NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Tự rơi Ai buồn ai khổ ai sầu Ai buồn ai khổ vì đâu hỡi trời? Buồn ơi buồn hỡi... tự rơi Buồn ơi buồn hỡi... im hơi, tôi cười... Lê Minh Liên Thanh Thơ 14 giờ kém 5 phút, 26/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 15:55:01 bởi Liên Thơ >
Với trăng sao Đã nghĩ về tôi xấu thế sao Tôi không than oán nửa lời nào Tôi đành lặng lẽ lìa cõi nhớ Tôi trở về trời với trăng sao! Lê Minh Liên Thanh Thơ 15 giờ 15 phút, 26/7/2008
Trích đoạn: Liên Thơ
Tự rơi
Ai buồn ai khổ ai sầu
Ai buồn ai khổ vì đâu hỡi trời?
Buồn ơi buồn hỡi... tự rơi
Buồn ơi buồn hỡi... im hơi, tôi cười...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 5 phút, 26/7/2008
Ai làm em khổ em sầu
Tại sao...Sao lại...Vì đâu hỡi trời !..
Ai làm ai khổ chơi vơi
Giờ đây chỉ biết kêu trời mà thôi...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 17:29:04 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Liên Thơ
Với trăng sao
Đã nghĩ về tôi xấu thế sao
Tôi không than oán nửa lời nào
Tôi đành lặng lẽ lìa cõi nhớ
Tôi trở về trời với trăng sao!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 15 phút, 26/7/2008
Em đã trở về với trăng sao
Không than oán nữa lời nào
Lặng lẽ rời xa lìa cõi nhớ
Để lại nơi này một người đau...
-NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: Liên Thơ
Tự rơi
Ai buồn ai khổ ai sầu
Ai buồn ai khổ vì đâu hỡi trời?
Buồn ơi buồn hỡi... tự rơi
Buồn ơi buồn hỡi... im hơi, tôi cười...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 5 phút, 26/7/2008
Ai làm em khổ em sầu
Tại sao...Sao lại...Vì sao hỡi trời !..
Ai làm ai khổ chơi vơi
Giờ đây chỉ biết kêu trời mà thôi...
-NS-
Huynh ơi có biết tại vì sao
Vì sao tỷ hổng nói câu nào
Có phải tiểu muội vô phép tắc
Vô ý...phật lòng...tỷ hôm nao
Thực tình em cũng hổng biết sao
Linh cảm mách bảo cho em vào
Hôm nay ghé vào nhà của tỷ
Đọc thơ, em thấy buồn làm sao
Đứng trông anh viết mấy câu vào
Càng đọc càng thấy buồn biết bao
Cũng muốn ghẹo anh dăm câu nói
Chột dạ đành thôi... lí nhí chào
Tỷ ơi sao vậy nè... tỷ có chuyện gì hông vui vậy nói em nghe coi nào.. tỷ bùn mọingười hổng có vui gì đâu tỷ àh
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: Liên Thơ
Với trăng sao
Đã nghĩ về tôi xấu thế sao
Tôi không than oán nửa lời nào
Tôi đành lặng lẽ lìa cõi nhớ
Tôi trở về trời với trăng sao!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 15 phút, 26/7/2008
Em đã trở về với trăng sao
Không than oán nữa lời nào
Lặng lẽ rời xa lìa cõi nhớ
Để lại nơi này một người đau...
-NS-
Hổng phải chỉ có mình anh đau
Mà em cũng vậy..dạ u sầu
Chả biết chuyện gì đang xảy đến
Đọc lời thơ chị lòng quặn đau
Mặc kệ mọi người nói ra sao
Em đây vẫn mến thương chị nhiều
Chị ơi đừng nghĩ, buồn chi nữa
Quý nhau dành trọn cả tin yêu
bạn này sưu tập nhiều thơ hay thía
hoangau = hoa_ngâu
= hoàng_âu
= hoàng_hoàng (he he, hoàng_kim thì đúng hơn )
= hoạn_gấu
= hoạn_gà_ú
= hổ_ăn_gấu
= hổ_ăn_gà_ú
hay, kái này hay
nhưng mà nick của tớ thì dịch đi dich lại cũng chỉ lag thoa kòi mà thui
Trích đoạn: Liên Thơ
Với trăng sao
Đã nghĩ về tôi xấu thế sao
Tôi không than oán nửa lời nào
Tôi đành lặng lẽ lìa cõi nhớ
Tôi trở về trời với trăng sao!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 15 phút, 26/7/2008
Hãy....
Hãy cho tôi làm vì sao toả sáng
Sưởi ấm tim em những phút buồn
Hãy cho tôi làm ánh trăng thương
Soi hồn em sáng, rạng ngời lung linh.
Hãy cho tôi làm người bạn trong thơ nhé
Gởi chút nhớ mong với đợi chờ
Nỗi buồn em như mây mờ đêm tối
Xin một lần....nghe lời trái tim tôi.
LanTím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 20:36:08 bởi LanTím >
Gửi em Thôi em đừng buồn nữa em ơi Mới mở trang anh sắp khóc rồi Em đừng buồn vì điều vớ vẩn Trước nay em cứng rắn tuyệt vời Vào đây chơi cốt để mua vui Xin đừng ai đùa nghịch quá lời Người buồn cảnh cũng không vui nổi Huống chi ta làm bạnmất vui Xin đừng để đến mức dùng roi ......................................
Tự rơi
Ai buồn ai khổ ai sầu
Ai buồn ai khổ vì đâu hỡi trời?
Buồn ơi buồn hỡi... tự rơi
Buồn ơi buồn hỡi... im hơi, tôi cười... Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 5 phút, 26/7/2008 Thấy Trạc Tuyền huynh nước mắt rơi Thơ ơi chị hãy mỉm miệng cười Kẻo nhỡ Quán Thư này ngập lụt Lại chết bao người chẳng biết bơi *Cười đi chị Liên Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 08:49:33 bởi KimGiang >
Em đã trở về với trăng sao Không than oán nửa lời nào Lặng lẽ rời xa lìa cõi nhớ Để lại nơi này một người đau... -NS- Cám ơn anh đã nặng lòng Vì cô bạn nhỏ mà lòng đau sao Thật là đáng trách đáng la Xin dành tặng một bài ca mùa hè Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm cuối tuần, 26/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 22:56:55 bởi Liên Thơ >
Gửi em
Thôi em đừng buồn nữa em ơi Mới mở trang anh sắp khóc rồi Em đừng buồn vì điều vớ vẩn Trước nay em cứng rắn tuyệt vời Vào đây chơi cốt để mua vui Xin đừng ai đùa nghịch quá lời Người buồn cảnh cũng không vui nổi Huống chi ta làm bạnmất vui Xin đừng để đến mức dùng roi ...................................... Trạc Tuyền Học buồn Thương tặng thi hữu Trạc Tuyền và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ... Giả vờ nói em buồn vì anh Sập trời chết ngất lấy đâu em đền
Chị ấy thương anh nhất trời Chẳng may anh có bề gì tội lây! Em buồn một tí chuyện đời Xun xoe nịnh bợ trở tay lẽ thường Biết bao nhiêu việc tầm thường Mình em ngạo nghễ coi khinh chẳng cần... Em buồn muôn thuở chuyện mình Đói nghèo, yếu kém muôn dân cực lòng Em buồn tí việc con con Cố quên không hết lại đem vào lòng... Để cho bè bạn xót cùng Tự nhiên em mất uy danh kiên cường Việc công cho chí việc tư Một tay xếp đặt chu toàn dẻo dai Gặp ai em cũng cười tươi Gặp ai em cũng ân cần hỏi han Chưa ai phải lo vì em Thế mà đến với trang thơ em buồn Nói thầm...nói với riêng anh... Chẳng ai xót cả nên làm nũng thôi
Ngày ngày công việc ngập đầu Có em bè bạn, học trò đều vui Vắng Liên một chút bạn tìm Vắng cô một chút học trò hỏi ngay Một mai vắng bóng lời thương* Anh ơi anh có gọi hoài Thơ ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 26/7/2008 (*Nối lời yêu thuơng- Trang thơ của Lê Minh Liên Thanh Thơ) Liên Thơ ái ngại quá làm cho bạn bè buồn lây, lo và phải bận lòng vì những chuyện chẳng ra gì.Vẫn biết thế nhưng bập vào thực tại ai chẳng chạnh lòng đau và tưng tức nhỉ? Chân thành cảm ơn thi huynh Trạc Tuyền, Mạc Nhân Sơn, bạn Lan Tím, các em Nguoitoithuong, Kim Giang đã nghĩ đến Liên Thơ.Nói đùa vậy thôi chứ dù gì cũng yêu đời, yêu người , yêu thơ lắm lắm, luôn ước ao sống đến 100 tuổi để yêu thương mà... Ai mà lỡ dại bỏ Liên Thơ đi trước là liệu đấy



Thân thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 23:14:25 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: