NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 154 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
nghinhnguyen 16.08.2008 17:56:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: Liên Thơ


 
  [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
 Thanh thoát một nhành mai
Một mai em sẽ thành thiếu phụ
Theo thời gian em sẽ già đi
Cháu con lấy hết nhành hoa sắc
Trong tôi em mãi là MAI của bốn mùa
THANH thoát một tình thơ...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Trưa ,13/8/2008
Nguoitoithuong thân mến,dạo này chị bận ít đến với thi đàn,gặp em ở chỗ  ấy chị cũng đành chào đi luôn chắc em thông cảm mà không buồn chị đâu nhỉ? Bây giờ lên thi đàn là chị liền đến với em đây.Tưởng mình chị biết ai ngờ em để lộ một cành hoa đẹp rồi nên chị tặng cho em nhé,còn người em mong sẽ tặng em cả đời mà...
       Thân Thương 

[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
 
 
Chị gửi tặng em nhành hoa mai
Một nhành mai trắng khoe nhụy ,đài
Bao nhiêu tình cảm nồng ấm đó
(Chị)..mong Hoa đẹp mãi chẳng phôi phai
 
Cám ơn chị gái tặng Hoa Mai
Bông Hoa trinh trắng trọng tiết đài
Lung linh Hoa nở trong nắng sớm
Hứng giọt sương rơi buổi sớm mai
 
Em gái cám ơn chị nhiều nhiều nha, em thích bông mai trắng kia của chị lắm nha, đẹp quá chị à.... mong rằng có dịp trò chuyện cùng chị nha... chúc chị  sáng tác nhiều thơ hay chi nha , em sẽ năng ghé mà chụt chị nè
ThanhMai!

NN chào NTT
Mai hoa

xuân về tình đẹp sắc hoa
mà Mai đã vôi lìa xa xuân rồi
khách xuân thơ thẩn vườn đời
hạ thu đông đợi bóng thời gian qua
để Mai về với xuân hoa
để vơi tình khúc chia xa tháng ngày.

                    Nghinh Nguyên
Liên Thơ 17.08.2008 09:47:42 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: huydungpro
SỌT   RÁC
Thời gian hơn dông bão
quậy điên đảo sau lưng
chặng đường cuối – sóng lừng
đã lù lù trước mặt
 
Thuở lên cao ngất         
tai lãng mắt hoa
ưa lời đường mật
huyễn ảnh ngây thơ
 
bỗng thực tại đời
phũ phàng ẩy hất
thân văng ngã sấp
còn oán chi ai
 
vinh quang ảo giác
thù hận nhụa nhầy
cùng đố kỵ đây
bỏ chung sọt rác.

             16/8/2008
Chỉ còn lại...
Chỉ còn lại trong ta
Nhành hoa đọng sương sớm
Lung linh màu ánh sáng
Xua đêm tối bỏ qua
Quên tất cả xấu xa
Còn lại chỉ tình yêu  
Dẫu mật ngọt hay đắng
Hương đời luôn ngất ngây
Gọi ta đi... đi mãi...
Hành trang là trái tim
Thiết tha ơi lại đến
Mỗi khi bình minh lên...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng chủ nhật,17/8/2008


Đến với trang thơ của thi sĩ bao giờ con cũng như được soi mình trước chiếc gương thần diệu của mẹ cha,thầy cô mình,cảm xúc thật tuyệt dẫu dù con đang bận và rất mệt...
    Kính chúc Người khoẻ và sáng mãi trong cuộc đời... 
    [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NHỚ AI
Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
         sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
         nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
         mênh mông nỗi buồn...
          -NS- 
15/8/2008 

Rủ chung nhớ
Sao nhớ một mình buồn lắm thay
Rủ nhau chung nhớ cho đêm đỡ dài
Dang tay ôm cả trời nhung nhớ
Gắn chặt người thương với đời đời...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng chủ nhật, 17/8/2008  
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
Em là ai?
"Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên"
Mà khiến bao chàng phải phát điên
Cứ nằng nặc đòi đi theo xách dép
Và thề thốt không được yêu sẽ chết

Em ơi em đúng là em xinh đẹp
Nhưng chớ nghe lời mật ngọt chết ruồi
Khi em đã là vợ người ta rồi
Thì quyền hành tối cao cũng hết

Những thói đời nhiều khi mỏi mệt
Lúc khó khăn khoai sắn thật thơm bùi
Khi giàu có sinh chán cơm thèm phở
Nhạt tình yêu để đổi lấy ngậm ngùi

Khi tình yêu em trao hết cả rồi
Thì người ta tìm mười hai bến nước
Còn nhớ đâu đến những lời nguyện ước
Trong nhà em như thể người hầu

Em ơi em hạnh phúc một chữ duyên
Ai cũng ước như Tiên Dung-Chử Đồng Tử
Xin em đừng quá tệ trong cư xử
Để Trương Chi - chìm đắm một con thuyền

Em là ai? Là ả Cám hay là cô Tấm
Là Thị Mầu hay Tiểu Kính hoá thân
Là tình yêu thắm nở mỗi mùa xuân
Hay lạnh lẽo những mùa đông băng giá

Em là ai ?
Sao mà khó quá
Ai biết rõ rành xin chỉ giúp cho
Kẻo bị nhầm mặt phải đeo mo
Nghe con gà nó gáy ...o...o
Bỗng giật thót ...trời ơi thảm hoạ ./.

                  Trạc Tuyền
[sm=heartbeat.gif] Không biết thi huynh đang nghĩ đến em nào,là thực hay chỉ là thi hứng để làm thơ.Nhưng lại khéo trùng hợp rất đúng với tâm sự của bạn Liên Thơ nên thi huynh cho phép em hoạ bài này,có gì thất lễ cũng hỉ xả đừng cáu nhé...[sm=heartbeat.gif] 
Em  là...
Nếu anh nghĩ em là nàng tiên
Em đích thực trời ban cho trần thế
Nếu anh nghĩ em là quỷ sứ
Em đích thực tai hoạ cho đời
Nếu anh nghĩ em là nàng Tấm
Em thảo hiền trong quả thị hồi sinh
Nếu anh nghĩ em là ả Cám
Em tham lam... đố kị ...xấu xa...
Nếu anh nghĩ em là Thị Kính
Em được về trời trong thương kính ngàn sau
Nếu anh nghĩ em là Thị Mầu
Em sẽ được người đời thông cảm
Em là ai chỉ mình em biết
Nỗi cô đơn bè bạn đã thương nhiều...
Em là em trong ngọc sáng ngà
Trái tim mãi đập dù một giây ngắn ngủi
Không mỏi mệt không than van oán ghét
Em mãi còn trọn vẹn ước mơ xanh
Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt thần
Cũng đừng xét nét em bằng đôi mắt tối
Em là vầng trăng đêm rằm hay trăng cuối tháng
Bởi con người mong đợi mà thôi...
Em là ai thì  xin anh cứ còn thương
Trái tim hoà nhịp của Chúa ...của cha của mẹ...
Của anh hiền ...chị quý ...em cưng...
Xin hãy một lần thương em bằng nửa phút  bình yên
Giả vờ thôi nhịp tim trai gái
Cho em hiểu  tình yêu đẹp lắm
Dẫu trái ngang vẫn chẳng tội lỗi gì...
Ngàn lần con người cứ tạ lỗi ngu si...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               1 giờ 10 phút, 17/8/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 12:53:52 bởi Liên Thơ >
kimrbl 17.08.2008 10:31:54 (permalink)
0



Rủ chung nhớ
Sao nhớ một mình buồn lắm thay
Rủ nhau chung nhớ cho đêm đỡ dài
Dang tay ôm cả trời nhung nhớ
Gắn chặt người thương với đời đời...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng chủ nhật, 17/8/2008  
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

 
Rủ người cùng nhớ cho vui
Cái gì cũng phải có đôi đỡ buồn
Hai người cùng cảnh cô đơn
Rủ nhau cùng nhớ ,giận ,hờn , yêu , ghen...
kimrbl
Liên Thơ 17.08.2008 11:33:28 (permalink)
0
Rủ người cùng nhớ cho vui
Cái gì cũng phải có đôi đỡ buồn
Hai người cùng cảnh cô đơn
Rủ nhau cùng nhớ ,giận ,hờn , yêu , ghen...
                            kimrbl

Giá biết bạn đang ở đâu
Mình tìm đến để chia nhau nỗi niềm
Bạn đem sang cho mình cả nỗi buồn
Mình mang theo tự độ bạn trao buổi nào...
Trong  mình  vẫn  thầm trách bạn vàng
Chung vui thì để phần ai ngọt lành
Đem buồn quẳng cả cho xong
Ai xong sướng thế còn đây cứ  buồn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật,17/8/2008
   Kimrbl thân mến ,quả là tấm lòng và trang thơ của bạn thật đáng yêu nhưng độ rày Liên Thơ bận rồi ít ghé thăm bạn,vẫn thấy áy náy đấy chứ...Đừng trách nhé,
Liên Thơ luôn nhớ đến bạn mà.Xoá bớt giùm mình những trái tim thừa nhé,kẻo nhỡ có ai để ý Liên Thơ lại thấy nhiều trái tim quá họ bỏ đi thì Kimrbl bị vạ lây đấy...
    Chúc bạn khoẻ,vui,sáng tác nhiều thơ hay,lúc rỗi  Liên Thơ sẽ chia buồn cùng bạn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 14:41:51 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 17.08.2008 15:01:55 (permalink)
0
  Bạn lòng ngày xanh...
      Thương tặng Trần Lê Quỳnh Giao... 
Nghe tin bạn gặp chuyện chẳng lành
Như ngồi trên lửa ...lo toan đủ điều
Giá có cách dứt bỏ hết chuyện phải mang
Bên nhau san sẻ như ngày thân xưa
Những ngày chỉ mải sách đèn
Tương lai sáng đẹp vì người quên thân
Bây giờ suy tính thiệt hơn
Áo cơm ...công việc... bó hồn thơ bay
Bạn ơi thương mấy không cùng
Trong nhau ta mãi bạn lòng ngày xanh...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Kỉ niệm chiều cùng Trần Loan định vào Đại Lộc thăm Quỳnh Giao -bạn lớp văn thân thương...16/8/2008
     Chép lại,chiều 17/8/2008
 
Liên Thơ 17.08.2008 15:17:12 (permalink)
0
Về đây
     “Khi vợ chồng giận nhau
     Xin chớ đừng sôi máu
     Mà hãy nhớ lại mau
    Thuở ban đầu yêu dấu”
 
Tôi đi hành khất xin tình
Không ai xót cả rã rời hồn đau
Trở về bên dậu mồng tơi
Ghé mắt nhìn vào mái ấm ngày xưa
Người cho tôi bát cơm thừa
Một câu thăm hỏi dịu cơn tủi buồn
Về đây ơi những giận hờn
Về đây với những thứ tha lỗi lầm
Về đây ta dựng ân tình
Từ cơn bão dập tuổi không biết nhường
Bây giờ mái tóc pha sương
Thấm buồn tôi lại nhớ người năm xưa
Bây giờ trở lại bến xưa
May đò còn nhớ bến yêu để về...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng,  17/8/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 15:20:45 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 17.08.2008 15:27:08 (permalink)
0
Tròn
Lòng mẹ cha yêu con biển nào sánh được chiều rộng ,bề sâu...
Lòng mẹ cha yêu con núi nào sánh được tầm cao...
Bao giấy bút muôn đời không ghi hết
Tình yêu mẹ cha trao hết cả cho các con ...
 
Trước mẹ cha ta mãi còn thơ dại
Trước các con mình ta vĩ đại biết bao
Ở vai nào ta cũng tròn bổn phận
Gắng gượng bạn ơi đi hết chặng đường đời...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chiều cuối tuần,16/8/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1FEC0196E912468C86FBE5B58B4B3246.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 15:30:18 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 17.08.2008 17:47:12 (permalink)
0
       Nói thách
     Người ta thách bạc thách vàng
Tôi nay đi thách một hàng lệ rơi
    Đố ai biết khóc biết cười
Cảm thông thương được cả điều xấu xa
    Tình ơi bóng ngả về đâu
Dang tay ta chắp nửa hồn vào thu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều chủ nhật,17/8/2008
                 Mùa lá rụng 2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9C96D435D2C84F08B1EB56B8EB0AC9D4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 17:49:18 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
NgonGioDem 17.08.2008 18:35:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

       Nói thách
     Người ta thách bạc thách vàng
Tôi nay đi thách một hàng lệ rơi
    Đố ai biết khóc biết cười
Cảm thông thương được cả điều xấu xa
    Tình ơi bóng ngả về đâu
Dang tay ta chắp nửa hồn vào thu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều chủ nhật,17/8/2008
                 Mùa lá rụng 2008

 
Mấy ai mang lệ thách đời
Hôm nay mới biết một người là em (*)
Khóc, cười, mãi cũng thành quen
Ở đời ai chẳng vài phen khóc - cươi.
"Cảm thông" thì cũng dễ thôi!
Chỉ không thay được những lời thực tâm.
Chữ "Tình" đặt dưới chữ "Tâm"
Mong đời đừng có đặt nhầm chữ "Vô".
 
(*) Gió xin phép chị Liên Thơ cho tạm dùng danh xưng này trong bài thơ trên.
 
Chúc chị mạnh khoẻ và luôn vui!
Thân mến!
kimrbl 17.08.2008 19:16:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

       Nói thách
     Người ta thách bạc thách vàng
Tôi nay đi thách một hàng lệ rơi
    Đố ai biết khóc biết cười
Cảm thông thương được cả điều xấu xa
    Tình ơi bóng ngả về đâu
Dang tay ta chắp nửa hồn vào thu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều chủ nhật,17/8/2008
                 Mùa lá rụng 2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9C96D435D2C84F08B1EB56B8EB0AC9D4.JPG[/image]

 
Chỉ thách tình chàng
 
Người ta thách bạc thách vàng
Em nay chỉ thách tình chàng mà thôi
Biết vâng dạ biết nghe lời
Yêu em thắm thiết suốt đời thuỷ chung
Biết rung động biết cảm thông
Nếu chàng chấp nhận bằng lòng cưới ngay...
kimrbl
thaianh49 17.08.2008 20:22:16 (permalink)
0


Chỉ thách tình chàng
 
Người ta thách bạc thách vàng
Em nay chỉ thách tình chàng mà thôi
Biết vâng dạ biết nghe lời
Yêu em thắm thiết suốt đời thuỷ chung
Biết rung động biết cảm thông
Nếu chàng chấp nhận bằng lòng cưới ngay...
kimrbl
 
Tưởng em thách bạc thách vàng
Nào ngờ chỉ thách tình chàng mà thôi
Tình anh đã sẵn sàng rồi
Em gọi anh dạ...bảo ngồi anh sẽ im
Chỉ cần em trao con tim
Thì anh dù chết... cũng cố tìm anh theo.!
                     Thái Anh
hoangau 18.08.2008 00:24:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Về đây
     ...
     ...
Bây giờ trở lại bến xưa
May đò còn nhớ bến yêu để về...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng,  17/8/2008
 


BẾN YÊU

Con đò ghé lại bến yêu
Trong niềm xa xót vẫn nhiều tơ vương.
Phải đâu gió bão trùng dương
Đôi khi sóng lặng chặn đường buông neo.


Chị có khoẻ không chị iu (he he, bắt chước phong cách xì-tin của ntt một tị ) ? Dạo này chị bắt đầu bận rộn rồi nhỉ ! Chúc chị luôn vui khoẻ nhé !
Em yêu quái của chị !
Hn
anhtrangthu 18.08.2008 01:15:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: huydungpro
SỌT   RÁC
Thời gian hơn dông bão
quậy điên đảo sau lưng
chặng đường cuối – sóng lừng
đã lù lù trước mặt
 
Thuở lên cao ngất         
tai lãng mắt hoa
ưa lời đường mật
huyễn ảnh ngây thơ
 
bỗng thực tại đời
phũ phàng ẩy hất
thân văng ngã sấp
còn oán chi ai
 
vinh quang ảo giác
thù hận nhụa nhầy
cùng đố kỵ đây
bỏ chung sọt rác.

             16/8/2008
Chỉ còn lại...
Chỉ còn lại trong ta
Nhành hoa đọng sương sớm
Lung linh màu áng sáng
Xua đêm tối bỏ qua
Quên tất cả xấu xa
Còn lại chỉ tình yêu  
Dẫu mật ngọt hay đắng
Hương đời luôn ngất ngây
Gọi ta đi... đi mãi...
Hành trang là trái tim
Thiết tha ơi lại đến
Mỗi khi bình minh lên...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng chủ nhật,17/8/2008


Đến với trang thơ của thi sĩ bao giờ con cũng như được soi mình trước chiếc gương thần diệu của mẹ cha,thầy cô mình,cảm xúc thật tuyệt dẫu dù con đang bận và rất mệt...
    Kính chúc Người khoẻ và sáng mãi trong cuộc đời... 
    [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NHỚ AI
Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
         sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
         nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
         mênh mông nỗi buồn...
          -NS- 
15/8/2008 

Rủ chung nhớ
Sao nhớ một mình buồn lắm thay
Rủ nhau chung nhớ cho đêm đỡ dài
Dang tay ôm cả trời nhung nhớ
Gắn chặt người thương với đời đời...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng chủ nhật, 17/8/2008  
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
Em là ai?
"Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên"
Mà khiến bao chàng phải phát điên
Cứ nằng nặc đòi đi theo xách dép
Và thề thốt không được yêu sẽ chết

Em ơi em đúng là em xinh đẹp
Nhưng chớ nghe lời mật ngọt chết ruồi
Khi em đã là vợ người ta rồi
Thì quyền hành tối cao cũng hết

Những thói đời nhiều khi mỏi mệt
Lúc khó khăn khoai sắn thật thơm bùi
Khi giàu có sinh chán cơm thèm phở
Nhạt tình yêu để đổi lấy ngậm ngùi

Khi tình yêu em trao hết cả rồi
Thì người ta tìm mười hai bến nước
Còn nhớ đâu đến những lời nguyện ước
Trong nhà em như thể người hầu

Em ơi em hạnh phúc một chữ duyên
Ai cũng ước như Tiên Dung-Chử Đồng Tử
Xin em đừng quá tệ trong cư xử
Để Trương Chi - chìm đắm một con thuyền

Em là ai? Là ả Cám hay là cô Tấm
Là Thị Mầu hay Tiểu Kính hoá thân
Là tình yêu thắm nở mỗi mùa xuân
Hay lạnh lẽo những mùa đông băng giá

Em là ai ?
Sao mà khó quá
Ai biết rõ rành xin chỉ giúp cho
Kẻo bị nhầm mặt phải đeo mo
Nghe con gà nó gáy ...o...o
Bỗng giật thót ...trời ơi thảm hoạ ./.

                  Trạc Tuyền
[sm=heartbeat.gif] Không biết thi huynh đang nghĩ đến em nào,là thực hay chỉ là thi hứng để làm thơ.Nhưng lại khéo trùng hợp rất đúng với tâm sự của bạn Liên Thơ nên thi huynh cho phép em hoạ bài này,có gì thất lễ cũng hỉ xả đừng cáu nhé...[sm=heartbeat.gif] 
Em  là...
Nếu anh nghĩ em là nàng tiên
Em đích thực trời ban cho trần thế
Nếu anh nghĩ em là quỷ sứ
Em đích thực tai hoạ cho đời
Nếu anh nghĩ em là nàng Tấm
Em thảo hiền trong quả thị hồi sinh
Nếu anh nghĩ em là ả Cám
Em tham lam... đố kị ...xấu xa...
Nếu anh nghĩ em là Thị Kính
Em được về trời trong thương kính ngàn sau
Nếu anh nghĩ em là Thị Mầu
Em sẽ được người đời thông cảm
Em là ai chỉ mình em biết
Nỗi cô đơn bè bạn đã thương nhiều...
Em là em trong ngọc sáng ngà
Trái tim mãi đập dù một giây ngắn ngủi
Không mỏi mệt không than van oán ghét
Em mãi còn trọn vẹn ước mơ xanh
Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt thần
Cũng đừng xét nét em bằng đôi mắt tối
Em là vầng trăng đêm rằm hay trăng cuối tháng
Bởi con người mong đợi mà thôi...
Em là ai thì  xin anh cứ còn thương
Trái tim hoà nhịp của Chúa ...của cha của mẹ...
Của anh hiền ...chị quý ...em cưng...
Xin hãy một lần thương em bằng nửa phút  bình yên
Giả vờ thôi nhịp tim trai gái
Cho em hiểu  tình yêu đẹp lắm
Dẫu trái ngang vẫn chẳng tội lỗi gì...
Ngàn lần con người cứ tạ lỗi ngu si...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               1 giờ 10 phút, 17/8/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  

Chào các bạn
Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy nièm vui


Liên Thơ 18.08.2008 01:19:09 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ rất vui mừng nhận được sự đồng điệu của các bạn thơ NgonGioDem,Kimrbl,Thái Anh,hoangau,anhtrangthu
Chúc các bạn vào một tuần làm việc mới hăng say nhé...
Thân thương...[sm=heartbeat.gif] 
Giao kèo
                   "Chim khôn chọn nhánh chọn cành 
          Gái khôn chọn chốn trai lành gửi thân" 
                                       Ca dao
Em ngoan tự độ biết anh
Em khôn tự độ mẹ cha về trời
Nỗi buồn rơi xuống tim côi
Em nhận ra sắt gỉ vì trời gió mưa
Rằng khôn rằng dại... dở hay mặc đời...
Chính anh dắt lối em sang
Đò đầy thuyền khẳm chết chìm... nhớ đền nghe!
Chính anh dắt lối em sang
Ngọt bùi em hưởng,đắng cay trả người...
Tình đời mãi mãi nguyên lành
Em ơn cuộc sống cho ta những tấm tình
Tình yêu ...tình thương...mãi mãi tình đời
Bên nào cũng nặng... giá em là ni sư
Giá như tim em chẳng mộng mơ
Giá như em giác ngộ được lời Phật răn
Giá như em ...giá như em...
Để xem con tạo xoay vần đến đâu
Hướng nào em cũng là em
Đóa hoa sen thắm ...tình yêu biển tràn...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Phút chuyển sang ngày mới,17 [sm=heartbeat.gif]  18/8/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/02EAC669873F4DD8B4E2506FB4333722.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 01:22:58 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 18.08.2008 14:02:20 (permalink)
0
Sách vở và tuổi thơ
          Yêu quý tặng các bạn đồng nghiệp trường Tiểu học Bế Văn Đàn
                     Năm học: 2008-2009
            Riêng tặng Minh Đức!
Một ngày mới gõ cửa
Tiếng đời yêu thiết tha
Kìa em một nụ hoa
Kìa chị nhành tươi thắm
Anh cười tươi như nắng
Sáng bừng cả tim ta...
 
Hạnh phúc được đem cho
Đàn em thơ ngóng đợi
Nụ cười ai nở vội
Trên những lối ta về?
Dấu mòn nào đã khắc
Dưới tán lá mùi hương...
 
Ôi mùi hương rất thu
Gợi trong lòng kì vọng
Ngày mai...ơi ngày mai của em
Ngày mai...mái tóc cô, thầy bạc
Cho mùa thu của em
Xanh màu trời ngọc bích...
 
Nụ cười ai trao vội
Ta đón cả trời thu
Ơi ngọn gió cuối hè
Cuốn tim ta đi mãi...
Thu ơi xin trả lại
Sách vở và tuổi thơ!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Nhớ mãi ngày học sinh tựu trường...
                    Sáng đầu tuần, 18/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F2CA385CF7E247AC98270B3A6DD61A0B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 14:12:42 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 154 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 15 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9