NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 154 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 25.07.2008 10:35:35 (permalink)
0
Thắp mãi hương yêu!
 
              Kính viếng hương hồn chị Hồng Hưng!
Suốt ba buổi chiều em lang thang các nghiã trang tìm chị
Vô vọng nhưng mà em vẫn mong
Nơi linh thiêng chị vui lòng cho chúng em gặp mặt
Nắng, gió, mệt, buồn mênh mông...
 
Chị nằm ở đâu trong nghiã trang rộng lớn
Em khẩn thiết gọi hoài chị có hay
Chị dỗi tình dám bỏ  tim yêu!
Chị giận đời không thèm nhìn mặt!
 
Em đến bên muốn quỳ trước nỗi oan khốc
Nén hương tình em mong được thắp lên
Chị ơi chiều cứ buông, đường về xa lắm
Chị ở đâu cho em được đến cùng...
 
Chị nằm đâu trong chiều hoang tím ngát
Trong u buồn... ấm ức mối tình đau
Cho em được khóc trên nỗi khổ
Nỗi đắng cay người ở lại gánh sầu...
            L ê Minh Liên Thanh Th ơ
          Nghĩa trang Điện Nam bắc , Điện Nam trung, Điện Nam đông, những chiều không thể quên  22,23,24/7/2008 cùng chị Loan... t ìm về kỉ niệm đau thương đã 38 năm qua...
             Chép lại sáng 25/7/2008
              
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 10:38:37 bởi Liên Thơ >
kimrbl 25.07.2008 11:33:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Gửi thi sĩ
Đừng đùa thế anh ơi
Bạn bè cười em chết
Ai lại “yêu” con nít
Ai lại chọc ni sư
Ai lại đùa vô tư
Cho một người mắc lỗi...
            L ê Minh Li ên Thanh Th ơ
             1 giờ 30 phút, 25/7/2008


 
Trong thơ anh mới dám đùa
Trước em chắc chỉ dám vò đầu thôi
Con nít nhưng đã lớn rồi
Biết đong đưa mắt biết vòi yêu thương
Nhà sư tình vẫn còn vương
Vẫn trêu gái đẹp vẫn buông lời đùa
Anh đùa mà rất vô tư
Để ai mắc lỗi ,anh ừ , đền luôn...
 
Góp vui với bạn đôi câu.
    kimrbl
Liên Thơ 25.07.2008 13:28:19 (permalink)
0
       Liên Thơ thân ái chào bạn Kimrbl  đã góp vào trang thơ của  Liên Thơ một nụ cười xinh tươi nhé.Mong được giao lưu thơ cùng bạn nhé...
    Thân mến!  
          Dẫu dù
     Dẫu dù anh chẳng thương em

Mình em vẫn cứ còn thương hoài hoài...
      Dẫu dù anh chẳng động lòng
Mình em vẫn cứ còn vương tơ tình...
     Dẫu dù anh chẳng quan tâm
Mình em vẫn cứ còn tin có người...
     Dẫu dù anh chẳng cần đâu
Mình em vẫn cứ còn mong cho người...
     Dẫu dù vật đổi sao dời
Mình em vẫn cứ còn  ghi nhớ lời...
 
     Lời em hẹn với lòng em
Lời em hẹn có trăng sao chứng giùm...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm cuối tuần, 21/6/2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 13:32:22 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.07.2008 13:30:34 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ!

    

Nụ cười

Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Bởi vì em thấy cười chửa tươi.!
Bao giờ em hết buồn, hết dỗi
Có nụ cười tươi...em sẽ mang tặng người
                        Thái Anh
Em sẽ trao anh cả nụ cười
Dù là cười héo lẫn cười tươi
Anh nhớ là em không còn vốn
Vậy hay vui đi chớ có lười
Để còn sinh lãi nụ cười tươi...
anhtrangthu 
Không cười được nữa Trăng Thu ơi 
Nhớ người yêu quá dạ rối bời 
Lần này chắc sẽ là tắt hẳn 
Nếu cười...méo mó giống đười ươi..! 
     Hihi,bạn biết con đười ươi chứ.?  bây giờ mình cười chắc giống nó lắm
                        Thái Anh
Nỗi nhớ người yêu mới muốn cưởi
Chỉ nghĩ về anh mới vui tươi
Em sẽ nâng niu niềm vui đó
Tặng lại cho anh hết nụ cười
anhtrangthu
Nụ cười tình tứ chở hồn ta
Em gửi nơi anh nụ cười đang say mật tình
Nụ cười nở mãi vì em mơ thấy anh
Nụ cười chỉ tắt khi em khóc
Anh đằng đẵng xa em ...biệt tháng ngày dài...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tuần, 21/7/2008 
 Hehe...Liên Thơ ơi...! 
''Cười tình'' Thơ để dành anh... 
Nụ ''cười say mật'' Thơ dành cho ai.? 
Nụ cười ''nở mãi'' nở hoài... 
Vì anh em đã cười dài yêu thương.! 
                     Thái Anh
 Nụ cười đi vắng mấy hôm
Giờ ta quay lại ta chôm cười về
Cùng nhau cười thật thoả thuê
Thơ, Anh...đâu hỡi mau về cười chung
       anhtrangthu 
Mấy hôm buồn quá...quên cười 
Tức chàng trai ấy quá lười viết thơ 
Giận chàng ,giận cả trong mơ... 
Nên không có hứng làm thơ...để cười
                     Thái Anh

Nụ cười anh...nụ cười em...
Nụ cười của bạn...nụ cười của thơ
Duyên như cô gái xuân thì
Nụ cười ta mãi nở hiền vì nhau...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 12 giờ, 25/7/2008  
   

Ước lệ có từ ngàn xưa
Trong vòng luân lý vẫn chưa xoá mờ
 
Mười hai bến nước đợi chờ
Đời người đâu mấy ước mơ đạt nguyền
T.T.K.24.7.2008
 "Có người bị trộm chôm đổ
Không đi trình báo còn bi bô cười !"


Định sang Ấn Độ tìm "Mùa tôm" nhưng thấy xa quá sợ không đi được nên đành phải nán lại vậy đồng hương ạ! chúc vui. 
  
KHÓ QUÊN !
 
Ai đổ mà nỗi nhớ đầy
Mùa đi, mùa đến - tháng ngày dần qua
 
Ngoái thương về thủa đã xa
Giờ đây - một bóng - một ta - ngậm ngùi... 
  
Tình xưa đã khép cửa rồi 
Còn loang vệt nhớ một thời trót yêu !
 
Bóng mình vấp nắng liêu xiêu 
Câu thơ kể mãi một điều vu vơ...
Nguyễn Thành Dũng
Ai làm cho nắng nhớ mưa
Cho ta nhớ bạn, cho dưa nhớ cà...
Chung giàn ba bốn giống leo
Riêng Loan nhớ Phụng,riêng ta nhớ mình...
 
Ai làm cho cỏ màu xanh
Bông hoa mà đỏ, tim trinh màu hồng
Qua bao năm tháng mỏi mòn
Lời con tim mãi sắt son tình nồng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ 35 phút, 25/7/2008
Nguyễn Thành Dũng thân mến, may mà ngày xưa không có cô gái nào phụ tình chứ không Thành Dũng bị “ế” vợ lại làm thơ chung tình hay lắm đây.Gặp một tấm tình rất đáng yêu của em ở trang thơ của Thanh Thanh Khiết chị tìm cách mang về giúp.Vợ Dũng mà biết được nó lại bảo “Khéo bà chị lại vẽ đường cho hươu chạy...”thì nguy to.Dù sao cũng phải bênh người nhà nhưng cũng dành phần ngưỡng vọng tình thơ chứ!
Chúc các em vui, khoẻ và hạnh phúc...
Thân thương...
   

Sầu đời
Ai thừa buồn xin tặng cho tôi
Năn nỉ bạn thơ chút sầu đời
Đem khoác hờ vào gương mặt quỷ
Cho ra vẻ tí... giống CON NGƯỜI...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
           13 giờ 15 phút, 25/7/2008
Kimrbl thân mến, Liên Thơ đã được gặp bạn ở nhiều trang thơ khác hôm nay mới phát hiện ra “biệt thự” của “lều thơ” .Nhân lúc vắng chủ Liên Thơ để lại một bàn tay trước cửa nhé...
     Thân mến!

    
Kiếp chuồn chuồn
 
Ước gì làm kiếp chuồn chuồn
Khi vui thì đậu khi buồn thì bay
Tháng ngày rong ruổi đó đây
Chẳng vương tơ nguyệt chẳng dây sợi tình
Thảnh thơi mình mãi là mình
Mặc cho thế thái nhân tình đổi thay
               Kimrbl * 24/7/2008
Mơ về kiếp chuồn chuồn
     Ước gì chẳng nặng tấc lòng
Nay đây mai đó thong dong cuộc đời
   Ước gì lòng nhẹ gánh bông
Gió thổi bay hết tình không còn gì
   Ước gì chẳng dan díu chi
Để như bươm bướm, chuồn chuồn ao quê...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều, 25/7/2008
 
 
   
Bài này hoạ với Lá chờ rơi, nhưng là tâm trạng của mình. Nên đem về để "ai kia" có vào thì xem...

hoạ lại bài hoạ:


TÌNH THƠ
 
     Tội cho kẻ sĩ trót yêu thầm
Thương mến vần thơ nhưng lặng câm
    Lục bát hoà duyên tình thắm thiết
Đường thi đối vận ý chầm dầm
   Mến thương trao gởi trên lời cạn
Tình nhớ lén đưa dưới lẽ thâm
   Người ấy hiểu văn hay thấm ý?
Yêu thơ chẳng nhẽ lại sai lầm! 
                
LYênSơn
"Ai kia" ơi, vào xem đi kìa ! Xem nhanh nhanh lên không lại có "ai khác" người ta xem mất đấy !     
                    hoangau

Biết ai là ai đấy
Biết đấy là ai đây
Trộm ngắm rồi liếc lại
Sao chẳng còn ai... ai...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
               23 giờ, 25/7/2008 
     
 HẸN NGÀY HỘI NGỘ
Sẽ có ngày Thái Anh về đây
Cùng các bạn sum vầy vui vẻ
Giữa trời xanh và biển đời ta sẽ...
Chúc mừng nhau...gặp gỡ bốn phương trời

Sẽ có một ngày Thái Anh về chơi
Nơi bãi biển sáng ngời lên tình bạn
Bờ biển đẹp...Tình thơ càng sáng lạng
Cho thỏa lòng ngày tháng ta xa nhau

Mình sẽ mang tình biển tận Fi Châu
Tới cùng chung với tình sâu Đà Nẵng
Liên Thơ ơi ,Hẹn một ngày có nắng
Thái Anh sẽ về...tắm nắng biển quê Thơ

Hãy đợi Thái Anh về nhé Liên Thơ.!

Liên Thơ ơi...mong rằng các bạn tổ chức được cuộc họp bạn thơ vào cuối năm...Thế nào TA cũng vào đó được
                        Thái Anh


Một ngày
Bấm tay tính tháng tính ngày
Nhớ lời bạn hẹn một ngày đoàn viên
Một ngày cho mọi ngày mong
Một ngày vui thoả khát khao trùng phùng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 0 giờ, 25/7/2008
    
  Chuồn Chuồn
  Cái con bé láng giềng lì lợm thật
Phá người ta định bắt chuồn chuồn đây
Sắp đến gần, "Chuồn có cánh  thì bay
Có thằng bé nhỏ thò tay bắt mày!"

Muốn sừng sộ... bé cười giả tảng
Nhảy xuống ao bơi tựa nhái con
"Nhảy xuống đi!  Chẳng dựa chuồn chuồn
Vỗ vờn nước tất nhiên bơi được "

Là con trai lẽ nào sợ nước
Bơi thì bơi không nổi thì chìm
Anh bơi rồi bắt ấy là em
Chìm em cứu nỡ nào em để chết

Rồi liều lĩnh bơi cũng hay ra phết
Không chuồn chuồn cắn rốn không bị đau
Có ai ngờ khi lớn lại càng đau
Em vội vã chuồn lấy chồng thật sớm...
                  Nguyên Đỗ
   Chuồn chuồn
   “Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có thằng cu Tí thò tay bắt mày!”
 
    Chuồn chuồn có cánh chẳng bay
Đứng lì một chỗ không ai ngó ngàng
    Gió rung cành lá phũ phàng
Chuồn chuồn ngã lộn ao làng ướt mem...
   Khổ thân em kiếp mong manh
Không nơi nương tựa bay vào trời xanh...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ban mai hồng, 26/7/2008
     Cám ơn bài thơ “trách hờn” rất dễ thương của trái tim yêu ngọt ngào tha thiết...Phải có lòng yêu chân thành giàu vị tha mới có cái nhìn về những kỉ niệm đã mất với lời thơ dung dị ...đượm nét buồn mà mang chút dí dỏm như Nguyên Đỗ.
     Chúc em vui, khoẻ và hạnh phúc.
     Thân thương...
   
  Hihi...Thái Anh thật vui và cảm ơn tới các bạn: Liên Thơ,Trạc Tuyền,Minh Tuấn, Ánh trăng Thu,Hoa Ngâu và Văn Đình Thuận đã vào nhà TA chia sẻ niềm vui của Thái Anh nha...chúc tình bạn thơ của chúng ta mãi mãi bền đẹp 
      NIỀM TIN TỪ NƠI ANH
Anh đã trao cho tôi niềm tin
Sự ngưỡng mộ và tình yêu thơ phú...
Tôi nói với anh lòng biết ơn chưa đủ
Còn những gì chứa đựng tự con tim...
 
Ta xa nhau muôn trùng...
Gặp gỡ nhau trên mạng
Hiểu nhau qua thơ...
Tôn trọng nhiều vì tài năng và lòng hâm mộ.!
 
Một ngày nào đó
Gặp gỡ nơi quê nhà
Tôi sẽ thật hân hoan
Vui...khi gọi anh là bạn.!
 
Một người bạn... yêu thơ.! 
                       Thái Anh

 
    
 Bắt đền bạn thơ
   Đi tìm người bán nỗi buồn
Bắt đền người quẳng gánh sầu cho tôi
   Tôi mang theo xuống tuyền đài
Nỗi buồn khôn chịu ngủ yên một đời
    Đền cho tôi bạn thơ ơi
Làm sao để nỗi buồn lòng yên thân?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
7 giờ kém 10 phút, ngày cuối tuần,26/7/2008

    
    



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 08:00:12 bởi Liên Thơ >
bietaiaibiet 25.07.2008 14:46:06 (permalink)
0

Ai làm cho nắng nhớ mưa
Cho ta nhớ bạn, cho dưa nhớ cà...
Chung giàn ba bốn giống leo
Riêng Loan nhớ Phụng,riêng ta nhớ mình...
 
Ai làm cho cỏ màu xanh
Bông hoa mà đỏ, tim trinh màu hồng
Qua bao năm tháng mỏi mòn
Lời con tim mãi sắt son tình nồng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ


 
Cảm ơn chị Liên Thơ đã ghé qua "an ủi" Thành Dũng nha! chúc chị luôn vui. Thân mến!
 
TỰ NHỦ...
(Lời tự răn ...)
 
Mình được thừa kế cái hòm
Mẹ cha dành lại - vẫn còn cả đây
Sợ mình quá chén rồi say
Trộm vào rinh mất, ăn mày có phen!
Hay là... tìm lấy một em
Cậy nhờ giữ giúp thử xem... thế nào?
 
Trạc Tuyền 25.07.2008 16:53:16 (permalink)
0
            Dặn con
 
Con trai hãy nghe lời mẹ đây
Đừng có tấp tểnh giống cha bây
Vừa mới trăng tròn tim nhảy nhót
Để mang luyến tiếc đến ngày nay
 
Những năm cuối của tuổi học trò
Cha bay tơ tưởng bóng mấy cô
Yến, Oanh, Hoa, Nguyệt, Lan với Cúc
Khi tan trường nhung nhớ bâng quơ
 
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Đường đời trăm ngả người mỗi nơi
Những bóng hồng xưa giờ xa khuất
Mỏi bước đường dài nỗi chơi vơi
 
Mẹ thương tình mới nhặt về nuôi
Nhờ vậy buồn xưa mới dần nguôi
Đến nay bỗng dưng lại dở chứng
Bỏ đi tu mong gặp lại người
 
Cha bay dù chỉ tu ảo thôi
Mà cứ tưởng xuân vẫn còn tươi
Tiếng gọi Lan ơi tha thiết lắm
Rằng dây chuông Điệp nối lại rồi
 
Con ngoan thuơng mẹ hãy vâng lời
Học hành cho đến chốn đến nơi
Mai này khi công thành danh toại
Thì tình yêu đến tất nhiên thôi
 
Cứ mặc cho cha bay đi tu
Mong sao sớm gặp đựơc mấy U
Cỡ chừng bốn năm mươi xuân sắc
Sớm tối kinh kệ thoả lu bù
 
Bây giờ mẹ đây cũng chả cần
Cái lão gàn dở tính lần khân
Mong con kiếm nàng dâu cho mẹ
Chớ biến con thành một kẻ đần
 
Con kiếm cho mẹ nàng thơ hay
Để ngâm nga đối hoạ tối ngày
Nghèo túng mẹ đây đành cam chịu
Cùng lắm đời con giống cha bây./.
 
 
 
 
Nhân Sơn 25.07.2008 18:14:20 (permalink)
0
Trích đoạn :
         MƠ VỀ KIẾP CHUỒN CHUỒN
                                     - Liên Thơ -
 
 
 
Em mơ về kiếp chuồn chuồn
Khi vui thì đậu... Khi buồn thì đi...
 
Trách sao lại kém nghỉ suy
Chuồn chuồn cánh mỏng
                          khó chi chuyển dời
Khi vui nó đáp vào chơi
Khi nào thấy chán
                          nó rời xa bay
Dại khờ nào dám trách ai
Tại mình không học
                         thuộc bài thơ ca  :
 
       " Tình em mỏng dánh
          như cánh chuồn chuồn
          Khi vui nó đậu
          Khi buồn nó bay "...
 
                -NS- 
 
 
 
Liên Thơ 25.07.2008 23:52:06 (permalink)
0
Dặn con 
Con trai hãy nghe lời mẹ đây
Đừng có tấp tểnh giống cha bây
Vừa mới trăng tròn tim nhảy nhót
Để mang luyến tiếc đến ngày nay
 
Những năm cuối của tuổi học trò
Cha bay tơ tưởng bóng mấy cô
Yến, Oanh, Hoa, Nguyệt, Lan với Cúc
Khi tan trường nhung nhớ bâng quơ
 
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Đường đời trăm ngả người mỗi nơi
Những bóng hồng xưa giờ xa khuất
Mỏi bước đường dài nỗi chơi vơi
 
Mẹ thương tình mới nhặt về nuôi
Nhờ vậy buồn xưa mới dần nguôi
Đến nay bỗng dưng lại dở chứng
Bỏ đi tu mong gặp lại người
 
Cha bay dù chỉ tu ảo thôi
Mà cứ tưởng xuân vẫn còn tươi
Tiếng gọi Lan ơi tha thiết lắm
Rằng dây chuông Điệp nối lại rồi
 
Con ngoan thương mẹ hãy vâng lời
Học hành cho đến chốn đến nơi
Mai này khi công thành danh toại
Thì tình yêu đến tất nhiên thôi
 
Cứ mặc cho cha bay đi tu
Mong sao sớm gặp đựơc mấy U
Cỡ chừng bốn năm mươi xuân sắc
Sớm tối kinh kệ thoả lu bù
 
Bây giờ mẹ đây cũng chả cần
Cái lão gàn dở tính lần khân
Mong con kiếm nàng dâu cho mẹ
Chớ biến con thành một kẻ đần
 
Con kiếm cho mẹ nàng thơ hay
Để ngâm nga đối hoạ tối ngày
Nghèo túng mẹ đây đành cam chịu
Cùng lắm đời con giống cha bây...
                     Trạc Tuyền 
Trải nghiệm
Một chiếc cầu tình rất bấp bênh
Ai cũng đi qua vồi vội
Ai cũng mong đi tới
Ai cũng muốn là người chiêm nghiệm
Chẳng ai muốn dừng chân
Con đường đến trái tim
Muôn nẻo và muôn hướng
Ai chịu đứng trên tình?
Ai chịu đứng trong tình?
Ai chịu đứng sau tình?
 
Tôi chịu là thiên sứ
Của tình yêu lứa đôi
Tôi chịu đứng trên tình
Là thần tiên nhân thế!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
          23 giờ kém 20 phút, 25/7/2008
 

  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 23:56:15 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.07.2008 00:01:42 (permalink)
0
Trích đoạn :
         MƠ VỀ KIẾP CHUỒN CHUỒN
                                     - Liên Thơ -
 
 
 
Em mơ về kiếp chuồn chuồn
Khi vui thì đậu... Khi buồn thì đi...
 
Trách sao lại kém nghĩ suy
Chuồn chuồn cánh mỏng
                          khó chi chuyển dời
Khi vui nó đáp vào chơi
Khi nào thấy chán
                          nó rời xa bay
Dại khờ nào dám trách ai
Tại mình không học
                         thuộc bài thơ ca  :
 
       " Tình em mỏng dánh
          như cánh chuồn chuồn
          Khi vui nó đậu
          Khi buồn nó bay "...
 
                -NS-  

Là em...
Em như cánh mỏng chuồn chuồn
Khi vui sán lại khi buồn lỉnh luôn
Nhẹ tênh nửa bát tình đời
Nhẹ tênh em nở nụ cười nhạt vôi...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
          23 giờ kém 5, 25/7/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 00:04:12 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.07.2008 00:34:54 (permalink)
0
Chắc là...
Bao giờ em nhắm mắt
Chắc là anh sẽ thương
Chắc là anh sẽ khóc
Tiếc thương em vạn lần
Chắc là hoa sẽ đẹp
Chắc là trăng sẽ trong
Chắc là lời sẽ quý
Văn tế hồn em bay
Chắc là ...chắc là thế...
Em tin chốn thiên đường
Sẽ mở cửa đón em...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ 30 phút, 25/7/2008
 
anhtrangthu 26.07.2008 03:13:08 (permalink)
0
            Dặn con
 
Con trai hãy nghe lời mẹ đây
Đừng có tấp tểnh giống cha bây
Vừa mới trăng tròn tim nhảy nhót
Để mang luyến tiếc đến ngày nay
 
Những năm cuối của tuổi học trò
Cha bay tơ tưởng bóng mấy cô
Yến, Oanh, Hoa, Nguyệt, Lan với Cúc
Khi tan trường nhung nhớ bâng quơ
 
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Đường đời trăm ngả người mỗi nơi
Những bóng hồng xưa giờ xa khuất
Mỏi bước đường dài nỗi chơi vơi
 
Mẹ thương tình mới nhặt về nuôi
Nhờ vậy buồn xưa mới dần nguôi
Đến nay bỗng dưng lại dở chứng
Bỏ đi tu mong gặp lại người
 
Cha bay dù chỉ tu ảo thôi
Mà cứ tưởng xuân vẫn còn tươi
Tiếng gọi Lan ơi tha thiết lắm
Rằng dây chuông Điệp nối lại rồi
 
Con ngoan thuơng mẹ hãy vâng lời
Học hành cho đến chốn đến nơi
Mai này khi công thành danh toại
Thì tình yêu đến tất nhiên thôi
 
Cứ mặc cho cha bay đi tu
Mong sao sớm gặp đựơc mấy U
Cỡ chừng bốn năm mươi xuân sắc
Sớm tối kinh kệ thoả lu bù
 
Bây giờ mẹ đây cũng chả cần
Cái lão gàn dở tính lần khân
Mong con kiếm nàng dâu cho mẹ
Chớ biến con thành một kẻ đần
 
Con kiếm cho mẹ nàng thơ hay
Để ngâm nga đối hoạ tối ngày
Nghèo túng mẹ đây đành cam chịu
Cùng lắm đời con giống cha bây./.
 

Vào chùa tìm lại bóng Lan
Nhưng sao lại chỉ thấy toàn sư ông
May cho số phận má hồng
Yên vui hạnh phúc nên không (phải) vào chùa
anhtrangthu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 03:14:30 bởi anhtrangthu >
Nguyên Đỗ 26.07.2008 04:57:11 (permalink)
0


 
 




  Chuồn Chuồn

Cái con bé láng giềng lì lượm thật
Phá người ta định bắt chuồn chuồn đây
Sắp đến gần, "Chuồn có cánh  thì bay
Có thằng bé nhỏ thò tay bắt mày!"

Muốn sừng sộ bé cười giả tảng
Nhảy xuống ao bơi tựa nhái con
"Nhảy xuống đi!  Chẳng dựa chuồn chuồn
Vỗ vờn nước tất nhiên bơi được "

Là con trai lẽ nào sợ nước
Bơi thì bơi không nổi thì chìm
Anh bơi rồi bắt ấy là em
Chìm em cứu nỡ nào em để chết

Rồi liều lĩnh bơi cũng hay ra phết
Không chuồn chuồn cắn rốn không bị đau
Có ai ngờ khi lớn lại càng đau
Em vội vã chuồn lấy chồng thật sớm

Nguyên Đỗ




Trạc Tuyền 26.07.2008 10:52:56 (permalink)
0
Quan giá lâm
 
Có quan Nguyên Đỗ đến đây
Thật là hạnh phúc chùa này nhất em
Từ nay gấp bội vui thêm
Chia cho anh với bên thềm...ké thôi
anhtrangthu 26.07.2008 12:41:18 (permalink)
0
Quan giá lâm
 
Có quan Nguyên Đỗ đến đây
Thật là hạnh phúc chùa này nhất em
Từ nay gấp bội vui thêm
Chia cho anh với bên thềm...ké thôi
 Trạc Tuyền


Vị quan quả thật quá thanh liêm
Nhà Thu chật chội chẳng đến xem
Chỉ nỗi phong bì Thu không có
Sư tiểu thường dân cũng chẳng thèm ( đên chơi)
anh trang thu

[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=mecry.gif][sm=looney.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

nguoitoithuong 26.07.2008 14:45:20 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Quan giá lâm
 
Có quan Nguyên Đỗ đến đây
Thật là hạnh phúc chùa này nhất em
Từ nay gấp bội vui thêm
Chia cho anh với bên thềm...ké thôi
 Trạc Tuyền


Vị quan quả thật quá thanh liêm
Nhà Thu chật chội chẳng đến xem
Chỉ nỗi phong bì Thu không có
Sư tiểu thường dân cũng chẳng thèm ( đên chơi)
anh trang thu

[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=mecry.gif][sm=looney.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

Tiểu thì hổng có ... sư lại thèm
Thầy Trạc vẫn đến .. thích tèm nhem
Nhưng tại Trangthu tinh nghịch quá
Thầy vẫn đến nhà .. ngó rồi xem

 
trăngthu về coi lại, dọn dẹp nhà đi nha, thầy vẫn hay thỉnh thoảng ghé ngang mà
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 154 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9