NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Nhớ em
Lúc nào anh cũng ở bên em
Những mong ngày tháng trôi êm đềm
Em vui công việc vui bầu bạn
Mọi nỗi muộn phiền bỏ trôi êm
Em ơi dâu bể một kiếp người
Dễ gì thoả nguyện sống thảnh thơi
Cốt ở trong lòng tâm trong sáng
Giúp ích cho đời cuộc sống vui
Mà sao kỳ thế em gái tôi
Nũng nịu như hồi mới đôi mươi
Ngoan nhé ngày mai anh cho kẹo
Có pha bột đá hết răng cười
Thôi bỏ buồn đi để chơi vui
Em vẫn là em giữa cuộc đời
Hiến dâng tất cả cho cuộc sống
Hạnh phúc như em mãi tuyệt vời./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 11:54:06 bởi Trạc Tuyền >
Vô tư
Em có thể là bà quan to
Hay một nông dân chỉ chăn bò
Quanh đi quần lại ngày bưng bát
Tối mệt ngả lưng lại ngáy khò
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Hết trẻ sang già quy luật thôi
Cuối cùng vùi sâu hai tấc đất
Dằn vặt ưu tư chỉ mệt người
Vui nhiều lên nhé...
...à...à...ơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 11:51:25 bởi Trạc Tuyền >
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ cảm ơn thi huynh Trạc Tuyền đã tặng thơ và lời nhắc nhở tinh thần lạc quan yêu đời vốn có trong em.Chúc thi huynh khoẻ,vui,hạnh phúc nhé! Thân mến...[sm=heartbeat.gif]
Món quà quý Riêng tặng cho nhau một món quà Món quà quý giá của mẹ cha Nâng niu chăm chút từng li nhỏ Cho anh...cho em... được làm Người! Ta sống để tìm gặp được nhau Vui mừng dâng tặng mãi ngàn sau Biển ơi dẫu cạn... non mòn ...vầng trăng khuyết... Hạnh phúc trao nhau ...hạnh phúc này... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chủ nhật,21/9/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BC9B578A32D7475E9CADC6FBE704FA9B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 13:57:07 bởi Liên Thơ >
Tặng nụ cười Thương tặng các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ… Xin tặng cho nhau một nụ cười Nụ cười mãn nguyện đẹp lòng mong Nụ cười như thể màu hoa tím Chúm chím nụ xinh ủ hương nồng… Xin tặng cho nhau một nụ cười Một đời thương nhớ mộng không nguôi Một khi xa vắng lòng khắc khoải Môi xinh thầm nhắc gọi: Mình ơi! Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày đầu tuần,22/9/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D2C7980F1B614082BE6CB118F04EC05A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 14:00:19 bởi Liên Thơ >
Tặng nụ cười
Thương tặng các bạn thơ yêu quý
của Liên Thơ…
Xin tặng cho nhau một nụ cười
Nụ cười mãn nguyện đẹp lòng mong
Nụ cười như thể màu hoa tím
Chúm chím nụ xinh ủ hương nồng…
Xin tặng cho nhau một nụ cười
Một đời thương nhớ mộng không nguôi
Một khi xa vắng lòng khắc khoải
Môi xinh thầm nhắc gọi: Mình ơi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ Chào chị Liên Thơ, lâu rồi mới gặp chị, xin chúc chị đứng trên bục giảng ở trường học một năm mới với những niềm vui mới. Chúc chị luôn vui vẻ, mạnh giỏi và an hòa nha! HÃY TẶNG CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI! Biết mấy trầm luân ở cõi người Bạn bè chia xẻ những buồn vui... Tim mình có những bông hoa nhỏ Hái xuống tặng nhau hóa nụ cười! Thương mến trao nhau những nụ cười Thủy triều tình bạn... cứ đầy vơi... Nụ cười có lúc êm đềm thế Mà nói giùm ta bao khúc nhôi! Hãy tặng cho nhau những nụ cười Nỗi buồn kia sẽ mất đi thôi! Nụ cười kết lại tình bằng hữu Với tôi, với bạn với cuộc đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 22:38:36 bởi bietaiaibiet >
Điều đã cũ Gửi Thanh Tùng cùng Sương,Thuỷ,Hồng Em như bông hoa thời e ấp Hương quyện cành xuân mãi trên cành Em như bông hoa phô sắc quyến Nồng nàn thắm vị của tình thu Một mai đông đến em tàn tạ Anh có một lòng thương tiếc những mùa hoa? Thời gian có thể xoá nhoà bao kỉ niệm Anh có đổi lòng em vẫn lại nồng say! Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều 2/22/9/2008 Kỉ niệm mùa lá rụng 2008! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B9ADAD956CC04242AFDFF1C796479CD1.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 16:01:49 bởi Liên Thơ >
Một khi xa vắng lòng khắc khoải Môi xinh thầm nhắc gọi: Mình ơi! Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày đầu tuần,22/9/2008
**************************************
Chắc là không phải gọi tôi
Vì sư gàn đã quên rồi tình yêu
Niệm kinh gõ mõ sớm chiều
Chày kình đấm vọng phiêu diêu...chuông đồng
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: bietaiaibiet
CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ
Có một dòng sông anh chưa đặt tên
Chảy giữa hai bờ hư thực
Bờ bên anh - khắc khoải trong ký ức...
Bờ bên em - chưa tới được bao giờ!
Có một dòng sông chảy giữa những vần thơ
Vui buồn làm nên con sóng
Khi chống sào thả hồn mơ mộng
Chợt thấy tháng năm phù du...
Có một dòng sông anh vẫn tôn thờ
Những nụ hôn để dành từ kiếp trước
Và khát vọng gói trong lời nguyện ước
Anh lỡ làm rơi chìm xuống đáy sông...
Có một dòng sông khắc khoải chảy trong lòng
Đò cập bến, bờ quay lưng, ngoảnh mặt
Điều cầm được còn tuột tay đánh mất!
Sông hững hờ dòng lạ, dòng quen
Có một dòng sông chảy giữa anh và em
Dòng sông ấy đã không về tới biển
Nước trôi đi cuốn theo bao kỷ niệm
Đâu rồi bờ bến trông mong?... Nguyễn Thành Dũng 2/22/9/2008 Chỉ có
Dòng nước khóc nhớ bờ xa lắc
Cứ âu sầu dỗi mãi bờ mong
Bờ ôm ấp vỗ về dòng chảy
Mà nước vô tình cứ nghiến nát bờ thương…
Chỉ có bến mới nhớ dòng trong
Chỉ có nước mới mơ về bến bãi
Chỉ có hai ta mới mong về nhau đấy
Nên dạt dào muôn câu hát tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 3/23/9/2008
Nguyễn Thành Dũng thân mến!
Chị chỉ tranh thủ vào tranh thơ của mình để gửi gắm những suy tư của mình của người...trước cuộc sống bắt gặp bài thơ hoạ của em ở trang thơ của chị từ hôm qua chị bèn sang thăm em. Nghĩ cũng tệ quá cơ nhưng đành vậy,em nhỉ,chắc Dũng cũng không buồn chị đâu nhỉ?Mỗi bài thơ em viết đều làm cho chị xúc động,riêng bài này để lại trong lòng chị những ý nghĩ thật sâu sắc, có em cùng dòng cảm xúc về một hình ảnh thơ đẹp ,chị bèn đem dòng sông khổ đau của một chuyện tình đến đặt bên dòng tâm tư của em.Chị lại tìm về cho chị em mình một dòng sông tím nữa đấy.Thân thương chị chia sẻ cùng em nhé!
[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Ngại ngần
Tặng Thanh Thanh Khiết
Không gặp thì nhớ thì mong
Đến khi gặp được trong lòng lại run
Trời ơi tôi sợ em buồn
Sợ đem thất vọng chán chường cho em
Người ta Tống ngọc đến tìm
Phan an đêm lại tiếp đêm đứng chờ "1"
Còn tôi còm cõi bài thơ
Làm lễ ra mắt em chờ nữa không?
Thà rằng chỉ nhớ chỉ mong
Trong câu thơ để trong lòng có nhau
Còn hơn hai đứa gặp nhau
Để em thất vọng
Để đau thơ người
Trời hỡi trời
Trời hỡi trời
Hoa thì muốn nhận lòng tôi ngại ngần
Than ôi một đám phù vân
Mà lòng nặng nợ hồng quần bấy nay
Câu thơ như tỉnh như say
Chữ tình chỉ đến ngần này thôi sao?
Đêm đêm bể Ái sóng gào
Nguồn Ân tuôn mãi biết bao giờ dừng?
Thà rằng đừng biết cho xong
Biết rồi lại đứng bên dòng sông Tương
"1" Phan an ,Tống ngọc hai người nổi tiếng đẹp trai và phong lưu ngày xưa. Trong kiều có câu
Sớm đưa Tống ngọc tối tìm Tràng Khanh
chính là hai người này




















.... Hoa tươi chẳng thấy hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ mới gặp người ơi
Để tôi dịu nỗi đơn côi trong hồn...
Nguyễn Thế Duyên


















Tưởng rằng tha thiết gặp nhau
Đến khi có dịp...nói câu...ngại ngần
Hoa tươi đành để héo dần
Như chút ân tình gieo rớt vào thơ
Bẽ bàng cho những mộng mơ
Để buồn sầu muộn dòng thơ...thân tình
T.T.K.23.9.2008 Chúng mình...
Tình nồng tha thiết bên nhau
Như con đường nhớ bóng cây phủ choàng
Tặng anh với lại cô nàng
Tay trong tay ấy...chân dồn bước vui...
Đường đời rồi sẽ sóng đôi
Lều thơ vẫn đợi...hoa ơi,chúng mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/24/9/2008
[sm=heartbeat.gif]Thi huynh Nguyễn Thế Duyên thân mến!
Bài thơ của huynh riêng gửi một người nhưng nhiều người muốn nhận lắm đó.
Trong bài thơ đặc biệt này có hai câu thơ của huynh mà Liên Thơ rất tâm đắc vì nó nói hộ một chuyện tình của bạn mình,nên Liên Thơ rất xúc động.Thi huynh Nguyễn Thế Duyên và TTK đều là thi hữu thân thương của Liên Thơ nên Liên Thơ tới “ghẹo” hai bạn một chút cho “nhớ lâu thù dai"nhé!(Nếu không vừa ý cũng đừng ném đá đấy!)



[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: huydungpro
LỄ HỘI
PHÁO HOA THẾ GIỚI
(từ nay mỗi năm tại Đà Nẵng)
Cầu Đà Nẵng - lên nơi mát nhất
Anh cùng em thả lòng theo tầm mắt
xuôi ngược theo dòng nước Sông Hàn
nổ muôn sắc trên màn đêm dạ hội
hội pháo-hoa-thế-giới hằng năm. Hội thi pháo hoa thế giới
Mỗi năm đến hẹn lại về
Chung câu hát gọi lời thơ sóng trào
Cùng nhau thắp sáng trời sao
Ước mơ đời đẹp nở hoa đại đồng
Thế giới này quê hương chung
Hoà bình tiếng hát tình thương rạng ngời.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,5/25/9/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 20:43:40 bởi Liên Thơ >
Chỉ có
Dòng nước khóc nhớ bờ xa lắc
Cứ âu sầu dỗi mãi bờ mong
Bờ ôm ấp vỗ về dòng chảy
Mà nước vô tình cứ nghiến nát bờ thương…
Liên Thơ
Dòng nước trôi xa, bờ ngóng trông
Bao nhiêu vướng vít xuôi dòng đi
Nước tung bọt thấm ướt bờ mi
Bờ tiếc nhớ, dòng đi chẳng về
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 21:32:16 bởi hungho_08 >
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ thân mến chào hungho_08 .Mong luôn gặp nhau trên thi đàn.Chúc khoẻ,vui,hạnh phúc Thân mến![sm=heartbeat.gif] Nỗi nhớ mênh mông
Biết chắc không có anh
Em vẫn một mình ra biển
Đi lang thang trên bờ cát trải dài
Lặng lẽ bước với triền dài vời vợi
Một mình em chơi vơi ...giữa mênh mông nỗi nhớ
Nỗi nhớ về anh luôn in dấu vẳng lời
Như tiếng thét gào sóng biển và tình em
Say đắm ...mặn mòi...riêng một vị hương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 4/24/9/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B040A83EA8FA48A380FA26593B8DF9D6.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 21:08:20 bởi Liên Thơ >
Mua dây Nhớ về các bạn khoa văn ngày ấy... -Khanh ơi ngẫm chuyện chúng mình Mua dây buộc bụng cho sầu não thêm Em buồn chép miệng thở dài -Đem dây thắt cổ ...đến là vạ đeo! Nhìn người ngẫm lại thêm đau Trớ trêu đến thế bạn ơi thói đời Buồn ơi than thở làm sao Mở miệng tắc nghẽn nói sao được giờ? Thế cờ ai khéo đặt bày Cho tôi xáp mặt nỗi đau đắng lòng Nào tôi có đợi...chờ..mong... Sao đem tôi giữa quan trường đoạ thân? Nhìn người tôi lại xót đau Bạn bè thành đạt từ lâu ...thế mà... Trời ơi sao bỡn cợt chi Khổ thân tôi lắm danh gì phận thơ? Cho tôi say mãi nụ cười Mái nhà ấm cúng, tình thân bạn bè Hồn nhiên tôi với trẻ thơ Mãi vui tiếng hát đầu giờ rộn vang... Lê Minh Liên Thanh Thơ Để nhớ cuộc gặp mặt 16 giờ 30 phút tại PGD 4/24/9/2008 cùng 15 đồng nghiệp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:10:35 bởi Liên Thơ >
Trao đi...nhận về...
Trao đi thương nhớ mỏi mòn
Nhận về tình thắm của người nhớ mong
Chảy từ đâu nguồn nước trong
Cho ta tắm mát yêu thương ngọt lành
Từ bờ anh với từ bến em
Một vùng nước xoáy nhấn chìm thương đau
Trả ta về lại ngọn nguồn
Bình minh chim hót gọi ngày mai lên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 5/25/9/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/06C7D67348264E28A539B46BFEC0510E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 20:26:07 bởi Liên Thơ >
Em đi... Sao em lại mở cửa ra Để cho gió đẩy bụi mù khắp nơi Sao em lại bước cùng tôi Để cho đường chật chen chân thêm buồn Thì thôi em nhé đi đi... Mình em nhảy nhót trên đường tím mơ Như con chim chích ngây thơ Em cười như thể má hồng chẳng phai Tóc dài xanh mãi làm sao? Phơ phơ tóc bạc em còn hồn nhiên Em cười tươi,nụ và thơ Nở cùng năm tháng yêu thương mãi về... Lê Minh Liên Thanh Thơ Hoàng hôn,5/25/9/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/78C8BB905C4A40F280ABF00F99027C3D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 20:35:00 bởi Liên Thơ >
Tại gió
Không thấy anh,em bắt đền gió đấy
Gió gom bão về,gió gọi mưa tuôn
Gió rung chuyển… xô nghiêng ngả ngày điên
Xô lòng em hướng về phương anh vời vợi
Nỗi lo lắng lòng vòng con đường cụt
Em hiêủ ra mình vô duyên quá chừng thôi
Xin đừng cười em ngây dại người ơi
Rồi có lúc em khôn,em trở thành cao quý
Khi em quay đi,mãi mãi chẳng chung đường…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Kỉ niệm tin bão ngoài biển, vào mùa mưa bão năm 2008.Trưa,đầu tuần,29/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 13:29:02 bởi Liên Thơ >
Mong chờ
Thương tặng chị Hồng!
Chờ người chẳng thấy người đâu
Thấy đôi chim trắng trên trời lượn chao
Thấy mây rong ruổi cùng nhau
Thấy nắng nhảy nhót,thấy mưa xập xình…
Thấy gì không…thấy gì không…
Thấy đau nhoi nhói, lệ rơi ngập ngừng…
Héo hon một trái tim son
Hắt hiu một nụ cười duyên trao người…
Buồn ơi, tôi thấy thật nhiều
Nhưng sao tôi cứ mong chờ buồn đau?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng sớm ngày chủ nhật,mưa và gió…28/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 13:37:53 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu: