NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 154 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
bietaiaibiet 08.07.2008 00:13:35 (permalink)
0

Thế rồi...
        Thế rồi xẹp lép bóng bay
Thế rồi diều đứt, cánh tơi tả buồn
      Thế rồi  hết những ngày vui
Thế rồi hết những ước mơ biển ...trời...   
      Thế rồi bóng ngả về Tây  
Thế  rồi lặng lẽ hao gầy vóc mai  
   Thế rồi người bay về trời             
Thế rồi  em lại lết lê đôi hài mòn 
    Thế rồi qua tháng, đoạn năm  
Thế  rồi vỡ nát con tim thắm hồng
    Thế rồi...
                   thế rồi...
                                 thế rồi...
Em đi tìm lại khoảng đời không anh...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,16/6/2008 


 
Cảm ơn chị Liên Thơ đã cho Thành Dũng được: " chỉnh đàn sửa trống, kèn đồng toe toe" và được tham dự vào "đám cưới" nọ ở Thư quán nha! cảm ơn tình cảm thi hữu mà chị đã dành cho Thành Dũng.
Chúc chị luôn vui và hạnh phúc. Thân mến!
 
NỐI TIẾP "THẾ RỒI"...
 
Bao nhiêu những sự "thế rồi"
Người đi bỏ lại cho tôi đau lòng!
 
Thế rồi từ đấy nhớ mong
Bóng con chim sáo sang sông không về...
 
Bơ vơ một dải triền đê
Dấu chân chung lối ta về chưa phai
 
Em đi đón những ban mai
Tôi về vuốt mắt cho bài thơ yêu...
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 00:25:01 bởi bietaiaibiet >
Nhân Sơn 08.07.2008 14:50:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

      Thế rồi...
        Thế rồi xẹp lép bóng bay
Thế rồi diều đứt, cánh tơi tả buồn
      Thế rồi  hết những ngày vui
Thế rồi hết những ước mơ biển ...trời...   
      Thế rồi bóng ngả về Tây  
Thế  rồi lặng lẽ hao gầy vóc mai  
   Thế rồi người bay về trời             
Thế rồi  em lại lết lê đôi hài mòn 
    Thế rồi qua tháng, đoạn năm  
Thế  rồi vỡ nát con tim thắm hồng
    Thế rồi...
                   thế rồi...
                                 thế rồi...
Em đi tìm lại khoảng đời không anh...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,16/6/2008 

Thôi rồi
 
Thôi rồi
         em bỏ ra đi
Tình mong manh quá còn gì mà mong
Thôi rồi
         con sáo sang sông
Để người chua xót đứng trông một người
Thôi rồi
         mất hẳn tiếng cười
Của người em gái xinh tươi ngày nào
Thôi rồi
         không gặp lại nhau
Tạ từ lần cuối vẫy chào tiễn đưa...
 
                -NS-
Liên Thơ 08.07.2008 22:37:08 (permalink)
0
Em làm tàn tro
          “Mình nói với ta mình hãy còn son
           Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
            Con mình những trấu cùng tro
           Ta đi gánh nước tắm cho con mình”
                                       Ca dao

     Cô đơn mà có cả nhà
Cô đơn mà có cả trời yêu thương
    Cô đơn mà  có một đôi
Cô đơn mà có một người đang trông...
 
    Hôm nay em đi qua nhà
Thấy anh quạt lò, thấy chị nhóm than
   Phập phù anh thổi chị khơi
Cháy bùng ngọn lửa sáng trời Hoà Minh!
 
     Nghe người than cô thở đơn
Bao người thầm ước mà đâu tới phần
    Em làm tro giữ lửa tàn
Gặp một ngọn gió lại bùng lửa say...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm, 8/7/2008
                       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 19:41:55 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 08.07.2008 22:51:12 (permalink)
0
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU  CÙNG BẠN ThƠ YÊU DẤU...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
GHEN - 2 -
Cục ghen chặn họng nói nghẹn lời
Yêu chi cho khổ...hỡi trời ơi..!!..
Thấy mình trên mạng nàng hờ hững
Bỏ sang nhả khác mải vui chơi.

Tìm uống ngay thuốc Ni-Fe-Din*
Huyết áp tăng cao nóng cả mình
Đột qụy ngưng tim vì ghen - chết
Em sẽ vào TÙ* - cho khiếp kinh.

Ghen lắm cho nên mắt bị mờ
Nàng bỏ đi rồi đứng lơ ngơ
Thơ viết chưa xong còn dang dở
Cứ mãi theo rình - quên ý thơ...
-NS-
(* thuốc hạ huyết áp
*Lời của Liên Thơ )


Rình...một người...
Anh rình cô gái ngây thơ
Mải vui không biết anh chờ đằng kia?
Hay anh khờ khạo đi rình
Cái nàng đỏng đảnh giỡn tình vu vơ?
Cái nàng anh ghé mắt trông
Xem ra đã có bóng ai trong hồn?
Hay còn trong trắng ngây thơ
Nhí nha nhí nhảnh quên ngày tháng trôi?
Nàng ta bao tuổi anh ơi
Xuân xanh chắc đẹp đang thì duyên xinh?
Chứ không...thách dám nhởn nhơ
Một mai hết bến hết bờ yêu thương
Chắc ai đứng đợi mà lòng vòng đường xa?
 
Anh đừng rình chi một bóng ma
Một người nhẫn nại với người trong tim!
Sao không rình thử em đi
Em nhe răng chạy
Em vù cánh chim...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
           21 giờ kém 20 phút, 8/7/2008 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 Trích đoạn: Mac Nhan Son
Cả ngày lên mạng chờ Liên Thơ
Thấp thỏm lo âu và đợi chờ
Gặp sự cố gì không lên mạng
Sốt ruột trong lòng rối như tơ...
-NS-
Lo hão
Giả vờ chờ... nhớ ...một người
Giả vờ lo hão...một trời lãng quên...

               Lê Minh Liên Thanh Thơ

               21 giờ kém 5 phút, 8/7/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Lời của mây mưa
Ngỏ lời chia sẻ chưa được bao lâu

Nghĩ đi xét lại ...ờ phí lời châu báu

Xoá sạch bằng không... lại khắc ghi

Xoá sao cho sạch lời vờ vĩnh

Lời của mây mưa với gió ngàn?

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

                21 giờ 5 phút, 8/7/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Trích đoạn: thaianh49
EM LÀ NGƯỜI KIÊU HÃNH 

Anh lặng yên không nói điều gì
Để em lo lắng bao nghĩ suy
Em đã làm chi.? Anh phật ý.?
Mà lời ca thán cũng bặt âm ty.!
 
Giận dỗi chi nhau để làm gì
Để sầu ,để nhớ...Để mà chi
Ai buồn ,ai lệ hoen gò má
Ai kẻ đau lòng với xót xa.?
 
Trái tim em buồn không muốn đập
Muốn xa cõi đời,xa duyên kiếp trần gian
Anh còn muốn vạn lần em gục ngã
Mới hả lòng cơn giận vừa qua.?
 
Xa nhau rồi anh..! Đừng hận nữa
Chẳng kịp thời gian để sửa tội đâu anh
Chẳng kịp thời gian nếu muốn làm lành
Anh cũng hiểu...Em là người kiêu hãnh.!
                               Thái Anh
Thử xem...
Không ai nói với em
Em cũng không nói với ai
Thử xem đêm có dài
Thử xem ngày có hết
Thử xem bao giờ  đến
Lời nói thật thiết tha...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm 4/6/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 Ghen tức
Khi ghen hay tức

Bức xúc vì ghen

Vỡ đầu em chết

Anh ở với ma!

         Lê Minh Liên Thanh Thơ

         22 giờ 10 phút, 8/7/2008
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

      VỢ CHỒNG 
     Tay nào đã ở trong tay
Mắt nào đẫm giọt mắt cay ...vợ chồng...(Liên Thơ)
    Nhớ gầy xao xác đêm đông
Nhớ nghiêng ngả nhớ bão giông đêm hè
Ước là cặp bánh Phu Thê
Cho trời đất buộc ta về với nhau
Ước người thành gốc cây Cau
Cho ta được hóa dây Trầu trăm năm
Kim Giang
    Ước là làn khói mong manh

Quấn qua quấn quýt bên đôi vợ chồng

   Ước là một chút tro tàn

Giữ nồng độ lửa trăng rằm người ta

   Ước người chăm hết lứa tằm

Giao cô thợ cả dệt gì tuỳ cô...

  Ước người quảy nhẹ gánh không

Lon ton ta chạy trên đê tuổi hồng...

              Lê Minh Liên Thanh Thơ

               22 giờ 20 phút, 8/7/2008
 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 Bóng Thu
Nửa đêm về sáng trở lạnh rồi
Sáng ra sương mỏng gọi thu ơi
Đường phố ngược xuôi người hối hả
Thoáng nụ cười có phải em tôi?

Có lẽ đúng là em đấy thôi
Nụ cười tươi tắn thắm vành môi
Tôi sợ lỡ chào em ngơ ngác:
"Người đâu vô duyên thế hả trời"

Bến bờ nào tôi sẽ đến nơi
Xa thẳm chân trời nỗi chơi vơi
Gặp ánh mắt nhìn... tôi mừng vội
Xong rồi trĩu nặng tấm thân côi

Và ngày qua mải miết đường dài
Em với người ta quá đẹp đôi
Chợt cơn gió thoảng qua lành lạnh
Hình như...
xa...chiếc lá vàng rơi ...
Trạc Tuyền
Mãi duyên
Em không còn trẻ nữa

Đang về  già rồi đây
Lá xanh giờ ngả màu

Rồi một ngày lá héo

Lá rụng về cội xưa...

Em mãi là lá xanh

Là nụ hôn của đất

Gửi lên bầu trời xanh...

Em mãi là duyên thắm

Từ lúc trẻ đến già

Duyên em không khác lạ...

Đến khi em nhắm mắt

Mãi duyên...bởi đợi chờ

Không héo hắt, mỏi mòn

Càng thắm sợi chỉ se

Bởi vì anh không tới...

Tại vì anh ...không thương...

          Lê Minh Liên Thanh Thơ

         23 giờ kém 10 phút, 8/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 CUỘC HỌP TRÊN MẠNG
Thưa các đồng chí mình ơi.!
Tôi xin mời
Đồng chí nam dịch ra
Đồng chí nữ dịch vô
Các đồng chí cùng hô
Thư quán được mùa net.!
Đi làm về đang mệt
Đã lao vào net ngay
Để thả hết lời say
Cho người tình trên net
Người tình thì không biết
Mặt mũi vuông hay dài
Thấp cao,béo giống ai
Và xuân thì bao tuổi
Anh cứ việc rong ruổi
Theo em hết bến bờ
Lời yêu gửi vào thơ
Lời thương đi theo gió
Xin đồng chí khai rõ
Tên tuổi ,chỗ ở mình
Để các bức thơ tình
Nhỡ có lạc linh tinh
Gửi người yêu không tới
Nó lại vào vợ mình
Sẽ có ghen ầm ĩ
Vậy thưa các đòng chí
Những buổi họp thường kỳ
Họp riêng hay họp kín.?
Cả nhóm hay chỉ hai
Phát biểu phải lai rai...
Kèm thêm vài chai rượu
Uống rồi cho say xỉn
Thơ sẽ vần điệu hơn
Phải không đồng chí Sơn        (lyenson)
Phải không đồng chí Trạc
Rõ chưa đồng chí Mạc
Nhất trí không Liên Thơ
Trăng Thu đã rõ chưa
Hoa Ngâu thì vừa tới
Đến họp trễ mấy giờ
Còn đồng chí tiểu thơ
Hoahn còn mải giăng tơ
Để lừa một kẻ khờ
Chưa kịp về để họp
Ô.! còn tui xin góp
Một ý kiến cuối cùng
Trái tim tôi nó khùng
đồng chí yêu đừng giận
Buổi họp nay đã muộn
Out nhé...chào.!  Bye bye.! 
hihi...Hôm nay Thái Anh trốn đi làm...à được nghi làm vào góp vui cùng các bạn,chúc một tuần mới đến với tất cả chúng ta thật vui vẻ
                    Thái Anh
Đi họp mà chả có gì
Liên hoan mặn ngọt cái gì cũng không
Cho nên khách mới thong dong
Ăn ăn uống uống phải xong mới về (họp)
hi hì hì
Thái Anh ơi lần sau họp phải thông báo trước và chuẩn bị mấy cái bánh lương khô cho anh em về họp đúng giờ nhé
Mình tâm hồn ăn uống quá hhi hi hi...

Bạn thì lo uống lo ăn  [sm=z_pepsi.gif][sm=z_drunk.gif][sm=n_beer.gif][sm=eat.gif] 
Ăn mà nhiều quá béo lăn như là....(ỉn) 
Họp xong đã có cơm nhà 
Thầy Trạc chiêu đãi toàn là cơm chay 

Để ngừa mắc bịnh béo quay 
Để ngừa bệnh goud đau ngay chân mình 
Để ngừa nhiều Bịnh linh tinh 
"Ăn nhiều rực mỡ" ...các cụ mình vẫn răn đe.! 
Trăng Thu ơi...hihi...Thái Anh lần sau mời họp sẽ dán thông báo trước chùa của thầy Trạc nghe...như vậy ăn chắc hè...
                              Thái Anh
Cuộc họp lịch sử
Cuộc họp đến là thân thuơng

Họp đoàn thể xong là họp đôi

Chỉ có một cuộc họp tay ba

Ngay từ buổi gặp đầu tiên
Liên Thơ đã nhận viết  tình ca ba miền

Em Ngâu khuyến mãi lẩu hoa

Lyenson góp rượu tình ta với mình

Ai dại thì đi ăn chay

Ba đứa chúng tớ nhâm nhi trà tình

Trà tình giảm béo dẻo tim

Uống vào sẽ mãi thơm lâu hương tình...

              Lê Minh Liên Thanh Thơ

              23 giờ 5 phút, 8/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Đường đau khổ dài...
Ai đi đàng ấy với ai
Ta nhìn xa lắm bóng ai đổ dài
Theo sau đạp phải chông gai
Gập ghềnh khúc khuỷ đường đau khổ dài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ban mai hồng, 9/7/2008


[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
 Gửi cho...
     Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Cho tôi gửi chút lòng vơ vẩn buồn
   Gửi cho hoa... màu nắng thương
Gửi cho thông ...làn gió ru ngọt ngào
   Gửi cho tím mã ...sợi dây cương
Gửi người tôi nhớ ...một trời yêu thương...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa/ 9/7/2008
  Thanh Thanh Khiết thân mến!
Em có khi nào chạnh buồn thầm trách: sao gọi là thương mà chẳng có bên nhau cùng chia sẻ ngọt lành ,đắng cay...huống chi...em có cả một lâu đài thương nhớ mộng mơ.Ai cũng có mặt còn vắng chị.Em có hờn có giận có ngóng trông? Ở ngoài đời chị đã từng đến và có nhiều kỉ niệm đẹp về Đà Lạt với đồng nghiệp.Lần đầu tiên trong đời chị đã hạnh phúc reo to trước cây phượng tím duy nhất của Việt Nam trên cao nguyên tuyệt vời này.Riêng với lều thương lều nhớ ...chị luôn ngập ngừng chân bước bởi thật mong manh... thật dễ vỡ biết bao, cứ ngỡ chạm vào là tan theo sương khói...
Em vui và hạnh phúc nhé...
    Thân thương... 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

XIN ĐỪNG
Cô bé nũng nịu kia ơi !..
Dỗi hờn chi mãi
lắm lời vu vơ
Nơi đây lên mạng đợi chờ
Mong sao thấy
được lời thơ tâm tình
Vậy mà cứ nín lặng thinh
Trách than vớ vẫn
bực mình làm sao
Nào là lừa dối với nhau
Nào là tưởng nhớ
cô nào trẻ xinh
Nào là chưa quên bóng hình
Của người xưa cũ
mà tình nhạt phai
Giờ đây nào nghĩ đến ai
Còn mỗi cô bé
suốt ngày nhớ mong
Hỡi ai !..thấu rõ cho không
Đừng vô tình lắm
để lòng xót đau...
-NS-

Anh nhầm
Gái già anh nhầm với nai tơ
Em đâu nũng nịu làm anh khổ
Chỉ trợn mắt la mỗi lúc chờ
Em như cơn gió cuồng sắp tắt
Quét cả mộng mơ lẫn bão tràn
Anh đừng nghĩ em còn thơ dại
Đừng lỡ trao thương cho một bóng hờ...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  9/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

THÀNH THẬT
Nơi đây chỉ có hai người
Diêu Bông em gái,
                   em người anh thương
Còn ai đâu để vấn vương
Giao lưu qua mạng
                   bình thường mà thôi
Em đừng nghĩ ngợi xa xôi
Hiểu lầm không đáng
                  để rồi buồn nhau
Thủy chung có trước có sau
Thương em cho đến
                  khi nào chán anh
Thẳng thắn chớ nói vòng quanh
Chấp nhận thua thiệt 
                  đã dành phần anh
Tiếc cho tình sớm mong manh
Duyên chưa kịp bén
                  phải đành chia tay... 
        
 -NS-

    Người vu vơ
     Chị ấy đi chợ mua rau

Bữa cơm đạm bạc cả nhà đoàn viên

    Chị ấy đi chợ mua hoa

Cho căn nhà nhỏ sáng bừng niềm vui

    Chị ấy đi chợ mua thơ

Cho anh lãng mạn mộng mơ cùng đời

   Đêm về chị khóc sụt sùi

Người đâu người lại bạc tình thế kia

   Anh cười: “ Thơ chỉ là mơ

Em là tất cả gia tài của anh!”

 

   À ơi tim ngủ yên đi

Để em hỏi khẽ cao xanh một lời

   Biết ai chân thật mà cười?

Ai đem gia sản đổi người vu vơ?

           Lê Minh Liên Thanh Thơ

             Đêm 26/6/2008

     Thơ chỉ là mơ nên em viết vậy chứ em không xui dại anh đâu."Ai đem gia sản đổi người vu vơ" anh nhỉ? Đừng có chửi em mà tội nhé.

     "Thương em cho đến khi nào chán anh"
Sao thương ngắn thế? Thảo nào  em chưa ngồi nóng chỗ đã đuổi khéo em rồi 

   Thân mến!
 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Đồng
                            Gửi một người
Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ người ta mới phải lòng mình đây
Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
Hà nội 8 - 7 - 2008 
 Anh đồ Nguyễn Thế Duyên

"1" Tương cố bất tương kiến
     Đồng ẩm Tương giang thủy

    (Cùng nhìn cùng chẳng thấy
     Cùng uống nước sông Tương)


Anh này, cái tội cố tình xua con đi lạc là nặng lắm đấy nhé. Đáng lẽ em không dắt về đâu nhưng thấy nó khóc lóc xin xỏ tội nghiệp quá nên mủi lòng. Quá tam ba bận, em dắt về cho anh 3 đứa là hết quota rồi đấy nhớ !

À mà này, không biết em có nhớ nhầm không nhưng hình như cái "1" nguyên bản là "Tương tư bất tương kiến" thì phải anh ạ, kiểm tra lại giúp em xem nhé ! 

                          hoangau 
Dại quá
Người ta giả bộ để quên
Người ta giả bộ đánh rơi
Người ta kiếm cớ để em tôi đến nhà
Thế mà sập bẫy lưới tình
Đu đưa giữa quãng đồng không một mình
Tội cho em gái ngây thơ
Thật thà thấy của quý nhặt về trả ngay
Ai ơi vớ được mẻ lưới này
Chớ cười em nó dại mà khoe cả làng
Ngoan nào hãy nằm cho yên
Nếu mà giỏ chật nó tung hom nhảy liền
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Chiều, 9/7/2008
   Bài thơ thật duyên hoangau nhỉ...Chị sợ em say nước ngọt nên cho tí chanh vào thành nước chua để giải cảm.Chị rất hạnh phúc khi đến với thơ được gặp nhiều bạn bè thân mến đến thế.Không biết em có xúc động  nhiều như chị không nhưng chắc là mỗi khi đến với vườn thơ của chúng ta em lại thật vui phải không?
  Chúc em mãi đáng yêu trong con mắt bạn thơ.Riêng chị lại hơi khác mọi người một tí.Đã thương ai thì dĩ nhiên mừng vui trước những điều tốt đẹp của họ còn  cái thiếu sót,cái dở lại càng thương và thông cảm nhiều hơn.Thế nên em có thế nào thì chị cũng mãi thương mà...chịu không.Trái tim chị có một khuyết điểm lớn là hay ngoan cố thế đấy!
        Thân thương... 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
Xin đừng làm kẻ lạ
Xin đừng làm ngơ để hồn mơ

Xin đừng giả bộ chẳng thương đau

Người ơi quay lại nhìn nhau mãi

Cho mắt môi xưa quyện ý tình...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ

                    9/7/2008 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 Trích đoạn: Trạc Tuyền

     Ký ức một loài hoa
 
Thuở bé tôi hay trồng hàng rào
Chỉ một mùa mưa đã lên cao
Cuối hè những chùm hoa bung nở
Vàng cả lối đi lũ bướm chào
 
Tôi nghe mẹ gọi Hoa Cúc Tây
Quê tôi không phải xứ hoa này
Không gai làm hàng rào kín đáo
Nên ai đó đã mang về đây

Thế rồi khi tôi đến Tây Nguyên
Thu sang hoa vàng rực suốt miền
Nghe người ta gọi Cúc Quỳ đó
Hoa nở là kết thúc mùa mưa
 
Cúc Quỳ nơi khác gọi Dã Quỳ
Dãi nắng vàng để tiễn hạ đi
Cuốn tuổi thơ tôi vào quá khứ
Mỗi thu về mắt lại vàng hoe...

 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 Ngoài kia...Phố vẫn mưa rơi.! 
                   
Thái Anh
Giống nhau
     Hoá ra nàng cũng giống tôi
Cô đơn lạnh lẽo mưa rơi ngập lòng
    Nàng ơi có thấu cho không
Chân trời góc bể còn mong ngóng gì?
                  Trạc Tuyền
       NGƯỜI TÔI YÊU
 
Trong lòng anh có mưa rơi
Chắc anh đang nhớ tới người anh thương
Người ấy xa cách dặm trường
Hay gần bên cạnh mà anh thương một chiều.?
 
Còn tôi lòng những buồn xiêu
Nên mưa ngoài phố tiêu điều cả tim
Người yêu tôi vẫn đi tìm
Ở ngay trong quả tim mình rồi anh.! 
   Thái Anh cảm ơn bài họa của bạn nhé...chúc bạn luôn vui
            Thái Anh
Dưới màu mắt yêu
Em nhìn mưa rơi thấy nắng mang màu lá non
Em nhìn nắng cháy thấy mưa hoa
Em nhìn sáng thấy trưa, thấy chiều
Em nhìn màn đêm  đen thấy vì sao sáng
Em lơ mơ giữa trời lãng mạn
Bởi nơi nào em cũng thấy bóng anh
Mà nỗi nhớ mới là kì diệu...
 
Nỗi nhớ cứ đằm sâu trong mắt
Nỗi nhớ cứ tha thiết trong tim
Nỗi nhớ cứ triền miên theo năm tháng
Có lẽ cả đời em cứ day dứt nhớ thương
 
Người bên ta mà ta vẫn nhớ
Huống chi là chẳng thể một đôi
Huống chi là...mà thôi xin bớt nhớ
Để con tim đỡ khổ người ơi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Nắng mai hồng, 10/7/2008
Thái Anh ơi. chẳng qua là học đòi yêu nên viết thơ anh anh em em thấy tồi tội vậy  đấy chứ kì thực Liên Thơ là tím mã chằn tinh, ai cũng bỏ chạy mất dép.Riêng với Thái Anh thì đừng bỏ chạy nhé.Liên Thơ luôn bên bạn...
           Thân thương... 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

  quote]Trích đoạn: Trạc Tuyền
Cảm ơn em
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê li

Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ

               Trạc Tuyền
Có em chăm thảm Cúc Quỳ
Trăng thu sáng ở trên đầu
Dẫu xa... dẫu ở bên nhau cũng cùng...
Soi chung gương mặt  ngàn yêu dấu
Chưa đến mùa... trăng vẫn tỏ cùng niềm mong
 
Người tôi thương ở trong tim anh đó
Em làm sao đến được trái tim anh
Để biết là ai đang say giấc mộng
Trong tim anh bảo bọc niềm thương...
 
Nếu không ai chịu chăm dậu cúc quỳ
Ngày ngày em sẽ bón chăm luôn
Ngày ngày em sẽ tưới nỗi nhớ
Cho vàng thơm mãi tuổi thơ anh...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               8 giờ 30 phút, 10/7/2008
 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

  Tỷ tỷ ơi! sao lại là giăng tơ? Vậy thì Tỷ cho Muội thả luôn chút bùa tình ở đây nữa để bẫy luôn các anh về họp
       Bùa yêu 
     Bùa yêu em thả sân đình
Lãng du anh vướng chúng mình nên duyên
Trai tài gái sắc thuyền quyên
Đắm say dệt mộng cõi tiên thắm nồng!

                 Hoahn 
     Bùa yêu là gì?
     Bùa yêu là chút ráng chiều
Mặt trời bỏ lạ cho nhiều người mong
   Bùa yêu là giọt sương sa
Ban mai để lại cho hoa nhớ hoài
   Bùa yêu là chút mật hoa
Cho ong...cho bướm...thẫn thờ đường bay
  Bùa yêu là chút dỗi hờn
Nàng ta ngúng nguẩy khi người xa xăm
  Bùa yêu là nửa nụ cười
Một đuôi mắt lá tình ơi là tình
  Bùa yêu là những nỗi niềm
Nàng ta viết vội nên dòng tâm tư
  Bùa yêu ai thả mà
Nàng ta ngơ ngẩn quên về cùng anh
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
            10 giờ kém 20 phút, 10/7/2008
   Liên Thơ biết ngay mà...do Thái Anh đọc sót tên người ấy nên Hoa phải thả bùa yêu ngay.Thể nào người ấy bị nhảy mũi cũng kịp về dự họp Hoa nhỉ? Lần sau Liên Thơ sẽ nhắc Thái Anh lưu ý khi xướng danh nhé... 
  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: bietaiaibiet
CÂU THƠ ĐÁY LÒNG TẶNG BẠN
 
Ở đời
Sống
Chẳng có nhau
Vui
Buồn
Biết gửi vào đâu
Bây giờ?
 
Gạn lòng
S
Được vần thơ
Kéo ra
Tặng bạn
Sợi tơ
Tâm tình...
        Nguyễn Thành Dũng

Sợi tơ tâm tình
            Thương tặng Nguyễn Thành Dũng
và các bạn thơ của Liên Thơ…
 

Sợi thương sợi nhớ vấn vương…
Sợi trông sợi ngóng sợi mình sợi ta…
Se sao cho xoắn thiết tha…
Tình sâu nghĩa nặng chan hòa tình thâm…
Gửi cho nhau lời chân chất
Vừa mới cất lên từ trái tim thơ
Bạn ơi đón lấy lời tâm sự
Kẻo trái tim buồn lại ngẩn ngơ…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
         13 giờ kém 25 phút, 10/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
  Trích đoạn: Mac Nhan Son
   BUỒN
 Xem thơ em viết thấy đẫn đờ
Đọc đi đọc mãi buồn thẩn thơ
Sao em nỡ trách lời cay đắng
"Gái già anh nhầm với nai tơ"...
                  -NS-

Sao lại buồn?
Sao lại buồn câu nói chân thành
Tỉnh ra sẽ lại buồn hơn thế
Lúc ấy chẳng lại quý nhất em.
Em nói thật… mà sao anh đắng cay
Theo vòng thời gian xoay… ai trẻ mãi?
Thân xác già nua hồn chẳng xơ
Sợ anh cứ mãi mộng mơ
Đến khi tỉnh mộng ơ hờ khói sương…
 
Em như con sóc phốc một cái
Vắt vẻo trên cao hái quả non
Em như cơn gió chiều bãng lãng
Rót xuống đồng quê chút dịu hiền
Chỉ ít ỏi vậy thôi rồi em chết
Anh có buồn khi vắng một lời thương?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           13 giờ 5 phút, 10/7/2008
 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 











<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 19:56:53 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 08.07.2008 23:24:32 (permalink)
0
            Bóng Thu
 
Nửa đêm về sáng trở lạnh rồi
Sáng ra sương mỏng gọi thu ơi
Đường phố ngược xuôi người hối hả
Thoáng nụ cười có phải em tôi?
 
Có lẽ đúng là em đấy thôi
Nụ cười tươi tắn thắm vành môi
Tôi sợ lỡ chào em ngơ ngác:
"Người đâu vô duyên thế hả trời"
 
Bến bờ nào tôi sẽ đến nơi
Xa thẳm chân trời nỗi chơi vơi
Gặp ánh mắt nhìn tôi mừng vội
Xong rồi trĩu nặng tấm thân côi
 
Và ngày qua mải miết đường dài
Em với người ta quá đẹp đôi
Chợt cơn gió thoảng qua lành lạnh
Hình như...
xa...chiếc lá vàng rơi ./.
Liên Thơ 09.07.2008 00:51:38 (permalink)
0
Trước lòng yêu
Ra Huế thăm lăng Minh Mạng
Em được nghe một câu chuyện nhớ đời...
Gần bốn mươi ngày trời
Cứ trăn trở trong em một niềm nhắc nhở...
 
Chuyện huyền thoại có hay không nào ai dám chắc
Từ đời xưa truyền lại đến đời nay
Chuyện tình của vị vua “lắm tài nhiều tật”
Một trưa hè oi bức
Có lẽ cũng nóng như lúc anh nhớ em
Một ái phi của vua đứng hầu vua ngủ
Đã không kìm được lòng yêu hôn nhẹ lên trán ngài
Vua chợt thức và người bị lôi ra chém đầu
Tội khi quân chạm vào long thể...
 
Nghe thấy thế thằng Vũ tinh nghịch cười khe khé
“Chị Liên ơi nếu là em thì sướng rồi
Em giả đò nằm im cho nó ...đã...”
Cả đoàn tham quan cười như nắc nẻ
Riêng có một ngươì bật khóc vì đau
Riêng có một ngươì hoang mang ...bối rối...
Trước lòng yêu ai tính tội kể công
Trước lòng yêu...em thấu đáo một điều xưa cũ
Tình yêu nào cũng trong vòng khuôn phép vàng son...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24 giờ kém 15 phút, 8/7/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 19:59:51 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2008 07:49:21 (permalink)
0
Duyên mình...
Chữ TÌNH đặt cạnh chữ DUYÊN
Thành đôi uyên ương quấn quýt ta ta mình mình...
Chữ DUYÊN đặt cạnh NỢ nần
Trả vay vay trả một đời xót đau
Em xin giữ một chữ TÌNH
Ngàn đời em nguyện DUYÊN MÌNH mai sau...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ban mai hồng, 9/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 20:01:27 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2008 13:03:05 (permalink)
0
Em sẽ lại...
Em sẽ đi tìm một loài hoa nhớ
Trong kí ức tuổi xanh
Em sẽ đi tìm màu nắng đẹp
Rải vàng lên thương nhớ mùa thu
Em sẽ lại nói lời vớ vẩn
Trước vời vợi buồn, trước lặng ngắt hồ sâu...
Em sẽ lại xa xăm vạn dặm
Ta cô đơn cả trong lúc cận kề
Huống chi là chẳng thể gần hơn...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
              12 giờ kém 5 phút, 9/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 20:02:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2008 14:39:33 (permalink)
0
Xin anh hãy thật lòng
            "Chỉ cần anh gọt cho tôi một quả táo,
                 tôi sẽ gọt khoai tây cho anh suốt cuộc đời”
                           Ngạn ngữ phương Tây
Xin anh hãy thật lòng thích màu áo em mặc
Dẫu dù áo chẳng kiêu sa
Xin anh  hãy thật lòng thương những bài thơ em viết
Dẫu dù không biết rõ ngọn nguồn
Xin anh hãy muốn ngắm hoài màu son em chọn
Dẫu nó chẳng đủ làm tươi đôi môi đã khô
Xin anh hãy muốn nắm đôi tay thô ráp
Kéo vào lòng ấp lên mắt mà soi
Xin anh hãy nói lời rất thật
Từ trái tim anh những rung cảm bồi hồi
Xin anh hãy thương em mãi mãi
Cả đến khi em lìa bỏ cõi đời...
Em sẽ đến dẫu dù trắc trở
Dẫu dù sét đánh hướng em đi
Dẫu dù ...ôi bao  nhiêu là giả dụ
Có là thật đâu ...em lại ngủ mơ rồi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                13 giờ 35 phút, 9/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 16:25:13 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2008 16:54:17 (permalink)
0
Cứ rơi...
Em đành bẻ lái cho thuyền đi hướng khác
Phía đông vui không ai mong có em
Phía hạnh phúc không ai nhìn ai gọi
Em quay buồm chạy ra đảo hoang vu
Em quay buồm chạy đi không kịp cất
Những đau buồn cứ rơi rụng dưới chân anh...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều, 9/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 19:09:47 bởi Liên Thơ >
hoangau 09.07.2008 18:26:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Đồng
                            Gửi một người
Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ người ta mới phải lòng mình đây
Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
        Hà nội 8 - 7 - 2008 
          Anh đồ Nguyễn Thế Duyên


Anh này, cái tội cố tình xua con đi lạc là nặng lắm đấy nhé. Đáng lẽ em không dắt về đâu nhưng thấy nó khóc lóc xin xỏ tội nghiệp quá nên mủi lòng. Quá tam ba bận, em dắt về cho anh 3 đứa là hết quota rồi đấy nhớ !  
                         hoangau 

 
 

Dại quá
Người ta giả bộ để quên
Người ta giả bộ đánh rơi
Người ta kiếm cớ để em tôi đến nhà
Thế mà sập bẫy lưới tình
Đu đưa giữa quãng đồng không một mình
Tội cho em gái ngây thơ
Thật thà thấy của quý nhặt về trả ngay
Ai ơi vớ được mẻ lưới này
Chớ cười em nó dại mà khoe cả làng
Ngoan nào hãy nằm cho yên
Nếu mà rọ chật nó tung hom nhảy liền
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Chiều, 9/7/2008 
  


 
Họ "giả bộ" chút thôi mà
Cũng giống như chị em ta ... cố tình.  
Chị ơi đừng có giật mình
Chẳng ai dám bẫy ... chằn tinh bao giờ !!!
 
 

CTT 09.07.2008 18:32:48 (permalink)
0

Họ "giả bộ" chút thôi mà
Cũng giống như chị em ta ... cố tình.  
Chị ơi đừng có giật mình
Chẳng ai dám bẫy ... chằn tinh bao giờ !!!

 
Đọc qua thảng thốt giật mình
Hoa Ngâu...mà lại...chằn tinh...hỡi giời
Thế thì chẳng có ở đời
Hằng Nga mắc đọa...bao giờ Ngâu ơi...
hihihi,,,
CTT
ThanhThanhKhiet 09.07.2008 19:14:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

      Gửi cho...
     Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Cho tôi gửi chút lòng vơ vẩn buồn
   Gửi cho hoa... màu nắng thương
Gửi cho thông ...làn gió ru ngọt ngào
   Gửi cho tím mã ...sợi dây cương
Gửi người tôi nhớ ...một trời yêu thương...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa/ 9/7/2008
  Thanh Thanh Khiết thân mến!
Em có khi nào chạnh buồn thầm trách: sao gọi là thương mà chẳng có bên nhau cùng chia sẻ ngọt lành ,đắng cay...huống chi...em có cả một lâu đài thương nhớ mộng mơ.Ai cũng có mặt còn vắng chị.Em có hờn có giận có ngóng trông? Ở ngoài đời chị đã từng đến và có nhiều kỉ niệm đẹp về Đà Lạt với đồng nghiệp.Lần đầu tiên trong đời chị đã hạnh phúc reo to trước cây phượng tím duy nhất của Việt Nam trên cao nguyên tuyệt vời này.Riêng với lều thương lều nhớ ...chị luôn ngập ngừng chân bước bởi thật mong manh... thật dễ vỡ biết bao, cứ ngỡ chạm vào là tan theo sương khói...
Em vui và hạnh phúc nhé...
    Thân thương...
 
Dà Lạt thành phố mộng mơ
Cái buồn thật đẹp như thơ ấy mà
Mù sương ,sương phủ nhạt nhoà
Giơ tay ôm lấy sương sa ngọt lành
 
 
Khi trời cho chút nắng hanh
Sương mù tan biến bỗng thành hư không
Bâng khuâng một chút nơi lòng
Biết mình đã đứng ở trong sương mù...
 
                  T.T.K.9/7/2008
_Em luôn yêu quí và trông mong chị vào hoạ thơ với em
_nếu muốn tìm một người cận kề để chia sẻ hằng ngày thì em kg tìm ở D.Đ thơ đâu chị ơi Cám ơn chi rất nhiều
 

_____________________________

Liên Thơ 10.07.2008 09:57:14 (permalink)
0
Một dòng tên
Bạn ơi điều này có phải
Trong muôn ngàn tên gọi
Ta thích nhất ...tên người ấy...
Chỉ một dòng tên mà ngàn lần thân thiết
Chỉ một dòng tên mà thương quá đi thôi
Chỉ một dòng tên mà ta mừng vui thế
Khi lần đầu phát hiện ra tên người trong mơ...
Tên ai ta gọi trong nhung nhớ
Tên ai ta gọi trong yêu thương
Tên ai ta gọi trong hờn dỗi
Dù chỉ gọi trong mơ ta mong một dòng tên...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Nắng mai hồng, 10/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:59:38 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 10.07.2008 11:45:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Một dòng tên
Bạn ơi điều này có phải
Trong muôn ngàn tên gọi
Ta thích nhất ...tên người ấy...
Chỉ một dòng tên mà ngàn lần thân thiết
Chỉ một dòng tên mà thương quá đi thôi
Chỉ một dòng tên mà ta mừng vui thế
Khi lần đầu phát hiện ra tên người trong mơ...
Tên ai ta gọi trong nhung nhớ
Tên ai ta gọi trong yêu thương
Tên ai ta gọi trong hờn dỗi
Dù chỉ gọi trong mơ ta mong một dòng tên...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Nắng mai hồng, 10/7/2008

Xin chị cho phép em đc hoạ bài này với chị nhé
 
Cái tên là tính của người
Mẹ cha mơ ước để rồi đặt tên
Có người làm xấu cái tên
Có người làm rạng tổ tiên cả đời
 
Cái tên chỉ một dòng thôi
Cũng làm sao động một trời nhớ thương
Cái tên thường, cũng bình thường
Tình yêu đến, nó vấn vương với người
 
Trái tim khi đã yêu rồi
Yêu luôn...hay...dở...của người mình yêu
 
                    T.T.K.10/7/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 11:52:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 154 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9