Mẹ dạy tôi
Cá Mặn 20.12.2007 00:33:24 (permalink)
0



Tôi yêu mẹ thân gầy yếu ớt
Cả một đời không ngớt lo con
Huy sinh tận tuỵ tuổi son
Nuôi con khôn lớn lúc non nước cần

Mẹ dạy con những điều nên nói
Lời thoát ra không dối bản thân
Lo mẹ là hiểu ý dân
Cùng chung dòng máu ân cần giúp nhau

Mẹ dạy con quí tình dân tộc
Đứng hiên ngang cơn lốc cuối mùa
Xua quân bắc tiến ngàn xưa
Bằng trí óc không mang lữa đốt người

Mẹ dạy con tình thần dân tộc
Không thua ngoại bang dọc biên giới
Đứng thẳng lên ...... lở đầu rơi !
Làm gương con cháu mọi nơi đất Việt

Mẹ dạy con kêu gọi người Việt
Lấy tình thần quốc gia diệt yếu hèn
Diên Hồng Hội nghị trống kèn
Giữ niềm tin thắp sáng đèn bất khuất
#1
    Cá Mặn 22.12.2007 11:58:46 (permalink)
    0


    Cõi lòng xa cách ...........

    Đứng dưới mây xanh bóng mặt trời
    Người, tôi phó thác mặc cho đời
    Anh hùng khí phách cần dùng thế
    Dũng sỉ hiên ngang phải đợi thời

    Số phận chưa đi còn bảo dạ
    Duyên trời sẽ đến khó vâng lời !
    Cha, em, cậu, chú già nằm xuống
    Chẳng lẻ làm ngơ chết chẳng mời ..........


    Vài ly khắc cốt quyết không rời
    Vững chí gan bền thuận ý trời
    Mặc kẻ làm ngơ do lẻ sống
    Không ai lấy cớ bởi vì đời

    Quên đi khổ nhọc cha cùn ý
    Bỏ hết công lao kẻ mất lời
    Nắm vững lòng tin cùng nhiệt huyết
    Non sông uốn khúc lúc thuận thời ............

    ......dạ thốt nên lời
    #2
      Cá Mặn 25.12.2007 06:25:31 (permalink)
      0
      Nhớ........

      Mặt nước soi đời dáng ngã nghiêng
      Hồn bay lạc lối cỏi trần tiên
      Nâng ly nhấp rươu cười chưa tỉnh
      Ngắm cảnh mơ hình nhớ muốn điên

      Giất ngủ mang theo lời lẩm bẩm
      Thương người nhớ quá mộng triền miên
      Buồn ơi chịu khó nằm trong xó
      Chớ bắt ta sầu mới được yên

      Cá Mặn
       
      #3
        Cá Mặn 06.10.2011 04:43:51 (permalink)
        0
        Nối bàn tay

        Nắm lấy bàn tay để vẫy vùng
        Cho dù bão tố mảnh tình chung
        Đôi ta từng bước xây bờ cõi
        Đắp luỹ đào mương giấc mộng cùng

        Mẹ nói dương gian trận bão nào
        Người dân khổ nhục bởi vì sao ?
        Làm trâu chúng cỡi ngàn năm vẫn...
        Có kẻ đầu tàu tuốt kiếm lao

        Khí thế anh hùng chất ngất chao
        Thao quân kết trận lúc dân gào
        toàn dân một ý đồng thanh gợi
        Lấy đất dụng binh thống nhất thao...

        Cửa ngõ trước rào kín cổng sau
        con tim chính trực những vì sao !
        Dùng muu phá trận không tanh máu
        Hối lộ tham ô rã cánh chào

        Hảy nhắn cùng ta hởi đám đông
        Bao năm lửa đốt ở trong lòng
        Anh hùng xuất hiện, anh hùng diệt
        Đến lúc suy tàn chỉ số không

        Định hướng canh tân kinh tế cần
        Cung cầu đáp ứng bởi lòng dân
        Nay đà phát triển trong tình thế
        Nón cối trên đầu quá nặng cân

        Cá Mặn
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9