NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
_____________________________
CHÚC LIÊN THƠ
Chúc cô năm mới lộc đầy nhà
Trọn năm cô luôn thắm như hoa
Tình thương dành trọn cho lớp trẻ
Thanh nhàn, phước lộc hơn năm qua
21/1/09
Thái Anh
Liên Thơ trân trọng, vui mừng đón nhận và ghi nhớ tấm tình của các thi hữu tình thâm Người lính, Mac Nhan Son, Thaianh49 đã dành cho “Nối lời yêu thương” nhé! Thân thương chúc các bạn những ngày cuối năm âm lịch khỏe, vui để đón một cái tết ngập tràn tình yêu cuộc sống!
Thăm quê Anh về thăm mẹ, thăm quê Thăm mùa kết trái, thăm cô láng giềng Thăm đồng xa , nhớ đồng gần Thăm những bè bạn một đời thân thương... Thăm bao kỉ niệm một thời Đạn bom cày xới đất quê nát nhàu Nhớ thời áo trắng máu loang Tuổi xanh oan khốc hai vai nặng hờn Thù quân cướp nước bạo tàn Giận mình nghiệp chướng vướng oan xé trời Về quê thăm lại...tình ơi... Màu hoa tím cả những chiều nhớ mong... Nao nao dòng nước bến quê Bâng khuâng trong dạ nhớ về người xưa Người xưa với những xa xưa Cho anh khóc lặng bên bờ nhớ thương... Mẹ yêu với lại bạn hiền Một thời mãi nở hoa điên điển vàng Tình quê tha thiết chứa chan Một vòng thương tưởng bồi hồi không nguôi... Lê Minh Liên Thanh Thơ 4/21/1/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A5038D1420F04E48BB02CB6746138031.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 15:11:46 bởi Liên Thơ >
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ!

Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Ơi này bác thợ "vá thơ" ơi
Bác ở đâu cho hỏi mấy nhời
Ngoài thơ bác vá điêu luyện quá
Còn vá gì không bác thợ ơi???
anhtrangthu
ATT lạc vào đây thấy chủ đề vá víu hay quá nên góp vài câu, mong gia chủ đừng xua đuổi nhé
Vá áo tình
Ngoài vá thơ tôi cũng vá áo tình
Vá cho người luôn ở một mình
Như ánh trăng thu trên trời ấy
Có tôi vá rồi chắc chẳng thấy đơn côi
Vá mảnh tình tôi vào ai đây người ơi
sợi chỉ thơ dài cả cuộc đời
Áo tình ai rách cho tôi vá
Mảnh tình tôi vào
Cho lành áo tình người
Vá áo tình vì luôn đơn côi
Như mảnh trăng thu ở lưng trời
quạnh quẽ chiếu vào hồn tôi đêm mộng
ánh trăng tà và hồn dâng chơi vơi
Sợi chỉ thơ tôi quăng lên trời
Rút từ hồn tôi quấn lấy hồn người
Trăng cao quá,trời thu xanh quá
Vá trăng ư? chỉ là ước mơ thôi
Mà sao trăng cứ đơn côi?
Để vầng trăng làm khổ hồn tôi
Tình tôi rách hay tình trăng rách?
Tôi vá trăng hay trăng vá tôi?
Trăng ơi đừng ở trên trời
Hãy xuống đây ngồi tựa vai tôi
Lấy thơ làm áo hai ta đắp
Sống một đêm bằng sống cả cuộc đời
Đêm nay vá mảnh áo tình
Một mình tôi lại một mình trông trăng
(tôi mong bạn đừng giận
Thơ chỉ là thơ thôi )
***
Người tài vá được vần thơ
Còn tôi là kẻ dại khờ đứng xem
Áo tình người vá đêm đêm
Ánh trăng thì vẫn bên thềm đơn côi
Áo tình người vá một thôi
Trái tim cũng đã có người mang sang
Còn trăng sao cứ mơ màng
Khuyết tròn quy luật sầu mang làm gì
Ánh trăng dễ có mấy khi
Tia rơi tia đứt lấy gì vá đây
Hãy ngồi trên chín tầng mây
Một ngày nào đó tự đầy thôi trăng...
ATT
Gắn
Vá víu tình thơ với tình đời
Gắn đời em lại với anh yêu
Gắn ngàn sao sáng vào trời rộng
Lung linh... lung linh những ánh hồng...
Rút sợi tơ tằm dệt vải hoa
Kết thành tấm thảm trải đường xa
Đón bước chân nhau ngày tao ngộ
Trên những sắc màu lộng lẫy hoa...
Gút sợi tơ tình kết đường may
Dệt bao mơ ước cảnh sum vầy
Anh ơi dẫu một giây hạnh phúc
Ta đổi tuổi đời lấy mai sau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 4/21/1/2009 Gửi ai thơ thẩn dạo vườn thơ
Đôi lời son sắc tấm tình quân - dân
Xuân sang đất nước đẹp muôn phần
Dân giàu quân mạnh vững bền trời Nam.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22 giờ 40 phút ,26 tháng chạp Mậu Tí
5/22/1/2009

Gửi xuân quê mình sang với bạn Châu Phi xa thật mà gần Mảnh đất có bạn Thơ đang sống Như ở trong nhau nỗi nhớ biển tràn… Lê Minh Liên Thanh Thơ 22 giờ 50 phút ,26 tháng chạp Mậu Tí
5/22/1/2009
Huynh tính sổ đời được bao lâu? Đưa muội xem hộ có còn nợ không?
Hình như huynh trót ăn gian Cho nên tính mãi vẫn không rạch ròi...
Nợ chồng nợ chất nặng vai Trượt chân ngã oạch chẳng ai đỡ giùm...
Khổ thân cho cuốn sổ đời Biến thành quyển lịch tặng người đa đoan...
Lê Minh Liên Thanh Thơ 22 giờ 55 phút ,26 tháng chạp Mậu Tí 5/22/1/2009
Vắng cánh chim cô lẻ
Chao nghiêng giữa trời yêu Hay là chim có bạn Ríu ran trong tổ hồng?
Lê Minh Liên Thanh Thơ 23 giờ 26 tháng chạp Mậu Tí 5/22/1/2009 
Gánh buồn kimrbl đến nơi đâu Để trời thơ nhớ tiếng rao não lòng Nợ trần ta trả chưa xong Tìm nhau thầm hỏi …bao mùa xuân vui? Lê Minh Liên Thanh Thơ 23 giờ 5 phút, 26 tháng chạp Mậu Tí 5/22/1/2009 
Trích đoạn: huydungpro
CÓ PHẢI TRĂNG NGUYÊN TIÊU
(Rằm tháng Chạp, đã nhớ rằm tháng Giêng Kỷ Sửu)
Trăng ơi trăng
tình xung quanh hiển hiện
trăng có thấy gì chăng :
Mây ôm biển
Biển ôm đêm
Đêm ôm đất
Anh ôm em
mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
để quên đời chật vật
Có ai ôm trăng để ngủ đâu
(duy nhất vệ tinh của Địa Cầu )
tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng –
nơi đây vui khổ lẫn vào nhau ?
Kim cổ, mê trăng quá đáng yêu
nên ‘thơ trăng’ - đặm tình son sắt
tênh tênh trăng bạc nguyên tiêu
trăng khuyết, trăng tròn vằng vặc …
Lửa khói dài, trăng lem mặt khóc ròng
thái hòa tới, nguyên tiêu trong sáng lại
ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân
*
Bàn tay trăng xua tan mặc cảm
thi vị đời thường, thiện chân dần thấm
da trăng xanh tiềm ẩn vị trầm thơm
chia sẻ diệu kỳ lửa lạnh cô đơn
Phi hành gia chân bén mặt trăng mơ
say cổ tích, vẫn mê nguyên tiêu thơ
bày cháu tìm gốc đa bên chú Cuội
“để trâu ăn lúa, ời ời gọi cha”
du hành vũ trụ thích câu ca:
“ông giẳng ông giăng! xuống chơi với tôi”
***
Rằm tháng giêng, đò lướt ngắm trăng trôi
vạch lá, rẽ sương lạc bãi bồi
giao cảm nhìn nhau vầng thánh thiện
thuyền cong – ‘trăng mắt’ chớm thương rồi?
Chèo khuấy đơn côi, trăng se lạnh
nhắc người trần thế phận bơ vơ
Bơi theo tà áo vơi cô quạnh
tới động nguyên tiêu, môi mặn mà
Mỏng manh ‘trăng áo’ lộ kiêu sa
in ánh sao đêm đã nhạt nhoà
linh khí nguyên tiêu chuông dóng dả
âm ba gom lại ‘áo trăng’ ngà
*
màn sương thấp thoáng cảnh nguyên sơ
áo uống sương trăng đẹp sững sờ
tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi
áo trăng bay! bay cả cõi trăng thơ.
Lung linh ‘trăng áo’ hư hay thực
‘trăng mắt’ đầu xuân giọt mặn, dài.
Tình yêu chớm nở - hoa hàm tiếu
dương thế đêm rằm? hay bồng lai?
Dù tuổi cao nào, khi buồn ai
cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
cho ta giấu cả bụi hình hài
‘bụi trăng’ vương vất bay không lạc
miên viễn nguyên tiêu - bạc giát đầy.
huy dung
Xuân về riêng tặng em tôi Muôn sắc hoa yêu tím một trời Thương yêu mãi mãi ngày xưa ấy Với một tình yêu chẳng đổi dời... Lê Minh Liên Thanh Thơ 23/1/2009 28 tháng chạp Mậu Tí Cảm ơn banglang07 đã đem mùa xuân đến cùng những lời chúc đẹp cho Liên Thơ. Chúc em mãi mãi như mùa xuân nắng hồng nhé! Thân thương... 
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG
TRI KỶ ĐÂU RỒI?
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Còn đây nỗi nhớ đọng tâm người!
Vần thơ nhả ngọc chưa vơi ý
Nét bút phun châu chửa cạn lời
Hoa nở vàng cành khoe sắc thắm
Cây đơm biếc lá đượm màu tươi
Xuân về nhớ bạn phương xa ấy
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Thi Nang
Tri kỷ đây này tri kỷ ơi!
Ngày mai về đến thủ đô rồi
Để lại mai vàng đang chớm nụ
Mang về đào thắm cánh buông lơi
Nắng gắt Sài thành đành để lại
Mây mù Hà nội vội buông trôi
Xuân đến ngập tràn trong khoảnh khắc
Tri kỷ đây này tri kỷ ơi
ATT
Giờ này ngày mai ATT đang ở HN, không có thời gian chúc Tết nên bây giờ ATT kính chúc tri kỷ và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vương, ATT rất muốn đón Tết ở SG nhưng điều kiện không cho phép nên ATT lai ra HN đón Tết rồi trở vào SG sau. Chúc các thi nhân ở vntq vui vẻ Hạnh phúc trong năm mới.
Gửi người về đất Mẹ
Hình như tôi nhớ một người
Hình như tôi có một trời xuân ca
Hình như ánh sáng chan hòa
Hình như hoa nở chẳng cần mùa sang
Hình như tôi vẫn chờ mong
Người về đất Mẹ mang quà cho tôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ 25 phút, 29 tết
7/24/1/2009
Vì thân ái nên Liên Thơ đùa vui cùng hai thi hữu tình thâm.Chúc các bạn một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc...
Thân mến!
Mừng năm Kỉ Sửu đến rồi Riêng chúc anh Duyên thắm nụ cười Tình thơ kết ngọt như hoa trái Như lòng đằm thắm ý xuân vui Lê Minh Liên Thanh Thơ 29 tết 14 giờ kém 5 phút, 7/24/1/2009


Tết đến rồi, tớ nhà nghèo chẳng biết tặng cậu thứ gì. Thơ thì dạo này thất tình đâm ra không viết được. Thôi tớ tạng cậu đôi câu đối treo tết vậy
Đêm ba mươi nghe pháo nổ đùng, Hoa thắm ai trao mừng tết đến
Sáng mồng một chạm cây nêu cộc, Thơ tình người gửi đón xuân sang
Chúc cậu hạnh phúc như ý nhé và nhớ làm mối cho tớ một đám đấy ! Với Liên Thơ đây quả là món quà quý và độc nhất vô nhị.
Hoa thắm và Thơ tình ... là tài sản quý giá của các bạn yêu thơ nên dĩ nhiên cũng là của Liên Thơ. Liên Thơ trao đi với tất cả tâm tình mình và đã ...đang...mong sẽ được nhận nhiều nữa từ các thi hữu trên thi đàn, đặc biệt là của thi huynh Nguyễn Thế Duyên cơ.
Nợ làm mối từ năm ngoái khất sang năm sau nhé!
Đôi khi nhớ đến kỉ niệm thân thương làm Liên Thơ muốn khóc ...
Thân mến tặng thi huynh nữa này, vui và khỏe nhé.Liên Thơ luôn đón đọc những sáng tác mới rất tuyệt của thi huynh đấy! 30 tết! Sáng chủ nhật, 25/1/2009

Gặp mùa xuân Thân thương tặng Tô Vĩnh Nghiêm và các lớp học sinh thân yêu của tôi... Tôi gặp mùa xuân trên môi trẻ Khi các em cùng cất tiếng chào Chúng nở nụ cười tặng tôi lời chúc đẹp Tay dâng tấm thiệp nét chữ hoa Tôi đón xuân sang từ đông xám Từ hè nắng đỏ chia xa Từ thu vàng mừng gặp mặt Nhớ mãi mùa xuân xanh ...mùa lộc biếc đâm chồi... Lê Minh Liên Thanh Thơ 5 giờ 25 phút, 30 tết Bình minh chủ nhật, 25/1/2009 Liên Thơ vô cùng cảm động và hạnh phúc biết bao khi đón nhận quá nhiều tấm chân tình của tovinhnghiem và các bạn thơ thân ái của em.Xuân Kỷ Sửu, chúc Tô Vĩnh Nghiêm cùng các bạn Đô Cân, Nhã Trân, Vĩnh Hùng, Hán Quân, Nghinh Tuấn, Hàn Băng nhiều may mắn, hạnh phúc.Mong cho tình thi hữu của các em ngày càng gắn bó thân thiết.Sang năm mới Liên Thơ mong sẽ có nhiều thì giờ thưởng thức thơ cùng các em nhé!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 06:15:08 bởi Liên Thơ >
Cửa sổ Biết chắc anh không đến Mà em vẫn đứng chờ Khuya rồi cửa lớn đóng Cửa sổ lại mở ra Cửa sổ đón sao sa Cửa sổ ngóng gió mát Cửa sổ chờ trăng sáng Cửa sổ đợi bình minh Ô cửa nhỏ tim em Suốt một đời không khép Hằng bao là mong nhớ Dẫu biết anh không về… Lê Minh Liên Thanh Thơ 5giờ 30 phút chủ nhật, 18/1/2009 Tim em mở cửa suốt đời Sao anh không đến hỡi người em yêu Anh còn bận việc phiêu diêu Hay còn mải bận cưng chiều người ta Trái tim em vốn thật thà Cứ chờ đợi đến bao giờ gặp anh Tim em cửa sổ an lành Yêu anh dành trọn tuổi xanh đợi chờ kimrbl
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Chúc tình mãi mãi đong đầy Chị ơi! Xuân đến- sum vầy bên nhau. Liên minh-hòa quyện đổi trao... Thơ tình chan chứa ngạt ngào yêu thương!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 17:11:28 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu kimrbl và Sĩ Đoan đã dành thời gian quý báu của những ngày cuối năm Mậu Tí cho “Nối lời yêu thương” nhé! Thân thương chúc các bạn một mùa xuân vui tươi, tràn nắng ấm...
Băng hoại Cái rét từ trời trùm lên mặt đất Cái rét từ đất phả ngược lêm cao Cái rét từ lòng anh truyền sang em buốt giá Sự lạnh lùng băng hoại cả mùa vui.. Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 20/1/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 23:47:53 bởi Liên Thơ >
BL CHÚC LIÊN THƠ CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG
Cảm ơn banglang07 đã đem mùa xuân đến cùng những lời chúc đẹp cho Liên Thơ. Chúc em mãi mãi như mùa xuân nắng hồng nhé! Thân thương
Gương mặt mùa xuân Gương mặt mùa xuân tươi sắc cờ Tưng bừng non nước ánh sao mơ Em đi giữa phố phường rộn rã Ngắm màu hoa đẹp ,lá non tơ... Thêm yêu cuộc sống cần lao để Thấy những mùa hoa giữa bão cuồng... Lê Minh Liên Thanh Thơ 23/1/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:53:32 bởi Liên Thơ >
Tạm yên Dù anh có hư thế nào Em không dám tệ với anh bởi vì Mẹ yêu anh nhất trần gian Anh là tất cả cuộc đời mẹ mong... Mẹ hiền thương đến là thương Còn chút hơi thở cũng dành cho con Người ơi ngày tháng không nhiều Xin Người nở một nụ cười tạm yên... Lê Minh Liên Thanh Thơ 10 giờ 25 phút , 28 tháng chạp Mậu Tí 6/23/1/2009
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
Chúc bạn thơ năm mới phát tài
Mừng xuân hạnh phúc nhất đời nay
Xuân vui,xuân khỏe,xuân tươi mãi
Mới đẹp cửa nhà,thắm trúc mai
Thi Nang
Liên Thơ vui mừng đón mùa xuân từ tấm tình thi hữu Người lính và PHẠM VĂN NANG dành cho "Nối lời yêu thương". Chúc các bạn mãi mãi như mùa xuân...
Khát vọng mùa xuân Thương tặng Minh Đức! Ngợp trời muôn sắc hoa tươi Ngợp lòng em tiếng ca rộn ràng Em đi trong ánh sáng ngời Biển hoa dậy sóng hương yêu ngát trời Màu hoa thắm mãi tình em Hương hoa ngỏ ý trao lời thiết tha Tình yêu cuộc sống an hòa Yêu người lao động một đời siêng năng Dẫu cho bão quét, sóng cuồng Tâm hiền trí sáng em cười như hoa Một kiếp cần lao sao ngắn ngủi Em hẹn đời sau lại cần cù... Chợ hoa, đêm 28 tết 23 giờ 30 phút, 23/1/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8A8A1167B53B41B795CB59ABF1CD7D8C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 14:23:20 bởi Liên Thơ >
Tết đến rồi, tớ nhà nghèo chẳng biết tặng cậu thứ gì. Thơ thì dạo này thất tình đâm ra không viết được. Thôi tớ tạng cậu đôi câu đối treo tết vậy
Đêm ba mươi nghe pháo nổ đùng, Hoa thắm ai trao mừng tết đến Sáng mồng một chạm cây nêu cộc, Thơ tình người gửi đón xuân sang Chúc cậu hạnh phúc như ý nhé và nhớ làm mối cho tớ một đám đấy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: