NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 154 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 14.12.2008 22:54:11 (permalink)
0
  Bắt được thi huynh đây rồi để  LT to nhỏ cho huynh nghe một chuyện thật của bạn  Liên Thơ.Cái ngày cô bé bạn của LT 5 tuổi là ngày anh ấy 21 tuổi, kết hôn lần đầu.Trời “ác ôn"xui khôn xui dại thế nào mà bây giờ cô bé con ấy lại sắp thành người phụ nữ số 1 của anh ta nên LT làm bài này họa với thi huynh biết đâu thi huynh thấy giông giống chuyện của mình thì phải thưởng cho Liên Thơ nhé

Chao ơi sao cái thằng cha ấy lại tốt số đến thế nhỉ? Sao lão trời "Ác ôn" không sui khôn xui dại điều ấy với  tôi? Nếu đúng là bạn của LT thì đừng cho cô ta uống nước chanh đường nhé. Không lại hỏng hết việc rồi bị oán đấy. Nếu câu chuyện hay thế này mà ứng với tôi thì thưởng bằng cách gọi LT bằng chị vợ đã ổn chưa?
                 Làm mối hỏng rồi làm mối lại
                 Áo lụa tơ tằm tôi vẫn dành
                 Nhớ chớ cho chanh vào đường đấy
                 Hơn hai mươi tuổi
                               Ối giời ơi
ThanhThanhKhiet 15.12.2008 11:37:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang dưới sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh...
 
TT.K.15.12.2008
 
Cám ơn chị LT đã ghé thăm !!!. chúc chị mùa giáng sinh vui vẻ





Đính kèm (1)
Liên Thơ 15.12.2008 21:21:55 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHƯNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ!

 
Em bắt đền mưa  ướt câu thơ
Ướt mi cô gái mộng mong chờ
Ướt bờ vai trĩu đôi gánh nhớ
Tim nồng anh hỡi nổi lửa thương...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm, 12/12/2008
Em bắt đền mưa
Mưa vẫn chẳng ngừng rơi

Chỉ có trái tim anh vẫn tơi bời mong nhớ

Ướt át câu thơ
Hong bếp lửa

Bao giờ hết lạnh bờ môi

Bao giờ hết lệ hàng mi

Mong chi

Mưa chẳng ngừng rơi ...

             
Nguyên Cương

          Bắt đền
    Bao giờ mình gặp được nhau
Sá gì mưa gió  quan san dặm trường
    Lòng ta nở cánh hoa hồng
Dâỵ hương sắc thắm dâng nhau tình nồng
 
    Bao giờ mình ở bên nhau
Bếp hồng nhóm lửa điệu van dập dìu
   Đưa nhau đến bến tình yêu
Đến bờ hạnh phúc sẻ chia tận cùng
 
   Chung nhau một khoảng trời trong
Một dòng máu chảy về tim bồi hồi
   Chung dòng sông sóng thì thầm
Vỗ bao cánh bạc chở mơ ước về...
 
   Từ anh và cũng từ em
Từ đôi ta với thiết tha ngọt lành
   Từ đơn đến với một đôi
Nửa khuyết mờ ảo ... tròn đầy sáng trong...
 
 
   Mưa rơi ướt áo em rồi
Lòng anh ấp ủ lửa tim nồng nàn
   Đền mưa hay bắt đền anh
Bắt đền nỗi nhớ niềm thương cháy lòng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tuần, 15/12/2008 

 
Lỡ hẹn...
  Người xưa ước hẹn trầu cau

Để ta đợi thấm nỗi đau nửa đời!


Cau vàng,  trầu vẫn xanh tươi

Miếng trầu hò hẹn đỏ môi mời chào...


Bây giờ người ở nơi nao
?
Trầu têm cánh phượng ngày nào còn son!


Trầu cau thuở ấy có còn?

Dấu đường lông ngỗng, mắt mòn chân mây...


Người ở đâu? ta vẫn đây
!
Tháng năm mòn mỏi, hao gầy câu thơ...


Con thuyền rời bến bơ vơ

Biết chăng bến vẫn đợi chờ thuyền xưa!

Nguyễn Thành Dũng
Vẫn...
Phà chiều đã hết người sang
Sao thuyền vẫn cắm sào ngang đợi chờ...
 
Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
Dấu son khắc mãi trên con đường đời...
 
Vôi nồng thêm tí thì hay
Thêm ti tí nữa thì cay mắt huyền...
 
Em không than vắn thở dài
Em không khóc đứng khóc ngồi vì mong...

Tại vì gió thổi cát bay
Mắt em đầy bụi ...chòng chành thuyền trôi...
 
Cắm sào đứng giữa dòng sâu
Vẫn mong đây...đấy sắt son trọn đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
      23 giờ 5 phút, 2/15/12/2008
 

 
Xin chân thành cảm ơn Cô giáo
đã bước vào khu vườn mới

"NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT" của NL.
Xin cảm ơn Cô
về những dòng thơ gởi lại...!
Người lính

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
Cảm ơn người tặng lời ca
Cảm ơn đời tặng đóa hoa rạng ngời
Giữ yên vùng đất – vùng trời
Biên cương – hải đảo là người chiến binh
 
Gởi vào đất Mẹ niềm tin
Gởi bao mái ấm gia đình niềm vui
Gởi vào tiếng trẻ thơ cười
Trái tim người lính muôn đời thủy chung…

Gửi
Gửi vào thơ một trái tim
Kiên trì đập mãi nhịp đời sinh sôi
Gửi cho ai một nụ cười
Hiền lành như đất ngọt ngào như hoa  
Gửi cho ai một bài ca
Ngân nga tiếng hát thuỷ chung đời đời...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            0 giờ kém 25 phút,15/12/2008

 
Trích đoạn: Liên Thơ
Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang dưới sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh... 
                         TT.K.15.12.2008

Hoà cùng
Sông theo ra biển lớn
Hoà cùng sóng bạc đầu
Em theo anh khắp nẻo
Gieo neo có sá gì
Mất dạng rồi bóng lẻ
Còn em và anh yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ kém 10 phút, 15/12/2008
 

 

 
Người lính
XIN TẶNG ĐÓA HOA HỒNG




 
Em là cô giáo dễ thương
Đời em gắn với mái trường – tiếng ve
Đường dài quen vết bánh xe
Mùa Thu vẫy gọi, mùa hè rưng rưng
Em xây thật đẹp mùa xuân
Ươm mầm trí tuệ cho từng chồi non
Em yêu ánh mắt trẻ con
Vén màn bí ẩn xoe tròn dõi theo
Mùa Đông hiếp đáp trò nghèo
Em đan tấm áo gởi theo tấm lòng
Anh xin tặng đóa hoa hồng
Mối tình thầm lặng bến sông đợi chờ…
 
Ngắm nhìn
Một nụ hoa thắm nở
Giữa đất trời thanh tân
Một nụ cười bỡ ngỡ
Mới quen mà đã thân
 
Như là ánh trăng ngần
Như là dòng suối mát
Như là tấm gương sáng
Trước nhau ta ngắm nhìn
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm, 17/12/2008
Người lính thân mến, mình bắt chước con chim trong truyện cổ tích "Cây khế"..."Ăn một quả trả cục vàng may túi ba gang đem đi mà đựng"...Bạn sắm thêm một vườn thơ nữa để mình tặng đồng  hoa  tím thương tím nhớ tím đợi tím chờ nhé.

 

 
Trích đoạn: thaianh49
THÂN GỬI BẠN

Đà Nẵng mùa này trời không có nắng
Nên ngoài kia biển lạnh như băng
Đành chờ dịp Thái Anh về có nắng
Ta sẽ cùng tắm biển dạo dưới trăng

Ta mơ hoài một ngày đi bên bạn
Mang tình thơ cùng chia sẻ hàn huyên
Bên bờ biển có bao triền sóng vỗ
Là tình ta bấy nhiêu ấy mong chờ

Ta viết trọn nỗi lòng ta nhung nhớ
Gửi tới người,người bạn Liên Thơ
Một tấm lòng nơi phương trời Hà Nội
Về bên ai -Đất Đà Nẵng đang chờ

     Thái Anh thân thương tặng Liên Thơ
        17/12/08

Trên  cát biển xanh
Biển xanh mùa đông giá
Nhớ lung linh nắng vàng
Trong tim ta lóng lánh
Dải ngân hà vắt ngang
 
Lời hẹn mùa vui tới
Tay dắt tay chung đường
Hồn nhiên như trẻ nhỏ
Lăn dài trên bến thương...
 
Cát mịn làm giường hoa
Sóng nhạc vang khúc ca
Dưới trăng vàng biển lặng
Một đêm tím nỗi niềm
 
Yêu thương...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
         22 giờ kém 10 phút, 17/12/2008 
 
 
 
 

 
 
 
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/354708A9AC794F029324C49946E00DA9.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 22:33:58 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 15.12.2008 21:29:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Thơ

Trong tim người chiến sĩ
            Thân tặng thi hữu Người lính và các chiến sĩ
               đang ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời,
                     vùng biển của tổ quốc thân yêu...
Nơi bình yên chim hót(NL)
Là quê hương ...mẹ chờ
Là em  yêu nhớ lắm...
Cho người trong đợi trông
Cho người xa sẽ gần
Cho ngày vui sẽ đến
Cho tình nồng hương say
 
Nơi biên cương, hải đảo...
Canh giữ một tấc đất
Lòng anh không xa vắng
Dáng quê hương những mùa
Bội thu hay thất bát
Bao nhọc nhằn in khắc
Trong tim anh tình quê...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chủ nhật, 14/12/2008





Xin chân thành cảm ơn Cô giáo
đã bước vào khu vườn mới
"NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT" của NL.
Xin cảm ơn Cô
về những dòng thơ gởi lại...!
 

Người lính
TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH


Cảm ơn người tặng lời ca
Cảm ơn đời tặng đóa hoa rạng ngời
Giữ yên vùng đất – vùng trời
Biên cương – hải đảo là người chiến binh
 
Gởi vào đất Mẹ niềm tin
Gởi bao mái ấm gia đình niềm vui
Gởi vào tiếng trẻ thơ cười
Trái tim người lính muôn đời thủy chung…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 22:19:03 bởi Người lính >
bietaiaibiet 15.12.2008 22:06:31 (permalink)
0

KHI TRÁI TÌNH CHÍN TỚI
 
Đời người ta ngắn lắm
Vận may không đến nhiều!
Nên khi lòng giao cảm
Cần biết ngỏ lời yêu
 
Đừng chần chừ nữa nhé
Tình yêu chẳng đợi mùa!
Điều hôm nay có thể
Mai biết đâu là mơ?
 
Khi trái tình chín tới
Hãy hái lấy, người ơi!
Đừng để sau ân hận:
Lỡ bỏ tình rụng rơi
 
Chúng mình là một cặp
Trời sinh dành cho nhau
Tình chín - đừng lần lữa!
Kẻo lại buồn mai sau...

              Nguyễn Thành Dũng 

                        
Mai sau...
     Mai sau dù ai có ngờ
Tình mơ một thuở ta chờ đợi nhau...
    Chờ trăng ...trăng chếch ngọn tre
Chờ hoa... hoa nở bên hè tường cao
 
    Mai sau dù ai có ngờ
Chờ nhau đến hẹn để trao tiếng lòng
   Thời gian lặng lẽ qua mau
Nhìn đâu cũng thấy bóng ai đổ dài...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm cuối tuần, 13/12/2008


 
Cảm ơn chị Liên Thơ đã ghé thăm nha!
Xin giao lưu với chị một bài thơ ngắn
Thành Dũng thành tâm chúc chị luôn vui và hạnh phúc!
 
 Lỡ Hẹn...
 
Người xưa ước hẹn trầu cau
Để ta đợi thấm nỗi đau nửa đời!
 
Cau vàng,  trầu vẫn xanh tươi
Miếng trầu hò hẹn đỏ môi mời chào...
 
Bây giờ người ở nơi nao?
Trầu têm cánh phượng ngày nào còn son!
 
Trầu cau thuở ấy có còn?
Dấu đường lông ngỗng, mắt mòn chân mây...
 
Người ở đâu? ta vẫn đây!
Tháng năm mòn mỏi, hao gầy câu thơ...
 
Con thuyền rời bến bơ vơ
Biết chăng bến vẫn đợi chờ thuyền xưa!
 
 
 
 
 
Người lính 16.12.2008 00:05:46 (permalink)
0

 


 


Trích đoạn: Liên Thơ

Gửi
Gửi vào thơ một trái tim
Kiên trì đập mãi nhịp đời sinh sôi
Gửi cho ai một nụ cười
Hiền lành như đất ngọt ngào như hoa  
Gửi cho ai một bài ca
Ngân nga tiếng hát thuỷ chung đời đời...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            0 giờ kém 25 phút,15/12/2008









Người lính
XIN TẶNG ĐÓA HOA HỒNG



 
Em là cô giáo dễ thương
Đời em gắn với mái trường – tiếng ve
Đường dài quen vết bánh xe
Mùa Thu vẫy gọi, mùa hè rưng rưng
Em xây thật đẹp mùa xuân
Ươm mầm trí tuệ cho từng chồi non
Em yêu ánh mắt trẻ con
Vén màn bí ẩn xoe tròn dõi theo
Mùa Đông hiếp đáp trò nghèo
Em đan tấm áo gởi theo tấm lòng
Anh xin tặng đóa hoa hồng
Mối tình thầm lặng bến sông đợi chờ…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 19:41:31 bởi Người lính >
ThanhThanhKhiet 16.12.2008 21:42:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ


Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang dưới sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh... 
                         TT.K.15.12.2008

Hoà cùng
Sông theo ra biển lớn
Hoà cùng sóng bạc đầu
Em theo anh khắp nẻo
Gieo neo có sá gì
Mất dạng rồi bóng lẻ
Còn em và anh yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ kém 10 phút, 15/12/2008
 



Sông xanh
 
Em là dòng sông xanh
Theo anh ra biển lớn
Gặp núi đá gập gềnh
Nứơc em hoà theo sóng
 
Đổ mãi vào tình anh
Vẫn nguyên là sông xanh
Cho thuyền anh nhẹ lướt
Trong gió lặng yên lành
 
T.T.K.16.12.2008



Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 22:36:50 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 16.12.2008 22:43:28 (permalink)
0
Liên Thơ trân trọng cảm ơn thi huynh Nguyễn Thế Duyên, thi hữu  Nguyễn Thành Dũng,Thanh Thanh Khiết và Người lính đã đến và lưu bút lại trang thơ “Nối lời yêu thương” nụ cười và thơ nhé!
  
Nghiêng ngả
Người dưng lại nhớ người dưng
Khác dòng lạ họ sao mình thương nhau?
Như là  mắc nợ luân hồi
Mắc quai khi nói* thẹn môi khi cười...
 
Khi thương nói đến nhiều điều
Giận nhau im ỉm khóa lời thiết tha
Khi thương chẳng quản công lênh
Hết thương đòi nợ tính công rạch ròi...
 
Mắt huyền rớm lệ thầm rơi
Chảy trong thương nhớ xa xôi chẳng kề
Nhìn người mà ngẫm ra mình
Mắt ai lúng liếng ...môi ai mỉm cười...
 
Hình như đã có bóng người
Ẩn sâu đôi mắt ướt đầm chiều nay
Hình như là có mưa bay
Hồn nghiêng phách ngả trong vòng yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 16/12/2008
(*Thành ngữ : Mở miệng mắc quai)
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/574E35FD84D34EEDBE9D26D125CB33FC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 22:47:06 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 17.12.2008 09:02:32 (permalink)
0

        THÂN GỬI BẠN


Đà nẵng mùa này trời không có nắng
Nên ngoài kia biển lạnh như băng
Đành chờ dịp Thái Anh về có nắng
Ta sẽ cùng tắm biển dạo dưới trăng

Ta mơ hoài một ngày đi bên bạn
Mang tình thơ cùng chia sẻ hàn huyên
Bên bờ biển có bao triền sóng vỗ
Là tình ta bấy nhiêu ấy mong chờ

Ta viết trọn nỗi lòng ta nhung nhớ
Gửi tới người,người bạn Liên Thơ
Một tấm lòng nơi phương trời Hà Nội
Về bên ai -Đất Đà Nẵng đang chờ

          Thái Anh thân thương tăng Liên Thơ
             17/12/08

Liên Thơ 17.12.2008 20:55:03 (permalink)
0
Liên Thơ vui mừng đón “người về trong nhớ thương” -Thái Anh nhé.Có chức có quyền nên oai ghê.Chúc đại gia đình của anh chị vui, khỏe, sang năm  thêm một thiên thần nhé!
Thân thương
  
 Tiếng vọng
Khi em cất tiếng gọi anh
Anh ơi hãy trả lời ngay một lần
Dẫu dù anh ở nơi đâu
Bận trăm nghìn việc cũng dừng chút nghe
Kẻo nỗi nhớ cháy bùng gió táp
Kẻo hồn em chơi vơi…cuồn cuộn nước nguồn
 
Tiếng em vọng đến hồn anh
Tiếng anh vẳng lại tim em dạt dào
Chẳng yên con sóng mùa yêu
Vọng vào vách đá hồn thiêng núi rừng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm chủ nhật, 16/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D99BAD6F1C994CF1B6D1817D3C36347E.GIF[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 21:07:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 17.12.2008 23:18:55 (permalink)
0
Trọn niềm tin
Em gửi về anh dòng sông quê
Chảy trong thương nhớ dáng mẹ chờ
Dòng sông chia cắt ngày tang tóc
Cha mẹ xa nhau biệt tháng ngày
 
Em gửi về anh áng mây hồng
Chu du khắp nẻo đường rộng mở
Tìm về bến nhớ của người thương
Tìm về vòng tay mẹ âu yếm
 
Em gửi về anh tiếng thở dài
Trút cả vào lòng tiếng nỉ non
Ru hời ru hỡi yên giấc nhé
Nỗi lo canh cánh đậu bên lòng
 
Em gửi về anh trọn niềm tin
Sắt son  xé rách quầng mây xám
Cho phô trăng sáng giữa trời hồng
Soi rọi lòng mình những tháng năm...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  23 giờ 5 phút, 4/17/12/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E23E82E8B4B74C26ABC5BF122E50F02F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 23:20:26 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 19.12.2008 21:42:57 (permalink)
0




Trích đoạn: Liên Thơ

Trong tim người chiến sĩ
            Thân tặng thi hữu Người lính và các chiến sĩ
               đang ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời,
                     vùng biển của tổ quốc thân yêu...
Nơi bình yên chim hót(NL)
Là quê hương ...mẹ chờ
Là em  yêu nhớ lắm...
Cho người trong đợi trông
Cho người xa sẽ gần
Cho ngày vui sẽ đến
Cho tình nồng hương say
 
Nơi biên cương, hải đảo...
Canh giữ một tấc đất
Lòng anh không xa vắng
Dáng quê hương những mùa
Bội thu hay thất bát
Bao nhọc nhằn in khắc
Trong tim anh tình quê...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chủ nhật, 14/12/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CFA30D8C747542BDBFF20ED3E128DA92.jpg[/image]

 
 
 
 


vancali96 20.12.2008 13:58:06 (permalink)
0


Thân chúc Liên Thơ một mùa Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc và như ý
Nhân Sơn 20.12.2008 19:49:37 (permalink)
0

 
 
Nhân Sơn chúc cô giáo Liên Thơ cùng gia đình đêm Giáng Sinh và một năm mới
tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Nhân Sơn 20.12.2008 21:37:25 (permalink)
0
Tiếng vọng

Khi em cất tiếng gọi anh
Anh ơi hãy trả lời ngay một lần
Dẫu dù anh ở nơi đâu
Bận trăm nghìn việc cũng dừng chút nghe
Kẻo nỗi nhớ cháy bùng gió táp
Kẻo hồn em chơi vơi…cuồn cuộn nước nguồn
 
Tiếng em vọng đến hồn anh
Tiếng anh vẳng lại tim em dạt dào
Chẳng yên con sóng mùa yêu
Vọng vào vách đá hồn thiêng núi rừng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm chủ nhật, 16/11/2008

 
 

Mỗi lần nghe gọi…Anh ơi !..
Dù đang bận cũng đáp lời em ngay
Đôi lúc thả mộng mê say
Hồn thơ lai láng gọi hoài chẳng nghe
Thế là em lại me nhè
Giận hờn trách móc hăm he dọa từ
Bảo rằng anh rất vô tư
Nhớ thương nên gọi...mà như không cần
Khiến em suy nghỉ phân vân
Biết đâu đang có tình gần tình xa
Cho nên anh chẳng mặn mà
Khi em gọi đến...bỏ qua phớt lờ
Suốt ngày mơ mộng vẫn vơ
Lang thang trên mạng làm thơ tỏ tình
Biết lỗi anh đứng lặng thinh 
Nếu nghe tiếng vọng…vội trình diện ngay…
 
                            -NS-
 



Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 154 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9