Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 54 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 807 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 16.06.2009 12:26:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Chén Tình Ta Mang

Những mảnh thơ tình mộng khó tan
Mang đầy ý nghĩa đón thu ngàn
Phương xa cách trở người than thở
Kẻ lạ đôi dòng trộm nhớ mang

Chiếc lá thu vàng tiếp tục rơi
Trôi dòng định mệnh chỉ một thời
Hồn Thu vẫn đẹp từ muôn thuở
Mãi mãi tim nầy khắp mọi nơi

Cá Mặn



 
 
 
MÙA THU LÁ BAY
Trình bày: Kim Anh
 
 
 
Anh Cá Mặn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé sang thăm anh, anh vẫn khỏe ạ, và Thu cũng rất xin lỗi anh vì mãi tới hôm nay Thu mới tìm được chút hồn thơ để xin phép được phúc họa lại hai đoạn thơ hay mùh anh đã mến tặng cho em trong trang nhà của mình trong hai tuần qua, dạ, và có lẽ dạo này hồn thơ của em cứ đi hoang mãi chữa về, nên đôi lúc cố tìm mùh hổng ra chữ hay vần để kết nối, và cộng thêm vào đó chữ nghĩa của Thu rất hạn hẹp, nên rất mến mong anh sẽ hiểu, thông cảm và thứ lỗi cho :(
 
Và tối nay Thu xin phép được ghé vào thăm anh và cũng xin được dán lại bài thơ của anh mến tặng, cùng với đôi dòng mộc mạc của mình tại đây xin làm chút kỷ niệm đẹp cho lòng, và Thu xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon, với nhiều mộng lành và thật dễ thương anh nhé, mến mong anh ráng bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________


Cá Mặn 18.06.2009 01:52:09 (permalink)
0
NMMT

Cám ơn em đã gởi lại đôi dòng thơ và bài tình ca lãng mạng đến với anh, có những lúc buồn ngồi nghe bản nhạc Mùa Thu lá bay mà nhắm mắt lại đưa hồn mình theo bài hát với nỗi buồn vời vợi nhưng ướt át con tim, lời của Kim Anh nói mà hình như ta nghe tiếng Thu đang thỏ thẻ như những bài thơ gởi gắm mà thắm nhuần tư tưởng cũng như tim anh

Như đã dấu yeu
http://www.youtube.com/watch?v=OfRfmXZiiAA&feature=related

Yêu thầm

Có phải yêu rồi nhỏ đó ơi
Vi ai khổ sở chẳng buông lời
Trăng buồn biển nhớ âm thầm đến
Giọt đắng tình sầu lặng lẻ khơi

Ánh mắt mơ màng tình tứ đợi
Đôi môi quyến rủ nụ hôn mời
Nôn nao mượn cớ ôm hình bóng
Ngớ ngẫn ta khờ sắp đến nơi

Cá MẶn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 23:11:19 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 19.06.2009 00:30:32 (permalink)
0
 Hởi em dấu yêu

Xuân đi hạ đến thẩn thờ
Bâng khuâng chạm trái tim khờ nhớ ai
Quanh co vương vấn chuổi ngày
Thoáng buồn mượn cớ miệt mài thở than

Sương rơi phủ cánh hoa vàng
Lá xanh dịu mát mây ngàn mãi trôi
Không gian lắng động nào thôi
Nồng nàn kỷ niệm trong tôi đón chào

Tơ lòng ấp ủ dâng cao
Bơ vơ tình lở nghẹn ngào dạ đau
Ông trời lặng lẻ bắt cầu
Giăng buồn đón trái tim sầu trĩu mang

Cá Mặn

Cá Mặn 20.06.2009 22:29:55 (permalink)
0
Trái tim yêu

Luyến nhớ đôi dòng lặng lẻ trôi
Duyên phần gặp gở bỗng bồi hồi
Tình yêu chợt đến ngồi thơ thẩn
Ngớ ngẫn tim ta chạm nhẹ rồi

Chẵng lẻ thương thầm mãi thê thôi
Đôi lần muốn nói chạm bờ môi
Con tim khát vọng thay vào đó
Thổn thức nhìn ai chẵng nữa lời


Cá MẶn
Cá Mặn 23.06.2009 00:41:41 (permalink)
0
Gà trống

Thức dậy cu gà ngỏng cổ cao
Trường thân thẳng đứng giống cây lao
Ra oai áp đảo trông hùng hục
Đáp lễ chào hàng tập thể thao

Nhắm mắt mơ màng nàng cục tác
Chui đầu khoái chí nó kêu gào
Nôn nao cất tiếng ò o ó
Thổn thức trần gian đã biết bao

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 10:09:03 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 23.06.2009 10:01:13 (permalink)
0

Nhớ người

Buồn ơi sợi nhớ rung đàn
Ngân dài khắc khoải ngở ngàn vấn vương
Nắng tình ấp ủ vô thường
Khơi dòng kỷ niệm đoạn trường cách xa

Hỏi lòng mãi nhớ nhung mà
Sầu đông biển vắng vẫn là trĩu mang
Từng thu lá rụng lở làng
Trôi theo dòng nước thở than tháng ngày

Trách thầm tạo hoá đắng cay
Gieo mầm tình lụy lưu đày trái tim
Lao theo nỗi nhớ ngập chìm
Mình ta trăn trở im lìm dạ đau

Cá Măn
Tuyệt Tình Khách 23.06.2009 11:43:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn
Trách thầm tạo hoá đắng cay
Gieo mầm tình lụy lưu đày trái tim
Lao theo nỗi nhớ ngập chìm
Mình ta trăn trở im lìm dạ đau

Cá Măn


Mênh mang hương sắc nhạt màu
Gót hoa ngẩn dại
kiếp sầu chông chênh ..
...
Suối mơ một khúc gập ghềnh
Cầm ca gảy đoạn mông mênh vô thường
Đêm dài dứt mộng yêu đương
Tơ duyên một đoá đành nhường nhân gian
Men cạn theo ánh nguyệt hoang
Say trời, say đất, say ngàn thiên thu.

Lau ngang áng lệ phù du
Rũ hương tình dở tan mù trong sương ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 12:34:42 bởi Tuyệt Tình Khách >
Cá Mặn 23.06.2009 22:10:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Tuyệt Tình Khách
 
Mênh mang hương sắc nhạt màu
Gót hoa ngẩn dại
kiếp sầu chông chênh ..
...
Suối mơ một khúc gập ghềnh
Cầm ca gảy đoạn mông mênh vô thường
Đêm dài dứt mộng yêu đương
Tơ duyên một đoá đành nhường nhân gian
Men cạn theo ánh nguyệt hoang
Say trời, say đất, say ngàn thiên thu.

Lau ngang áng lệ phù du
Rũ hương tình dở tan mù trong sương ..


 
Bầu trời ngã nắng ta say
Ru tình một thuở tim vay nợ buồn
Suối lòng róc rách thành nguồn
Biển sầu khờ dại sóng cuồng đảo điên
 
Đường chao bước thấp ngã nghiêng
Cõi lòng man mác triền miên thẩn thờ
Chút tình người gởi vần thơ
Mây che dịu nắng vu vơ hỏi lòng
 
Ta say có kẻ nhìn thông
Rũ hương tình dở sương trong nắng chờ
Mỉm cười phủ nhận làm ngơ
Men say mượn cớ nào ngờ chữa quên 
 
Cá Mặn 
 

 

Cá Mặn 24.06.2009 23:57:40 (permalink)
0
Niềm nhớ không tên
 
Biển vắng chờ mong hởi những ai
Tơ lòng khắc khoải giữa đêm dài
Ru đời vụn vỡ buồn than thở
Xót dạ sang ngang nhớ miệt mài

Suối mộng vùi sâu thương nhớ tận
Niềm vui khoả lấp mảnh tình phai
Mưa rơi tí tách như dòng lệ
Chạm nhẹ bờ môi ướt đẫm vai

Cá Mặn
#204
    Cá Mặn 26.06.2009 00:24:32 (permalink)
    0
    Thống đốc và giai nhân 

    Đàn bà quyến rũ ngỏng con cu
    Dẫu biết tương lai sẽ mịt mù
    Khoái lạc đôi mông dù mất tiếng
    Đam mê của lạ vẫn im ru

    Uy quyền thế lực đôi khi nhớ
    Sắc đẹp giai nhân chẳng lẻ ngu
    Lắm kẻ a dua thời mặc kệ
    Không cần địa vị chỉ thèm mu

    Cá Mặn



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:12:16 bởi Cá Mặn >
    #205
      Cá Mặn 27.06.2009 01:13:40 (permalink)
      0
      Thất tình thơ

      Ta sầu cảnh vật cũng thê lương
      Ấp ủ tình vương nghiệt ngã nhường
      Chiếc lá im lìm trong bóng tối
      Hồn ta khắc khoải giữa đêm trường

      Nghe chim cú vọng buồn than thở
      Nhịp trái tim vang nỗi chán chường
      Lác đác mây trôi hờn ánh nguyệt
      Tơ lòng vụn vỡ dạ soi đường

      Cá Mặn
      #206
        Cá Mặn 28.06.2009 22:38:23 (permalink)
        0
        Nỗi nhớ kì cục 

        Buồn chi ngớ ngẩn trái tim ta
        Những lúc cô đơn vụn vỡ là:
        Trở giấc co ro buồn bỏ mẹ
        Nghiêng đầu ủ rũ nhớ quên cha

        Nhiều khi mặc kệ không than thở
        Lắm lúc vô tư chẳng thiết tha
        Khổ sở như ma vờn bắt bóng
        Ba chìm bảy nổi cứ bò ra

        Cá Mặn


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 22:38:31 bởi Cá Mặn >
        #207
          Cá Mặn 01.07.2009 04:53:32 (permalink)
          0
          Người câm biết yêu

          Mẹ kiếp yêu rồi nói chẳng ra
          Ngu ngơ ngốc nghếch kẻ vô nhà
          Lang thang xó chợ như thằng ngáo
          Lủi thủi ban đêm giống chết cha 

          Những lúc suy tư buồn đếch biết
          Đôi khi ngớ ngẫn nhớ không tha
          Vài ba cốc rượu tha hồ quậy
          Đối mặt người ta bị trúng tà...

          Cá Mặn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 22:40:42 bởi Cá Mặn >
          #208
            Cá Mặn 01.07.2009 22:06:28 (permalink)
            0
            Hồn vương tình vấn
             
            Chợt đến rồi đi những nụ cười
            Âm thầm quanh quẽ cánh hoa tươi
            Ru hờn luyến tiếc xôn xao dạ
            Gói mộng bâng khuâng thổn thức người
             
            Hạ nóng xuân tàn làn mây trắng
            Đồi hoang mộ vắng tuổi đôi mươi
            Từng đêm khắc khoải mang hình bóng
            Những lúc tình vơi mượn cớ lười 
             
            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 20:57:46 bởi Cá Mặn >
            #209
              Cá Mặn 03.07.2009 21:01:05 (permalink)
              0

              Tình cha nghỉa mẹ

              Đã biết yêu nàng Cá Mặn ta
              Thà ray rức nhớ huống chi là:
              Con tim quả quyết nghe lời mẹ
              Một dạ trung thành thuận ý cha

              Nếu lở thương thầm đâu có tội
              Hơn là lạnh cảm chẳng vị tha
              Cho dù kết quả không mong muốn
              Khổ sở trong lòng cứ nói ra

              Cá Mặn

              #210
                Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 54 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9