NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
quote:
Trích đoạn: Liên Thơ
Dã quỳ ơi...
Thương tặng Thanh Thanh Khiết và các bạn thơ của Liên Thơ có kỉ niệm sâu sắc về loài hoa này...
Nào tôi có biết gì đâu
Loài hoa xứ lạ cứ về trong mơ
Bởi vì bạn yêu quý nó rồi
Nên tôi tất tả đi tìm sắc hoa
Nên tôi tha thiết một lời
Dã quỳ ơi hỡi trong tôi chút nào
Nhoẻn cười đi một nụ xinh
Cho tôi thấy cả một mùa yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 12/7/2008
Thanh Thanh Khiết thân mến, cám ơn em đã đem lại cho vườn thơ của chúng ta một hương sắc độc đáo.Quả thực thơ đã nói hộ chị rồi đấy.Nhờ có em và các bạn thơ của em mà lần đầu tiên trong đời chị mới có một tình cảm đặc biệt với loài hoa lạ này.Ngày chị đi Đà Lạt, chị đã đem về trong tâm thức của mình muôn sắc hoa và mãi ghi nhớ có một cây phượng tím mà thôi.Nay trong chị có hoa dã quỳ rồi, cám ơn em nhé!
Do bản sắc tình cảm sâu lắng, lại lớn tuổi và bệnh khuôn phép của nghề giáo nên chị ngại đến với thơ vui.Rồi chính vì thương quý Hàn Phongvà các bạn của Hàn Phong mà chị đã đến với thơ vui.Chị vỡ vạc rất nhiều điêù từ thơ vui.Lúc chị buồn không kể xiết chị đã tìm đến nụ cười lém lỉnh của hoangau và lyenson.Chị hay thiên lệch tình cảm như vậy nên chị thường đi theo bạn và bị bạn bỏ.Đùa với em thôi, đôi khi ta không có thì giờ, sức khoẻ để sống như lòng ta mong em nhỉ...
Chúc em vui và hạnh phúc nhé...
Thân thương...
Chị thân mến
Em yêu Dã Quỳ vì nó bị người đời coi thường và rẻ rúng nhưng nó lại có sức sống rất mãnh liệt không cần chăm sóc,vô tư làm đẹp cho núi rừng,mặc dù thời tiết khắc nghiệt
Em kg có khái niệm "ghét" ai , nếu ai không thích em ,em thường cho rằng mình đã không có khả năng thể hiện để bạn hiểu 'dỗi hờn thì luôn luôn".Chưa bao giờ em bỏ bạn dù bạn có lỗi nhất là người bạn ấy kém mình một mặt nào đó,ai cũng có cái hay cái dở mình chấp nhận cái hay của bạn thì cũng fải chấp nhận cái dở chứ
Em hay mơ mộng viển vông vì từ nhỏ đc nuông chiều nên kg có duyên với thơ vui , lúc nào cũng chỉ sợ chọc bạn lỡ bạn buồn dở thế dấy chị ạ
Cám ơn chị đã quan tâm
Em Thanh thanh Khiết
_____________________________
Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
nguoitoithuong
Bạn Thâm Giao
Bài viết đã đăng: 135
Gia nhập ngày: 12.3.2008
Đến từ: Vùng trời bình yên
Hiện trạng: online Chị nói hộ lòng nguoitoithuong nhé! Từ lúc... Nơi em đến là vùng trời bình yên
Nắng ngọt trời trong hương sắc thắm...
Thế mà từ lúc gặp chàng thi sĩ ấy... Em chẳng nguyên lành, chẳng được yên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 12/7/2008 Sống trong vùng bình yên
Không gợi nỗi muộn phiền
Nhưng khi rời nơi ấy
Thấy sóng gió trăm miền Ghé nhà chị đầu tiên
Đọc thơ thấy chị hiền
Lời thơ ngọt ngào quá
Ôi đúng thơ chị Liên Nơi đây lắm bạn hiền
Không gợi chút ưu phiền
Không tranh đua danh vọng
Lời thơ thật hồn nhiên Thích vào nhà chị Liên
Vào là hết ưu phiền Căn nhà màu tim tím
Chợt thấy lòng bình yên Chỉ là nỗi niềm riêng
Của người tôi thương mến
Khi lần đầu ghé đến
Cảm nhận thơ chị Liên Thương mến tặng chị gái Liên Thơ !
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Chào đồng hương ! Thành Dũng xin cảm ơn sự động viên của bạn đã dành cho mình nha... Chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui và viết đều, có chuyện này không biết có nên hỏi bạn không nhỉ? Thôi thì cứ hỏi vậy nhé? Thế có phải là bây giờ bạn đang sống tại Đà Lạt thật à? Và có phải bạn là một cô chủ quán nhậu ở đó không? (vì nếu đúng thế thì bữa nào có dịp lên Đà Lạt mình sẽ ghé qua thăm và nhậu với đồng hương đó nha, híc !
híc !
)Thân mến !
Nguyễn Thành Dũng
Đồng hương ơi ' Sao lại nghĩ TTK là chủ quán nhậu nhỉ , được thế cũng rất hay nguyễn huy T. còn mở kia mà. TTK đã sống ở đó 15 năm và rất thích dã quỳ "Bao kỷ niệm đấy ". Chủ quán nhậu suốt ngày phải lo tiền , hàng , làm sao ngồi nét được., Thành Dũng ơi sao bạn ngây thơ thế. Cám ơn đồng hương đã quan tâm...
T.T.K.12/7/2008
Bâng quơ
Băn khoăn nhiều điều muốn hỏi nhau
Sao còn e ngại ...nhưng lòng tha thiết
Muốn biết về nhau để hướng lòng về...
Thôi đành hỏi chuyện bâng quơ vậy
Ai trách ta ngớ ngẩn cũng đành ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 12/7/2008
Nguyễn Thành Dũng thân mến, sự chân thật nào cũng đáng yêu.Và đặc biệt quý hơn là sự quan tâm đến nhau. Chị sẽ nhớ mãi câu chuyện đáng yêu này.Cả ngày hôm nay chị ho và mệt ...đến bây giờ mới thấy tình thương thật vô giá em nhỉ?
Thân thương... [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Không thèm làm thơ
Làm thơ là để anh xem
Anh không xem nữa
Em chả thèm ...làm thơ
Thế mà em cứ lơ mơ
Làm thơ cốt để ...
Một người đợi trông...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 12/7/2008
Em không làm thơ nữa
Vì chẳng có ai xem
Nhưng em lại thấy thèm
Vì em nhớ Thơ quá...
anhtrangthu
Đêm,12/7/2008
Buồn lòng
Buồn lòng nói dỗi thế thôi
Nào đâu dám bỏ trái tim côi của mình
Đã không ai xót xa cùng
Lẽ nào mình lại dứt tình cưu mang
Mình em với trái tim tình
Với dòng thơ cạn... chờ anh khơi nguồn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mai sớm ngày chủ nhật, 13/7/2008
Liên Thơ rất xúc động luôn có bạn quan tâm và chia sẻ.
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc...
Thân thương
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] VÌ ĐÂU?
Vì đâu nắng rực rỡ vàng
Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
Vì đâu sao sáng lung linh
Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
Vì đâu mây trắng dịu mềm
Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
Vì đâu sương sớm long lanh
Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
Vì đâu trăm sắc đua hoa
Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
...
Vì đâu mây tím giăng ngang?
Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
Vì đâu sóng gió dập dìu?
Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?
...
Vì tình yêu đó người ơi...!!!
anhtrangthu
Thân chào anhtrangthu!
Vì đâu?-Chắc là vì tình yêu con người và quê hương,đất nước phải không bạn?
________*yeu*______________*yeu*________
_____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________



_____*yeu*_____ ____*yeu*_________

_______*yeu*_____ _ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ _________________*yeu* _________________ Đôi mắt tình yêu
Nhìn vào đâu trên quê mình
Cũng đẹp tuyệt vời, cũng như mới lạ
Trước bao gian khó coi thường như không
Diệu kì sức mạnh tình chung
Vì yêu đất nước...
Yêu mẹ cha...
Yêu đời...
Yêu thơ ...
Và yêu người nữa
Hỡi người ta giấu trong tim
Mãi cùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai ngày chủ nhật, 13/7/2008
Thi Nang
anhtrangthu thân mến!
Bao giờ Liên Thơ cũng lặng người trước những bài thơ rất sâu sắc về ý, đẹp về lời của hai bạn.Nhưng cứ xúc động mãi thì tội cho trái tim của Liên Thơ quá.Nên bây giờ không hoạ thơ mà "chọc thơ" cho nguôi niềm xúc cảm đang trào dâng.
Hai bạn đừng vào hùa rủ nhau ném đá chết Liên Thơ nhé...
Chúc hai bạn khoẻ, vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác chung thật tuyệt vời nhé!
Thân thương...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Em đi...
Sao em lại xoá tình thơ
Sao em lấy lại lụa là vừa phơi
Sao em gom lại mây trời
Sao em lấy lại tim tôi đang nồng?
Em đi để lại trông mong
Em đi để lại ánh trăng đợi chờ
Em đi để lại bơ vơ
Em đi để lại vườn thơ nhớ tràn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ ngay chủ nhật, 13/7/2008
Lần đầu tiên Liên Thơ đến thăm bạn.Thật tiếc khi nhìn những bài thơ đã xoá...Mong bạn thơ của bạn sớm trở lại chốn thân quen...
Thân mến!
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
TÌM ĐÂU
Mang vào bất hạnh đổi tính tình
Ngại chỗ đông người sợ chê khinh
Mặc cảm không thích ai thương hại
Âm thầm cô độc sống lặng thinh.
Ngày xưa hoạt bát sống yêu đời
Tham gia sinh hoạt cùng vui chơi
Tính tình cởi mở bạn bè mến
Cười đùa trêu chọc miệng không ngơi.
Giờ đây đã tắt hẳn tiếng cười
Gương mặt khô cằn mất nét tươi
Một đời giông tố cướp đi hết
Biết tìm đâu lại thuở đôi mươi...
-NS-
Nơi tình yêu trú ngụ...
Tình yêu không có ở trên trời
Tình yêu càng không thể có dưới lòng đất
Chỉ ở quanh ta tình yêu là có thực
Như anh như em như nhân loại cần lao...
Tình yêu trong hình hài anh đó
Cha mẹ cho anh... chăm chút biết bao ngày
Tình yêu của anh trong trí tuệ anh đó
Thầy cô, sách vở, cuộc đời răn dạy biết bao nhiêu
Tình yêu của anh trong đôi tay anh đó
Mỗi ngày trong đau khổ vươn lên
Tình yêu trong trái tim anh đó
Hình bóng người thương toả sáng đêm mù
Tình yêu... ôi ngàn lần em tha thiết
Mãi sống để yêu trọn vẹn kiếp người...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều chủ nhật, 13/7/2008
Thông thường thơ là nhịp cầu nối các bạn thơ lại bên nhau.Nhưng rất tiếc thơ cứ đẩy em ngày càng đi xa anh.Có lẽ anh lại nghĩ là em chưa có kinh nghiệm sống chỉ toàn lạc quan hoá mà thôi...Dẫu vậy lúc rãnh hãy chịu khó đọc thơ em, may ra trong những lời vô vị ấy anh gặp được chút lửa lòng anh giữ để đợi ngày mai...
Chúc anh khoẻ, vui, hạnh phúc.
Thân mến...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Mai này nếu xóa hết thơ đi
Chẳng còn gặp nhau em nghĩ gì
Nỗi lòng bày tỏ không ai hiểu
Thôi thì xóa sạch luyến lưu chi...
-NS-
Lời thỉnh cầu
Anh tính cắt chiếc cầu nối hai đầu thương nhớ
Chiếc cầu nối những bến bờ vui
Chiếc cầu đón đưa bao bè bạn
Chẳng xót lòng kẻ ngóng người trông?
Xin anh cứ giã từ cái kẻ đơn bạc
Xin anh cứ lìa xa mộng mị
Cứ hững hờ với kẻ không thấu lòng anh
Đừng bỏ tấm tình bao bè bạn bên anh
Ai lạc lõng thôi đành giã biệt
Bạn thân thương đang sợ vắng anh...
Lê Minh Liên ThanhThơ
22giờ 10 phút, 13/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
NGỦ ĐI ANH
Anh hãy lặng êm cùng giấc ngủ
Trong tiếng ru em theo gió biển gọi về
Anh là nỗi buồn,là nỗi nhớ đê mê
Là tình thương em tràn trề như biển rộng
Ngủ đi anh cho đẹp về giấc mộng
Cho tan đi những khó nhọc ngày dài
Để anh vui khi thức dậy ban mai
Anh lại gặp một mùa cây đơm trái
Em sẽ ngồi bên anh mãi mãi
Như làn gió thơm ru êm ái giấc nồng
Bàn tay em vuốt nhẹ mái tóc bồng
Thơm nhè nhẹ vào trán anh cao rộng
Hãy ngủ đi anh...êm đềm giấc mộng
Hai đứa mình đang sóng bước bên nhau
Trao yêu thương như tình thưở ban đầu
Ngày tháng trôi đi...Ta vì nhau mãi mãi
Tặng người phương xa
Thái Anh
Thái Anh ơi, lời ru của ai thế ,sao nghe ngọt mát vô cùng, giống giọng của bạn mình lắm cơ, hình như điệu ru ấy từ Ang -gô -la qua muôn trùng thương nhớ về đất mẹ nhỉ?
Nghe ru Liên Thơ cũng muốn ru, nhưng là ru hộ những người vợ, người yêu rất rất yêu chồng, yêu người mình yêu nhưng lại bị bỏ rơi...
Lời ru của ngày nhớ đêm mong
Hãy ngủ đi anh trong lời em tha thiết
Trong yêu thương trong cam chịu riêng em
Anh hãy say nồng trong giấc mơ tiên
Nơi không có em anh với người con gái khác
Đu đưa với tình với một bình minh khác
Một hoàng hôn khác lạ nơi chúng mình đây...
Nơi có hai mặt trời hai mặt trăng
Nơi có hai mảng màu tối ...sáng
Nơi có khuôn mặt em nhẹt nhoè tấm tức
Khóc ru tình tình đã vụt cánh bay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 20 phút, 13/7/2008
Cám ơn Thái Anh đã quan tâm nhé.Lớn tuổi rồi không dám đau lâu , phần sợ chết, phần sợ bạn bỏ nên phải khỏi ngay thôi mà.Với chúng mình thơ với lòng cách nhau có một gang tí tẹo còn các bạn trai thì giữa thơ và lòng là một chuyến đò ngang đấy, nên đừng tin mà chết chìm giữa dòng không ai vớt đâu.
Lúc ấy có kêu cứu thì Liên Thơ cũng không giúp đâu nhé...
Thân thương...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Kính báo
Chùa này từ nay cổ phần rồi
Thí chủ cứ tự nhiên đến chơi
Dùi đấy mõ đây tha hồ gõ
Trụ trì như kẻ vãng lai thôi
Trạc Tuyền, 27/6/2008
Quý chùa xin tự nhiên vãn cảnh
Động lòng chi làn khói nhang bay./.
Trạc Tuyền, 6/7/2008
Nhưng chẳng bao giờ em là Tiểu
Thắp đèn nhang quét dọn chùa anh
Trạc Tuyền, 6/7/2008
Liên Thơ đọc những dòng này ... từ ấy vẫn biết bạn thơ đùa và các bạn của chủ nhân trang thơ này cũng vào hùa đùa thật vui,giống như thật ấy làm cho Liên Thơ nhớ ngay đến quê ngoại của mình ở thôn Thị Đức, Nhật Tân, Gia lộc , Hải Dương có một ngôi chùa tên là chùa Dâu.Khác với những ngôi chùa ở quê nội của Liên Thơ là có sư trụ trì, chùa Dâu không có ai trụ trì chỉ có các ông bà già trong làng thay phiên nhau lên chùa quét dọn và thắp hương...Hiện nay dì của Liên Thơ cũng cùng các cụ trong làng vẫn cắt phiên ra chùa làm phận sự ...
Hình như Sư thầy đi vắng,chờ mãi mới thấy TrungDũng đến nhưng là đòi sư cho gặp phụ dâu, chờ gặp không được Trung Dũng cũng bỏ đi rồi.Các tiểu khác chắc bận nên Liên Thơ đành giúp thắp một nén hương nhé.(Liên Thơ chỉ đến hương khói chùa khi đến độ này mỗi ngày mà chưa có ai đến chừng giữ cho ngôi chùa khỏi đổ nát mà thôi)
Xin thưa đây là một tấm tình nhà sư để vương trên cành sen nơi ao làng thời áo trắng.Bây giờ đặt cạnh chiếc áo nâu sồng chắc nó càng long lanh hơn.Liên Thơ nhặt được một ít...Nhặt sao đem về y vậy không dám nhòm chứ đừng nói là xem.Một mai sư về nếu không đồng ý cứ bảo Liên Thơ sẽ gói lại cất trong tủ thờ nhé...
Em còn nhớ
Em ơi chẳng lẽ sớm quên tôi
Một buổi trao duyên quyện thắm rồi
Hè ấy phượng hồng khoe sắc lửa
Dấu vương màu áo khuất lưng đồi
Thế rồi thất lạc mình xa cách
Chẳng biết tìm đâu nhạn cuối trời
Giờ đã ấm êm bề hạnh phúc
Để riêng ai buốt lạnh tim côi...
Trạc Tuyền
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Nghe tin em ốm
Gửi Liên Thơ
Em ốm rồi ư
Sao em không nói?
Trong ấy ngoài này xa vời vợi
Nghe tin em như lửa đốt trong lòng
Hà nội chiều nay mưa dông
Nơi em ở chang chang nắng lửa
Sao có thể gửi vài ngọn gió
Đến nơi em quạt mát chỗ em nằm
Nhớ uống thuốc đều nghe em
Anh chỉ muốn bay vào trong đó
Để đêm đến những khi em đói dạ
Bón em ăn lưng bát cháo hành
Ơi cô tấm thảo hiền
Nghe em ốm bao người lo lắng
Trong lòng anh dậy lên bao đợt sóng
Em có sao không giữa xa cách không anh?
Tấm lòng em đã san sẻ cho đời
Nay em ốm, ai là người san sẻ?
Muốn làm gió để đến ru em ngủ
Cho lúc ốm đau em đỡ thấy đơn côi
Chẳng làm được gì cho em của tôi
Nỗi lo lắng cứ dâng lên nghẹn ứ
Đêm nay nữa lại một đêm mất ngủ
Con tim anh đau đáu dõi về em...
Nguyễn Thế Duyên
Hà nội 14 -7 -2008
Em khỏi chưa?Chúc em mau khỏi
Em chẳng dám ốm lâu
Em chẳng dám ốm lâu
Vì ngoài kia nắng đẹp...
Bạn réo gọi đi chơi
Vì bao nhiêu là việc
Đang chờ em anh ơi
Cây hoa chờ uống nước
Thau áo quần chờ em
Cái chổi nhớ người quét
Chị, em phải đi làm
Cháu thì nghỉ mẫu giáo
Bài thơ em đang viết
Chờ ai đọc ai ngâm...
Và điều này có lẽ
Bạn thơ đang nhớ em
Cũng như là anhvậy
Một lời thương biết bao
Một lời hơn tất cả
Cơn đau nào không qua
Tấm tình nào sáng tỏ
Lòng em như nở hoa...
Em rất sợ đau đầu
Không đến cùng bè bạn
Thế là xa càng xa
Nên em lại tìm đến...
Nên em lại ào vào...
Đem con tim mỏi mệt
Âu yếm lời yêu thương
Đem lồng ngực muốn vỡ
Cơn ho thắt cả tim
Dâng bạn nụ cười thân
Dâng tình mà chẳng biết
Tình cứ hoài lang thang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mai sớm ngày đầu tuần, 14/7/2008
Liên Thơ rất cám ơn anh Nguyễn Thế Duyên và các bạn thơ đã rất quan tâm cho sức khoẻ của mình.Có lẽ sau này khi ít được thương Liên Thơ lại vờ ốm mất thôi.
Mỗi người có bao nhiêu thứ để lo, để vì ...nên đôi khi do tất bật mà ta chẳng quan tâm được bạn bè, bà con... đến lúc nghe tin chẳng lành về nhau mới ào đến thăm.Thật tiếc là em hay phải sống trong những áy náy nho nhỏ như thế và đôi lúc nhớ lại cứ day dứt không thôi.Thời gian chẳng đủ để cho chúng ta sống và trang trải lòng mình anh nhỉ...Vậy nên những gì ta trao và ta nhận mới ý vị vô biên.Và như thế em luôn luôn phải phấn đấu, phải cố tìm nét đẹp... để dỗ dành trái tim mình.
Đừng trách em mới đau một tí mà đã lú lần bắt quàng cả người xa lạ để giãi bày.Em chỉ “bắt quàng bắt xiên “ một lúc thôi em kiên cường và gai góc lắm, anh đừng ngại nhé, người bạn đem thơ đến thăm em...
Xin trân trọng cảm ơn...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Chiều qua lên mạng đợi chờ
Em sang nhà bạn bơ vơ một mình
Mất hứng ngồi viết linh tinh
Viết rồi lại xóa bực mình làm sao...
Nghe tin em nóng sốt đau
Không báo anh biết nên nào có hay
Nhân dịp anh ghé sang đây
Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau...
-NS-
Đừng giống
Anh đừng có giống như em
Ốm lăn ốm lóc vẫn lo thật nhiều
Anh đừng có giống như em
Ốm lăn ôm lóc vẫn thương ngập lòng...
Cứ lo vắng mặt bạn trông
Cứ lo xa mặt cách lòng...tội em
Cứ lo bạn khổ vì mong
Cứ lo bạn nhớ bạn đau cõi lòng...
Cứ thương thương bạn một mình
Không ai chăm sóc bỏ bê hình hài
Cứ thương nhà bạn đông người
Đàn ca sáo thổi thiếu người vỗ tay...
Như em đã từng phập phồng lo khi vắng bạn...
Đã từng dỗi hoài khi bạn chẳng ghé thăm...
Đã từng day dứt hoài một điều không thể
Sống chẳng bên nhau dù một phút một giờ
Để con tim cứ mãi là chao đảo
Nghiêng theo hoài hướng có bạn của lòng em...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai ngày đầu tuần, 14/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 14:29:04 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Không thèm làm thơ
Làm thơ là để anh xem
Anh không xem nữa
Em chả thèm ...làm thơ
Thế mà em cứ lơ mơ
Làm thơ cốt để ...
Một người đợi trông...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 12/7/2008
Em không làm thơ nữa
Vì chẳng có ai xem
Nhưng em lại thấy thèm
Vì em nhớ Thơ quá
Nói lời gì đây? Chiều qua không thấy anh đâu Có con chim khách đứng chầu trước hiên Thì ra anh đến nhà em Thì ra anh đến để xem tình cười Để xem môi thắm nở rồi Để xem đôi mắt nói lời gì đây? Lê Minh Liên ThanhThơ Nắng mai ngày chủ nhật, 13/7/2008
Chiều qua lên mạng đợi chờ Em sang nhà bạn bơ vơ một mình Mất hứng ngồi viết linh tinh Viết rồi lại xóa bực mình làm sao... Nghe tin em nóng sốt đau Không báo anh biết nên nào có hay Nhân dịp anh ghé sang đây Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau... -NS-
Phép thử sai Biết người đang đứng đằng này Em quay lưng đi theo hướng khác Thử xem người có gọi... Thử xem người có chờ... Phép thử lần nào cũng sai Thế mà em vẫn hay dùng phép thử Cốt cách đỏng đảnh của một thời làm khó Đã ăn sâu vào em - thiếu nữ già... Có lẽ duyên em chẳng mặn mà Có lẽ thời gian chưa bao giờ tuôn chảy Trước tình em ngưng đọng màu son Trước tình em lắng lại muôn mùa... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 13/7/2008
quote]
Chiều qua lên mạng đợi chờ
Em sang nhà bạn bơ vơ một mình
Mất hứng ngồi viết linh tinh
Viết rồi lại xóa bực mình làm sao...
Nghe tin em nóng sốt đau
Không báo anh biết nên nào có hay
Nhân dịp anh ghé sang đây
Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau...
-NS-
THƠ VUI (tặng bạn gái Liên Thơ) Liên Thơ đừng ốm nghe em.! Để cho Anh được đọc thơ em hoài Em ơi đừng có yêu ai Chờ Anh -Anh sẽ nay mai trở về Thấy em có một người mê Em sang hàng xóm chưa về...đã nhăn Để cho thơ viết linh tinh Viết rồi lại xóa...bực mình anh ta Em ơi cảnh giác đi nha Kéo người ấy tán mất là...Em của Anh.! HiHi...Thái Anh vào chọc phá anh Nhân Sơn,xin đừng giận nhé Liên Thơ ơi,Bạn ốm à.? khỏe hoàn toàn chưa.? Chúc ngày chúa nhựt vui nhé Thân thương Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
quote]
Chiều qua lên mạng đợi chờ
Em sang nhà bạn bơ vơ một mình
Mất hứng ngồi viết linh tinh
Viết rồi lại xóa bực mình làm sao...
Nghe tin em nóng sốt đau
Không báo anh biết nên nào có hay
Nhân dịp anh ghé sang đây
Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau...
-NS-
THƠ VUI
(tặng bạn gái Liên Thơ)
Liên Thơ đừng ốm nghe em.!
Để cho Anh được đọc thơ em hoài
Em ơi đừng có yêu ai
Chờ Anh -Anh sẽ nay mai trở về
Thấy em có một người mê
Em sang hàng xóm chưa về...đã nhăn
Để cho thơ viết linh tinh
Viết rồi lại xóa...bực mình anh ta
Em ơi cảnh giác đi nha
Kéo người ấy tán mất là...Em của Anh.!
HiHi...Thái Anh vào chọc phá anh Nhân Sơn,xin đừng giận nhé
Liên Thơ ơi,Bạn ốm à.? khỏe hoàn toàn chưa.?
Chúc ngày chúa nhựt vui nhé
Thân thương
Thái Anh
Ghen 3 Cô bé đỏng đảnh bực ghê Biết mình đang đợi lề mề chẳng qua Suốt ngày cứ mãi la cà Đến hết chổ này sang nhà nơi kia Bỏ mặc mình đứng chầu rìa Chờ ba bốn tiếng nàng chia cộng trừ * Ngồi đợi mỏi mắt mệt đừ Lại bảo chờ chút từ từ em sang Nhờ Thái Anh nhắn với nàng Đứng tim ghen...chết...phải mang tội TÙ*... -NS- - Thơ Phép thử sai Liên Thơ
- Lời Liên Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 11:15:02 bởi Mac Nhan Son >
quote:
Trích đoạn: Liên Thơ
Dã quỳ ơi...
Thương tặng Thanh Thanh Khiết và các bạn thơ của Liên Thơ có kỉ niệm sâu sắc về loài hoa này...
Nào tôi có biết gì đâu
Loài hoa xứ lạ cứ về trong mơ
Bởi vì bạn yêu quý nó rồi
Nên tôi tất tả đi tìm sắc hoa
Nên tôi tha thiết một lời
Dã quỳ ơi hỡi trong tôi chút nào
Nhoẻn cười đi một nụ xinh
Cho tôi thấy cả một mùa yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 12/7/2008
Dã Quỳ là những cánh hoa
Tặng ai du khách thiết tha núi rừng
Dã Quỳ như nụ cười xinh
Tặng ai du khách chân tình yêu hoa
T.T.K.13/7/2008
Trích đoạn: Liên Thơ
Phép thử sai Biết người đang đứng đằng này Em quay lưng đi theo hướng khác Thử xem người có gọi... Thử xem người có chờ... Phép thử lần nào cũng sai Thế mà em vẫn hay dùng phép thử Cốt cách đỏng đảnh của một thời làm khó Đã ăn sâu vào em - thiếu nữ già... Có lẽ duyên em chẳng mặn mà Có lẽ thời gian chưa bao giờ tuôn chảy Trước tình em ngưng đọng màu son Trước tình em lắng lại muôn mùa... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 13/7/2008 Tưởng tượng
Anh hãy nói với em
Lời trái tim muốn nói
Em muốn nghe anh gọi
Gọi đi người em thương
Cứ thoang thoảng mùi hương
Hoa Nhài bay bốn hướng
Phép thử đi tìm đường
Yêu người trong tưởng tượng
Đông Hưng
Bâng quơ
Băn khoăn nhiều điều muốn hỏi nhau
Sao còn e ngại ...nhưng lòng tha thiết
Muốn biết về nhau để hướng lòng về...
Thôi đành hỏi chuyện bâng quơ vậy
Ai trách ta ngớ ngẩn cũng đành ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 12/7/2008
Nguyễn Thành Dũng thân mến, sự chân thật nào cũng đáng yêu.Và đặc biệt quý hơn là sự quan tâm đến nhau hơn là sự quan tâm đến nhau. Cả ngày hôm nay chị ho và mệt ...
Thành Dũng cảm ơn chị Liên Thơ đã chia xẻ. Chúc chị nhanh khỏe để lại lên thì đàn chị nhé! TƯ VẤN
Nắng mưa là bệnh của trời
Ốm đau là bệnh của người trần gian
Lòng thì muốn lên thi đàn
Nhưng ốm sụt sịt - biết làm sao đây?
Chị ơi! bật mí nghe này:
Đề-col-zen uống khỏi ngay tức thì !
Không tin? chị thử ngay đi !
[sm=rose.gif]Liên Thơ rất cảm động trước tấm tình của các bạn đã dành cho LiênThơ, các bạn đã đến lắng nghe tiếnglòng mình, cả những bạn đã kịp và không kịp lưu lại bút tích nơi đây Liên Thơ cũng rất quý.Nói nhỏ Liên Thơ có đặt camêra đấy, ai không đến là Liên Thơ "thù vặt" cho coi chứ đừng tưởng ai vắng mặt là Liên Thơ nhớ đâu... Thân mến...[sm=rose.gif] Lặng thinh Một chàng gió thoảng qua Làm lao xao em lá Gió lang thang trăm ngả Đám lá còn thì thầm... Đám lá cứ xôn xao... Đám lá mãi thao thức... Thế rồi ngọn gió khác Thoảng qua và lá im Gió hỏi sao đứng lặng Lá lắc đầu lặng thinh... Lê Minh Liên Thanh Thơ 6 giờ kém 10 phút, 14/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:57:06 bởi Liên Thơ >
Thăm chị
Chị ơi hãy nghỉ ngơi
Giá em được đến nơi
Làm gì giúp chị nhỉ
Thì em thật là vui...
T.T.K..14.7.2008
Chỉ khoẻ hẳn chưa , hãy nghỉ ngơi bệnh trở lại nghỉ lâu là tụi em buồn lắm đấy
Nghe tin chị bệnh, em lại đọc được bài thơ thật hay của huynh Nguyễn Thế Duyên nên "mượn" luôn vào thăm chị thay lòng minh vậy.
Mong huynh NTD thông cảm cho sự mạo muội này, vì nhất thời HP không nghĩ được bài nào hay hơn.
Nghe tin em ốm
Gửi Liên Thơ Em ốm rồi ư Sao em không nói? Trong ấy ngoài này xa vời vợi Nghe tin em như lửa đốt trong lòng Hà nội chiều nay mưa dông Nơi em ở chang chang nắng lửa Sao có thể gửi vài ngọn gió Đến nơi em quạt mát chỗ em nằm Nhớ uống thuốc đều nghe em Anh chỉ muốn bay vào trong đó Để đêm đến những khi em đói dạ Bón em ăn lưng bát cháo hành Ơi cô tấm thảo hiền Nghe em ốm bao người lo lắng Trong lòng anh dậy lên bao đợt sóng Em có sao không giữa đất khách quê người? Tấm lòng em đã san sẻ cho đời Nay em ốm, ai là người san sẻ? Muốn làm gió để đến ru em ngủ Cho lúc ốm đau em đỡ thấy đơn côi Chẳng làm được gì cho em của tôi Nỗi lo lắng cứ dâng lên nghẹn ứ Đêm nay nữa lại một đêm mất ngủ Con tim anh đau đáu dõi về em Hà nội 14 -7 -2008 Nguyễn Thế Duyên Em khỏi chưa?Chúc em mau khỏi Chớ vội mơ Nhớ uống thuốc đều nghe em Anh chỉ muốn bay vào trong đó Để đêm đến những khi em đói dạ Bón em ăn lưng bát cháo hành (Nguyễn thế duyên)
Đâu đã đến lượt người xa Người gần chưa được nữa là...vội mơ Trạc Tuyền
Cứ mơ cho nó nên thơ
Không được thì chịu khó chờ...kiếp sau
Đừng như con nước qua cầu
Trôi theo dòng mãi chẳng bao giờ về
HP
Sẳn đây gởi chị ít trái cây bồi dưỡng, chúc chị mau khoẻ và trở lại với mọi người.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7BC192E5D0AB4C81906F0DD472FA7E7F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 11:15:07 bởi HÀN PHONG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: