NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 154 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 03.10.2008 18:37:00 (permalink)
0
Đòn đau
Chuyện người không như anh tưởng
Chuyện đời không như em nghĩ
Em bàng hoàng,ấm ức,chịu đòn oan
Em ngơ ngác nhìn anh xa lạ quá
Mắt mở to tròng vẫn một khoảng tối tăm.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Trưa, 3/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 00:39:04 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 04.10.2008 00:40:54 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Lời nào
Lời nào thì cất từ tim
Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi
Lời nào em nói anh cười
Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau
Lời nào em nói anh quên
Lời nào thì để đá đeo nặng lòng
Lời ta nói chuyện tình ta
Một lời đã ngỏ... ngàn đời khắc ghi...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tiên của tháng 10/2008

Lời nào thì cất từ tim...(LT)
           
Lúc tình nồng cháy đắm chìm hân hoan

Lo sợ tình chóng dở dang
Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi...(LT)

Lời em ví tựa biển khơi
Một lời đã ngỏ...ngàn đời khắc ghi...(LT)

Hai đứa chẳng nỡ rời đi

        Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau...(LT)              
                        -NS-


 [sm=heartbeat.gif]  Cảm ơn thi huynh đã có cùng cảm đề với bài thơ của Liên Thơ.Thân mến tặng thi huynh hương một loài hoa quý:Hoa ngọc lan!
  Ngọc lan có màu trắng tinh, hoa nở vào đêm, hoa không mang vẻ đẹp rực rỡ mà nhẹ nhàng, thanh tao. Ai đã từng ngắm cái màu trắng tinh khôi của hoa hiển hiện nổi bật giữa làn lá xanh mỡ màng ngập tràn sức sống mới,đã từng hít thở đầy lồng ngực nhớ thương mùi hương dịu dàng, mà đằm thắm này mới cảm nhận đầy đủ giá trị của hiện hữu để sống và yêu thương để vị tha và mỉm cười trước cuộc sống![sm=heartbeat.gif] 
        
 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
DÁNG HÌNH THỜI  GIAN
Ngon như môi hôn khởi đầu ham muốn
thời gian đo bằng đếm đóa sen
bằng sóng Vịnh Hạ Long trên nhìn xuống
thời gian như em - hư thực cạnh bên

hiền như chim, êm tựa gió vô hình
nhưng khi cơn, thành bão nổi tam bành
bom ràn rạt hằm hè lời cảnh báo
không nhìn thấy, thời gian không hư ảo!

như phù thủy, trổ hình da, khắc trán
chịu để chim rạch đuôi mắt dấu chân.
Em - Nàng thơ, sao chẳng hóa thời gian
lướt qua anh, để lại dấu sen vàng?

“như gần như xa”, như thi nhân lạc lối 
đạp nát nhàu chăn gối góc phòng the
đèn tắt, mắt nhòe, nhà tranh như nhà ngói
thời gian biến đêm thành nắng ngọ trưa hè

Như môi hôn - trăng lưỡi liềm bầm dập 
hôn cồn cào bụng trống sắp men say
thời gian phải tự xanh biếc mỗi ngày
giấc đêm giữa Sài Gòn yêu chẳng mất

Thời gian đuổi những già nua lẩn quất
nhờ tình yêu đích thực quét mây mù
hào sảng mơ phát kiến đất hoang vu
nơi lỗ chỗ hố bom xưa phẳng lại

Thời gian dạy yêu thương là tồn tại
nuôi tâm hồn phong phú những đường cong
Đáy thời gian chằng chịt những dung thông
giao hòa mãi, mở thêm, không khép lại

                          huydungpro
                       Đêm 3/10/2008
Thời gian với chúng mình...
Thời gian luân hồi trong dòng chảy
Xiết chúng mình vào vòng quay yêu thương
Cuốn chúng mình vào những khát khao nhỏ nhất
Ánh sáng và bóng tối một Con Người!
 
Thời gian luân hồi trong dòng chảy
Chẳng còn kịp nhìn mặt thời gian
Bỗng một chiều rơi nghiêng sợi tóc mảnh
Chúng mình nhận ra bao chỗ nếp gấp đã hằn...
 
Thời gian luân hồi trong dòng chảy
Chúng mình đã biến hình thay dạng cùng nhau
Duy nhất chỉ là chúng mình ...là khát vọng cùng nhau...
Theo mùa đi... mãi mãi chẳng ố màu!
 
Thời gian luân hồi trong dòng chảy
Lúc khó khăn,thiếu thốn...lúc ngọt lành,đủ đầy...
Lúc hạnh phúc nồng nàn đôi mắt khép
Lúc nặng nề u tối đẫm hàng mi...
 
Là lúc nào thì chúng mình vẫn cứ đi
Cùng một hướng, một bến bờ vẫy gọi
Cùng sóng bước dưới bầu trời thời gian che chở
Mang dáng hình nhau trong huyết quản dạt dào...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
     0 giờ 10 phút,ngày cuối tuần,4/10/2008
       [sm=heartbeat.gif]Thi sĩ kính mến! Không biết con lanh chanh “mở hàng” với ý tưởng thơ về thời gian :DÁNG HÌNH THỜI  GIAN của Người có được “đắt khách” không.Con vốn vô duyên nên lỡ có “ế ẩm” mong thi sĩ đừng mắng con nhé!
     Kính chúc thi sĩ khoẻ,vui ,có nhiều sáng tác mới![sm=heartbeat.gif]
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
NGỌC LAN
Thơm nhè nhẹ Lan bay trong nắng sớm
Anh nâng niu màu hoa trắng tinh khôi
Gần chút nữa muốn ướp nhẹ làn môi
Chợt bừng tỉnh sợ hoa nhầu...chưa vội

 
Em.! Một loài hoa cũng nở về đêm tối
Như ân tình về trải mộng trong tôi
Cơn mơ hoang lạc lối nẻo lưng đồi
Tôi ngụp lặn tình em say giấc mộng...


Em là Lan...hương Lan em lắng đọng
Giữa đêm về sương ướt đẫm lòng em
Anh muốn dâng nụ hôn thật êm đềm
Dâng tất cả cuộc đời anh đang có...


Em là Lan...Ngọc ngà riêng anh đó
Cuộc đời anh đã có một trời riêng
Đã có em dịu dàng ru giấc ngủ
Bông hoa đời Ngọc Lan của anh ơi.!
           Thái Anh viết bài này tặng cho các cô gái có tên là Ngọc Lan...
              06/10/08
           Thái Anh

                 Hương yêu
                        “Thia lia quen chậu,
                          Vợ chồng quen hơi”

                           Thành ngữ
Hằng đêm hoa nở bên cành
Hằng đêm em ở trong anh dịu dàng
Trời thương nên đã để dành
Cho anh với một mùi hương ngọt ngào...
 
Hằng đêm yêu nhớ mặn nồng
Hằng đêm sống mãi dẫu ngày lìa nhau...
Trời thương nên xếp một đôi
Riêng mùi đặc biệt chỉ hai chúng mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Đêm đầu tuần,2/6/10/2008
    [sm=heartbeat.gif]  Thái Anh thân mến,Liên Thơ bận nên chỉ thi thoảng ghé thăm bạn lòng thôi.Bắt gặp bài thơ dễ thương về một loài hoa nở về đêm như hương tình yêu của những đôi lứa đang yêu mãi yêu nhau,Liên Thơ gửi tặng trang thơ của Thái Anh “Hương yêu” nhé!
     Mong sớm được gặp nhau ở Đà Nẵng nhé!
     Thân thương![sm=heartbeat.gif]  
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 20:52:43 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 04.10.2008 01:51:19 (permalink)
0
Mùi thương
Cái mùi quen thật là quen
Cái mùi thương thật là thương ...thế mà...
Hình như hương toả trong mưa
Nên vị hương cứ vỡ oà trong tim
Thì thôi ...gió quyến hương đi
Để mùi thương lại cho lòng xót đau!
Chặt cây...bứng gốc còn đâu?
Trong em mãi một vị hương dịu dàng...
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Vào chiều 3/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/55B81DF57AC64165A948918085E2449F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.10.2008 02:05:52 (permalink)
0
Thân ốc
                          “ Ốc không lo thân ốc
                                 Ốc lại lo cọc mọc rêu”
                                        Thành ngữ
Nực cười thân ốc đa đoan
Không lo thân phận lại lo bao đồng
Việc gần thì chẳng thấy chăm
Việc xa cũng chẳng biết gì mà lo
Sống trong bèo nước lâu ngày
Rêu xanh bám lấy lẽ thường mà thôi
Còn lo cho cả cọc ao
Rêu xanh phủ kín chắc đau khổ nhiều?
Suy đi tưởng lại những điều
Linh tinh, dài dại như gà vướng dây thun
 
Khổ thân cho ốc, ốc ơi
Bò ngang trườn dọc đi đâu thoát ao tù?
Để cho thân ốc chưa xong
Lại lo canh cánh cọc ao thế nào?
Cọc cười: - Ốc đến là điên
Bạn sao tôi vậy,nghĩ gì ...sống đi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn, 3/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 02:08:58 bởi Liên Thơ >
hoangau 05.10.2008 02:23:54 (permalink)
0

Chị dạo này có khoẻ không? Công việc chắc bận rộn lắm. Từ đầu năm đến giờ đã có ... có... cháu nào dắt bố đến chưa chị  ?


Trích đoạn: Liên Thơ

                          “ Ốc không lo thân ốc
                                 Ốc lại lo cọc mọc rêu”
                                        Thành ngữ




Chị à, cũng là câu thành ngữ, em lại được nghe thế này : "Ốc không mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu" , chả biết câu nào đúng chị nhỉ, hay cả hai đều đúng?
Liên Thơ 05.10.2008 08:34:52 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif] Hoangau thân mến! Cảm ơn em đã luôn yêu nhớ chị cũng như lòng chị luôn yêu nhớ em.
  Quả đúng như em nói,thành ngữ Việt Nam có nhiều biến thể, do thời gian nên được dùng cả không biết rõ đâu là câu ra đời trước nữa em ạ.Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị về câu thành ngữ này.[sm=heartbeat.gif]
Trên mặt đất
              Thương tặng các đồng nghiệp trẻ của tôi!
Một hôn lễ giản dị
Một mái nhà nhỏ thôi
Đủ chỗ cho hai người
Và một góc trời cổ tích
Cho hai thiên thần ra đời
Một cuộc sống thật nghèo
Với những người thật chịu khó
Từng ngày qua chật vật
Bên nhau...cùng nhau...vì yêu thôi...
Giữa bao nhiêu thừa thãi...
Giữa bao nhiêu dễ dàng...
 
Ước mong thật nhỏ nhoi
Trên nền mặt đất
Thế mà khó thật
Không chút dễ đâu
Vượt cả tầm tay với

Đẩy ta vào chơi vơi
Thử thách có làm ta ngã gục?

Thử thách có làm ta lớn khôn?
Thử thách trên mặt đất
Rất thật mà rất thơ!
Đừng vin vào số phận
Tin vào tình yêu thôi!

Hạnh phúc thật diệu kì
Dành cho ai trân trọng
Gom góp từng tí thôi!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Sáng chủ nhật, 5/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7E5C2BD3D75741809A0B43AE322DFB22.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 08:59:46 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.10.2008 20:49:25 (permalink)
0
Chơi chuyền
Chia buồn ...buồn có vơi đâu
Lại thêm gánh nặng rầu rầu ruột gan
Chia buồn nhẹ có là bao
Tôi quăng nỗi khổ vào lòng người thương
Buồn tôi thêm với buồn đời
Là bao nỗi khổ mà trời trêu ngươi
Xé buồn làm chắt làm chuyền
Tung lên chờ hứng bắt nhanh đôi này
Tôi như sống lại tuổi thơ
Trò chơi dân giã một thời bạn quê...
Trong veo ánh mắt dõi cùng
Khi tung khi hứng khi buồn khi vui...
Chẳng còn bé dại thần tiên
Lòng tôi vẫn ngước nhìn theo luân hồi.
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Trưa,5/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D3095C1BA1544163B41D389889E61D98.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 20:51:14 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 06.10.2008 14:50:14 (permalink)
0


Thân ốc
                          “ Ốc không lo thân ốc
                                 Ốc lại lo cọc mọc rêu”
                                        Thành ngữ
Nực cười thân ốc đa đoan
Không lo thân phận lại lo bao đồng
Việc gần thì chẳng thấy chăm
Việc xa cũng chẳng biết gì mà lo
Sống trong bèo nước lâu ngày
Rêu xanh bám lấy lẽ thường mà thôi
Còn lo cho cả cọc ao
Rêu xanh phủ kín chắc đau khổ nhiều?
Suy đi tưởng lại những điều
Linh tinh, dài dại như gà vướng dây thun
 
Khổ thân cho ốc, ốc ơi
Bò ngang trườn dọc đi đâu thoát ao tù?
Để cho thân ốc chưa xong
Lại lo canh cánh cọc ao thế nào?
Cọc cười: - Ốc đến là điên
Bạn sao tôi vậy,nghĩ gì ...sống đi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn, 3/10/2008


 
Chào Lê Minh Liên Thơ và Hoangau.
 
Hai câu tục ngữ trên về ý thì như nhau nhưng câu của Hoangau thì được ghi trong sách còn của Liên Thơ có lẽ lưu truyền trong phạm vi một vài địa phương.
 
     Kể ra cũng chẳng nực cười
Mình cô đơn vẫn giúp người nên duyên
   Đó là cái nghĩa cái tâm
Bớt đi một kẻ độc thân giống mình
kimrbl
Liên Thơ 06.10.2008 19:27:59 (permalink)
0
    [sm=heartbeat.gif]   Liên Thơ rất đồng tình với ý kiến chia sẻ của hoangau giờ lại có kimrbl  thêm một đồng tình nữa.Quả đúng như kimrbl  đã nói,câu thành ngữ em Ngâu nhắc đến là câu thành ngữ đã được ghi trong”Thành ngữ ,tục ngữ Việt Nam” còn câu thành ngữ mà Liên Thơ trích là Liên Thơ biết qua mẹ mình.Mẹ Liên Thơ người ở Hải Dương,có lẽ đó là xứ sở của câu thành ngữ thứ hai mà Liên Thơ nói đến trong bài thơ “Thân ốc”.
      Rất vui có bạn thơ để cùng chia sẻ kỉ niệm và kiến thức.Chúc vui,khoẻ nhé!
      Thân mến! [sm=heartbeat.gif]
Tâm sự với Ba Mẹ!
Buổi sáng trời trong nắng tràn trề
Chiều chiều giông gió, trời ủ ê
Cơn mưa sầm sập từ núi xuống
Vọng tới lòng con nỗi tái tê...
 
Rồi mưa...rồi chớp rạch màn trời
Đổ cả nguồn cơn xuống đất thôi
Vật vã cơn đau trời quật xuống
Đất hiền đón nhận nở hoa tươi...
 
Đêm mưa gió lạnh lùa trong tóc
Hơi ấm Mẹ yêu toả cho con
Nhớ Mẹ thương con chân lạnh giá
Ủ ấm hơi thương dỗ giấc nồng...
 
Con đau bao việc không tên, tuổi
Con khổ bao nhiêu chuyện oái oăm
Nỗi lo bóp nghẹt tim con đấy
Ba Mẹ trên trời có thấu chăng?
 
Nhìn vào di ảnh con thầm hứa
Dẫu khổ thế nào cũng vượt qua
Con sẽ sống được như Ba Mẹ
Tổ ấm nhà ta hạnh phúc thật đầy!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm chủ nhật,5/10/2008
           Đà Nẵng ,những ngày cuối thu 2008!
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4325D5BCB49D4E05BB305C5D2C6B9382.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 19:34:59 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 06.10.2008 20:41:01 (permalink)
0
Dặn chồng
Anh đi để áo lại nhà
Lúc con nhớ khóc em còn đắp cho
Còn em chẳng nhớ anh đâu
Anh đi "rãnh nợ"  để em mơ màng
Em mơ gặp lại một chàng
Mắt tình môi tứ bỏ bùa em mê
Chứ anh hung dữ đến ghê
Chỉ hơi một tí là quay đi liền
Bao lần bỏ bấy lần thương
Để rồi gắn chặt một đời bên nhau
Như đôi sam chẳng lìa đâu
Nên duyên hồng thắm mặn nồng tình say...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tuần,2/6/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 20:42:37 bởi Liên Thơ >
lyenson 06.10.2008 21:32:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Dặn chồng
Anh đi để áo lại nhà
Lúc con nhớ khóc em còn đắp cho
Còn em chẳng nhớ anh đâu
....................
Còn em chẳng nhớ anh đâu
Suốt đêm vò, xé cho nhàu áo anh
kimrbl 06.10.2008 22:49:53 (permalink)
0


Dặn chồng
Anh đi để áo lại nhà
Lúc con nhớ khóc em còn đắp cho
Còn em chẳng nhớ anh đâu
Anh đi "rãnh nợ"  để em mơ màng
Em mơ gặp lại một chàng
Mắt tình môi tứ bỏ bùa em mê
Chứ anh hung dữ đến ghê
Chỉ hơi một tí là quay đi liền
Bao lần bỏ bấy lần thương
Để rồi gắn chặt một đời bên nhau
Như đôi sam chẳng lìa đâu
Nên duyên hồng thắm mặn nồng tình say...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tuần,2/6/10/2008


 
Yêu nhau cởi áo tặng nhau
"Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay "
Lấy nhau đầu gối ấp tay
Đi đâu cứ cởi áo này đưa em
Để em làm gối đêm đêm
Mùi anh em ngỡ anh bên cạnh mình
Người ta yêu nghĩa yêu tình
Còn em yêu áo khoác hình dáng anh...
kimrbl
 
hoangau 06.10.2008 22:57:06 (permalink)
0
Chị Thơ ưi chị Thơ. Chị ác lắm nhá ! Em biết tại sao chị lại đặt tên cho nhà "chính chủ" của chị là NỐI LỜI YÊU THƯƠNG òy. Hic hic, vì đó chính là ...là...

NƯỚNG LỜI YÊU THÔI !

Thảo nào chị cứ ... nướng hết à !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 22:58:26 bởi hoangau >
lyenson 06.10.2008 23:22:26 (permalink)
0
NƯỚNG LỜI YÊU THÔI !

Em nướng lời yêu trên bếp thơ
Chừng nào râu cháy hột bắp trơ
Chừng nào sen héo hoa tàn rũ
Sương đọng cuối mi khiến mắt mờ
 
LYênSơn
 
Thân tặng Liên Thơ và em Ngâu
Nhân Sơn 07.10.2008 12:15:54 (permalink)
0
Dặn chồng

Anh đi để áo lại nhà

Lúc con nhớ khóc em còn đắp cho
Còn em chẳng nhớ anh đâu
Anh đi "rãnh nợ"  để em mơ màng
Em mơ gặp lại một chàng
Mắt tình môi tứ bỏ bùa em mê
Chứ anh hung dữ đến ghê
Chỉ hơi một tí là quay đi liền
Bao lần bỏ bấy lần thương
Để rồi gắn chặt một đời bên nhau
Như đôi sam chẳng lìa đâu
Nên duyên hồng thắm mặn nồng tình say...
                                   
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ



                
Em giận nên nói "lẩy" thôi
Vắng anh một bửa...về rồi biết tay
Ngồi nghe đay nghiến suốt ngày
Đầu óc căng thẳng lổ tai lùng bùng
Đoán mò suy diển lung tung
Chán cơm thèm phở...sống chung "con" nào
Bỏ mặc vợ đói con đau
Cả đêm thao thức ra vào đợi mong
Khổ thân phận bạc lấy chồng
Nếu mà biết trước..."phòng không" sướng đời
Mai mốt có mãi ham chơi
Cởi áo để lại...còn "hơi" ấm lòng
Đi không nên nhớ về không
Vết son trên má...đừng hòng thoát em...

                -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:57:46 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 154 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9