NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 154 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
thaianh49 06.07.2008 16:22:42 (permalink)
0

  GHEN
YÊU nhiều nên người ta mới GHEN
Đêm nằm tức tối mắt đổ ghèn
Thơ nhà không viết sang nhà khác
Quyết làm cho ra lẽ trắng đen.
 
Suốt ngày lên mạng đi lang thang
Bỏ mặc người ta đợi chàng màng
Mai này không thèm sang chơi nữa
Ngồi buồn đừng có thở với than...
                           -NS-


 Anh thức làm chi để mắt ghèn
Có lẽ thức nhiều vì quá ghen
Người yêu chỉ một lần trễ hẹn
Chưa hiểu lí do mà đã ghen.!
 
Anh cứ lên mạng mà chàng màng
Chớ đừng ra phố đi lang thang
Dù thơ anh viết qua nhà khác
Còn hơn đứng cạnh với một nàng
 
Anh nhé-Chớ đừng đi lang thang
Cứ ở trên mạng mà chàng màng
Từ trưa tới chiều cho đến sáng
Tình anh trên mạng...em chẳng ghen.!
 
              Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:34:32 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 06.07.2008 16:32:14 (permalink)
0
  Chủ nhật  này
Chủ nhật này chị Ngọc phải đi làm
Em trai ra Huế kí hợp đồng quảng cáo mới
Em dâu đưa các cháu về ngoại, em được ngao du
Thăm mộ, lên chùa, ra biển…đi vẩn vơ…
Còn đọc thơ yêu và gửi tình cho gió
Việc nào cũng đang chờ em đó
Chị Loan ngủ khì một mình em thức
Gõ nhịp tim in cảm xúc lên hình
Trao bè bạn… chắc là anh cũng biết nhỉ?
 
Em thật là buồn bởi chẳng có gì đem tặng
Chỉ có chút tình gửi cho gió bâng quơ
Gió hững hờ mặc kệ tình rơi…
Hay gió ôm vào lòng ve vuốt…thương quá đi thôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
        15 giờ 30 phút, chủ nhật, 6/7/2008
 
 
Nhân Sơn 06.07.2008 18:15:04 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


  GHEN
YÊU nhiều nên người ta mới GHEN
Đêm nằm tức tối mắt đổ ghèn
Thơ nhà không viết sang nhà khác
Quyết làm cho ra lẽ trắng đen.
 
Suốt ngày lên mạng đi lang thang
Bỏ mặc người ta đợi chàng màng
Mai này không thèm sang chơi nữa
Ngồi buồn đừng có thở với than...
                           -NS-


 Anh thức làm chi để mắt ghèn
Có lẽ thức nhiều vì quá ghen
Người yêu chỉ một lần trễ hẹn
Chưa hiểu lí do mà đã ghen.!
 
Anh cứ lên mạng mà chàng màng
Chớ đừng ra phố đi lang thang
Dù thơ anh viết qua nhà khác
Còn hơn đứng cạnh với một nàng
 
Anh nhé-Chớ đừng đi lang thang
Cứ ở trên mạng mà chàng màng
Từ trưa tới chiều cho đến sáng
Tình anh trên mạng...em chẳng ghen.!
 
              Thái Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 12:35:11 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.07.2008 19:01:06 (permalink)
0
Thân chào chị Thái Anh, hân hạnh được làm quen với chị. Bài thơ GHEN
tôi làm để đùa vui với Liên Thơ có gì mong chị thông cảm nhé. Xin gửi
đến chị bài Ghen này để ra mắt.

          GHEN

 
Ghen vì mặc cảm không bằng ai
Bị chê nghèo xấu nên mất hoài
Lần này lo sợ  bị cuổm mất
Nên hù dọa nàng để làm oai.
 
Ghen không dành riêng phụ nữ đâu
Đàn ông khi ghen càng nhức đầu
Người yêu còn trẻ lại xinh đẹp
Ngày đêm canh giử mắt thâm sâu.
 
Ghen là cảm xúc của tình yêu
Máu Hoạn Thư ai cũng có ít nhiều
Đôi lúc trở thành kẻ ích kỷ
Không ghen... tình yêu kể như tiêu...
 
               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 12:47:00 bởi Mac Nhan Son >
Trạc Tuyền 06.07.2008 20:01:28 (permalink)
0
Luôn ở bên nhau
 
Em là gió mơn man sóng biển
Em là mây cho núi bạc đầu
Em là mưa tắm mát cánh đồng xanh
Em là hoa bao bạn bè yêu dấu
 
Nhưng chẳng bao giờ em là Tiểu
Thắp đèn nhang quét dọn chùa anh
Tình em như sương khói mong manh
Để thổn thức tiếng chuông tiếng mõ
 
Kiếp tu hành tháng ngày vò võ
Áo nâu sồng mòn mỏi tim côi
Trời sao nổi dông tố dập vùi
Dấu câu Yêu vào lời Mô Phật
 
Liên Thơ 06.07.2008 21:18:39 (permalink)
0
Hờn dỗi chất chồng
Trước biển em trở thành nhỏ bé
Chẳng còn đâu là cô gái kiêu sa
Em ghét biển cứ hay mách với anh
Cô nàng ấy chỉ là hạt cát nhỏ
Dính ở gót chân chẳng phải pha lê đâu
Hạt cát nên không thể vỡ
Ngàn đời cứ trơ ra trước sóng đại dương…
 
Là cát được nằm bên biển biếc
Nghe sóng tình ru mãi khúc yêu đương
Được ôm ấp vỗ về khi hờn dỗi
Được đợi chờ con sóng của mình thôi…
 
Em đâu có bằng hạt cát nhỏ nhoi kia
Và anh đâu có là con sóng biếc
Hai ta có là gì đâu nhỉ
Mà ví với von…  cứ hờn dỗi chất chồng…
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008
 
Liên Thơ 06.07.2008 21:49:24 (permalink)
0
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
...Cuộc đời như những chuyến tàu
Người lên tàu ngược em về tàu xuôi
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
Giả sử cuộc đời là đường ray Nam Bắc
Em xuôi Nam, đường đi xa lắc...
Đường đi trong ánh mắt...
*
Anh ngược ra Bắc
Ta gặp nhau giữa cuộc hành trình
Tại nơi gọi Huế thương...
*
Đất thần kinh có kẻ vấn vương
Chưa biết gọi là nương nương hay tỉ tỉ?
Biết khi nào ta gặp nhau lần nhỉ?
Rượu ngọt cuộc đời...
Bí tỉ một lần say! 
                 Lyenson 
Mình gọi nhau “Đồng chí!”
               Thương tặng LyensonHoangau

               và các bạn thơ của Liên Thơ...
“Chưa biết gọi là nương nương hay tỉ tỉ”
Mình gọi nhau là “đồng chí” cho có duyên
“Biết khi nào gặp nhau một lần nhỉ”
Ước mong này thương thương lắm bạn ơi
Nhưng thôi...đừng một lần gặp mặt
Chưa gặp mặt mà thương hoài nhớ mãi...cứ  lần tìm theo nhau
Nhỡ gặp mặt rồi cứ quỵên chặt lấy thì làm sao
Đền ai đây ...đừng bắt vạ thơ đấy
Thơ bắc nhịp cầu ai bảo tha thiết được gần nhau?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm cuối tuần, 5/7/2008 


KÍNH THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ !  
  
            - Tặng các bạn thơ của hoangau-
 
Đã mấy tháng nay
Các đồng chí đó với đồng chí này
Duyệt binh trên net.
Dẫu đồng chí này co ro trong giá rét
Còn các đồng chí kia bật quạt vù vù.
 
Lại sắp đến mùa thu
Hà Nội sắp vào mùa chim làm tổ.
"Khi nào gặp nhau", đồng chí gào rát cổ.
Biết đến lúc nào say !!!
 
Rượu ngọt cuộc đời mình rót tặng nhau đây
Rót cả bốn mùa
Đâu cần đợi đến mùa chim làm tổ.
Rượu ngấm dần khi lang thang trên phố
Cả lúc ngắm trăng bên khung cửa tắt đèn.
 
Say một lần
Lần nữa ...
... thành quen... 
 
(hoangau)
Thưa các đồng chí gái...
Và các đồng chí...mình!
Tuy không phải hồng vệ binh,
nhưng cũng xin gọi nhau là đồng chí.
 
Dù rằng không chung ý
Nhưng cùng thích thi văn!
Vậy nên chăng?
Ta lập hội kim bằng viển xứ...
...
Hòng gắn duyên thục nữ với...giang hồ!
Lyen son
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]  

Ơi bạn mình ơi
     Thương tặng Lyen son Hoangau 
         và các bạn thơ của Liên Thơ
Thưa các đồng chí trai
Và các đồng chí gái
Thưa các đồng chí chồng
Thưa các đồng chí vợ
Và xin thưa các cục nợ tình thơ
Ta đã là bạn trăm năm kết nghiã kim bằng
Thân ái bên nhau, vui buồn chia sẻ
Nào đâu có phân chia lớn bé
Một tiếng thân thương: ơi bạn mình ơi…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008 

  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 HÌNH NHƯ 
Hình như em đã "mua" được rồi
Một người nghèo khó trắng tay thôi
In dấu chân chim trên khóe mắt
Hướng về em... mơ ước xa xôi... 
                     -NS- 

      Hình như
   Hình như gió hát vu vơ
Hình như em cứ ngủ mơ giữa đời
   Hình như anh đến đây rồi
Hình như em để đánh rơi trái lòng…
 
   Ai ơi nhặt hộ tình em với
Hay là vội bước ...ngã vào tim đau?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Không dám ghen
Bài thơ ai viết cho ai
Em yêu quá đỗi muốn đem về nhà
Cái đầu nung nấu cách nào
Đem được thơ ấy đặt ngay tủ thờ?
 
Em sợ đời trách vô duyên
Em sợ người ghét không trao tiếng lòng
Nào em đâu có dám ghen
Của người ta em quý như là của em
 
Thế mà hằng đêm trước đèn
Em vẫn tấm tức
Toan đốt thơ tình của người ta
Ai nhìn em tưởng em hiền
Tưởng em giỏi chịu đựng
Tưởng em biết điều
Chỉ em mới biết rằng em
Không dám ghen…
Để người đừng …bỏ… rơi em …đấy mà…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm chủ nhật, 6/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

Mỗi người có một trái tìm
Chọn ai cùng nhịp để tìm đến nhau
                                   
                            
                          
                              
                                 
                                      
                        Trái tim nhậy cảm lắm mà
                 Khi vừa chạm mắt đã là hiểu nhau
           Tình yêu , sét đánh , tình đầu
Trăm năm vẫn trọn với câu ước nguyền
T.T.K..5/7/2008
Trái tim trời đã sinh ra
Có đôi có cặp để mà gặp nhau
Cho dù ta ở nới đâu
Ông Tơ bà Nguyệt cùng nhau xe vào.
anhtrangthu
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
 Trái tim em vốn để dành
Cho ngươì trong mộng gặp thì…theo luôn
    Em đã giấu kín một nơi
Một hôm đẹp trời hé mở ra xem
   Tim buồn tim dỗi quay đi
Hỏi sao không nói… ghét vì… làm cao
   Em dỗ: không dám trèo cao
Chứ đâu có dám mộng cao té nhào …
       Lê Minh LiênThanhThơ
      Chiều chủ nhật, 6/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 Luôn ở bên nhau
 
Em là gió mơn man sóng biển
Em là mây cho núi bạc đầu
Em là mưa tắm mát cánh đồng xanh
Em là hoa bao bạn bè yêu dấu

Nhưng chẳng bao giờ em là Tiểu
Thắp đèn nhang quét dọn chùa anh
Tình em như sương khói mong manh
Để thổn thức tiếng chuông tiếng mõ

Kiếp tu hành tháng ngày vò võ
Áo nâu sồng mòn mỏi tim côi
Trời sao nổi dông tố dập vùi 
Giấu câu Yêu vào lời Mô Phật 

                 Trạc Tuyền
Ngọn khói lam
Nếu mong manh... em mong được là ngọn khói lam
Người có nhớ cái làn khói mỗi trưa... mỗi chiều...
Ở quê nghèo thời gian khó
Làng nào kha khá mới có ngọn khói ban mai
Ngọn khói của bếp lửa tình gia đình hạnh phúc
Ấm lòng mỗi lúc quây quần quanh mâm cơm...
 
Nếu người an toạ trên đài sen
Nơi cốc vắng... chùa nghèo thanh bạch
Em mong manh làm ngọn khói hương trầm
Quấn quýt bên áng văn... câu kinh ...tiếng kệ...
Em nguyện cầu xin một chữ DUYÊN...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          21 giờ 20 phút, đêm chủ nhật 6/7/2008 
  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 Nhớ chàng Trương
Nhắc chuyện vần ương
Lại nhớ một chàng họ Trương
Lời thơ hóm hỉnh thâm trầm lắm
Đã bỏ thi đàn trôi sông Tương
Bấy lâu tôi vẫn tiếc thầm tiếc vụng
Cái thuở tôi nhầm cưng một cụ non
Phải chi đừng có cảnh đời dâu bể
Cứ nhầm em cưng với đôi mắt ngời
Phải chi ...phải chi ...ờ nhỉ
Tiên Dung đừng tắm để không gặp chàng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Phút chuyển ngày 6-7/7/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: lyenson
Biết khi nào ta gặp nhau lần nhỉ?
Rượu ngọt cuộc đời...
Bí tỉ một lần say! 
Lyenson 
.... 
Say một lần
Lần nữa ...
... thành quen...
 
Hoangau
*
Rượu gì anh uống em khen?
Nhậu xong ta lại...tắt đèn làm thơ!
Rượu chi chứa lắm ước mơ?
Xuân thì chưa tới, em chờ em mong
Chuốc thân cá chậu chim lồng...
Rượu gì lại khiến em trông em chờ? 
  Lyenson
Em hoangau  bận,  chị nói giúp một câu.Tí nữa em nó về nó nói bằng li cho lyenson thấm nhé!
Rượu em rót
Rượu tình  tứ ...rượu mộng mơ...
Rượu thơ  ca ...rượu thiết tha tình người
Nâng tràn môi mắt cùng say
Lòng ai xiểng liểng phiêu du giữa đời...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày đầu tuần, 7/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trút giận
Đợi anh từ lúc nửa đêm
Sáng nay dậy sớm để tìm bóng anh
Thấy từ xa ...khấp khởi mừng
Nhanh chân em đón đường quanh ngõ rào
Lạ chưa mới đứng đây mà
Thoắt một cái đã bay hướng nào
Vội vàng gõ cửa từng nhà quen
Ô hay... không có lẽ nào mọc cánh tiên..
 
Tìm ngang...tìm dọc anh ơi
Chỗ tròn ...chỗ méo ...chỗ không ai vào...
Tìm anh ...em biết tìm đâu
Âu sầu đứng đợi mà lòng ngổn ngang...
 
Chỗ này đây...chỗ kia đây...
Hương thơm còn đó người đâu thấy người?
Tức mình em đá gốc cây:
-Cút đi cho khuất mắt...đứng đây làm gì?
Cành cây lá vẫy lao xao:
-Cái cô nàng này sao lạ kì chưa
“Giận cá chém thớt” dị chưa hỡi nàng
Cớ sao hờn dỗi một chàng
Lại đem trút giận vào thân vàng của tôi?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         13 giờ kém 5 ngày đầu tuần, 7/7/2008 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
GHEN 
Ghen vì mặc cảm không bằng ai
Bị chê nghèo xấu nên mất hoài
Lần này lo sợ  bị cuỗm mất
Nên hù dọa nàng để làm oai.
 
Ghen không dành riêng phụ nữ đâu
Đàn ông khi ghen càng nhức đầu
Người yêu còn trẻ lại xinh đẹp
Ngày đêm canh giữ mắt thâm sâu.
 
Ghen là cảm xúc của tình yêu
Máu Hoạn Thư ai cũng có ít nhiều
Đôi lúc trở thành kẻ ích kỉ
Không ghen... tình yêu kể như tiêu...  
       -NS-

Ghen chi tội mà
Ghen ai lại đánh nhầm tôi
Khổ thân tôi quá oan này ai biết cho?
Rằng tôi cũng phận má đào
Từ lâu má đã đen sì vì gió mưa
Nhìn tôi người thấy gì chưa
Ma chê quỷ chán ghen chi tội mà...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
           13 giờ 10 phút, 7/7/2008
   Mạc Nhân Sơn thân mến Liên Thơ đã làm tròn sứ mạng của anh lính quân bưu rồi.Bài thơ "Ghen" mà  bạn ra mắt Thái Anh Liên Thơ đã chuyển giúp.Không cần phải cám ơn đâu, chỉ cần nhớ đừng có ghen lộn người không thì tôi bị đòn oan đấy.Tội tôi ch...ứ...! 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Ai  đày?
        Thương tặng PL[sm=heartbeat.gif] BCH!
Gạt giọt lệ vương trên mắt thương
Hỏi xem ai còn nhớ chàng Hương
Sớm tối say sưa tình quấn quýt
Ai đày hai ngả hết ...yêu đương...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
            14 giờ kém 5, 7/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
TRÁCH AI?
   Trách người chẳng hiểu lòng nhau
Còn dâng nước lớn làm đau bãi bờ...

Bãi bờ lại quá dại khờ
Con đê sắp vỡ còn mơ mưa nguồn

           Nguyễn Thành Dũng
Chạy tội
Học đòi yêu ...học đòi ghen...
Chứ tôi khờ lắm có  biết ghen là gì
Vẩn vơ bệnh của nàng thơ
Lơ mơ bệnh của người đang say tình
Tôi bình dân không bất thường
Nên tôi không phải người ghen bốn mùa...
             Lê Minh Liên ThanhThơ
    14 giờ 15 phút, ngày đầu tuần, 7/7/2008
 Nguyễn Thành Dũng thân mến!
Bài thơ ngắn của em rất dễ thương, đấy là nói theo cái nhìn của thơ chứ ngoài đời các chị gọi là một kiểu "chạy án " của kẻ gây ra bệnh ghen đấy.
 Chị rất vui mừng được đọc thơ em.Chắc Thái Anh cũng rất vui mừng khi em đến và tặng bài thơ thật đáng yêu này...
       Thân Thương...

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
                               Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền
Thế là...hết cả...

Thế là vội vã hè sang
Thế là vội vã em đi lấy chồng
    Thế là hết đợi ...chờ ...mong...
Thế là hết cả vườn hồng đơm bông
    Thế là hết cả thơ yêu
Thế là hết cả sớm chiều mộng du
     Thế là hết cả đời mơ
Thế là hết cả tình hờ người ơi...
              Lê Minh Liên ThanhThơ
     21 giờ 30 phút, đêm đầu tuần, 7/7/2008
Hoa ơi thế có tội không cơ chứ.Đúng là nụ cười của anh học trò thi trượt, nước mắt của cô gái về nhà chồng đây mà.Oái oăm nhỉ.
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Căn bệnh trầm kha
                  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
               Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không”
                        Chế Lan Viên
 
Có thật là mong người ta lấy chồng
Hay buồn vơ vẩn nghĩ lung tung?
Trời ơi căn bệnh trầm kha ấy
Ngoài đời tôi đã gặp biết bao nhiêu!
Bây giờ  càng thấm mùi vị ớt
Cay sè mà cái vỏ vẫn xanh!
Nửa đời mà lòng yêu như phượng thắm
Nhìn vẻ bề ngoài vẫn trắng màu giấy thư sinh!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tuần, 7/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
NHỚ 
    Nhớ lắm Đà Lạt mộng mơ
Nhớ sáng sương lạnh giăng mờ lối đi
   Nhớ lắm từng bụi Dã quỳ
Hoàng lan hương thoảng, Lưu li thắm tình
   Nhớ người em gái đẹp xinh
Nắng hồng đôi má càng nhìn càng say 
   Nhớ nhiều không nhớ hết ai
Bạn bè xưa cũ lâu ngày cách xa
   Nơi này còn mỗi mình ta
Nhớ về kỷ niệm xót xa trong lòng...


                 -NS-
 

 Chỉ còn đây
     Chỉ còn đây một mình ai
Một mình nỗi nhớ thiết tha trong lòng
   Chỉ còn đây mùa khế chua
Thơm môi thôn nữ trước ngày vu quy
   Chỉ còn đây niềm mộng mơ
Của người con gái ai thương buổi đầu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm cuối tuần, 7/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
  
 
 
 










<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 18:28:49 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 00:50:34 (permalink)
0
Chắc hay lắm nhỉ?
Đi theo anh thật là... đường xuống âm phủ
Dây chằng ...đường tắt... cảnh chi đâu...
Em không hiểu hết điều kinh dị...
Anh ở nơi nào ...em sợ kiếp luôn
Chắc hay lắm nhỉ nên người người thích
Lũ lượt rủ nhau xuống động ma...
Thôi em xin cạch từ nay chẳng dại
Đi theo anh để mất linh hồn...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
         24 giờ kém 15 phút, 6/7/2008
Cảm xúc khi đi theo anh đọc trang thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 00:56:30 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 13:34:39 (permalink)
0
Mai anh về
        Thương tặng anh D của chị PL!
Mai anh về với thành phố hoa lệ
Với yêu thương mái ấm đang chờ
Trên sân khấu bản tình ca dang dở
Phím đàn còn ngân, ca sĩ đã đi rồi
 
Show diễn mới, bản tình ca mới...
Dư âm tiếng đàn ngân một góc hậu trường
Vườn Trung Hoa , Đồi Xinh...dẫu cảnh đẹp
Dấu yêu nào níu lại được người đi...
 
Cả lòng em trải thảm lụa hồng
Cả hồn em tơ lòng dệt áo nhớ
Choàng vai nhau lúc tàn canh sương lạnh
Mai bình minh xoá sạch vết co ro của đêm...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Vườn Trung Hoa, đêm 29/5/2008
             Đồi xinh, đêm 10/6/2008
                  Chép lại đêm 12/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 13:38:32 bởi Liên Thơ >
thaianh49 07.07.2008 15:19:02 (permalink)
0

[quote]Mình gọi nhau “Đồng chí!”
Thương tặng LyensonHoangau
và các bạn thơ của Liên Thơ...
“Chưa biết gọi là nương nương hay tỉ tỉ”
Mình gọi nhau là “đồng chí” cho có duyên
“Biết khi nào gặp nhau một lần nhỉ”
Ước mong này thương thương lắm bạn ơi
Nhưng thôi...đừng một lần gặp mặt
Chưa gặp mặt mà thương hoài nhớ mãi...cứ lần tìm theo nhau
Nhỡ gặp mặt rồi cứ quỵên chặt lấy thì làm sao
Đền ai đây ...đừng bắt vạ thơ đấy
Thơ bắc nhịp cầu ai bảo tha thiết được gần nhau?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 5/7/2008



KÍNH THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ !

- Tặng các bạn thơ của hoangau-

Đã mấy tháng nay
Các đồng chí đó với đồng chí này
Duyệt binh trên net.
Dẫu đồng chí này co ro trong giá rét
Còn các đồng chí kia bật quạt vù vù.

Lại sắp đến mùa thu
Hà Nội sắp vào mùa chim làm tổ.
"Khi nào gặp nhau", đồng chí gào rát cổ.
Biết đến lúc nào say !!!

Rượu ngọt cuộc đời mình rót tặng nhau đây
Rót cả bốn mùa
Đâu cần đợi đến mùa chim làm tổ.
Rượu ngấm dần khi lang thang trên phố
Cả lúc ngắm trăng bên khung cửa tắt đèn.

Say một lần
Lần nữa ...
... thành quen...

(hoangau)




Thưa các đồng chí gái...
Và các đồng chí...mình!
Tuy không phải hồng vệ binh,
nhưng cũng xin gọi nhau là đồng chí.
 
Dù rằng không chung ý
Nhưng cùng thích thi văn!
Vậy nên chăng?
Ta lập hội kim bằng viển xứ...
...
Hòng gắn duyên thục nữ với...giang hồ!
      Lyen son

 

Ơi bạn mình ơi
     Thương tặng Lyen son Hoangau 
         và các bạn thơ của Liên Thơ
Thưa các đồng chí trai
Và các đồng chí gái
Thưa các đồng chí chồng
Thưa các đồng chí vợ
Và xin thưa các cục nợ tình thơ
Ta đã là bạn trăm năm kết nghiã kim bằng
Thân ái bên nhau, vui buồn chia sẻ
Nào đâu có phân chia lớn bé
Một tiếng thân thương: ơi bạn mình ơi…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008 
 
          CUỘC HỌP TRÊN MẠNG
Thưa các đồng chí mình ơi.!
Tôi xin mời
Đồng chí nam dịch ra
Đồng chí nữ dịch vô
Các đồng chí cùng hô
Thu quán được mùa net.!
Đi làm về đang mệt
Đã lao vào net ngay
Để thả hết lời say
Cho người tình trên net
Người tình thì không biết
Mặt mũi vuông hay dài
Thấp cao,béo giống ai
Và xuân thì bao tuổi
Anh cứ việc rong ruổi
Theo em hết bến bờ
Lời yêu gửi vào thơ
Lời thương đi theo gió
Xin đồng chí khai rõ
Tên tuổi ,chỗ ở mình
Để các bức thơ tình
Nhỡ có lạc linh tinh
Gửi người yêu không tới
Nó lại vào vợ mình
Sẽ có ghen ầm ĩ
Vậy thưa các đòng chí
Những buổi họp thường kỳ
Họp riêng hay họp kín.?
Cả nhóm hay chỉ hai
Phát biểu phải lai rai...
Kèm thêm vài chai rượu
Uống rồi cho say xỉn
Thơ sẽ vần điệu hơn
Phải không đồng chí Sơn        (lyenson)
Phải không đồng chí Trạc
Rõ chưa đồng chí Mạc
Nhất trí không Liên Thơ
Trăng Thu đã rõ chưa
Hoa Ngâu thì vừa tới
Đến họp trễ mấy giờ
Còn đồng chí tiểu thơ
Hoahn còn mải giăng tơ
Để lừa một kẻ khờ
Chưa kịp về để họp
Ô.! còn tui xin góp
Một ý kiến cuối cùng
Trái tim tôi nó khùng
đồng chí yêu đừng giận
Buổi họp nay đã muộn
Out nhé...chào.!  Bye bye.!
 
hihi...Hôm nay Thái Anh trốn đi làm...à được nghi làm vào góp vui cùng các bạn,chúc một tuần mới đến với tất cả chúng ta thật vui vẻ
                    Thái Anh
 
 
 
 
Liên Thơ 07.07.2008 22:16:11 (permalink)
0
Giá đừng
               Tóc mai sợi vắn sợi dài
              Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”
                                    Ca dao
 
    Giá đừng có những mùa trăng
Giá đừng có những đêm mơ thơ tình
   Giá đừng có những thầm mong
Giá đừng có những ánh hồng ban mai
   Giá đừng bắt được vì sao
Giá đừng có những nỗi lòng gửi trao
   Giá đừng …giá đừng …đừng ơi
Để em trở lại buổi đầu tinh khôi
    Bảy tuổi anh học lớp hai
Đón em mới được chào đời nửa đêm
    Rồi em đến tuổi trăng rằm
Anh 24 tuổi biết yêu lần đầu
   Anh trồng nhãn em trồng na
Anh trồng bưởi thắm em trồng rau xanh
    Anh bắc giàn cho bí cho bầu
Cho hoa thiên lí trải hương trước nhà
    Còn một bí mật hai ta
Anh thả giàn trầu bên cạnh cây cau…

 
   Chợt trời nổi giận thả mưa
Giật mình em tỉnh cơn mơ bẽ bàng
 Còn đây một bức tình thư
Em ngồi  xếp lại thành thuyền sang sông
   Thế rồi em đi lấy chồng
Thế rồi anh mải kiếm tìm lợi danh
   Thế rồi em hạnh phúc không?
Thế rồi anh được lợi danh những gì?
   Thế rồi…thế rồi …thế rồi...
Tim em nguyên vẹn ước mơ buổi đầu!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 15/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 00:30:43 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 23:02:27 (permalink)
0
      Thế rồi...
        Thế rồi xẹp lép bóng bay
Thế rồi diều đứt, cánh tơi tả buồn
      Thế rồi  hết những ngày vui
Thế rồi hết những ước mơ biển ...trời...   
      Thế rồi bóng ngả về Tây  
Thế  rồi lặng lẽ hao gầy vóc mai  
   Thế rồi người bay về trời             
Thế rồi  em lại lết lê đôi hài mòn 
    Thế rồi qua tháng, đoạn năm  
Thế  rồi vỡ nát con tim thắm hồng
    Thế rồi...
                   thế rồi...
                                 thế rồi...
Em đi tìm lại khoảng đời không anh...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,16/6/2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 23:11:43 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 23:29:02 (permalink)
0
Trên cát
Họ có hai mình vui lắm thay
Tung tăng rượt bắt trên bờ cát
Nắng thoả niềm yêu... sóng dỗ tình...
Em có một mình vui lắm thay
Lang thang em nhặt tim của biển
Vỏ ốc nào mang tâm sự của em?
Em còn đi xoá dấu chân trên cát
In mãi tim em ...dấu yêu ơi!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 19/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 00:32:13 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 23:31:22 (permalink)
0
Lòng em càng thương...
Lòng em tràn giống tố
Lòng em tràn trái ngang
Lòng em  tràn hoang mang
Lòng em tràn lo sợ
Lòng em tràn nắng đỏ
Thiêu cháy những ngày đông
 
Những ngày không có anh
Là những ngày bão nổi
Là những ngày mưa tuôn
Là những ngày khắc khoải
Lòng em càng thương hơn...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 26/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 23:37:46 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 23:33:51 (permalink)
0
Tự ngẫm
         Thương tặng Thuỷ!
Mùa hè em là chiếc mũ nan
Toả bóng mát che khi nắng rát
Em là chiếc áo mưa tiện lợi
Che những giọt mưa đến bất ngờ
Theo mùa thôi ...không vướng bận chút nào...
 
Mưa nắng bất thường, em lại xót xa
Có ai trên đời cam chịu như em
Làm vật dụng lúc cần cho anh dùng tạm
Có ai không ...hỡi trần gian cạm bẫy?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 26/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 23:40:37 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 154 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9