NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 154 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 10.07.2008 14:27:05 (permalink)
0
Em thêu…
Tình em là những sợi tơ
Em se nên sợi chỉ màu tím thương
Em thêu lá thắm hoa tươi
Thêu đôi chim nhạn bay trên trời hồng
Em thêu một đôi đũa vàng
Một đôi chén bạc
Những hàng lệ rơi…
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm, 8/7/2008
 
Liên Thơ 10.07.2008 16:24:54 (permalink)
0
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
MÙA XOÀI NỞ HOA 
  Kỉ niệm lần đầu tôi đến đây
Mùa xoài hoa nở kín trên cây
Sương rơi giăng hạt rơi thành bụi
Khan hiếm hạt mưa ở chốn này...
 
Mười sáu năm rồi tôi đến đây
Mùa xoài hoa lại nở đong đầy
Có bao nhiêu nắng,bao nhiêu gió
Có bao nhọc nhằn đến hôm nay.?
 
Mười sáu năm rồi tôi đến đây
Vườn xoài nắng đổ lớn từng ngày
Ngày ấy tay đưa lên hái quả
Giờ cây cao vút với chẳng qua
 
Dù chẳng là đất ở quê nhà
Ở nhiều rồi tình cũng xót xa
Thương về hàng cây cùng xứ sở
Một góc trời lưu luyến tựa quê cha.!
 
 Thân tặng xứ sở Angola...nơi tôi đã sống và làm việc 16 năm...là một quãng thời gian khá dài bởi những kỷ niệm vui buồn,vất vả...và cuối cùng tôi cũng đã đứng vững với đời ( Tháng 7/1992...Tháng7/2008)
                      THái Anh 

Gặp mùa hoa …càng thương bạn
             Thân Thương tặng Thái Anh!
Những mùa xoài đã nở hoa
Những mùa thương nhớ quê nhà nặng tâm tư
Bạn đến xứ người tình quốc tế
Tình nước non trả nợ công dân
Còn bao tình nghĩa đời xa ngái
Bạn khắc vào tim những hẹn hò…
 
Tôi đi trên những con đường thân quen
Yêu từng chỗ lồi chỗ sụt
Mỗi  hạt cát hay viên đá cuội
Cũng âm vang tiếng nói quê mình…
 
Thương bạn những mùa hoa về… nhớ mẹ cha
Nhớ bạn bè xưa tuổi tóc thề…
Nhớ vầng trăng hẹn …người xưa ấy!
Nhớ tràn đôi mắt lệ đã cay… 


Xa xôi không trao được bàn tay nắm
Chẳng thể ôm tràn một bóng hình thương
Nước mắt …niền tin…xin dành tặng
Hồn thơ bạn đón những yêu thương…
            Lê Minh Liên ThanhThơ
            Chiều, 10/7/2008
Thương yêu tràn đầy trao về phương trời có bạn của Liên Thơ... 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 NHỚ VỀ 
KỶ NIỆM

Lâu rồi chưa về thăm trường xưa
Nhớ thương biết mấy nói sao vừa
Trần Hưng Đạo của thời áo trắng
Đạp xe đến lớp sương lạnh mưa.
 
Tiểu học Đa Nghĩa mãi không quên
Tuổi thơ quậy phá thầy phạt đền
Trồng cây Bạc hà nghịch nhổ gốc
Vừa trồng vừa khắc chữ hàng tên.
 
Bạc hà giờ đây chắc to cao
Có còn lưu dấu tên ngày nào
Ôi ! bao kỷ niệm thân thương quá
Nhắc lại thấy lòng buồn nôn nao.
 
Giã từ Đà Lạt sáng mờ sương
Theo lệnh nhập ngũ ra chiến trường
Bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm
Cả người em gái từng yêu thương...
 
Bao năm chinh chiến ở miền xa
Nhớ thương...thương nhớ chốn quê nhà
Được tin người xưa đã lỗi hẹn
Đời lính gian nan buồn xót xa.
 
Về thăm chốn cũ buồn chơi vơi
Bạn bè tản mát bốn phương trời
Đà Lạt đón chào nhưkhách lạ
Bơ vơ lạc lõng giữa mưa rơi... 
                -NS- 

Một thời để nhớ và sống! 
     Yêu kính tặng thời trai trẻ của anh Tiên!
Gặp nỗi niềm anh tỏ giữa mưa bay
Tim em thắt lại khi ghi nhớ
Đất nước mình một thuở đạn rơi
Đánh  Pháp chưa yên Mĩ nhảy vào
Một dải đất hẹp hình chữ s
Bên bờ biển xanh bao sóng trào
Biết bao là ngã ba Đồng Lộc
Bao Khe Sanh, thành Quảng Trị, Gio Linh…
Bao cô gái, chàng trai không được về với mẹ
Mãi mãi 20 tuổi đời trên đỉnh núi Trường Sơn

Mãi mãi họ là hoa chuối đỏ
Vẫy gọi người lính lên đường
Mãi mãi họ là câu dân ca êm ái
Đời đời  được dân tộc ấp yêu…
 
Máu vẫn chưa vơi chảy trên quê mình
Niềm vui thống nhất chưa trọn vẹn
Súng thù lại nổ ở Tây Nam
Biên giới phía Bắc quân bành trướng
Ngấp nghé nhảy vào tranh dải đất yêu
Bao chàng trai lại xa sách đèn
Họ giống như anh hăng hái lên đường
Họ giống như anh gian khó coi thường
Vì hạnh phúc cho quê ta... là tất cả! 
 
Chiến tranh đã chia lìa đôi ngả
Kỉ niệm buồn cứ vương trong đáy mắt anh sao?
Cho em hứng giọt lệ khô tưới lên vòng nguyệt quế
Thơ đón anh về trong mưa gió buồn đau…
 
Quá khứ đẹp đã qua một thời trai trẻ
Anh mỉm cười với hạnh phúc đem cho
Để bao cô gái như em được sống trong yên ấm
Để được làm thơ yêu và mãi mãi yêu đời…
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             15 giờ, 10/7/2008 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Gặp Bà Hiệu Trưởng 
Nhớ hè hai năm trước
Một chuyến về thăm quê
Kỉ niệm cũ tràn về
Thời tuổi hoa xao xuyến
 
Con đường xa rong ruổi
Bỗng gặp một ngôi trường
Nghe tên Bà Hiệu trưởng
Bồi hồi mãi không thôi
 
Đắn đo mãi thế rồi
Hỏi thăm nhà tìm đến
Bên sườn đồi thấp thoáng
Ngôi nhà mới xinh tươi
 
Bỗng giật mình...trời ơi!
Trong sân nàng thiếu nữ
Một bản sao tinh khôi
Với người in trong mộng
 
Tôi vào phòng khách đợi
Thiếu nữ gọi mẹ ơi
Bác ngồi chơi đợi chút
Mẹ cháu sắp lên rồi
 
Tôi nhìn theo nữ sinh
Hồn chấp chới lung linh
Người ba mươi năm trước
Bây giờ có còn xinh
 
Bỗng bàn tay phát mạnh
Vào vai khiến giật mình
Giọng quát rất thân quen
Khanh khách cười : Đồ quỷ
 
Tôi như vừa chợt tỉnh
Ngơ ngác lúng túng ghê
Ú ớ đến vụng về
Xin chào Bà Hiệu trưởng
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Không chỉ là...Bạn Cũ...

        Trạc Tuyền 
Để em mách với chị em
          "
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
      Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...”
 
Anh mong mau chóng trở về
Thăm quê thăm mẹ,thắp nhang cho cha già
Thực ra anh vội đến nhà
Thăm người con gái một thời anh mê...
 
Để em đem mách chị em
Đánh anh cái tội mắt hay mơ huyền
Lại còn ngơ ngẩn tiếc người năm xưa
Lại còn hình bóng trong tim nhoẻn cười...
 
Để em mách với chị em
Phạt anh tội chết cho anh tàn đời
Chị mà đau xót vì ai
Thì em cũng bắt chứơc chị buồn cho coi!
 
Anh gây hai tội tày đình
Thế mà anh tưởng anh người vô can
Hàng rào chị chắn em ngăn
Thế mà anh vẫn nghển đầu ngóng xa...
 
Em về mách lại chị em
Cả hai cùng khóc cùng than một lời
Một lời xót đến tận xương
Trong nhau người cứ đi tìm ở đâu?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 10/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Trích đoạn: hoangau

Huynh đi công tác thật xa
Ở nơi cò gáy hay là khỉ ho ???
Hay là mỏi mệt, ốm o ???
Sao thư quán chẳng thấy ... thò mặt lên ???
 
(hị hị, phải thế cho nó vần, huynh đừng giận Ngâu nhé !  )

Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Hương cúc vương đầy áo em phai     (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài              (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả         (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
 
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai       (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài      (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng             
Đừng nếm phũ phàng ...
                                      ... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai              (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây    (********)
Dáng người mờ ẩn chân mây
Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương 

               Lyenson
 
(*)        Thơ  vitchetduoi
(**)      Thơ Liên Thơ

(***)    Thơ Hồ Bảo Nghĩa

(****)  Thơ anhtrangthu

(*****) Thơ ngâu

(******)   Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong
Thơ ai nối với thơ mình
Để cho chúng bạn đứng rình cười xem
Một mai thơ đứt vần ai
Lấy dây gai nối lại kẻo ai mong chờ...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008
Thật tuyệt  vời các bạn nhỉ.Nếu có con nhỏ Ngâu ở bên thể nào Liên Thơ cũng phải gõ đầu một cái vì cái tội đầu têu này đây... 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Lời chân thật
Chiều nay lặng lẽ đọc thơ anh
Em nghe nhoi nhói con tim khóc
Nó ngoảnh mặt đi chê trách em
Hoá ra em tệ... vô cùng bạc...
Chỉ biết đùa vui chẳng hiểu gì
Vô tình em vạch thêm dấu cắt
Đã hằn bao vết tích của đời anh!
 
Cho em xin lại lời ong bướm
Nhởn nhơ trên những đoá hoa xinh
Cho em xin lại lời vô ý
Đã chạm lòng anh những nỗi đau...
Em đâu có biết ...em đâu thấu
Nỗi niềm riêng một người lính đeo mang
Em cứ tưởng dang vòng tay thân mến
Sẽ xoá sạch buồn đau nối những nụ cười
Thì ra em dại, em ngu lắm
Chỉ biết bông lơn và cứ ngỡ
Nụ cười sẽ thắp lại niềm tin
 
Thảo nào anh tự bỏ em đi
Lòng em ngập tràn niềm day dứt
Hối hận những lời em bỡn anh
Cứ tưởng em hiểu đời biết chuyện
Thì ra em chỉ làm anh đau...
 
Từ nay xin một lời chân thật
Anh nghĩ  về em như thế nào
Xin hãy gọi tên em một lời tha thiết
Em đến bên và em đi theo...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 10/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Rủ ghen
Nàng ta ghen hộ mới nực cười
Ghen với chuyện xa xăm của một thời
Ghen hộ một người không quen biết
Chỉ vì ghen quá đâm liều lĩnh
Sóng đôi đi rủ cơn ghen cùng về...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 10/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Sương mù
 
Sáng nay không có sương sa
Làm cho thành phố của ta lại buồn
Ai mang cất mất mù sương
Để cho thành phố nhớ thương sương mù
T.T.K..8/7/2008
Sương mù tôi cất vào kho
Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
Nhớ thiết tha một bóng hình...
Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
SĨ ĐOAN 08/07/08
Bình thơ ở chốn sương sa
Mà người lại cất sương sa thật buồn
Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
Xin người hãy mở kho ra
Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
T.T.K.8/7/2008
Sao ai hờ hững thế à
Sương là của tất chúng ta được nhìn
Sao ai lại nhốt làm tin
Để cho riêng có một mình người coi.
anhtrangthu
 
Sương mù ai nhốt làm tin
Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
Xin người đừng có chọc nhau
Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
T.T.K..9/7/2008
Sương sa che khuất bóng hình
Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo dốc cao.
SĐ 10/07/08
Sương mù ai nhốt trong tim
Giờ đây chật chội đang tìm lối ra
Góp thêm huyền ảo cho hoa
Góp thêm thi vị tình ta vững bền
anhtrangthu
Thành phố khoác áo sương mù
Mờ mờ ảo ảo  như trên cõi trời
Chỉ mình em nhận  ra nụ cười
Nụ cười người đã trao em buổi nào...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ban mai sớm,11/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
   Bướm bay
Gió bay đùa với thông reo
Dã quỳ như bướm lượn vào cõi mơ
Để lòng sao động khách thơ
Dừng chân đứng ngắm ,ngẩn ngơ giữa trời
T.T.K..11/7/2008
Dã quỳ là dã quỳ ơi
Sống trong kí ức của người bạn thơ
Bây giờ gặp cánh hoa mơ
Mừng vui ngơ ngẩn như về ngày xưa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nắng mai hồng,11/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!
Bùa yêu em thả sân đình
Có chàng quân tử núp rình của rơi
Bùa yêu em thả lên trời
Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
hoahn 
Trách Hoa

Bùa yêu thì thả ngoài đồng
Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
Bùa yêu thả chốn quan trường
Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
Bùa yêu sao thả lên trời
Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
              Lê Minh Liên ThanhThơ
             Nắng mai hồng, 11/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Bỗng về từ đâu
Ai biết được chuyện đời
Bao nhiêu là thay đổi
Thời gian quá rất vội
Chôn vùi chuyện xa xôi .

Xưa ngại ngùng lời ngỏ
Lặng tiếng mộng đời sau
Dòng đời không bến đậu
Ta tìm người nơi đâu .

Lẻ loi viên phấn nhỏ
Bục giảng cũng im sầu
Đêm dài sâu vang vọng
Lời bài thánh ca đau .

Thánh ca buồn dang dở
Ô thước không bắc cầu
Ta rẽ bước chia nhau
Lạc đời em vụn vỡ .

Tóc trắng nửa mái đầu
Lũ kỉ niệm chìm sâu
Chợt bùng như ngọn lửa
Người bỗng về từ đâu
.

       Phạm Thị Cúc Vàng 
Người về...
Người về trong nhung nhớ...
Trong yêu thương chẳng nhoà...
Trong những ban mai hồng
Trong những chiều tim tím
Trong những ngày và đêm
Chất chồng bao kỉ niệm
Xoắn lòng em nỗi lo...
 
Người về ...từ nước mắt
Từ nắng khô cháy lòng
Từ bao nhiêu mong ước...
Người có về cùng em?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Nắng sớm, 11/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
NIỀM  VUI 
Cái cô này rõ thật đúng là
Dám kêu tên húy của người ta
Nhân Sơn bút danh sao không gọi
Hay làm cảnh sát đi điều tra ?..
 
Làm ăn lương thiện chẳng sợ đâu
Cả ngày chạy gạo muốn phờ râu
Khi nào thất nghiệp thì lên mạng
Thả hồn mơ mộng suốt đêm thâu.
 
Cám ơn em thấu hiểu nỗi lòng
Cũng là điều anh rất ước mong
Sớt chia buồn vui hồn trống vắng
Em niềm an ủi có biết không ?.. 
              -NS- 

Em sẽ là...
Em sẽ là hạt nắng hạt mưa
Trong vũ trụ bốn mùa luân chuyển
Luôn bên anh khó nhọc đường dài
Em chẳng bao giờ tái phạm là hạt đau
Để thêm nhức nhối vết thương lòng rớm máu
Cho em được nghiêng mình trước một thời máu lửa...
Cho em thương cảm những ngày buồn đau...
Cho em được hôn lên một phần xương thịt ...
Anh đã dành cho hạnh phúc hôm nay!
Cho em được ghen với đôi nạng gỗ
Nó vô tri mà giúp được anh nhiều việc
Còn em chỉ nói lời chót lưỡi đầu môi
Dẫu rung cảm ngàn lần chân thật
Cũng mờ xa chẳng thể bên nhau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               10 giờ, 11/7/2008 
  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
CHỜ  ĐỢI          
Em thật sự làm cho xúc động
Mà anh tự đè nén lâu rồi
Cố ngăn dòng nước mắt mặn môi
Đời kém may cam đành chấp nhận
 
Đôi lúc muốn buông trôi số phận
Buồn cuộc đời buồn cả bản thân
Thế gian này cõi mộng phù vân
Nằm yên ngủ sẽ quên tất cả.
 
Đời người có lắm điều nghiệt ngã
Muốn hay không do ý mình đâu
Bao nhiêu năm chất nặng nỗi sầu
Chờ đợi ngày trở về cát bụi.... 
                 -NS- 

Sao khôn thế?
Sao khôn thế muốn mau được về cát bụi
Để gặp người trong mộng ước chứ chi
Còn lâu mới có ngày đoàn tụ
Còn nửa cuộc đời anh bỏ đi sao?
 
Em sẽ sống đến 100 tuổi
Bây giờ mới hơn quá 1 phần 3
Chắc anh hơn em độ chừng mươi tuổi
Anh sớm về cát bụi bỏ em sao?
 
Lúc ấy anh vui mừng về cõi mộng
Bỏ em buồn nhớ bạn biết làm sao?
Bây giờ mới biết anh khôn lắm
Chẳng chịu cho em làm người lớn dẫu dù
Em cũng khôn và cũng gia già chứ nhỉ?
 
Em biết rồi nên em chấp nhận
Làm cô bé khờ cứ theo chọc anh thôi
Trái tim anh đã trao cho cô điều dưỡng viên rồi
Tình yêu anh dành cho người xa xứ
Nỗi ước mong anh dành cho cô hàng xóm
Xác thân anh em xin đón nhận trong mơ
Khi vui khi buồn khi chán ngán...
Đừng huỷ hoại tấm thân mình kẻo có một người đau
Mẹ cha chắc không còn để mà nhắc nhở
Anh thử nghĩ đến em mà nhoẻn miệng cười...
 
Rồi một ngày rất đẹp anh ơi
Người nơi xa sẽ về trong thương nhớ...
Hay biết đâu có một người con gái
Dám đạp bằng gian khó  đến cùng anh...
Anh phải sống vui và thật đẹp
Để dang rộng vòng tay đón nắng mai hồng
Anh nhé ...Tiên ơi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          13 giờ kém 10 phút, 11/7/2008
  Người đời bảo không cãi nhau không phải oan gia.Vậy nên em sẽ kiếm chuyện để cãi nhau với anh, dành cho những lúc em bận sau này.Anh “dại” quá khai hết với thơ rồi nên thơ mách với em.Từ nay em sẽ chọc riết cho ghét luôn.Thơ cũng bảo với em là tình thương của anh ngắn lắm nên rồi sẽ có lúc anh đuổi em đi thôi.Nếu anh mong thì em sẽ đến, thấy phiền lòng anh cứ bảo em đi.Chỉ có trái tim em là kiên trì lắm lắm chẳng dám lìa xa ai dù họ đã bỏ mình...
         Thân mến!  
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Đứa con bất hiếu 
Mẹ tôi tuổi hạc quá tám nhăm
Lưng đau gối mỏi cả khi nằm
Một chữ bẻ đôi cũng không biết
Nuôi con ăn học luống nhọc nhằn
 
Mẹ bảo đời mẹ thế xong rồi
Con đi lo cuộc sống tương lai
Ở cõi Niết Bàn cha đang đợi
Tới ngày mẹ thanh thản đi thôi
 
Tôi đi rong ruổi khắp phương trời
Mấy chục năm mái tóc sương phai
Thân ốc giờ cũng không lo nổi
Con mang tội bất hiếu mẹ ơi
 
Để mẹ vò võ chốn quê xa
Lễ Tết chả gửi được đồng quà
Ốm đau con không về chăm sóc
Tội này trời không thể dung tha
 
Bao năm thao thức nỗi nhớ nhà
Chuối chín cây sợ gió thổi qua
Đẫm gối lệ tràn sao rửa tội
Giật mình khi thấy ánh sao sa
 
Ngày xưa mẹ hi sinh cho cha
Dấn bước gian lao việc nước nhà
Đổi lại cả cuộc đời oan khuất
Cay đắng vô vàn kiếp người ta
 
Đời con cũng trải những phong ba
Đi xây những công trình nguy nga
Bây giờ vẫn hai bàn tay trắng
Chồng chất khổ đau cả mẹ già
 
Con biết mẹ chẳng hề trách con
Chỉ mong sau trước được vuông tròn
Trong tôi mẹ luôn là vĩ đại
Cũng xứng anh hùng với nước non...
           Trạc Tuyền
Tình con với Mẹ
Có lời nào cho thấu được lòng con yêu mẹ?
Có núi sông nào sánh được tình mẹ cha?
Mẹ như trái chín trên cành
Chờ hương gió nhẹ... cha đón mẹ về cõi tiên
Tóc mẹ bạc trắng như mây
Ru anh mái tóc ngả màu thời gian
Mỗi đời người mỗi gian nan
Cho em hiểu được tình đời thiết tha...
Lòng anh yêu mẹ không kể xiết
Gửi lòng hiếu thảo lên ánh sao
Mỗi mùa qua đi anh lại lo trái rụng
Lo tắt ánh mặt trời... Mẹ được ra đi
Lòng anh yêu mẹ nên luôn muốn giữ
Như lòng em mãi níu kéo mẹ lúc lìa đời
Dẫu dù hiểu chuyện em vẫn cứ muốn giữ
Tất cả những gì rồi sẽ phải xa
Sao đủ khôn ngoan để bình tĩnh
Trước ý nghĩ phải  xa mẹ cha
Nên em cứ khóc khi nhớ mẹ
Trước trang thơ anh lóng lánh những ngọc ngà
Cho em giữ lại dòng khô lệ
Nhỏ xuống đời ta khóc Mẹ muôn lần...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
       14 giờ kém 15  phút, 11/7/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Khai bệnh 
Chân trời góc biển Thái Anh ơi
Nhớ nhau đau thắt ngực quá thôi
Co thắt mạch vành tim có  phải
Nhịp đập trên trăm sắp ngất rồi
 
Nút Xoang phát nhịp từ nhĩ phải
Bó Hit dẫn truyền hướng theo xuôi
Sóng tim lan toả theo mạng Pớc
Hồi hộp do não bảo em ơi
 
Trái tim - em bảo chọn chỗ ngồi
Còn ba ngăn nữa sẽ mời ai
Chật chỗ rồi choảng nhau chí choé
Trái tim em...sẽ vỡ mất thôi... (*)

             Trạc Tuyền
*Chú thích: Xin quý bạn đọc thông cảm những từ in đậm là thuật ngữ Y khoa

MUỐN CẢ BỐN..! 
Anh thật rành về tim đó anh
Như là Bác sỹ đã thành danh

Nút xoang của anh nay phát nhịp

Tương tư nhiều nên tim đập rất nhanh


Trái tim em có bốn chỗ ngồi

Anh ngồi một chỗ...nó chửa thôi

Nó là con tim nhà thơ đó

Có bốn chỗ thôi...muốn cả bốn ông ngồi.!


hehe..dị thì đừng chạnh chọe nhau nghe anh.!

Chắc anh cũng làm ngành y

Vậy...ngất rùi thì

Đem tim đi sốc điện nghe.!

       Thái Anh
 

Nhờ yêu
Thơ mách nhỏ thôi Thái Anh ơi
Chỉ vì yêu một màu áo trắng
Của nàng tiên Y... sáng tinh khôi
Nên phải đi mò kim đáy bể
Tự học tự “ngâm cứu” tim yêu
Cho nên nếu có rành rẽ thế
Phần nhiều  cũng nhờ yêu mà nên...
           Lê Minh Liên ThanhThơ
            14 giờ 25 phút, 11/7/2008
  Thái Anh ạ,như Liên Thơ đã nói trước rồi đấy: Đôi khi  có tình yêu không được đáp  đền mà vẫn làm nên nhiều điều kì diệu...
   Chỉ tiếc cho các thầy trường Y chẳng được tí thơm lây nào...
         Thân thương! 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trong đây nườm nượp khách thơ
Tơ vương nhện thả, ai chờ mối ai?
Rồi đây sẽ có một ngày...
Dây nào mối đấy, ta bày cuộc chơi...
      Lyenson
*
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Ơi người thương...
Ơi người thương mến của ta ơi
Lại đây ta hỏi câu này kẻo đứt hơi
Gọi người người bỏ đi đâu
Bài thơ vẫn ở trong chơi vơi lạnh lùng...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             13 giờ 15 phút,11/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Chị ơi em đã đến đây rồi
Em mải đi kiếm người thương thôi
Ảnh hẹn gặp em nơi đây đó
Muộn một chút thôi... ảnh trốn rồi
   nguoitoithuong
có phải ấy thương tôi?
Xin chớ dùng...đầu lưỡi chót môi!
Nếu quả lời em lòng chân thật?
Không... ơi nhưng anh sẽ rên... ôi!
     lyen son
Nguoithuong_em hoạ vần thơ ơi !
Mà sao anh đã......lại rên ôi
Phạm luật ... phạt rượu anh có biết
Sửa lại vần thơ đi anh ơi

 
Thương anh em đã gửi mấy lời
Lòng em chân thật nói thế thôi
Anh thương, anh nhớ thì anh gật

Đừng dùng chót lưỡi với đầu môi..nha anh
       nguoitoithuong
 Giật mình ai nghe cũng...rụng rời
Cấm dùng chót lưỡi với đầu môi
 Muốn...thơm một phát cho bõ ghét.

Khổ thân tôi !!!
hoangau

[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 Tội do yêu
Đang ơi lại chuyển sang ôi
Tội này do yêu mà phạm luật
Vì yêu ta tha tội lôi thôi
Đành thôi... cũng ừ cho rồi việc.
(Thôi rồi hoangau ơi...)
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Chiều, 11/7/2008 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
    Gái xưa nũng nịu vườn đào
Gái nay nũng nịu vượt rào nghe anh
   Gái xưa duyên thắm tình nồng
Gái nay duyên đượm tình hồng như son...
   (có khác gì đâu?)
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 11/7/2008
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
SAO ĐÀNH
Người đi người ở lại
Đành lòng không hỡi em ?
Thế nên ta ngoan cố
Dòng chữ ngọt môi mềm

Tim em đập nhịp hồng
Mà nhuộm tím lòng anh
Quên không đành mùa cũ
Tìm nối sợi tóc xanh
  Hoàng Thiên Thanh Tú

Để Liên Thơ  nối tiếp đoản khúc "Sao đành" cùng Thanh Tú nhé!
Sao đành
Sao đành để lạc mất nhau
Để câu thơ cứ tròng trành người ơi
Sao đành để lỗi mùa trăng
Để đêm cứ lệch trên đầu chẳng trong
Sao đành bỏ lại mình em
Bơ vơ giữa nẻo đường mơ ngỡ ngàng
Sao đành...sao đành...sao đành...
Để ta cứ mãi khát thèm tình nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Hoàng hôn,11/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Ghen với  chung quanh
Em ghen với những con đường
Ngày ngày dẫn lối cho anh đến nhà người ta
Em ghen với bóng cây đa
Chỗ hai người đứng  cận kề bên nhau
Em ghen với tất cả  xung quanh
Chỗ nào em không có mặt  là em ghen liền...
                  Lê Minh LiênThanh Thơ
                23 giờ 10 phút, 11/7/2008
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trách
Hứa gom thơ lại cho tôi
Vừa hứa mà sao đã quên rồi
Trên trời chú cuội cười bảo nhỏ
Chị ấy vốn là bác họ tôi

                Nguyễn Thế Duyên
Của làm tin và của đánh rơi
Tự nhiên lại dám đổ điêu
Em gái tôi “dại” đi theo gom thơ tình
Chứ chị cả “khôn thật là khôn”
Không bao giờ nhặt của đánh rơi giữa đường
Của làm tin thì để một người tin(em gái Ngâu đó)
Của để rơi vãi chắc không ra gì...hì hì hì
             Lê Minh Liên Thanh Thơ        
               Mai sớm, 12/7/2008 

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trách
Chẳng vun vào hộ người ta
Vắt chanh vào nước đường ta vừa mời
Làm cho nàng tỉnh lại rồi
Thật là báo hại cả tôi lẫn nàng 

             Nguyễn Thế Duyên
   Đường đến trái tim
Chị em thì phải bênh nhau
Chứ không vấp phải tơ tình người giăng
Gái già lo chuyện cho em
Nên chăng có của lót đường mới xong
Xưa nay vẫn thế cơ mà
Đường trần gian khó nối liền tình thâm...
(Tại không có quà cho chị đấy, lần sau đến nhà Liên Thơ lại không cho nó mở cửa ấy chứ.Đừng tưởng bở chú em nhé)
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ        
                           Mai sớm, 12/7/2008

Hoangau ơi chị đem phạm nhân đến cho em đó.Trị tội đi. Dám nói liều"báo hại cả tôi lẫn nàng" Em thấy có to gan không.Gọt bớt gan lại để có chỗ cho tim phình ra nhé
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Lạc 
Em ở đâu rồi bên bến mơ
Có hay ai đó đang mong chờ
Anh đang ở tại lòng thương nhớ
Lạc ở tình em ở ý thơ 
              Hô Bảo Nghĩa

(Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                          Có hay ai đó đang mong chờ
                                               - hoahn)
Em đến cùng anh cõi mộng mơ
Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ
                         hoahn
Say quá trời ơi, say bởi mơ
Uống thương uống nhớ uống từng giờ
Ngấm vào máu lịm hồng tim ảo
Nghiêng ngả tình trường toạc áo thơ 
                             Hô Bảo Nghĩa
Đêm nay bên ấy có còn mơ
Có ngắm sao khuya đếm múi giờ
Bên này hồn thả trong hoang ảo
Đắm chìm cõi mộng nhớ tình thơ
                           hoahn
 Bồn chồn
Bồn chồn ngóng bạn chẳng yên
Canh giờ... xem nắng trời nhảy nhót...
Hoa mắt vì chưng chẳng thấy nhau...
Có con châu chấu nhảy tanh tách,
Trong lòng ta một đốm lửa bập bùng
Mai không thấy bạn một lần  nữa
Chắc phải dong buồm vượt đại dương?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Nắng sớm, 12/7/2008
Lại nói về nỗi nhớ niềm mong...Hai bạn thì nói rất duyên dáng...ý nhị... sâu lắng thiết tha...còn Liên Thơ lại nói rất dung dị tấm tình của mình.Và cứ thế...nỗi nhớ cứ song hành cùng với mỗi cuộc đời Hoa nhỉ?
     Thân thương...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

Sao anh nói?
Sao anh lại nói thương  em
Để cho cô gái xuân thì ngẩn ngơ
Sao anh lại cứ mộng mơ
Để vầng trăng sáng khuyết rồi còn đâu?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng, 12/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

















 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 09:58:58 bởi Liên Thơ >
bietaiaibiet 10.07.2008 17:29:39 (permalink)
0

Em thêu…
Tình em là những sợi tơ
Em se nên sợi chỉ màu tím thương
Em thêu lá thắm hoa tươi
Thêu đôi chim nhạn bay trên trời hồng
Em thêu một đôi đũa vàng
Một đôi chén bạc
Những hàng lệ rơi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 8/7/2008


Thành Dũng xin nối tiếp cảm hứng với chị Liên Thơ nhé?

 
 EM THÊU...
 
( Thân mến tặng chị L.T )
 
Mũi kim trăn trở theo tay
Thêu thương vào nhớ, thêu ngày vào đêm...
 
Dở dang cái thủa hoa niên
Em xin thêu lại vẹn nguyên tình đầu !
 
Trời cao, biển rộng, sông sâu...
Bức thêu thấm máu từ đầu ngón tay
 
Còn không anh những mê say
Em thêu xuân đến gọi ngày mai lên ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 09:57:28 bởi bietaiaibiet >
nguoitoithuong 10.07.2008 21:19:15 (permalink)
0
thân tặng chị Thơ nha...!
Em đến cho tôi một nụ cười
Như sương buổi sớm trên lá thôi
Bâng khuâng xao xuyến nhìn em mãi
Gói trọn hình em trong tim rồi
 
Ghé ngang nhà chị thấy tuyệt vời
Vần thơ thanh khiết màu tím rơi
Đi xa em nhớ thơ chị lắm
Lâu lâu ngó lại thấy bồi hồi
 
Làm thơ để lại đời đọc chơi
Nên em hay ghé nhà chị thôi
Thỉnh thoảng ghé ngang chùa sư Trạc
Tâm tâm niệm phật.... nhẹ gánh đời
lyenson 10.07.2008 22:38:06 (permalink)
0
Thỉnh thoảng ghé ngang chùa sư Trạc (*)
Đôi khi ghé quán bé Hoàng Âu
Muốn tu thì phải...cạo đầu
Muốn Ngâu thời phải...xức dầu cho thơm
 
(*) Thơ nguoitoithuong

 
hoangau 10.07.2008 23:17:54 (permalink)
0
Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008
 
 
...
Sao mà chị biết ? ... hay ghê !!!
Nhớ mùi hương giống ... gái quê của chàng  !!!
 

 
donghung 11.07.2008 00:35:00 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008
 
 
...
Sao mà chị biết ? ... hay ghê !!!
Nhớ mùi hương giống ... gái quê của chàng  !!!
 


Bao nhiu trai tráng mơ màng
Đêm Giăng gió mát theo nàng trồng si
Tôi là chú ếch mê ly
Ước soi hình chén nước chè Hoa Ngâu
Vậy mừ cứ ghép đẩu đâu
Hổ ơi à Hổ làm rầu ruột tui
Liên Thơ còn vỗ tay vui
- Mặc thây cho tức thì sùi bọt nha  
Bao chừ trạch đẻ ngọn đa
Để cho ta được tặng Hoa cho mình
Mấy nàng xinh xỉnh xình xinh
Người hay men tỉnh tình tinh say rùi
 
Liên Thơ 11.07.2008 07:24:33 (permalink)
0
Liên Thơ rất vui mừng đón tiếp tấm tình ưu ái của
NguyễnThành Dũng,nguoitoithuong,lyenson,
hoangau,dong hung đã đến và lưu lại trang thơ của Liên Thơ những kỉ niệm đáng yêu.
Xin trân trọng cảm ơn...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
 Phép thử
Thử phép cộng bằng phép trừ
Thử phép nhân bằng phép chia
Và ngược lại anh nhỉ
Một điều đơn giản thế
Sao anh không thử xem
Người kiếm chuyện là em
Để mà anh ghét bỏ
Để mà anh tránh xa
Sao em lại điêu toa
Sao em lại kiếm chuyện
Ôi thật là xấu xa...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ban mai sớm,11/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 07:39:32 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 11.07.2008 15:50:12 (permalink)
0
Chỉ còn hai ta
Chỉ còn lại hai ta
Giữa trời đầy sấm sét
Chỉ còn lại hai ta
Giữa buồn đau thống thiết
Chỉ còn lại hai ta
Giữa yêu thương mặn nồng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      11/7/2008
Liên Thơ 11.07.2008 22:57:34 (permalink)
0
Cho nhau...
Thương tặng mối tình N[sm=heartbeat.gif]H !
Không đủ thời gian để sống cho nhau
Mỗi giây mỗi phút đều đáng quý
Tay cuống quýt tìm tay với tay
Nghe tim đập muốn vỡ tan lồng ngực
Thiêu cháy hình hài để cho nhau...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
             22 giờ kém 10 phút, 11/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 09:21:00 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 12.07.2008 00:30:21 (permalink)
0
Trong đây nườm nượp khách thơ
Tơ vương nhện thả, ai chờ mối ai?
Rồi đây sẽ có một ngày...
Dây nào mối đấy, ta bày cuộc chơi...
            Lyenson
*
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Ơi người thương...
Ơi người thương mến của ta ơi
Lại đây ta hỏi câu này kẻo đứt hơi
Gọi người người bỏ đi đâu
Bài thơ vẫn ở trong chơi vơi lạnh lùng...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             13 giờ 15 phút,11/7/2008 
   
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Chị ơi em đã đến đây rồi
Em mải đi kiếm người thương thôi
Ảnh hẹn gặp em nơi đây đó
Muộn một chút thôi... ảnh trốn rồi
         nguoitoithuong
có phải ấy thương tôi?
Xin chớ dùng...đầu lưỡi chót môi!
Nếu quả lời em lòng chân thật?
Không... ơi nhưng anh sẽ rên... ôi!
           lyen son
Nguoithuong_em hoạ vần thơ ơi !
Mà sao anh đã......lại rên ôi
Phạm luật ... phạt rượu anh có biết
Sửa lại vần thơ đi anh ơi

 
Thương anh em đã gửi mấy lời
Lòng em chân thật nói thế thôi
Anh thương, anh nhớ thì anh gật

Đừng dùng chót lưỡi với đầu môi..nha anh
             nguoitoithuong
 Giật mình ai nghe cũng...rụng rời
Cấm dùng chót lưỡi với đầu môi
 Muốn...thơm một phát cho bõ ghét.

Khổ thân tôi !!!
       hoangau


 Tội do yêu
Đang ơi lại chuyển sang ôi
Tội này do yêu mà phạm luật
Vì yêu ta tha tội lôi thôi
Đành thôi... cũng ừ cho rồi việc.
(Thôi rồi hoangau ơi...)
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Chiều, 11/7/2008 
   
    Gái xưa nũng nịu vườn đào
Gái nay nũng nịu vượt rào nghe anh
   Gái xưa duyên thắm tình nồng
Gái nay duyên đượm tình hồng như son...
   (có khác gì đâu?)
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 11/7/2008

"Rồi đây sẽ có một ngày" (Thơ LS)
Ai vấp tơ nhện đứt dây ngã nhào
Để ông Tơ lại buộc vào
Lyenson đây đó, dây nào Liên Thơ?
Dây nào sẽ bỏ bơ vơ
Dây nào bỏ ngỏ đợi chờ Thu, Ngâu???
            anhtrangthu

nguyễn thế duyên 12.07.2008 04:32:15 (permalink)
0
      Trách
Hứa gom thơ lại cho tôi
Vừa hứa mà sao đã quên rồi
Trên trời chú cuội cười bảo nhỏ
Chị ấy vốn là bác họ tôi
 
       Trách
Chẳng vun vào hộ người ta
Vắt chanh vào nước đường ta vừa mời
Làm cho nàng tỉnh lại rồi
Thật là báo hại cả tôi lẫn nàng
 
Liên Thơ 12.07.2008 08:19:05 (permalink)
0
"Rồi đây sẽ có một ngày" (Thơ LS)
Ai vấp tơ nhện đứt dây ngã nhào
Để ông Tơ lại buộc vào
Lyenson đây đó, dây nào Liên Thơ?
Dây nào sẽ bỏ bơ vơ
Dây nào bỏ ngỏ đợi chờ Thu, Ngâu???
       anhtrangthu
 

Tình thơ...
Ai vẽ được nỗi nhớ
Ai viết đựơc niềm thương
Ai khắc được tơ vương
Trong lòng ta gửi bạn...
 
Sợi dây nào thắt chặt
Tình thâm và tình mong...
Níu kéo nào bền chặt
Bằng tình thơ của nhau?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ban mai, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 10:44:16 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 09:45:01 (permalink)
0
Chờ
     “Có Hôm thì chẳng có Mai
Còn như sao Vược chờ ai giữa trời”
                       Ca dao
Chờ ai ai biết chờ ai...
Non cao khuất bóng...
Sông dài hết sâu...
Chờ ai ai biết gì đâu...
Bờ đê vẫn gió...
Người đâu thấy người?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 09:46:20 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 12.07.2008 11:02:30 (permalink)
0
          Mừng em
 
Mừng trang thơ đạt số năm mươi 
Một nửa số trăm đã đạt rồi
Hai lần năm mươi vui lắm nhỉ
Chắc là khi ấy...tiễn anh đi
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 154 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9