LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hữu xa đâu cũng gần
LyênSơn
Một câu nói Một câu nói rất chân tình Thật lòng như đếm như đong chợ trời
Thương cho ai ghi nhớ lời người Để tôi gánh giúp lời vàng đổ sông...
Lê Minh Liên Thanh Thơ 12 giờ 30 phút, 14/7/2008 Bạn thân mến, hôm qua đau đầu như búa bổ mà không dám bỏ thi đàn, vẫn cố chọc thơ ghẹo tình huống chi hôm nay...nên đem bom đến thả nhà lyenson đã.Không biết bạn có quên không chứ Liên Thơ luôn nhớ “quả bom xì ngòi của lyenson” ngày đó...đó.Kinh chưa đừng tưởng hiền nhé...
Thân mến... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
MÁCH CHỊ
Chị ơi sao lại ốm ???
Không đến cứu em à ???
Có mấy người bạn tốt
Mổ thịt em hôm qua.
Chia nhau tất tần tật
Da thịt với gân xương
Phèo phổi cùng tim cật
Không chút nào xót thương.
Mất miếng nào cũng tiếc
Nhưng xót nhất quả tim.
Chị ơi, rồi mai mốt
Em lấy gì ... bẫy chim ???
HU HU HU [sm=crying.gif] [sm=crying.gif] [sm=crying.gif]
hoangau
Để chị cậy Lão Bá Cho gọi anh Chí* sang Uống rượu rồi rạch mặt Ăn vạ cho chúng kinh “Phen này cho chúng chết”* Cả làng Vũ Đại gờm Không dám chọc em nữa Thế bao chàng hiệp sĩ(hột mít) Xin em viết thơ tình Xin em viết trang đời ngỏ Trốn giờ nào mới lên? Lê Minh Liên Thanh Thơ 13 giờ 10 phút, 14/7/2008 (*Thường thì Bá Kiến gọi Chí Phèo bằng” thằng” nhưng có lúc cần lại gọi Chí bằng “anh “ và nhận Chí có họ nữa kia, học lâu rồi chắc khó nhớ hoangau nhỉ... *Câu nói của Bá Kiến) [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] Hoa đời không kén người cho Giếng tình mới phải cần dò nông sâu Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hữu xa đâu cũng gần
Lyenson
Nghĩa tình tưởng nặng nghìn cân
Ai ngờ ... mổ thịt bạn thân ngon lành ...
Hoangau
Khi thương thì nói tơ vương
Hết thương xẻ thịt lọc xương chuyện thường
Cái thằng anh đến tệ tình
Ăn tim gan cả bạn chim* của mình...
(Không thèm chơi với lyenson nữa)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 15 phút, 14/7/2008
(bạn chim :phải khó lắm mới có được, tương đương như con cầu tự ấy, lyenson quên rồi sao?)
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Rác hôi
Nghe anh nói chờ em
Em vội vàng tìm đến
Một bông hoa tươi thắm
Em hái từ lòng mong
Thập thò đầu ngõ vắng
Cửa cài then lặng im
May quá gặp một người
Em vội vàng cười nịnh:
-Chị ơi, chủ nhà đâu?
Cô hàng xóm của anh
Ngắm từ chân đến đầu
-Cô làm gì đến đây?
Em trao một nụ tươi
-Đây là quà tặng bạn
Biết ơn nửa giờ mong
Cô hàng xóm của anh
Cười tươi như hoa nở
-Đúng rồi vì tôi bận
Nên bảo anh ấy chờ?
Ai bảo cô mua hộ
Bông hoa cho người chờ...
Nụ cười em tắt lịm
Bông hoa buồn quắt lại
Khi về anh có thấy
Đừng bực mình: Rác hôi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 14/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Để...
Anh ở đâu em không biết
Em ở đây anh không hay
Làm sao ta cứ sống
Để kiếm chuyện mỗi ngày
Để gặp em anh vui
Để xa em anh chờ
Để dài thêm nỗi nhớ
Chơi vơi một khoảng trời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1giờ kém25 phút, 15/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Nói với Liên Thơ
Thơ tôi không viết cho em
Dù tên em trong đó
Thơ tôi viết cho đời
Dù tôi không nói rõ
Đừng nhìn vào chữ "Yêu"
Nó chỉ là cái vỏ
Để chứa một chữ "Tình"
Tôi gửi vào trong đó
Em có ấm lòng không?
Những khi em đau ốm
Có bài thơ gửi đến
Với bao nhiêu xót thương
Em có yêu đời hơn?
Khi biết rằng ngoài ngõ
Có bài thơ ai đó
Lén ném qua bờ rào
Thơ tình rất thanh tao
Khi hồn thơ thanh khiết
Những đôi mắt nhục dục
Hiểu làm sao thơ tình?
Nguyễn Thế Duyên
15/7/2008
Mượn con chữ chở tình
Thân tặng Nguyễn Thế Duyên!
Sao em không hiểu tình đời
Sao em không hiểu cuộc đời và thơ
Ngọt bùi câu nói thân thương
Lời anh thay mọi đặc ân đời dành
Bên ta có rất nhiều người
Bên ta có cả đất trời đang yêu
Có người ít nói hay cười
Có người nói hộ lòng người đeo mang
May đời còn chút nghĩa ân
Để câu thơ anh thắm ngọt câu chân tình
Trái tim ta vốn nặng lòng
Ơn sâu nghĩa trọng để mà sống vui...
Xin tin trời sáng lòng trong
Như bàn tay ấm ta trao cuộc đời
Ai không thấu hiểu tình người
Sẽ không nhận được nụ cười đẹp tươi...
Ta mượn con chữ chở tình
Trong dòng cuộc sống tình thâm mãi đầy...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ 25 phút, 15/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 21:55:14 bởi Liên Thơ >