NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 154 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 27.08.2008 18:17:44 (permalink)
0
Bếp hồng
             Thương tặng chị Minh Hiển!
Lỡ một cung thương thuở ước thề
So dây chẳng thể trùng lưu luyến
Gánh nặng đường xa vơi với đầy
Lặng lẽ lần hồi ...bước long đong
Gặp bao vực thẳm,núi cheo leo
Gian nan,thử thách xin gắng nhé
Giữ ấm bếp hồng ngọn lửa thiêng...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Chiều,27/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/85AE42313C67487F8EB4A8DDDF32F4DE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 27.08.2008 18:23:45 (permalink)
0
 NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son

ĐỪNG NÓI XA NHAU
Nói xa anh...em nỡ đành sao
Mắt sầu hoen lệ chẳng lời nào
Có phải tại vì anh hờ hững
Làm em tự ái buồn lòng đau.

Xin em thấu hiểu nỗi lòng anh
Với em anh tha thiết chân thành
Dù chưa được một lần gặp gỡ
Mơ ước thật nhiều tuy mong manh.

Đừng nghĩ tình ảo không biết yêu
Em ơi...đánh giá sai lầm nhiều
Một khi đã tâm đầu ý hợp
Mất nhau cảm thấy buồn cô liêu... 
                 -NS-

XIN ĐỪNG NÓI
Sao em lại vội chia tay
Giận hờn chi lắm...
      thêm dài nhớ thương
Càng ghét tình lại vấn vương
Sao em đành nỡ 
      đôi đường xa nhau
Tình nồng thắm đượm hôm nao
Vần thơ tha thiết
      đổi trao ân tình
Hay em chưa trọn niềm tin
Sợ tình gian dối
      chúng mình trót trao
Khi yêu chấp nhận thương đau
Nếu còn ngần ngại...
      tình sao lâu dài
Xin em đừng nói chia tay... 
                  -NS- 

           Doạ bỏ
    Lời yêu nói mãi không cùng
Bao nhiêu cũng thiếu bởi thương thật nhiều
    Giận hờn em nói chia tay
Van em em đấy chớ làm khổ anh!
    Em ơi xin chớ dỗi hoài
Nói gì cũng được xin đừng doạ bỏ nhau...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Vào đêm,27/8/2008
   [sm=heartbeat.gif] Thi huynh thân mến, vào trang thơ của thi huynh bắt gặp hai bài thơ dễ thương này thấy lạ quá ,sao cái nàng ấy nhà huynh hay đòi bỏ huynh thế?Thi huynh thử “bật mí" xem có phải thi huynh  rất “ tài" chiều nên  cô nàng ấy doạ  hay thi huynh “kém” tài chiều nên sắp mất người yêu rồi?Liên Thơ hoạ vui bài này ,nói hộ chút lòng huynh,chắc huynh không giận mà khen chứ nhỉ?
Chúc thi huynh khoẻ,vui,hạnh phúc...
Thân mến![sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: huydungpro
KỶ NIỆM     
Chớm yêu lời còn e
ngượng ngùng càng vụng che
lật vu vơ gối mộng
mơ chút lạnh đê mê

Giữa đày ải ê chề
bóng người đi - dần khuất
mộng bồng bềnh tái ngộ
vui sướng hưởng ngày về …
               27/8/2008

Ngày về...
           Kính tặng những mối duyên chồng vợ sắt son...như nhất...
    Ngày về ta lại bên nhau

Chung câu hẹn ước thuở nào tinh khôi
     Kiếp nào trăng vẫn tròn thôi
Còn hai đường thẳng song song mãi dài...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  23 giờ kém 25 phút,27/8/2008

 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: Trạc Tuyền


Khuyên em
Thôi em hãy lấy chồng đi
Ngoài bốn mươi tuổi sớm gì nữa đâu
Nói ra em bảo cơ cầu
Để em lẻ bóng anh đâu đành lòng
Người ta đôi lứa thong dong
Nhìn em lẻ bóng quặn lòng anh đau...

Phân vân...
     Có phải duyên nhau thì thắm lại
     Đừng xanh như lá,bạc như vôi
               Hồ Xuân Hương
Những thứ em dâng tặng
Chắc họ cần ít thôi
Còn bao nhiêu vứt cả
Phí hoài tình anh ơi...
Những thứ em đi tìm
Đơn giản mà khó quá!
 
-Nếu không hoà hợp được
Thì đắp bồi bù hao*
Phải là bến mơ không đò nhỉ
Neo lại tình ơi bóng xế tà?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Trưa,28/8/2008
(Lời của P)
    [sm=heartbeat.gif] Thi huynh thân mến,không biết thi huynh đang khuyên em nào,ở trong nước hay nước ngoài,ở châu Á hay châu Phi(Thái Anh đừng động lòng nhé) nhưng cũng cho phép em đóng vai cô em hờ thở than cùng thi huynh một tẹo rồi em đi...
   Chúc anh vui,khoẻ,hạnh phúc...
   Thân mến...[sm=heartbeat.gif]  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   
 Lâu lắm bây giờ mới đến thăm
Hỏi rằng ai có nhớ ai không
Làm mối đã không nên cơm cháo
Sợi tơ se vụng rối bòng bong
Ấy thế vẫn mong làm bà nguyệt
Nên cô em gấu vẫn nằm không
Ai bảo vắt chanh vào đường nhỉ
Nếu không con sáo đã sang sông

          Nguyễn Thế Duyên
               Đêm,27/8/2008
 Liên Thơ xin thưa
Làm sao em lại dễ dàng quên
Thi huynh Duyên thế dáng như lòng
Đã cho hồn thơ  ngàn xúc cảm
Em quên sao được tấm tình anh!
 
Cho đến kiếp nào ta gặp nhau
Vẫn thương như thế trên mặt đất
Ta đã hiểu nhau qua tiếng lòng
Một thời Thư quán tình mãi trao...
 
Kỉ niệm tình thơ chẳng thể phai
Vắt chanh li nước em Ngâu uống
Tỉnh cơn say tình huynh trắng tay
Nhưng con sáo bé gầy như thế
Vỗ béo bao giờ mới sóng đôi
Sải cánh sáo bay vù mất tích
Sáo già chấp chới gọi khản hơi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              13 giờ kém 25 phút,28/8/2008
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ rất vui mừng gặp thi huynh với gương mặt tươi sáng như hoa. Vốn dĩ Liên Thơ rất trọng tình,khát tình nên lúc nào cũng rất cố công gìn giữ tấm tình của mọi người.Liên Thơ rất quý thi huynh bởi tuy không gần nhưng qua thơ thi huynh rất hiểu Liên Thơ,đặc biệt đã tặng thơ cho Liên Thơ nữa . Liên Thơ cũng rất phục  tài thơ và tình đời sâu sắc thấu đáo của huynh với bạn thơ...Dù bận hay có thể có lúc xa vắng thi đàn thì Liên Thơ vẫn yêu quý bạn thơ như những lúc tâm sự cùng nhau...Những kỉ niệm sẽ theo chúng ta đến ngày ra đi thi huynh nhỉ,dù là chút đùa vui,nghich ngợm trên thi đàn...
  Chúc thi huynh khoẻ,vui,hạnh phúc...
Thân mến...[sm=heartbeat.gif] 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 14:59:16 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 27.08.2008 18:43:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Em trốn vào anh
Em trốn vào anh biển sóng xanh
Em - con sóng lớn  sông mùa lũ
Em - con sóng lặng mùa yên ả
Cũng tràn bờ... tha thiết hướng biển anh!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
              14 giờ kém 20 phút,27/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5B50AEEEB5BB47EA9541E28CC306E164.jpg[/image]

Em ơi...có nhìn thấy gì không..?
Mủi tên xuyên qua trái tim hồng
Dấu chân lưu lại người vắng bóng
Tim anh rỉ máu...thế là xong...

              -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 15:56:55 bởi Mac Nhan Son >
nguyễn thế duyên 28.08.2008 00:48:20 (permalink)
0
Lâu lắm bây giờ mới đến thăm
Hỏi rằng ai có nhớ ai không
làm mối đã không nên cơm cháo
Sợi tơ se vụng rối bòng bong
ấy thế vẫn mong làm bà nguyệt
nên cô em gấu vẫn nằm không
Ai bảo vắt chanh vào đường nhỉ
Nếu không con sáo đã sang sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 00:51:30 bởi nguyễn thế duyên >
HÀN PHONG 28.08.2008 15:48:00 (permalink)
0
Mến chào Chị Liên Thơ.
Cảm ơn những lời chúc mừng của Chị nha. Có chút quà nhỏ tặng Chị nhân dịp năm học mới này. Chúc chị vui, khi nào rảnh ghé vào "lữ quán" của em tham quan nha.
Em của Chị: Hàn Phong


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/649D484436634A2AA5ED2F56DB6D44DF.jpg[/image]


PHƯỢNG CUỐI…
(Thay lời những học trò cũ mến tặng chị Liên Thơ)
 
Bây giờ trời thôi mùa hạ
Phượng thôi nhuộm đỏ bên trời
Lũ ve cũng thôi ồn ã
Thu về cùng những niềm vui
 
Bây giờ Chị thành bận rộn
Bao nhiêu giáo án mỗi ngày
Đâu còn thường xuyên…lên mạng
Thả vào những cánh thơ bay
 
Bây giờ phố phường tỉnh giấc
Xôn xao màu áo học trò
Với bàn tay người dẫn dắt
Qua từng cung bậc tuổi thơ
 
Bây giờ ở nơi xa lạ
Làm sao kể hết bao người
Nhìn cánh phượng hồng cuối hạ
Nhớ về một thuở xa xôi…
 
28/08/2008
Hàn Phong




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 15:49:38 bởi HÀN PHONG >
Attached Image(s)
bietaiaibiet 28.08.2008 18:36:29 (permalink)
0
Chị Liên Thơ thân mến! Thành Dũng cảm ơn chị bữa trước đã ghé qua tệ xá và tặng thơ cho TD nha! chúc chị luôn vui và mạnh giỏi. Xin tặng lại chị một bài ngắn nhé!
 
CẢM TÁC ĐẦU THU
 
Chia tay với những ngày hè
Phượng hồng tắt lửa, tiếng ve nhạt dần...
 
Thu sang cho dạ bâng khuâng
Tình xanh lại thuở trong ngần chớm yêu...
 
 
 
Liên Thơ 29.08.2008 22:01:58 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ cảm ơn thi huynh Mạc Nhân Sơn,Nguyễn Thế Duyên,hai thi đệ HÀN PHONG,Nguyễn Thành Dũng đã đến và lưu bút lại trang thơ của Liên Thơ những dòng thân thương nhé...
Chúc những ngày cuối tuần vui nhiều nhé...[sm=heartbeat.gif]
Đẫm thảm sầu
Nói yêu thương thì có lợi gì
Dằng dặc buồn đau phải chia li
Phải đành tiễn biệt vào quá khứ
Kỉ niệm thân thương đẫm thảm sầu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm,29/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0B2EED053DE74A8FB8A25B9346CE9147.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 22:03:50 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 29.08.2008 22:09:54 (permalink)
0
Suối Hoa vàng
Ở giữa lưng trời xanh bóng cây
Mây trắng vờn bay ôm ấp mãi
Lang thang mưa núi níu chân người
Nghiêng bóng soi tìm dáng suối thơm
Làm duyên uốn lượn dải lụa ngà
Từ đỉnh trời chảy xuống bờ cúc hoa*
Vàng rực muôn mùa một sắc nắng
Âu yếm tim tôi khắc hoài ...vàng Suối Hoa...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm,29/8/2008
    Kỉ niệm lần thứ hai đến khu du lịch sinh thái Suối Hoa( Phú Túc,Hoà Vang) cùng gia đình chị Loan...
    (* :Suối Hoa nằm giữa thảm hoa cúc núi có màu vàng rất đẹp)
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/287C7D6801AB4EA8BFA4033596689948.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 22:32:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 29.08.2008 22:31:37 (permalink)
0
Vị ngọt của nước mắt
Giá nước mắt có thể đem bán
Hai chúng mình chắc đã giàu to
Ai bảo nước mắt vị mặn chát
Em bảo này... nước mắt ngọt lắm cơ
Cái vị của riêng hai ta được hưởng
Cùng nghĩ về nhau mỗi lúc buồn...
Môi ta uống trọn dòng lệ trắng
Cùng thấm cho khô giọt mưa sầu
Chỉ còn nắng đẹp trên môi... mắt...
Ta mỉm cười duyên... nghĩ về nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                21 giờ 20 phút,29/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FF343CF0DC984C9396D4C814F22BD911.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 05:18:17 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
hoangau 29.08.2008 22:58:33 (permalink)
0
...
 
Kỉ niệm tình thơ chẳng thể phai
Vắt chanh li nước em Ngâu uống
Tỉnh cơn say tình huynh trắng tay
Nhưng con sáo bé gầy như thế
Vỗ béo bao giờ mới sóng đôi
Sải cánh sáo bay vù mất tích
Sáo già chấp chới gọi khản hơi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ

             
Gì mà bi đát thế chị ơi.
Sáo gầy mang tội nặng ham chơi
Đã rắc khổ lây nhiều người tốt
Nên phải ... ki bo mấy nụ cười.

Đâu ngại uống ly nước vắt chanh
Mặn, ngọt, chua, cay vẫn đồng hành.
Chỉ ước ngày ngày đều được gặp
Đủ bầy sáo chị với sáo anh. 



Liên Thơ 30.08.2008 05:46:07 (permalink)
0
 
[sm=heartbeat.gif] Hoa ngau ơi,em bao giờ cũng đáng yêu như ngày nào...Lời thơ và tấm tình em ngỏ...Thương hoài,nhớ mãi ...dẫu sáo có đi đâu...[sm=heartbeat.gif]
Vì thương...
      Thương tặng những mối tình bất diệt!
     Người ta xa nhau vì ghét bỏ
Riêng chúng mình thương quá phải lìa nhau
    Để cho nắng sớm...mưa mau
Để cho gió hát tròn câu tình nồng
    Để cho kịp vụ mùa sau
Để cho ngày tháng mai đây đủ đầy
   Để cho em...để cho anh...
Nhớ về kỉ niệm thiêng liêng màu hồng!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
          4 giờ kém 5 phút,cuối tuần,30/8/2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/96C213048D644D4BB172D47591710075.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 06:05:03 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 30.08.2008 08:34:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Vị ngọt của nước mắt
Giá nước mắt có thể đem bán
Hai chúng mình chắc đã giàu to
Ai bảo nước mắt vị mặn chát
Em bảo này... nước mắt ngọt lắm cơ
Cái vị của riêng hai ta được hưởng
Cùng nghĩ về nhau mỗi lúc buồn...
Môi ta uống trọn dòng lệ trắng
Cùng thấm cho khô giọt mưa sầu
Chỉ còn nắng đẹp trên môi... mắt...
Ta mỉm cười duyên... nghĩ về nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                21 giờ 20 phút,29/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FF343CF0DC984C9396D4C814F22BD911.jpg[/image]


Nước mắt của em và của anh
Khóc cho mộng ước không vẹn thành
Khóc cho duyên kiếp quá nghiệt ngã
Khóc cho mối tình đầy mong manh.

Em ơi !..nước mắt có ngọt đâu
Mang vị mặn đắng của tình sầu
Anh đem hoà lẫn vào men rượu
Mặn nồng say khướt tàn đêm thâu.

Xin em nuốt cạn dòng lệ đi
Dù có đau thương chẳng được gì
Khuyên em...Mà sao anh nức nỡ
Hởi trời !..Hai đứa tội tình chi.

Chúng mình lau nước mắt cho nhau
Nghẹn ngào không nói nên lời nào
Hai chiếc khăn tay lệ ướt đẩm
Kiếp này không trọn...Hẹn kiếp sau...

                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 09:55:26 bởi Mac Nhan Son >
VANDINH THUAN 30.08.2008 10:12:30 (permalink)
0
Chị Liên Thơ ơi, đã bao giờ chị trải qua cảm giác vừa đói, vừa mệt trên đường về sau khi dạy xong tiết 5 chưa. Lần đầu vào trang thơ của chị, xin tặng đồng nghiệp một bài thơ con cóc, một khoảnh của nghề giáo chúng mình.




Tiết năm

Anh chào em mà mặt mày méo xệch
Em đáp lễ bằng câu cười nhạt thếch
chung đường em chẳng nói chẳng năng
Liếc sang thấy mặt cứ nhăn nhăn...
 
Khẽ khàng anh hỏi một câu rằng
Có phải là em giận anh chăng
Một lát em trả lời nhấm nhẳn
Người ta vừa mới dạy tiết năm./.
kimrbl 30.08.2008 10:27:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Đẫm thảm sầu
Nói yêu thương thì có lợi gì
Dằng dặc buồn đau phải chia li
Phải đành tiễn biệt vào quá khứ
Kỉ niệm thân thương đẫm thảm sầu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm,29/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0B2EED053DE74A8FB8A25B9346CE9147.JPG[/image]

 
Thôi đừng thương mến gì nhau
Nay yêu ai biết mai sau thế nào
Đau lòng mặn chát lệ trào
Nghĩa tình tất cả đi vào hư vô
Tặng nhau tình ở trong thơ
Nhớ nhau mãi chẳng bao giờ quên đâu
Còn hơn mang một nỗi sầu
Nay yêu say đắm ngày sau hận thù...
kimrbl
Ha Ngan Ha 30.08.2008 13:53:39 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Liên Thơ


Đẫm thảm sầu
Nói yêu thương thì có lợi gì
Dằng dặc buồn đau phải chia li
Phải đành tiễn biệt vào quá khứ
Kỉ niệm thân thương đẫm thảm sầu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm,29/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0B2EED053DE74A8FB8A25B9346CE9147.JPG[/image]


Thôi đừng thương mến gì nhau
Nay yêu ai biết mai sau thế nào
Đau lòng mặn chát lệ trào
Nghĩa tình tất cả đi vào hư vô
Tặng nhau tình ở trong thơ
Nhớ nhau mãi chẳng bao giờ quên đâu
Còn hơn mang một nỗi sầu
Nay yêu say đắm ngày sau hận thù...
kimrbl


Thôi đừng nói tiếng yêu thương
Yêu chi cho lắm nghìn đường chia li
Nói yêu giờ có ít gì
Mai sau người ở người đi thêm sầu
                      hnh
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 154 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9