NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 154 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 09.10.2008 20:27:49 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ cảm ơnlyenson,kimrbl,hoangau,Mac Nhan Son đã đến với “Nối lời yêu thương” để “Nướng lời yêu thương” (thêm một phát minh mới của em Ngâu và bạn lyenson)
    Trân trọng chúc các bạn sức khoẻ, vui, hạnh phúc, mãi mãi sáng đẹp trước Thơ![sm=heartbeat.gif]
Niềm đau
Anh bạo chúa giữa đời thường em thấy
Nhẫn tâm, tàn ác oanh tạc bầu trời trong
Trái tim em vỡ vụn dưới gót giày bạo ngược
Anh phũ phàng trà đạp hằn sâu
Nghiến nát cả mặt đường khát vọng
Con đường chung lấp ló trăng rằm
Viên mãn một niềm đau của quỷ
Để thiên thần yên nghỉ giữa những ngày trôi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 4/8/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CD2DF817823B4B23ABEE41720BDD2CB8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 21:28:13 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 09.10.2008 20:31:43 (permalink)
0
An lành
Không có yêu thương
Không có lòng thù hận
Không có ban mai
Không có những chiều tà
Không có gì
                 sau tất cả
                                máu và hoa!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               Đêm,5/9/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/60F526E43BC540D580A9C9EBFB7FC04D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 21:22:35 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 09.10.2008 21:31:10 (permalink)
0
Mặc kệ
Anh buồn thì mặc kệ anh
Em buồn thì mặc kệ em...dẫu dù...
Kệ cho em cứ u mê
Kệ cho anh cứ ê chề khổ đau
Kệ cho đất lở trời long
Một lòng một dạ em chờ trăng lên...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm,5/9/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A417818AFC3C4211AE61C933CEFA7338.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 21:34:41 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
lyenson 10.10.2008 07:59:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ cảm ơnlyenson,kimrbl,hoangau,Mac Nhan Son đã đến với “Nối lời yêu thương” để “Nướng lời yêu thương” (thêm một phát minh mới của em Ngâu và bạn lyenson) 
   

Liên Thơ lại sửa đỗi tác quyền của em Ngâu òi!
Ngâu nói rằng thread này của bạn Liên Thơ là...
Nướng lời yêu thôi!



Em nướng lời yêu trên bếp thơ
Chừng nào râu cháy, hột bắp trơ
Chừng nào sen héo hoa tàn rũ
Sương đọng cuối mi khiến mắt mờ
 
LYênSơn 
 

kimrbl 10.10.2008 09:38:47 (permalink)
0


Mặc kệ
Anh buồn thì mặc kệ anh
Em buồn thì mặc kệ em...dẫu dù...
Kệ cho em cứ u mê
Kệ cho anh cứ ê chề khổ đau
Kệ cho đất lở trời long
Một lòng một dạ em chờ trăng lên...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm,5/9/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A417818AFC3C4211AE61C933CEFA7338.jpg[/image]


 
Em làm anh khổ anh đau
Nhưng em mặc kệ...anh sầu mặc anh
Tim anh vỡ nát tan tành
Yêu em không nói lỗi anh...trách gì?
kimrbl
Liên Thơ 10.10.2008 21:41:20 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
  
Trích đoạn: huydungpro
Tiếp theo xin giãi bày ý tưởng thơ về thời gian
DÁNG HÌNH THỜI  GIAN
Rất mong quý thi hữu viết cho cảm đề
Và xin được gửi lời cảm ơn trước
huy dung

Dưới màu thời gian
Luyến tiếc thời gian chẳng còn nhiều
Chưa kịp mừng xuân hè đã đến
Thu chưa vàng lá đông đã về
Con tạo cuốn ta vào điên đảo
Riêng cõi lòng em mãi sáng trong...
Nụ cười...nước mắt...bàn tay vẫy...
Đóng dấu đời em bằng dáng anh..
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm mưa, 6/10/10/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
  
MƠ TAO PHÙNG
                                                                   (tặng HB)
             
hai thuyền chiều sương
trôi chung sông
xa mờ
chỉ sát cánh trong lòng
khoang thuyền không khẳm, không sầu tủi
sao tràn âm u, loé chớp giông  

thuyền ơi
ngơ ngác bao chiều tím
trong mơ sông Thương chia đôi dòng
tăm cá bóng chim khôn tìm kiếm
tao phùng, tao phùng trong dung thông
             huydung * 9/10/2008

Nối dải sông Thương
Trong dung thông mơ ước tao phùng
Hạnh ngộ thoả lòng ta nhớ mong 
Tăm cá bóng chim giờ gặp mặt
Hoá phép diệu kì cho niềm tin...
 
Có một bà tiên trong cổ tích
Mà em mơ mãi đến giờ đây
Anh ơi có phải mẹ ta đấy
Nối dải sông Thương một nhịp cầu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Vào đêm 10/10/2008 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Trích đoạn: Mac Nhan Son

BẤT HIẾU
Nhìn mẹ mái tóc bạc phơ
Nuôi con khôn lớn chẳng nhờ tấm thân
Một đời mưa nắng tảo tần
Tuổi mòn sức yếu bước chân nặng nề
Vẫn còn lam lũ vườn quê
Thấy con vất vả bộn bề khó khăn
Đêm nằm trăn trở băn khoăn
Xoa đầu an ủi khuyên rằng...Mẹ lo
Giàu nghèo số phận trời cho
Con còn có mẹ...đắn đo thêm buồn
Mẹ ở bên cạnh con luôn
Nước mắt nào cũng chảy xuôi theo dòng
Cuộc đời con quá long đong
Thương con mẹ có yên lòng được đâu
Đừng nên quá vội lo âu
Cuối đời mẹ vẫn nguyện cầu giúp con
Thương mẹ ruột nát héo hon
Giận mình bất hiếu...Mẹ còn khổ tâm...
                     -NS-

Mẹ anh cũng giống mẹ tôi
Như bao người mẹ trên đời vì con
Dẫu không đáp được tình sâu
Lòng ta yêu mẹ  động lòng thần linh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
    21 giờ 30 phút, 12/10/2008

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 

Trích đoạn: Mac Nhan Son
 ĐỨC HI SINH
Một thời chứng tỏ kẻ anh tài
Giang hồ ngang dọc chẳng kém ai
Mang ân phải đền...oán thì trả
Anh hùng chủ nghĩa...giờ biết sai.

Noi theo gương Mẹ đức hi sinh
Sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình
Đừng vì danh lợi thành ích kỉ
Tu thân tích đức tạo niềm tin.

Giờ đây ngẫm lại chuyện xa xôi
Nhớ lời Người dạy dạ bồi hồi
Học hỏi tính Mẹ lòng kiên nhẫn
Vì người...đừng đặt nặng chữ TÔI...
                        -NS-

Với cả thế gian
Học đức hi sinh ở mẹ hiền
Một đời gian khó lặng thầm mong...
Nỗi đau vật vã từng đêm nhớ
Nặng nghĩa vẹn tình với thế gian...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm chủ nhật, 12/10/2008

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] 
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Đợi
Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi

Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi

Em đừng chờ nữa
           Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi

Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình

Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình

Một bài thơ
      Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh
               Hà Nội 12-10-2008


          Em chờ...
                    “Chờ anh bơ tuổi em cao
                  Bơ răng em lợt má đào em phai”
                                        Dân ca
Em chờ cho hết ban mai
Đến trưa rồi đợi đến chiều...chiều đi
Vào đêm ...đêm chỉ thầm thì
Bình minh lại gọi...ánh hồng rủ rê
Sông buông  dòng chảy lững lờ
Núi khòm lưng ấp bóng mờ chân mây...
Từng giọt thời gian nhỏ tí tách
Vào đáy hang sâu thẳm bóng nhoà
Em chờ...em đợi...em hi vọng
Tạc dáng em yêu trong tim anh...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm đầu tuần, 13/10/2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 20:47:25 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 10.10.2008 22:28:49 (permalink)
0
Rằng thương 
                                                                 "Mình nói với ta mình hãy còn son
                                                        Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
                         Con mình những trấu cùng tro
                               Ta đi gánh nước tắm cho con mình”
 
Rằng thương nào quản bập bênh
Khập khà khập khiễng cũng kê cho bằng
Rằng thương nào quản gió sương
Một lặn hai lội tha hương xứ người
Rằng thương nào quản dèm pha
Dù gian dối mấy cũng tin ngập lòng
Rằng thương rằng nhớ rằng mong
Rằng gì đi nữa cũng là ước ao
Sống cho nhau một chút nào
Khơi bao nguồn lạch tìm dòng yêu thương...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm mưa, 10/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EE18C575FDC84CEAA5D8BA088C085403.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 23:25:07 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 10.10.2008 23:02:15 (permalink)
0
Rơi...địa cầu
Tức mình rủa anh “Chết đi!”
Nhỡ anh chết thật em thì làm sao?
Mất anh mất cả trời cao
Mất anh mất cả xôn xao sóng lòng
Không còn giận, không còn thương
Không còn gì nữa là rơi...địa cầu!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm mưa gió ,6/10/10/2008
Nhân Sơn 11.10.2008 17:33:36 (permalink)
0
Rơi...địa cầu

Tức mình rủa anh “Chết đi!”

Nhỡ anh chết thật em thì làm sao?
Mất anh mất cả trời cao
Mất anh mất cả xôn xao sóng lòng
Không còn giận, không còn thương
Không còn gì nữa là rơi...địa cầu!
                    Lê Minh Liên Thanh




Rủa anh chết sớm cho mau
Nếu mà anh chết...em "đào" đâu ra
Khóc than tiếc nhớ xót xa
Biết vậy đừng rủa...làm hoà cho xong...

              -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 15:04:05 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 12.10.2008 23:02:03 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên thơ chân thành cảm ơn thi huynh Mac Nhan  Son đã đến trang thơ và lên tiếng giúp người đã “chết” ở trong quan tài của tình thương và nghi kị...
     Chúc thi huynh khoẻ,vui,trường thọ nhé!      
                      Nguyện cầu...
Nguyện cầu  mẹ ở bên con
Cho con được thấy yêu thương xuôi dòng
Cho con được một đôi lần
Thức cùng nỗi khổ mẹ đau một đời
Dẫu con không hiểu hết Người
Xin cho con được khóc ngày mẹ đi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Đêm chủ nhật,12/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/25A631F78C7242159D4552A8F02C28AE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 23:14:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 12.10.2008 23:09:47 (permalink)
0
Bên anh...bên mẹ...
Con yêu mẹ lắm mẹ ơi
Một phần nho nhỏ lòng Người cho con
Một đời vì nước vì non
Vì chồng con với xóm giềng... quên thân
Đời con có vốn làm người
Ơn dày đức mẹ công cha để phần
Cho con sáng trí đẹp lòng
Cho con máu thắm tình chung vẹn toàn...
 
Mai đây con mỏi mệt rồi
Về nằm bên mẹ nghe lời mẹ ru
Gió ngàn vi vút mùa thu
Bên anh...bên mẹ...tình yêu dạt dào...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21giờ,chủ nhật, 12/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/89EB491BCEE54A5594074E55D8E78521.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 22:32:14 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 14.10.2008 20:37:36 (permalink)
0
Ngập ánh trời
Nghe tiếng anh yêu lệ chảy dài
Giọt buồn, giọt tủi, giọt đa đoan
Giọt thương, giọt nhớ, giọt lo nghĩ...
Tắc nghẽn dòng trong mạch nước tràn...
 
-Sao chỉ "Dạ "thôi em thân yêu
Cô nàng bẻm mép hay đùa ấy
Cất tiếng cười đi cho nắng lên
Trải xuống trời thương sắc mây hồng...
 
-Riêng tặng anh yêu giọt...giọt sầu...
Nhỏ xuống lòng anh vét cạn đau
Một đóa hồng tím màu yêu nhớ
Nở tặng mắt anh ngập ánh trời!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
          20 giờ kém 25 phút, 3/14/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F88A08AE153E4B9FA9ADE15FCD17E781.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 20:39:11 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 15.10.2008 15:18:30 (permalink)
0
Đôi mắt anh
Đôi mắt anh đã thấy
Đạn bom và nước mắt
Đói khát và khổ tràn
Những tang tóc, li tan
Trên mặt đất xám ngắt
Mùi tử thương ngập trời...
 
Đôi mắt anh bừng sáng
Trong vòng tay đòan viên
Mà xé lòng tiếng nấc
Biệt li giữa yêu thương...
 
Những vì sao vụt tắt
Trên bầu trời ước mơ
Mỏi mòn lòng tha thiết
Nỗi đau đời anh đeo
Phần cho cha cho mẹ
Phần cho mình cho con...
 
Đôi mắt anh cám cảnh
Trái tim anh nhức hoài
Vết thương không liền sẹo
Thời gian đã ngưng lại
Mà sổ đời tính gian
Thêm những mùa thu mới
Thêm những buồn vu vơ
Thêm cả bầu trời thơ
Cho hồn anh tê tái
Kí ức xưa vọng lại
Nức nở...gọi đam mê
Đôi mắt anh thắm lại
Nụ xinh và mầm tươi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 14/10/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FEE5B255F4BA4E45A6808F586BE849D9.JPG[/image]
Attached Image(s)
nguoitoithuong 15.10.2008 15:52:40 (permalink)
0
Trong đôi mắt anh....
...... em là tất cả....
Là mình minh hay nắng ấm buổi chiều tà
Là những lần hẹn hò
..... em tới trễ
Là những gì ánh mắt dõi trông xa
 
 Anh đã cho em nhiều hơn tất cả
Cho em niềm tin rạo rực....
.....phút hoan ca
Cho hơi ấm nống nàn .....
.........hồn rực cháy
Cho thật nhiều những lúc anh đi xa
 
và em biết....
Vẫn mãi bên em đôi mắt có anh mà....
 
em chào chị gái yêu quý, chúc chị iu một ngày vui vẻ !
Liên Thơ 16.10.2008 23:14:51 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Cảm ơn nguoitoithuong đã đến và lưu dấu tình thơ vào trang thơ của Liên Thơ.Chúc em khoẻ,vui, hạnh phúc nhé!
Thân thương[sm=heartbeat.gif]
Nỗi nhớ
 
Nỗi nhớ đằm trong mắt
Chiếu rọi muôn ánh nhìn
Chiều dài và chiều rộng
Nông cạn và sâu xa
Cho em hiểu ngày qua
Tình yêu tràn nhung nhớ...
 
Nỗi nhớ đằm vào tay
Tháng ngày bao công việc
Trời tung nắng rải mưa...
Đất nở hoa kết trái...
 
Nỗi nhớ nối những mùa
Đan em và anh lại
Ru võng tình đung đưa ...
Nhịp đời rung tiếng nấc...
 
Nỗi nhớ làm men say
Kết đọng vị ngây ngất
Hương bốn mùa bay bay...
Chăm chỉ loài ong mật...
 
Nỗi nhớ băng rừng sâu
Xuyên dặm dài, vực thẳm
Băng qua thác, qua ghềnh
Qua son sắt thuỷ chung...
 
Nỗi nhớ vượt thời gian
Nỗi nhớ vượt không gian
Nỗi nhớ mầm hi vọng
Nỗi nhớ nuôi tình đầy...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Để nhớ những đêm mưa cuối thu đầu đông 2008
                          15/10/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E76DC6CE14DC4F179D82FF5C87A27D8A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 23:16:47 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 154 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9