NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Lở bờ... Người không thương nên dễ dàng vứt bỏ Tôi nặng lòng nên không dễ chia li Miệng nói ừ đi chân không dám bước Nước mắt giận hờn thánh thót chảy không nguôi Khi chợt hiểu lòng đau như cắt Sóng vô tình cứ làm lở bờ thương... Lê Minh Liên Thanh Thơ Mai sớm,8/8/2008
Xin anh cứ đi Khi mệt mỏi xin anh cứ đi Nói làm chi những lời cay đắng Em sẽ gạt nỗi lòng trống vắng Đẩy thuyền anh về phía khơi xa Em sẽ góp gió cho buồm căng lái Đưa anh vào chốn mộng yên bình Nơi anh chờ mong chắc lòng sẽ thoả Không có em sóng chẳng vỗ mạn thuyền Không có em trời sẽ không nắng gắt Không mưa dầm không bão tố và dông Có tất cả chỉ thiếu đi một nửa Một nửa em sấm chớp hoành hành Cũng bởi tại vì đâu? Em chợt cười với câu hỏi chế giễu mình thôi Lê Minh Liên Thanh Thơ Mai sớm,8/8/2008
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ CỦA LIÊN THƠ
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
CẢM TẠ THỜI GIAN
Tôi cảm tạ thời gian đã cuốn phăng
bao bốc đồng non nớt, những kiêu căng
bao tự ty, mặc cảm, bao hèn kém
trao phép lạ - đau thương biết cắn răng.
Anh cảm tạ thời gian
trao lấp lánh
tấm thân em kỳ diệu ánh Sông Ngân
êm đềm trôi - hồn hậu Sao Kim sáng
trao hồn nhiên tình em dáng duyên trăng
huydungpro
Với thời gian
Thời gian phương thuốc thần tiên
Cho tôi trải nghiệm đắng cay trưởng thành
Lắng trong tiếng vọng thời gian
Lời tim tôi vẫn nói lời đam mê
Với cuộc đời với ước mơ...
Hầu như chưa có phút giây lỡ làng...
Xin cho tôi ơn thời gian
Cho tôi không khác với tôi thuở nào
Riêng tôi vẫn trách trời cao
Thời gian đẩy mãi người thương xa dần...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Bình minh một ngày vào thu * thu 2008
8/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
làm gì mà khép hàng mi
má sao đỏ ửng quay đi thẹn thùng
ngước nhìn lên cõi mông lung
ngóng trông ô thước nghìn trùng đón đưa!
Song Hiệp Khách
Đón đưa nhau một đoạn đường
Đón đưa nhau một khoảng đời chung vui
Đón đưa nhau mỗi lúc cần
Khi không cần nữa hỏi còn đón đưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Nói Với Thái Anh
Bây giờ tuổi chẳng còn xanh
Thái anh
Ai bảo em tuổi chẳng còn xanh?
Trông ảnh em,em vẫn rất xinh
Ánh mắt ấy vẫn cháy lên khao khát
Con tim ấy vẫn ngân lên câu hát
"Anh yêu ơi, ở mãi đừng về"
Một hồn thơ khiến tôi si mê
Một nụ cười khiến tôi đam mê
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
Khuôn mặt ấy
Bao giờ tôi thấy?
Trong cuộc đời chứ không phải trong thơ
Nếu tôi là người ấy
Năm mươi năm
Không!
Một trăm năm
Tôi vẫn cứ chờ
Hà nội 8-8-2008 Nguyễn Thế Duyên
NGƯỜI ẤY! CỦA EM
Người ấy... bây giờ vẫn chờ em
Tóc chàng chờ mãi đã bạc thêm
Tình vợ ,nghĩa chồng êm đềm lắm
Hạnh phúc vẫn tròn theo tháng năm...
Người ấy... vẫn kề trong giấc mơ.!
Vẫn còn nồng trong những vần thơ
Vẫn còn lưu luyến bao nhung nhớ
Vẫn một niềm tin để đợi chờ
Thái Anh
Liên Thơ mong ai cũng có thể nói về người ấy của mình như bài thơ này chẳng hạn:
Người ấy của tôi
Người ấy bao giờ cũng chờ tôi
Dẫu dù năm tháng có chuyển dời
Xa bao nhiêu lâu tình vẫn thắm
Như lòng mong mỏi ...ước mơ xây...
Người ấy bao giờ cũng như xưa
Tóc bạc da mồi hình hài héo
Với hoa tình yêu chẳng úa tàn
Son sắt tình chung mãi vẹn toàn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nói với Liên Thơ
Sao lúc nào tôi cũng thấy nhỏ nhoi
Trước biển lòng em gầm gào sóng vỗ?
Bao nhiêu lần tôi viết rồi lại bỏ
Viết gì đây?
Cô gái của tôi
Tình yêu em như biển mặn mòi
Con sóng cuộn xô mãi bờ hoài vọng
Tôi không biết bao đêm rồi em khóc
Để hôm sau gạt nước mắt lại cười
Liên Thơ ơi!
Tôi thương em không thể nói thành lời
Thơ tôi viết đã trở thành vô nghĩa
Thơ tôi viết không thể nào san sẻ
Những nỗi đau thầm kín trong em
Tôi biết em cố nén nỗi đau riêng
Để trải lòng mình cho bè bạn
Em cứng rắn làm tôi đau vô hạn
Bờ vai nào?
Cho em gục đầu
Để em khóc em ơi
Em vui
Em cười
Mà sao tôi
Vẫn nghe thấy những lời thổn thức
Câu thơ ẩn bao điều chua xót
Đọc thơ em thấy vị mặn trên môi
Tôi ước sao được nghe tiếng em cười
Một tiếng cười thanh thản
Và biển lòng em không còn dậy sóng
Em dang tay san sẻ những niềm vui
9-8-2008 Trái tim anh
Yêu kính tặng thi huynh Nguyễn Thế Duyên!
Bao bạn bè đã đọc thơ em vội vã
Bao người đã đi qua em lặng lẽ
Bao người đã đi qua em thờ ơ
Trôi xuôi ...ơi hỡi buồn tênh...
Chỉ có anh là đứng lại
Nhìn vào mắt em mỉm cười
Cầm bàn tay em lạnh toát
Ấp lên môi nồng mà hôn
Ấp lên mắt thương mà khóc
Trái tim cảm thông bảo bọc mọi kiếp người!
Cho em mượn anh một phút giây này
Cho em vay nửa giờ thương cảm
Em sẽ trả cho đời ngàn ánh sáng
Từ tình anh trái tim thấu đáo chuyện lòng
Đập mãi trong em dẫu dù không hẹn ước!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6 giờ ngày cuối tuần,9/8/2008
Trái tim anh,trái tim em Chỉ có một chỗ cho bóng hình yêu dấu Nhưng không bao giờ hết chỗ Cho muôn vạn kiếp người thương... Liên Thơ kính tặng 9/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
KHÁT VỌNG
Anh có biết vì sao trời xanh thắm Biết Triều dâng bao lớp sóng Đại dương Và khoảng cách càng xa vời thăm thẳm Càng nồng nàn càng rất đỗi thân thương Em có lúc thả theo dòng suy tưởng Ngỡ đang bay đang lạc giữa Thiên Đường Bấm thử tay hỏi mình hay đang mộng Tràn không gian bao xao xuyến tơ vương Em muốn hát bản tình ca vẫn hát Để anh nghe rào rạt tiếng con tim Sống hết mình không thể mãi lặng im Không thể nén niềm yêu thương khao khát Cũng có thể chẳng bao giờ anh biết Từng phút giây em da diết nhớ mong Và đôi khi em nói khác ý lòng Bởi tin anh không làm em thất vọng Bao đằm thắm đưa nhau vào lối mộng Bến bờ mơ hạnh phúc nắng Thu về Anh thì thầm rất khẽ đủ em nghe - Yêu em lắm…Chưa từng ai yêu thế Kim Giang *
6/8/2008 Khao khát
Khát khao có đôi tay anh
Để em lồng từng ngón tay mình lạnh giá
Khát khao có đôi mắt anh đăm đắm nhìn
Để em hướng cõi lòng vời vợi ...em dâng...
Khao khát có đôi môi anh rạng rỡ
Để em tặng một nụ hồng trinh bạch hương xuân...
Khao khát có bờ vai anh đồng rộng
Em ngủ vùi sau cay đắng anh cho...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mai sớm ngày cuối tuần,9/8/2008 [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] quote]Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Viết trước bàn thờ mẹ
Đã bốn năm rồi vắng mẹ
Sao con thiếu thốn mẹ ơi
Cứ tưởng không cần mẹ nữa
Vì con nay đã lớn rồi
Nửa đời tóc đà điểm bạc
Thèm nghe một tiếng ru hời
Thèm nghe một lời mẹ mắng
Con đâu đã lớn thành người
Ân hận bây giờ đã muộn
Sao con hư thế mẹ ơi
Để mẹ cả đời buồn khổ
Cả đời không một nụ cười
Đêm đêm thắp hương nhớ mẹ
Lại nhớ những ngày xa xưa
Còng lưng gánh hàng tần tảo
Nước mắt rơi trên ban thờ
Con khóc mẹ ơi con khóc
Gửi mẹ nước mắt của con
Thấy mẹ xoa đầu hiền dịu
Đàn ông đừng khóc nghe con
Hà nội 28 -7 -2008
Mẹ ơi con hóa bài thơ này gửi cho mẹ. Trên ấy mẹ có nhận được không?
Mỗi bài thơ là một phần của trái tim.Thơ thi huynh thâm trầm sâu lắng hình ảnh,tứ thơ độc đáo lắm ...không hoạ được em đành kiếm cớ tặng một ảnh để ngoài tôn vinh bài thơ còn tìm chút duyên cớ mà đem góc nhỏ trái tim của thi huynh về với “Nối lời yêu thương” của Liên Thơ chứ! Thân mến Mùa lễ Vu lan 2008! [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 14:44:01 bởi Liên Thơ >
Bỡn lòng Thấy em bé dại không cưng Lại còn lấn lướt đổ thừa vạ lây Tưởng em dễ bắt nạt à Không đâu chớ đụng con ma bắt đền Đền em đôi mắt sưng vù Đôi chân mỏi rục đứng chờ anh sang Đền em một điệu hò khoan Một câu ví dặm ,một làn dân ca Thêm giàn hoa thắm giăng ngang lối về Biết anh chẳng chung lời thề Em đùa nói thách một câu bỡn lòng! Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa 8/8/2008
Một vì sao rơi -Ngỡ gặp được em là hạnh phúc Nào ngờ bất hạnh lại đeo mang -Chắc em là vì sao xấu Quét chùm lửa hận cháy tim đau Thì xin rụng xuống bờ vực thẳm Một vì sao rơi tắt lịm khoảng trời trong... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa,8/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 13:18:56 bởi Liên Thơ >
Một câu "Em mãi ở trong anh" Một câu bài chả thành Bắt tội thì phải chịu Vụng lời nên nói nhanh
Lại tương tư
Em là bong bóng xà phòng
Tôi xin là chút nắng hồng ban mai
Làm ngời lên sắc em cười
Làm làn môi ấy hé lời nhớ mong
Đừng làm con sáo sang sông
Dù sáo sổ lồng tôi vẫn quặn đau
Nếu mà ta bén duyên nhau
Tay áo tôi rộng sáo vào sáo ơi "1"
Nắng mưa đâu chỉ tại trời
Tháng bảy mưa tại vì tôi nhớ nàng
Vợ chồng Ngâu hợp mới tan
Còn tôi với nàng đã gặp nhau đâu
Bao giờ mới phải lòng nhau
Để nàng cởi yếm bắc cầu tôi sang
Sông Tương cứ chảy bẽ bàng
Để mặc một chàng cứ đứng ngẩn ngơ
Đâu là thực?
Đâu là mơ?
Lẽ nào tôi chết bên bờ sông Tương
5- 8 -2008 nguyễn thế duyên
Anh đồ
"1" Vàng ảnh vàng anh
Có phải vợ anh
Chui vào tay áo
Tấm Cám Bèo cứ trôi Đêm nay ai có thức cùng tôi Cùng ngắm sao rơi nhớ một người Một người xa lắm nhưng thương lắm Gió cứ vô tình xô dạt cánh bèo trôi... Cánh bèo vất vưởng trên dòng cạn Cánh bèo lênh đênh trên dòng sâu Ai vớt giùm tôi... sào ngắn lắm Tôi với hoài,rướn mãi...bèo cứ trôi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 8/8/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/448E166F1BC3445598FFB1D98ECF721F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 22:07:00 bởi Liên Thơ >
Lời anh thiết tha Làm sao được mãi mãi Như lòng ta ước mong Trở trời đất vật vã Nhanh như tia chớp nguồn Em bàng hoàng ngây ngất Trước lời anh thiết tha! Em bàng hoàng thảng thốt Cũng lời anh thiết tha! Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 8/8/2008
Trích đoạn: Liên Thơ
Bèo cứ trôi
Đêm nay ai có thức cùng tôi
Cùng ngắm sao rơi nhớ một người
Một người xa lắm nhưng thương lắm
Gió cứ vô tình xô dạt cánh bèo trôi...
Cánh bèo vất vưởng trên dòng cạn
Cánh bèo lênh đênh trên dòng sâu
Ai vớt giùm tôi... sào ngắn lắm
Tôi với hoài,rướn mãi...bèo cứ trôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/448E166F1BC3445598FFB1D98ECF721F.jpg[/image]
Chị gọi "Có ai thức cùng tôi" Em vào cùng ngắm ánh sao rơi Nhưng mà chờ mãi ... không rơi nhỉ
Cả mấy cánh bèo cũng chẳng trôi...
Hình như em hiểu tại sao rồi Chị nhớ thương người rất xa xôi Chị ơi bèo nở hoa rồi đấy Không hái, hoa bèo lại héo thôi.
[sm=heartbeat.gif] Cám ơn em gái hoangau đã chia sẻ tình thơ cùng chị. Chúc em vui và hạnh phúc Thân thương...[sm=heartbeat.gif] Một đôi Khi yêu nhau Họ như đôi sam quấn quýt Ríu ra ríu rít Anh ơi ...em ơi... Khi thành vợ chồng rồi Lúc nào cũng nheo nhéo Mình ơi ... mình ơi... Một mai họ lẻ bóng Sống chờ ngày về một đôi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Ban mai hồng ngày cuối tuần,9/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 08:03:13 bởi Liên Thơ >
Mỗi ngày
Mỗi ngày anh thấy em vui
Anh như thấy cả đất trời đầy hoa
Bao giờ... lễ mang đến nhà
Anh bắt chú rể đọc qua thơ tình
Thơ nào xứng với em xinh
Thì anh mới để cho...Rinh Em về
[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi huynh Trạc Tuyền đã tặng thơ cho Liên Thơ nhé![sm=heartbeat.gif]
Với tình Chỉ có chút xíu tình Người ta vin vào lòng tự trọng Khi tình yêu biển rộng Tự trọng là gì đâu? Vốn dĩ tự trọng làm nên Con Người Tự trọng làm nên Văn hoá Tôi thường dạy học trò của mình Phải biết Tự Trọng Nhưng tôi không bao giờ tự trọng Với tình... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa,9/8/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/51D90A054EFF496BBAD63BC5FB99737F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 13:46:20 bởi Liên Thơ >
Bay về trời Đánh xong lũ giặc Ân Ngựa sắt bay về trời Giúp ích xong cho đời Ngựa sắt xa trần thế Huyền thoại xưa mẹ kể Trong mơ em vẫn tiếc thương Em mong mình là ngựa sắt Bay về trời với anh... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa,9/8/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/856429E67B4A4C95A7089922926B1050.jpg[/image]
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Mỗi ngày
Mỗi ngày anh thấy em vui
Anh như thấy cả đất trời đầy hoa
Bao giờ... lễ mang đến nhà
Anh bắt chú rể đọc qua thơ tình
Thơ nào xứng với em xinh
Thì anh mới để cho...Rinh Em về
Mỗi ngày em thả nhiều thơ Để ai cũng phải thẫn thờ ước mong Nên chăng mở hội kén chồng Thiền sư giám khảo các vòng giúp cho Mai này hạnh phúc nở hoa Cô dâu tặng tất nhà chùa phong bao
kimrbl
Trích đoạn: Liên Thơ
Lời anh thiết tha
Làm sao được mãi mãi
Như lòng ta ước mong
Trở trời đất vật vã
Nhanh như tia chớp nguồn
Em bàng hoàng ngây ngất
Trước lời anh thiết tha!
Em bàng hoàng thảng thốt
Cũng lời anh thiết tha!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2008
Lời anh sao thiết tha
Tình anh quá đậm đà
Tại sao anh không nói
Để bây giờ cách xa
Em thuộc về người ta
Anh nuối tiếc thẩn thờ
Vội viết nhanh lời thơ
Làm em buồn xót xa...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 20:46:53 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: