NƠI ĐÂY LIÊNTHƠ DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ! [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
LỄ VU LAN
Hôm nay đến chùa lễ Vu Lan Thăm thầy lạy Phật dâng nén nhang
Nguyện cầu hồn cha sớm siêu thoát
Về miền cực lạc sống bình an.
Hương khói mơ màng nhớ về cha
Một đời gian khổ lắm phong ba
Tình nhà nợ nước hai vai nặng
Hận thù mất nước chinh chiến xa.
Thương mẹ lặn lội thay thế chồng
Tảo tần hôm sớm buổi chợ đông
Nuôi đàn con nhỏ còn thơ dại
Đêm về thao thức mỏi mòn trông.
Qua thời cơ cực con lớn lên
Khói lửa đạn bom vẫn vang rền
Theo lệnh điều động vào nhập ngũ
Cha con chiến tuyến chia hai bên.
Hành quân xuôi ngược mọi chiến trường
Bỏ lại nơi đó phần máu xương
Trở về hành trang đôi nạng gỗ
Mẹ ra đứng đón mắt lệ vương.
Đất nước thống nhất tìm gặp nhau
Mẹ cha giờ đây tóc bạc màu
Bao năm chia cách nay đoàn tụ
Nhìn con lòng cha xót quặn đau.
Vui mừng chưa lâu cha lại đi
Quan tài che phủ lá quân kỳ
Lần này cha rời xa vĩnh viễn
Khăn tang đẫm lệ phút biệt ly.
Hôm nay theo mẹ đón Vu Lan
Nhớ cha mắt mẹ lệ đôi hàng
Đời con may mắn còn có mẹ
Hoa hồng tươi thắm tim con mang...
-NS-
Mỗi ngọn đèn thắp lên trong đêm tối Kéo ban mai về ngự mãi nhân gian Mỗi ngọn lửa thắp lên trong hi vọng Trái tim ta ấm mãi tình nồng... Liên Thơ kính tặng! Đại lễ vu lan năm 2008! [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Mẹ ơi...
Ngày lễ Vu Lan sắp đến rồi
Mà con phiêu bạt chốn xa xôi
Con không về để mừng mẹ được
Mẹ tha thứ đứa con cút côi
Nhớ ngày nào con tuổi thơ ngây
Mẹ yêu thương chăm sóc từng ngày
Mỗi buổi chợ về gói kẹo bột
Lúc ốm đau ngấn lệ mẹ rơi
Mẹ không biết một chữ bẻ đôi
Thương con mẹ nghĩ đến tương lai
Dành dụm từng bát cơm manh áo
Mong cho con học được bằng người
Rồi mẹ cũng nở nụ cười vui
Con trai mẹ vào đại học rồi
Vai mẹ càng oằn thêm gánh nặng
Thấp thỏm hy vọng mỗi ngày trôi
Ngày con ra trường mẹ lại vui
Bảo con trai nay khôn lớn rồi
Con hãy đi con đường con chọn
Miễn làm sao giúp ích cho đời
Con đi phiêu bạt bốn phương trời
Những công trình rừng núi xa xôi
Nơi quê nhà mẹ lại vò võ
Nhưng mẹ không than thở một lời
Cứ mỗi dịp con về thăm mẹ
Lại quặn lòng xa xót tủi thân
Lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Mái tóc bạc trắng cứ thưa dần
Mẹ bảo đừng lo bò trắng răng
Con đường phía trước lắm gian truân
Thương mẹ thì hãy luôn cố gắng
Giờ mẹ đây mọi thứ chả cần
Mẹ khuyên con đừng nghĩ đến thân
Bao nhiêu người hy sinh tuổi xuân
Bao bà mẹ chồng con ra trận
Thì mẹ đây sướng gấp bội phần
Mẹ bảo cuộc sống mãi đi lên
Phải nhớ công ơn trả nghĩa đền
Chớ có tham lam mà thu vén
Đừng vì danh lợi thói đê hèn
Mẹ dặn hãy thương vợ quý con
Lo cho sau trước được vuông tròn
Giàu thì thịt cá nghèo rau muối
Làm người quý ở tấm lòng son
Điều cuối cùng mẹ bảo: Này con
Có nàng thơ hay nào tươi giòn
Lần sau con dẫn về thăm mẹ
Đối họa vài câu thỏa nguyện rồi
Ngàn lần xin lỗi mẹ mẹ ơi
Công ơn con ghi tạc suốt đời
Những lời mẹ dạy con xin nhớ
Suối nguồn chảy mãi nước không vơi...
Đà Nẵng 10/8/2008
TR.Đ.H...
Lời mẹ mộc mạc tấm tình quê... Con mãi khắc ghi những lời này... Có dịp đoàn viên con thưa lại Mẹ sẽ hài lòng đứa con yêu Luôn nhớ ghi những lời của mẹ Thưởng cho con cưng trái tim hồng! Liên Thơ kính tặng! Đại lễ vu lan năm 2008! [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Nói với em
Em yêu em quý của anh
Anh mong em mãi trong lành hồn thơ
Bao giờ dù đến bao giờ
Khi nào chẳng có khi nào đổi thay
Em vui anh cũng vui lây
Em buồn anh cũng lắt lay u buồn
*************
Em ơi mưa ướt cánh chuồn
Sao em rớm lệ - Hãy cười lên đi
Kẻo Hoa Ngâu lại cười khì
Thái Anh tưởng bệnh bắt đi khám liền
Thành Dũng cuống cả cẳng lên
Đi mua hoa trái cúng đền của anh
**************
Hôm nay trời biển trong xanh
Em tôi xinh thế ngóng anh nào kìa...
(Đà Nẵng 9/8/2008)
Em tị Anh hạnh phúc hơn em vì anh còn mẹ Dẫu xa xôi mẹ luôn yêu quý anh Anh hạnh phúc vì anh được sống Trong yêu thương ...trong đau khổ mái son tình Nên thương xót cho em nhiều bất hạnh Một bông hồng trắng toát nước mắt...màu khăn tang... Xin hãy cúi xuống bên em một giây thật nhẹ Tặng cho em nụ cười tươi của kẻ chẳng bận lòng Thanh thản bước chân vào cõi hư không... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều,chủ nhật,10/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
THỨ BẢY KHÔNG CÓ ANH Thứ bảy này anh chẳng hẹn sang Lời thơ em viết anh chẳng màng Yahoo...thì anh tắt mạng Em vui gì đây khi thứ bảy vắng chàng.? Giờ này anh ngủ hay lang thang Hay mải vui chơi với một nàng Mà sao chắng thấy anh lên mạng.? Em đã ghen rôì...Giận.! chẳng muốn anh sang.! Thái Anh Không thể giấu nỗi niềm
Không có anh... em buồn như sắp chết Anh nơi đâu có tỏ nỗi đoạn trường? Không có em... anh thoả lòng tung tẩy Hết nàng Xuân lại Hạ đến Thu ,Đông Em không khóc... không ghen... không ấm ức... Tự nhiên nước mắt cứ rơi rơi không thể giấu nỗi niềm... Lê Minh Liên Thanh Thơ Hoàng hôn ngày chủ nhật,10/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
E NGẠI CHUYỆN TÌNH
Tim già còn thổn thức vì yêu
Chẳng hiểu vì sao đập yếu sìu?
Chim gặp cành cong, lòng sợ ná
Ăn nhằm ớt hiểm, ngại cay tiêu
Một lần vợ bỏ, cho là ít
Dăm bận tình đi, nghĩ cũng nhiều
Nồi cháo Tào Kê giờ đã cạn
Duyên thừa có gạn chỉ bấy nhiêu!
LYênSơn Trái tim mách nhỏ điều gì

Để bạn của Thơ trở thành lúng túng
Mất hết uy danh của kẻ trượng phu Duyên thừa ...tình cạn... lòng ăm ắp... Bóng một người thương dâng ngập hồn ...mơ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào đêm chủ nhật,10/8/2008 [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Phơi
Ánh dương phủ kín màn đêm
Ngỡ ngàng em nghắm ngoài thềm nắng mai
Lá kia còn nhớ thương ai
Quấn vòng sương đọng giọt dài xuống cây
Đêm qua trở giấc hao gầy
Mắt em nước cũng nhỏ đầy mặn môi
Nhớ thương chôn kỹ đêm rồi
Ra vườn rủ lá cùng ngồi phơi khô
T.T.K.10.8.2008
Giấu tình trên tít tận mây xanh
Chôn kín niềm riêng ngọn núi vàng
Đêm đêm không ôm ghì ảo mộng
Lời thầm thì gửi mãi chốn lung linh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm chủ nhật,10/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thanh thoát một nhành mai Một mai em sẽ thành thiếu phụ Theo thời gian em sẽ già đi Cháu con lấy hết nhành hoa sắc Trong tôi em mãi là MAI của bốn mùa THANH thoát một tình thơ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa ,13/8/2008 Nguoitoithuong thân mến,dạo này chị bận ít đến với thi đàn,gặp em ở chỗ ấy chị cũng đành chào đi luôn chắc em thông cảm mà không buồn chị đâu nhỉ? Bây giờ lên thi đàn là chị liền đến với em đây.Tưởng mình chị biết ai ngờ em để lộ một cành hoa đẹp rồi nên chị tặng cho em nhé,còn người em mong sẽ tặng em cả đời mà... Thân Thương
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
THU NHỚ
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.
Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.
Ngẩng mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.
Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...
-NS-
Mãi mãi tình thu
Mãi mãi tình thu ở trong anh
Muôn mùa đi qua cùng nắng đẹp
Thu nhớ ...thu yêu... mãi mộng lành...
Cái thuở một thời trang sách mở
Mực tím trung trinh nét môi hường...
Mãi mãi tình thu sống trong anh
Ngọt thơm làn nước chảy qua cầu
Ai về ngày ấy cho tôi khắc
Dáng hiền em gái nhỏ trong thơ
Nghiêng nghiêng cặp sách, ánh trăng thề...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,13/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Mong
Nếu cuộc họp đem về Đà Nẵng
Thì mình cũng góp một pho kinh
Ai muốn vui thì đấm chày kình
Muốn thư thả cốc cốc ngồi gõ mõ
Được gặp mặt ông quan Nguyên Đỗ
Ngắm dung nhan Băng Nguyệt Huyền Bằng
Nghe thơ Diên Vỹ tuyệt gì bằng
Uống nước dừa Bến Tre Bác Lá
Ở Đà Nẵng có Thiên thơ vui quá
Chàng Hương Tuyết tên tựa Tiểu Thư
Về Đà Nẵng nếu có ai Ừ
Sư Trạc già ra tay phù độ
Mùa lễ chùa sang thu đang rộ
Mà bản tự lại lắm Tiểu xinh
Nếu ai đến chỉ có một mình
Khi về ắt được tròn đôi lứa
Cuộc họp này bần tăng xin hứa
Nếu ai không thỏa nguyện bén duyên
Bắn súng không nên đạn phải đền
Lấy tấm thân sư già thế mạng./.
< Sửa đổi bởi: Trạc Tuyền -- 11.8.2008 13:47:37 >
Ông Sư này thiệt là........"tinh"
Chắc là hỏng có ai (dám ) "rinh" đây hè,
Cho nên "khuyến mãi" Sư khoe,
Tiếng là "thế mạng" hoa hòe vậy thôi.
Ai mà không vẹn lứa đôi,
Có sư tình nguyện suốt đời một bên,
Miền trung ai cũng nhớ lên,
Một lần họp mặt tuổi tên gắn liền.
Đà Nẵng có fải là duyên,
Rủ nhau về với cái miền fương Nam,
Họp mặt hỏng có càm ràm,
Thơ thôi chắc cũng đủ "Tằm" bà Sư
á nha Sư ông hihihih
_____________________________
Họp mặt bạn thơ lần 3 - Góp ý! Nơi đăng ký
Băng Nguyệt
Đành lòng
Muốn về dự họp Thư quán ta
Phương Nam đường xá lại quá xa
Xưa Cụ Tản Đà thèm rau Sắng
Dưa khú cà thâm ở lại nhà
Băng Nguyệt cho gửi lời chúc nha
Kiệt nữ ai cũng đẹp như hoa
Tài tử ngày càng thêm phong độ
Thơ ngâm xướng hoạ thảy chan hoà
Cũng xin được gửi lời nhắn thêm
Sư Trạc Tuyền mong ngóng đêm đêm
Bản tự vẫn thiếu vài xuất Tiểu
Chép kinh quét lá rụng trước thềm
Tu ở chùa tôi chả khác tiên
Có vườn đào toả mát bóng hiên
Sư Vãi hết lòng yêu thương Tiểu
Chuông mõ kêu vang vọng khắp miền...
Trạc Tuyền,12/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] Trích đoạn: Trạc Tuyền
Nhớ
Tự nhiên thấy nhớ người tôi thương
Nhớ ánh trăng thu rọi sân trường
Nhớ đóa hoa sen hồng nắng sớm
Nhớ hương ngâu ngan ngát vấn vương
Biết là như vậy tội mình thôi
Đêm về thui thủi giấu lệ rơi
May mà không nằm mơ nói nhảm
Mụ chằn nghe thấy chắc...răng rơi./.
14/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] LINH CẢM
Anh đâu biết nỗi lòng em khắc khoải
Nhớ anh nhiều khi Thu đã về đây
Cơn gió chiều cứ thổi áng mây bay
Mong anh lắm mong từng giây từng phút
Lúc xa lâu lòng bồn chồn thổn thức
Cứ phập phồng anh có giận em không
Bởi vì yêu bởi vì nhớ vì mong
Hồ đồ nữa, chắc anh buồn em lắm
Khi trong mưa một mình qua phố vắng
Mơ anh về tay anh nắm tay em
Má em mưa nhoà bao giọt yếu mềm
Anh nháy mắt bảo anh ghen mưa đó
Đời hay mộng những đêm Trăng sáng tỏ
Đò nhẹ xuôi hai đứa hoá thần tiên
Để khát khao chan chứa khắp mọi miền
Lai láng quá như đã quên ngày tháng
Không thể thiếu không thể nào im lặng
Hóa Từ trường Vũ trụ kiếm tìm nhau
Tìm sóng giao thoa toả khắp Địa cầu
Tim cứ thốt gọi tên người yêu dấu
Giữa muôn trùng...Anh đang ở nơi đâu
Hãy nói em nghe...Linh cảm có nhiệm màu
Kim Giang
28/7/2008
Dự cảm
Anh ơi lẽ nào anh chẳng biết
Nỗi niềm cô gái ở trong anh
Bao xao xuyến,trở trăn kì diệu
Cứ lần tìm về với trái tim thơ
Xin cứ là mơ... xin cứ chờ...
Xin cứ khóc nếu tiếng lòng thổn thức...
Xin cứ quay đi nếu niềm thương chấm dứt...
Thương vờ khóc dối tội mắt trong
Dự cảm nào cho em,cho anh
Chim én gọi xin mùa xuân toả rạng
Cánh hoa nở trong triền dài vời vợi
Hoa khép đài giữ mãi hương thơm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4 giờ kém 25 phút ngày giữa tháng 8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
HOA TÍM BẰNG LĂNG
Tình thơ đất đỏ miền Đông
Sao tha thiết quá khiến lòng vấn vương
Nhớ thời bạc áo phong sương
Lâm trường Bình Phước thầm thương một người
Tuổi em vừa tròn đôi mươi
Tóc thề buông xoã nụ cười đẹp xinh
Đôi lần muốn đến tỏ tình
Nhưng còn ngần ngại lặng thinh đợi chờ
Chiều buồn dạo bước thẩn thơ
Núi rừng hoang vắng sương mờ phủ giăng
Thoảng hương hoa tím bằng lăng
Nhớ màu hoa tím em hằng say mê
Tìm hái vài cánh mang về
Tặng em với những hẹn thề chung đôi
Cuộc đời sương gió nổi trôi
Trở về chốn cũ...em tôi lấy chồng
Xem thơ đất đỏ miền Đông
Nhớ bằng lăng tím...mênh mông nhớ người...
-NS-
15/8/2008
Cánh hoa một thuở vì người Cây hoa sáng cả một trời nhớ thương Con đường vương cánh và hương Đẫm con tim nhớ người thương nơi nào? Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào chiều 15/8/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] Ghen giùm chị ấy nhà anh Người trong anh thì không thương quý Cứ bồi hồi ao ước ảo ảnh “giá như...” Ừ thì tim cỗi hồn mỏi mệt Em ứ thèm ghen với những thây ma... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều giữa tháng 8 năm 2008 Thái Anh thân thương ơi,sang thu rồi nhỉ, nghỉ hè Liên Thơ sướng quen rồi nên giờ bận là “đáng đời” thôi.Nghỉ hè học yêu,học ghen ngược ghen xuôi...ghen lồng ghen lộn...ghen bóng ghen gió...ghen hoa ghen cỏ...Cũng tại Thái Anh mở trang thơ “điên tình” này đấy.Giờ tạm xa trang thơ này hẹn hè sang năm nhé. Những lúc xa vắng nhau hãy luôn tin Liên Thơ luôn yêu nhớ bạn.Nhất định về nước là phải thư riêng để tìm Liên Thơ nhé... Thân thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 17:53:41 bởi Liên Thơ >