NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 154 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 26.06.2008 15:26:53 (permalink)
0
quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: Liên Thơ
quote:Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: anhtrangthu

     Ước gì...
      Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
    Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
     Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
                          T.T.K..22/6/2008
     Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
     Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
    Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
                             anhtrangthu

      Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
     Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
     Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
                           T.T.K.24/6/2008 
 Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim của người... 
  Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời 
   Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
                   Lê Minh Liên ThanhThơ
                  Đêm,25/6/2008
     Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
     Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
    Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
                 T.T.K.26/6/2008
     Ước gì cứ mãi là mơ
Để không ruồng rẫy, để không phũ phàng 
    Ước gì cứ mãi là yêu
Trăm câu nghìn ý vẫn là tình chung 
    Ước gì thơ cũng biết điên
Để thơ hét toáng thơ yêu trăng nhiều...
          Lê Minh Liên ThanhThơ
         Ban mai hồng,26/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 15:33:08 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 17:00:02 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: Liên Thơ
quote:Trích đoạn: Mac Nhan Son
quote:Trích đoạn: Liên Thơ
quote:Trích đoạn: Mac Nhan Son

    SAY TÌNH   
          &  SAY THƠ
 

Say tình  
             và rất 
say thơ
Suốt ngày lên mạng
mong chờ hồi âm
Say tình 
             cất giấu trong tâm
Nhìn vào thân phận 
âm thầm lặng thinh
Say thơ 
             sở thích riêng mình
Những gì suy nghĩ 
tự tình qua thơ
Tự do thoải mái mộng mơ
Yêu trăng 
yêu gió
            lẳng lơ
yêu người
Yêu cho 
nồng thắm vui tươi
Tình thơ say đắm
ai cười mặc ai...
 
             -NS-

************************
     Hỏi chàng say...
   Say thơ chắc rất tài hoa
Say tình chắc hẳn là người cõi tiên
   Tự tình thì phải hằng đêm
Một thoáng ...một lúc thì là tình chi?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 25/6/2008
    
  THẮC MẮC
Từ lâu nhắn nhủ với lòng rồi
Chỉ đến tình yêu một thoáng thôi
Duyên số không bền lâu được
Kéo dài càng khổ trái tim côi.

Tình đời bạc bẽo lắm đổi thay
Nghèo không danh phận chịu u hoài
Nên chỉ đi sưu tầm kỉ niệm
Đêm buồn tình tự với men say...  

            -NS-

       Hết thắc mắc
Cứ ngỡ tình khờ lắm tình ơi
Ai hay hiểu chuyện tinh tường lắm
Đôi mắt tình yêu dõi nhìn đời
Hằng đêm duyên cũ vẫn gieo trồng ruộng xưa...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Trưa,26/6/2008

      Còn tí hỏi...
     Xưa... yêu người tên THẮM
Nên trọn kiếp này chẳng thể  PHAI?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chiều 26/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 17:18:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 17:24:20 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền
Thầy toàn gọi ngược
Cứ gọi hoài cái tên Ái Thanh.!

             Thái Anh
Nếu thầy gọi ái khanh có khi giờ làm hoàng hậu mình cũng thơm lây./.

Xin cảm ơn Thái Anh

Theo chỗ tôi dò hỏi thì Bà Bs Trịnh Thị Khanh hiện giờ vẫn ở BV Hữu Nghị Hà Nội có chồng là sĩ quan phòng không không quân cưới ngay sau khi ra trường sau đó học thêm 3 năm Chuyên khoa thần kinh ở Bv Bạch Mai.Tôi chôm được cả quyển kinh nhưng thích pho ấy và nghiền đến bây giờ còn nhớ. Đáng tiếc tôi gửi một người cầm trả cuốn kinh ấy thì bị thất lạc mất.

Chỉ cần gửi email về Bv Hữu nghị Hà Nội là có khi nhận được nhưng tôi làm không được vì không biết cách tìm địa chỉ trên mạng.
*******************************
Thi thoảng cảnh vui chỗ này ...lại là cảnh buồn chỗ kia.
Đôi khi  nghịch cảnh cứ làm cho cuộc sống thêm thi vị dẫu không ai trong chúng ta muốn có nó...
Lại nói về nỗi nhớ...Nỗi nhớ mới đáng yêu làm sao, nó làm cho trái tim ta trở nên kì diệu...
Liên Thơ thử hoá thân vào  chàng trai ...để tập thất tình  một lúc xem có giống không nhé!
Em ơi, sao vội lấy chồng?
     Sao em sớm vội lấy chồng
Bỏ anh sầu nhớ ...từ ngày pháo bay...
Pháo bay ...tan nát cõi lòng
Xác hồng vỡ vụn  trái tim lặng thầm...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
         22 giờ 20 phút, 25/6/2008
   Pháo đưa em đến nhà người

Để anh chết lặng giữa đời vắng không
   Nghìn dao đâm tận đáy lòng
Đứng trông em mặc áo hồng lên xe
                 T.T.K.26/6/2008
     Bên em không phải là anh
 Bên em không phải là bầu trời thu
      Bên em nồng cháy nắng hè
 Bên em tê buốt rét mùa đông đen
      Bên em rực rỡ mùa xuân
 Bên em không phải dịu êm tình này...
      Áo hồng em đi theo người 
 Áo đen lẽo đẽo theo tình bơ vơ...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
        Ban mai hồng,26/6/2008


(Nhắn: Nhẹ tay xin ném bã trầu
         Ấy chớ ném đá vỡ đầu...tội em)
**************************

Em xin đền tạm
Tình đầu e ấp nụ non
Lóng lánh kim cương đẹp biết bao
Em tưởng của quý  đem khoe được
Bạn bè thích quá  a vào đòi xem...
 
Đồ cổ chỉ để ngắm nhìn
Mà em lỡ dại đem treo trước nhà
Có nàng tiên của ngày qua
Đi qua gặp lại mừng rơn đem  về
 
Xót tình...anh mắng em ngu!
Xót tình...anh tức em phiền hà ghê!
Bây giờ vật đã trả về chủ nhân
Lấy gì em đền lại cho anh bây giờ?
 
Em xin đền tạm bài thơ
Trong xanh như biển trời ngày nắng tươi...
Em xin đền tạm  nụ cười
Nụ cươì héo hắt như ngày người  đi...
Em xin đền tạm đôi mắt chim ri
Nghiêng nghiêng ngó ngó trên cây nhãn lồng
Từ ngày người ấy theo chồng
Chim ri rụt cổ...một chân treo cành
Hình ảnh đến thật là thương...
Thảm như tiếng nấc trong tim... một người...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa,  26/6/2008
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 17:27:04 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 17:32:19 (permalink)
0
Trọn đời ...ngàn lần...
               Gửi KL!
    Trọn đời chẳng gặp nhau chi
Ngàn lần thất thểu đi tìm tim ai...
    Lăn theo năm tháng mỏi mòn
Tim em guốc mộc trên đường cái quan
    Guốc mòn tưa máu chân trần
Em mê mải bước quên đau ngất trời
    Người ơi thương mãi người thôi
Ngàn lời không thấu chút lòng thiết tha...
    Đừng trách em sao cứ gọi anh
Đừng bực em sao cứ bóng ma ám đời!
     Bao giờ em chết đi rồi
Anh không nghe nữa tiếng kêu cháy hồn
    Hãy cầu xin cho em sớm về nguồn
Để anh thôi gặp oan hồn theo anh...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      2/23/6/2008
*************************************
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                    Trưa,26/6/2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 17:45:03 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 23:08:56 (permalink)
0
   Đáng cười thay
    Dại khờ để lạc mất nhau
Khôn ngoan để lạc mất câu ân tình
    Tính ngang lại hụt mất dài
Tính sâu lại cạn mất dòng nước trong
   Đời thường toan tính đo lường
Không bằng chân thật, lòng người thẳng ngay...
   Cho hay thế sự đổi dời
Đáng phỉ báng lắm...ta cao ngạo cười...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 26/6/2008
        Để nhớ một chiều đại hội...16/6/2008!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 23:11:04 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 08:47:12 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

[quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu


Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
T.T.K..22/6/2008
Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu

Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
T.T.K.24/6/2008
 Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim của người...
    Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời
    Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
      Lê Minh Liên ThanhThơ
       Đêm,25/6/2008
Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
T.T.K.26/6/2008
Ước gì cứ mãi là mơ
Để không ruồng rẫy, để không phũ phàng
       Ước gì cứ mãi là yêu
Trăm câu nghìn ý vẫn là tình chung
      Ước gì thơ cũng biết điên
Để thơ hét toáng thơ yêu trăng nhiều...
          Lê Minh Liên ThanhThơ
         Ban mai hồng,26/6/2008

 
Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi
 
T.T.K..27/6/2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
Liên Thơ 27.06.2008 09:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Liên Thơ
[quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: Liên Thơ
quote:Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: anhtrangthu
 
     Ước gì...
     Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
     Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
   Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
             T.T.K..22/6/2008
     Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
   Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
   Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn... 
                   anhtrangthu

    Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
   Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
   Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
                         T.T.K.24/6/2008 
  Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim của người... 
   Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời
    Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
         Lê Minh Liên ThanhThơ
                 Đêm,25/6/2008
     Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
    Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
    Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
                     T.T.K.26/6/2008
   Ước gì cứ mãi là mơ
Để không ruồng rẫy, để không phũ phàng 
    Ước gì cứ mãi là yêu
Trăm câu nghìn ý vẫn là tình chung 
    Ước gì thơ cũng biết điên
Để thơ hét toáng thơ yêu trăng nhiều...
            Lê Minh Liên ThanhThơ
          Ban mai hồng,26/6/2008
   Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008
      Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
    Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Nắng mai hồng, 27/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 09:48:23 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 27.06.2008 09:28:23 (permalink)
0
   Vừng ơi...
Thẳm sâu trong đôi mắt
Lời nói nào thiết tha
Thầm thì nỗi xót xa
Đằm trong lồng ngực ấy...
 
Em ước gì ấp lấy
Một lần ....một lần thôi...
Cho vơi nỗi sầu đời
Cho cạn niềm khốn khổ...
 
Anh yêu ơi bên ấy
Nắng cháy làn da thơm
Rát lòng em vết nứt
Bởi vì anh  khổ đau...
 
Bởi vì anh đang nhớ..
Vừng ơi...mở cửa  ra
Thế là ...hai chúng ta
Gần nhau trong hạnh phúc...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Nắng mai hồng, 27/6/2008
******************************
quote:Trích đoạn: Mac Nhan Son
   TÀN PHAI
Chúng ta cũng 
giống như nhau
Tình đầu dang dở đều đau ít nhiều
Không đau sao
gọi là yêu
Thơ bạn từng viết những điều đó đây
Thôi đừng vờ

 thơ ngây
Điều tra cặn kẽ làm đây đau lòng
Đến giờ vẫn
trắng tay không
Suốt ngày chạy gạo nhớ mong nỗi gì
Qua rồi cái
thuở tình si
Yêu thương thắm thiết hay chi cũng tàn...
                                     -NS-  
      Xin trả lời "CÒN TÍ
HỎI" của Liên Thơ

Giận ...một người...
Giận một người mà bỏ mọi người
Giận một người mà ghét cả trời thương yêu
Giận một người mà  cứ tơ vương
Giận một người mà mãi sầu thương một người
Giận một người mà quên cười
Để trời đất cứ ....buồn thiu...một người!
 
Một người đâu phải mọi người
Một người đâu phải nhân gian đủ đầy
Một người với lại một người
Là bao nhiêu nhỉ, đẹp không hỡi mình?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Nắng mai hồng, 27/6/2008 
*************************************

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     CHẲNG GIẬN AI

 
Chẳng dám giận ai, giận cho anh
Giận cho số phận đã sẵn dành
Mang lấy đau thương và bất hạnh
Nỗi sầu chồng chất thấu trời xanh.
 
Chẳng dám giận ai, giận cuộc đời
Cuộc sống hụt hẩng bước chơi vơi
Công danh sự nghiệp bàn tay trắng
Nhìn đời mà nước mắt chực rơi.
 
Chẳng dám giận ai, giận bản thân
Thời gian còn lại sắp cạn dần
Nợ đời vay mượn chưa kịp trả
Nặng tình nặng nghĩa nặng báo ân...
 
                -NS-
   Ở đâu
   Ở đâu có một cành hoa?
Ở đâu có một tiếng ca yêu đời?
    Ở đâu có một nụ cười?
Ở đâu có một cô nàng thật ngoan?
   Theo bạn tận nấm mồ hoang
Khóc bạn nàng quyết đi theo không rời
    Thử xem lúc chết đi rồi
Bỏ người thương lại có đành lòng hay không?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chiều,27/6/2008 
  *****************************
 [quote]Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nhớ miền Tây
                      Nơi ta ở đất chỉ là nơi ở
                Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
                               Chế Lan Viên
Tôi chỉ biết miền Tây qua những trang bút kí
Qua những câu ca dao chẳng nhớ đọc bao giờ
Đến hôm nay qua vần thơ em viết
Miền Tây bỗng hiện về rất thực trong thơ
 
 
Biết bao giờ tôi đến được miền Tây
Để ngắm những cánh đồng cò bay mỏi cánh
Để ngắm những mảnh vườn trong những chiều nhập nhoạng
Tiếng chim kêu xáo xác cả trời chiều
 
Miền Tây
Nơi tôi chưa từng đến
Sao vẫn về trong lòng tôi xao xuyến
 
Một dòng kênh xanh xanh
Chiếc cầu khỉ chênh vênh
Em đứng đó tóc dài bay trong gió
Những chiếc ghe nho nhỏ
Êm êm trôi chở nặng những câu hò
Thò tay anh ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó ngơ”
 
Không có những ngọn ngò
Chỉ có những vần thơ
Tôi ngắt từng vần thả về nơi ấy
Những vần thơ mang đầy chờ đợi
Đến thăm em- Cô gái miền tây
 
Biết bao giờ tôi đến được miền Tây
Để em hái  trao tôi một trái xoài Bến Cát
Trái xoài ngọt như tình người
Tóc em dài bay trong thơ tôi
 
Ơi cô gái miền Tây
Sao chiều nay bỗng nhớ
Thoảng trong gió một câu quan họ
Lại nhắc tôi nhớ đến một bông ngò
Nhớ đến nhữn vần thơ
Em đã viết trong nỗi buồn da diết
 
Miền Tây xa xôi
Nơi tôi chưa từng ở
Đâu cứ ở đất mới là nơi ở
Vì ta yêu đất ấy hóa tâm hồn
                 Hà Nội 22-6- 2008

Nhớ người bên cạnh
Nỗi nhớ cứ nghiêng về nơi ta vắng mặt
Chuyện thường tình muôn đời nay vẫn vậy

Riêng em... mãi nhớ người bên cạnh...

Người trong em...người của lòng em...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

                  Nắng mai hồng, 27/6/2008
 
  

 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 17:35:14 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 11:07:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

    
   Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008
      Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
    Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Nắng mai hồng, 27/6/2008

 

Tình thân ta có mãi nhau
Liên thơ _Thanh Khiết đậm mầu sắt son
Mai sau thư quán vẫn còn
Thơ ta cứ mãi là nguồn yêu thương
 
T.T.K.27/6/2008
Liên Thơ 27.06.2008 15:14:33 (permalink)
0
Liên Thơ lưu giữ
TIẾNG CƯỜI VUI
NỤ CƯỜI THÂN THƯƠNG
 của các bạn yêu dấu...
*********************
Là ai?
Ai lên Quán Sứ cùng Ngâu
Hỏi thăm bác mẹ đã đồng ý chưa?
-Xin thưa cha mẹ giao quyền
Chị cả quyết định em Ngâu theo chàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                11 giờ 30 phút,25/6/2008

quote:Trích đoạn: lyenson
quote:Trích đoạn: hoangau

Chị ơi chị cứ quyết đi
Còn em nhất định ngồi lì ở đây.
Còn bao tâm sự thế này
Lấy về, chồng ắt có ngày ... trọng thương...

Lấy chồng cũng chuyện bình thường
Anh đây cũng định tìm phương kiếm người
Đi đâu có kẻ thích cười?
Ngâu ơi chỉ giúp, tạ ơn mười nụ hôn   
Lại nói giùm hoangau:
Một nụ hôn
Chỉ cần tặng 1 nụ hôn
Nụ hôn bay mất răng khôn  răng già...
Còn trơ cái lợi móm mòm
Ngâu thích ăn bánh răng khôn của người tình già( lyenson) 
            Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                    27/6/2008
Răng khôn đâu?
Đi đâu mà vội mà vàng
Vừa đi, vừa chạy, vừa nhe răng cười
Chết thôi đâu mất cả rồi
Răng khôn cha mẹ ban cho ấy mà
Để dành đem xuống nấm mồ  làm xương
Vì sao đem bán hết rồi
Hay là trao tặng cho  người tình non (hoangau)
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    27/6/2008
************************
quote:Trích đoạn: hoangau
Ghé góp vui với huynh nha!
quote:Trích đoạn: HÀN PHONG
Lyenson là lyenson liều
Đã yêu thì quyết phải yêu đến cùng
Lỡ căng quá nó nổ đùng
Thì Son vẫn quyết đến cùng để yêu
 
Lyenson là Lyenson liều
Đã yêu thì quyết phải yêu đến...già
Lỡ mai này có hết ga
Thì Son vẫn quyết đến già để yêu
 
Lyenson là Lyenson...
hp

Lyenson là Lyenson ... tiêu 
Đã tiêu thì quyết chẳng tiêu một mình.
Lỡ bị giam CỐC TUYỆT TÌNH
Thì Son vẫn quyết ... giữ mình ... để ... yêu.  
 
Lyenson là Lyenson ...

      hoangau
 ****************************
Lyenson là chúa nói điêu

Dám "YÊU" một tiếng răng bay khỏi hàm
Ở đâu phòng khám lưỡi- hàm - răng
Trồng giúp một cái để còn gặm xương
Bằngkhônglàđãtiêudiêu cuộctình                              
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Tối 25/6/2008
*************************************
[quote]Lưng còng bóng ngả biết về đâu
Nắng hạ đường chua khiến ả rầu
Giọng khản rao hàng đau cổ họng
Vai quằng rảo bước nặng chân trâu !
Chẳng phải cô hàng duyên đã úa
Mà vì khách ruột ... móm từ lâu.
Vận trời mai mốt qua cơn khó
Tấp nập người mua lọ phải cầu.

(hị hị, thời buổi khó khăn, muối còn ế nữa là đường, cố gắng cầm cự ha )
hoangau

***
Hoa Ngâu rắc ớt vào chè...
tui bỏ vô muổng muối nấu lại nhe?

Cô hàng bỏ quán chạy đi đâu?
Bao kẻ tìm cô, dạ quá sầu!
Quán ế không vì ta đi sớm
Chợ đông chẳng phải bạn ngồi lâu
Canh duyên cô bán còn chưa bén
Rượu nghĩa tôi mua chửa vợi sầu
Mong cô bày hết tình ra bán
Nếu ế, tôi bao, chả sợ đâu!
            LYênSơn

Liên Thơ nói giùm Lyenson này, vì em  mắc cỡ
     Ai và tôi?
Cô hàng bỏ quán chạy đi đâu
Ai nhớ thương cô...dạ tôi sầu
Cô ơi trở lại rao duyên thắm
Tôi gán cả đời để nặng vai
Một vai tôi gánh non tình...
Một vai tôi gánh biển buồn...nhớ cô
Gánh duyên cô  trốn những đâu
Gánh tình tôi chạy vòng quanh bể sầu...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     12 giờ,27/6/2008 
***************************
quote:Trích đoạn: lyenson

CÓ PHẢI EM LÀ PHÙ VÂN? 
***

Mây bay nhẹ nhàng...
mây trôi mênh mang...
Có thấu lòng ai ngọn gió vàng...?
Thổi em trôi đi, trôi đi mãi...
Gặp núi cao...
thành mưa...
mây tan! 
  LS 

     Mây tan...
    Mây tan trong giọt mưa buồn
Thả trên vai áo người thương đứng chờ...
    Xoè tay hứng những giọt mưa
Như đang hứng giọt tương tư của nàng...
 
   Xoè tay cho thi sĩ đề thơ
Nắm chặt tay lại kẻo dòng thơ trôi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                15 giờ 30 phút, 27/6/2008
   Bắt quả tang nhé, rõ rành rành...bậu còn bày đặt mây với gió , tớ cho một chút mưa là tiêu phút thần tiên của bậu rồi(Đừng rủa nhé)!


  
 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 16:47:56 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 16:52:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

quote:Trích đoạn: Liên Thơ 
    Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008 
    Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
   Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Nắng mai hồng, 27/6/2008
  Tình thân ta có mãi nhau
Liên Thơ _Thanh Khiết đậm mầu sắt son
   Ngàn  sau thư quán mãi còn
Thơ ta cứ mãi là nguồn yêu thương
T.T.K.27/6/2008
Nhận và giữ
         Thương tặng Thanh Thanh Khiết
           và các bạn thơ của Liên Thơ!
Rất có thể một ngày nào đó
Ta vắng nhau trong cuồng phong cuộc sống
Thư quán thay màu...xa bạn thân xưa
Trong tim Liên Thơ những tấm tình bè bạn
Trân trọng nhận về và giữ mãi ...người ơi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       12 giờ,27/6/2008
 
Trong cuộc sống muôn ngàn chuyển dịch
Chúng ta đâu biết được ngày mai
Những dòng thơ luôn lai láng tràn đầy
Tình bè bạn mỗi ngày thêm bền vững
Dù phải xa trong những cuộc đổi thay
Vẫn nhớ mãi những ngày vui trong thư quán
 
T.T.K.27/6/2008
 
Chị Liên Thơ ơi chị thật tuyệt vời.Em quỳ chị
 
Trạc Tuyền 27.06.2008 16:59:04 (permalink)
0
Bỏ chùa
 
Người thì tình tứ duyên trao
Người thì khúc khích ào ào cười vui
 
Bỏ chùa lang bạt khắp nơi
Vân du đây đó học người: Bạch Vân
Mới vừa lạc bước sa chân
Cho xin gáo nước uống dần đi ngay./.
 
Liên Thơ 27.06.2008 17:01:17 (permalink)
0
Một dòng tên
          Gửi KL!
Em chỉ yêu anh  với tình nhân ái
Chẳng bao giờ là tình trai gái đâu anh
Xin anh mãi bình yên dưới mái nhà xanh...
Với tổ ấm ...em mong  cầu anh hạnh phúc...
 
Em không còn trẻ dại để ngây thơ
Em đủ trí khôn để nhận về mùa gió chướng
Em không có mùa xuân nắng đẹp
Quyết chẳng trao anh đau đớn làm gì...
 
Xin hãy một lần tha thiết một dòng tên...
Trước biển cả để rồi sóng cuốn
Như chiều qua trước muôn trùng  con sóng cuộn
Em đã thả một dòng tên... ra xa lắm trùng khơi...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chiều,27/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 17:05:44 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 27.06.2008 17:23:51 (permalink)
0
Người thì tình tứ duyên trao
Người thì khúc khích ào ào cười vui
Trạc Tuyền
Còn người?
"Người thì tình tứ duyên trao
Người thì khúc khích ào ào cười vui"
Còn người có nói gì đâu
Cái lời định nói...gió bay mất rồi!
Tôi xin gìn giữ những lời
Trong trái tim ấy...để rồi tôi thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
 16 giờ 15 phút, 27/6/2008.
Liên Thơ 27.06.2008 19:23:28 (permalink)
0
Sao người cứ định bỏ em đi?
Sao lại bảo đi hỡi người thương
Hỡi người thơ của lòng vương
Sao người dỗi mãi người buồn mãi
Em sợ bao nhiêu người biết không?
 
Sao người cứ hờn ai cứ giận ai
Để em thắc thỏm canh thâu dài
Người đem gió lại cho lòng giá
Đau khổ trêu em....người  nghĩ xem?
 
Xin hãy giả vờ vì em mà sống
Một bóng mờ trong hư ảo yêu thương
Xin hãy giả vờ vì em mà tốt đẹp
Cho tim em vơi giọt khóc người...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Hoàng hôn, 27/6/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/05F156F922C54FFE9F45F4E0727D8AFE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 19:51:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 154 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9