NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 154 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 11.03.2008 21:09:44 (permalink)
0
  Bạn lòng
         Tặng TruongsoiHÀN PHONG!
Bạn mới đến chưa hiểu nhiều
Buông lời nói dở, chạnh lòng đau
HÀN PHONG ấm ức, buồn lắm nhỉ
May có chàng Trương hiểu ngọn ngành
Đem thơ nói hộ tình thi hữu
Chia sẻ bạn thơ đỡ buồn lòng.
 
Mỗi đứa mỗi quê, mỗi cảnh đời, mỗi việc
Chỉ có chung tình là khách thơ
Xa xôi cách mặt, lòng không vắng
Chia sẻ cùng nhau ý - tâm đồng.
 
Bạn vàng, bạn ngọc, bạn lòng mong
Hơi ấm bàn tay Trương Sỏi trao cùng
HÀN PHONG bắt chặt tình bằng hữu
Thi phú cùng nhau cạn chén sầu!
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     11/3/2008
HÀN PHONG thân mến!
 Độ rày vắng bóng em trên thi đàn chị cũng hơi lo, nhưng cuộc sống còn nhiều điều để ta trải lòng chứ đâu chỉ có thơ.Chị biết vậy nên dù em có bận hay đau ốm thì bạn bè trên thi đàn vẫn nhớ và mong đọc thơ em.Đọc bài thơ "Lạ"của Truongsoi khiến chị nhớ ngay đến bài thơ: “Với bàn tay ấy” của thi sĩ Xuân Diệu tặng thi sĩ Huy Cận.Câu đầu rất hay: 
               Với bàn tay ấy trong tay
              Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày...
Theo chị, chúng ta dừng cuộc trao đổi với thienlydochanh ở đây và không nên trách người ít hiểu biết.Chị lại nhớ đến lời bài hát: “Không gì vui thì hãy gắng nhớ lấy đôi lần” huống chi em  đã có, đang có  những  trang thơ đầy ắp tiếng cười thân ái của bạn yêu thơ khi họ xướng hoạ, chia sẻ cùng em bao điều em trăn trở với đời.
      Chúc em khoẻ, vui, được nhiều bạn yêu quý.Có bận gì cũng phải  đăng thơ của ba em thường xuyên nhé!
     Cho chị gửi lời thăm Vân nhé!
                        Thân mến! 
 
Gửi chị Liên Thanh Thơ
 
Chị sao chẳng đoái thương tôi
Viết tên "bên trọng bên khinh" hả giời
Trương Sỏi chữ bé giun ơi
HÀN PHONG chữ lớn lưng trời rồng bay
Chắc thiên vị Hàn Phong đây
Còn ghét cái gã mặt dày Tiều Phu
Dù sao cũng gọi tiếng Bu
Cảm ơn đã đọc thơ dù không hay
Có chị san sẻ hàng ngày
Hàn Phong nhất định thơ hay càng nhiều
Chị thương cho hắn bình rươu
May chăng gã đoái mời Tiều cùng say
Xin tạm biệt chị ở đây
Chúc chị vui khoẻ nhà đầy tiếng thơ./.
 
 

Bức hoạ vàng
          Tặng Truongsoi!
Xem ra đã thấy dại chưa
Bút danh khiêm tốn viết như “giun còi”
Đi đâu cũng vang rền tiếng “ngáy”
Cái miệng rộng hoác do hay la làng
Giả say, giả dại, giả vô tư
Giấu sau “lêu têu” hay bỡn cợt vui đùa
Thâm trầm, thấu đáo, giàu tình nghĩa
Danh hoạ chị đây tặng bức vàng!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       12/3/2008.
      Truongsoi thân mến!
Thế là bây giờ em có quà rồi nhé, một bức chân dung bằng vàng y do chị hoạ.Thấy các em vui chị cũng vui lây.Đó là cái giá trị đích thực của mỗi người.Cuộc sống có trăm ngàn vẻ có muôn vạn cách để con người sống và cống hiến.Chọn lối đi nào, phong cách nào là tuỳ ở khả năng, sở thích của mỗi người.Chị trân trọng tất cả những cống hiến của mỗi người.Tuy chị không có tài và không có duyên với thơ trào phúng như em, HÀN PHONG, kon_linh... nhưng chị rất phục các em có con mắt tinh đời, thâm thuý và uyên bác lắm!Tuy vậy lúc các em thi hứng tràn đầy xướng hoạ đối đáp “xí xọn” ở chỗ nào chị rãnh sẽ đến chầu rìa để cùng xem.
      Chúc em vui và có nhiều thơ hay!
(Nếu cũng yêu Đà Nẵng như chị thì gửi địa chỉ email của em cho chị, chị sẽ gửi cho em thơ nhạc,hình ảnh tác phẩm “Đà Nẵng một thời dấu yêu” của Luân Hoán.Chị tin là em sẽ thích tác phẩm này.Chị đã đăng bài thơ ở “Thơ sưu tầm”, em xem trước thơ đã nhé!)
     Thân mến!
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 11:01:56 bởi Liên Thơ >
#76
    Liên Thơ 12.03.2008 22:15:28 (permalink)
    0
    Hỏi hoa
    Hoa ơi sao giấu
    Hương nồng trong cánh
    Để khi có gió
    Hương cùng bay xa.
     
    Mắt ơi sao giấu
    Ánh nhìn thiết tha
    Để từng đêm qua
    Có người thao thức.
     
    Ta hỏi mình rằng
    Sao hay lặng lẽ
    Bí mật điều chi
    Mắt dõi  xa vời?
     
            *****
    Phải vì hương thơm
    Là hương bối rối?
     
    Phải vì yêu lắm
    Mắt đành lặng im?
     
    Phải vì thiêng liêng
    Nên lời ít ngỏ?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              1/1/1988
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 11:03:28 bởi Liên Thơ >
    #77
      Liên Thơ 12.03.2008 22:18:07 (permalink)
      0
      Không có anh
                  Gửi Ho  của L!
      Trôi...trôi...trôi...
      Trong khoảng trống
                                   im lìm
      Anh...anh...anh...
      Nỗi khát khao
                         đợi chờ
                                    tuyệt vọng.

      Vẫn
          Không có anh
      Không có anh
                          người ấy đau buồn

      Đời vô nghĩa
                        chỉ còn cái chết
      Người ấy mong chờ anh,
                                            anh có biết?
      Sự sống lặng thầm
                              không dám vọng bước chân

      Không có anh
                           Không còn gì nối tiếp
      Hoàng hôn phủ choàng
      Bóng tối  triền miên.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           10/5/1993
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:31:50 bởi Liên Thơ >
      #78
        Liên Thơ 12.03.2008 22:22:22 (permalink)
        0
        Chỉ vì em yêu anh.
        Anh đi rồi trở lại
        Bao lâu em cũng chờ
        Đợi một đời không đủ
        Lại đợi ở kiếp sau
         
        Đừng cười em “ngu lâu”
        Đừng trách em ngớ ngẩn
        Dù biết anh đi mãi
        Trái tim không đành quên.
         
        Chỉ vì em yêu anh
        Tình yêu không có lỗi
        Anh ơi em vẫn chờ
        Chỉ vì em yêu anh!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              13/6/2003
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:32:51 bởi Liên Thơ >
        #79
          Liên Thơ 12.03.2008 22:31:13 (permalink)
          0
                 Lá vàng
          Heo may bứt lá vàng đi trốn
          Như nỗi buồn em giấu vào tim
          Mùa thu xanh, lá bao giờ cũng biếc
          Như niềm vui em luôn tặng cho anh
          Mùa thu xanh tươi hay vàng vọt?
          Thắm đẹp cho anh, úa héo em cầm
          Em lặng lẽ lìa xa kỉ niệm
          Cho lòng anh không vướng bận nợ tình.
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Cạnh ngày lập thu, 1991
                                          4/7/8/1991
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:33:35 bởi Liên Thơ >
          #80
            Truongsoi 13.03.2008 20:05:42 (permalink)
            0
                            Thăm chị
             
            Lẻn trộm vào nhà thăm chị đây
            Chị ơi xin chớ trách Tiều này
            Hắn quen thô kệch vài đòn củi
            Cóc nhảy loanh quoanh chỉ đốt tay
            Được chị đoái thương nên bước tới
            Ngỏ tình mong mỏi chút vui vay
            Chị dù ghét bỏ đành cam chịu
            Lủi thủi đi ra gã mặt dày./.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 20:09:15 bởi Truongsoi >
            #81
              Liên Thơ 13.03.2008 22:49:16 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Truongsoi

                            Thăm chị
               
              Lẻn trộm vào nhà thăm chị đây
              Chị ơi xin chớ trách Tiều này
              Hắn quen thô kệch vài đòn củi
              Cóc nhảy loanh quoanh chỉ đốt tay
              Được chị đoái thương nên bước tới
              Ngỏ tình mong mỏi chút vui vay
              Chị dù ghét bỏ đành cam chịu
              Lủi thủi đi ra gã mặt dày./.





              *******************************************   Ý và lời
                    Tặng Truong soi!
              Xem lời thơ, đích thực “cậu bé”
              Tinh nghịch, lanh chanh, lại lắm lời
              “Nhà cao, cửa lớn” không chịu ở
              Chạy rông sang nhà bạn nghịch “đồ”
              “Đường đang nấu” dở coi chừng khét
              Như thế mà thương được hay sao?
               
              Sâu lắng ý tình thâm thuý lạ
              Đáng mặt “cụ non” râu tóc bạc
              Như hình minh hoạ của ma trơi.
              Đọng lại trong ai cốt cách người!
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           13/3/2008 
               Truong soi thân mến!
              Thơ trào phúng đã khó, lại viết ở thể thơ đường, chị hãi lắm nên dù đọc thơ em nhiều chị không dám hoạ đâu, chỉ chầu rìa thôi.
              Trong chị cốt cách của Truong soi thật đáng quý.Nét đẹp nào của thơ cũng đáng yêu, yêu nhất là những kẻ “mặt dày” ấy.Em hay đùa dai nên chị cũng chọc cho chừa.Đã sợ “Bu” chưa?
                                     Thân mến!
              ***************************************
               Buồn
               
              Thoáng chốc tháng ba hết nửa rôi
              Mùa xuân cũng sắp cuốn nhanh trôi
              Túi cơm chả bữa nào vơi được
              Giá áo mỗi ngày thêm rão thôi
              Xuân đến xuân đi đời quá nửa
              Tiền tài danh vọng kiếp hèn ôi
              Vài câu cóc nhảy mua vui gượng
              Tắt máy xong lịm cả nụ cười
              *******************************
              Tự nguyện mà chi? 
                      Tặng Truongsoi và các bạn thơ!
              Chớ bảo vui chỉ là vui gượng
              Người vui ta cũng được rộn ràng theo.
              Ai bảo đèo bòng thân kẻ sĩ
              Sứ mệnh thiêng liêng tự chuốc vào
              Chớ “Buồn” than oán người đời chửi
              Ô hay ai mượn vẽ thiên đường? 
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                            13/3/2008.
              Truongsoi thân mến!
              Nơi đây quả là thiên đường của chúng ta.
              Chúc em khoẻ, vui, dù sau này có vật đổi sao dời thì vẫn mãi đẹp một phong cách riêng nhé!
                                               Thân mến!
              ***********************

                Kính Chị

              Chị ơi tên gọi Chị :Thanh Thơ
              Chị lại vẽ tranh đẹp giấc mơ
              Chị đoái thương em nhiều đến thế
              Em còn dại Chị mãi theo phờ...
              Hôm rồi lỡ lẻn vào ăn trộm
              Mai mốt sang đền tội Chị ơ
              Nếu Chị còn thương em lấy nốt
              Bức tranh Chị vẽ cảnh mong chờ./.
               
                                


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 13:04:03 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
              #82
                Liên Thơ 14.03.2008 13:13:33 (permalink)
                0
                Các bạn thân mến!
                Mỗi khi vào vườn thơ, nhìn thấy tên các bạn cùng xem ở trang thơ LEMINHLIENTHANHTHO rất vui, vắng  tên ai tôi lại buồn.
                Mong các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc.
                LEMINHLIENTHANHTHO rất vui cùng các bạn đồng hành trên con đường thiên lí của chúng ta!
                        Thân mến!
                ****************
                Trăng của hai ta
                Bây giờ đang đầu mùa trăng
                Hai ta ở hai đầu xa nhớ
                Hai nửa của vầng trăng.
                Anh có đợi em không
                Đúng rằm trăng tròn vạnh
                Sáng trong như lòng mong.
                 
                Trăng khuyết , trăng lại tròn
                Đã bao mùa như thế
                Mà hai ta chưa gần.
                Anh và em đang già
                Lòng ta còn xanh quá
                Vẫn để dành tặng nhau
                Dâng cho nhau lời hứa
                Trao cho nhau vẹn tròn.
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ.
                                23 giờ 5 phút, 24/8/1990
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 11:05:14 bởi Liên Thơ >
                #83
                  Liên Thơ 14.03.2008 13:16:26 (permalink)
                  0
                  Em ở đâu?
                               Viết cho H0
                  Anh ôm hoa đi tìm
                  Em – không phải cô gái đẹp
                  Em – không phải cô gái tài hoa
                  Em –một dẻ xương sườn - một phần máu thịt
                  Của anh
                  Chúa đã sinh ra
                  Hai ta
                  Là một!
                   
                  Bây giờ
                  Chân đã mỏi
                  Gối long
                  Lưng còng
                  Mắt kém
                  Thể xác anh đã già
                  Anh vẫn cô đơn
                  Với niềm mong cháy bỏng ngày nào
                  Gặp em…
                   
                  Em ở đâu
                  Hỡi thiên thần bé bỏng
                  Của anh
                  Em ở đâu
                  Linh hồn của anh?
                   
                  Như thời trẻ
                  Anh lại ôm hoa
                  Đi tìm
                  Em!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             3 giờ kém 2 phút , sáng 9/8/1990
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 11:06:46 bởi Liên Thơ >
                  #84
                    Liên Thơ 14.03.2008 13:19:52 (permalink)
                    0
                    Nếu…
                         Tặng những người đàn ông đã có vợ!
                    Tôi đi ra đường
                    Có bao cô gái đẹp
                    Mỉm cười làm quen.
                    Tôi đã gặp bao nhiêu đôi mắt đẹp
                    Đung đưa gợi tình.
                    Những lúc như thế
                    Thằng đàn ông trong tôi hân hoan
                    Thằng đàn ông trong tôi vênh vang.
                     
                    Nhưng…
                    Nếu không có em
                    Tôi không được là tôi
                    Để bao người con gái
                    Ngưỡng vọng như ngày nay.
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       23 giờ kém 20 phút, 21/8/1990
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 03:11:58 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                    #85
                      Liên Thơ 14.03.2008 13:22:54 (permalink)
                      0
                                   Gom lại
                      Một tháng rưỡi thôi chẳng nghĩa gì
                      Trong dài dằng dặc
                       chuỗi  ngày qua.
                      Gom lại trong sáu tuần đằng đẵng
                      Mười lăm giờ đích thực thời gian
                      Vỏn vẹn trong chín trăm phút ấy
                      Sống dậy bao điều ngỡ đã tan.
                      Mới hay lòng vẫn còn trong trẻo
                      Mở rộng vòng tay rước người về!
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             3/9/1990
                                          Đêm rằm tháng 7!

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 03:19:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                      #86
                        Truongsoi 14.03.2008 16:25:30 (permalink)
                        0
                               Thưa Chị

                        Chị cũng gần Sông Hàn đó a
                        CùngThành phố lại tưởng nơi xa
                        Thương em chẳng thấy mời ăn cỗ
                        Quí Chị muốn sang để biết nhà
                        Chỉ sợ đứa em này xấu nết
                        Nếu sang Bà Chị phải rầy la
                        Thôi thì thất lễ em mang tiếng
                        Chúc Chị tình thương mãi đậm đà

                        #87
                          Liên Thơ 14.03.2008 22:23:52 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Truongsoi

                                 Thưa Chị

                          Chị cũng gần Sông Hàn đó a
                          CùngThành phố lại tưởng nơi xa
                          Thương em chẳng thấy mời ăn cỗ
                          Quí Chị muốn sang để biết nhà
                          Chỉ sợ đứa em này xấu nết
                          Nếu sang Bà Chị phải rầy la
                          Thôi thì thất lễ em mang tiếng
                          Chúc Chị tình thương mãi đậm đà
                          *************************

                          Chỉ nhà
                          Nhà tôi ở bến tình si
                          Có cây đa đỡ gót chân dặm dài
                          Có giàn hoa nắng lung linh
                          Có con đường nhớ, dấu chân nhạt mờ.
                           
                          Nhà ai cũng giống nhà tôi
                          Thênh thang nắng, gió, một trời thơ ca
                          Thơ tôi buồn bã mỏi mòn
                          Thơ người rạng rỡ nụ cười thâm sâu
                          Chung đường chắc người không cầu
                          Lâu lâu gặp gỡ thở than chút chiều
                          Hoàng hôn buông phủ nhà yêu
                          Đó kìa ma đấy, tiện đường thì sang!
                                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                           6/14/3/2008
                          Chị đùa một chút thôi, đừng ngại nhé.
                          Chúc em có nhiều thơ hay!
                                        Thân mến!
                           
                          #88
                            Liên Thơ 14.03.2008 22:28:48 (permalink)
                            0
                                    Vườn tôi
                            Vườn tôi đất cằn, cây quắt
                            Lộc không nảy chồi, hoa chẳng đơm bông
                            Ai đem nước ngọt, nước lành
                            Tưới cho cây héo dỗ cành vươn lên?
                            Ai đem nắng đến cho hừng sáng
                            Góc vườn sinh sôi cây gọi mùa về!
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              6/14/3/2008
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:35:04 bởi Liên Thơ >
                            #89
                              Liên Thơ 14.03.2008 22:31:04 (permalink)
                              0
                                    Anh của em
                              Giá như em biết làm thơ
                              Em viết những dòng tha thiết nhất…
                               
                              Giá như em biết vẽ
                              Em vẽ về nỗi nhớ của mình…
                               
                              Giá như em biết hát
                              Em hát ru giấc mộng chưa thành…
                               
                              Anh sẽ chẳng bao giờ cần biết
                              Những điều ao ước của em
                              Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được
                              Những điều vớ vẩn của em
                              Đều hướng về  chính anh.
                               
                              Anh - một người em mong đợi
                              Người có tâm hồn trong như suối
                              Trí tuệ anh minh như những vì sao
                              Đôi mắt mênh mông chất chứa bao điều
                              Cảm thông và thương mến.
                               
                              Nhất định là anh, chỉ thể là anh
                              Bài thơ, lời ca và bức vẽ
                              Em đã mong và đợi, dẫu muôn đời!
                                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  Đêm trung thu, 3/10/1990
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 154 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9