NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Nhận nhầm
Thương tặng anh Dự của PL!
Trùng tên trùng họ ngỡ là…
Bấy lâu tôi vẫn nhận nhầm người ta
Ba mươi sáu năm: hai thế hệ qua
Mà tôi vẫn ngỡ như là hôm nao
Thật thà tôi với mộng đào
Thật thà tôi với lối rào ngày xưa
Thật thà tôi với bơ vơ
Nghĩ về ai với lơ mơ nụ hồng
Tôi soi đáy bể thời gian
Nhận ra đôi mắt của ai thất thần
Thế mà tôi vẫn hướng lòng
Về đôi mắt ấy một ngày biệt li
Thế mà hoa…thế mà tôi…
Một lòng nở thắm dâng người vị thơm
Bẽ bàng tôi với lặng im
Như con chim mộng khẽ bay về ngàn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,đầu tuần,29/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 13:49:48 bởi Liên Thơ >
Nhận nhầm
Thương tặng anh Dự của PL!
Trùng tên trùng họ ngỡ là…
Bấy lâu tôi vẫn nhận nhầm người ta
Ba mươi sáu năm: hai thế hệ qua
Mà tôi vẫn ngỡ như là hôm nao
Thật thà tôi với mộng đào
Thật thà tôi với lối rào ngày xưa
Thật thà tôi với bơ vơ
Nghĩ về ai với lơ mơ nụ hồng
Tôi soi đáy bể thời gian
Nhận ra đôi mắt của ai thất thần
Thế mà tôi vẫn hướng lòng
Về đôi mắt ấy một ngày biệt li
Thế mà hoa…thế mà tôi…
Một lòng nở thắm dâng người vị thơm
Bẽ bàng tôi với lặng im
Như con chim mộng khẽ bay về ngàn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,đầu tuần,29/9/2008
Trùng tên trùng họ ngỡ là... Cho nên thương nhớ người ta dài dài Phép cộng còn có khi sai Nữa là tình cảm với người không quen Lẽ ra em phải bắt đền Bỗng dưng trùng họ trùng tên làm gì?! kimrbl
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ cảm ơn thi hữu kimrbl luôn là bạn thơ thân thiết của Liên Thơ dẫu Liên Thơ dạo này có hơi tệ tàng
phũ phàng
với bạn hữu.Thông cảm nhiều nhé!Hẹn có dịp tâm sự nhiều hơn! Thân mến![sm=heartbeat.gif] Số 1 số 2 Thương tặng Bảo Ngọc - học trò cưng của cô Loan,cô Liên! Với tình yêu dạt dào,tha thiết Em ngỡ mình chúa lắm trước anh Em đỏng đảnh như nàng công chúa Cứ làm cao …số 1 mãi đứng đầu. Khi ta sống bên nhau em đã hiểu Anh mới đích thực là nguyên thủ Em nhận phần con số 2 thôi. Mẹ dạy rồi con gái phải ngoan… Phải hiền…phải chăm…phải chịu khó… Mai này khi trở thành người vợ Gánh vác chăm lo chuyện nhà chồng. Hạnh phúc trao đi …hạnh phúc nhận về Là tình yêu…là hi sinh…là anh con số 1… Là em thảo hiền con số 2 thôi… Anh thỏa nguyện lòng em sẽ thích Anh trước em sau…chung bước chặng đường đời… Lê Minh Liên Thanh Thơ 14 giờ kém 15 phút,3/30/9/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/ABA014423DFF4673B3385AF8D231EEC6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 19:04:33 bởi Liên Thơ >
Ta như...
Em mơ ra biển cùng sông
Chỉ dòng nước bạc mông lung bến bờ
Ngồi buồn ngắm mãi ao tù
Có đôi vịt lội vô tư nước phèn
Ta như đôi vịt quê nghèo
Cùng lặn cùng ngụp trong dòng yêu thương.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,6/26/9/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B87C0A1629E34FB09D70171BB5581F75.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 19:00:26 bởi Liên Thơ >
Mơ sai
Mơ thiên nga chả mơ
Lại mơ làm con vịt
Nếu người ta đem thịt
Cho vào nồi xáo măng
Em ơi có còn chăng?
Để mà mơ với mộng./.
GỬI THANH THƠ Lâu rồi mình không đến nhà Thơ... Vừa bận,vừa buồn cứ ngơ ngơ. Hôm nay tranh thủ về thăm bạn Gửi những lời thương vào ý thơ... Thái Anh vẫn mơ cuối năm về Vào thăm Đà Nãng...biển đam mê Để nghe trước sóng lòng của biển Như tình Đại Dương mà ta đã mang về... Thanh Thơ ơi,vào năm học bận quá à.? cố giữ sức khỏe nhé
Chúc Liên trẻ mãi và luôn vui
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 01:16:50 bởi thaianh49 >
Ta như...
Em mơ ra biển cùng sông
Chỉ dòng nước bạc mông lung bến bờ
Ngồi buồn ngắm mãi ao tù
Có đôi vịt lội vô tư nước phèn
Ta như đôi vịt quê nghèo
Cùng lặn cùng ngụp trong dòng yêu thương.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,6/26/9/2008 Chào chị Liên Thơ! chị đừng mặc cảm gì cái chuyện lâu lâu mới ghé thăm nhau chị à! Thành Dũng cũng như chị thôi, khi nào rảnh rỗi thì mới ghé thăm nhau được, cái chính là mình vẫn còn nhớ tới nhau, thế là được rồi phải không chị? Cảm tác
Trời sinh mọi thứ có đôi
Cớ sao mình phải ngậm ngùi chia ly?
Tình ta - kẻ ở - người đi
Không bằng đôi vịt ngoài kia vui vầy!
Xa nhau góc bể, chân mây
Ai mang nỗi nhớ đổ đầy lòng nhau?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 13:23:13 bởi bietaiaibiet >
[sm=heartbeat.gif] Liên Thơ cảm ơn thi huynh Trạc Tuyền, bạn lòng Thái Anh và Thành Dũng mến thương đã đến và lưu bút lại cho lòng Liên Thơ thêm nặng ân tình của thi hữu.Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc nhé![sm=heartbeat.gif]
Lời nào
Lời nào thì cất từ tim
Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi
Lời nào em nói anh cười
Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau
Lời nào em nói anh quên
Lời nào thì để đá đeo trong lòng
Lời ta nói chuyện tình ta
Một lời đã ngỏ... ngàn đời khắc ghi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tiên của tháng 10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 17:58:33 bởi Liên Thơ >
Với một trái tim
Trái tim em đập vì người
Trái tim em đập vì đời khổ đau
Trái tim em rỉ máu hoài
Vết thương trần thế không bao giờ lành
Vỡ tan bao mộng phù vân
Lang thang phiêu bạt bao lần biệt li
Trái tim em sẻ cùng người
Một dòng máu thắm chung đời gian truân!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 2/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0FF2261D5E494CB5B3F636AA3F0F5E09.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 23:39:06 bởi Liên Thơ >
Say sưa
Say sưa hương vị đất trời
Say sưa men của ngọt bùi lòng mong
Say sưa uống mãi dòng yêu
Nâng lên đặt xuống bể vò rượu mơ
Rượu đào môi thắm nồng say
Ngất ngây ngây ngất hương yêu tràn bờ
Say sưa với bóng của mình
Say sưa với cả niềm mong hao gầy
Say sưa với giọt...giọt sầu...
Hằng đêm nhỏ xuống tim thương khóc thầm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 10 phút,2/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B6CA112519BD49A49D17F60BB76F96BB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 23:53:02 bởi Liên Thơ >
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: huydungpro
ĐỪNG TRÁCH
Phần xác và phần hồn
phần Người và phần Con
em cần hiểu, đừng trách
phần con luôn thử thách
cho phần người thêm hay
nhờ không ngừng đổi thay
Có đêm, mới có ngày
vòng tuần hoàn miên viễn
mãi sinh sôi phát triển
nhận trao, trao nhận, vay trả, trả vay
Chân thiện
hoa nở lại tàn, lại nở đến mê say.
huydungpro
2/10/2008
Lại nở...
Lại nở đến mê say
Ơi mùa hoa tình ái
Ơi loài ong mê mải
Say đắm hương vị đời
Như anh và em đấy
Chẳng chịu ngừng thiết tha
Như mùa hoa khép lại
Mật ngọt kết trái lành
Như mùa hoa khép lại
Sắc và hương lung linh
Trong tim ta hồi ức
Lăn bánh trên đường xa...
Chẳng có gì mất đi...
Chẳng có gì mãi mãi...
Khi ta còn hơi thở
Khi ta còn tình yêu
Điều gì cũng có thể!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 15 phút,2/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 00:26:51 bởi Liên Thơ >
Khúc ngoằn ngoèo Mệt nhoài em ngủ thiếp đi Đến khi sực tỉnh nhớ giờ biệt li Vờ quên sự thật phân kì Ai kia đã vạch nẻo đường xa xăm Tiễn đưa nhau khúc ngoằn ngoèo Gượng cười giấu giọt lệ nhoà thầm rơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ 23 giờ 35 phút,25/9/2008
Xoá nhoà
Ai đi xoá hết bóng hình
Ai đi đốt lửa cháy tàn tình mơ
Ai đi nhặt lá ơ hờ
Ai đi gom gió rủ cho bão về
Ai ơi nhớ lấy câu thề
Dẫu lìa vẫn vẹn thuỷ chung tấm tình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 40 phút,2/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9547AB8B71EC4A50908EB49285467E93.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 00:39:34 bởi Liên Thơ >
Than trời
Thương tặng Minh Đức!
Cố tránh mà sao cứ gặp hoài
Nhìn vào sự thật ê chề lắm thay
Con đâu có tội tình chi
Sao ông trời cứ đoạ đày mãi con?
Đá mòn gan ruột nào còn
Mà đem gian dối trêu ngươi con hoài?
Trời thương tránh giúp một lần
Để con không phải đối đầu giả nhân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
7 giờ kém 15 phút,3/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BFA41303B582425FA2373FDC99B34A81.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:49:12 bởi Liên Thơ >
Trước chuyện đời Trước chuyện đời kẻ cười người khóc Trước chuyện đời kẻ chê người khen Trước chuyện đời bao giờ cũng thế Lẽ thường... Ứng xử trước chuyện đời Tuỳ kinh nghiệm mỗi người Xét xử trước chuyện đời Tuỳ văn hoá mỗi người Vốn dĩ luôn ngây dại Vốn dĩ luôn ngu ngơ Trước chuyện đời em mãi U hoài một chữ “si” Xem xét lại chuyện đời Em dâng lòng xa xót Đầy vơi... Để lại yêu thương hơn Kiếp người đầy đau khổ Người ơi! Lê Minh Liên Thanh Thơ Sáng,3/10/2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: