NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 154 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 29.10.2008 20:27:37 (permalink)
0
Vọng tình
Chuyến đò chở mối tình ta
Xuôi dòng đi mãi neo về nơi nao?
Sông sâu còn có thể dò
Lòng người cạn sợt lần mò thấy đâu?
Vọng tình tim hóa thạch cao
Ngàn năm đứng đợi nước bào đá đau!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      20giờ kém 15 phút, 4/29/10/2008
                     Để nhớ  trưa và chiều mưa 28/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6FB22EEE79404FFDB055D38B48C43567.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 18:51:38 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 29.10.2008 22:58:48 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Tôi tin
                                    Thân tặng Hà Ngân Hà!
Xưa nay trăng khuyết bao ngày
Để tròn vành vạnh một ngày rằm vui
Nửa vầng trăng của bạn tôi
Là một nửa của sáng trong tuyệt vời
Tôi tin ngây dại cùng người
Những gì tốt đẹp đang chờ đợi ta...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 29/10/2008
 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]  
Chờ trăng bốn mùa
Bốn mùa yêu nhớ ánh trăng quê
Nhớ thuở dậu hoa ai ngóng chờ
Bên này...bên ấy...cùng nhấp nhổm
Đến hẹn lại đi gánh nước đêm
 
Trăng soi giếng ngọc giếng ngà
Trăng in trăng giấu mặt hoa một người
Trăng cười sáng cả bầu trời
Cho vui thôn xóm cho người nhớ trăng
 
Bốn mùa mưa -  nắng xoay vòng
Bốn thời khắc nhớ: sáng - đêm, trưa - chiều...
Nao lòng nghiêng ngả vì yêu
Trăng ơi có thấu nỗi niềm nhớ thương...
 
Trăng lên đến đỉnh trăng tà
Ta chờ trăng đến bao giờ trăng ơi?
Lỡ hoài lại hẹn lần sau
Ngày đi ngày đến ...mùa nào cũng trông...
                  Đêm đầu tiên của mùa đông 2008
                             4/29/10/2008 
 

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
  
Trích đoạn: Mac Nhan Son
  Vọng tình 
Chuyến đò chở mối tình ta
Xuôi dòng đi mãi neo về nơi nao?

Sông sâu còn có thể dò

Lòng người cạn sợt lần mò thấy đâu?

Vọng tình tim hóa thạch cao

Ngàn năm đứng đợi nước bào đá đau!

           Lê Minh Liên Thanh Thơ

                      20giờ kém 15 phút, 4/29/10/2008
 
 Tội gì em phải vọng tình
Tự gây đau khổ cho mình mà chi
Để cho lệ ướt bờ mi
Lòng người sao biết lấy gì mà đo
Duyên số trời đã dành cho
Có người đang đợi xuống đò qua sông
Vọng tình thêm nhạt má hồng
Chẳng may lỗi hẹn uổng công đợi chờ
 -NS-
Trao đi...tặng lại...
Anh trao em một nụ cười
Em đem tặng cả một vườn hoa xinh
Anh trao em một ánh nhìn
Em đem tặng cả một trời ngóng trông
Anh trao em một nụ hôn
Em đem tặng cả yêu thương cuộc đời
Anh trao em chỉ một thôi
Em đem tặng cả hai người của anh...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    23 giờ đêm đầu tiên của mùa đông  2008
 * Mùng 1 tháng 10 năm Mậu Tí!
29/10/2008
[sm=heartbeat.gif]Thi huynh thân mến, Liên Thơ nhớ rất rõ một bạn thơ trên diễn dàn đã nói  bài thơ họa mới nói lên tấm tình của bạn thơ. Vì thế Liên Thơ trân trọng cảm ơn thi huynh đã có khi chung dòng cảm đề cùng chia sẻ tình thi ca với Liên Thơ.
Thân mến tặng trang thơ của huynh bài thơ  mà Liên Thơ viết xuất phát từ cảm xúc khi  từng thấy, nghe về những người yêu, người vợ với đức hi sinh cao quý vì yêu gia đình.Đúng như câu ca xưa viết về người phụ nữ Việt Nam :
 “Miếng nạc thì để phần chồng
Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con”.
Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc nhé![sm=heartbeat.gif]


[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
  
Trích đoạn: Mac Nhan Son



Xem tranh em thấy gì không
Hai người thắm thiết...thấy lòng nôn nao
Bao giờ ta gặp được nhau
Vòng tay ân ái tựa vào sóng đôi
Phương trời cách trở xa xôi
Đêm đông giá lạnh anh ngồi nhớ em ...
  -NS- 
 
Sóng bước
Chúng mình sóng bước bên nhau

Bồng bềnh mây tím lẫn màu trắng tinh
Lao xao lá vẫy tay chào
Ngân nga tiếng hát dạt dào tình thơ
Đưa nhau đến những bến bờ
Trung trinh tấc dạ trăng vàng sáng soi...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm, 4/29/10/2008
[sm=heartbeat.gif] Thi huynh thân mến!
Để đáp lại thịnh tình của thi huynh vẫn dành thời giờ quý báu của mình để đọc thơ Liên Thơ.Nhất là vào trang thơ của thi huynh thấy thi huynh cũng thích bức ảnh mà Liên Thơ rất ngưỡng mộ nên xin phép được gửi bài thơ Liên Thơ tâm sự cùng những người  cùng nhau đã đi, đang đi, sẽ đi trên con đường mơ ước...
Kính chúc thi huynh sức khỏe, vui, hạnh phúc...[sm=heartbeat.gif] 

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
Mưa nhớ nắng
Mùa mưa trắng cả đất trời
Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
Biệt li buổi ấy não nề
Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
Đường đi khúc khủy gập ghềnh
Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
Bao giờ ...ôi có bao giờ
Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0giờ 41 phút,30/10/2008


Nhớ mùa phượng nở chói chang
Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
 
Bây giờ xa cách con tìm
Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
kimrbl
AI DÌU
Tại anh ước trận mưa rào
Làm Hà Nội ngập anh nào có hay
Có yêu có nhớ có say
Thì tìm gặp lại cầm tay tỏ lòng
Ước gì cho phố thành sông
Bước chân hụt hẫng em không ai dìu
 
Kim Giang
 
Vui họa với anh chị chút nha , chúc cuối tuần vui vẻ

  Tại ai mong nhớ đợi trông
Hết ngồi lại đứng, hết ra lại vào
Hết khôn ra dại ...ước ao
Để ai ngơ ngẩn ...bơ vơ một mình!
Ai dìu em giữa mông lung?
Ai làm chỗ dựa cho em dựa kề?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chiều thứ bảy, 1/11/2008
  
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
BÃO BÙNG RIÊNG MANG
Mưa chiều đường hóa sông nay
Mưa lòng quá ngọ tàn ngày xé đêm
Thân em như chiếc lá mềm
Sũng hoen phiến nhớ loáng miền trống không
Sầu dâng ngập tối bên song
Hồn đau càng lắc càng đong mắt đầy
Ai đem đá đổ vai gầy
Thương sao bão dập mưa vây cánh hồng
Xưa ai tưới gốc Ngô Đồng
Giờ xây nghĩa địa hóa công phũ phàng
Cho nhau biết quý hơn vàng
Bẻ đôi chữ nhẫn ngỡ ngàng cố nhân
Lầu hoang rụng ánh trăng ngần
Bến sông mơ hóa bể trần ai nay
Muốn tan vào giữa cơn say
Biệt li vỡ đứt máu tay ròng ròng
Sạt triền đê quán lạnh lùng
Câu thơ tức tưởi bão bùng riêng mang
Kim Giang
Nước mưa lẫn nước mắt
                        Thương tặng Minh Đức!
Ngồi buồn trông hạt mưa sa
Hạt rơi xuống đất hạt bay vào hồn
Tái tê một cõi lòng em
Ướt đầm ướt sũng lạnh câu tâm tình
Trời mưa gió giật đùng đùng
Sấm giăng đổ sập xuống lòng em mong
Trông vời xa thẳm còn trông
Trông vời thương nhớ...ấm nồng nơi nao?
Nhót đau... quặn thắt lòng nhau
Nước mưa lẫn nước mắt em rơi hoài...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     15 giờ 20 phút ngày đầu tiên của tháng 11/2008
               Đà Nẵng một ngày tạnh ráo, nắng tươi và gió nhẹ gửi đến Kim Giang của chị chút tình thơ ...
  
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son

      CHỜ ANH  EM NHÉ

Thơ em đậm chất quê hương
Lòng anh xao xuyến nhớ thương thật nhiều
Nơi đó có người anh yêu
Thường ra bến đợi đò chiều về chưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa lung linh
Thẩn thơ em đứng lặng nhìn
Màu hoa tim tím lục bình nhẹ trôi
Anh nơi phương ấy xa xôi
Biết em mong đợi đứng ngồi không yên
Thành đô lắm nỗi ưu phiền
Luyến lưu chi nữa về miền quê ta
Lều tranh vách đất mái nhà
Đơn sơ tươi thắm mặn mà tình quê
Em ơi !..chờ đợi anh về
Cùng em nối lại lời thề năm xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Anh cày em cuốc trồng dưa nuôi tằm
Quên đi ngày tháng tối tăm
Đêm buồn mắc võng ra nằm ngắm trăng
Vợ ngâm chồng hoạ hỏi rằng
Cây đa chú chuội chị hằng thấy không
Tình quê duyên thắm mặn nồng
Mai này em bế...anh bồng...vai mang...

       -NS-

Em sẽ đợi anh trở về
Cùng anh nối lại lời thề năm nao
Một chiều bên chiếc cầu ao
Hoa lục bình tím tím vào nhớ thương
Vì mưu sinh phải tha phương
Chốn thành đô vốn nhiễu nhương lọc lừa
Thương anh một bóng bơ vơ
Mà tim vẫn nhớ , vẫn chờ người xưa
Mai này sớm nắng chiều mưa
Chúng mình hôm sớm bốn mùa bên nhau
Đồng cạn cho chí đồng sâu
Chồng cày , vợ cấy rộn câu hát hò
Tiếng cười đầy ắp bay xa
Nghĩa tình trọn vẹn mặn mà thương yêu
Tình ta chở nặng cánh diều
Bay cao trong những buổi chiều mộng mơ
Lều tranh vách đất đơn sơ
Tim hồng rạo rực , hồn thơ đậm đà
Ngoài vườn cây mướp trổ hoa
Con ong hút mật , bướm là đà bay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Trăng rơi trên liếp trầu cay mơ màng
Trước sân cau đứng thẳng hàng
Nhìn lên chú Cuội , chị Hằng ngẩn ngơ
Gió mây cũng lặng sững sờ
Tiếng đàn ai gảy , giọng hò ai vang
Đò ai cập bến vừa sang
Chở theo cả ánh trăng vàng như mơ
Anh ơi ! Tháng đợi năm chờ
Nay em xin viết bài thơ tặng người
BL07


Xin chào thi huynh và thi muội!
Vốn dĩ Liên Thơ ở thành phố luôn phải nhức đầu vì những âm thanh náo nhiệt và hình ảnh xô bồ lại thêm áp lực của giáo viên tiểu học nên luôn khát khao đến với thơ, nhất là những bài thơ viết về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình.Đặc biệt là thơ tình yêu nơi miền  thôn dã với những hình ảnh rất riêng của  từng vùng miền mà vẫn mang đậm nét nông thôn Việt Nam muôn quý ngàn yêu trong mỗi con người chúng ta...Nhưng đáng trân trọng hơn hết thảy vẫn là tình người thủy chung như nhất, thật thà chất phác với nét duyên ngầm của tình yêu.Liên Thơ vui mừng và vô cùng xúc động được đọc hai bài thơ xướng - họa rất hay này.Xin cảm ơn và mong được đọc nhiều sáng tác mới dễ thương hơn nhé!
Thân mến! 
 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son

     
ANH ĐÃ VỀ
Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm ngẩn ngơ cõi lòng
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Lúa vàng trĩu hạt cánh đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lả gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê tha thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quýt thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ trao đổi em anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...
-NS-


 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: anhtrangthu

      
ĐÔNG...NHỚ
Thu tàn trời đã lập Đông
Hồi ức sống dậy nghe lòng xuyến xao
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Ngỡ như vừa mới ngày nào gặp thôi
Một mùa đông rất xa xôi
Nhắc đến cảm thấy bồi hồi nhớ thương
Em đi xem lễ thánh đường
Tình cờ gặp mặt vấn vương tơ lòng
Thẫn thờ đêm nhớ ngày mong
Biết em ngoan đạo anh trông từng giờ
Đón em trước cổng nhà thờ
Để cùng dạo bước...vu vơ đôi lời
Chấp tay cầu Chúa trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình
Ban cho con được vợ xinh
Ơn Người cứu thế anh linh rạng ngời
Khói lửa chinh chiến khắp nơi
Tạm biệt xóm đạo xa rời người yêu
Đông về giá lạnh cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người thương
Đời trai đánh mất xa trường
Bao lần đông đến...thánh đường vắng anh...
Mac Nhan Son

Đông về...anh ghé chốn xưa
Sao như thấy bóng em vừa qua đây
Thoảng hương thơm mát ngất ngây
Mùi hương dịu của những ngày bên em
...
Giờ đây anh bước lên thềm
Chúa đang ngự đó còn em...đâu rồi???
ATT
Đông nhớ
Mới chớm đông buồn lại nghe
Tái tê nỗi nhớ hồi chuông giáo đường
Ai về với những thê lương
Ai đi với những buồn thương ngập lòng
Anh đi trả nợ sơn hà
Mình em ở lại đợi trông mỏi mòn
Bom rơi đạn nổ xé trời
Gạt thầm nước mắt em qua cầu chờ
Anh về em  đứng nhìn lơ
Hồi chuông gióng giả tiếng tơ rối bời
Hoài niệm một thuở ngân nga
Thánh ca vang vọng tình ta ngọt ngào...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 2/11/2008
Thi huynh thân mến!
Chiến tranh là sự bất bình thường của cuộc sống.Chiến tranh đã qua trên quê hương đất nước chúng ta dù bao nhiêu năm thì nỗi đau do nó để lại trong mỗi tâm hồn và thể xác của mỗi người dân Việt Nam thì còn mãi mãi...Tình yêu trong thời chiến  cũng bi và hùng như cuộc kháng chiến thần kì của chúng ta.Với cái nhìn thánh thiện của người kinh qua nỗi đau của chiến tranh mà thi huynh vẫn đem lại cho thi đàn một bài tình ca dẫu thực tế là tan vỡ nhưng vẫn sáng ngời nét dung dị, khoan dung  rất dễ thương...
Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác mới , hay làm đẹp cho thi đàn!
Thân mến...

 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...
Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang
Đơn phương tìm mãi bóng nàng
Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???
                                 -sd-

Đôi bóng
Lẻ loi một đoạn một thời
Chung đôi cả một cuộc đời bền lâu
Đôi ta ríu rít bên nhau
Bóng lồng lẫn bóng, tình trao nhận về..
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 0 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 3/11/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 00:38:10 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 30.10.2008 00:45:30 (permalink)
0
Mưa nhớ nắng
Mùa mưa trắng cả đất trời

Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
Biệt li buổi ấy não nề
Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
Đường đi khúc khủy gập ghềnh
Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
Bao giờ ...ôi có bao giờ
Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0giờ 41 phút,30/10/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 21:36:14 bởi Liên Thơ >
kimrbl 30.10.2008 07:00:37 (permalink)
0


Mưa nhớ nắng
Mùa mưa trắng cả đất trời
Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
Biệt li buổi ấy não nề
Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
Đường đi khúc khủy gập ghềnh
Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
Bao giờ ...ôi có bao giờ
Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0giờ 41 phút,30/10/2008


 
Nhớ mùa phượng nở chói chang
Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
 
Bây giờ xa cách con tìm
Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
kimrbl
 
 
Liên Thơ 30.10.2008 21:51:34 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]  Cảm ơn thi hữu kimrbl đã để lại “Nối lời yêu thương” những lời thơ dễ thương về một thời hoa mộng đáng nhớ, đáng yêu.
Chúc khỏe , vui, hạnh phúc nhé! Thân mến...[sm=heartbeat.gif] 
Người đi...người về...
           Thương tặng Mừng!
Người đi mất dáng tuyệt tình
Người về thắm lại duyên mình trầu hôi
Thương ôi chút nghĩa bọt bèo
Níu hôm qua với ngày sau ...bạc màu!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              3/28/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 21:56:15 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 30.10.2008 22:11:21 (permalink)
0

Tìm trao
Biết ơn con chữ gieo vần
Thành câu hát gọi chúng mình gần nhau
Lời thương dù đến ngàn sau
Viết bao câu chữ dẫu tòe bút hoa
Làm sao nói hết tình ta
Khi trang giấy mở bao la tiếng lòng
Gửi về anh...gửi về em...
Lời con tim đập giữa đời tìm trao...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ 30/10/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B527EB0F0E2A48D9B7F86F31CCF49AB1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 21:19:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 30.10.2008 22:25:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Người đi...người về...
           Thương tặng Mừng!
Người đi mất dáng tuyệt tình
Người về thắm lại duyên mình trầu hôi
Thương ôi chút nghĩa bọt bèo
Níu hôm qua với ngày sau ...bạc màu!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              3/28/10/2008

 
Em ghé thăm chị nè. Đọc mấy câu của chị buồn quá.Em gửi chút buồn nhé
Mong chị khoẻ và vui

 
Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008
 
 
 
Liên Thơ 01.11.2008 15:18:48 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]  Liên Thơ cảm ơn Thanh Thanh Khiết đã tặng cho “Người đi...người về...” một dòng cảm xúc thân thương...
Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc nhé![sm=heartbeat.gif]  

  Bởi thương
                                               “Anh về em dặn câu này
                                  Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi
                            Anh về em dặn vân vi
                                         Đêm khuya thanh vắng chớ đi một mình”
                                         Ca dao
 
      Bởi thương lo nghĩ trăm chiều
Buồn lòng em với liêu xiêu bóng tàn
Vắng ai dạ xót... đầu đau...
Lao đao bóng ngóng phương nào...mà than
Nghĩ suy vơ vẩn lụy phiền
Xót thân phận nhớ, tủi phần phận thương
Lòng em theo bóng dõi hình
Lòng em se sắt tại mình...mình ơi!
Trách thân...trách phận...trách trời...
Trách sầu...trách khổ...trách lòng đa mang...
Trót thương...thương trót... lỡ rồi
Sinh em - con mắt để dò đường- anh...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày đầu tiên của tháng 11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0C19A9E92EF94FC493718DB5857B2950.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 15:41:26 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 01.11.2008 15:34:25 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Mưa nhớ nắng
Mùa mưa trắng cả đất trời
Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
Biệt li buổi ấy não nề
Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
Đường đi khúc khủy gập ghềnh
Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
Bao giờ ...ôi có bao giờ
Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0giờ 41 phút,30/10/2008


Nhớ mùa phượng nở chói chang
Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
 
Bây giờ xa cách con tìm
Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
kimrbl
 
AI DÌU
 
Tại anh ước trận mưa rào
Làm Hà Nội ngập anh nào có hay
Có yêu có nhớ có say
Thì tìm gặp lại cầm tay tỏ lòng
Ước gì cho phố thành sông
Bước chân hụt hẫng em không ai dìu
 
Kim Giang
 
Vui họa với anh chị chút nha , chúc cuối tuần vui vẻ
 
 

 
 
kimrbl 01.11.2008 16:30:26 (permalink)
0


Mưa nhớ nắng
Mùa mưa trắng cả đất trời
Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
Biệt li buổi ấy não nề
Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
Đường đi khúc khủy gập ghềnh
Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
Bao giờ ...ôi có bao giờ
Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0giờ 41 phút,30/10/2008


Nhớ mùa phượng nở chói chang
Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
 
Bây giờ xa cách con tìm
Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
kimrbl
 
AI DÌU
 
Tại anh ước trận mưa rào
Làm Hà Nội ngập anh nào có hay
Có yêu có nhớ có say
Thì tìm gặp lại cầm tay tỏ lòng
Ước gì cho phố thành sông
Bước chân hụt hẫng em không ai dìu
 
Kim Giang
 
Vui họa với anh chị chút nha , chúc cuối tuần vui vẻ
 
 Chiều nay phố nhỏ đìu hiu
Ngập thành ao bắt người dìu dắt xe
Thấy em mà cũng đành lơ
Dẫu rằng biết đó thời cơ để gần...
kimrbl


 
Liên Thơ 01.11.2008 16:57:55 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]  Chúc thi hữu kimsbl những ngày nghỉ vui nhé! Mong chờ đọc những sáng tác mới của bạn!
Thân mến...[sm=heartbeat.gif]  
Ngỡ
           Lá khoai em ngỡ lá sen”
                   
Một tiếng lá rơi khẽ
Em ngỡ tin anh về
Một tiếng gió ngoài cửa
Em ngỡ là anh sang
Bồn chồn em tựa cửa
Lặng lẽ em nhìn đi...
Con đường xa tít tắp...
Thăm thẳm hồ nước sâu...
Ngậm ngùi em mong đợi
Mùa ơi là mùa ơi...
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Hoàng hôn ngày đầu tiên của tháng 11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 17:01:25 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.11.2008 22:41:54 (permalink)
0
          Một mình...
Một mình nhớ, một mình thương
Một mình ghét bỏ, một mình khổ đau
Một mình tựa gốc cây cau
Mơ giàn trầu thắm chìa bàn tay nâng
Chầm chậm ngày đi qua thềm
Mong chờ từng khắc tan màn khói sương
Nhìn lên trời thẳm ước mong
Ngày qua cho mất... thương đau thấm dần...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm,1/11/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0DE4C9BCA5274315808850A7006FBC88.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:44:29 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.11.2008 23:26:09 (permalink)
0
Nhớ ơi...
Mong tin bặt tiếng lặng hình
Chờ ai ai chẳng như lời đã trao
Nhớ ơi nhớ chẳng bóng hình
Thương ơi thương ở trong tình hư vô
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 1/11/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9E584CC4E20E484EA5F61913BB167097.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 23:37:29 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.11.2008 23:35:31 (permalink)
0
 Ơi nhớ...
Nhớ ai tím cả trời chiều
Buồn ai tím cả cõi lòng mênh mang
Giận ai tím cả ruột gan
Thương ai tím cả dòng sông hẹn hò
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ kém 10 phút, 2/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/ADBFDD8EEA4448DA84506142A22A0F2D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 23:36:48 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.11.2008 23:39:41 (permalink)
0
Chiều tím
Chiều ơi tím tái hồn đau
Buồn ơi nhớ mãi một lời hẹn trao
Ai làm cho sóng nhấp nhô
Cho lênh đênh mãi con thuyền không mui
Ai làm cho núi thấp cao
Trập trùng rừng thẳm... sóng trào cuộn dâng...
Sáng đâu một ánh trăng ngần
Trong đâu nước bạc giữa dòng lũ cao
Còn thương “gạn đục khơi trong”
Còn thương thắp ngọn hải đăng đợi thuyền...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
          23 giờ kém 25 phút, 2/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/521EF0CF0E174044A8DC9D930C9DB3FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 23:40:45 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 154 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9