NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Trích đoạn: Liên Thơ
Hoài niệm Huế yêu
Nhớ Huế và BN, BL, Như, Trang, Phương,
anh Biên, anh Lạc...
Mùa thi tháng 7 năm 1983...
Tiếng guốc chúng mình khua trên đường hoa phượng vĩ
Huế yêu ơi ngay ấy ...mãi thân thương
Cứ sống mãi trong ta bao kỉ niệm
Tuổi mộng mơ ...ánh mắt nên thương...
Tiếng ai cười trong nắng chung chiêng
Xa mà nhớ không lẫn vào đâu được
Tiếng thông reo gọi về miền kí ức
Tuổi thần tiên đã bỏ ta đi...
Lòng cứ ngỡ không thể nào trở lại
Vầng trăng non,đèn hạ...Huế ngày thi...
Nay trở lại lòng bồi hồi nhung nhớ
Giả bộ quên để tim đỡ não nùng
Huế vẫn là Huế của tình yêu
Thơ vẫn là Thơ của lòng tha thiết
Ta gặp lại nụ cười ánh mắt
Hỡi luyến lưu kỉ niệm ngàn thương...
Tiếng guốc gõ vào tim ta thật khẽ
Bước thời gian trở nhịp đò xưa
Hương giang ơi, nơi trái tim ta 17 tuổi
Da diết nhớ về kỉ nịêm bến Tuần ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Kỉ niệm chuyến tham quan Huế cùng đồng nghiệp lại được đi thuyền trên sông Hương về thăm lại lăng Minh Mạng - 30*31/5/2008
NHỚ HUẾ
Xa Huế đã bao lâu rồi hỉ ?..
Răn chừ sao thấy nhớ thấy thương
Khi nghe em nhắc đến sông Hương
Nước còn trong xanh như ngày trước.
Cầu Tràng Tiền mỗi chiều dạo bước
Ngắm nữ sinh vào lúc tan trường
Tóc thề bay theo gió vấn vương
Làm xao xuyến lòng người lữ khách.
Đất cố đô đền đài lăng quách
Nét rêu phong in dấu cổ xưa
Huế nên thơ vào những chiều mưa
Một lần đến suốt đời nhớ mãi...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 07:16:36 bởi Mac Nhan Son >
Buồn cười đến chết hoangau ơi
Cãi nhau rầm trời cũng chẳng hiểu thế nào là yêu
Xướng hoạ lộn phèo chưa “ghét”thì thôi
Lại còn bẻm mép nói lơi
“Không phải giả đò không hẳn là yêu”
Hoá ra là sách nói liều
Đàn ông hai “đứa nó”(kẻ xướng người hoạ) đang ôm nhau cười
Lại còn “ cởi cả tấm lòng”
Mau mau hoangau gọi Thái Anh về phẫu thuật Tấm Lòng Non
Nhanh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Phút chuyển sang ngày mới
27* 28/6/2008
Giả vờ - chẳng phải giả vờ
Gặp nhau lời mộng ý mơ tuôn trào.
Chưa "on" là dạ cồn cào
Người "off" ta nhớ, người "out" ta rầu.
Yêu - thì chưa hẳn yêu đâu.
Chỉ là cảm động một câu ân tình.
Nhọc nhằn lánh chốn mưu sinh
Mở lòng thanh thản mình mình ta ta.
Chỉ ... đơn giản thế thôi mà.
Chị đừng "phẫu thuật", người ta hết hồn !
(hoangau)

NẾU GỌI THÁI ANH... Nếu gọi Thái Anh về phẫu thuật hehe..Thaí Anh có mặt ngay Qủa tim người ở trong tay Bê về ta để gần ngay tim mình Chỉ sợ Thơ khóc rinh rinh Ngâu ơi biết thế để mình gần thôi.! Thái Anh mà cuỗm mất rồi Khó lòng giằng lại...toi rồi Ngâu ơi.! Chào cả nhóm thi hữu hai họ nhé,hôm nay đầu tuần nhưng TA được nghỉ ,vào đây góp vui cùng các bạn,chúc các bạn một tuần mới vui vẻ hơn,sáng tác được nhiều hơn và...yêu cũng nhiều hơn...nồng nàn hơn...(hơn cả mối tình đầu..hehe..)
Thái Anh
Thương mãi tiếng ve Tiếng ve rền rĩ gọi hè Tiếng ve tha thiết gọi người bạn xưa Tiếng ve cháy lòng nỗi nhớ Tiếng ve nức nở tình yêu học trò Tiếng ve ai giấu vào đêm Con tim mơ mộng vẫn hay chạnh buồn Con tim của tuổi thần tiên Con tim của buổi xa trường mãi yêu... Ai ơi tim nhớ còn không? Một tà áo ấy...bài thơ ướm tình... Bao năm qua ai mãi ghi Bài thơ thầm hỏi vẫn chưa trả lời Thế mà bạn vội về trời Đem theo tất cả những lời ước ao Để ai cứ mãi ngẩn ngơ Giữa đời một bóng nhớ về ngày xưa... Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2008 Hạ nhớ... 1983*2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 01:25:54 bởi Liên Thơ >
Từ nay
Từ nay tôi đã yên tâm
Từ nay tôi hết âm thầm lo âu
Đi tu bỏ mặc em sầu
May có cô Hổ Hoàng Âu nhiệt tình
Rồi thêm cả nàng Thái Anh
Tình thân chia sẻ trong lành cười vui
Giờ thêm có người ngỏ lời
Cùng em sớm tối chơi vơi đò tình
Em ơi như thế là vinh
Em ơi như thế là vui lắm rồi
Ai có lòng thương em tôi
Xin đừng dở chứng cắt đôi giữa chừng
Coi tình như cái dây thừng
Khi yêu xoắn chặt - dửng dưng chán rồi
Tình em trao đã... em ơi
Mong em hạnh phúc với người trăm năm
Xin cứ để mặc em Xin cứ để mặc em với những điều đã cũ Những điều em rất rõ từ lâu Em tự khóc... tự cười...tự đứng dậy... Trái tim em ...giờ ngoan cố lắm rồi! Dẫu ngàn lời cay đắng người ơi Em vẫn quý hơn ngàn trùng cách biệt Hãy đến bên em dẫu dù phút chốc Cứa những nhát dao lòng sắc ngọt như không... Xin hãy cứ cười em với những điều rất tệ Những điều ...em vừa ghét vừa thương Những điều ...em vừa phiền vừa thích Những điều... em buồn tủi hằng đêm... Em đi mãi trong triền dài xa cách Không cần đâu ...xô đẩy cũng bằng thừa Không cần đâu...biển cứ mãi thầm thì Lời của gió đến là ...ngọc ngà châu báu! Lê Minh Liên Thanh Thơ Ban mai hồng, ngày đầu tiên của tháng mới 1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 12:50:52 bởi Liên Thơ >
Nàng ấy nơi kia... Hết một đời này em cứ dỗi mỗi một mình anh Để lúc yêu thương anh thấy tội Lúc ghét em rồi anh bảo đáng đời thôi! Hết một đời này em cứ mãi theo anh Để lúc vui anh khoe với đời :nàng ta dại Ai cầu đâu nàng ấy tự nguyện mà... Để lúc buồn anh xót đời cô quạnh Nàng ấy nơi kia chắc thấu hiểu đoạn trường? Lê Minh Liên Thanh Thơ 1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 12:54:00 bởi Liên Thơ >
Bắt đền Thơ Cũng chỉ bởi tại Thơ thôi Nên Liên dở khóc dở cười,tệ chưa? Tại Thơ cứ hay đèo bòng Tại Thơ đốn củi để Liên vác rừng* Tại Thơ trót dại theo người Nên Liên phải chịu bẽ bàng theo sau Quýt làm cam chịu, tội chưa?* Bắt đền Quýt đấy, Cam...chịu làm sao đây? Lê Minh Liên Thanh Thơ 19/6/2008 (*: thành ngữ :” Người đốn kẻ vác” và:" Quýt làm cam chịu")
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 13:04:08 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Xin cứ để mặc em
Xin cứ để mặc em với những điều đã cũ
Những điều em rất rõ từ lâu
Em tự khóc... tự cười...tự đứng dậy...
Trái tim em ...giờ ngoan cố lắm rồi!
Dẫu ngàn lời cay đắng người ơi
Em vẫn quý hơn ngàn trùng cách biệt
Hãy đến bên em dẫu dù phút chốc
Cứa những nhát dao lòng sắc ngọt như không...
Xin hãy cứ cười em với những điều rất tệ
Những điều ...em vừa ghét vừa thương
Những điều ...em vừa phiền vừa thích
Những điều... em buồn tủi hằng đêm...
Em đi mãi trong triền dài xa cách
Không cần đâu ...xô đẩy cũng bằng thừa
Không cần đâu...biển cứ mãi thầm thì
Lời của gió đến là ...ngọc ngà châu báu!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai hồng, ngày đầu tiên của tháng mới
1/7/2008
Trái tim xin thứ tha rộng lượng
Như mẹ hiền nâng nịu đứa con thơ
Trái tim đau ôm giữ mãi dại khờ
Cứ trách phạt đừng bỏ mặc bơ vơ
Xin thứ tha cho một trái tim hư
Đập cuồng dại như chưa bao giờ được sống...
T.T>k>1/7/2008
Dấu để làm tin Xót thương em hồn trinh thân ngọc Nhỡ đắm say người nặng nợ gia can Dỗ em ở những mai vàng Dỗ em ở những kiếp sau đổi đời Em tin người nhất, người ơi Nhưng em vẫn chắc ngày mai thế rồi... Em đi bước nhẹ trên đường vắng Thui thủi một mình thân nhỏ nhoi! Đôi lúc giật mình em chợt hỏi Em chưa hẹn dấu làm tin Làm sao người biết để nhìn ra em Phòng mai có lúc gặp nhau? Nhỡ mai ta lại gặp nhau Anh nhìn xem cô gái nào duy nhất Trên đời này chứa chằng chịt vết bầm Những vết khía máu tươm hoài không kín miệng Chắc chắn rồi ...người ấy... là em... Lê Minh Liên Thanh Thơ 12 giờ 20 phút, 1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 13:30:22 bởi Liên Thơ >
Thì em vẫn đợi Ngoài đời em rất thật thà Nghĩ gì nói nấy tính tình thẳng ngay Trong thơ đôi lúc hơi say Quá lời ...là bởi cho ai... thấu tình... Chở bao nhiêu ý nhiêu tình Bấy nhiêu con chữ nặng dòng... người ơi Người thường vẫn trách em ngoa! Vẫn ruồng rẫy bỏ, vẫn hay lơ là! Thôi người cứ mặc kệ em Không cần ghét bỏ ...không cần thương đâu! Dẫu chia tay đến ti tỉ lần Thì em lại vẫn đợi ở bên ấy... rồi... Lê Minh Liên Thanh Thơ 1 giờ kém20 phút, 1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 13:50:09 bởi Liên Thơ >
Cám ơn đời “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày mới để yêu thương”
Thân thương tặng các bạn thơ của Liên Thơ... Cám ơn bạn đã có mặt cùng tôi Trên chuyến xe thổ mộ ngày giáp Tết Ta rong ruổi trên chặng dài thân mến Hoa xương rồng nở cuối đường vui... Hoa xương rồng thân ái của tôi ơi Em đẹp mãi như mùa xuân vẫy gọi Em thơm mãi như giọt sương ban sớm Tôi uống mê say hương mật tình đời Cám ơn em đã có mặt cùng tôi Ta chia sẻ tiếng lòng diệu vợi Ta mỉm cười nghĩ về hiện tại Có em đang cùng chung một bầu trời thơ... Lê Minh Liên Thanh Thơ 1 giờ 15 phút, 1/7/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C638F95139004DF0BB0B581AEC8F9E86.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 16:37:08 bởi Liên Thơ >
1000... Em viết cho đủ 1000 bài thơ Em viết cho đủ 1000 ngày yêu thương Em viết cho đủ 1000 điều Em viết cho đủ 1000 chiều nhớ thương... Viết xong em gói ghém tình Viết xong em chuyển đến người em thương Người ơi mở cửa nhận quà Có nàng Tấm bảo em nàng đem sang... Lê Minh Liên Thanh Thơ 2 giờ kém 20 phút, 1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 16:34:48 bởi Liên Thơ >
Nói với chị
...........
Một mình đi giữ đơn côi
Một ngôi sao lạ bay rơi vào mình
Reo vui ôm trọn ảo hình
Để đêm em tự ru tình đơn côi
***
Em không ảo tưởng đâu mà
Giữa trời và đất khác xa rất nhiều
Bởi tim đã trót trao yêu
Nhưng lòng không đợi một điều nào đâu
Cứ cho tim đổ máu mhiều
Để nuôi em sống khi chiều hoàng hôn...
***
T.T.K.1/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 08:40:53 bởi ThanhThanhKhiet >
*Cám ơn Thanh Thanh Khiết vẫn từng đọc thơ và chia sẻ...cùng chị. Chúc em vui và hạnh phúc.Chị rất vui vì luôn có em... ******************** Lời anh Lời anh ngọt tựa mía lùi Mà tim em nhận muôn vàn kim châm Lời anh thành thật tỏ phân Mà tim em nhận muôn vàn đắng cay Lời anh sáng tỏ chuyện vui Mà tim em nhận mưa sa ướt đầm Anh đừng có ngỡ em tin Cái gì cũng chịu chiều lòng nghe anh Cho dù em mãi còn thương Không nghe anh nữa, đừng nhiều lời vẩn vơ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Nắng mai hồng, 2/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 14:04:46 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: