NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 154 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 12.07.2008 11:13:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Mừng em
 Mừng trang thơ đạt số năm mươi 
Một nửa số trăm đã đạt rồi
Hai lần năm mươi vui lắm nhỉ
Chắc là khi ấy...tiễn anh đi
Em sợ
Bây giờ mới thấy được anh
Thế mà em tưởng trời xanh sập rồi
Thế mà em tưởng...khiếp thôi
Một mai ...em sợ một điều dĩ nhiên!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 10 giờ 5 phút, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:15:03 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 11:21:05 (permalink)
0
     Chuyện cười...
     Nào em đã có anh đâu
Thế mà cứ sợ mất anh ...chuyện cười
    Chuyện cười mà nước mắt rơi
Chuyện đùa như thật, chuyện đâu của mình...
    Trong ta chẳng có chút tình
Nói lời giã biệt sao đành người ơi...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    10 giờ 15 phút, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:22:20 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 11:51:15 (permalink)
0
Mời người...
Đến giờ chẳng thấy người đâu
Em hờn vất cả chiếu hoa bình trà
Vừa hay người đến chơi nhà
Vội vàng em giải chiếu hoa mời người...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    11 giờ kém 15 phút, 12/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:52:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 11:57:44 (permalink)
0
Cũng đủ...
Chúng mình chẳng ở bên nhau
Chỉ cần em biết người đang an lành
Thế là cũng đủ yên lòng
Thế là cũng đủ em ơn đất trời
Thế là...
          thế là...
                     thế là...
                                  một chút em vui với đời...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    11 giờ kém 10 phút, 12/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:58:53 bởi Liên Thơ >
hoangau 12.07.2008 12:28:44 (permalink)
0


        Mừng em
Mừng trang thơ đạt số năm mươi 
Một nửa số trăm đã đạt rồi
Hai lần năm mươi vui lắm nhỉ
Chắc là khi ấy...tiễn anh đi
 
                           (Trạc Tuyền)
 

Em sợ
Bây giờ mới thấy được anh
Thế mà em tưởng trời xanh sập rồi
Thế mà em tưởng...khiếp thôi
Một mai ...em sợ một điều dĩ nhiên!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 10 giờ 5 phút, 12/7/2008


"Sợ", "khiếp" ..., làm em tưởng chuyện gì.
Thầy doạ kiểu này rất ... lâm ly   
Chỉ sợ lúc hai lần năm chục
Mình tiễn thế nào cũng chẳng đi !
 

 
 
 
 
Liên Thơ 12.07.2008 12:40:46 (permalink)
0
            Và xin...
      Chỉ cần người hạnh phúc thôi...
Chỉ cần người được ấm êm cửa nhà...
    Chỉ cần người được yêu thương...
Chỉ cần người được như lòng em mong...
 
      Và xin có một cơn dông
Sấm giăng chớp giật đập chết người tình si!
     Và xin một chút tình hờ
Cho hồi sinh lại một hồn héo hon!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               11 giờ 30 phút,12/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 12:41:54 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 12.07.2008 13:03:24 (permalink)
0

        Mừng em
Mừng trang thơ đạt số năm mươi 
Một nửa số trăm đã đạt rồi
Hai lần năm mươi vui lắm nhỉ
Chắc là khi ấy...tiễn anh đi
 
                           (Trạc Tuyền)
 

Em sợ
Bây giờ mới thấy được anh
Thế mà em tưởng trời xanh sập rồi
Thế mà em tưởng...khiếp thôi
Một mai ...em sợ một điều dĩ nhiên!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 10 giờ 5 phút, 12/7/2008


"Sợ", "khiếp" ..., làm em tưởng chuyện gì.
Thầy doạ kiểu này rất ... lâm ly   
Chỉ sợ lúc hai lần năm chục
Mình tiễn thế nào cũng chẳng đi !
 

 
"Hai lần năm chục"...cũng chưa đi
Hai ngàn năm chục...chẳng thấm gì
Hai vạn năm chục...còn lâu lắm
Hai triệu năm chục...chắc mình đi...

            anhtrangthu




 

anhtrangthu 12.07.2008 13:07:13 (permalink)
0

Cũng đủ...
Chúng mình chẳng ở bên nhau
Chỉ cần em biết người đang an lành
Thế là cũng đủ yên lòng
Thế là cũng đủ em ơn đất trời
Thế là...
          thế là...
                     thế là...
                                  một chút em vui với đời...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    11 giờ kém 10 phút, 12/7/2008
 
Chỉ cần anh vẫn bình an
Chỉ cần anh vẫn ngút ngàn nhớ em
Thế là em chẳng càn hơn
Thế là
                thế là
                                thế là...em thấy biết ơn cuộc đời...
            anhtrangthu
Liên Thơ 12.07.2008 13:42:41 (permalink)
0
 LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Bao năm chờ đợi có một ngày
Tìm được niềm tin chút tương lai
Ngỡ rằng một đời như đã hết
Xin đừng thương hại buồn lắm thay... 
                    -NS-
    Anh cứ hồ nghi
Làm sao em đến được cùng anh
Dẫu chỉ trong mơ kể ngọn ngành
Những gì trong trái tim oằn nặng
Những gì không thể gánh cho nhau...
 
Những gì ta cách nhau vạn dặm
Những trang đời xa vắng chẳng cùng nhau
Sao anh sẵn lòng hồ nghi thế?
Tình thương sao cứ mãi luận bàn?
 
Không tin em là cô bé ngoan
Hồ nghi cả bàn tay thân thiết
Bây giờ em mới thấm lời chân thật
Anh gọi em là em gái diêu bông!
 
Xin thưa em có  thật trên trần thế
Tấm tình em chẳng thể  so đo
Chỉ vì mãi là nghìn xa cách
Nên lời thương chỉ thể là thơ...
 
Nên lời thương chỉ là hững hờ
Bữa cơm này anh ăn với ai?
Rau xanh có ai cùng nhắc khéo
Ăn nhiều cho bớt bệnh nghe anh...
 
Bữa cơm này em ăn với ai?
Xa xôi cách mặt lòng diệu vợi...
Anh cứ hồ nghi chẳng xót cùng
Anh cứ hồ nghi để nát lòng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
             12 giờ 30 phút, 12/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Hai lần năm chục"...cũng chưa đi
Hai ngàn năm chục...chẳng thấm gì
Hai vạn năm chục...còn lâu lắm
Hai triệu năm chục...chắc mình đi...
anhtrangthu
Có đôi ta
Mới gặp nhau thôi nghĩa lí gì
Trong dài dằng dặc cõi đời đau
Đừng mong bỏ em mà chạy trốn
Lưới tình trời gộp có đôi ta...
               Lê Minh Liên ThanhThơ
            13 giờ kém 10 phút, 12/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

HOA TRINH NỮ
Em ngốc quá những bài thơ anh viết
Gửi hư vô em mải miết gom về
Hoa Trinh Nữ cũng từng ngây thơ thế
Cứ thẹn thùng khi gió thổi qua đê
Kim Giang
Em cứ
Em cứ là bông hoa trinh nữ
Ngây dại cả đời từ lúc biết anh
Em cứ đợi chờ bước chân anh đến
Cứ hân hoan như tay bắt mặt mừng
Em cứ mừng vui như trẻ nhỏ
Chẳng biết  đến giờ anh vội vã biệt li...
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ 10 phút, 12/7/2008
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
    Một đời mang nặng thương đau
Chà đạp bầm dập nát nhàu con tim
    Lòng người đâu dễ dò tìm
Bao lần vấp ngã mất niềm tự tin.
 
    Lòng thành em đã chứng minh

Ước mong mãi mãi chúng mình bên nhau... 
                            -NS-  
 Không bằng
Em hăm hở vá trời lấp biển
Chẳng có ai bảo nhỏ một câu
Anh im lặng ...và thế là em hiểu
Chẳng thể nào em đáng để chờ trông...
 
Em cứ ngỡ tình thương là tất cả
Em cao quý trong tình đời vì biết sẻ chia
Anh im lặng ...và thế là em hiểu
Lời nói suông có nghĩa lí gì đâu...
 
Thơ dẫu có ngàn lần tha thiết
Cũng không bằng một li nước trắng giữa trưa
Viên thuốc đắng cho anh khỏi cảm
Bát cơm rang khô khốc ngọt bùi
Vẫn hơn ngàn vạn lời hoa mĩ  từ em
Anh im lặng ...và thế là em hiểu
Em chẳng thể buồn với những gì em không có
Chẳng thể dỗi hờn với hư ảo mờ xa...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                20 giờ kém 25 phút, 12/7/2008 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
                         Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                 Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
Rượu cần uống chút say...say
Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
 
Chỉ e người vượt núi cao
Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
T.T.K
Rượu cần chưa uống đã say
Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
Sương sa, gió tạt muôn đàng
Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
Tao nhân vui uống rượu Cần
Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
Còn ta vượt núi dốc nghiêng
Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
Nước non, non nước đẹp ru
Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
             SD 12/07/08 
  "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
Sương mờ lan toả tầng không
Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
anhtrangthu

Chủ nhân chắc có điều sai
Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
Hay men rượu đã ngấm vào
Nói vui một chút chứ nào lại...tu
Thiếu người ở chốn lều hoa
Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
***
Trăng thu Ý đã muốn rơi
Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
TTK12/7/2008
Rượu tình chưa uống đã cay
Men tình chưa ủ đã say lòng người
Trăng thu dát ánh vàng rơi
Tình thu rót mật bồi hồi xuân qua!!!
hoahn
Rượu cần chưa uống đã say
Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
Trong lều chỉ có đôi ta
Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
SD 12/07/08
Trăng thu chỉ dám đứng ngoài
Lều hoa thơ mộng cho hai người ngồi
Để trăng đi dạo núi đồi
Chọn bông hoa đẹp tặng đôi trong lều.
anhtrangthu
Muộn rồi
Trăng buồn thơ thẩn bỏ đi

Cho Thơ theo với đỡ sầu trăng ơi
Hai ta đến đã muộn rồi
Chỗ này... chỗ ấy ...có người sóng đôi...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ 
            Đêm cuối tuần, 12/7/2008
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Dã quỳ ơi...
          Thương tặng Thanh Thanh Khiết và các bạn thơ của Liên Thơ có kỉ niệm sâu sắc về loài hoa này...
 
     Nào tôi có biết gì đâu
Loài hoa xứ lạ cứ về trong mơ
   Bởi vì bạn yêu quý nó rồi
Nên tôi tất tả đi tìm sắc hoa
   Nên tôi tha thiết một lời
Dã quỳ ơi hỡi trong tôi chút nào
  Nhoẻn cười đi một nụ xinh
Cho tôi thấy cả một mùa yêu thương...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm cuối tuần, 12/7/2008
 
    Thanh Thanh Khiết thân mến, cám ơn em đã đem lại cho vườn thơ của chúng ta một hương sắc độc đáo.Quả thực thơ đã nói hộ chị rồi đấy.Nhờ có em và các bạn thơ của em mà lần đầu tiên trong đời  chị mới có một tình cảm đặc biệt với loài hoa lạ này.Ngày chị đi Đà Lạt, chị đã đem về trong tâm thức của mình muôn sắc hoa và mãi ghi nhớ có một cây phượng tím mà thôi.Nay trong chị có hoa dã quỳ rồi, cám ơn em nhé!
    Do bản sắc tình cảm sâu lắng, lại lớn tuổi và bệnh khuôn phép của nghề giáo nên chị ngại đến với thơ vui.Rồi chính vì thương quý Hàn Phongvà các bạn của Hàn Phong mà chị đã đến với thơ vui.Chị vỡ vạc rất nhiều điêù từ thơ vui.Lúc chị buồn không kể xiết chị đã tìm đến nụ cười  lém lỉnh của hoangau và lyenson.Chị hay thiên lệch tình cảm như vậy nên chị thường đi theo bạn và bị bạn bỏ.Đùa với em thôi, đôi khi ta không có thì giờ, sức khoẻ để sống như lòng ta mong em nhỉ...
      Chúc em vui và hạnh phúc nhé...
         Thân thương... 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Ghen với hoa
Em chẳng bằng loài hoa trong nhung nhớ
Anh nghĩ về người con gái ngày xưa
Em chẳng bằng câu thơ bỏ ngỏ
Đưa hồn anh chu du với mộng lành...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 12/7/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Hoài Tình
Cánh bay mải miết không ngừng
Làm sao tôi hỏi một câu để rõ lòng
Tình hoài tình mãi còn mong
Nguoitoithuong mến hay là mến tôi?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Chọc ghẹo để nghe chửi đêm cuối tuần, 12/7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 23:08:56 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 19:40:08 (permalink)
0
        Lòng đau
     Núi mà cũng có một đôi
Sao ta chẳng thể đứng ngồi cùng nhau?
-Một câu hỏi lớn không người đáp
Mãi mãi ngàn đời lòng vẫn xót đau
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Hoàng hôn, ngày cuối tuần, 12/7/2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/942B4F365A6D4C00BF99AB565E71FB2B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 19:58:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 12.07.2008 21:12:42 (permalink)
0
Về biệt li...
Định viết thư cho anh
Những lời tha thiết nhất
Những lời đầy nước  mắt
Về những ngày mẹ đi...
Về những người bạn xa...
Về những điều li biệt
Ám ảnh em từng ngày
Em sợ ngày sẽ hết
Em sợ đêm sẽ tàn
Em sợ tình sẽ tan
Em sợ anh sẽ chết
Chỉ còn lại mình em
Với nỗi nhớ triền miên...
 
Lời thơ sao chở hết
Tình em  mãi mênh mang
Lời thơ sao chở hết
Tình em như than hồng
Anh đâu có nhóm lửa
Chỉ mình em quạt than
Tình em lạnh bếp tàn...
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đêm cuối tuần, 12/7/2008
Kỉ niệm một ngày đau và nhớ ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 21:13:57 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.07.2008 21:20:14 (permalink)
0
Người ơi và em ơi...
            Thương về THS...
Rung lên ngàn tiếng nấc
Em thầm gọi : Người ơi
Quặn thắt lòng em đấy
Người ơi và em ơi...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Chiều cuối tuần, 12/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 21:21:39 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 12.07.2008 22:25:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

 Lều hoa hoang dại nguyên sơ
Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
Rượu cần uống chút say...say
Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
 
Chỉ e người vượt núi cao
Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
T.T.K
Rượu cần chưa uống đã say
Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
Sương sa, gió tạt muôn đàng
Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
Tao nhân vui uống rượu Cần
Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
Còn ta vượt núi dốc nghiêng
Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
Nước non, non nước đẹp ru
Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
             SD 12/07/08 

  "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
Sương mờ lan toả tầng không
Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
anhtrangthu

Chủ nhân chắc có điều sai
Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
Hay men rượu đã ngấm vào
Nói vui một chút chứ nào lại...tu
Thiếu người ở chốn lều hoa
Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
***
Trăng thu Ý đã muốn rơi
Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
TTK12/7/2008
 
Rượu tình chưa uống đã cay
Men tình chưa ủ đã say lòng người
Trăng thu dát ánh vàng rơi
Tình thu rót mật bồi hồi xuân qua!!!
hoahn

Rượu cần chưa uống đã say
Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
Trong lều chỉ có đôi ta
Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
SD 12/07/08
 
Trăng thu chỉ dám đứng ngoài
Lều hoa thơ mộng cho hai người ngồi
Để trăng đi dạo núi đồi
Chọn bông hoa đẹp tặng đôi trong lều.
anhtrangthu
 
Muộn rồi
Trăng buồn thơ thẩn bỏ đi

Cho Thơ theo với đỡ sầu trăng ơi
Hai ta đến đã muộn rồi
Chỗ này... chỗ ấy ...có người sóng đôi...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm cuối tuần, 12/7/2008
 

Bình thơ phải có nhiều người
Mới hay mới đẹp rạng ngời ý thơ
Bạn ơi đừng có trêu đùa
Bình thơ chẳng thể bao giờ song đôi
 
T.T.K.12/7/2008


_____________________________
Liên Thơ 12.07.2008 22:56:13 (permalink)
0
Không thèm làm thơ
Làm thơ là để anh xem
Anh không xem nữa
Em chả thèm ...làm thơ
Thế mà em cứ lơ mơ
Làm thơ cốt để ...
Một người đợi trông...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng, 12/7/2008
bietaiaibiet 12.07.2008 23:33:28 (permalink)
0

Em sợ
Bây giờ mới thấy được anh
Thế mà em tưởng trời xanh sập rồi
Thế mà em tưởng...khiếp thôi
Một mai ...em sợ một điều dĩ nhiên!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 10 giờ 5 phút, 12/7/2008


 
Thành Dũng xin được chia xẻ chút xíu với chị Liên thơ cho đỡ... lẻ loi nha!
 
Dỗi...
 
Ánh mắt chẳng chịu đi vòng
Sững sờ ! em gặp anh cùng... người ta !  
 
"Anh là của những thoáng qua
Em là cái bóng nhạt nhòa... không anh"
 
- Lòng em thao thức không yên  
Ngổn ngang trăm nỗi ưu phiền, xót xa...
 
Bao giờ giông tố đi qua
Cho vườn ngập nắng, chan hòa tiếng chim...
 
Ngoài mặt hờn dỗi, ghét anh
Trong lòng lại muốn... làm lành, lạ chưa ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 12:11:45 bởi bietaiaibiet >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 154 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9