NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 154 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 09.12.2008 21:40:24 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

            Số dư
Em trăn trở một câu hỏi nhỏ
Em là gì trong cuộc sống của anh
Cuộc sống với những phép chia nghiệt ngã
Là số dư đã hết hay còn?
 
Số dư trong phép chia đã hết
Em lăn tròn thân phận ra đi
Số dư trong phép chia không hết
Em lẻ loi, nhỏ bé, cuối đường chờ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa chủ nhật, 7/12/2008

Tuổi hai đứa cộng hơn thế kỷ
Nếu đem trừ em thiếu anh dư
Anh hơn em đến một phần tư
Tổng số dư quá nhiều cách biệt.

Đem tính toán em có thấy tiếc
Chênh lệch nhau khoảng cách rất xa
Em còn trẻ mà anh quá già
Số dư đó làm sao hoá giải ... 
           -NS-

Số 100
Hai số hạng cùng dãy số
Nhóm lại trong một tổng
Bằng 100...
Con số của ước mơ
Con số của trăng rằm
Con số của đầy ắp
Con số của kỉ lục
Lấp lánh ánh mặt trời
Gọi mời những ngày mới...
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm, 9/12/2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BD06B2BB098544CEAA33A9909B0FFBF2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 22:37:40 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 09.12.2008 21:44:37 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LƯU GIỮ LẠI NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ CỦA LIÊN THƠ NHÉ... 

 

NL lại tạt vào vườn thơ của VIP...
NL vừa "sắm" thêm được một BÔNG SÚNG nữa...
Và xin gởi tặng Liên Thơ món quà nho nhỏ này!
 

Người lính
BÔNG SÚNG
ngẩn ngơ chim đậu trên cành
bướm thôi đùa giỡn, ong đành ngừng bay
trên đầm một dáng trang đài
gởi tình theo gió ra ngòai biên cương...

Quà quê
Quý nhau tặng một chút quà
Tình quê thắm đượm sắc hoa ngọt lành
Cho nhau hương vị thân thương
Riêng trong biển nhớ dáng quê thật hiền...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ 25 phút, 9/12/2008


 
  

Trích đoạn: huydungpro
TỰ  HÀO  CÔ  ĐƠN

Không đâu xa, đơn độc sát bên thềm
sẽ đến hẹn, tinh mơ bến tối đen
ta nhổ neo. Đời chẳng thiếu môi dèm
hiếm tri kỷ…, tim quặn, đau mình mẩy.                       

“Phận đời mà”
ai cũng lo thân nấy
xin đừng trách, gốc cô đơn phải vậy.
Tự hào đạt cô đơn sân thượng mỗi trăng khuya
trăng ngắm ta -
một bóng, soi trăng thấy
mặt mình

Nếu thương anh cô đơn, em hãy bước cùng anh
đi vào đá, cả vào ngọn cỏ xanh trên đá …
vào rong rêu, sương hột, những gì hương sắc đã
giục ta viết nên pho tình ái cực chân thành.  
               (tháng cuối năm)

Mặt đất bình yên
Thương anh cô đơn em đã đến
In thật khẽ bên dấu chân lẻ bước
Những vết tích thời gian cay nghiệt hằn sâu
Những tăm tối và... bao vầng ánh sáng
Ta bên nhau sóng bước những nẻo đường
Vấp đá nhọn chân bật móng ...máu rơi...
Tim nhói từng hồi qua cơn tắc nghẹn.
Chân mát lịm khắc dấu vàng lên cát mịn
Nghe hồn thư thái khoảng trời xanh...
 
Thương nhau cô đơn mình hãy đến cùng nhau
Làm thành đôi... thành đàn... thành khối...
Chim trên trời nóng, cá dưới dòng nước lạnh
Người bên người giữa mặt đất bình yên...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 O giờ 20 phút, 10/12/2008 

  
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mặt đất bình yên
Thương anh cô đơn em đã đến
In thật khẽ bên dấu chân lẻ bước
Những vết tích thời gian cay nghiệt hằn sâu

Những tăm tối và... bao vầng ánh sáng
Ta bên nhau sóng bước những nẻo đường

Vấp đá nhọn chân bật móng ...máu rơi...
Tim nhói từng hồi qua cơn tắc nghẹn.

Chân mát lịm khắc dấu vàng lên cát mịn

Nghe hồn thư thái khoảng trời xanh...

 

Thương nhau cô đơn mình hãy đến cùng nhau

Làm thành đôi... thành đàn... thành khối...

Chim trên trời nóng, cá dưới dòng nước lạnh

Người bên người giữa mặt đất bình yên...

                            Lê Minh Liên Thanh Thơ

Em đến...
Em đến...vì thấy anh cô đơn
Sống với niềm đau lẫn tủi hờn
Đường đời in dấu chân lẻ bước
Gập ghềnh tăm tối lắm trợt trơn.

Em muốn theo anh khắp nẻo đường
Bên nhau san sẻ nỗi đau thương
Vấp đá khiến chân em bật móng
Làm cho đổ máu gây tai ương.

Biển trời xanh mát chốn bình yên
Tìm đến làm chi chỗ luỵ phiền
In dấu chân son lên cát mịn
Giẫm vào sỏi đá khổ triền miên...
            -NS-

Theo anh
Theo anh lên rừng xanh thẳm
Gặp lũ tràn...cuốn mất đường ra
Theo anh xuống biển bạc đầu
Con sóng dữ bất thần xô bờ cát ...
 
Theo anh lên trời...trời đóng cửa
Theo anh xuống âm phủ ...âm phủ không lối ra
Theo anh về nhà hai hàng hoa nở
Chim liệng trời xuân líu ríu gọi bình minh
 
Lẽo đẽo theo anh chẳng nhớ những con đường
Những thác ghềnh, vực thẳm đã  đi qua
Bỗng chốc một chiều đông giá nhạt nhòa
Rụng xuống đời anh một bông tuyết trắng...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm, 11/12/2008


 

  
Cũng như bao người khác, chắc chắn Cô giáo cũng rất thích trăng - nhất là những đêm trăng sao đầy trời, ngồi chấm bài cho học trò, và Cô giáo nhìn qua cửa sổ...
NL lại ghé thăm nhà Cô giáo đây...
Khi ra về, một vầng trăng đã gởi lại... 
Người lính
TRĂNG BIÊN GIỚI 



trăng đẹp nhất nơi tuyến đầu Tổ quốc
huyền diệu soi đường biên giới, chiến hào
ở bên trăng có muôn vạn vì sao
sáng lung linh giữ yên bình đất Mẹ...

          Tình yêu
    Anh như vầng trăng sáng
Tỏa khắp nhân gian ánh sáng hiền hòa
    Em như mặt đất hạnh phúc đón
Tình yêu bao dung lặng lẽ vươn mình...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 10 phút, 11/12/2008
    Người lính thân mến, nói đến ánh trăng muôn đời nay thi nhân  thường nghĩ đến người con gái hoặc sự đoàn tụ và chia li khi vầng trăng tròn hay khuyết. ..Nói đến tình yêu ...Tình yêu tổ quốc...Tình yêu đôi lứa...Tình yêu nào cũng đẹp cũng nên thơ...Nói đến hai người yêu nhau: anh và em...em và anh...bao giờ người này cũng ca tụng và biết ơn người kia...Trong tình yêu ...mỗi chúng ta thêm hoàn thiện mình và đẹp hơn...
    Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu công việc gian khó, hi sinh của người lính... 
    
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 Trong mưa ...em đợi...
Em đếm mưa rơi ngoài cửa sổ

Cho vơi đêm giá đợi ngày chóng lên

Xua đi quạnh quẽ lặng thầm

Tạm quên nỗi nhớ chất chồng trong tim.

 

Dang tay em hứng giọt mưa buồn

Trôi đi hết cả còn tê tái lòng

Hỏi mưa tí tách lời chi

Hỏi tim thỏ thẻ điều gì cùng anh

 

Dùng dằng nửa đậu nửa rơi

Hạt mưa chới với tìm nơi vỡ òa

Mưa đêm ướt giá môi cười

Long lanh nước mắt ...em ngồi đợi anh...

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ

                    Đêm mưa , 25/11/2008

Đêm mưa em ngồi nhớ đến anh
Hạt mưa lành lạnh tạt xuyên mành
Hứng từng giọt mưa qua cửa sổ
Bụi mưa bay vào mắt long lanh.

Tiếng mưa tí tách như thầm thì
Hỏi em nhắn nhủ đến điều chi
Nhờ tim thỏ thẻ về phương ấy
Nơi này mưa làm ướt đôi mi...
          -NS-


Em bắt đền mưa  ướt câu thơ
Ướt mi cô gái mộng mong chờ
Ướt bờ vai trĩu đôi gánh nhớ
Tim nồng anh hỡi nổi lửa thương...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm, 12/12/2008
 

 
  
Người lính
NGẨN NGƠ
Trời đêm hát khúc đoàn viên
bao vì tinh tú tự nhiên họp quần
bên nàng tiên nữ tọa vân
thôi miên thi sĩ dưới trần ngẩn ngơ…
Ngẩn ngơ bóng dáng người mơ
Thẫn thờ dựa cửa vọng trời tương tư
Người ơi... ngôi sao bé nhỏ
Chiếm lĩnh hồn thơ cả bầu trời...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 12/12/2008
Người lính thân mến, mình nhớ đến một câu nói của một danh nhân"Cái đẹp sẽ cứu rỗi loài người"!Yêu cái đẹp, ngẩn ngơ trước cái đẹp là phản xạ tự nhiên của con người.Trong bộn bề công việc và lo âu về từng chút nhỏ của cuộc sống mà con người vẫn hướng lòng về cái đẹp là điều đáng quý.
Chúc bạn những ngày cuối tuần vui nhé!

 
Anh là vầng trăng sáng
Em sẽ là đám mây
Ở bên anh đêm ngày
Giữ cho anh ấm áp

Không ngại ngần bão táp
Chăng e sợ mưa sa
Ngày ngày đêm lại qua
Ta bên nhau mãi mãi...

Chào LT lâu lắm ATT không ghé thăm LT bạn đừng giận nhé
Hôm nay TT ghé thăm và gửi bạn những lời chúc tốt đẹp nhất
Thân thương
anhtrangthu

Giữa mênh mang...
Đêm nay trăng sáng lắm bạn mình ơi
Da diết lòng tôi những ước nguyền
Biển thẳm ...trời xanh ...vầng trăng bạc...
Lung linh bóng nhớ gọi bạn về...
 
Biển xanh thân ái của trăng vàng
Vũ trụ bao la ...thinh lặng ơi...
Thì thầm con sóng bao lời nhắn
Tôi gửi về ai giữa mênh mang...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối tuần, 13/12/2008
           17 tháng 11 năm Giáp Tí
 
 
 
Trích đoạn: bietaiaibiet
KHI TRÁI TÌNH CHÍN TỚI
 Đời người ta ngắn lắm
Vận may không đến nhiều!
Nên khi lòng giao cảm
Cần biết ngỏ lời yêu
 
Đừng chần chừ nữa nhé
Tình yêu chẳng đợi mùa!
Điều hôm nay có thể
Mai biết đâu là mơ?
 
Khi trái tình chín tới
Hãy hái lấy, người ơi!
Đừng để sau ân hận:
Lỡ bỏ tình rụng rơi
 
Chúng mình là một cặp
Trời sinh dành cho nhau
Tình chín - đừng lần lữa!
Kẻo lại buồn mai sau...

              Nguyễn Thành Dũng
                        
Mai sau...
     Mai sau dù ai có ngờ
Tình mơ một thuở ta chờ đợi nhau...
    Chờ trăng ...trăng chếch ngọn tre
Chờ hoa... hoa nở bên hè tường cao
 
    Mai sau dù ai có ngờ
Chờ nhau đến hẹn để trao tiếng lòng
   Thời gian lặng lẽ qua mau
Nhìn đâu cũng thấy bóng ai đổ dài...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm cuối tuần, 13/12/2008 
 
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: anhtrangthu

Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008


Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008
Liên Thơ chúc mừng trang thơ mới của Ánh Trăng Thu nhé!

 
 
 Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu

Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

  
     Em vay tôi cả nụ cười
Sao em chưa trả cho tôi chút gì?
Sao em đã vội quên đi
Rặng mồng tơi phá cũng vì em thôi
Gốc cây phượng cũ em ơi
Bài thơ tôi để ai người tìm không?
Chao ơi chén rượu đắng nồng
Vịn vào hơi rượu để mong tìm người
Bát cháo hành đã quên rồi
Cái hôm em ốm tôi ngồi chăm em
Người ơi sao lại chóng quên
Làm cho bèo dạt tận miền xa xôi
Trong tim tắt lịm nụ cười
Vì em lấy mất từ ngày xa xưa...

              Nguyễn Thế Duyên
            Sáng chủ nhật, 14/12/2008
     Nợ anh
   Nợ anh từ những ngày thơ
Khi em vừa cất tiếng thưa chào đời
   Nợ anh từ thuở nằm nôi
Tay anh đưa võng em cười dễ thương
   Nợ anh từ những tơ vương
Em gom góp cả chờ ngày thăng hoa
   Năm dài tháng rộng bao la
Tìm ngày thật tốt em về bên anh...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Trưa  chủ nhật, 14/12/2008
   
     Bắt được thi huynh đây rồi để  LT to nhỏ cho huynh nghe một chuyện thật của bạn  Liên Thơ.Cái ngày cô bé bạn của LT 5 tuổi là ngày anh ấy 21 tuổi, kết hôn lần đầu.Trời “ác ôn"xui khôn xui dại thế nào mà bây giờ cô bé con ấy lại sắp thành người phụ nữ số 1 của anh ta nên LT làm bài này họa với thi huynh biết đâu thi huynh thấy giông giống chuyện của mình thì phải thưởng cho Liên Thơ nhé
    Thi huynh thân mến, Liên Thơ rất vui mừng được đọc những bài thơ khi thì dí dỏm ,thông minh, trẻ trung, hồn nhiên như tuổi xuân thì ... khi thì những bài thơ dào dạt tình thương yêu, với ý  thơ thâm thúy...của tấm lòng nhân hậu, thấu đáo tình đời kiếp người  của thi sĩ Nguyễn Thế Duyên.
   Đến với thi đàn Liên Thơ rất hạnh phúc sống với những thi hữu tình thâm đã luôn bên Liên Thơ chia sẻ những suy tư về thơ về đời.Thật là xúc động khi huynh làm bài thơ “tổng kết” kỉ niệm của chúng ta.Những kỉ niệm vô giá mà Liên Thơ luôn coi như tài sản quý giá của đời mình.Trân trọng cảm ơn thi huynh vẫn ghi nhớ cùng Liên Thơ
  Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc nhé... 
 
Trong tim người chiến sĩ
            Thân tặng thi hữu Người lính và các chiến sĩ
               đang ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời,
                     vùng biển của tổ quốc thân yêu...
Nơi bình yên chim hót(NL)
Là quê hương ...mẹ chờ
Là em  yêu nhớ lắm...
Cho người trong đợi trông
Cho người xa sẽ gần
Cho ngày vui sẽ đến
Cho tình nồng hương say
 
Nơi biên cương, hải đảo...
Canh giữ một tấc đất
Lòng anh không xa vắng
Dáng quê hương những mùa
Bội thu hay thất bát
Bao nhọc nhằn in khắc
Trong tim anh tình quê...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chủ nhật, 14/12/2008

 
 
Trích đoạn: huydungpro

  TỈNH GIÁC về CÔ ĐƠN(*) 

‘Cao cả cô đơn’ - quy luật vạn cuộc đời
‘Tận dụng cô đơn’ cho phụng sự con Người
Cô đơn tỉnh giác(*)
                              
Chợ đời lao xao
nhiều đợt thét gào
vô tích sự
Bổ nháo bổ nhào

Núi vẫn núi, ta cứ vẫn ta  
'Kết Thông’ thiên nhiên, thưởng thức mỗi loài hoa
Tỉnh giác cô đơn, ngoài guồng xoáy mệt
xoáy ghen ghét, tranh công – bệnh do gen khó hết
                           *
Phút ‘mình với mình’, là đạt tự do 
Không sợ cô đơn, tuyệt chẳng bao giờ
Vui cao thượng, vợi buồn cho bớt khổ.
Thử chống cằm tư lự, huyền bí n đồng lần
tâm hồn đẹp tỉnh giác về thoáng đãng cô đơn

--------------------------
(*) Tỉnh giác: tỉnh táo và giác ngộ về cô đơn (về bản chất, sự tất yếu của nó, cách tận dụng nó)


Ngọn bấc
           Kính tặng thi sĩ, bác sĩ, giáo sư Huy Dung!
Tâm Người như đồng rộng
Trí Người như non cao
Tỉnh giác về vạn vật
Tự tại và an lành
Điềm tĩnh và khoan dung
Cháy đến tàn ngọn bấc
Dâng  hơi ấm nồng nàn...
Cho hạt giống nảy mầm
Cho dòng trong soi bóng
Trước thơ và cuộc sống
Tim tìm về với tim...
Những quả tim chung nhịp
Thánh thót nhạc yêu đời...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chiều chủ nhật, 14/12/2008

 
 
 
 
 



  
          
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9831E4134359469C8E0E9ACC6B009C5B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 15:56:09 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 09.12.2008 21:54:14 (permalink)
0





NL lại tạt vào vườn thơ của VIP...
NL vừa "sắm" thêm được một BÔNG SÚNG nữa và một BÔNG LỤC BÌNH.
NL xin kính tặng Cô giáo món quà nho nhỏ này!




 
 
Người lính
BÔNG SÚNG

ngẩn ngơ chim đậu trên cành
bướm thôi đùa giỡn, ong đành ngừng bay
trên đầm một dáng trang đài
gởi tình theo gió ra ngòai biên cương...





 
------------------------------------------------


BÔNG LỤC BÌNH
 
 



 
 
Thân em trôi nổi bềnh bồng
Áo em tím nỗi chờ mong đêm ngày
Cuộc đời em biết trao ai
Khi em không biết nay mai chốn nào...
 
Em luôn tự hỏi vì sao
Thân em cứ mãi vướng vào đục trong
Lênh đênh sông nước, ruộng đồng
Rày đây, mai đó theo dòng thời gian...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 20:23:54 bởi Người lính >
Người lính 11.12.2008 20:36:19 (permalink)
0
 



Cũng như bao người khác, chắc chắn Cô giáo cũng rất thích trăng - nhất là những đêm trăng sao đầy trời, ngồi chấm bài cho học trò, và Cô giáo nhìn qua cửa sổ...
NL lại ghé thăm nhà Cô giáo đây...
Khi ra về, một vầng trăng đã gởi lại...
 
Người lính
TRĂNG BIÊN GIỚI

 



trăng đẹp nhất nơi tuyến đầu Tổ quốc
huyền diệu soi đường biên giới, chiến hào
ở bên trăng có muôn vạn vì sao
sáng lung linh giữ yên bình đất Mẹ...

Liên Thơ 11.12.2008 20:38:58 (permalink)
0
Người lính thân mến, cảm ơn bạn đã đem đến với "Nối lời yêu thương" hai loài hoa quê (Hoa súng và hoa lục bình) mà Liên Thơ rất quý vì vẻ đẹp dung dị của nó được tâm hồn thơ của bạn kết thành hương sắc riêng
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...
 
Trong mưa ...em đợi...
Em đếm mưa rơi ngoài cửa sổ
Cho vơi đêm giá đợi ngày chóng lên
Xua đi quạnh quẽ lặng thầm
Tạm quên nỗi nhớ chất chồng trong tim.
 
Dang tay em hứng giọt mưa buồn
Trôi đi hết cả còn tê tái lòng
Hỏi mưa tí tách lời chi
Hỏi tim thỏ thẻ điều gì cùng anh
 
Dùng dằng nửa đậu nửa rơi
Hạt mưa chới với tìm nơi vỡ òa
Mưa đêm ướt giá môi cười
Long lanh nước mắt ...em ngồi đợi anh...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm mưa , 25/11/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 20:41:11 bởi Liên Thơ >
Người lính 12.12.2008 06:14:32 (permalink)
0



Trích đoạn: Liên Thơ


          Tình yêu
    Anh như vầng trăng sáng
Tỏa khắp nhân gian ánh sáng hiền hòa
    Em như mặt đất hạnh phúc đón
Tình yêu bao dung lặng lẽ vươn mình...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 10 phút, 11/12/2008
    Người lính thân mến, nói đến ánh trăng muôn đời nay thi nhân  thường nghĩ đến người con gái hoặc sự đoàn tụ và chia li khi vầng trăng tròn hay khuyết. ..Nói đến tình yêu ...Tình yêu tổ quốc...Tình yêu đôi lứa...Tình yêu nào cũng đẹp cũng nên thơ...Nói đến hai người yêu nhau: anh và em...em và anh...bao giờ người này cũng ca tụng và biết ơn người kia...Trong tình yêu ...mỗi chúng ta thêm hoàn thiện mình và đẹp hơn...
    Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu công việc gian khó, hi sinh của người lính...

 
Cô Giáo kính mến!
NL gởi tặng Cô một món quà nhỏ nữa đây!
Chúc Cô khỏe, vui, hạnh phúc!
 
 
 
 
Người lính
NGẨN NGƠ

Trời đêm hát khúc đoàn viên
bao vì tinh tú tự nhiên họp quần
bên nàng tiên nữ tọa vân
thôi miên thi sĩ dưới trần ngẩn ngơ…
Liên Thơ 12.12.2008 21:05:44 (permalink)
0

Cảm ơn thi hữu Người lính vẫn từng chiếu cố đến với trang thơ của Liên Thơ nhé
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...

  
 Vin vào ngoại cảnh
Không thấy anh em bắt đền nắng đấy
Nắng cháy sém mặt đường lóa mắt người thương
Không thấy anh em bắt đền gió đấy
Gió hất tung cát bẩn khép cửa ngoài...
 
Em cứ vin vào ngoại cảnh
Đổ lỗi cho mông lung
Xin xếp ngày đợi, gỡ tháng chờ mong
Rồi từng năm... từng năm...
Em lại vin vào ngoại cảnh!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Chiều cuối cùng của tháng 7/ 2000
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 21:08:58 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 12.12.2008 23:21:27 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

NƠI ĐÂY LƯU GIỮ LẠI NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ CỦA LIÊN THƠ NHÉ... 

 

NL lại tạt vào vườn thơ của VIP...
NL vừa "sắm" thêm được một BÔNG SÚNG nữa...
Và xin gởi tặng Liên Thơ món quà nho nhỏ này!
 

Người lính
BÔNG SÚNG
ngẩn ngơ chim đậu trên cành
bướm thôi đùa giỡn, ong đành ngừng bay
trên đầm một dáng trang đài
gởi tình theo gió ra ngòai biên cương...

Quà quê
Quý nhau tặng một chút quà
Tình quê thắm đượm sắc hoa ngọt lành
Cho nhau hương vị thân thương
Riêng trong biển nhớ dáng quê thật hiền...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ 25 phút, 9/12/2008


 
  
    
Trích đoạn: huydungpro
TỰ  HÀO  CÔ  ĐƠN

Không đâu xa, đơn độc sát bên thềm
sẽ đến hẹn, tinh mơ bến tối đen
ta nhổ neo. Đời chẳng thiếu môi dèm
hiếm tri kỷ…, tim quặn, đau mình mẩy.                       

“Phận đời mà”
ai cũng lo thân nấy
xin đừng trách, gốc cô đơn phải vậy.
Tự hào đạt cô đơn sân thượng mỗi trăng khuya
trăng ngắm ta -
một bóng, soi trăng thấy
mặt mình

Nếu thương anh cô đơn, em hãy bước cùng anh
đi vào đá, cả vào ngọn cỏ xanh trên đá …
vào rong rêu, sương hột, những gì hương sắc đã
giục ta viết nên pho tình ái cực chân thành.  
                     (tháng cuối năm)

Mặt đất bình yên
Thương anh cô đơn em đã đến
In thật khẽ bên dấu chân lẻ bước
Những vết tích thời gian cay nghiệt hằn sâu
Những tăm tối và... bao vầng ánh sáng
Ta bên nhau sóng bước những nẻo đường
Vấp đá nhọn chân bật móng ...máu rơi...
Tim nhói từng hồi qua cơn tắc nghẹn.
Chân mát lịm khắc dấu vàng lên cát mịn
Nghe hồn thư thái khoảng trời xanh...
 
Thương nhau cô đơn mình hãy đến cùng nhau
Làm thành đôi... thành đàn... thành khối...
Chim trên trời nóng, cá dưới dòng nước lạnh
Người bên người giữa mặt đất bình yên...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 O giờ 20 phút, 10/12/2008 

  
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mặt đất bình yên
Thương anh cô đơn em đã đến
In thật khẽ bên dấu chân lẻ bước
Những vết tích thời gian cay nghiệt hằn sâu

Những tăm tối và... bao vầng ánh sáng
Ta bên nhau sóng bước những nẻo đường

Vấp đá nhọn chân bật móng ...máu rơi...
Tim nhói từng hồi qua cơn tắc nghẹn.

Chân mát lịm khắc dấu vàng lên cát mịn

Nghe hồn thư thái khoảng trời xanh...

 

Thương nhau cô đơn mình hãy đến cùng nhau

Làm thành đôi... thành đàn... thành khối...

Chim trên trời nóng, cá dưới dòng nước lạnh

Người bên người giữa mặt đất bình yên...

                            Lê Minh Liên Thanh Thơ

Em đến...
Em đến...vì thấy anh cô đơn
Sống với niềm đau lẫn tủi hờn
Đường đời in dấu chân lẻ bước
Gập ghềnh tăm tối lắm trợt trơn.

Em muốn theo anh khắp nẻo đường
Bên nhau san sẻ nỗi đau thương
Vấp đá khiến chân em bật móng
Làm cho đổ máu gây tai ương.

Biển trời xanh mát chốn bình yên
Tìm đến làm chi chỗ luỵ phiền
In dấu chân son lên cát mịn
Giẫm vào sỏi đá khổ triền miên...
                  -NS-

Theo anh
Theo anh lên rừng xanh thẳm
Gặp lũ tràn...cuốn mất đường ra
Theo anh xuống biển bạc đầu
Con sóng dữ bất thần xô bờ cát ...
 
Theo anh lên trời...trời đóng cửa
Theo anh xuống âm phủ ...âm phủ không lối ra
Theo anh về nhà hai hàng hoa nở
Chim liệng trời xuân líu ríu gọi bình minh
 
Lẽo đẽo theo anh chẳng nhớ những con đường
Những thác ghềnh, vực thẳm đã  đi qua
Bỗng chốc một chiều đông giá nhạt nhòa
Rụng xuống đời anh một bông tuyết trắng...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm, 11/12/2008


 

  
Cũng như bao người khác, chắc chắn Cô giáo cũng rất thích trăng - nhất là những đêm trăng sao đầy trời, ngồi chấm bài cho học trò, và Cô giáo nhìn qua cửa sổ...
NL lại ghé thăm nhà Cô giáo đây...
Khi ra về, một vầng trăng đã gởi lại... 
Người lính
TRĂNG BIÊN GIỚI 



trăng đẹp nhất nơi tuyến đầu Tổ quốc
huyền diệu soi đường biên giới, chiến hào
ở bên trăng có muôn vạn vì sao
sáng lung linh giữ yên bình đất Mẹ...

          Tình yêu
    Anh như vầng trăng sáng
Tỏa khắp nhân gian ánh sáng hiền hòa
    Em như mặt đất hạnh phúc đón
Tình yêu bao dung lặng lẽ vươn mình...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 10 phút, 11/12/2008
    Người lính thân mến, nói đến ánh trăng muôn đời nay thi nhân  thường nghĩ đến người con gái hoặc sự đoàn tụ và chia li khi vầng trăng tròn hay khuyết. ..Nói đến tình yêu ...Tình yêu tổ quốc...Tình yêu đôi lứa...Tình yêu nào cũng đẹp cũng nên thơ...Nói đến hai người yêu nhau: anh và em...em và anh...bao giờ người này cũng ca tụng và biết ơn người kia...Trong tình yêu ...mỗi chúng ta thêm hoàn thiện mình và đẹp hơn...
    Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu công việc gian khó, hi sinh của người lính... 
    
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 Trong mưa ...em đợi...
Em đếm mưa rơi ngoài cửa sổ

Cho vơi đêm giá đợi ngày chóng lên

Xua đi quạnh quẽ lặng thầm

Tạm quên nỗi nhớ chất chồng trong tim.

 

Dang tay em hứng giọt mưa buồn

Trôi đi hết cả còn tê tái lòng

Hỏi mưa tí tách lời chi

Hỏi tim thỏ thẻ điều gì cùng anh

 

Dùng dằng nửa đậu nửa rơi

Hạt mưa chới với tìm nơi vỡ òa

Mưa đêm ướt giá môi cười

Long lanh nước mắt ...em ngồi đợi anh...

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ

                    Đêm mưa , 25/11/2008

Đêm mưa em ngồi nhớ đến anh
Hạt mưa lành lạnh tạt xuyên mành
Hứng từng giọt mưa qua cửa sổ
Bụi mưa bay vào mắt long lanh.

Tiếng mưa tí tách như thầm thì
Hỏi em nhắn nhủ đến điều chi
Nhờ tim thỏ thẻ về phương ấy
Nơi này mưa làm ướt đôi mi...
                -NS-


Em bắt đền mưa  ướt câu thơ
Ướt mi cô gái mộng mong chờ
Ướt bờ vai trĩu đôi gánh nhớ
Tim nồng anh hỡi nổi lửa thương...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm, 12/12/2008
 

 
  
Người lính
NGẨN NGƠ
Trời đêm hát khúc đoàn viên
bao vì tinh tú tự nhiên họp quần
bên nàng tiên nữ tọa vân
thôi miên thi sĩ dưới trần ngẩn ngơ…
Ngẩn ngơ bóng dáng người mơ
Thẫn thờ dựa cửa vọng trời tương tư
Người ơi... ngôi sao bé nhỏ
Chiếm lĩnh hồn thơ cả bầu trời...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 12/12/2008
Người lính thân mến, mình nhớ đến một câu nói của một danh nhân"Cái đẹp sẽ cứu rỗi loài người"!Yêu cái đẹp, ngẩn ngơ trước cái đẹp là phản xạ tự nhiên của con người.Trong bộn bề công việc và lo âu về từng chút nhỏ của cuộc sống mà con người vẫn hướng lòng về cái đẹp là điều đáng quý.
Chúc bạn những ngày cuối tuần vui nhé!


  
          
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9831E4134359469C8E0E9ACC6B009C5B.gif[/image]


Anh là vầng trăng sáng
Em sẽ là đám mây
Ở bên anh đêm ngày
Giữ cho anh ấm áp

Không ngại ngần bão táp
Chăng e sợ mưa sa
Ngày ngày đêm lại qua
Ta bên nhau mãi mãi...

Chào LT lâu lắm ATT không ghé thăm LT bạn đừng giận nhé
Hôm nay TT ghé thăm và gửi bạn những lời chúc tốt đẹp nhất
Thân thương
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 23:23:10 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 14.12.2008 08:13:44 (permalink)
0
Liên Thơ vui mừng đó bạn thơ ATT ghé thăm và lưu bút lại “Nối lời yêu thương” một nửa vầng trăng nhớ ...
Thân thương...

  
Vịn một đầu nỗi nhớ
Em hồn nhiên bước vào cuộc đời anh
Tha thiết cùng chung về bến ngọt
Vườn cây lành bóng mát toả màu xanh
Mùa trái chín, mùa vàng thơm hương lúa
Màu hoa xinh ...thắm đẹp má em hồng.
Em ngây thơ viết những lời thương
Mãi hát gọi tình anh biển mặn
Em cứ ngỡ đại dương không bao giờ cạn
Mà gió cứ vô tình hất cát lấn biển xanh
Biển  lấp rồi chẳng còn sóng xôn xao
Chẳng còn nhớ nhung chẳng còn mong ngóng
Chỉ còn lại thuyền tình chênh vênh neo sa mạc cát
Như em vịn một đầu nỗi nhớ đã cằn khô...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ngày đầu tuần, 27/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 08:15:12 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 14.12.2008 09:38:32 (permalink)
0
Lá tình đời
Anh đừng ốm nhé, anh ơi
Kẻo người ta lo... mất ăn biếng ngủ
Kẻo người ta buồn... thờ thẫn thở than
Kẻo người ta trách trời xa...dỗi đất gần
Khung trời khó dệt tơ lòng xa xăm...
 
Anh mà ốm nữa, anh ơi
Để em hái lá tình đời xông thơm
Lòng em ấm tựa tấm mền
Đắp lên cơn sốt dịu êm ru hời
Dỗ dành cái ốm bỏ đi
Cho một người khỏe cả nhà mừng vui...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng chủ nhật, 14/12/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CD76696844974A9A9B5931726254D06F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 10:44:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 14.12.2008 10:33:55 (permalink)
0
Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu

Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối

 
     Em vay tôi cả nụ cười
Sao em chưa trả cho tôi chút gì?
     Sao em đã vội quên đi
Rặng mồng tơi phá cũng vì em thôi
     Gốc cây phượng cũ em ơi
Bài thơ tôi để ai người tìm không?
     Chao ơi chén rượu đắng nồng
Vịn vào hơi rượu để mong tìm người
      Bát cháo hành đã quên rồi
Cái hôm em ốm tôi ngồi chăm em
     Người ơi sao lại chóng quên
Làm cho bèo dạt tận miền xa xôi
     Trong tim tắt lịm nụ cười
Vì em lấy mất từ ngày xa xưa
 
Liên Thơ 14.12.2008 12:15:18 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn thi huynh Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm trang thơ của Liên Thơ nhé.
  
Gọi người 100 năm
Vay anh em trả cho người
Chết chưa cô bé trốn tình 100 năm
Còn đây một chiếc khăn hồng
Của làm tin gửi hẹn anh kiếp trần
Mai sau nhé ...lại tìm nhau
Vẫn câu hát cũ gọi người 100 năm...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                12 giờ 10 chủ nhật, 14/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 12:18:21 bởi Liên Thơ >
Người lính 14.12.2008 12:35:22 (permalink)
0






Trích đoạn: Liên Thơ

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu

Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối 

 
      



Người lính
GIỐNG NHAU
 

 
Anh vay em một cuộc đời
Lặng im rồi chợt mỉm cười: “giống anh!”
Em vay anh cánh chim xanh
Anh ngồi tư lự: “chúng mình giống nhau!”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 18:58:11 bởi Người lính >
Liên Thơ 14.12.2008 15:51:27 (permalink)
0
Cảm ơn Người lính vẫn thường ghé thăm còn tặng thơ và hoa đẹp
Chúc nửa tháng còn lại của năm 2008 hoàn thành tốt nhé...
 
Biệt tăm
Vốn thật thà không quen dối gạt
Anh trả lời bằng lặng im
Đằng sau sự im lìm
Là vực thẳm tối om
Trái tim em đằm mình giãy chết
Biệt tăm...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chủ nhật, 14/12/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 15:59:48 bởi Liên Thơ >
Nguyên Cương 14.12.2008 22:30:46 (permalink)
0

Em bắt đền mưa ướt câu thơ
Ướt mi cô gái mộng mong chờ
Ướt bờ vai trĩu đôi gánh nhớ
Tim nồng anh hỡi nổi lửa thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

 
Em bắt đền mưa
Mưa vẫn chẳng ngừng rơi
Chỉ có trái tim anh vẫn tơi bời mong nhớ
Ướt át câu thơ
Hong bếp lửa
Bao giờ hết lạnh bờ môi
Bao giờ hết lệ hàng mi
Mong chi
Mưa chẳng ngừng rơi ...
 
Nguyên Cương
 
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 154 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9