NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 154 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 02.09.2008 15:13:23 (permalink)
0


Sóng tình nồng
Ai nhớ ai quên mặc kệ người
Riêng em nhớ mãi chẳng hề nguôi
Dẫu lìa tan xác...hồn nguyên vẹn
Với cả trời thu sóng tình nồng...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa 2/9/2008
Nhớ mãi đêm đầu tiên của tháng 9 năm 2008!


 
Trái tim luôn đập phập phồng
Đẩy từng làn sóng tình nồng dâng cao
Nghĩa tình nhung nhớ nghẹn ngào
Cho em sống lại lúc trao tình đầu...
kimrbl
Hoa_Dương 02.09.2008 16:05:52 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Sóng tình nồng
Ai nhớ ai quên mặc kệ người
Riêng em nhớ mãi chẳng hề nguôi
Dẫu lìa tan xác...hồn nguyên vẹn
Với cả trời thu sóng tình nồng...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa 2/9/2008
Nhớ mãi đêm đầu tiên của tháng 9 năm 2008!



Trái tim luôn đập phập phồng
Đẩy từng làn sóng tình nồng dâng cao
Nghĩa tình nhung nhớ nghẹn ngào
Cho em sống lại lúc trao tình đầu...
kimrbl


Tình đầu ai dễ nào quên
Như cơn sóng biển cứ lênh láng trào
Nghìn thu vẫn nhớ về nhau
Vạn lời vàng đá thuở trao tình đầu.
                               Dương Hoá
Hoa_Dương 02.09.2008 16:23:12 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Không
Không duyên,không nợ,không tình
Không chung hạnh phúc
Không chia nhọc nhằn
Thì không...
                 không...
                             nhất định không...
Không thương...
                        không nhớ...
                                          không buồn...
                                                               không mong...
                                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                        Sáng, 1/9/2008


Có                           THÔI
                    

Từ không                        Thì thôi
thành có                         chớ nói

dễ thôi                           lời gì
Người dưng                  Lời thương
thể                            lời nhớ

thành người                  Khắc ghi
mình yêu                      trong lòng
Từ không                     Giờ còn
thành yêu                     đâu nữa
rất nhiều                     mà mong                   
Có                               Thôi
Không                        đừng
Không                        đừng
Có                               thôi
thành điều                  ngóng trông

giản đơn...                  đợi chờ...
kimrbl                                                                     Dương Hoá
Liên Thơ 02.09.2008 21:42:37 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl , Ha Ngan Ha và  Hoa_Dương đã đến và chia sẻ tình thơ rất dễ thương với Liên Thơ nhé
  Chúc các bạn vui,khoẻ và hạnh phúc!
   Thân thương...[sm=heartbeat.gif]
Nỗi nhớ màu xanh
Sóng vẫn màu xanh em nhớ anh
Mây trắng trời thu biêng biếc xanh
Không gian xanh ngắt màu nhung nhớ
Tình mãi màu xanh em nhớ anh...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,2/9/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6147FB45250C49D58F24FCD456A2A11F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 21:45:48 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.09.2008 22:06:38 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A51BFA1889DF4F97A1C0F15178D1DF17.jpg[/image]
Chuyện chúng mình
Chúng mình chung một nỗi buồn
Nỗi lòng dằng dặc nhớ người thương
Nỗi niềm sâu kín hằng đêm ước
Cho anh ...cho em ...cho thật nhiều...
Anh trao người yêu,em dâng người thương
Ai đâu mà nhận ta cho mãi...
Tình hỡi niềm đau hai chúng mình
Vì nhau ngang thềm chân đứng lại
Cửa khép lòng mong mãi mỏi mòn
Hai ta hai khung trời chật hẹp
Khép mở mùa thương chẳng cận kề...
Ước nguyện  mùa thu ta sóng đôi
Trên cành lá quấn một đôi thắm
Lúc lìa xuống đất vẫn một đôi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm,2/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 20:57:24 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.09.2008 22:43:48 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 
TÌNH THU
Em có nhìn thấy lá vàng rơi
Mây trôi lãng đãng giữa bầu trời
Heo may man mát gió se lạnh
Thu đã về...Đẹp lắm nhỏ ơi...

Đêm thu em lắng nghe tiếng mưa
Âm vang tí tách từng giọt thưa
Như khúc tình ca gợi thương nhớ
Bao nhiêu kỉ niệm thuở xa xưa.

Thu về...hai đứa mình quen nhau
Tình thu tha thiết lắm...ngọt ngào
Em ơi...ghi nhớ trong tim mãi
Đừng để THU SẦU thêm xót đau... 
                -NS- 
VẪN MÃI LÀ THU
Lìa cành lá rụng báo thu sang
Gió thổi đưa mây đến chốn ngàn
Ủ rũ ngòai sân còn cúi mặt
Cành hoa đứng đợi bóng tình lang
 
Thu mãi đẹp hòai anh biết không
Dù cho cách trở cả non sông
Bài thơ nắn nót đôi dòng chữ
Nhỏ vẫn đây còn vẽ nhớ mong
 
Vẽ mắt anh yêu đẹp tuyệt vời
Mơ hồ tựa chiếc lá vàng rơi
Giang tay nhỏ đón bình minh tới
Sưởi ấm hồn nghe một góc đời
 
Thu về nhỏ vẽ chuyện yêu đương
Áo trắng còn bay trước cổng trường
Nhặt lá vàng bay lòng ấp ủ
Nghe hồn lén chạm chút gì thương
 
NuocMatMuaThu


Thi huynh thân mến,bài thơ "Tình thu " của thi huynh và bài hoạ của  NMMT rất tuyệt vời.Liên Thơ cũng có kỉ niệm sâu sắc về tình thu nên thân mến tặng đôi bạn thơ ba câu thơ kết của bài thơ tình buồn của mình ,có lẽ khi yêu ai cũng mong như Liên Thơ đã mong...

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]   [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 00:23:17 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.09.2008 21:52:21 (permalink)
0
Lá rụng
Vẫn lại mình tôi với trời thu xanh biếc
Nắng ong ong hương mật ngọt mùa đầu
Vẫn lại mình tôi bơ vơ trên con đường vắng
Không bóng người qua ...lá rụng chôn dấu hài...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm,3/9/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/ECE891BFE6C24C0C9A15B9A3161B3C99.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 21:53:39 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.09.2008 21:57:43 (permalink)
0
Hư vô
                             “Thương nhau lắm cắn nhau đau”
                               Tục ngữ
Không đồng tâm chẳng đồng quy
Không đồng hành không song song một hướng
Không có niềm mong không chung hi vọng
Không là gì khi đã ngoảnh mặt đi
Phủi sạch trơn không nhớ chút gì
Tất cả thành vô nghĩa,vô bờ,vô định...
Tất cả thành hư vô...ảm đảm bóng vô hồn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm,3/9/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/71BCA426EF70402B916FE582B3BE0D26.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 21:59:11 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.09.2008 22:42:31 (permalink)
0
Ta có nhau...
Một mình một bóng một đắm say
Không gian ngưng tụ mùi thuốc súng
Mùi của tình ta nhiễm độc rồi
Còn đâu tinh khiết trời thăm thẳm
Hương vị mùa thu thơm cốm bay
Còn đâu ai ngóng trời khát vọng
Tang tóc từ khi ta có nhau...
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm,3/9/2008
 
lasen 04.09.2008 01:08:11 (permalink)
0
Chào bạn "hoa sen" ! Cho " lá sen" kết bạn nhé !


thaianh49 04.09.2008 01:44:56 (permalink)
0
      Hư vô
“Thương nhau lắm cắn nhau đau”
Tục ngữ
Không đồng tâm chẳng đồng quy
Không đồng hành không song song một hướng
Không có niềm mong không chung hi vọng
Không là gì khi đã ngoảnh mặt đi
Phủi sạch trơn không nhớ chút gì
Tất cả thành vô nghĩa,vô bờ,vô định...
Tất cả thành hư vô...ảm đảm bóng vô hồn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,3/9/2008


Đính kèm (1)


 
Thương nhau với mãi thời gian...
Hiểu nhau thông cảm gian nan cũng từng
Thương yêu san sẻ vui mừng
Gặp buồn...vẫn có bạn dừng bên ta
 
Tình thương bạn hữu sâu xa
Đừng như lời nói văn hoa ghép vần
Xin chúc tình bạn xa gần
Khi thương thương mãi ân tình thủy chung
 
Liên Thơ ơi...có gì mà giận hờn vậy...Có ai mà xử tệ với Liên thì mách với TA để chị em mình đánh cho họ một trận nè ...hihi.. nhất là anh TRẠC và anh Mạc Nhân Sơn...
nhớ mách nhé,không để buồn trong bụng đâu
Thái Anh
Trạc Tuyền 04.09.2008 11:03:01 (permalink)
0
        Gửi Ẻm T.A

Không có gì đâu Thái Anh ơi
Chỉ là làm duyên một chút thôi
Ví như vằng vặc trăng thu ấy
Thi thoảng lẩn trong áng mây trôi

Con gái thường nũng nịu làm duyên
Để cho người khác phải cuống lên
Khi trời sắp sập cười khanh khách
Lấy cớ đòi ai phải...yêu đền

Chả như thời Nguyễn Bính ngày xưa
Dù đi xa tin tưởng đợi chờ
"May mà hơn được ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về"
(*)

(*): Trích thơ Nguyễn Bính


Liên Thơ 04.09.2008 15:34:33 (permalink)
0
Trích đoạn: lasen

Chào bạn "hoa sen" ! Cho " lá sen" kết bạn nhé !



Liên Thơ tuy nhiều tuổi nhưng khi gặp những lời ngỏ dễ thương như thế này rất dễ xúc động.Lại nhớ đến lời hát "lòng mình là hương cốm chẳng biết tay ai là lá sen"  Tặng nụ cười phô hàm răng rụng hai phần làm thân trước nhé!
Mong có thì giờ giao lưu thơ cùng bạn,lá sen yêu!
Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 15:36:38 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 04.09.2008 15:40:01 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ thân mến chào Thái Anh,thi huynh Trạc Tuyền đã chia sẻ tình thơ và trao cho Liên Thơ hơi ấm của tình thi hữu dẫu chúng ta cách xa và luôn bận chẳng có thì giờ để làm nũng ,kể lể cho nhau nghe đủ điều…
Hẹn một ngày hạnh ngộ tại thành phố biển thân yêu của Liên Thơ nhé![sm=heartbeat.gif]
Cho yên vui
      Yêu kính tặng những người yêu,người vợ luôn quên mình vì tình yêu,tổ ấm gia đình!
 
    Giận hờn em nói thế thôi
Làm sao bỏ được mà anh vội mừng
   Bỏ nhau ta chịu bão giông
Sau cơn bão tố trời yên sóng bằng
   Thì xin can đảm chờ mong
Sau cơn giông tố trời quang nắng về
   Nắng ơi nắng trải bãi bờ
Nắng đâu có biết não nề trời giông
   Lung linh nắng,gió hát cùng
Em quên giông bão chung lời ngợi ca
   Một nhường mười nhịn dẫu dù…
Cho yên vui mãi MÁI NHÀ TÌNH YÊU…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 15:41:56 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 04.09.2008 17:45:02 (permalink)
0
Thề Cuội

Dù cho núi nở non mòn
Sông khô biển cạn anh còn yêu em
Nhưng khi sư tử e hèm
Mắt la mày lém anh bèn chạy ngay

Họ Thúc chính là anh đây
Vẫn hơn Họ Sở ngựa bay một lèo

Lời thề anh mãi mang theo
Đã là thề Cuội eo xèo uổng công
Anh thề em có tin không
Cá Trê chui ống một lòng yêu em./.


Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 154 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9