NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 154 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 03.12.2008 16:13:18 (permalink)
0
Liên Thơ xúc động vô cùng trước bài thơ  rất hay với hình ảnh thơ rất đẹp và đắt về sự ra đi của song thân rất hợp với suy nghĩ của mình.Chúc Người lính có sức khoẻ để vượt qua những tháng ngày đau buồn nhất của cuộc đời.

  
Trăn trở
Trời ngự trên cao nhìn không thấy
Trăng lẫn vào mây chẳng thể cùng
Chiêm bao nấp trong giấc ngủ vùi
Yêu thương ấp ủ tim người đa đoan...
 
Hồn em đằm ở nhớ mong
Trở trăn lời hẹn nhức hoài mắt chong...
Chỉ mình em với bóng đêm
Chỉ tình em với nỗi niềm ngổn ngang
Chỉ mình em với ngày tàn
Dệt sợi thương nhớ áo mùa giá băng...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chiều thứ 4, 3/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 20:04:05 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.12.2008 16:16:21 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ CỦA LIÊN THƠ NHÉ!

 
Người lính
HAI VÌ SAO SÁNG
 Mẹ bay vào chốn vô cùng
Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao
Hóa thân thành một vì sao
Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…
Hai vì tinh tú chói lòa
Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…
Chúng con bước tiếp trên đời
Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…
Dầu cho sông cạn, đá mòn
Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…
Chúng con rồi sẽ đi tìm
Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân
Tìm lại bóng dáng song thân
Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh
Tìm lại biển cả yên lành
Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…
Hai vì tinh tú bạc phơ
Dõi theo từng bước con thơ dưới trần
Cha Mẹ đã hết phong trần
Chặng đường còn lại là phần đời sau
Nhủ lòng hãy nén thương đau
Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…
Một mai...
Cha mẹ  như hai vì sao sáng
Một góc trời tây đợi chúng mình
Một mai trái tim yêu ngừng đập
Mình dắt nhau về mái ấm tuổi thơ ...
Nguyên lành hạnh phúc tình thân ngọt bùi...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              16 giờ kém 25 phút, 4/3/12/2008
Người lính thân mến, trước nỗi đau của kiếp người mọi ngôn từ đều trở nên trống rỗng.Liên Thơ  chỉ thể biết chúc bạn có sức khoẻ để vượt qua những tháng ngày đau buồn nhất này của cuộc đời. Gửi đến trang thơ bạn nỗi cảm thông sâu sắc và đôi dòng tâm sự của Liên Thơ...Liên Thơ xúc động  vô cùng trước bài thơ
 rất hay với hình ảnh thơ rất đẹp và đắt về sự ra đi của song thân rất hợp với suy nghĩ của mình .
 
 Trích đoạn: KimGiang
Trích đoạn: vũkimThanh
 
Trái ngọt dâng đời , Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
Ngắm tranh
Em say ngắm bức tranh vàng
Ngỡ như đứng trước bạt ngàn đồng nho
Hạnh phúc mọng như chùm quả chín
Cho lòng em khát vọng mãi khôn cùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 3/12/2008
Hoạ sĩ, thi sĩ Vũ Kim Thanh thân mến, cái quý của người lao động sản xuất là làm ra của cải vật chất cho xã hội, cái quý của lao động nghệ thuật là đem lại cho tâm hồn con người cái nhìn thuần khiết và bay bổng về cuộc sống.Tuy Liên Thơ không có trình độ thưởng thức mĩ thuật nhưng được ngắm bức tranh của hoạ sĩ ở trang thơ “Tiếng lòng” của Kim Giang Liên Thơ cảm thấy trào dâng trong lòng  mình tình yêu con người, yêu cuộc sống.Xin trân trọng cảm ơn hoạ sĩ.Chúc hoạ sĩ khoẻ, vui, hạnh phúc có nhiều sáng tác đáng yêu đáng quý  nhé! 
 
 
Trích đoạn: thaianh49
Chức mới 
Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu

Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi

Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./. 

                      Trạc Tuyền
 
Trạc Tuyền ơi, bài thơ này sáng nay Thái Anh ngồi đọc cho cả chồng nghe...tự nhiên Thái Anh rơi nước mắt...Vui và buồn lẫn lộn,nhưng cái buồn vẫn sâu lắng hơn...vĩnh viễn rồi cái tuổi được thương chiều,mộng mơ...giờ là hoàng hôn ngồi ngắm dòng nước trôi...Ôi.! tuổi xế chiều.!
Thật buồn
Thái Anh

Phận dâu
                                                                      Thân thương tặng anh chị Thái Anh
                                           và vợ chồng cháu Vương Ngọc!
Cả đời chăm chút lá dâu non
Cho tằm kéo kén mẹ tròn phận dâu
Bây giờ trao lại cho con
Gái ngoan của mẹ dâu hiền họ Vương
Đón con cả họ cả làng
Bao niềm yêu mến dành phần các con
Cả đời cha mẹ vuông tròn
Chung vai gánh nặng luân hồi thay phiên
Mẹ cha tóc điểm hơi sương
Mầm yêu thương gửi trên đồng ruộng con...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 6/5/12/2008 
   
Người lính
LỜI RU
Vẳng nghe câu hát “ầu ơ…”
Chợt như thấy cả tuổi thơ hiện về...

Tiếng ru ôm trọn não nề
Lời ru trách cứ lời thề ai quên...

Câu hát bổng vút bay lên
Nâng đôi cánh nhỏ lượn trên đường đời...

Ngày xưa ấy đã xa rồi
Vẳng nghe câu hát bồi hồi con tim…
Người lính
Lời ru cho mình
Lời ru em dành cho con
À ơi cái ngủ vâng lời mẹ yêu
Lời ru em dỗ phận mình
Gian truân mấy đận má hồng vẫn thơm
Cho ai năm tháng vuông tròn
Tiếng tơ não nuột nâng lời hát ru...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm cuối tuần, 6/12/2008
Hoa súng tím
                             Thân tặng Người lính!

Bông hoa dân giã quê mình
Ao làng thắm nở tình yêu đậm đà
Ai đi xa ...ai về nguồn...
Nhớ màu hoa súng vươn trên đầm lầy
Tình quê son sắt màu yêu
Tím thương mãi mãi tim người ra đi...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          9 giờ kém 15 phút,chủ nhật, 7/12/2008
    
  
                                                   Trích đoạn: Trạc Tuyền
Gửi Ẻm
Ẻm ơi song hỷ long môn
Chỗ đâu để chứa nỗi buồn nữa đây?
Hay là Ẻm nhớ ngày này
Mấy mươi năm trước đong đầy ước mơ
Giật mình nghĩ đến bây giờ
Lá vàng đổi sắc chỉ chờ ngày rơi
 
Quy luật trời đất Ẻm ơi
Làm sao khác được con người phải theo
Cuộc đời như thể cánh bèo
Dòng trong dòng đục cũng đều lênh đênh
Trải qua lên thác xuống ghềnh
Xuôi về tới biển là thành hư vô
Hoá thân con sóng vỗ bờ
Hoà cùng tất cả đất trời Ẻm ơi./.

Tình yêu quả chín
                  Thương tặng anh chị Thái Anh và

                những cặp vợ chồng trong những ngày
                 “ dựng vợ gả chồng” cho các con...
                        Mùa cưới năm 2008!
 
Hoá thân vào câu hát
Mình ru nhau suốt đời...
Hoá thân vào cây lúa
Ngọt bùi bát cơm dâng...
Tình yêu ta trẻ mãi
Cho đến ngày ra đi..
Anh ơi và em ơi
Tình ơi và mộng đẹp
Dù mùa in trên tóc
Trên khoé mắt em buồn
Dù ngày xuân theo bóng
Hoa đẹp kết trái lành
Tình yêu ta quả chín
Mời nhau vị hương nồng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng chủ nhật, 7/12/2008 
  
   
Dòng sông của em...
Có một dòng sông chảy trong miền kí ức
Trong tim em đau đáu mùa nước ròng
Trong tim em vời vợi mùa nước lũ
Mùa anh xa ...mùa trôi nổi nỗi niềm em...
Cô gái nhỏ bơ vơ giữa những ngày cách trở
Anh ở nơi nào... anh có thấu tình mơ?
 
Có một dòng sông nước chảy lững lờ
Bên lở cứ xói lòng thương nhớ mãi
Bên đắp  bồi ăm ắp nỗi niềm yêu
Tình em bập bềnh trên sóng  nhớ
Thương mấy mùa trăng vần vũ cơn mê chiều...
Sông ơi cứ chảy biển yêu vẫn chờ...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Sáng chủ nhật, 7/12/2008
Nguyên Cương thân mến, mừng bạn trở lại diễn đàn cho phép Liên Thơ góp vào “Có một dòng sông” của bạn một dòng chảy mãi mãi không ngừng nhé.Trong mỗi chúng ta đều có những vùng kí ức thân thương để ta sống và yêu dù cuộc sống cay đắng hay ngọt bùi bạn nhỉ?
 
 
 
 
ĐỢI CHỜ
Còng vai vác nặng hơn nửa đời
Tang thương sóng gió bước chơi vơi
Tuổi thơ mất mát không trọn vẹn
Nửa thế kỉ buồn lệ đẫm rơi.

Nửa đời còn lại biết về đâu

Chồng chất trên vai chuỗi ngày sầu
Lê tấm thân tàn đầy mỏi mệt
Đợi chờ hoá kiếp...mắt thâm sâu...
                 -NS-


Chờ đêm đêm không tối
Chờ ngày ngày không sáng
Chờ đợi luân hồi buồn tái tê
Lê bước chân về đường không lối
Hoá kiếp làm chi tấm thân tàn?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm chủ nhật, 7/12/2008 
 
   
Trích đoạn: Nguyên Cương
 
DÒNG SÔNG HỜ HỮNG 
Có một dòng sông chảy hững hờ
Bên bồi bên lở chẳng màng chi
Năm tháng qua đi nào ai nỡ
Trách lòng sông cạn những chờ mong

Dòng sông đã vượt thác long đong
Đã tô xanh mướt những cánh đồng
Giờ đây hờ hững tình mây nước
Ra biển thôi đành nợ kiếp sông ... 
            Nguyên Cương

Viết cho những dòng chảy
Dòng sông của lòng đất mẹ
Đắp bồi phù sa cho ruộng nương
Vượt bao thác ghềnh hay dốc dựng
Trở mình đau thắt những khúc cong...
 
Dòng nước mắt của kiếp người
Lặng lẽ chảy khi tràn khi cạn
Để cho đời vực dậy những bước chân
Nối tiếp trên đường cát bụi...
 
Dòng thời gian vô tình cứ chảy
Chẳng hẹn hò đến lượt ra đi
Trôi...trôi...trôi...một khoảng thần kì
Cho ta đến với dòng ánh sáng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu  tuần, 8/12/2008 

  
    
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 22:59:40 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.12.2008 20:48:33 (permalink)
0
 Ngôi nhà mơ ước
Ngôi nhà  nắng  trải thênh thang
Sắc vàng như mật đong đầy mê say
 
Ngôi nhà bảng lảng gió bay
Vi vu tiếng sáo diều lay trời chiều
 
Ngôi nhà trăng giát lụa là
Lấp la lấp lánh ngọc ngà bóng tre
 
Ngôi nhà có dáng mẹ cha
Hò khoan *câu hát nhắn người chờ mong...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm thứ tư, 3/12/2008
(Hát hò khoan: Một loại dân ca của Đà Nẵng )
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D15CEEF22342430CB20FEEE8D0995430.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 20:12:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.12.2008 20:56:37 (permalink)
0
Vực lòng
               Thương tặng Minh Đức...
Len lỏi nỗi buồn trong trái tim em
Khi xa vắng... khi vời vợi nhớ...
Dẫu tất tả ngược xuôi con thoi nhỏ
Dẫu bộn bề lo toan, gánh thời gian oằn nặng
Dẫu nghẹn ngào nước mắt khóc trong mơ
Niềm tin cứ mãnh liệt cháy cùng vòng đời quay hối hả
Em vực lòng mình qua những bước nông sâu...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm, 3/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F28E355E162C49049ECD5F6306D64D8E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 21:09:13 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 04.12.2008 17:56:33 (permalink)
0





Người lính
TIN VUI
 
Bạn thơ ơi! Thơ lính được  “ rờ ” (r) rồi
Cảm ơn Mẹ đã tạo nguồn cảm xúc
Diễn đàn ơi! Cóc xanh luôn tiếp tục
Trải lòng mình cùng thi hữu gần xa
Việt Nam thư quán là nhà
Được “ rờ ” là một món quà con tim!

 
Liên Thơ 04.12.2008 22:44:35 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn Người lính đã báo tin vui với mình.Với lòng kính yêu Mẹ vô bờ bến trong nỗi đau xé trời đã đưa nỗi lòng của Người lính đến với nhiều bạn thơ và bài thơ được chọn vào trang thơ là bài thơ về sự ra đi thánh thiện của song thân.Xin chúc mừng thành công đầu tiên của bạn trên thi đàn nhé
Thân mến!
 
Như thấy
Em biết anh yêu bận mấy ngày
Dỗ lòng ngoan nhé chớ ngóng trông
Sao vẫn thấp thỏm mong tin đến
Cứ giật thót người khi tiếng reo...
 
Mưa bay đậu mãi bờ mi dỗi
Gạt giọt lệ buồn em nhớ anh
Lá bàng rụng xuống bờ vai mỏi
Như thấy tay anh ôm nhẹ nhàng....
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
              0 giờ kém 15, 3/12/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B235CA2BB67847CE87910BF0D29A705E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 13:08:22 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.12.2008 21:01:26 (permalink)
0
Chung hướng nhìn
Chao nghiêng những chiếc lá
Cuốn trong gió lang thang
Mình cuốn vào đời nhau
Lăn tròn hai thân phận
Đi đến cùng tiếng nấc
Đến vỡ oà khát khao
Lên cao hay xuống vực
Có nhau chung hướng nhìn...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm, 6/5/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DEAB08496FB14449A5B58C692AC6CE6F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 21:02:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 06.12.2008 08:04:37 (permalink)
0





 
 
Xin gởi tặng trang thơ của Liên Thơ 
ba sáng tác mới của NL.




Người lính
LỜI RU









Vẳng nghe câu hát “ầu ơ…”
Chợt như thấy cả tuổi thơ hiện về...
 
Tiếng ru ôm trọn não nề
Lời ru trách cứ lời thề ai quên...
 
Câu hát bổng vút bay lên
Nâng đôi cánh nhỏ lượn trên đường đời...
 
Ngày xưa ấy đã xa rồi
Vẳng nghe câu hát bồi hồi con tim…
 
 
------------------------------------------------------
 
 
 



Người lính
BÔNG SÚNG








không khoe sắc thắm như sen
một màu tim tím vươn trên đầm lầy
nhụy vàng ong bướm đắm say
cùng người chiến sĩ ngất ngây chữ tình
 
 
 
---------------------------------------
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Người lính
                                                 BÔNG SÚNG (2)

 
 
 
 

Thẳm xanh màu tóc nước mơn man
Ánh nắng ban mai tắm yếm vàng
Gió lay nhè nhẹ nâng áo trắng
Ong bướm môi thơm nhận họ hàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:09:13 bởi Người lính >
Liên Thơ 07.12.2008 08:22:09 (permalink)
0
Liên Thơ rất vui mừng khi đến với trang thơ là gặp nụ cười, tấm tình và niềm tin bất hủ của Người lính.Thân thương tràn đầy gửi về nơi bạn tấm tình quý mến của tình thi hữu bền lâu nhé!
  
Ngôi nhà tình yêu
Ngôi nhà mơ ước của đôi ta
In dấu nỗi niềm cha nhớ mẹ
Mẹ ngóng chờ cha ngày khải hoàn
Một thời nỗi nhớ không khắc khoải
Niềm yêu thương chẳng cạn nguồn
Một thời gian khó và hạnh phúc
Tình yêu nào cũng vì Tổ quốc hi sinh...

Ngôi nhà mơ ước của đôi ta
Khắc bóng thời gian máu và hoa
Cha truyền con nối một nếp nhà
Nặng tình vẹn nghĩa cho nhau mãi
Chiu chắt tình yêu vị ngọt lành
Dâng nhau tất cả ...quên thân phận
Quên cả mùa đi... bóng, bóng nhoà...
Ta đến bên nhau ở một đời
Ngôi nhà tình yêu trên mặt đất
Lại rủ  nhau xây mộng kiếp về ...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
               7 giờ  chủ nhật, 7/12/2008
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9976C203163D455B86ABED4BAAE5C8FD.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 22:00:05 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 07.12.2008 08:58:13 (permalink)
0
Nhớ mẹ
                                                                                              Thương tặng Bống yêu của hai cô!
Mẹ đi công tác hai tuần
Con buồn nhớ mẹ suốt ngày mẹ ơi
Ban ngày con học, con chơi
Tối về nhớ mẹ buồn ơi là buồn
Giấu cô con trốn góc nhà
Điện thoại gọi mẹ nhớ lời mẹ khuyên
Đêm đêm con đắp áo nồng
Ngỡ  như có mẹ ôm con ngủ vùi
Có mẹ sung sướng nhất đời
Dù mẹ bận bịu ít giờ chăm con...
Mẹ ơi con hứa thật ngoan
Không làm mẹ phải nóng vì con...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Kỉ niệm em dâu đi công tác ở Hà Nội hai tuần
                            2/12- 13/12/2008
Đêm, 6/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:59:13 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.12.2008 14:05:19 (permalink)
0
Con nước uất
Trời thử lòng người đem đá nặng
Lấp dòng sâu bẻ hướng dòng trong
Con nước uất chết lịm bên đá tảng
Dòng trong thành dòng đục tối tăm...
Nhiễm cả trời xanh u buồn đâu khoảng sáng
Lây lan mùi tang tóc một trăm năm...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Trưa chủ nhật, 7/12/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 14:07:33 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.12.2008 14:10:53 (permalink)
0
Số dư
Em trăn trở một câu hỏi nhỏ
Em là gì trong cuộc sống của anh
Cuộc sống với những phép chia nghiệt ngã
Là số dư đã hết hay còn?
 
Số dư trong phép chia đã hết
Em lăn tròn thân phận ra đi
Số dư trong phép chia không hết
Em lẻ loi, nhỏ bé, cuối đường chờ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Trưa chủ nhật, 7/12/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 14:11:56 bởi Liên Thơ >
Người lính 07.12.2008 16:03:20 (permalink)
0



Sao y thơ của Liên Thơ

LỜI RU CHO MÌNH

Lời ru em dành cho con
À ơi cái ngủ vâng lời mẹ yêu
Lời ru em dỗ phận mình
Gian truân mấy đận má hồng vẫn thơm
Cho ai năm tháng vuông tròn
Tiếng tơ não nuột nâng lời hát ru...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Đêm cuối tuần, 6/12/2008




Người lính
       " ẦU Ơ... "
            (Viết tặng một chiến hữu của tôi)
 
 



 
"Ví dầu... ví dẩu... ví dâu..." *
Con thơ ngon giấc gối đầu ngực cha
"Gió đưa cành trúc la đà..." *
Gió đưa câu hát bay xa nhắn tìm
Tìm em như thể tìm chim... *
"Con ơi hãy ngủ tới đêm mẹ về..."
Tiếng ru ai oán, não nề
Gió đưa câu hát gởi về biển xa
"Mẹ đi bán cái bông hoa
Mẹ tìm chiếc bóng bỏ cha con mình
Ầu ơ... chữ nghĩa, chữ tình..."
Mẹ đem theo cả dáng hình lời ru...!
 



----------
(*) Trích những câu hát ru và ca dao.
Liên Thơ 08.12.2008 22:13:54 (permalink)
0
Người lính thân mến, cảm ơn bạn đã mang đến trang thơ của mình một lời ru nhé.
Chúc bạn khoẻ, vui, sáng tác đều...
  
 
Với hoa
Thương ơi biết mấy cho vừa
Nói sao cho vợi những lời thiết tha
Xin nâng niu một nhành hoa
Mang theo những chặng đường xa khó ngờ
Hương thơm tinh túy đất trời
Làm thành nắng đẹp trên cành thắm xinh...
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 17/11/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/31F4620629234C95A34A9BDCD83CC2EC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 22:31:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 09.12.2008 11:25:58 (permalink)
0
            Số dư

Em trăn trở một câu hỏi nhỏ

Em là gì trong cuộc sống của anh
Cuộc sống với những phép chia nghiệt ngã
Là số dư đã hết hay còn?
 
Số dư trong phép chia đã hết
Em lăn tròn thân phận ra đi
Số dư trong phép chia không hết
Em lẻ loi, nhỏ bé, cuối đường chờ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa chủ nhật, 7/12/2008



Tuổi hai đứa cộng hơn thế kỷ
Nếu đem trừ em thiếu anh dư
Anh hơn em đến một phần tư
Tổng số dư quá nhiều cách biệt.

Đem tính toán em có thấy tiếc
Chênh lệch nhau khoảng cách rất xa
Em còn trẻ mà anh quá già
Số dư đó làm sao hoá giải ...

             -NS-


Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 154 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9