NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009 Nói ra sẽ rất là nhiều Nôm na thì gọi là yêu thôi mà Bỗng dưng thương nhớ người ta Núi cao sông thẳm đường xa mặc lòng kimrbl
Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009
Nói ra sẽ rất là nhiều
Nôm na thì gọi là yêu thôi mà
Bỗng dưng thương nhớ người ta
Núi cao sông thẳm đường xa mặc lòng
kimrbl
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
Người lính - 12.01.2009
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHƯNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ!
Là yêu
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao?
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009
Nói ra sẽ rất là nhiều
Nôm na thì gọi là yêu thôi mà
Bỗng dưng thương nhớ người ta
Núi cao sông thẳm đường xa mặc lòng
kimrbl Là yêu yêu đến ngàn sau Dẫu bao núi thẳm sông sâu cũng đành Dẫu buồn… dẫu khổ… dẫu gì… Là yêu nên vẫn say mê dại khờ… Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần, 12/1/2009
LÀ YÊU... Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
Người lính - 12.01.2009
Là yêu bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
là yêu nên mới hờn ghenlà yêu nên nhớ không quên một người
là yêu nên đã trao lời
là yêu nên trọn cuộc đời bên nhau...
Người lính - 12.01.2009
Là yêu nên dõi theo cùng
Chân trời góc bể... bóng câu qua mành...
Là yêu hết đứng lại ngồi
Bưng cơm rơi bát, khăn cầm tuột tay...
Là yêu ngơ ngẩn mỗi chiều
Hoàng hôn buông bóng, chạnh lòng khóc thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa giữa tháng 1 năm 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 16:28:43 bởi Liên Thơ >
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
Người lính - 12.01.2009
Là yêu bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
là yêu nên mới hờn ghen
là yêu nên nhớ không quên một người
là yêu nên đã trao lời
là yêu nên trọn cuộc đời bên nhau...
Người lính - 12.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 04:12:50 bởi Người lính >
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu kimrbl và Người lính đã ghé thăm và lưu bút lại "Nối lời yêu thương" những cảm nhận rất ý nhị, chân thành về "Là yêu " nhé!
Thân thương chúc các bạn những ngày đầu xuân 2009 vui, khoẻ, hạnh phúc nhé!
Cuối...
Thương tặng BX... Cái rét cuối mùa em nhớ anh
Con đường xa lắm... gió tung hoành
Em đi con gió đùa xô mãi
Chân kìm bám chặt tóe máu tươi...
Em vẫn chờ anh cuối con đường
Cuối mùa lá rụng, cuối đau thương
Cuối những khó khăn và trắc trở
Tàn một kiếp hoa đón quả lành...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 14/1/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D6FB295CE3A44E509FEED0545FEB159A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 14:46:24 bởi Liên Thơ >
Xuân về nhớ Mẹ
Mùa về lại nhớ mùa qua
Nhớ bếp Đông: vui, ấm cửa nhà
Đi đâu con cũng yên lòng nhờ có mẹ
Mẹ yêu thương, che chở, vỗ về...
Mẹ là mái ấm ngọt thơm
Cho con tung tẩy đường mơ sáng hồng...
Giờ con cánh nhạn lạc bầy
Bơ vơ mất Mẹ, bạn...thầy bỏ rơi
Mẹ ơi sắp tết càng thương
Nhìn đâu cũng ước Mẹ hiền còn đây
Chợ xuân tấp nập đủ đầy
Con mua chi nữa Mẹ đâu mà dùng?
Tần ngần đứng ngắm mà xem
Tấm khăn, chiếc nón Mẹ dùng khi xưa
Ước gì còn Mẹ những ngày
Cơm bưng thuốc dỗ...áo quần con mua...
Ai buồn có Mẹ sẻ san
Con buồn thắp nén hương thơm khấn thầm
Linh thiêng Mẹ đã thấu lòng
Tỏa vòng tay ấm... ủ nồng tim côi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 h 15/1/2009
Đã vào mùa xuân thứ 5 vắng Mẹ yêu rồi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 14:52:05 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009
LÀ YÊU...
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
Người lính - 12.01.2009
Là yêu bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
LÀ YÊU...
Là yêu… tiếc ngẩn tiếc ngơ
Cơn mưa chợt tạnh thẩn thờ chia tay
Là yêu… ước có cánh bay
Núi, sông, đèo… vẫn ở ngay bên đời
Là yêu… cất tiếng ru hời
Gửi niềm nhung nhớ trong lời tặng con
Là yêu… từ thuở còn son
Đến khi mái tóc pha sương giữ mình
Là yêu… đứt đoạn bóng hình
Đường đời hai ngả chữ tình sóng đôi…
Người lính - 15.01.2009
Ai buồn có Mẹ sẻ san
Con buồn thắp nén hương thơm khấn thầm
Linh thiêng Mẹ đã thấu lòng
Tỏa vòng tay ấm... ủ nồng tim côi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 h 15/1/2009
Đã vào mùa xuân thứ 5 vắng Mẹ yêu rồi...
!!!
trên cao mây trắng chín từng
Lặng nghe lời khấn đã dừng bước đi
Âm dương cách trở làm chi
để con khóc Mẹ biệt ly muôn đời
Người ơi tôi đã khóc rồi
Lời thơ khiến cả đất trời rưng rưng!
trên cao mây trắng chín từng...
NL - 15.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:04:58 bởi Người lính >
Liên Thơ vô cùng cảm động khi được thi hữu Người lính cảm thông và chia sẻ nỗi niềm nhớ mẹ yêu khi xuân về… Chúcbạn và gia đình những mùa xuân vui , hạnh phúcnhé! Thân mến…
Ráng hồng Thời gian lặng lẽ qua ngày
Thời gian hờ hững buông xuôi theo dòng
Cho nhau một chút ráng hồng
Nhớ bình minh đến hoàng hôn não lòng...
Ngửa mặt nhìn trời cao rộng
Cúi nhìn mặt đất quá đỗi chênh vênh
Nhìn ngang ngó dọc đâu cũng lạ
Duy chỉ hai ta là rất quen...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày giữa tháng 1 năm 2009
Trưa, 14/1/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FBA610D46B5543C698F055348FEC5EF0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 15:07:03 bởi Liên Thơ >
Để
Xuân dâng lộc biết cho người
Như em trao cả cuộc đời cho anh
Mà anh thì rất mong manh
Mỗi khi khật khưỡng khật khà vì say
Anh say công việc quên ăn
Để em thương xót nỗi lo mẹ hiền
Anh vui bè bạn quên giờ
Để em ngơ ngẩn tiếc thờigian mong
Đứng ngồi trong dạ không yên
Em như cô gái buổi đầu mới yêu
Em đâu có đảm đang nhiều
Một vai vợ đảm, một vai mẹ hiền
Yêu anh em sớm trưởng thành
Nghĩa tình chồng vợ đắp bồi thêm cao
Đến khi đã hết số phần
Anh mà đi trước em theo sau liền
Để lo cơm nước, áo quần
Để lo nhắc nhở việc gì làm ngay
Để trao anh những nụ cười
Để dâng anh giọt mồ hôi mặn nồng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Phút chuyển giữa đêm và ngày Táo quân chầu trời, 23 tháng chạp năm Mậu Tí
Chủ nhật, 18/1/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/66D54C37D6344643961C1D2042DBEF4E.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 15:14:11 bởi Liên Thơ >
Cửa sổ Biết chắc anh không đến Mà em vẫn đứng chờ Khuya rồi cửa lớn đóng Cửa sổ lại mở ra Cửa sổ đón sao sa Cửa sổ ngóng gió mát Cửa sổ chờ trăng sáng Cửa sổ đợi bình minh Ô cửa nhỏ tim em Suốt một đời không khép Hằng bao là mong nhớ Dẫu biết anh không về… Lê Minh Liên Thanh Thơ 5giờ 30 phút chủ nhật, 18/1/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 21:36:07 bởi Liên Thơ >
Lời vô thanh Biết anh chẳng ở cõi đời Mà em cứ gọi anh ơi, anh hời… Gọi anh khản đặc cổ rồi Lời vô thanh cứ lặng thầm cất lên... Lê Minh Liên Thanh Thơ 5giờ 30 phút ngày đầu tuần, 19/1/2009
Lời vô thanh
Biết anh chẳng ở cõi đời
Mà em cứ gọi anh ơi, anh hời…
Gọi anh khản đặc cổ rồi
Lời vô thanh cứ lặng thầm cất lên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5giờ 30 phút ngày đầu tuần, 19/1/2009
Lời vô thanh
Biết anh chẳng ở cõi đời
Mà em cứ gọi anh ơi, anh hời…
Gọi anh khản đặc cổ rồi
Lời vô thanh cứ lặng thầm cất lên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5giờ 30 phút ngày đầu tuần, 19/1/2009
Người đã về cõi vĩnh hằng Thầm gọi tên mãi…e rằng khó tan Nhìn em lệ đẫm đôi hàng Trần gian bịn rịn…hồn càng vất vơ Coi đây như một giâc mơ Đời là bể khổ...biết bờ bến đâu Cho hồn yên nghĩ chìm sâu Gọi tên càng gợi thêm sầu được chi Để người thanh thản ra đi Luyến lưu thương nhớ…được gì buồn thêm Tình xưa xin để lắng êm Xem như kỷ niệm êm đềm không phai Em còn son sắc tương lai Đắm chìm quá khứ…để ai đau lòng… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 19:43:55 bởi Mac Nhan Son >
Mạc Nhân Sơn mến chúc Liên Thơ và quý quyến một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng
CHÚC các thi hữu trong diễn đàn MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan... -MNS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: