Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 54 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 12.08.2009 00:21:51 (permalink)
0
Xin Đừng gọi anh bằng chú

Nắng đẹp mùa xuân một buổi chiều
Tình cờ gặp gở dáng yêu kiều
Chao nghiêng mái tóc đôi môi mộng
Lén lúc nhìn nàng thật dễ yêu

Có phải tình yêu đến thật sao
Con tim chạm nhẹ bỗng dâng trào
Nghiêng đầu gật khẻ cùng cô bé
Ánh mắt nàng ta bẽn lẽn chào

Để lại hồn ta thổn thức ai
Bâng Khuâng một đổi bỗng thở dài
Trong ta gượng gạo nàng kêu chú !
Bỗng thấy khờ ra đến miệt mài

Ông trời nghiệt ngã quá đi thôi
Chú cháu giờ đây bỗng bồi hồi
Rạo rực con tim không dám nói
Tơ lòng bối rối cắn bờ môi

Muốn tỏ tình yêu cháu chú ơi !
Duyên trao chẵng đặng bụng kêu trời
Vì sao mãi gọi anh bằng chú
Để chú yêu thầm giữa biển khơi


Cá Mặn
nhatran89 12.08.2009 01:28:04 (permalink)
0



Xin Đừng gọi anh bằng chú

Nắng đẹp mùa xuân một buổi chiều
Tình cờ gặp gở dáng yêu kiều
Chao nghiêng mái tóc đôi môi mộng
Lén lúc nhìn nàng thật dễ yêu

Có phải tình yêu đến thật sao
Con tim chạm nhẹ bỗng dâng trào
Nghiêng đầu gật khẻ cùng cô bé
Ánh mắt nàng ta bẽn lẽn chào

Để lại hồn ta thổn thức ai
Bâng Khuâng một đổi bỗng thở dài
Trong ta gượng gạo nàng kêu chú !
Bỗng thấy khờ ra đến miệt mài

Ông trời nghiệt ngã quá đi thôi
Chú cháu giờ đây bỗng bồi hồi
Rạo rực con tim không dám nói
Tơ lòng bối rối cắn bờ môi

Muốn tỏ tình yêu cháu chú ơi !
Duyên trao chẵng đặng bụng kêu trời
Vì sao mãi gọi anh bằng chú
Để chú yêu thầm giữa biển khơi


Cá Mặn




GỌI CHÚ


Em nghịch nên đùa vui chút chơi
Nhưng lỡ gọi tiếng "chú" mất rồi
Thì thôi thôi cũng đành thôi nhé
Vì lời kêu "chú" thốt trên môi

Nhiều lúc trông ai buồn thấy tội
Lỡ lời nên dở mộng chung đôi
Thôi thì thôi nhé xin đừng đợi
Đừng chờ đừng nói tiếng chia phôi

Ngày một ngày hai đường chung lối
Từ đây im lìm lặng bờ môi
Chỉ nhìn anh - chú bằng ánh mắt
Và thằm gọi mãi tiếng "anh ơi ! "

Anh nào có biết cứ buồn thôi
Lủi thủi đi về dáng lẻ loi
Anh sầu tím ruột cứ than trách
Tiếc chi lời gọi "anh" bé ơi

Lê từng bước nặng buồn đơn côi
Em cũng thấy thương anh quá rồi
Nhưng tính nghịch đùa cứ gọi mãi
Anh bằng tiếng "chú" : - Này chú ơi !

Nhã Trân
( Hi...hi...hi...Trêu xong phải chạy nhanh ! Trốn mất tiêu rồi đấy nhé ! [sm=sofa.gif] )

Cá Mặn 13.08.2009 01:00:56 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

GỌI CHÚ


Em nghịch nên đùa vui chút chơi
Nhưng lỡ gọi tiếng "chú" mất rồi
Thì thôi thôi cũng đành thôi nhé
Vì lời kêu "chú" thốt trên môi

Nhiều lúc trông ai buồn thấy tội
Lỡ lời nên dở mộng chung đôi
Thôi thì thôi nhé xin đừng đợi
Đừng chờ đừng nói tiếng chia phôi

Ngày một ngày hai đường chung lối
Từ đây im lìm lặng bờ môi
Chỉ nhìn anh - chú bằng ánh mắt
Và thằm gọi mãi tiếng "anh ơi ! "

Anh nào có biết cứ buồn thôi
Lủi thủi đi về dáng lẻ loi
Anh sầu tím ruột cứ than trách
Tiếc chi lời gọi "anh" bé ơi

Lê từng bước nặng buồn đơn côi
Em cũng thấy thương anh quá rồi
Nhưng tính nghịch đùa cứ gọi mãi
Anh bằng tiếng "chú" : - Này chú ơi !

Nhã Trân
( Hi...hi...hi...Trêu xong phải chạy nhanh ! Trốn mất tiêu rồi đấy nhé ! [sm=sofa.gif] )




hahhahahahhahahahhaaaaa  Thiệt là dễ thương chạy trốn hỏng được đâu tiếp nữa nè
 
Cháu yêu ta
 
Những lúc người ta gọi chú ơi
Hồn ai chết điếng chẵng nên lời
Bên nhau với cháu tim hồi hợp
Liếc mắt nhìn theo tức quá trời
 
Nhí nhảnh hồn nhiên dáng bé thon
Đôi môi quyến rủ mắt thêm tròn
Chao ơi chết mất lòng ta muốn...
Vạn chử yêu em mãi mãi còn
 
Bao lần muốn nói sợ ai chê
Khổ sở trông ra giống chú hề
Những lúc cười duyên lòng bí xị
Người ta khoái chí phá trăm bề
 
Ấy thế đôi lần đá lông nheo
Nàng không để ý lại còn trêu
cặp mắt mơ màng ôi ! dễ ghét
Phần ta lúng túng dạ đòi theo
 
Nè ! cô bé nhỏ trãi lòng ra
Thổn thức tim yêu đón chú mà
Chớ để thời gian làm chú sợ
Ai kia cướp mất cháu yêu ta
 
Cá Mặn
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 06:33:53 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 13.08.2009 22:21:16 (permalink)
0
Thuyền về bến củ

Thuyền ai chiếc bóng từ xa
Nhớ đò bến củ lòng tha thiết buồn
Dòng sông lặng lẻ chiều buông
Âm thanh nhịp bỗng theo luồn gió vang

Cành nghiêng lá trở hanh vàng
Vi vu ngọn cỏ nhớ nàng hỏi ai
Chập chờn ngọn núi nghiêng vai
Kiếm người em nhỏ chuổi ngày nhớ mong

Phải chăng định mệnh đợi trông
Đường xưa vắng bóng tơ lòng nát tan
Nắng chiều ủ rũ tâm cang
Hoàng hôn chợt tắt bàng hoàng mộ ai
 

Cá Mặn
Cá Mặn 15.08.2009 00:49:39 (permalink)
0
Vươn vấn tình xưa

Tình anh lặng lẻ buồn trông
Cho dù định mệnh theo dòng nước trôi
Từng đêm khắc khoải bồi hồi
Âm thanh sóng biển núi đồi chạm nhau

Âm thầm chiếc bóng hôm nao
Ru đời mộng đẹp ước ao chuổi ngày
Ngắm mây vụn vỡ trôi dài
Mênh mông trời đất an bài dạ mang

Góc trời ai thở ai than
Tình yêu chớm nở vội vàng vụt bay
Sang ngang mộng đẹp giờ đây
Tấm lòng chung thuỷ đời nầy tiếc thương

Cá MẶn
Cá Mặn 15.08.2009 22:48:14 (permalink)
0
Nỗi buồn...đơn lẻ

Một thoáng buồn mênh mong
Một cõi lòng vụn vỡ
Lặng lẻ một dòng sông
Mảnh đời cùng hơi thở

Sang ngang từ muôn thuở
Trả lại nợ tình ai
Chua cay mãi trôi dài
Định mệnh đặc trên vai

Miên man nỗi u hoài
Chạm nhẹ trái tim tôi
Và,...bao nhiêu lần nhớ
Chợt đện mãi không thôi

Cơn gió nhẹ trên không
Đàn chim đang nhịp cánh
Ước vọng chợt chạnh lòng
Nỗi nhớ hỏi ai trông

Cá MẶn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 22:49:19 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 16.08.2009 07:22:08 (permalink)
0
Sóng tình
 
Ta sợ sóng !
Con thuyền như định mệnh
Vẫn lao đầu bão tố lẫn phong ba
Cùng biển cả đất trời khoe giông bão
Không ngại ngùng lặng lẻ cứ xong pha
 
Ta sợ chết !
Vực núi cao ngàn dậm
Mãi cuối nhìn thăm thẳm đối diện ta
Và..., cơn gió gầm gừ chờ thắng bại
Cũng lặng nhìn thần chêt đón thay ma
 
Ta nhớ người !
Lao thân trong mồ mã
Muốn quật mồ nhìn lại ánh mắt đen
Nào đánh quỷ sa tăng thành chiến bại
Vẫn lầm lì bóng tối dẫm đôi phen
 
Ta Vẫn sống !
Nhìn vầng trăng nhớ nguyệt
Nỗi cô đơn cuồn cuộn sóng tình ai
Là thiên thân ánh sáng niềm hy vọng
Dẫu cuối đời tàn phá chẵng buông tay
 
Cá Mặn
nhatran89 18.08.2009 23:40:52 (permalink)
0




NGƯỜI TA GIẬN RỒI

Chẳng hiểu sao chiều nay bé cay mắt
Trách ai kia rắn mắc đùa dai
Cấm theo chi theo mãi theo hoài
Miệng cứ kể một bài hài lãi nhãi

Bài tình thơ sao lặp đi lặp lại
Trêu người ta con mắt giống như nai
Giận Đấy rồi cho đến mốt đến mai
Không thèm nói chuyện dài trên đường nữa

Xa xa đi đừng mong gần tí nữa
Giận lắm rồi con mắt nửa háy duyên
Mặc Ai kia hỏi chẳng trả lời liền
Đã nói giận thì đi riêng xa chút

Một mình thôi người ta buồn rưng rức
Nhặt lá sầu trong tiềm thức nhớ nhung
Nhất định này... không đi học chung cùng
Không thèm đợi nữa!!!Ai kia đến đón

Chân lặng lẽ qua mấy lối đường mòn
Ngày Đằng Ấy không trêu người ta giận
Ghét lắm đấy lệ mi buồn rân rấn
Người ta giận rồi không chịu theo sau

Cứ chọc người ta hoài mãi mãi nào
Để bé dỗi rồi theo sau năn nỉ
Cạnh bên tai lắm lời ru thủ thỉ
Thích mắng yêu hai tiếng " Chú lì !"

Nhã Trân


( Ai Kia ơi ! Chữ cuối của câu cuối chỉ thuận vần thôi chứ không phải là mắng thật đâu đấy ! Nếu có mắng chỉ là mắng yêu "Chú" thôi mà !
Đừng giận nhé Ai Kia ơi ! Ối...ôi ôi ! Nói xong là phải trốn mau ! Mắc cở quá ! [sm=sofa.gif]

* Tại em viết tào lao như vậy đó, chứ em có biết Cá Mặn là con trai hay con gái gì đâu nào ! Hu...hu...hu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 01:15:08 bởi nhatran89 >
qdungeng 24.08.2009 14:17:34 (permalink)
0
xin duoc tro truyen cung moi nguoi, tho hay nhung cung can co ban hien .
Thanks
Cá Mặn 08.09.2009 22:31:17 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89





NGƯỜI TA GIẬN RỒI

Chẳng hiểu sao chiều nay bé cay mắt
Trách ai kia rắn mắc đùa dai
Cấm theo chi theo mãi theo hoài
Miệng cứ kể một bài hài lãi nhãi

Bài tình thơ sao lặp đi lặp lại
Trêu người ta con mắt giống như nai
Giận Đấy rồi cho đến mốt đến mai
Không thèm nói chuyện dài trên đường nữa

Xa xa đi đừng mong gần tí nữa
Giận lắm rồi con mắt nửa háy duyên
Mặc Ai kia hỏi chẳng trả lời liền
Đã nói giận thì đi riêng xa chút

Một mình thôi người ta buồn rưng rức
Nhặt lá sầu trong tiềm thức nhớ nhung
Nhất định này... không đi học chung cùng
Không thèm đợi nữa!!!Ai kia đến đón

Chân lặng lẽ qua mấy lối đường mòn
Ngày Đằng Ấy không trêu người ta giận
Ghét lắm đấy lệ mi buồn rân rấn
Người ta giận rồi không chịu theo sau

Cứ chọc người ta hoài mãi mãi nào
Để bé dỗi rồi theo sau năn nỉ
Cạnh bên tai lắm lời ru thủ thỉ
Thích mắng yêu hai tiếng " Chú lì !"

Nhã Trân


( Ai Kia ơi ! Chữ cuối của câu cuối chỉ thuận vần thôi chứ không phải là mắng thật đâu đấy ! Nếu có mắng chỉ là mắng yêu "Chú" thôi mà !
Đừng giận nhé Ai Kia ơi ! Ối...ôi ôi ! Nói xong là phải trốn mau ! Mắc cở quá ! [sm=sofa.gif]

* Tại em viết tào lao như vậy đó, chứ em có biết Cá Mặn là con trai hay con gái gì đâu nào ! Hu...hu...hu...


 
Nhã Trân
 
Xin lổi Nhã Trân mấy ngày qua bận công việc đi xa nên không họa lại bài thơ rất dễ thương cùng bức họa thơ mộng nơi trang nhà của Cá Mặn, kỳ nầy cho Cá Mặn nợ đi nhe cô bé
 
BẠn Qdungeng
 
BẠn nói đúng rồi
 
Làm thơ mà có bạn hiền hội họa thì vui biết mấy phải không bạn
Cá MẶn tui cũng hân hạnh được làm quen cùng bạn
 
 
 
 
 
Cá Mặn 08.09.2009 22:33:33 (permalink)
0
 
Chim Cu bắt sâu

Thức dậy con cu ngỏng cái đầu
Nhìn qua ngó dọc thấy em sâu
Thèm thuồng nhỏ mép như con chó
Khoái chí cương mình giống ngựa trâu

Thiện chiến chim ta loài tuấn mã
Hiên ngang bộ gió loại diều hâu
Trường thân vạch lỗ chui vô bụi
Đớp miếng mồi ngon chúi thật xâu

Cá Mặn



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 07:56:12 bởi Cá Mặn >
Ái Khanh Hà 09.09.2009 23:13:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Cá Mặn

Biết phận.......................(Nguyệt Quán)

Mượn chốn trần gian sống một đời
Khổ lụy do mình cũng chịu thôi
Giữ phận theo thời dù có mất
Yên thân tích đức mãi không trôi

Tham lam của cải bao giờ hết
Thích thú giàu sang cũng sẽ đòi
Lắm kẻ nhìn đời bằng đáy giếng
Thôi thì kệ họ biết ta thôi

Cá Mặn



Đãi tâm

Biết phận mình thôi , tốt quá rồi
Khổ nỗi mấy người hiểu bạn ơi
Mượn chốn trần gian mà nương náu
Hãy vui mà sống cho thảnh thơi.

Của cải có rồi tan mất hết
Đãi tâm thì nhận lại tâm thôi
Một mai tay trắng vào lòng đất
Đem gì theo được phải không người?

httn
Cá Mặn 11.09.2009 06:50:15 (permalink)
0
Thu Thương nhớ

Thu mang ánh mắt sầu tuôn
Hờn mây giận gió bắt nguồn nhớ ai
Tình vươn giọt đắng trôi dài
Mây trời nhạt nắng chuổi ngày nhớ nhung

Lá vàng rải rác lồng khung
Đồi hoang vắng bóng muôn trùng thở than
Mảnh đời lặng lẻ sang ngang
Từng thu mượn nhớ lở làng xót đau

Tiếng chuông vang vọng tuôn sầu
Suối lòng vụn vỡ người đâu thuở nào
Bơ vơ chiếc bóng hồn chao
Trăng mờ giá lạnh nhìn sao chạnh lòng

Cá Mặn
#238
    nguyenngoat 11.09.2009 07:01:44 (permalink)
    0
    Thu về bao nỗi chờ mong
    Sầu thu chất ngất trong lòng người yêu
    Đợi ai dưới bến sông chiều
    Thuyền  về bến cũ hắt hiu cõi chờ.
     
    #239
      Cá Mặn 11.09.2009 07:53:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Ái Khanh Hà

      Đãi tâm

      Biết phận mình thôi , tốt quá rồi
      Khổ nỗi mấy người hiểu bạn ơi
      Mượn chốn trần gian mà nương náu
      Hãy vui mà sống cho thảnh thơi.

      Của cải có rồi tan mất hết
      Đãi tâm thì nhận lại tâm thôi
      Một mai tay trắng vào lòng đất
      Đem gì theo được phải không người?

      httn

       
      Sống và chết
       
      Theo thời biết phận chẵng thua ai
      Vất vã hàm nhai sống miệt mài
      Đạp đất chân đi còn có lúc
      Chao mình té ngã hỏi hơn ai
       
      Nhiều khi khổ sở trách vài câu
      Chẵng lẻ ông trời mượn cớ lâu
      Có lúc lên voi rồi xuống chó
      Tha hồ học hỏi cái thân trâu
       
      Tiền rừng bạc bể cũng trôi mau
      Kiếp sống phù dù sẽ đổi màu
      Đất lạnh chôn xâu vùng thịt thúi
      Vô hình cõi chết của còn đâu
       
      Cá Mặn  
       
       
       
       
        
      #240
        Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 54 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 809 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9