NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 154 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 29.07.2008 21:12:36 (permalink)
0
Chẳng đọng lại mùa hoa...
Làm sao em an giấc
Khi đường không lối qua
Khi sông không đò dọc
Lòng anh chẳng đò ngang...
 
Bến bờ  của  hai ta
Mùa nước dâng lút mất
Phù sa tan trong nước
Chẳng đọng lại mùa hoa...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm, 29/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 21:14:25 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 29.07.2008 21:24:13 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
Bến sông hoa Cải một thời
Vàng nhung nhớ để đất trời nôn nao

Chuyện cô thôn nữ má đào
Cánh sen hồng nhẹ lướt vào thềm Trăng
Thủy Ngư ngỡ bóng chị Hằng
Quẫy vây đan lớp sóng giăng lưới tình
Hình như vướng nợ ba sinh
Lòng xao xuyến mắt chòng chành mộng mơ

Bờ sông Xuân Cuội làm thơ
Ngâm Mây mặt nước đợi chờ tri âm
Hàng Cau đưa chuyện thì thầm
Hẹn Trầu Xanh sẽ có lần sang thăm
Một rằm qua bốn năm rằm
Chàng như cơn gió biệt tăm hải hồ

Khăn voan áo trắng xuống đò
Cát vùi chôn những câu hò đánh rơi
Nắng mưa tưới đủ vị đời
Cuội buồn trở lại góc trời lãng quên
Vén Sương tìm dấu hài tiên
Hàng châu gieo Cải một triền đơm bông

Nhớ nhung thắt ruột nên vồng
Vàng ươm mộng trải bến sông tới giờ

Tìm người trao những vần thơ
Ngắt ngồng hoa Cải câu hò lại ngân

Kim Giang *19/6/2008
Nhớ mùa hoa cải
Giữa xanh ngát của bãi dâu
Ai dành khoảng đất trồng rau cho nhà
Ra giêng vàng  một màu hoa
Cánh bay theo gió lập lờ nước sông

Em đang nhún nhẩy đôi thùng
Hình như má chợt chút hồng gặp anh
Xuống con thuyền nhỏ dập dềnh
Vô tình mắt vẫn tìm quanh bóng người

Quen nhau như thể số trời
Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa
Cải đà qua mấy vụ hoa
Anh về mà chẳng  bao giờ gặp em

Chỉ là một chút quen quen
Mà sao lại nhớ lại tìm chi ai
Tần ngần bên cải chờ người
Nghe người ta nói chơi vơi giữa lòng

Vừa rồi em đã lấy chồng
Hình như nhà ở bên sông kia kìa
Đợi cả lúc cải ra hoa
Mà em chả một lần về lối xưa

Biết là có gặp người ta
Cũng như cải đã có hoa ích gì
Vậy mà trong nỗi nhớ quê
Vấn vương vạt cải ven đê năm nào...
kimrbl   *28/7/2008
Thăm quê
Nỗi nhớ ngày xuân chẳng ngủ yên
Ta về thăm lại quê hương những ngày
Thăm bao kỉ niệm chân quê
Cái thời sống mãi làng gần đồng xa
 
Ghé thăm nhau để làm quà
Chuyện người xa xứ nhớ quê nghẹn lòng
Lặng yên nâng chén tương phùng
Soi trong đáy cốc mắt người bạn xưa
 
Có gặp người của thuở xưa
Thương ôi cây cải đã thì ngồng cao
Nhưng sao lòng những nôn nao
Mong nhìn thấy lại nụ cười ven đê...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 29/7/2008 
                    [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Vắng anh một lúc
Nhớ quá nhưng cứ dài xa cách
Nên nay hờn mai dỗi buồn vô biên...
Nên suốt ngày ngân ngấn nước mắt
Chỉ chực trào tuôn khi vắng anh một lúc...anh ơi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
    21 giờ, 29/7/2008
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Dặn con trai
Con trai hãy nghe lời mẹ đây
Đừng có tấp tểnh giống cha bây
Vừa mới trăng tròn tim nhảy nhót
Để mang luyến tiếc đến ngày nay
 
Những năm cuối của tuổi học trò
Cha bay tơ tưởng bóng mấy cô
Yến, Oanh, Hoa, Nguyệt, Lan với Cúc
Khi tan trường nhung nhớ bâng quơ
 
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Đường đời trăm ngả người mỗi nơi
Những bóng hồng xưa giờ xa khuất
Mỏi bước đường dài nỗi chơi vơi
 
Mẹ thương tình mới nhặt về nuôi
Nhờ vậy buồn xưa mới dần nguôi
Đến nay bỗng dưng lại dở chứng
Bỏ đi tu mong gặp lại người
 
Cha bay dù chỉ tu ảo thôi
Mà cứ tưởng xuân vẫn còn tươi
Tiếng gọi Lan ơi tha thiết lắm
Rằng dây chuông Điệp nối lại rồi
 
Con ngoan thuơng mẹ hãy vâng lời
Học hành cho đến chốn đến nơi
Mai này khi công thành danh toại
Thì tình yêu đến tất nhiên thôi
 
Cứ mặc cho cha bay đi tu
Mong sao sớm gặp đựơc mấy U
Cỡ chừng bốn năm mươi xuân sắc
Sớm tối kinh kệ thoả lu bù
 
Bây giờ mẹ đây cũng chả cần
Cái lão gàn dở tính lần khân
Mong con kiếm nàng dâu cho mẹ
Chớ biến con thành một kẻ đần
 
Con kiếm cho mẹ nàng thơ hay
Để ngâm nga đối hoạ tối ngày
Nghèo túng mẹ đây đành cam chịu
Cùng lắm đời con giống cha bây...
               Trạc Tuyền
               25/7/2008
Tâm sự cùng con gái
Con gái yêu quý của mẹ ơi
Con sắp trở thành thiếu nữ rồi
Như nụ hồng ban mai chớm nở
Con đừng xao động ngắm mây trôi



Con hãy chăm chỉ tháng năm dài
Cần mẫn vươn lên học thành tài
Rồi đến một ngày con đón nhận
Tình yêu thỏa ý đẹp duyên trời

Con cũng phải nhớ lời mẹ đây
Đừng có ngụy biện rằng thơ hay
Sẽ giúp hồn người ta bay bổng
Cuộc đời bỗng vụt chín tầng mây

Thần thơ Thánh chữ Cụ Tú Xương
Còn cả đời nghèo túng đeo vương
Cụ Bà phải mom sông tần tảo
Chỉ được an ủi mỗi lời thương

Nên con đừng theo kẻ mê thơ
Suốt ngày lẩn thẩn chỉ ơ hờ
Cứ tưởng giấu buồn trong con chữ
Nỗi đau đời nó chẳng tha cho
Ngày xưa mẹ đây đã trót rồi

Nhẹ dạ cho nên chịu phận ôi
Lấy phải kẻ gàn đời uổng phí
Đêm đêm đẫm gối lệ tuôn rơi ...

                 Trạc Tuyền
                  26/7/2008
   Hết dặn con trai...lại bày con gái
Riêng trái tim mình nói chẳng chịu nghe...(he...he)

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Sáng, 30/7/2008
Cám ơn anh,nhờ đọc thơ anh mà em được oà khóc vài ngày rồi suy ngẫm lại nên bây giờ bỏ buồn không thèm ấm ức chuyện nhân thế nữa,lấy lại phong độ rồi đi bớivườn thơ của anh đây...
    Chúc anh khoẻ,vui và hạnh phúc.
    Thân mến... 
  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 ÁNH MẮT 
Ánh mắt khi đang yêu
Gói bao lời nhắn nhủ...
Ánh mắt khi căm hờn
Nổi chớp giông, bão tố!
 
Không nói - e hơi ít
Nói ra - sợ hơi nhiều
May mà còn ánh mắt
Nói giúp ta bao điều.
 
Ánh mắt em một chiều...
Giăng lưới tình mềm mại
Anh bồi hồi mắc phải
Gỡ mãi mà không ra!
 
Rồi ngày vui dần qua
Ánh mắt còn đọng lại
Thành giọt buồn tê tái
Trong một chiều chia xa... 

          Nguyễn Thành Dũng
Ánh mắt người thương
Ánh mắt của người thương
Âm thầm theo ta mãi
Trong dặm dài năm tháng
Ánh mắt ai chứa chan
Tình yêu trao... trao mãi...
Ánh mắt ai hờn dỗi
Mỗi lúc không hiểu nhau
Ánh mắt ta nhìn nhau
Không thể nào quên được
Người yêu ơi ánh mắt
Sống trong nhau diệu kì...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
        15 giờ 10 phút, 30/7/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

 Người Dưng …! 
    Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
    Người dưng...sao ghét,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ...đứng ngồi...không yên...
 
     Người dưng...thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
   Người dưng...ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
  Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
              Chân Trời Tím.

      
28/7/2008


  

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Đánh rơi
Đánh rơi một chút nắng trời
Cho đêm về lạnh sương rơi ngoài thềm
Đánh rơi một chút ấm êm
Bắt lòng cứ mãi đi tìm nguyên nhân
Tìm xa quay lại tìm gần
Cũng không biết được tại mình...tại ai...
T.T.K..30.7.2008
Ai ơi  có nhặt chút tơ trời
Cho tôi một đoạn nối vào tình mong
Ai ơi có nhặt được mảnh trăng trong
Cho tôi mượn tí làm gương soi đời
Ai ơi có nhặt được tình tôi
Thì đem trả với chứ đừng ném sông
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ kém 10 phút, 30/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Thật đẹp
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
T.T.K.27.7.2008
Đẹp thay tình thơ
Tình thơ ta gửi bạn mình
Chở bao thương nhớ giãi bày tâm can
Nhận ra nhau dẫu muộn màng
Có nhau có cả trăng vàng mùa thu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ kém 25 phút, 29/7/2008
Tình thơ thân thiết biết bao
Sẻ chia kinh nghiệm gửi trao tấm lòng
Vắng nhau một chút cũng mong
Cũng thương cũng nhớ cũng trông kiếm tìm
 
Mong cho tình mãi vững bền
Để dòng thơ đẹp dâng lên cuộc đời
T.T.K.30.7.2008
Mãi mãi tình thơ
                   Thương tặng Thanh Thanh Khiết
         và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ...

Mãi mãi tình thơ đẹp xiết bao
Cho dù có lúc thưa thăm viếng
Hồn vẫn bên nhau vẹn ý tình
Mãi nhớ về nhau chẳng đổi dời...
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Đêm, 30/7/2008
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Người xa lạ
Tình cờ gặp lại giữa đường
Để môi mấp máy , ngập ngừng quay đi
Nhìn nhau thảng thốt thật kỳ
Người ta nay có là gì nữa đâu ?

Gió nồm đỏ sớm giàn trầu
Phận duyên không giữ được nhau lâu dài
Để ai dù vẫn yêu ai
Cũng đành một tiếng thở dài chia ly ...

Mai này trên nẻo đường đi
Còn gặp nhau biết nói gì với nhau ?
Khác nào lại chạm nỗi đau
Để rồi ngoảnh mặt, cúi đầu lặng thinh ...

Một thời yêu đến hết mình
Sao mà ghét được , cái tình còn đây
Ông Trời sao khéo đặt bày
Gặp nhau chi để đắng cay bẽ bàng

Giá mà một nhẽ người dưng
Còn chào nhau , còn thẹn thùng làm quen
Bây giờ tan nát tình duyên
Nửa xa lạ,nửa thân quen ngỡ ngàng

Còn cầu người vẫn cứ sang
Đường đời người hẳn còn thường gặp nhau
Có gì khó xử lắm đâu
Làm người xa lạ từ lâu thôi mà !

 Kimsbl
Ngoảnh mặt rồi
Đang thân thiết bỗng đâu ra xa lạ
Nhìn thấy nhau như kẻ lạ làm ngơ
Lạ chưa... chưa có bao giờ...
Ồ không... Không có bao giờ...vì nhau...
Không đâu ...không thể như không có ...
Không có mà không...ngoảnh mặt rồi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 30/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...

kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao
 
Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online

Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 
           hoa ngau
Khen thay cho cô Hoàng Au
Nào ai có thích nhiều sao bao giờ
Chán đời thì thả chút thơ
Có ai đồng cảm thì chờ thâm giao
Sợ nhiều chả gánh nổi sao  

       kimrbl
      Dù chàng có đến ngàn sao
Em chỉ thích hai ngôi sao trong mắt chàng
     Thế nên mãi mãi bạn vàng
Tình thâm giao kết lửa rơm cháy bùng
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
           24 giờ kém 15 phút, 30/7/2008
Kimrbl ơi, chị đùa một chút đừng hết hồn mất vía nhé!
    Thân mến 
  Vô tư chị thoải mái đùa
Nụ cười đâu có dễ mua được nào
Em ra ngắm một trời sao
Xem đôi mắt chị sao nào chị ơi? 
  kimrbl
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

 

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 01:48:03 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 29.07.2008 22:21:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Chẳng đọng lại mùa hoa...
Làm sao em an giấc
Khi đường không lối qua
Khi sông không đò dọc
Lòng anh chẳng đò ngang...
 
Bến bờ  của  hai ta
Mùa nước dâng lút mất
Phù sa tan trong nước
Chẳng đọng lại mùa hoa...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm, 29/7/2008
 

Mùa hoa đọng ở trong tim
Sao không gìn giử kiếm tìm làm chi
Sợ sông ngăn cách lối đi
Nắm tay dìu bước ngại gì hở em...
               -NS-
Liên Thơ 30.07.2008 07:42:30 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]  Cám ơn thi huynh NS đã hoạ thơ nhé! Chúc thi huynh khoẻ, vui, hạnh phúc...
     Thân mến![sm=heartbeat.gif] 
Giận dai ghét lâu
Giận một người mệt lắm
Buồn một người khổ lắm cơ
Giận,buồn làm vơi đi nhung nhớ
Giết chết yêu thương, xoá nụ hồng
Bao giờ em hết buồn...giận nhỉ
Anh đến bên em cũng ghét rồi...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ban mai hồng, 30/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 07:45:20 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 30.07.2008 10:01:57 (permalink)
0
Tâm sự cùng em gái L.T
Em ạ mỗi người sống trên đời
Cha mẹ sinh ra vốn thế rồi
Ta lớn lên suốt cùng năm tháng
Theo dòng đời dâu bể nổi trôi

Ai cũng mang theo một kiếp người
Nhiều khi mình tính vẫn thua trời
Cái lý cuối cùng là số phận
Vui buồn đau khổ nỗi đầy vơi

Cùng nối vòng tay để góp vui
Nói thương người bảo chỉ hỡi ôi
Cá nước chim trời trên mạng ảo
Ta hiểu nhau chân thực những lời

Mỗi người nhọc nhằn chuyện áo cơm
Sâu thẳm tâm tư bão nổi cơn
Gửi vào con chữ vui bầu bạn
Gạn đục khơi trong nhẹ gánh đời ...

                  Trạc Tuyền
                 Sáng, 27/7/2008
Gửi cho đời...
Vẫn biết cuộc đời sẽ thế thôi
Được... thua,cũng bởi tại số trời
Em đâu có muốn mình gục ngã
Trước những xấu xa chuyện nhỡn tiền...
 
Đoá sen thơm ngát toả trong gió
Nhuộm thắm trời quê... hương nồng nàn
Em như làn gió đồng phiêu lãng
Quyến hương cao quý gửi cho đời...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Sáng 30/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/70A4095AD33D4D9D8CFE402D30A71416.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 10:06:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 30.07.2008 15:16:34 (permalink)
0
Hoa quê
Hương ơi, cây hoa súng chết rồi
Nó không chịu thiếu ánh trời quê ta
Nó đòi bùn đất ao nhà
Nếu không cũng phải bánh dầu tạm yên
 
Thiếu khí trời, thiếu thiên nhiên
Thiếu hương đồng nội hoa không nở rồi
Cho dù yêu quý làng quê
Chỉ nên đem hương hoa của đất trời vào tim!
 
Hoa quê xin để ở gió đồng
Tình quê xin ngự tim  ta trọn đời
Ta đi đâu làng quê sẽ theo cùng
Không thay dẫu đã bao mùa chuyển giao...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Nhớ hạ 1983 [sm=heartbeat.gif]2008!
                              30/7/2008
 Nhớ kỉ niệm cùng Trang, Hương ở nhà Hương vào ngày 27/7/2008...Xuân cho cây  hoa súng tím làm quà...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/745E33F1FB6044E7AEBF1F525B9E7056.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 15:31:42 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 30.07.2008 15:58:13 (permalink)
0
Chịu hàm oan
                             Thương tặng chị Loan!
Giận đời chị trút vào em
Em không chịu nổi kêu trời đổ sông
Tội dòng trong chịu hàm oan
Nước sông đang thắm chuyển sang đục ngàu
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       15 giờ kém 10 phút, 30/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 16:01:22 bởi Liên Thơ >
kimrbl 30.07.2008 17:25:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Chịu hàm oan
                             Thương tặng chị Loan!
Giận đời chị trút vào em
Em không chịu nổi kêu trời đổ sông
Tội dòng trong chịu hàm oan
Nước sông đang thắm chuyển sang đục ngàu
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       15 giờ kém 10 phút, 30/7/2008


 
Giận đời đổ hết cho trời
Giận ai trút hết vào người mình yêu
Biết rằng người sợ , người chiều
Chẳng cần sai đúng những điều thiệt hơn
 
 kimrbl
 
Liên Thơ 30.07.2008 17:54:40 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
Một trong vô vàn
            Thương tặng Minh Đức!
Thương thân dã tràng ngày đêm chăm chỉ
Sóng đánh dập vùi tan tác ước mơ xinh
Ước mơ dâng hiến quên mình
Ước mơ góp sức xây đời sáng tươi...
 
Dã tràng ơi dẫu dù toi công sức
Biển vẫn cần hạt cát em cưu mang
Những hạt cát nhỏ làm nên bờ biển đẹp
Cuộc sống cần mỗi một trong vô vàn...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chiều, 30/7/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6BF955E354C84E8BB310F5077EB3CEA4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 17:57:48 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
bietaiaibiet 30.07.2008 18:26:33 (permalink)
0

Chịu hàm oan
                             Thương tặng chị Loan!
Giận đời chị trút vào em
Em không chịu nổi kêu trời đổ sông
Tội dòng trong chịu hàm oan
Nước sông đang thắm chuyển sang đục ngàu
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ


 
Thành Dũng có vài lời chia xẻ với chị nè!
 
TỰ SỰ
 
"Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết ra như xúc, như đong lấy sầu" (*)
 
Người ta gửi nhớ cho nhau
Mang những nỗi sầu chia xẻ cho vơi
 
Tôi thì làm chuyện ngược đời:
Mua sầu, chuốc nhớ, đầy vơi nỗi niềm...
 
Biết tìm ai hiểu lòng mình?
Tưới cây cây héo, nhuộm tình tình phai!
 
Thức khuya mới biết đêm dài
Một tôi, một bóng thành hai nỗi buồn...
 
(*). Ca dao
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 18:44:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thật đẹp
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
T.T.K.27.7.2008

Đẹp thay tình thơ
Tình thơ ta gửi bạn mình
Chở bao thương nhớ giãi bày tâm can
Nhận ra nhau dẫu muộn màng
Có nhau có cả trăng vàng mùa thu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ kém 25 phút, 29/7/2008

 
 
Tình thơ thân thiết biết bao
Sẻ chia kinh nghiệm gửi trao tấm lòng
Vắng nhau một chút cũng mong
Cũng thương cũng nhớ cũng trông kiếm tìm
 
Mong cho tình mãi vững bền
Để dòng thơ đẹp dâng lên cuộc đời
 
T.T.K.30.7.2008




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 30.7.2008 17:40:53 >


_____________________________
Liên Thơ 30.07.2008 23:40:19 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Cám ơn hai em Nguyễn Thành Dũng và Thanh Thanh Khiết đã lưu lại dòng thương dòng nhớ nhé...
chúc các em khoẻ, vui, hạnh phúc...
  Thân thương...[sm=heartbeat.gif]
Đối lập của tình yêu
Sự đối lập của tình yêu
Là sự ghẻ lạnh
Là sự thờ ơ
Là sự hững hờ
Chính là cái chết!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
           22 giờ 30 phút, 30/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 23:42:02 bởi Liên Thơ >
hoangau 31.07.2008 00:02:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...
 
kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao



 

Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online
 
 

 
Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 
kimrbl 31.07.2008 00:43:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...

kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao



 

Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online




Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 


Khen thay cho cô Hoàng Au
Nào ai có thích nhiều sao bao giờ
Chán đời thì thả chút thơ
Có ai đồng cảm thì chờ thâm giao
Sợ nhiều chả gánh nổi sao
 
Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008

 
 
Hoa Ngâu trẻ lại hồn nhiên
Chỉ tội tinh nghịch lại hiền như ma
Người ta thường ướp pha trà
Hay dùng để chữa đàn bà bụng đau
Xin đừng phơi khổ thân Ngâu
Bỗng dưng đang trắng thành mầu áo sư...
 
kimrbl


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 12:05:34 bởi kimrbl >
Liên Thơ 31.07.2008 01:51:17 (permalink)
0
Bâng quơ em hỏi
Lúc anh đứng sát bên
Em quay mặt đi chỗ khác
Một lúc sau quay lại
Anh đi đâu mất rồi
Cứ tưởng anh đứng đấy
Ai ngờ anh bỏ đi
Mắt em rơm rớm lệ
Em ứ thèm dỗi anh
Mắt nhìn vào xa vắng
Bâng quơ em hỏi trời...
Bâng quơ em hỏi đất..
Trời cười còn đất khóc
Bảo em hỏi lòng anh?
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
            23 h25, 30/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 01:52:50 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 154 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9