NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 154 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 23.07.2008 00:46:18 (permalink)
0
Anh và tôi
Anh và tôi hai khoảng trống xa vời
Hai con nước hai dòng xuôi ngược
Hai hướng trời hai niềm riêng không chung nhịp
Hai đường thẳng mãi là bất tận
Chẳng bao giờ gặp một điểm tình thương
Nên chẳng bao giờ tôi nguôi nhớ tình tôi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                24 giờ kém 20 phút, 22/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 01:14:52 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.07.2008 01:17:13 (permalink)
0
Tập tô...
Tôi bắt chước người ta nói chuyện tình yêu
Nói lời khổ đau vì oan trái
Nói lời ghen tuông nặng gánh sầu
Tôi bắt chước người ta viết chữ tình
Tập tô mãi mãi một dòng yêu nhớ
Sao chẳng sang dòng...chẳng đổi trang?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Phút chuyển sang ngày mới 22/7/2008 - 23/7/2008
 
Liên Thơ 23.07.2008 01:58:00 (permalink)
0
Nó và tôi
Nó là con người của công việc
Của bao bề bộn...say mê việc đời
Nó ham học, nó ham vì người
Nó không biết mệt, nó dai sức bền...
 
Chỉ tôi mới biết nó thôi
Mê tín số một, duy tâm hàng đầu
Phập phồng nó sợ đêm thâu
Sáng ra ha hả nó cười “Ngủ ngon”
Nó cười đuôi mắt xinh giòn
Long lanh giọt nước ...tôi thương chặm giùm...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               0 giờ kém 55 phút, 23/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 01:59:58 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.07.2008 02:18:18 (permalink)
0
LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Đường tình chẳng khác lối mê...
Ngõ  vào hun hút, nẻo về tối tăm...
Lyenson
Đường tình
Đường tình muôn dặm gian nan
Cớ sao than vắn thở dài ở đây
Mau chân theo trọn đường tình
Chứ không ngõ cụt tìm không ra người...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ 10 phút,23/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
 
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08
Bình minh dậy đón chào nhau
Một ngày mới đến cho vơi u sầu
Bình minh chiếu rọi lòng nhau
Tàn đêm nỗi nhớ bắc cầu vượt đau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              12 giờ 30 phút, 23/7/2008

[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Ấm ức
Tưởng như cho qua được chuyện cũ

Nhưng chợt nhớ lại đã điên đầu rồi

Có lúc giả vờ im không biết

Họ tưởng  khờ cứ dắt mũi bảo đi...

 

Cho qua chuyện của ngày qua

Không cho qua chuyện của ngày nay nhỡn tiền

Giật mình ấm ức hằng đêm

Trở mình nghe vọng tiếng ai sau hè...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

                  Đêm , 23/7/2008


  [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thân gửi :Thái Anh
Tấm lòng Thái Anh như mẹ hiền
Chân thành giản dị những lời khuyên
Nhí nhố Liên Thơ gõ đầu chết
Phận hèn đâu có dám mơ tiên

Kiếp này đã nguyện đi tu rồi
Nỗi niềm dâu bể ngỏ mua vui
Giá như ngày trước... duyên trời giúp
Thì giờ chúng mình được sóng đôi

Bây giờ em cách biệt phương trời
Có bảo rằng yêu chỉ...gió thôi
Nếu em có dịp về Đà Nẵng
Được gặp em mãn nguyện cuộc đời

Đà Nẵng giờ đẹp lắm em ơi
Phố xá thênh thang đường ngược xuôi
Con người ở đây chan hoà lắm
Em về biến thắm nắng reo vui

Em về đi chữa bệnh cho anh
Tương tư sầu não mãi chả lành
Chỉ có bàn tay em xoa dịu
Anh khoẻ mình đi ngắm biển xanh

Chỉ mơ mơ mãi nàng Thái Anh./. 
                     Trạc Tuyền
  
  ĐỪNG MƠ NỮA   ''2''
     ( Thơ Gửi bạn:Trạc Tuyền)
 
Đừng mơ nhiều quá ới anh ơi.!
Em đây hoa dại sống giữa trời
Đã quen với trời cao,đồng rộng
Chẳng thích đô thành rộn đông người.!
 
Em là hoa dại sống giữa trời
Đêm về mơ mộng ngắm trăng chơi
Sương đêm mơn nhẹ hai gò má
Em ru tình cùng gió lả lơi...
 
Em đã quen vui với đất trời
Những lúc tắm mình dưới mưa rơi
Những trưa hè sang trong nắng dọi
Hoa em làm dịu một góc trời
 
Hẹn một ngày về Đà Nẵng chơi
Thăm đô thành rộn rã tiếng cười
Hoa đồng xứ nội không tươi nữa
Anh chớ quay người bước vội nha...
 
Nếu anh tương tư bệnh chả lành
Gặp em khéo chừng bệnh khỏi nhanh
Vậy thì thế nào em cũng cố
Sẽ về một chuyến để thăm anh...
             Thái Anh  

Thêm những nỗi lòng
        Thương tặng Thái Anh, Trạc Tuyền
               và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ...
Các bạn đùa mà tôi ngỡ như thật
Các bạn đang cười vui còn tôi khóc một mình
Ai cũng bảo chỉ là đùa vui
Tìm đến cùng nhau chỉ giả vờ thôi
Riêng tôi không thể nào vơi nhung nhớ
Từ độ có nhau... nặng tiếng lòng...
 
Quanh tôi có biết bao người để tôi trang trải
Quanh tôi có biết bao người để tôi thương, nhớ, mong
Quanh tôi có biết bao người để tôi tha thiết
Thêm bạn là thêm những nỗi lòng...
 
Bao giờ ...ôi có bao giờ nhỉ...
Mong ước cho nhau mọi điều lành
Nếu như...giả sử...ôi giả sử...
Nước mắt tôi rơi giọt ...giọt ...tình...
 
Giá như...bạn nhỉ ...lòng tôi mãi
Lẽo đẽo theo nhau mọi nẻo đường...
Dẫu chỉ chút tình thi hữu xa xôi
Dẫu chỉ....nhưng mà tôi thương lắm
Tôi chẳng thể nào quên nhớ nhau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng, 24/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 02:01:51 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.07.2008 07:45:30 (permalink)
0
Anh của em
Anh của em mà
Em của anh
Thương ơi bóng ngả mãi không cùng
Thương ơi đi mãi bao giờ đến
Con đường hoa mộng nắng lung linh...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Nắng mới, 23/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DAD73D6055CA4DA69B3A77DA7378F248.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 12:30:46 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 23.07.2008 13:22:48 (permalink)
0
Tiếng ve trong tôi
Trường yêu rộn rã tiếng ve
Ngân nga khúc nhạc mùa hè mến yêu
Giấu trong đám lá lời ve hát
Tiếng gọi người ơi mỗi ngày chờ...
 
Đố biết trong tôi có mấy mùa
Một mùa nắng đỏ triền mong nhớ
Một mùa rả rích mưa...mưa mãi ...
Ướt cả hồn mơ bóng nhạt nhoà...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Trưa, 23/7/2008
ThanhThanhKhiet 23.07.2008 14:01:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08
 
Bình minh dậy đón chào nhau
Một ngày mới đến cho vơi u sầu
Bình minh chiếu rọi lòng nhau
Tàn đêm nỗi nhớ bắc cầu vượt đau...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             12 giờ 30 phút, 23/7/2008




Bình minh nhẹ rót vào ta
Dịu dàng đầm ấm thật là thân thương
Bình minh toả ánh sáng dương
Đã xua đi hết vấn vương...đêm dài

    T.T.K..23.7.2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 23.7.2008 12:59:08 >

Nhân Sơn 23.07.2008 20:00:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Anh và tôi
Anh và tôi hai khoảng trống xa vời
Hai con nước hai dòng xuôi ngược
Hai hướng trời hai niềm riêng không chung nhịp
Hai đường thẳng mãi là bất tận
Chẳng bao giờ gặp một điểm tình thương
Nên chẳng bao giờ tôi nguôi nhớ tình tôi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                24 giờ kém 20 phút, 22/7/2008
 

Em tôi hai hướng nhưng chung bầu trời
Hai dòng xuôi ngược đổ cùng biển khơi
Hai đường thẳng gặp nhau ở điểm gảy
Tình yêu sẽ gặp đúng một điểm rơi...
 
                    -NS-
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 20:24:21 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 23.07.2008 20:17:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Anh của em
Anh của em mà
Em của anh
Thương ơi bóng ngả mãi không cùng
Thương ơi đi mãi bao giờ đến
Con đường hoa mộng nắng lung linh...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Nắng mới, 23/7/2008
                  Chào buổi sáng!

 
Em vẫn mãi mãi của anh mà
Tuy rằng hai đứa còn cách xa
Con đường hoa mộng hòa chung bóng
Nắng lung linh chào đón chúng ta...
 
                 -NS- 
 
Liên Thơ 23.07.2008 22:18:52 (permalink)
0
Giấc nồng thiên thu
      Anh thì cứ nhớ vẩn vơ
Anh thì cứ nhớ nàng dâu nhà người
     Anh thì cứ  nhớ chơi vơi
Một thời chẳng ngủ yên nôi trưa hè
 
    Em xin làm ngọn gió lành
Ru cho tình ngủ giấc nồng thiên thu
    À ơi ru mãi tình ơi
Một câu hát cũ... nghẹn lời tiếng ru...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 23/7/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9142F9F11CC746258885671991EB17DF.JPG[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 23.07.2008 23:01:56 (permalink)
0
Thăm
Kiếp sau ta lại gặp nhau
Như lời hẹn ước đinh ninh một thời
Kiếp sau ta rủ nhau về
Thăm bến đò cũ thăm vườn thơ xưa
Thăm nàng Tô Thị giữa nắng mưa
Vết hằn năm tháng tạc trời dấu đau
Thăm tình tình ở nơi đâu
Hay còn nép dưới gốc cau nhà người?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 23/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EDD8641F16604DAD9D9B97A833F3DF96.JPG[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 24.07.2008 00:14:00 (permalink)
0
Dĩ nhiên
Dĩ nhiên không có anh
Dĩ nhiên không có em
Trên con đường mơ ước
Dĩ nhiên là em biết
Anh chỉ là hư vô
Dĩ nhiên là em biết
Nước suối đầu nguồn trong
Em cứ lội ngược dòng
Tìm nước trong ngoài biển
Để soi gương mặt buồn
Vì nhớ...thương và mong...[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D7EA5FBD0F8B4F60AC1390581B7D805A.jpg[/image]
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  23 giờ, 23/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 00:28:24 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 24.07.2008 00:34:15 (permalink)
0
Vô cảm đề
Lời trần tình đến là thương
Lời trần tình đến là mê mẩn hồn
Lời trần tình đến là khôn
Cho ai mê muội ánh hồng đêm đen...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 23/7/2008
Liên Thơ 24.07.2008 00:36:31 (permalink)
0
Chẳng  nỡ
Chẳng nỡ nào xa nhau
Chẳng nỡ nào chia biệt
Chẳng nỡ nào cắt ruột
Cứa lòng nhau nhát dao...
 
Chẳng nỡ nào chiêm bao
Chẳng nỡ nào hiện tại
Chẳng nỡ nào mộng mị
Chẳng nỡ nào ...
                          nỡ nào...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,23/7/2008
Liên Thơ 24.07.2008 09:31:23 (permalink)
0
Tôi cố
Tôi cố quên người để thành vĩ nhân
Cố quên người để được lên thiên đường
Cố quên người để thành nàng tiên nữ
Chập chờn đôi cánh gọi những xuân sang
 
Tôi cố quên người để rồi chết
Như ánh sao băng vụt ngang trời
Như ánh sao băng rơi xuống biển
Tôi còn sáng mãi ở cuối nguồn...
 
Người hỡi... người ơi... người có biết ?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Sáng, 24/7/2008
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 154 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9