NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 154 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
nguoitoithuong 02.08.2008 12:06:52 (permalink)
0
Chị giấu anh yêu trên bầu trời
Mây hồng bủa đến vây anh tôi
Em Gió vô tình đến chọc ghẹo
Thổi bay anh mãi rơi cuối đời
 
Xót xa chạy tới chị than ôi
Thương anh yêu quá sao hết lời
Hổng đưa anh yêu trên đó nữa
Giấu vào tay áo giữ muôn đời
 
hoangau 02.08.2008 12:19:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

 ÁNH MẮT 

Ánh mắt khi đang yêu
Gói bao lời nhắn nhủ...
Ánh mắt khi căm hờn
Nổi chớp giông, bão tố!
 
Không nói - e hơi ít
Nói ra - sợ hơi nhiều
May mà còn ánh mắt
Nói giúp ta bao điều.
 
Ánh mắt em một chiều...
Giăng lưới tình mềm mại
Anh bồi hồi mắc phải
Gỡ mãi mà không ra!
 
Rồi ngày vui dần qua
Ánh mắt còn đọng lại
Thành giọt buồn tê tái
Trong một chiều chia xa... 
 

          Nguyễn Thành Dũng
 

Ánh mắt người thương
Ánh mắt của người thương
Âm thầm theo ta mãi
Trong dặm dài năm tháng
Ánh mắt ai chứa chan
Tình yêu trao... trao mãi...
Ánh mắt ai hờn dỗi
Mỗi lúc không hiểu nhau
Ánh mắt ta nhìn nhau
Không thể nào quên được
Người yêu ơi ánh mắt
Sống trong nhau diệu kì...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
        15 giờ 10 phút, 30/7/2008 

 

" Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay.
Lời nói gió thoảng bay.
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em "
 
Em chép tặng chị bài thơ này của một nhà thơ Nga (không nhớ ai dịch). Còn đây là bản dịch của Thái Bá Tân:
 
"Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?"
 
Mắt miếc phiền toái nhỉ chị nhỉ. Trên diễn đàn thì ai biết được mắt mũi thế nào, mà chỉ đọc được lời thôi. "Ai đấy" của chị có không muốn "ngốc" cũng chẳng được, nên tốt nhất là "có yêu thì nói rằng yêu" , đánh đố nhau làm gì cho "tương tư tương khổ" nhỉ chị nhỉ  !!!
 
 
(hị hị, đừng oánh em nhé !)
 
Liên Thơ 02.08.2008 15:33:31 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Hai cái em bé nguoitoithuong và hoangau này cứ chờ lúc chị đi vắng lại chọc chị phải không.Coi chừng chị mách anh đó.Anh báo với chị là anh sắp mãn hạn tù rồi đấy.Liệu hồn nghe hai cô em...[sm=heartbeat.gif] 
 Kiếm tìm
        Kính tặng kiếp người!
Trên đường phố ta qua
Dòng người luôn xuôi ngược
Ai cũng hối hả cũng như rất gấp
Họ luôn kiếm tìm với những ước ao...
 
Người kiếm tiền,kẻ tìm tình yêu...
Người đòi công lí,kẻ giành sự sống...
Bươn chải cần lao để mong hạnh phúc
Giữ được chút nào sau cay đắng,khổ đau?
 
Thế mà không ai chịu buông xuôi
Ai cũng hăm hở lao về phía trước
Tôi tôn kính những con người dám sống
Dám làm người dù kiếp người khổ biết bao!
 
Như con thuyền vượt đại dương mênh mông
Phút bình yên bù những ngày  sóng dữ
Nụ cười thì to còn nước mắt thì nhỏ
Thay thế cho nhau trong kiếp luân hồi...
 
Ta mãi kiếm tìm dẫu còn xa lắm
Chân lí cuộc đời... lẽ phải thuộc ngày mai
Từng ngày dài đi qua trong cố gắng
Ta mỉm cười thanh thản khi đã biết quên thân!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng,ngày cuối tuần, 2/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 15:37:18 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.08.2008 15:35:53 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
SÓNG
Sông gió nhẹ, sóng êm chẳng âu lo
sóng biển động dâng cao bởi gió to.
Làn-gió-yêu nhớ ai hòa sóng-nhạc?
nhớ tà áo yêu kiều lượn nhấp nhô.
 
Sóng nhạc yêu, xin đừng nổi giận
dẫu quá yêu thành dễ hận
khi sóng lòng gặp hững hờ
gặp cuộc tình gian dối (!)
(ơi phản bội)
đã yêu, không hét hò
sấm rền, thác đổ.
 
Sóng hiền lành trong sương đêm, từng giọt
trên lá sen, soi nắng sớm trong ngần
hóa thủy ngân
để nạm ngọc
cho bình minh
sóng long lanh.

      huydungpro
Con sóng tình em
Em mãi là con sóng lăn tăn trên dòng thương dòng nhớ
Sông quê mình con nước hiền hoà trôi
Em mãi là con sóng bình yên trên mặt ao làng trong văn vắt
Cho hàng tre xoã tóc chải đầu làm dáng với trăng khuya
Đón thuyền anh trở về sao bao bão tố anh giăng...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ngày cuối tuần,2/8/2008
   Dạ thưa,cuộc sống vỗn dĩ đã là những đợt sóng không dứt...Thế nên ai ai cũng thiết tha khẩn cầu mong được gặp con sóng an bình,hiền dịu...Cho phép con được hoạ bài thơ mà con đang rất thấm thía này...
    Kính chúc giáo sư,bác sĩ,thi sĩ sức khoẻ và hạnh phúc! 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Nỗi buồn với một nỗi buồn,
xin đừng gộp lại nỗi buồn nhân đôi,
ai về quán vắng xa xôi,
xin đem một chút thả trôi theo dòng,
sông kia mấy đoạn uốn cong,
đời người theo đó uốn cong thêm vào,
đã sinh ở chốn trần lao,
khổ mênh mông lắm bán sao hết buồn,
thôi thì ta phải thuận buồm,
lênh đênh trên biển trần gian mơ màng.

                afeng
Người buồn , ta cũng đang buồn
Không cho không nhận không buôn bán rồi
Vậy nên đem chút thả chơi
Ép vào con chữ gửi người tri âm
Sẻ chia một chút tình thâm
Sưởi lòng ấm giữa thăng trầm bể dâu...

         kimsbl
Không trao không nhận  nỗi buồn
Chán đời như thế còn gì là trai
Tuyên ngôn bia đá vội ghi
Không ai kí gửi còn chi là đời?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                2/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: hoangau
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   
       hoangau
Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

   kimsbl
Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít
Muốn biết làm chi tin giật gân
Hai người thầm nhắn cho nhau biết
Chỉ hai kẻ điên mới chờ “tin vịt”
Người thứ ba nên đón “tin gà”...
(Chị nói quá đúng phải không?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               2/8/2008 
Thật chẳng dại nào giống dại nào.
Dậy sớm mà thành chuyện xôn xao.
Người thì tủm tỉm môi cứ bĩu
Người thì nghi vấn hỏi tại sao.
 
Lại hội chẩn ra bệnh ... tương tư
Vì chàng Kim nhắn (chỉ ... hình như).
Chàng đâu chẳng thấy vào cãi nhỉ
Không lửa mà sao khói mịt mù.
 
Còn nữa, "tin vịt" với "tin gà"
Họ đoán mãi mà đoán chẳng ra.
Thôi cứ chung lồng đem nhốt hết
Đằng nào chẳng bán chợ làng ta.
 
Thôi nhé, hoangau sợ lắm rồi
Dậy sớm một lần đủ lôi thôi.
Từ nay nhất quyết không tái phạm
Không dám chạy đua với mặt trời.
 

hoangau)

Hổng biết người ta nhắc kim nào 
Trùng tên lòng động vào xem sao
Thì ra sự kiện Ngâu dậy sớm
Chấn động thi đàn chuyện xôn xao
 
Là VIP đôi khi thật là phiền
Trăm lời đồn thổi việc tự nhiên
Hàng đống lý do Ngâu dậy sớm
Mất ngủ ,đói lòng ,có việc riêng...
 
Ai bảo chuyện gì cũng đem khoe
Cho nên vỡ lỡ chuyện toé loe
Giá mà có nói đêm mất ngủ
Họ đồn đang yêu người mới toe
 
Từ nay cứ ngủ chán thì thôi
Chỉ chuyện này thôi đủ biết rồi
"Tin bạn mất chồng " rồi có bận 
Vịt gà nhiều cứ bán cho tôi... 
                 kimrbl
Thì tớ đang nói Kim đấy thôi [sm=secret.gif]
Hổng nhẽ Kim Trọng .. hả trời ơi
Thi đàn đâu nhiều chàng Kim thế
Tớ nhắc tên rồi .. có hắt (xì)..hơi

 
Kim này hổng biết chuyện gì rồi
Gà vịt nhiều lắm .. Ngâu đang xơi
Mà nè buôn chi mua nhiều dữ
Chắc định cạnh tranh quán Ngâu rồi

 
Hờ hờ ... tính Ngâu vốn dĩ đã thế rồi
Trông ngầu như thế nhưng than ôi
Ai nói cái gì Ngâu cũng gật
Mất bạn.... giữ chồng ...hổng buông rơi...

 
Ngâu nhà ta thía đấy..hì hì hì[sm=ruri.gif]
(nguoitoithuong)

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

                           Ngủ đi
Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...
T.T.K..29.7.2008
Nhắm mắt lại ngủ ngoan tim nhé
Đừng day dứt,trở trăn thêm nữa làm gì
Có bao giờ lấy lại được ngày đi
Đành buông trôi trong dòng dĩ vãng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 2/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Đêm Sầu..!!! 
  Đưa tay...
em hứng giọt sầu
Như là...
mắt lệ ,
rơi đầy trong tim
Đêm buồn...
canh vắng lặng im
Nhớ người...
 nơi ấy …
tim ghì đớn đau
Đêm qua...
ta đến với nhau
Chỉ là ,
hờ hững …
nhìn nhau gọi là !!
Sẽ là...
cơn gió thóang qua
Hay mình,
 duyên nợ …
rồi mà bên nhau...!

Chân Trời Tím.
                  Đêm,2/8/2008
Ngày sáng
Trái sầu ơi rụng vào đêm
Cho mai nắng sớm ta còn lòng mong
Thiết tha ...da diết là thơ
Mỏi mòn ...đau xót... là tình vu vơ
Ngẩn ngơ hết đứng lại ngồi
Hết bao nước mắt lại tươi nụ cười...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    3giờ kém 10 phút,3/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 
Quá khứ
 Ngày đã qua không bao giờ trở lại
Đã nửa đời rơi vãi những...ngày qua
Chút niềm vui sẽ còn đẹp mãi
Bao đau buồn vương lại những xót xa
 
Gói quá khứ chôn sâu niềm nhớ
Ban mai hồng trở dậy với niềm vui
T.T.K.3.8.2008
Ta đón ban mai với lòng mong không mỏi
Với nụ cười như độ xuân sang
Dẫu là thu vàng hay chớm tàn đông
Ra khơi nhé ...thuyền căng buồm chào gió lộng...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               6 giờ kém 10 phút,3/8/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Em gọi...  
Em gọi anh ơi anh ở đâu

Sao không đáp lại lấy nửa câu
Xa xôi cách mặt lòng cũng lạ
Quen...lạ...lạ... quen... đau xót lòng!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!

Gọi anh, anh chẳng nghe đâu
Nên không đáp lại một câu _lời nào
Vừa xa ,đã lạ hay sao
Làm lơ như chẳng biết nhau bao giờ
T.T.K.2.8.2008
Tại sao xa...lạ người ơi
Cớ sao em gọi anh mà giả lơ
Để em buồn thỉu buồn thiu
Vắng anh em chẳng còn gì là em
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       6 giờngày chủ nhật,3/8/2008

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
EM MUỐN 
Em muốn làm một vì sao
Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
Em muốn làm ánh nắng mai
Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
Em muốn là biển , là sông
Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
Em muốn là ánh trăng lên
 Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
Em muốn làm một giấc mơ
Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
Em muốn làm sắc lá xanh
Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
Em muốn là gió , là mây
Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...
                   banglang07
Em mong
Em mong là ánh trăng vàng
Soi con đường mộng chúng mình bên nhau
Em mong là giếng đầu làng
Sáng ra em gặp người em đợi chờ
Em mong là mái đình quê
Đêm về em được hẹn người em thương
Em mong là bản tình ca
Ngân nga mãi khúc nhạc yêu tim người
Em mong nhiều lắm người ơi
Giá mà toại nguyện một lời em mong...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008
EM MƠ ...
Anh mơ lại thuở liệt oanh
Để làm dũng sĩ tung hoành chí cao
Vinh quang nhuộm thắm chiến bào
Nhưng em chỉ muốn ngọt ngào ý thơ
Em không muốn phải bơ vơ
Đêm ngày lo sợ cái giờ xuất chinh
Em muốn như bóng với hình
Anh và em - mãi mãi mình bên nhau
Em không muốn phải khổ đau
Lệ nhòa chinh phụ buổi đưa tiễn chồng
Mộng cao , chí cả tang bồng ...
Anh ơi ! Em chỉ muốn hồng trái tim
Sóng trào hay nước lặng im
Hạnh phúc nào phải đi tìm đâu xa ?
Liệt oanh mặc kệ người ta
Em thì chỉ muốn anh là của em
Em chỉ muốn sống êm đềm
Bên anh mỗi sáng , mỗi đêm , mỗi ngày
Chúng mình tay nắm trong tay
Sướng vui ta hưởng , đắng cay chia cùng
Mặc ai sử sách oai hùng
Anh làm hiệp sĩ cho mình em thôi
Bao nhiêu danh lợi ở đời
Một mai rồi cũng khoảng trời hư không

Em chỉ mơ buổi tương phùng
Anh về hái cánh phượng hồng tặng em ...

BL07 
  
EM ƯỚC ...
Ước gì em là gió
Tới tận chân trời xa
Ước gì em là hoa
Cho đời thêm hương sắc
Ước gì em là nắng
Sưởi ấm những tâm hồn
Ước em là mưa tuôn
Ươm màu xanh cây lá
Ước em là biển cả
Nâng thuyền anh ra khơi
Ước em là sóng dồi
Còn anh là bờ cát
Ước em là khúc hát
Ru anh về tuổi thơ
Ước em là giấc mơ
Theo anh vào giấc ngủ ...
Ước bao nhiêu cho đủ ?
Em ước mãi anh ơi !
Đến lúc anh bảo thôi
Thôi , em đừng ước nữa
Ừ , em không ước nữa
Khi mà anh bên em ...
BL07
Khao khát và chờ trông...
Khi chúng mình xa cách
Em ao ước được bên anh
Tay trong tay như mộng
Em ước điều khác cơ
Chẳng có thể đủ đầy
Nỗi niềm em yêu nhớ
Em cứ mơ ...cứ mộng ...
Cứ ước mãi... mong hoài...
Trước tình yêu biển rộng
Em nhỏ bé vô cùng
Trước anh yêu em mãi
Khao khát và chờ trông...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Sáng đầu tuần,4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:10:01 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.08.2008 15:41:44 (permalink)
0
Với nhau
Một phương anh
Với một phương em
Một phương trời
Với một phương đất
Dĩ nhiên là vũ trụ
Mãi mãi với nhau rồi...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
 Sáng,ngày cuối tuần, 2/8/2008
Liên Thơ 02.08.2008 15:44:01 (permalink)
0
Trong chính nhọc nhằn
Hạt mưa từ phương trời em
Có bay thấu phương trời anh?
Em nghe lòng lắng dịu
Nỗi khát khao trưa hè...
 
Anh ơi anh có nghe
Anh ơi anh có thấy
Đất trời đang hoà tấu
Bản tình ca tiếng ve...
 
Em ơi em có nghe
Em ơi em có thấy
Ngàn mây đang lãng đãng
Chở mùa thương vào thu...
 
Anh thương ơi,em quý ơi,
Trời yêu ơi, đất cưng ơi
Tất cả nhân gian trong một chữ
Ta viết nên thơ ...trong chính nhọc nhằn!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Chiều mưa,ngày cuối tuần, 2/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/66D213BA63BE45F6A48FD46DFF4F3628.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 21:48:51 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.08.2008 21:45:29 (permalink)
0
Chân giá trị
    Thương gửi các đồng nghiệp và bạn bè yêu quý !
Viên phấn mất đi đâu
Hiện ra  hàng chữ trắng
Viết xong rồi lại xoá
Hạt bụi vương vương rơi...
 
Sau lời giảng của thầy
Trò còn gì để nhớ
Đằng sau trang sách mở
Đọng lại những điều gì?
 
Sau lời anh tha thiết
Sau ánh mắt nồng nàn
Sau vòng tay xiết chặt
Là những gì cho nhau?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm, 2/8/2008
        
nguoitoithuong 03.08.2008 00:52:22 (permalink)
0
Những gì trao cho nhau
Là vòng tay ấm áp 
Một nụ hôn nồng nàn 
Khao khát và chứa chan

 
Còn gì nữa hả em
Khi nắng tắt sau rèm
Bên dòng đời tất bật
May ra  còn niềm tin[sm=love2.gif]

 
Tình muộn màng kiếm tìm
Trao nhau trọn niềm tin
Bao năm một hình bóng 
Vẫn  rạng ngời con tim

 
 Có một người con trai 
 Yêu một người con gái 
Vì sao em cứ cãi
Họ chẳng thể bên nhau [sm=a%20flower%20for%20her.gif]



 
Khi hai người yêu nhau
Tình yêu hóa phép màu 
Ban thêm nhiều nghi lực 
Để họ được gần nhau

 
Dù cho em ở đâu
Dù cho anh xa mãi
Dù tình có ngang trái
Vẫn mong hòai có nhau
 
Chuyện tình ta mai sau 
Sẽ mãi mãi bền lâu
Đừng lo sợ em nhé 
Hãy tin vào phép màu 

 
Mãi mãi và về sau
Ta bên nhau em nhé...

Thân gửi chị iu ! NTT thay lời một ai đó nhắn nhủ đến một ai đó tình cảm nồng ấm chân thành thiết tha.. hãy tin vào cuộc sống..  phép màu luôn ẩn trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.. hãy trân trọng tình yêu đích thực..hì hì NTTlại nói lung tung rùi... hổng biết nói sao nữa.... chỉ bít nói : Thân Tặng chị iu , chúc chị luôn vui vẻ nghen
Ngày cuối tuần vui vẻ chị nha !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 00:54:55 bởi nguoitoithuong >
Liên Thơ 03.08.2008 03:24:48 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Đúng là lí lẽ của người đang yêu.Ngọt ngào đầy khẩu hiệuHoá ra nguoitoithuong dại rồi"Giấu đầu lòi đuôi"[sm=heartbeat.gif] 
Đợi anh
Đợi mãi chẳng thấy anh đâu
Em buồn ngủ quá
Áp trên mặt bàn
Một làn gió len vào sau rèm cửa
Thơm lên má em đang phụng phịu dỗi hờn
Em cứ tưởng anh đến...choàng tỉnh giấc
Chỉ thấy hạt sương buồn lạnh buốt trên môi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   2 giờ 10 phút, 3/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 03:26:39 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.08.2008 03:37:11 (permalink)
0
Thiếu anh
Anh chẳng gửi lời thương về ngự tim em
Nên cái ngủ không thể nào chịu yên giấc
Nó thao thức bảo chờ anh một lúc
Lại dỗ đợi anh thêm một xíu anh về...
Thiếu anh cái ngủ không tròn giấc...
Miếng ăn không thành bữa...
Nụ cười em nửa tròn nửa mếu
Nửa ngóng chờ thì đẹp môi xinh
Nửa nghi ngờ méo xệch thành miệng khóc
Sao làm em tội nghiệp?
Sao làm em phát điên?
Em hỏi tội anh đấy!
Lấy gì đền cho em?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  2 giờ 30 phút, 3/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D1487E7A2DB949FB9A1F49580D2DD2DF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 21:03:24 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.08.2008 05:01:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Ngủ đi
Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...
T.T.K..29.7.2008

Nhắm mắt lại ngủ ngoan tim nhé
Đừng day dứt,trở trăn thêm nữa làm gì
Có bao giờ lấy lại được ngày đi
Đành buông trôi trong dòng dĩ vãng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 2/8/2008
 


 Ngày đã qua không bao giờ trở lại
Đã nửa đời rơi vãi những...ngày qua
Chút niềm vui sẽ còn đẹp mãi
Bao đau buồn vương lại những xót xa
 
Gói quá khứ chôn sâu niềm nhớ
Ban mai hồng trở dậy với niềm vui
 
T.T.K.3.8.2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

Liên Thơ 03.08.2008 07:13:10 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Cám ơn em gái T.T.K đã hoạ thơ cùng chị.Chúc em mãi mãi vui...[sm=heartbeat.gif] 
Anh chìm
Em ôm nỗi nhớ về anh
Khoảng không trống vắng
Lặng im chết người
Giọt nào rơi xuống bờ môi
Giọt nào chảy ngược vào tim... anh chìm...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Mai sớm,ngày chủ nhật,3/8/2008
 
Liên Thơ 03.08.2008 07:27:46 (permalink)
0
Thư anh
Mỗi lá thư anh như một con đom đóm
Em gom ánh sáng cho màn đêm của kẻ nghèo
Đọc thư anh không còn vui như trước
Sao em vẫn mong chờ nhận lấy một vì sao...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5690A0EB72884D54B61955D3719E3119.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 21:04:19 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.08.2008 04:44:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif] Cám ơn em gái T.T.K đã hoạ thơ cùng chị.Chúc em mãi mãi vui...[sm=heartbeat.gif] 
Anh chìm
Em ôm nỗi nhớ về anh
Khoảng không trống vắng
Lặng im chết người
Giọt nào rơi xuống bờ môi
Giọt nào chảy ngược vào tim... anh chìm...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Mai sớm,ngày chủ nhật,3/8/2008
 
 
Tình em như vệt cứa vào cây
Ngày qua tháng lại vãn còn đây
Vết cứa vẫn rịn đầy nhựa trắng
Thời gian lành sẹo chắc...mai này
 
Nhựa trắng trong như nước mắt
Khóc mối tình cay đắng khổ đau
 
T.T.K.4.8.2008
Liên Thơ 04.08.2008 07:33:33 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Cám ơn em gái T.T.K đã tiếp lời thương chia dòng lệ nhỏ .Chúc em mãi mãi vui...[sm=heartbeat.gif] 

      Em vẫn...
     Em vẫn một màu tím thương
Một màu tím của yêu thương đợi chờ
     Màu tím của tình bơ vơ
Màu tím của hững hờ ...nhạt phai...
 
     Ai ai cũng lạ rất nhiều
 Sao em ít khác hay là vì anh
    Lẫn trong tiềm thức nguyên lành
   Em là em mãi một thời không quên...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Kỉ niệm ngày họp lớp Văn 11 b sau 19 năm xa cách -Chủ nhật,3/8/2008
              Chép lại,6 giờ ngày đầu tuần,4/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 07:36:47 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 154 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9