NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 154 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 18.07.2008 23:16:41 (permalink)
0
Kệ ta kệ đời
      Đổi thay là việc ở đời
Riêng ta không đổi kệ đời kệ ta
    Kệ ai tham thúng bỏ thuyền
Tham giàu bỏ bạn giữa chừng vì đâu
    Kệ ta như nhất trước sau
Kệ người như bóng lăn dài đường quan...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm, 18/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 23:17:56 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 19.07.2008 09:56:59 (permalink)
0
Như con nước...
Có lẽ trên trần gian này
Anh không thể nào gặp một ai vô duyên đến thế
Có lẽ trên trần gian này
Anh không gặp được ai thương anh đến thế
Như con nước tự uốn mình dòng chảy
Tha thiết tìm về với biển lòng sâu
Để chết chìm trong quên lãng ...tình đau...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Sáng cuối tuần,19/7/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 09:59:41 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 19.07.2008 11:36:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Như con nước...
Có lẽ trên trần gian này
Anh không thể nào gặp một ai vô duyên đến thế
Có lẽ trên trần gian này
Anh không gặp được ai thương anh đến thế
Như con nước tự uốn mình dòng chảy
Tha thiết tìm về với biển lòng sâu
Để chết chìm trong quên lãng ...tình đau...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Sáng cuối tuần,19/7/2008
 
 
Nói rằng thông cảm thuơng anh
Nay hờn mai dỗi nỡ đành lòng sao
Em buồn anh thấy nôn nao
Tại sao không hiểu cho nhau thêm sầu
Không rỏ nguyên cớ vì đâu
Cho anh nhận lỗi xin cầu thứ tha...
 
               -NS-
 
 
Liên Thơ 19.07.2008 12:09:31 (permalink)
0
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
CHIỀU THỨ SÁU 
Chiều thứ sáu- Mai là thứ bẩy
Ta đã không còn vui.!
Tình cảm cũng chôn vùi
Hết...!
 
Chiều thứ sáu
Còn bao nhiêu chiều nữa.?
Không còn ai...
Năm tháng chạy dài
Cuốn mãi lời ta...
Mất hút..!
 
Ta trở về chính ta
Đơn độc.!
Tự do...
Sự đau khổ
Đâu còn rõ...
Vì sao.! 
  Thái Anh
Một trời thinh lặng
Một mình với bóng đơn côi
Với lời tha thiết ngủ yên trong hồn
Mê say công việc vì đời
Nhiệt thành vì bạn vì người khổ đau
Riêng ta một chút gợn sầu
Gửi vào thinh lặng một trời quạnh hiu...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
         9 giờ, ngày cuối tuần, 19/7/2008
Luôn ở bên nhau...

 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 TÌNH YÊU...NHẬN VÀ CHO 
Trong tình yêu.!
Anh nhận được bao nhiêu
Anh có hiểu
Người cho
Tình là kho báu.?
 
Trong tình yêu.!
Khi anh mang cho
Anh có đắn đo
Tình đã cho
Quý như cuộc đời
Anh đang có.?
 
Khi anh nhận nhiều
Chớ vội nghĩ
Kho báu kia
Tầm thường.!
 
Khi anh cho nhiều
Anh đừng vội kiêu
Tình anh...
Là quý hiếm
 
Cuộc đời
Có thể hơn nhau
Địa vị...
Tiền tài...
Nhưng trái tim
Khi yêu
Nhất mực như nhau
Cũng đau...
Cũng khóc...
Cũng như muốn ngừng đập,
Khi người tình phụ bạc bỏ mà đi..!
             Thái Anh -19/7/2008

[sm=rose.gif] Liên Thơ đã ngồi lặng trước bài thơ của bạn cả giờ đồng hồ.Mỗi câu mỗi ý đều thấm được bao điều thật dung dị như vốn dĩ cuộc sống mà con người đã trải qua.Bài thơ là một lời triết lí hay lời lời tình tự? Cả hai.Triết lí vì nó dành cho mọi người...Tình tự vì nó lời lời tha thiết của bạn yêu.Rất đáng quý.Cô ghi  cho em điểm 10 nhé. Liên Thơ có thói quen ghi chép lại bài thơ hay và xem như đó là một đặc ân trời ban cho mình.Từ nay đến cuối đời  nếu không ai gọi Thái Anh là thi sĩ thì hãy tin rằng thơ của bạn đã được Liên Thơ trân trọng đặt trong quyển thơ chép tay cùng  các nhà thơ khác.
    Gửi tặng Thái Anh một góc nhỏ của tình trao...[sm=rose.gif]
Tình trao
Khi tình yêu đem trao  không cân nhắc
Ta còn gì trong trái tim đau
Một tấm tình với những trở trăn
Ngút ngàn yêu thương và lòng tha thiết mãi...

Khi tình yêu đem trao không e ngại
Ta còn gì trong xa xót riêng mang
Lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian
Khi gặp lại ta nâng lên với ngàn sao sáng!

Khi tình yêu đem trao hồn nhiên như con nước
Cứ theo nhau tìm mãi bến bờ sau
Theo mãi không cùng bơ vơ lạc dấu tin yêu
Sóng mới hiểu ...ôi làm gì có biển...
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Ngày cuối tuần, 19/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

Ru...
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
T.T.K..19.7.2008
Chuông ngân lảnh lót xứ mơ
Tiếng kinh xưng tụng, lời thơ nguyện cầu
Ước gì Chúa hoá nhiệm màu
Hoa tràn lấp ngõ, "Bích câu" duyên lành.
lyenson
Hoa dắt mối thơ chỉ đường
Cho bao bè bạn đến gần bên nhau
Lời nguyện cầu Chúa có thấu không
Bỏ nhà bỏ cửa di cư tới xứ hoa dã quỳ...
(Nguy to rồi lyenson ơi, phen này không ai cứu vớt bậu đâu.)
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             12 giờ 30 phút, 19/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
XỔ LỒNG
         SÁO BAY 
Chim sáo ơi !.. đừng có ưu phiền
Không vì ích kỉ cá nhân riêng
Nhẫn tâm bắt nhốt con sáo nhỏ
Trả sáo bay về chốn bình yên.
 
Biết rằng mất sáo chẳng vui gì
Thôi đành thả cho sáo bay đi
Để sáo tự do tung bay lượn
Giam nhốt vào lồng vui sướng chi.
 
Bầu trời xanh rộng mở bao la
Sáo tung tăng bay đến từng nhà
Mong sao cho sáo tìm hạnh phúc
Để lòng thanh thản đỡ xót xa... 
                  -NS-

Anh thả chim sáo về trời

Bơ vơ cánh mỏng nhớ lồng son thôi
Gió đánh tan tác chết rồi
Ơi con chim sáo không lời kêu oan...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
       15 giờ kém 15 phút, 19/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu
Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
T.T.K..18.7.2008
Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
T.T.K.18.7.2008
Tim đòi một trái tim thôi
Chung đôi nhịp đập cho nhau không rời
Tim đòi một lời khắc cốt ghi xương
Bên nhau thương mãi tình dâng mãi tràn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             15 giờ 15 phút, 19/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
TÌNH GIÀ 
Tình già nay giận mai hờn
Biết vậy, thà sống
                       cô đơn cho rồi
Nói cho bớt bực thế thôi
Vắng nhau một chút
                       lại ngồi nhớ mong
Gừng già hương vị cay nồng
Giận hờn khơi ngọn 
                       lửa lòng rực thêm... 
                     -NS- 

    Ngọn hải đăng  
Ai cho tôi chút lửa lòng
Tôi đi thắp ngọn hải đăng đợi thuyền
Thuyền anh mê mải phong sương
Ngọn đèn tôi vẫn sáng bờ biển quê...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
         17 giờ kém 15 phút, 19/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
           BIỆT LI
    
Thôi đã từ nay mãi biệt li
Đôi ta từng thắm thiết tương tri
     Giờ đây đôi ngả đường xa thẳm
Còn lại hai dòng suối cạn thi
   Nôĩ nhớ niềm thương trăng rạn vỡ
Câu buông vần lửng ý phân kì
    Người ơi bay mãi vườn tiên cảnh
Theo lối người, ta vững bước đi...
                 Trạc Tuyền
 
 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 23:38:30 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 19.07.2008 13:50:38 (permalink)
0
      XỔ LỒNG
                  SÁO BAY

 
Chim sáo ơi !.. đừng có ưu phiền
Không vì ích kỷ cá nhân riêng
Nhẩn tâm bắt nhốt con sáo nhỏ
Trả sáo bay về chốn bình yên.
 
Biết rằng mất sáo chẳng vui gì
Thôi đành thả cho sáo bay đi
Để sáo tự do tung bay lượn
Giam nhốt vào lồng vui sướng chi.
 
Bầu trời xanh rộng mở bao la
Sáo tung tăng bay đến từng nhà
Mong sao cho sáo tìm hạnh phúc
Để lòng thanh thản đở xót xa...
 
                -NS- 
 

Liên Thơ 19.07.2008 16:46:16 (permalink)
0
Đền em
Muốn đền em chuyện dễ thôi
Một nụ cười, một ánh mắt, một lời từ tim
Một bầu trời lồng lộng tình thương
Một mặt đất thiết tha lẽ đời...
                    Lê Minh Liên ThanhThơ
              16 giờ kém 20 phút, 19/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 16:53:47 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 19.07.2008 18:43:16 (permalink)
0
Em muốn anh đền chuyện dễ thôi
Nụ cười, ánh mắt không thể rồi
Chúng mình xa quá sao nhìn thấy
Gửi gió nụ hôn trên đôi môi...
 
               -NS-  
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 20:15:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánhTim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà  nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu

Tim đòi một nụ cười
duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
T.T.K..18.7.2008
 
Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
T.T.K.18.7.2008
 
Tim đòi một trái tim thôi
Chung đôi nhịp đập cho nhau không rời
Tim đòi một lời khắc cốt ghi xương
Bên nhau thương mãi tình dâng mãi tràn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             15 giờ 15 phút, 19/7/2008


 Tim đòi một trái tim thôi
Cho hai cùng đập bồi hồi bên nhau
Tim đòi trọn vẹn thương yêu
Để tình mãi mãi sớm chiều có nhau
Tim đòi giữ mãi duyên đầu
Cho luôn sao động trong nhau một đời
 
T.T.K.19.7.2008




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 19.7.2008 19:11:11 >


_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 20:16:51 bởi ThanhThanhKhiet >
KimGiang 20.07.2008 08:29:58 (permalink)
0
 
XỔ LỒNG
SÁO BAY

Chim sáo ơi !.. đừng có ưu phiền
Không vì ích kỉ cá nhân riêng
Nhẫn tâm bắt nhốt con sáo nhỏ
Trả sáo bay về chốn bình yên.

Biết rằng mất sáo chẳng vui gì
Thôi đành thả cho sáo bay đi
Để sáo tự do tung bay lượn
Giam nhốt vào lồng vui sướng chi.

Bầu trời xanh rộng mở bao la
Sáo tung tăng bay đến từng nhà
Mong sao cho sáo tìm hạnh phúc
Để lòng thanh thản đỡ xót xa...
-NS-

Anh thả chim sáo về trời
Bơ vơ cánh mỏng nhớ lồng son thôi
Gió đánh tan tác chết rồi
Ơi con chim sáo không lời kêu oan...

 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ kém 15 phút, 19/7/2008


 
ANH HIỂU KHÔNG
 
Ước cùng gối Phụng chăn Loan
Trong lồng sớm tối vẫn còn có nhau
Anh à: Sáo chẳng bay đâu
Lắng nghe nè...Sáo nhắn câu tâm tình
Một mình lẻ bóng trời xanh
Sao không nhốt ở tim anh cho em nhờ
 

 
Kim Giang
 
*Lâu lắm hôm nay KG mới rảnh, vào thăm chị, xin chào cả nhà; Cho KG mở ngoặc thêm theo ý thơ của chị Liên Thơ nha.
Liên Thơ 20.07.2008 14:35:27 (permalink)
0
[sm=rose.gif]  Liên Thơ cám ơn các bạn Mạc Nhân Sơn, Thanh Thanh Khiết Và Kim Giang đã đến và lưu lại trang thơ những bài thơ rất đáng yêu nhé!  [sm=rose.gif]
Câu nói người thương
Câu nói người thương thương xiết bao
Cho em cả một chân trời mới
Cho em cả không gian toả ánh vàng
Mắt em không khép được vì nhung nhớ
Hồn em hướng vọng phía bên anh...
Giá đưa tay với được niềm yêu dấu
Em đóng dấu tình anh bằng tình đời...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               13 giờ 30 phút, 20/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EE0B19A5DE7243B49AA4470198BF295C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 12:35:35 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 20.07.2008 21:41:43 (permalink)
0
          Bao giờ nhỉ?
     Bao giờ lại đến tháng Năm
Ta nhặt cánh phượng kết thành dây hoa
    Ta đeo lên ngực nỗi lo
Của cha, của mẹ, của thầy, của cô...
    Của ai mê mải sách đèn
Chở bao khó nhọc đợi ngày hân hoan
          Huế, ngày 30-31/5/2008
                     Hạ 1983-2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 21:42:49 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 20.07.2008 22:12:26 (permalink)
0
Ngày yêu
Bận rộn tít mù ta vắng nhau
Một chiều chợt gặp nơi bến xưa
Mắt ta thắm lại mùa hè nhớ
Màu áo xanh sáng toả đôi bờ...
 
Tay trong tay, tim trỗi nhạc thanh tân
Người ơi bao mùa qua cánh mỏi
Nương bóng quê nhà mình có nhau
25 năm mới nửa ngày tái ngộ
Đi gần hết cuộc đời mới chung lại niềm vui
 
Giữ nhé tim yêu khi hoàng hôn xuống
Chia tay rồi gặp lại nơi đâu?
Hẹn ở trong thơ, hẹn ở bến mơ
Đôi bồ câu xây tổ ấm an bình
Tiếng chim gù thức dậy mãi ngày yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Xuân Thiều, chủ nhật, 20/7/2008
 
Liên Thơ 20.07.2008 23:40:16 (permalink)
0
Chẳng đắp bồi
Không thấy anh
Em chỉ thấy
Một trời thương nhớ
Một dòng sông
Bên lở ...
Chẳng đắp bồi...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Đêm chủ nhật, 20/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D9A59D8AAC59424597F7FEA5906F1D9A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 23:48:54 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
anhtrangthu 21.07.2008 00:38:31 (permalink)
0

Chẳng đắp bồi
Không thấy anh
Em chỉ thấy
Một trời thương nhớ
Một dòng sông
Bên lở ...
Chẳng đắp bồi...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Đêm chủ nhật, 20/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D9A59D8AAC59424597F7FEA5906F1D9A.jpg[/image]

Không thấy anh
Trăng vàng khuyết nửa
Không thấy anh
Hoa màu héo úa
Dòng sông
Chảy xói bờ xa
Buồn buồn
Man mác lòng ta...
anhtrangthu

hongonhrangangnghuyetteaahongonhriihayyhayoaauueooaaongngong
nguoitoithuong 21.07.2008 03:28:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Em muốn anh đền chuyện dễ thôi
Nụ cười, ánh mắt không thể rồi
Chúng mình xa quá sao nhìn thấy
Gửi gió nụ hôn trên đôi môi...
 
               -NS-  

 
Hôm nay em gái ghé chị chơi
Thấy anh tặng chị nụ hôn môi
Em ước chi mình là ngọn gió
Nhận nụ hôn người... tặng chị tôi
 
Chỉ ước sao mình là gió thôi
Gió mang nụ hôn đến cho người
Mang thêm những niềm vui nho nhỏ
Sưởi ấm tin yêu hổng lấy lời
 
 
 
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 154 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9