NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Câu nói nào Gửi KL! Anh có biết trong muôn ngàn câu chữ Câu nói nào em nói với riêng anh? Chúng mình vẫn nhận ra trong muôn ngàn thi tứ Câu nói nào ta nói cho nhau nghe... Lê Minh Liên Thanh Thơ 23 giờ kém 15 phút,3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 23:52:35 bởi Liên Thơ >
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯƯ CÙNG CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ... 








Người đi!
Ừ nhỉ, người đi thật.
Mất dáng, mất hình, không mất thơ.
Nơi ấy em tôi có đợi chờ?
Vần thơ đối hoạ,
Hay thẫn thờ vào ra?
Đi xa chỉ nửa hồn ta,
Còn hơn một nưả,
Quê nhà vấn vương.
Nếu lòng em đã mến thương.
Chung tay ta dọn
Con đường tình duyên. Lyenson Tiếc chi... Thế là người ấy bỏ lyenson Lưu luyến làm chi cũng muộn rồi Sao không bảo chị lo hỏi trước Để mãi sau này ...buồn tiếc không? Tội nghiệp lyenson vốn dẻo mồm Sao gặp người thương thì quánh lại Phải tình sâu nặng nên đành lặng im? Lê Minh Liên ThanhThơ 23 giờ 30 phút, 3/7/2008 








Kệ họ
Có người yêu nhau được bao người chúc phúc
Được đất trời ...vạn vật chứng minh
Họ ghen nhau trời gầm đất lở
Họ quát nhau Thượng Đế cũng giật mình
Có người yêu chỉ một chiều
Nên ghen mà cứ chối rằng “mắc chi ghen”
Đan qua dệt lại một câu thật buồn
Kệ họ với những sáng...chiều... nhởn nhơ...
Kệ họ sao tim nhói đau
Kệ họ sao lại vờ đi qua nhà
Kệ họ sao trộm nhìn theo
Kệ họ sao lại khóc thầm ...lạ chưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/7/2008
Thái Anh ơi, mỗi ngày sẽ ghen ít nhất một lần để biết rằng tình yêu là có thực nhé... 








Trăng thu trăn trở suốt mùa
Chưa bằng day dứt chốn chùa kiếp Sư
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Day dứt
Ai đì tìm ai suốt một đời
Sao hôm tránh mặt sao mai cả mùa
Tình yêu xin gọi tình yêu
Người thương xin gọi người thương ...hỡi người...
Gần nhau mà chẳng cận kề
Thương nhau mà chẳng đi...về...cùng nhau...
Đi qua nỗi nhớ mỏi nhừ
Đi qua nhau mãi giả vờ không quen
Niềm thương day dứt khôn cùng
Ai không day dứt khi xa bạn lòng?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 4/7/2008 








Lại nói về trái tim
Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,26/6/2008
Trái tim luôn đập thiết tha
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh
Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
T.T.K.28/6/2008
Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 29/6/2008
Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
anhtrangthu
Trái tim dòng chảy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
T.T.K.3/7/2008
Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
Chỉ mong loé sáng trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
PhươngMai 3/7/08
Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 4/7/2008 








EM VẪN LÀ
CÔ BÉ
Tặng Liên Thơ
Với anh em vẫn là cô bé
Ngây thơ, nhí nhảnh và hồn nhiên
Vô tư không gợn chút ưu phiền
Gặp em anh thấy như trẻ lại.
Xa lắm rồi một thời thơ dại
Của một thời để nhớ để thương
Cùng bạn bè vui bước đến trường
Bài tình thơ chuyền tay nhau đọc.
Bước vào đời gặp toàn lừa lọc
Cảm thấy đang lạc lõng bơ vơ
Đứng ngơ ngác như một kẻ khờ
Mặc dòng đời đẩy đưa trôi dạt.
Giờ ngoảnh lại mái đầu đã bạc
Cuộc đời vẫn còn trắng tay không
Bao suy tư trăn trở chất chồng
Gặp em rồi nghe lòng ấm lại.
Em vẫn là cô bé mãi mãi
Vui buồn cùng tâm sự với nhau
Dù thời gian có đổi thay màu
Chúng mình vẫn bên nhau em nhé...
-NS-
Em không chịu
Em không chịu làm cô bé của anh đâu Cô bé của anh ngày anh làm thơ tặng Đã theo chồng sang những bến bờ xa Em không chịu làm cái bóng của hồn ma! Em là quỷ sứ của người yêu mê muội Em là thiên thần của người tình mong đợi Em trở về nguyên vẹn trái tim son... Em chịu cười với anh cho anh bớt buồn Em là bạn thân không bao giờ là cô bé Em thích làm người lớn như anh Để biết đau... biết buồn... biết sống cho nhau... Để biết hôm nay...ngày mai ...còn nhiều cố gắng Ta kéo nhau lên chỗ nắng ấm tình người... Lê Minh Liên Thanh Thơ 1 giờ kém 25 phút, 4/7/2008 KHUYÊN EM
Cô bé được anh cưng chiều
Thích làm người lớn
để YÊU anh à
Nói đùa em chớ vội la
Nếu mà hét lớn
cả nhà đều nghe
Khi đó mắc cỡ khóc nhè
Cô bé nũng nịu
hăm he hơn người
Nghĩ đến anh lại tức cười
Người lớn khổ lắm
chẳng lười được đâu
Nhiều đêm thao thức canh thâu
Cuộc sống toan tính
mái đầu bạc ra
Nhìn vào trông giống như ma
Giống anh xấu xí
ai mà thèm yêu
Lúc ấy em hối hận nhiều
Đòi làm người lớn
cô liêu cả đời
Người lớn khổ lắm em ơi
Nên làm cô bé
theo lời anh khuyên...
-NS-
Em thích làm người lớn
Em thích làm người lớn
Để hiểu biết thật nhiều
Để sống như bao người
Để nhận lấy tất cả
Và kiêu hãnh làm người...
Em thích làm người lớn
Mà anh vẫn cưng chiều
Điều này không thể nhỉ
Biết làm sao anh ơi?
Người lớn rồi sẽ khổ
Người lớn rồi sẽ lo
Người lớn rồi sẽ già
Người lớn rồi sẽ chết
Khổ ...lo...già và chết
Ai dại gì cầu mong
Nhưng mà em vẫn thích
Làm người lớn của anh!
(Em đùa chút đừng chửi, đuổi em nhé)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ kém 25 phút, 4/7/2008
TÌNH EM
Nói đùa một tí vui chơi
Nghe em tâm sự
những lời thiết tha
Em nào là một bóng ma
Chuyện tình quá khứ
phai nhòa từ lâu
Anh không lừa dối em đâu
Người ta hờ hửng
ôm sầu làm chi
Dù gì cũng đấng nam nhi
Vì chuyện vớ vẫn
phí đi một đời
Anh buồn số phận chơi vơi
Mang nhiều nghiệt ngã
có lời oán than
Gặp em tuy đã muộn màng
Tình này anh vẫn
đeo mang suốt đời...
-NS- Cho em...
Sao anh nỡ để nhạt nhoà
Yêu thương một thuở một đời khắc ghi
Chắc cô nàng mới của anh
Sẽ bằng lòng để cho anh nhớ hoài
Kỉ niệm sao lại nhạt phai
Như thế nào phải nam nhi hữu tình...
Xin anh đừng oán than đời
Đời không phụ khó ai đâu mà hờn
Đừng bảo con nhỏ làm khôn
Tuy em may mắn nhưng em hiểu đời...
Anh đừng vội nói một đời
Hãy nói một chút...một điều đã qua
Để em sắp xếp gọn gàng
Cái gì thật quý em bỏ kho tàng giùm anh
Cái gì chán ghét đáng căm
Cho em đem đổ sông xanh cuốn giùm
Thế là anh nhẹ gánh không
Tung tăng tung tẩy hồn tung cánh diều...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn, 4/7/2008 








.............
Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chiều, bớt thương!
Trích đoạn: lyenson
Cứ ương, cứ bướng cho phải chiều
Đã thương đến cả trăm chiều cùng thương
Đấy bớt một đây thêm mười
Bớt thương thêm ghét bớt bướng thêm cương
Ương ương mới thật tình nồng yêu đương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/7/2008 








Bờ bến ấy!
Với mọi người là quen.
Nhưng với tôi rất lạ!
Vì bao năm qua...,xa nhà..., rất lạ bến bờ yêu!
"Trong khổ đau, người lớn hơn nhiều..."
Câu ca ấy chẳng bao nhiêu là đúng...!
*
Giờ đây không còn thời cầm súng,
Chống ngoại xâm bảo vệ quê hương.
Nhưng kinh tế thị trường,
Chứa nhiều nghiệt ngã...
Khi ta thắng, ta là thần thánh...
Rất nhiều nàng, đâu tiếc mỗi tiếng..."anh"
Nhưng tiền tài danh vọng, treo sợi chỉ mành...
*
Tiếng anh thân yêu
Đảo chiều, thành tiếng ông xa lạ
Khi sự nghiệp ra ma...
*
Bến yêu trở thành bờ bến lạ...
Không người thương trong muôn vạn người quen.
Lyenson
Nhưng ta chẳng bỏ người
Sự thật chẳng đẹp như thơ
Sự thật chẳng thể như mơ chút nào
Bạn ngoảnh mặt, người tình phụ bạc...
Chiến hữu cướp công, người thân hoá lạ...
Nhưng người trong tim đâu có bỏ ta đi
Bơỉ người chính là lòng son sắt
Của ta trước giông tố cuộc đời
Người bỏ ta nhưng ta chẳng bỏ người
Ta lại bắt đầu bằng tình thân cứ lở
Để ta đắp bồi mê mệt thân côi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 4/7/2008 








quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền
Ngày mai
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kĩ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi...
Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin trả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai.
Trạc Tuyền
Lan man
“Mai danh ẩn tích”mưu cầu chuyện gì?
Hình như cứ cố trốn tránh nợ
Nợ cứ đành hanh chẳng chịu về…
Nợ rước hồn về ngự đài sen
Thân xác xin trả cho người cầm cố
Mộng điên!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 30 phút, 4/7/2008 








HỎI EM
Còn chi mà để nhớ hoài
Tình yêu tính toán
nhạt phai lẽ thường
Tội gì mà phải nặng vương
Người ta phụ bạc
đôi đường chia tay
Họ cần vật chất tiền tài
Còn anh là kẻ
trắng tay có gì
Hững hờ quay mặt bỏ đi
Nếu em là đấng
nam nhi nghĩ gì ?..
-NS-
Với người đã bỏ ta đi Quái lạ em không phải đấng nam nhi Thế mà em lại hay thương phận hồng quần Duyên kia không đượm bởi tiền khiến xui Người vui em sẽ chúc mừng Người buồn em sẽ vô cùng xót đau. Tại không trân trọng nghĩa tình Nên giờ mới phải thẹn lòng hổ ngươi. Dại gì ai vẹn tình si Với người đã bỏ ta đi mãi rồi Chỉ trong tim nhớ thoảng qua Một mùa hoa đã thơm sang nhà nào Chợt thương, chợt xót, chạnh buồn… Nhưng em nhất quyết tẩy đi dấu hằn… Lê Minh Liên Thanh Thơ 5/7/2008 Nghe ý kiến em “trúng ý “ cũng đừng nhận nhầm em là huynh -đệ nhé .Sao đọc thơ em có người cứ nhầm em là anh chứ không phải chị, chí ít đã có hai người gọi là “anh” rồi đấy.Tệ ghê… sao lại bắt em đứng về phe đàn ông chứ, em phải được bênh phái mình chứ. 








ĐOẢN KHÚC :
TRÁI TIM MANG LỜI TÌNH YÊU
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 4/7/2008
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao nhận biết thật hư lúc này
T.T.K..4/7/2008
Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
Tình yêu thổn thức trong ta
Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.
anhtrangthu
Tình yêu trải lắm bão giông
Trái tim thơ trẻ càng nồng lửa yêu
Trái tim trăn trở sớm chiều
Chỉ là để giữ tình yêu vẹn toàn
T.T.K. 4/7/2008
Tình yêu giấu ở trong tim
Tít trong tâm khảm đang tìm lối ra
Đi cùng với những lời ca
Gặp người hoà nhập để là một thôi
anhtrangthu
Tình yêu ôm trọn trái tim
Lắng nghe rõ tiếng con tim thì thầm
Trái tim ôm chặt mối tình
Vỗ về an ủi đời mình quạnh hiu...
T.T.K.5/7/2008
Tình yêu e ấp trong tim vụng
Tha thiết muôn mùa trái tim côi
Tình yêu sao chẳng lên ngôi
Nên trái tim cứ bồi hồi... vẩn vơ?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ kém 10 phút, 5/7/2008
(Thanh Thanh Khiết, anhtrangthu thân mến, Liên Thơ rất hạnh phúc khi được sự đồng cảm chia sẻ của các bạn.Liên Thơ rất trân trọng và yêu quý tấm tình của các bạn.Cho phép Liên Thơ chăm chút trái tim mang lời tình yêu của chúng ta nhé...Thân mến!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 13:23:23 bởi Liên Thơ >
*Quả đúng là nguoitoithuong... lúc nào cũng đùa vui nhí nhảnh như thế đến chị cũng thương huống chi các anh.Chúc em mãi vui và hạnh phúc! Thân mến! *************************** Bến bờ yêu Hãy ngồi xuống cạnh bên em Nghe em kể chuyện những ngày Huế thương Huế thương một giấc...tình muôn thuở Màu tím hồn thơ mãi mãi diệu kì Qua bao năm tháng dài vẫn trở lại Ánh nhìn trong vắt tuổi thần tiên xưa Hàng phượng vĩ chớp ngàn con mắt bướm Vẫy trên cành thúc giục những mùa thi Leng keng tiếng xích lô chiều về Vĩ Dạ Bến bờ yêu... xanh mướt những hàng cau Bến bờ yêu ...xanh mướt giàn trầu Bến bờ yêu... quấn quýt bên nhau Bến bờ yêu... ai mãi gọi tên mình Bến bờ yêu... thương mãi người ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Kỉ niệm đêm đi chơi trên những con đường ở Huế cùng đồng nghiệp...30 và 31/5/2008 Ban mai hồng, 4/7/2008
Con số ước vọng Em chẳng bao giờ bắt chước người ta mộng mơ anh Anh của nhân gian đã định hình Anh của ngày qua nhiều kỉ niệm Anh của ngày nay đầy trách nhiệm Anh của ngày mai con số không tròn trĩnh Em sẽ đến bên con số một nguyên màu Thành điểm số ngàn đời em ước vọng... Lê Minh Liên Thanh Thơ 6 giờ 15 phút, 4/7/2008
Nhạc chế. "Ngươì ta trao em gấm lụa Còn anh cho em nhẫn cỏ" Hỏi em Có bỏ... Vì nghèo hay là em vẫn luôn theo "Vì em yêu giọt nắng trên cao Gió thông reo rì rào Và em yêu dòng thác Cam Ly"
Gửi đến anh... Em gửi đến anh nụ hoa này Còn ủ hương thơm quyện sắc nồng Anh thoáng nhìn...nàng sẽ hiển hiện ngay... Em gửi đến anh một cái nguýt dài Ghét ...thương...thương ...ghét...bỏ hoài cứ theo Theo nhau lên cao... xuống thấp... trập trùng... Tung bay đôi cánh giữa bầu trời thương... Phương trời em nặng tơ vương Phương trời anh nặng gánh giang sơn cửa nhà Thế mà... thế mà... thế mà... Có người đỡ hộ khỏi day dứt lòng Em không ừ, anh ngoảnh mặt đi Hai vì sao lạ rơi vào mắt em Long lanh giọt ngắn giọt dài Giọt ngắn vì tức,giọt dài vì thương... Lê Minh Liên Thanh Thơ 12 giờ 15 phút, 4/7/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/30E7571C36554A92A4C38B5D80BE6654.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 15:16:39 bởi Liên Thơ >
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao để biết thực hư lúc này
T.T.K..4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 19:46:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: Liên Thơ
*Quả đúng là nguoitoithuong... lúc nào cũng đùa vui nhí nhảnh như thế đến chị cũng thương huống chi các anh.Chúc em mãi vui và hạnh phúc!
Thân mến!
***************************
Bến bờ yêu
Hãy ngồi xuống cạnh bên em
Nghe em kể chuyện những ngày Huế thương
Huế thương một giấc...tình muôn thuở
Màu tím hồn thơ mãi mãi diệu kì
Qua bao năm tháng dài vẫn trở lại
Ánh nhìn trong vắt tuổi thần tiên xưa
Hàng phượng vĩ chớp ngàn con mắt bướm
Vẫy trên cành thúc giục những mùa thi
Leng keng tiếng xích lô chiều về Vĩ Dạ
Bến bờ yêu... xanh mướt những hàng cau
Bến bờ yêu ...xanh mướt giàn trầu
Bến bờ yêu... quấn quýt bên nhau
Bến bờ yêu... ai mãi gọi tên mình
Bến bờ yêu... thương mãi người ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Kỉ niệm đêm đi chơi trên những con đường ở Huế cùng đồng nghiệp...30 và 31/5/2008
Ban mai hồng, 4/7/2008
Bờ bến ấy! Với mọi người là quen. Nhưng với tôi rất lạ! Vì bao năm qua...,xa nhà..., rất lạ bến bờ yêu! "Trong khổ đau, người lớn hơn nhiều..." Câu ca ấy chẳng bao nhiêu là đúng...! * Giờ đây không còn thời cầm súng, Chống ngoại xâm bảo vệ quê hương. Nhưng kinh tế thị trường, Chứa nhiều nghiệt ngã... Khi ta thắng, ta là thần thánh... Rất nhiều nàng, đâu tiếc mỗi tiếng..."anh" Nhưng tiền tài danh vọng, treo sợi chỉ mành... * Tiếng anh thân yêu Đảo chiều, thành tiếng ông xa lạ Khi sự nghiệp ra ma... * Bến yêu trở thành bờ bến lạ... Không người thương trong muôn vạn người quen. LS
Nếu Không được quan tâm đến anh Không được nhớ về anh nữa Không còn gì để nói Không còn gì để nghĩ Không còn gì để nghe Không còn gì để hiểu Không còn gì để sống... Em biến vào đêm tối Nhắm mắt lại ...cười thôi... Ngày tháng trôi qua đời Em mất đời mật ngọt Em mất đời vị đau Em mất đời vị đắng Em vô nghĩa mất thôi! Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm , 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 13:35:00 bởi Liên Thơ >
Có thể và không thể Anh có thể đổi thay nhiều thứ Nhưng tấm lòng đừng bao giờ khác lạ nghe anh... Lê Minh LiênThanh Thơ Mai sớm, 5/7/2008
Dẫu dù Dẫu dù anh chẳng thương em Mình em vẫn cứ còn thương hoài hoài... Dẫu dù anh chẳng động lòng Mình em vẫn cứ còn vương tơ tình... Dẫu dù anh chẳng quan tâm Mình em vẫn cứ còn tin có người Dẫu dù anh chẳng cần đâu Mình em vẫn cứ còn mong cho người! Dẫu dù anh muốn xa lìa Mình em vẫn cứ hướng về nơi anh Dẫu dù vật đổi sao dời Mình em vẫn cứ còn ghi nhớ lời! Lời em hẹn với lòng em Lời em hẹn với trăng sao giữa trời... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm cuối tuần, 21/6/2008
Ghen ngược...ghen xuôi Để nhớ một thời giông gió BCH [sm=heartbeat.gif] PL thân thương của em! Chị cả thương chồng... ghen ! Một nhẽ ...rằng xuôi Em hai yêu người tình ...ghen! Một nhẽ...rằng ngược Người chồng...người vợ...người tình... Trong ba người ấy em bênh một người Đó là anh thôi... Bởi vì ... Em... cũng... thương anh... thật nhiều...
Lê Minh Liên Thanh Thơ 5/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 13:33:32 bởi Liên Thơ >
Bỡn với tình em Suối tình yêu cứ chảy xuôi dòng Ngọn nguồn nào đâu có chảy về em Để em cứ tha thẩn bên bến vắng Nhặt lá vàng rơi đánh dấu mùa trôi Sao không cuốn nhỉ tình vớ vẩn Đánh đắm lòng em chốn mộng du? Lê Minh Liên Thanh Thơ 1 giờ kém 20 phút,5/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 13:48:45 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: