NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 154 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 23.12.2008 07:47:10 (permalink)
0






Chúc mừng ngày lễ Giáng Sinh
Chúc mừng năm mới muôn tình thuơng yêu
**************
Trong nhà đã chất quà nhiều
Anh nghèo chẳng có cánh diều tặng em
Tặng em làn gió êm đêm
Của trời nhưng lại lấy làm phúc ta
Tặng em cả một vườn hoa
Ra công viên ngắm thật là xinh tươi
Tặng em vui những nụ cười
Đôi môi tủm tỉm cho người thuơng em./.
SĨ ĐOAN 23.12.2008 08:53:04 (permalink)
0





Chúc mừng giáng sinh vui vẻ





Đính kèm (1)

bietaiaibiet 23.12.2008 13:35:39 (permalink)
0
Cảm ơn chị Liên Thơ đã ghé thăm và tặng lời chúc giáng sinh nha! TD mong được chị thông cảm về sự đón tiếp...
Chúc chị và gia đình có một lễ giáng sinh vui vẻ, an hòa và hạnh phúc. Thân mến!
 
 
CHÚC MỪNG NHÂN LỄ GIÁNG SINH
 
Nhân dịp ngày lễ giáng sinh
Chúc chị cùng với gia đình an vui
 
Tấn tài tấn lộc bằng mười
An khang, thịnh vượng, mọi người hân hoan!
Liên Thơ 23.12.2008 15:23:06 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHƯNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ! 
 

Tình tha thiết để lòng nhung nhớ!
Ta chân thành nào chớ bờ môi!

Nhớ thương... giận dỗi...bồi hồi...!

Mãi  yêu kỉ niệm ta ngồi ngẩn ngơ!!!

                                          -sd-

Nhớ mãi tình ta chẳng thể nhòa
Yêu thương tha thiết không lìa xa
Kỉ niệm bên lòng luôn nhắc nhở
Hoa lòng nở mãi những mùa qua...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Chiều, 23/12/2008
 
 
 

Chúc mừng ngày lễ Giáng Sinh
Chúc mừng năm mới muôn tình thuơng yêu
**************
Trong nhà đã chất quà nhiều
Anh nghèo chẳng có cánh diều tặng em
Tặng em làn gió êm đêm
Của trời nhưng lại lấy làm phúc ta
Tặng em cả một vườn hoa
Ra công viên ngắm thật là xinh tươi
Tặng em vui những nụ cười
Đôi môi tủm tỉm cho người thương em./.
Trạc Tuyền
Đôi môi
Xin nhận ở nhau một tấm lòng
Gửi hương cho gió ...gió quyến đi
Tới những vườn hoa trên mặt đất
Nở rộ nụ cười trên môi xinh
Đôi môi em nói bao điều
Đôi môi em hát bao bài thiết tha
Đôi môi nín lặng một lời
Giận hờn trách móc cái ngày chia xa...     
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 23/12/2008
 

 

 
 
Cám ơn "Cậu " tặng "Tớ" thiếp giáng sinh
Đọc xong "Tớ " thấy tủi cho mình
Từ khi "Cậu " có anh hàng xóm
Thấy "Tớ" mà "Cậu" cứ lặng thinh
                Nguyễn Thế Duyên
Nhớ lại thời mới quen nhau. Chúc vui vẻ với anh hàng xóm nhé

Thinh lặng...
Em có chồng rồi ít gặp nhau
Vườn xưa hoa trái đã thay màu
Áo em vẫn tím màu anh nhớ
Thinh lặng lòng đau những lỡ làng...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 23/12/2008
 
 
 
huydungpro
KHI NGHE GIỌNG HÁT
Giọng mượt cao sang nhả chữ ngon
Du dương lay động cả tâm hồn
Cuộc tình vấp - sóng soài mờ mịt
Câu hát bay - vun vút vắt trong            
Mắt đắm mơ màng miền hạnh phúc
Tim say thảng thốt chốn tiên bồng
Một đời tơ tưởng kề vai bước
Mơ rắc hoa yêu rực đáy lòng.

Nghe anh nói
Khi nghe anh nói một lời
Đất trời tĩnh lặng thấm vào lòng em
Lời anh với lại tiếng em
Hòa cùng một giọng du dương cõi trần
Một đời mơ ước có đôi
Thảm hoa thắm mãi lối chung đường về...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 23/12/2008
 
 

 
 
Nguyên Đỗ

A
EM
ĐẾN
NOEL
MỪNG
HẠNH PHÚC
LỘC TRỜI BAN
NÀNG THƠ CỦA HỒN ANH
EM ĐẾN, TRAO ÂN SỦNG, ĐÊM BÌNH AN
THÔI RAY RỨT, NỖI NIỀM ĐAU THƯƠNG NHỚ
 
ANH YÊU EM, ANH CẦN EM, HƠI THỞ
KHÔNG CÓ EM SUỐI SẼ CẠN KHÔ RAN
KHÔNG CÓ EM LÁ SẼ RỤNG TRÊN NGÀN
CÀNH CÔ ĐỌNG NHỮNG LỆ RƠI  ĐÔNG ĐÁ
 
KHI VẮNG EM NHƯ THUYỀN RA BIỂN CẢ
THIẾU HẢI BÀN TRONG ĐÊM TỐI KHÔNG SAO
KHÔNG CÓ EM, KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG NƠI NÀO
THUYỀN VÔ ĐỊNH BIẾT KHI NÀO CẬP BẾN
ĐÊM GIÁNG SINH CÓ MUÔN NGÀN ÁNH NẾN
SÁNG BỪNG LÊN MỪNG CON CHÚA GIÁNG SINH
CHO TRẦN GIAN ĐƯỢC HẠNH PHÚC AN BÌNH
ĐÊM ÂN SỦNG RIÊNG ANH HƯƠNG TRẦM NGÁT
TRÊN KHÔNG TRUNG THIÊN THẦN VANG KHÚC HÁT
TRONG HỒN ANH DÀO DẠT NHẠC THƯƠNG YÊU
ĐÊM HỒNG ÂN, ĐÊM CHÚA ĐẾN, MUÔN ĐIỀU
ĐƯỢC ĐỔI MỚI,  VỚI TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU
 
NGUYÊN ĐỖ
Anh và em
Trên dương gian rất thật
Tình nồng say bất diệt muôn mùa
 
Vĩnh hằng
Tình đôi ta ngự trị
Như đất trời hiện hữu với niềm tin
Như dòng ánh sáng  tỏa ngàn tia ấm
Như vuông tròn đầy đặn hợp nhân duyên
 
Em yêu anh
Dẫu không cất lên lời
Hay suốt đời em thỏ thẻ cùng thơ
Lời trao nhau xin mãi mãi... dẫu dù
Biển có cạn ...non mòn... đời ngang trái...
 
Không có anh
Cây không có đất, sông không bờ
Rừng thăm thẳm không la bàn định hướng
Biển mịt mù vắng bóng ngọn hải đăng
Ngày không thành ngày, đêm chẳng là đêm
Em không được là em như mong ước
Với em tất cả  vạn vật sẽ không còn tồn tại
Khi không còn anh với trái tim riêng ấp ủ bóng hình em
    Mình yêu nhau
Là bất diệt
        Là  muôn đời...
        Mãi huyền diệu
   Tình đôi ta...
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày 24/12/2008
 
 

 
Trích đoạn: HÀN PHONG
Noel
Hôm nay là lễ No-en
Chắc huynh giờ đã tèn tèn đi chơi
Tiếc rằng mình ở đôi nơi
Nếu không nhậu phát cho đời lên hương

                                  TL...T
HÀN PHONG  đoán chắc trúng rồi
Lyenson giờ đã thắp đèn đi hoang
Đường ngang ngõ tắt vội vàng
Thánh ca lẫn với Phật ca, chuyện thường...
Tiếc rằng đôi đứa đôi nơi
Nếu không LiênThơ đã theo chầu lyenson
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Noel 2008


 
 
Từ khi "Cậu " có anh hàng xóm
Thấy "Tớ" mà "Cậu" cứ lặng thinh
          Nguyễn Thế Duyên

Chiếc bóng
Em buồn em khổ anh ơi
Mà anh thì cứ hững hờ, nhạt phai
Hắt hiu chiếc bóng bên đời
Gió lay tắt mất anh còn trách không?
Hay đem tạc tượng tình em
Đốt bao hàng mã rủ em về trần
Đừng hòng em ngó mặt anh
Cháy phù vàng mã gọi hồn dọa ma
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Noel2008
Thi huynh thân mến, biết Liên Thơ háu ngọt nên bạn bè thương đem bánh ngọt dỗ buồn, ăn không nổi còn nhiều nên đem biếu huynh cùng hưởng đấy  
 
 
Người lính
CHỮ YÊU

“Ví dầu cầu ván đóng đinh…” *
Chàng mê mải  chuyện chiến binh chưa về...

Đung đưa vằng vặc trăng thề

Ru con bao tiếng não nề bấy nhiêu...

Mong chàng trọn một chữ yêu

Dù đường chinh chiến qua nhiều nẻo thương!

Mong cho gió bụi chiến trường

Tránh xa người của thiếp vương một đời…!

 
-----------------------
(*) câu hát ru - ca dao
Chữ yêu

         Thương tặng những người yêu, người vợ của lính!
Chữ yêu mình viết thế nào
Mà ta viết mãi chẳng xong bao giờ
Yêu thương từ thuở ấu thơ
Miệng xinh cất tiếng gọi hoài mẹ ơi...
 
Tình yêu của mẹ sáng ngời
Người phụ nữ của cuộc đời các con
Từ mẹ con có muôn người
Từ tổ ấm gia đình con có thế gian
 
Rồi yêu yêu mãi dẫu dù
Chỉ là khao khát ước mong mỏi mòn
Rồi yêu... yêu mãi ngàn sau
Một người ta đã chung câu ước thề
 
Ru hời tình hỡi tình mơ
Ngọt bùi dành lại cho người đi xa
Còn ta chút mật hương nhà
Dè sẻn trang trải nắng mưa qua ngày
 
Một thương đầu sóng ngọn gió xông pha
Hai thương rừng thẳm núi non điệp trùng
Ba thương phố xá rộn ràng
Tay cầm chắc súng ngẩng đầu hướng xa
 
Nghĩ về nhau ...sống quên mình...
Bình minh vẫy gọi hoàng hôn vẫn chờ
Nguyện cầu gian khó phôi pha
Kiềng ba chân vững như gia đình mình...*
                      Lê Minh Liên ThanhThơ
                             6/26/12/2008
**********
*Ca dao "Dù ai nói ngả nói nghiêng
               Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"

 
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/49D3B8143E7E438DA1782D5CED52DF8F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 12:53:34 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 23.12.2008 16:40:18 (permalink)
0
Cám ơn "Cậu " tặng "Tớ" thiếp giáng sinh
Đọc xong "Tớ " thấy tủi cho mình
Từ khi "Cậu " có anh hàng xóm
Thấy "Tớ" mà "Cậu" cứ lặng thinh
 
Nhớ lại thời mới quen nhau. Chúc vui vẻ với anh hàng xóm nhé
Liên Thơ 23.12.2008 20:35:50 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi huynh Trạc Tuyền, Nguyễn Thế Duyên và thi đệ Nguyễn Thành Dũng, Sĩ Đoan đã thăm là gửi lại bút tích cho "Nối lời yêu thương" nhé!
Chúc khỏe, vui, hạnh phúc...
 
Cội  đá
             Thương tặng Minh Đức!
Khép cánh cửa mùa đông lạnh
Mở tung cõi lòng đón xuân sang
Phút giao mùa trời đất chuyển
Thời gian đọng trên đau đáu ánh nhìn
Cứ ngỡ như vừa mới đấy
Bước chân thời gian vội vã chia li
Mang theo sắc màu tươi nõn
Cằn cỗi rồi cội đá đã trơ vơ
 
Không  khí ẩm hạt giống mốc meo
Đất bạc màu rễ cây trơ trụi
Khát vọng cống hiến thôi đành dang dở
Chẳng tìm ra mảnh đất cho mình
Hạt nảy mầm trên đá , đá rung rinh
Cây bật rễ và tim oà khóc
Tự nhủ lòng kiên nhẫn kết mùa hoa…
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ngày đầu tuần, 22/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 20:40:06 bởi Liên Thơ >
HÀN PHONG 24.12.2008 15:31:41 (permalink)
0
Chị Liên Thơ mến.
Cảm ơn chị đã sang và chúc Giáng Sinh nha, mấy hôm nay HP bận nên không biết, hôm nay thì hơi trễ. Có chút quà ở quê gởi tặng chị. Chúc chị và gia đình an vui, hạnh phúc trong ngày Giáng Sinh này.


Giáng Sinh đã đến hiên nhà
Em mang tặng chị chút quà làm duyên
Món quà nho nhỏ không tên
Chúc gia đình chị Giáng Sinh an hoà

Hàn Phong



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/E89079AEB02E4D18A754682696077E2E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 24.12.2008 16:35:43 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn món quà “cây nhà lá vườn” quý giá của HÀN PHONG nhé!
Chúc em vui với những sáng tạo mới nhé ...
 

Ao làng
Ao làng ngan ngát hương làng
Lá sen hứng gió đựng cơn bãolòng
Gửi trong thăm thẳm ánh nhìn
Tình yêu em với cõi đời bạc vôi
Trở về đắm vị hương nồng
Tình yêu quê kiểng tấm tình trung trinh
                     Lê Minh Liên ThanhThơ
                            4/24/12/2008
          Nhớ những ngày tháng đau điếng và
                         đắng ngắt cuối năm 2008!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D9AC8418267E4EB58B8C73D426B1CB4B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 16:39:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
nguoitoithuong 24.12.2008 18:10:03 (permalink)
0
Cám ơn chị tặng thiệp giáng sinh
Nhận thiệp chị gửi vui thiệt tình
Hôm nay ghé đến em cầu chúc
Chị iu khỏe mạnh và thật xinh 

 
 Em gái hỏi thăm chị cái nào?
Hổng biết bây giờ chị ra sao ?
Công việc bận rộn không chị nhỉ
Học trò có làm chị lao đao
 
Còn em bận rộn suốt cả ngày
Cắm đầu vào việc như máy cày
Chẳng còn rảnh rang như ngày trước
Thơ viết nhạt nhòa chẳng còn hay
 
Bởi đời muôn nẻo có cho ai
Cuộc sống ấm no luôn đủ đầy
Phận số trời đày đành cam chịu
Vất vả làm ăn.. mong có ngày
 
Số em vất vả chịu đắng cay
Mượn vài con chữ em tỏ bày
Thi thoảng về đây tìm thơ chị
Mong được chút gì....lấp thật đầy
 
Lấp đầy tâm hồn mong khỏa khây
Để tiếp tục đi nốt đời này
Để  chân rệu rã không ngừng bước
Để lúc tuổi già được thảnh thơi
 
Cám ơn chị lắm chị iu ơi
Cám ơn vần thơ màu tím rơi
Cám ơn những gì tinh khiết nhất
Mà em đã nhận ở nơi này!
 
Chúc chị iu một đêm giáng sinh anlành và ấm áp !
ThanhMai- kính chúc!
Liên Thơ 24.12.2008 19:40:27 (permalink)
0
Chời” ơi Nguoitoithuong lo làm “vầu” quên lối về vườn thơ may nhờ Chúa dẫn đường nên chị mới nhìn thấy cái mặt “chep” đây.Ơn chúa...
 
Noel ...mong...
Ai cũng nguyện cầu hạnh phúc
Cho mình và cho  người mình thương
Riêng tôi mong phép  màu linh nghiệm
Giết chết tôi đi cho đông khỏi phũ phàng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm noel 2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6066E0C447ED4B58B5C696C55782B305.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:42:25 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 24.12.2008 20:00:31 (permalink)
0
 


Chị ơi!
Một lần nữa em kính chúc chị cùng đại gia đình
hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!
 
Kỷ niệm đêm Giáng sinh năm nay em gởi tặng chị một món quà! (NL)
 
 
 
 
Liên Thơ 24.12.2008 20:15:30 (permalink)
0
Cảm ơn Nguoi lính đã đem đến cho "Nối lời yêu thương" Khát vọng sống và cống hiến cho đời dẫu dù đôi nơi đôi lúc đời thường lỡ làm ẩm ướt nhiệt thành...
 
Vầng sáng trong
                                    Thương tặng Minh Đức!
Lá bàng thắm đỏ trên cây
Dệt đường công lí sắc màu đắng cay
Đã nghe rung chuyển đất trời
Tưng bừng xuân đến, rộn ràng tiếng ca
 
Phố vui khoác áo hoa vàng
Mà cô em ấy vẫn màu tím thương
Em đang đi giữa phố phường
Bước chân ai đợi mà vươn thật dài?
 
Dòng đời hối hả bon chen
Ung dung em bước về đâu hỡi nàng
Ngẩng cao đầu, dáng khoan thai
Dấu chân em khắc vết hằn mê say...
 
Cho tôi sánh bước đường vui
Cho tôi mượn nụ môi hồng xinh tươi
Để tôi thắp sáng trời tà
Xua đi ám khí tỏa vầng sáng trong...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Kỉ niệm về những tháng cuối năm 2008
            Đi lại đường Ngô Quyền ngang  trung tâm GDTX thành phố     11/2004 - 12/2008
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 20:22:23 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.12.2008 13:28:00 (permalink)
0
Trên cát biển đêm
Tình em như dải lụa đào
Óng ả...mượt mà...êm ái sao...
Rủ xuống hồn anh ngàn luyến ái
Âu yếm anh yêu những lúc buồn...
 
Tình em như sóng dạt dào
Vỗ mãi bờ yêu nâng lên cao
Nhịp tim em đập hòa nhịp sóng
Ru mãi tình yêu biển mặn mòi
 
Biển đêm đông lạnh, lòng em sáng
Sưởi ấm tim anh tan giá băng
Đôi tim thắp sáng ngàn độ lửa
Cát rắc hoa yêu phủ bóng mình...
 
Ơi cát ...cát vàng... cát bạc...cát thân thương...
Nối liền trời  đất đêm diễm tuyệt
Sao ngự mắt nhìn giọt giọt ...thương...
Dấu đằm trên cát... biển trời đóng khung
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         25/12/2008
                      Biển đêm noel 2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3095AD4F19144034BE9CC9CDC5D87822.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 12:16:48 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Người lính 26.12.2008 11:39:34 (permalink)
0
 
 



NL gởi tặng Cô giáo một bài thơ mới.
Tuy không phải là thơ Đường nhưng Cô giáo xem có ngọt không nhé!
(NL)
 
Người lính
CHỮ YÊU
 

“Ví dầu cầu ván đóng đinh…” *
Chàng mê mãi chuyện chiến binh chưa về...
Đung đưa vằng vặc trăng thề
Ru con bao tiếng não nề bấy nhiêu...
Mong chàng trọn một chữ yêu
Dù đường chinh chiến qua nhiều nẽo thương!
Mong cho gió bụi chiến trường
Tránh xa người của thiếp vương một đời…!
 
-----------------------
(*) câu hát ru - ca dao

Người lính 28.12.2008 09:32:01 (permalink)
0
 
 
 
 


 
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 154 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9