NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Không dưng Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi Đất lòng tôi bạc màu rồi Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi Thế mà gieo cấy mầm đau Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi Lòng tôi luôn có tên người Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn Trách kimsbl một, nhớ kimsbl mười Không dưng ai dễ nhớ hoài kimsbl ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào đêm, 20/8/2008
Cám ơn Liên Thơ nhiều.
Không dưng đi trách người dưng
Người ta thì giận mình mừng đó nha
Lang thang được gặp Liên Thơ
Những vần thơ đẹp ngẩn ngơ lòng người
Xa nhau cả một phương trời
Xốn xang khi đọc những lời thân thương...
kimrbl Nhắn bạn tâm giao Đừng vội cám ơn hãy tránh xa nàng Cái nàng ăn vạ bắt đền người dưng Thơ nàng man mác tình buồn muôn năm Lời nàng nửa dại nửa khôn Nghe ra chẳng được câu nào đâu kimsbl ơi Thương tình xin khấn nguyện giùm Cho nàng sớm được về cùng Mẹ Cha ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào chiều ,5/21/2008 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Mac Nhan Son
TUỔI GIÀ
Chia tay, vĩnh biệt nói đành sao
Hương tình thắm đượm mới hôm nào
Gọi chú...thi huynh...nghe xa lạ
Ngẫm lại đã già...héo hắt đau.
Thôi thì chấp nhận tuổi đã già
Thời gian còn lại chẳng bao xa
Nhắm mắt đưa chân tìm ảo ảnh
Đèo bòng mang khổ...lỗi tại ta...
-NS- Liên Thơ nói giùm thi huynh với cháu bé yêu nhé!
Hiểu cho lòng chú
Tình yêu có tội tình chi
Chỉ vì cô bé vô tư chẳng hiểu lòng
Anh thương cô bé ngây thơ
Nên anh chỉ nhận lơ mơ nụ cười
Mong em mau lớn “cháu ơi”
Hiểu cho lòng “chú” bé yêu ơi cưng nhiều...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 20/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Mac Nhan Son
Tình sầu hai đứa đều mang
Trách cho duyên kiếp lỡ làng chia li
Khiến xui gặp gỡ làm chi
Để rồi tiễn biệt người đi não lòng
Đưa em ra tận bên sông
Đò ngang tách bến trong lòng xót xa
Em về làm vợ người ta
Bằng lăng tím rũ nhạt nhoà mưa rơi
Mình anh lẻ bóng chơi vơi
Nhớ bằng lăng tím...buồn ơi là buồn...
-NS-
Từ đây em chết trong anh
Còn đâu đẹp giấc mộng lành ngày xưa
Chiều buồn Bình Phước đổ mưa
Bến sông lỡ chuyến đò đưa não lòng
Thôi thì em bước sang sông
Anh về chôn chặt khối tình trong tim
Ngày mai nếu có đi tìm
Bằng Lăng hết tím , lặng im héo tàn
Hoàng hôn úa buổi thu sang
Em đem chôn chiếc lá vàng tiếc thương …
BL07
"Ai đưa con sáo qua sông
Để cho con sáo xổ lồng bay đi"*...
Lời ru thắm đượm sầu bi
Như lời than thở từ khi lấy chồng
Lén nhìn qua cánh cửa song
Thấy em tay bế tay bồng trẻ thơ
Đong đưa nhịp võng ầu ơ
Mắt buồn sâu thẩm như chờ nhớ ai
Trời thu man mát gió lay
Bằng lăng rụng lá vàng bay lối về
Nhìn em lòng dạ tái tê
Lấy chồng chi sớm não nề em ơi...
-NS- Đẩy đưa
"Ai xui con sáo sang sông
Để cho con sáo xổ lồng bay đi" Dân ca Nam Bộ
Anh xui con sáo sang sông
Đẩy đưa bắt sáo qua sông kẻo muộn đò
Chiều quê gió hát bờ đê
Ơi con chim sáo ngỡ ngàng ...bơ vơ
Bây giờ quen bóng nhớ hình
Quyện hương nồng ấm nhà người sáo say
Anh còn bảo tại gió lay
Tại con sáo bé cứ hay vòi quà ...
Anh nghèo nên bảo sáo đi
Tìm nơi tổ ấm mái lành gửi thân
Anh còn trách phận than thân
Sang nhà hàng xóm nói gì sáo ngoan?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm ,20/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: huydungpro
CÙNG HƯỚNG ĐƯỜNG RAY,
KHÁC CHUYẾN TÀU
Hai chuyến chạy cùng chiều
khởi hành giờ khác biệt hơi nhiều
Vì sự cố
hai tàu dừng một chỗ
cảm thương đã chớm yêu
Nhưng khốn khổ
Chẳng thể vươn lên xóa bỏ cô liêu
đời vẫn khác chuyến tàu - điều nghiệt ngã
19/8/2008 Khoảng cách Thương tặng những người bạn vong niên của Liên Thơ! Anh phía cuối con đường Em bắt đầu điểm xuất phát Nơi anh từng đi qua Em đang còn hăm hở bước... Khi chân em gặp thác ghềnh... sỏi đá... Anh mỉm cười cho chai dầu nóng bóp chân... Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nơi miền cực lạc Nơi khổ đau,nuối tiếc không còn Nơi trái tim ta mãi còn dòng nhựa thắm Hướng về nhau trong xa thẳm vọng chung tình Ta cứ mãi đi tìm để hiểu thấu lòng nhau Để xích lại thêm gần hai khoảng cách ...trời giăng... Chao ôi nghìn trùng ...nghiệt ngã... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm,19/8/2008 Thưa thi sĩ,bài thơ của Người với hình ảnh rất đắt về một thực tế rất đáng tiếc chứa chất bao tiếng thở dài trong thinh lặng.Con xin chia sẻ với trái tim thấu đáo tình đời của Người và xin phép thở than cùng nỗi luyến tiếc không nguôi của kiếp người về những điều nghiệt ngã, những không thể và có thể...tự dưng đến và ở lại trong cõi lòng ...một kiếp đau... Kính chúc thi sĩ khoẻ và vui. (Xin Người đừng xua đuổi con lúc con cứ vọng phía cuối con đường con chưa được đến)
RE: Chỉ còn lại TÌNH YÊU! - 21.8.2008 1:28:32
huydungpro titleAndStar(666,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân
Bài viết đã đăng: 666
Gia nhập ngày: 19.4.2007
Đến từ: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
Hiện trạng: offline
Cảm ơn LT đã hoạ (cũng là "cảm đề") bài thơ của HD
Phải công nhận rằng LT hoạ thơ nhanh thiệt. Mà lại xoáy trúng và sâu vào tứ thơ chính
Chúc hồn thơ của LT đã lai láng tinh nhạy sẽ ngày thêm lai láng và sâu sắc mãi.
huydung
_____________________________
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn : Liên Thơ
Ước gì anh nhẹ gánh không
Để em ngả xuống vai anh khóc oà...
Thương sao lời nói xót xa
Tại anh mắt đẫm
lệ nhoà rơi tuôn
Quen anh từ đó em buồn
Khi chưa gặp gỡ
em luôn yêu đời
Tình là bể khổ em ơi
Vương vào mang lấy
một đời xót xa
Vai đây em tựa khóc oà
Đời anh nặng gánh
phong ba rã rời
Kiếp sống lận đận chơi vơi
Làm sao nhẹ gánh
cho đời em vui...
-NS- Lời thương của tình thương Một lời thương mãi ngàn năm Một đời lận đận long đong mỏi mòn Một mai nhẹ bước lên non Một mai xuôi mái trên dòng hư vô Em mang theo xuống tuyền đài Lời thương lời nhớ lời người ngọt trong... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 21/8/2008 [sm=heartbeat.gif]Dẫu biết thi huynh thấy em tội nên giả vờ dỗ ngọt mà em thì thích mật ngọt lắm nên có sống đến 100 tuổi thì tâm hồn em mãi dại khờ,u muội và si mê những lời thương như thế.Cảm ơn bờ vai hờ của thi huynh nhé,em lại đứng lên rồi,vào đầu năm học bận và mệt lắm... Thân mến[sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Liên Thơ
Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... Cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...?
Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi Ngâu hương trà
Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...
Mong rằng ta - bạn hữu duyên...!
LYênSơn Thương quý mãi bạn thơ Thương tặng lyenson và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ!
Hữu duyên... duyên thắm mặn nồng
Sắt son bè bạn tấm tình thâm giao
Mai sau dẫu có khi nào
Về trời có bạn gửi hồn theo sau
Sống có bạn để yêu thương
Chết có bạn nhớ nhau quặn lòng
Bậu ơi thương mấy cho vừa
Tình thâm bằng hữu những ngày có nhau
Tôi ơn những tấm tình son
Cho tôi gửi cả nỗi niềm buồn vui
Ai vờ ai ảo mà thôi
Riêng tôi yêu quý bạn thơ thật nhiều...
Người bên tôi chẳng chia cùng
Tôi đem trút cả vào lòng bạn thơ
Thế nên thương đến muôn đời
Thế nên ơn mãi tình người hư vô
Nếu gặp nhau giữa cuộc đời
Còn thương hơn nữa bậu ơi ... bậu à...



Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,21/8/2008 "Hữu duyên thiên lý ... " - đương nhiên huynh à !
Mùi ngâu trộn với hương trà
Thêm mùi dầu, bụi ...
thì ra mùi gì ??? 

hoangau
Để chị nói giùm lyenson nhé
Mùi này riêng của hai ta
Không pha đâu được chỉ hai đứa mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều cuối tuần,23/8/2008
Lyenson ở đâu về mau tiếp lời đi nhé Liên Thơ dạo nhạc rồi đấy...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang... -NS- Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008 Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl
Tâm sự cùng bạn lòng
Người ta phát gạo sân đình
Chúng mình chờ đợi phát tình ở tim
Thiếu ăn xin của mọi nhà
Thiếu tình nhận của một người mình yêu
Có thể thừa bạc thừa vàng
Riêng tình ai dám nói thừa đâu Kimrbl
Cho nên muôn kiếp khát tình
Cho nên muôn kiếp yêu người bên ta...
Còn người trong cõi thiết tha
Chỉ là vờ nói cho qua một thời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 22/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Trạc Tuyền
Em ơi!
Kiếp này mình lỡ duyên nhau
Van em xin hẹn kiếp sau đáp đền
Anh còn vướng víu mụ chằn
Em cũng không thể "cướp chồng" tiếng mang
Xin em giữ trái tim vàng
Anh xin đón nhận sẵn sàng kiếp sau
Cho dù dao cắt lòng đau
Thương anh em hãy mau mau lấy chồng
Dù là gọi "chú" hay "ông"
Anh vẫn được tiếng gả chồng cho em
Mỗi lần nhặt cánh ti - gôn
Tình anh em giữ máu hồng trong tim
Mụ chằn dù có kẹp kìm
Tình em anh giữ trong tim suốt đời
Em đi khuất bóng ngậm ngùi
Mưa tuôn rả rích lệ rơi...bốn hàng./.
Nói điêu...nói ngoa...
Tim anh bao lớn anh ơi Thế mà dám giấu một người trong tim
Nói điêu không sợ vạ mồm Nói ngoa không sợ thuế trời hại thân
Đoán tim anh cũng thường thôi
Xem ra gan lớn ... coi chừng chết non! Hay là mồm rộng ễnh ương Bốn mùa khát nước nên hay la làng!
Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều 22/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
KHAI BÁO
Bé ơi !.. Anh vốn tính cứng đầu
Ngoan cố đã có sẵn từ lâu
Chưa biết phục tùng hay chiều luỵ
Bản tính ngang bướng rễ bám sâu.
Vận thời không may lại kém tài
Công danh sự nghiệp chẳng bằng ai
Không biết cúi lòn và xu nịnh
Một đời lận đận bởi khó sai.
Yêu nhầm...bé có thấy sợ không
Mai này nếu lỡ lấy làm chồng
Đói nghèo vất vả đời gian khổ
Thà rằng báo trước tránh cho xong...
Mac Nhan Son
[sm=heartbeat.gif]Vốn dĩ Liên Thơ mắc chứng tật nói thách từ trẻ ...Gặp bài thơ của thi huynh lại nhớ đến những lời ngày xuân thắm mà phì cười.Cho phép Liên Thơ hoạ vui bài này,có gì không phải mong thi huynh bỏ quá nhé! [sm=heartbeat.gif]
Chỉ lo
Đói nghèo gian khó sợ gì đâu
Chỉ e trái tim anh sắt đá
Chẳng nhỏ lệ hoa trước tim nồng
Chỉ e cằn cỗi không đơm trái
Hương ngọt vị thanh chẳng đậu cành...
Em có cần chi một gác vàng
Sang giàu đâu sánh bằng tình nghĩa
Nói thách như anh ế cả đời
Doạ nghèo ai sợ ,bé không lo
Chỉ lo một nỗi anh biến mất
Sang ...hèn...mộng ảo...còn gì đâu?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 22/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích : HÀN PHONG
LÊN CHỨC
Phận con chưa trọn sắp lên Cha
Mấy chục năm trời, lẹ thế a ?
Sáng lại đèo bồng đồ, đạc, vợ
Tối về giặt giũ gối, chăn, ra*
Bao nhiêu thơ, phú cho đi sạch
Mấy thứ rượu, chè gạt hết ra
“Cái thuở ban đầu”** ôi tiếc nhỉ
Rượu vô đôi xị…ngủ phà phà
Tú lòng…Thòng
* Ra: Drap
** Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên
HÀN PHONG thân mến,hôm qua nhận được thư em chị mừng lắm nhưng có chút việc chưa yên lòng nên chỉ kịp viết thư mừng em thôi.Chị vào năm học mới nên có bận hơn, sẽ ít gặp em và bạn thơ rồi ...Đành vậy nhé, miễn là luôn cố gắng sống tròn bổn phận và đừng quên nhau em nhỉ.
Chị chẳng có tâm trạng vui để viết về sự kiện trọng đại này nên dành tặng cho em bức ảnh “Gia đình” và lời bài hát “Tổ ấm gia đình” của nhạc sĩ Ngọc Lễ tặng cho hai em nhé!
Riêng bài thơ “Thêm một " chị chép tặng nhiều người nữa này...cho cả chị nữa đấy(Đây là bài thơ chị rất yêu thích,định chép ở trang thơ sưu tầm nhưng em bận không đọc được)
THÊM MỘT
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết...
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi vẫn biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết...
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay!
Trần Hoà Bình,1985
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 15:30:28 bởi Liên Thơ >