NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 154 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
nguoitoithuong 31.07.2008 02:59:32 (permalink)
0
Làm sao hỏi lòng anh
Bao nhiêu người thương nhớ
Câu hỏi nè thiệt khó
Sao mà trả lời nhanh
 
Em giận anh cũng đành
Hổng bít làm sao nữa
Giận anh như cơm bữa
Chẳng biết dỗ sao nè
 
Sợ nhất em khóc nhè 
Dỗ hòai anh buồn lo
Nè em! anh nói nhỏ
Nín đi rồi anh thương
 
Hổng gặp thì tơ vương
Gặp rồi hổng biết dỗ
Có cô em gái nhỏ
Thiệt mệt nhưng thiệt vui
 
Vui nhất lúc em cười
Cho anh bình minh đến
Miệng anh câm như hến
Khi thấy em dỗi hờn
 
Vậy từ nay em ơi
Đừng hờn anh … phải tội
Cứ hồn nhiên yêu đời
Anh mừng vui nhiều lắm
- nguoitoithuong-

Gửi lời của ai đó muốn nói với chị iu vầy nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 03:01:54 bởi nguoitoithuong >
ThanhThanhKhiet 31.07.2008 07:02:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thật đẹp
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
T.T.K.27.7.2008
 
Đẹp thay tình thơ
Tình thơ ta gửi bạn mình
Chở bao thương nhớ giãi bày tâm can
Nhận ra nhau dẫu muộn màng
Có nhau có cả trăng vàng mùa thu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ kém 25 phút, 29/7/2008
 
 
Tình thơ thân thiết biết bao
Sẻ chia kinh nghiệm gửi trao tấm lòng
Vắng nhau một chút cũng mong
Cũng thương cũng nhớ cũng trông kiếm tìm
 
Mong cho tình mãi vững bền
Để dòng thơ đẹp dâng lên cuộc đời
T.T.K.30.7.2008
 
 
Mãi mãi tình thơ
                   Thương tặng Thanh Thanh Khiết
         và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ...

Mãi mãi tình thơ đẹp xiết bao
Cho dù có lúc thưa thăm viếng
Hồn vẫn bên nhau vẹn ý tình
Mãi nhớ về nhau chẳng đổi dời...
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Đêm, 30/7/2008
 
 
 Nhớ nhau những lúc chia bùi
Nhớ nhau những lúc giận rồi lại thôi
Nhớ khi cuộc sống đơn côi
Gửi câu chọc phá cho cười với nhau
Tình thơ quấn quýt đậm sâu
Cùng nhau thơ đối đẹp câu thâm tình
 
T.T.K.31.7.2008





 
CTT 31.07.2008 15:48:32 (permalink)
0
Thân Tặng !
 

Ca`nh hô`ng gởi tặng bạn thơ
Thắm ti`nh bă`ng hu~u  lời thơ... đượ̣m ti`nh
Mỗi người một kiếp nhân sinh
Nhưng chung thư quán …khắc ghi chân ti`nh
CTT
Tặng chị cành hồng tím hen....Chúc chị mãi vui nơi đây nhé....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E88C39D708D54186A4320EF3E1FBC353.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 31.07.2008 17:16:49 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Cám ơn ba cô em xinh đẹp  nguoitoithuong,Thanh Thanh Khiết,Chân trời tím đã tặng thơ và hoa cho chị nhé...
Chúc các em khoẻ, vui, hạnh phúc...
 Thân thương[sm=heartbeat.gif] 
Tạm biệt mùa hè
Tạm biệt trang thơ mùa hè viết dở
Em vào mùa thu hương cốm xanh
Anh có kịp về cánh đồng mơ ước
Hái lá sen cho em che nắng lúc qua cầu
Ta đội chung nhau một bầu trời thương nhớ
Một tiếng lòng sóng vỗ miên man...
 
Tạm biệt mùa hè thơm hương đồng nội
Vĩnh biệt tình mong đau rát lòng
Em về với cõi thần tiên đang đợi
Nơi tệ tình không có chốn dung thân...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            16 giờ ngày cuối cùng của tháng 7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 17:38:17 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 31.07.2008 19:25:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Bâng quơ em hỏi
Lúc anh đứng sát bên
Em quay mặt đi chỗ khác
Một lúc sau quay lại
Anh đi đâu mất rồi
Cứ tưởng anh đứng đấy
Ai ngờ anh bỏ đi
Mắt em rơm rớm lệ
Em ứ thèm dỗi anh
Mắt nhìn vào xa vắng
Bâng quơ em hỏi trời...
Bâng quơ em hỏi đất..
Trời cười còn đất khóc
Bảo em hỏi lòng anh?
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
            23 h25, 30/7/2008


Anh đứng nhìn thấy em
Em lạnh lùng quay mặt
Cắn đôi môi mím chặt
Không thăm hỏi nữa lời
Bỏ sang nhà bạn chơi
Anh bẻ bàng ngơ ngác
Cố chờ đợi chốc lát
Nhưng em chẳng trở về
Lòng nghe buồn tái tê
Lặng lẻ anh quay gót...
          -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 19:36:35 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 31.07.2008 21:19:06 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Giá như mình bé dại
Có hiểu không người ơi
Tấm chân tình ta hằng trao gửi
và ánh nhìn bối rối
Ta trao nhau trong sáng vô ngần
Có hiểu không em ơi
Những sóng lòng cồn cào tóc rối
Như thể là nông nổi
Như là diệu vợi
Mà chiều sâu thăm thẳm không cùng
Biển quê anh sóng vỗ mông lung
Biển tình em chân thành, bao dung
Anh đắm giữa hai đại dương sóng động
Như kẻ bộ hành
Lẻ loi trước thảo nguyên trải rộng
trời cao lồng lộng
Mà chật chội trước tình đời hư không.
Mây chiều quê anh bỗng trắng như bông
Nắng lấp loá vẫn soi miền khắc khoải
Chiều nay bỗng muốn trở thành bé dại
mà khóc dài dài
trước ngang trái trần ai...

         VĂN ĐÌNH THUẬN
ƯỚC GÌ
Ta cũng ước bé trở lại ngày xưa
Nằm trong nôi...nghe tiếng à ơi của mẹ
Để trốn tránh cuộc tình trên dương thế
Một cuộc tình dâu bể trái ngang...
 
Ta ước gì tình ta chẳng bẽ bàng
Đau nỗi đau khi chàng ra đi mãi
Làm sao xóa được tình thương còn lại
Đọng hoài trong ký ức đa mang.?
 
Ta trách đời cho ta gặp gỡ chàng
Để được yêu...để rồi được nhớ
Nhưng tình anh không còn trao ta nữa
Ta hận chàng hay hận chính lòng ta.?
 
Ôi thời gian.! Ta xin người thời gian
Cho ta về với cuộc đời dĩ vãng
Bé thơ ngây để tình chưa vương lại
Ta dại khờ mãi mãi như trẻ thơ.! 
                  Thái Anh  
Phía không nhau
        Thương tặng Minh Đức!
Làm sao trở lại lúc ta chưa có mặt
Nơi bình yên người sống cuộc đời kia
Không có ước mong,không gợi sầu khắc khoải
Không lỗi lầm... không mộng dại...tình si ...
 
Làm sao quay về nơi xuất phát
Điểm ta dừng chết lặng một hồn đau
Ai quay gót nhoẻn cười chào thật tội
Sóng lòng xin dịu lại phía không nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
      15 h 15, ngày cuối cùng của tháng 7/2008 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
EM...
Em là ai.?! Cô gái đang buồn kia
Có cần tôi ngồi bên chia sẻ
Ai cho cô nỗi đau buồn tẻ
Để bây giờ rơi lệ đêm thâu
 
Có phải chia xa mối tình đầu
Hay lỡ lầm trao duyên không đúng chỗ
Cái duyên mình...Trời trao số mệnh.!
Thì em ơi.! Ai cưỡng được ý trời.?
 
Em cứ khóc cho lệ dần vơi
Để rồi mau nhận thấy đời đen bạc
Đâu có vui như thơ và lời hát...
Cuộc đời.! Là đời thực trắng đen.!
 
Một lời khuyên cho em
Cũng là lời khuyên cho chị...
Hãy cứng rắn lên đừng ủy mị
Níu kéo làm gì...khi tình đã ra đi.!
  Thái Anh 30/7/2008
Tự chuốc
        "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
Dù tự chuốc nỗi đau
Ai đành lòng dứt khoát
Tơ tình còn vương chút
Trên ngó sen nuột nà
Rồi sẽ đứt dây tơ
Em thu cho gọn ghẽ
Để không nhìn thấy nữa
Nỗi xót xa không tên
Nỗi xót xa lặng yên
Ngủ vùi trong quên lãng...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đêm cuối cùng của tháng 7/2008 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Em đi...
Em đi... nhẹ bước như lá rụng
Mùa chuyển rồi anh thấy không?
Xin cứ  trách thời gian không chờ đợi
Đến thì  thôi... con tạo phải xoay vần...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đêm cuối cùng của tháng 7/2008 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
ho ăn gà ú ho thêm
hoa ngâu phát sốt nên xin ở nhà
hoàn gấu quen hẹn đứng chờ
hoàng âghen tức bất ngờ đấm luôn
hoà ngầu cũng đánh bài chuồn
hổ ăn gấu khoẻ hơn rất nhiều
hoa ngâu từ đó càng  kiêu
hoãn g(go)Au (đi Úc) bởi trót yêu hoà ngầu 

                                    kimrbl

Can
Cớ sao suy luận tên người?
Cớ sao kiếm cớ đến nơi làm gì?
Đừng vạch lối thẳng, mở đường ngang
Đừng mang nỗi nhớ ...tội đêm lắm mà...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới

           1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Kiếp nào cũng đau...  
    Gái xưa mơn mởn má đào

Gái nay hơn hớn hoa nào sánh đây
   Gái xưa  với lại gái nay
Theo dòng lịch sử có thay ít nhiều
    Nhưng yêu và khổ vì yêu
Muôn đời vẫn vậy kiếp nào cũng đau!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/ 2008 * 1/7 năm Mậu Tí 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
 
Thật khó bình thường những lúc vắng nhau
Có hướng về em... Hỡi người yêu dấu
Em như lá trong mưa
Ngóng trời xa đau đáu
Anh ở phương nào
Có nhớ em không
 
Những buổi chiều này trời đất cũng nổi giông
Như thể từ trong lòng em gió bão
Nỗi nhớ cồn cào, khuynh đảo
Bốn bề mưa
Biết đến bao giờ
Thôi Sớm đợi chờ Trưa
Biết đến bao giờ...
Mỗi năm Ngâu có một mùa
Hẹn hò Ngưu Chức
Chuyện dân gian còn Cầu Ô Thước
Cho em niềm ao ước 
Sẽ đến ngày
Mình được gần nhau
Anh nuốt hương thơm em gội trên đầu
Em sẽ nghiền anh cho trời đất thấu
Để bến trăm năm thuyền về neo đậu
Suốt kiếp muôn đời không phải đợi mùa Ngâu 
                             Kim Giang
Đóng dấu son
Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tiên của tháng mới
              1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí! 
   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

      Hồng phớt tím
     Cánh hồng mà phớt tím tình
Yêu nhau sao đượm sầu đong tình buồn?
    Em nâng niu một nụ xinh
Trả ân cho đất,trả tình cho thơ...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí! 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Em phải ghen
      Thương tặng Phương Anh của hai dì Loan, Liên!
Anh bận kiếm tiền lo chuyện tương lai
Hay anh đang thơn thớt với cô nào rồi
Cả đêm em điện anh tắt máy
Em khổ ...em lo... anh sướng không?
Giá như không có em anh nhỉ
Anh tự do ngang dọc với tình
Với nhau chỉ một và duy nhất
Anh của em mà...em phải ghen!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
    Kỉ niệm đêm mất ngủ 31/7/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 22:18:03 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.08.2008 14:48:18 (permalink)
0
Chuyện nực cười
            Thương tặng Minh Đức!
Trốn tránh không phải là thượng sách
Chi bằng can đảm gánh thương đau
Nhận lấy mà làm cho xong việc
Tiếc chẳng còn hào hứng, ước ao...
 
Xót thân...ngẫm chuyện càng buồn tủi
Im lặng là hơn,chuyện nực cười...
Hình như ai cười rơi hạt lệ
Rơi cả ân tình, rơi ánh sao...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Ngày đầu tiên của tháng mới
        1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 14:49:48 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.08.2008 15:09:36 (permalink)
0
Em gọi...  
Em gọi anh ơi anh ở đâu
Sao không đáp lại lấy nửa câu
Xa xôi cách mặt lòng cũng lạ
Quen...lạ...lạ... quen... đau xót lòng!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:10:55 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.08.2008 15:33:36 (permalink)
0
     Làm sao?
    Làm sao để thấy được nhau?
Làm sao nghe nói một câu thật lòng?
   Làm sao cho nguôi nhớ mong?
Làm sao xoắn sợi tơ  lòng rối ren?
    Làm sao thu lại gió trời
Làm sao giấu nỗi sầu đời vắng nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:36:04 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.08.2008 15:38:15 (permalink)
0
       Là hai
   Biết tìm người ở nơi đâu
Biết tìm em ở nơi nào hỡi ôi
  Người đang ở tận rừng vàng
Em đang ở tận biển xanh ngút ngàn
   Hai ta hai nửa ngỡ ngàng
Hai ta hai bóng hai đàng xa xa...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:40:01 bởi Liên Thơ >
kimrbl 01.08.2008 16:18:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

       Là hai
   Biết tìm người ở nơi đâu
Biết tìm em ở nơi nào hỡi ôi
  Người đang ở tận rừng vàng
Em đang ở tận biển xanh ngút ngàn
   Hai ta hai nửa ngỡ ngàng
Hai ta hai bóng hai đàng xa xa...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!

 
" Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua "
Tìm nhau nào quản đường xa
Trên rừng dưới biển hay là thành đô
Hoặc đang trên mạng lơ ngơ
Tìm nhau bằng những lời thơ ân tình...
 
kimrbl
 
 
 
 
Liên Thơ 01.08.2008 17:02:40 (permalink)
0
     Hết cả sầu đời
    Làm le hỡi bạn làm le
Ta hỏi không nói nhớ chừa mặt ra
   Từ mai... từ mốt ...từ tất cả...
Không thấy mặt nhau hết cả sầu đời...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 17:04:47 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.08.2008 17:10:40 (permalink)
0
Nụ cười anh
           Thương tặng Minh Đức!
Một kỉ niệm cho em
Chỉ một chút thôi là tất cả
Em lặng ngắm màn đêm thăm thẳm
Ngọn gió lùa ru mộng hồn em
Em mỉm cười và lòng em thanh thản
Em ra đi với chút bọt bèo...
Tài sản nào quý giá bằng nụ cười anh!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7C69523E37374165BE84992E85C2BDD7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 17:36:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.08.2008 17:32:58 (permalink)
0
Tâm sự với anh...
      Thuốc đắng giã tật
      Sự thật mất lòng
            Tục ngữ

Thuốc đắng xưa nay vốn giã được tật
Sự thật đương nhiên mất lòng rồi
Ai ai cũng ngại im hơi cả
Gặp chuyện chỉ đưa mắt nhìn quanh, giả như không
Riêng em tự trọng, em chân chính
Em nói để em đúng nghĩa Người...
 
Nhớ mãi một đêm em vật vã
Cay đắng lời anh như kim châm
Em buồn tủi lắm, em đau lắm...
Sáng tỉnh trí ra lại thương nhiều
Khuôn vàng thước ngọc lời anh tỏ
Em nhận thêm ra,em quý hơn...
 
Cùng lúc chuyện chung với chuyện riêng
Vò nát tim em anh biết không
Em càng vững chãi,càng cố gắng
Em sẽ đẹp hơn... sẽ tốt thêm...
Để ai thương... sẽ thương em mãi
Kẻ bất tài sẽ phải nể mà thôi!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 17:34:27 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 02.08.2008 01:29:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Em gọi...  
Em gọi anh ơi anh ở đâu
Sao không đáp lại lấy nửa câu
Xa xôi cách mặt lòng cũng lạ
Quen...lạ...lạ... quen... đau xót lòng!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
 
 
Gọi anh, anh chẳng nghe đâu
Nên không đáp lại một câu _lời nào
Vừa xa ,đã lạ hay sao
Làm lơ như chẳng biết nhau bao giờ
 
T.T.K.2.8.2008
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 154 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9