Hồn lang thang.................

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 813 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 07:19:29
0


Trích đoạn: Cá Mặn

Kẻ cô đơn

Những lúc buồn thiu dạ nghỉ rằng
Đời nầy lẻ bóng mãi hay chăng
Cô đơn vẫn nợ vô bờ bến
Số mệnh còn mang đến tuyết băng

Đã mấy mùa thu vàng lá úa
Bao lần tuyết trắng trán ta nhăn
Tâm tư vụn vỡ chờ ai đến
Thỏ thẻ đôi lời rụng cái răng

Cá Mặn


đâu có cô đơn...

hãy vui đi anh...
bạn bè chung quanh
luôn thương anh lắm
cớ sao còn buồn...

nhabe






Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 20:41:10
0


Trích đoạn: nhabe

đâu có cô đơn...

hãy vui đi anh...
bạn bè chung quanh
luôn thương anh lắm
cớ sao còn buồn...

nhabe


Nhớ một người

Nỗi buồn gặp cảnh mưa rơi
Như nghe ai oán rã rời dạ ai
Ông trời cứ mãi miệt mài
Để ta nhung nhớ chuổi ngày vắng em

Hởi người tình lỡ chưa quên
bao năm xa cách càng thêm chất chồng
Nơi đây có kẻ chờ mong
Lá xanh lại úa trời đông nắng hè

Tim ta bối rối vừa nghe
Tiếng ai thầm gọi mà se cõi lòng
Sóng hờn biển động trời dông
Mây vờn gió thoảng trên không bóng nàng

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 21:18:46
0
U uất

Một góc trời thương nhỏ đó ơi
Trên không dưới núi giữa bầu trời
Làn mây ấp ủ màn sương tụ
Ánh nắng chan hoà suối lệ rơi

Những lúc cô đơn ta cố nén
Bao lần quạnh quẻ nó sáng ngời
Niềm tin trở lại như bầy thú
Cấu xé con tim đến rã rời

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 22:06:58
0

Trích đoạn: Cá Mặn


Trích đoạn: nhabe

đâu có cô đơn...

hãy vui đi anh...
bạn bè chung quanh
luôn thương anh lắm
cớ sao còn buồn...

nhabe


Nhớ một người

Nỗi buồn gặp cảnh mưa rơi
Như nghe ai oán rã rời dạ ai
Ông trời cứ mãi miệt mài
Để ta nhung nhớ chuổi ngày vắng em

Hởi người tình lỡ chưa quên
bao năm xa cách càng thêm chất chồng
Nơi đây có kẻ chờ mong
Lá xanh lại úa trời đông nắng hè

Tim ta bối rối vừa nghe
Tiếng ai thầm gọi mà se cõi lòng
Sóng hờn biển động trời dông
Mây vờn gió thoảng trên không bóng nàng

Cá Mặn


quên một người

lâu rồi không thấy bóng ai
nghĩ lại mới biết ta quên một người
thôi người đừng trách ta nhe
thương người thương lắm
chỉ là không duyên...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 03:26:19 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 22:11:19
0

Trích đoạn: Cá Mặn

U uất

Một góc trời thương nhỏ đó ơi
Trên không dưới núi giữa bầu trời
Làn mây ấp ủ màn sương tụ
Ánh nắng chan hoà suối lệ rơi

Những lúc cô đơn ta cố nén
Bao lần quạnh quẻ nó sáng ngời
Niềm tin trở lại như bầy thú
Cấu xé con tim đến rã rời

Cá Mặn


đừng ái ngại...

có lẽ anh ngại em... ghen
nên anh không dám nhào vô cô nào
thôi thì em hứa không ghen
cho anh mạnh dạn mà đi cua đào...
có chi khó... cứ kêu em...
giúp được...em sẽ giúp liền đừng lo

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 03:19:18 bởi nhabe >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hồn lang thang................. - 09.07.2010 22:12:10
0
Ghé thăm Cá ướp muối hih, Cá fẻ hong? ... hồn vẫn còn lang thang hử???



Nhớ một người

Nỗi buồn gặp cảnh mưa rơi
Như nghe ai oán rã rời dạ ai
Ông trời cứ mãi miệt mài
Để ta nhung nhớ chuổi ngày vắng em

Hởi người tình lỡ chưa quên
bao năm xa cách càng thêm chất chồng
Nơi đây có kẻ chờ mong
Lá xanh lại úa trời đông nắng hè

Tim ta bối rối vừa nghe
Tiếng ai thầm gọi mà se cõi lòng
Sóng hờn biển động trời dông
Mây vờn gió thoảng trên không bóng nàng

Cá Mặn


Nàng nào mà ở trên không
Để đêm hết ngóng lại mong thế này



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.07.2010 01:00:37
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ghé thăm Cá ướp muối hih, Cá fẻ hong? ... hồn vẫn còn lang thang hử???

Nàng nào mà ở trên không
Để đêm hết ngóng lại mong thế này





hahahahahahahhahahahaaaa Lâu lắm rùi không thấy Trăng lạnh trên nét, Cám ơn BĂng Nguyệt ghé và có đôi lời hỏi thăm làm CM tui cảm động quá hà

Một đời ta mãi lang thang
Nhớ người ta vẫn thở than một mình

Có lẻ nhớ nàng Trăng Lạnh đó mùh

Nhà bè ui

Cám ơn bạn đã ghé thăm và an ủi CM nhen

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.07.2010 01:02:30
0
Nó và tôi

Bỗng thấy đàn bà dạ ước ao
Làn da tuyết trắng tuyệt làm sao
Nôn nao chiếm trọn vì tham vọng
Thoã mãn nhu cầu quá khát khao

Thổn thức bờ môi nàng quyến rũ
Miên man vẻ đẹp nhỏ xôn xao
Trường thân uốn khúc đồng thanh nhịp
Chất ngất hồn ta đứng dậy chào

Cá Mặn



hahahahahahahahahahhahahahahahahaaaa Thêm một lần ước vọng của ta phiền thiên hạ


Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.07.2010 01:03:57
0
Chiếc bóng thời gian

Mây mù phủ kín bãi tha ma
Ấp ủ làn sương động mái nhà
Đợi nắng bình minh lòng quạnh quẽ
Nhìn trời ảm đạm dạ xót xa

Tình yêu một thuở còn đâu đó
Giấc mộng thời gian vẫn đây mà
Đếm mãi trăng đêm nào có mất
Vì ai chiếc bóng cạnh bên ta

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 13.07.2010 08:06:18
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Nhà bè ui

Cám ơn bạn đã ghé thăm và an ủi CM nhen


heheh hông có chi...CM dzui là nb dzui theo


nắng lên cây cỏ tốt tươi
mừng người đón nhận niềm vui chan hòa...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2010 08:27:57 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.07.2010 23:16:48
0


Trích đoạn: nhabe

nắng lên cây cỏ tốt tươi
mừng người đón nhận niềm vui chan hòa...

nhabe


Dòng thời gian

Bỗng dưng người khóc ta đau
Vì duyên bạc phận cùng nhau nghẹn ngào
Cõi lòng mượn gió gởi trao
Bao năm ấp ủ thuở nào chẳng phai

Gió ơi! gió vẫn miệt mài
Trơ cành vắng lá chuổi ngày cuối thu
Đông đi tan biến mây mù
Xuân về gợi nhớ tim tù vấn vương

Đông đưa cuộc sống vô thường
Trách trời than phận nhìn gương thấy già
Phải chăng người đó là ta
chẳng hay năm tháng tuổi đà mấy mươi

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 14.07.2010 08:01:02
0
nắng lên cây cỏ tốt tươi
mừng người đón nhận niềm vui chan hòa...

nhabe


Dòng thời gian

Bỗng dưng người khóc ta đau
Vì duyên bạc phận cùng nhau nghẹn ngào
Cõi lòng mượn gió gởi trao
Bao năm ấp ủ thuở nào chẳng phai

Gió ơi! gió vẫn miệt mài
Trơ cành vắng lá chuổi ngày cuối thu
Đông đi tan biến mây mù
Xuân về gợi nhớ tim tù vấn vương

Đông đưa cuộc sống vô thường
Trách trời than phận nhìn gương thấy già
Phải chăng người đó là ta
chẳng hay năm tháng tuổi đà mấy mươi

Cá Mặn



dòng thời gian

khi người yêu tôi trách
lòng bỗng âu sầu...
bâng khuâng muốn hỏi
sao đành làm mưa rơi
hiu hắt một góc phố
tối cả bầu trời xanh
và ngày hè không nắng...
dòng thời gian qua mau
hân hoan đón tình mới
sẽ thấy hồi xuân ngay...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 08:04:03 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 16.07.2010 02:11:33
0
Mưa đêm

Ngồi buồn thấy cảnh buồn thêm
Gió như than thở mưa rên chạnh lòng
Đất trời hờ hửng trên không
Từ nguồn suối đổ thành sông biển chờ

Tình là giọt đắng ngu ngơ
Suôi dòng định mệnh ông tơ vẻ vời
Để duyên vắng nợ hỏi trời
Vi sao cách núi đôi bờ vấn vương

Cho tim ủ rủ đêm trường
Hoài mong trăn trở vô thường dạ ai
Nhớ ơi ngươi nỡ miệt mài
Từng thu vội vã trãi dài những đông

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 16.07.2010 02:40:11
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Mưa đêm

Ngồi buồn thấy cảnh buồn thêm
Gió như than thở mưa rên chạnh lòng
Đất trời hờ hửng trên không
Từ nguồn suối đổ thành sông biển chờ

Tình là giọt đắng ngu ngơ
Suôi dòng định mệnh ông tơ vẻ vời
Để duyên vắng nợ hỏi trời
Vi sao cách núi đôi bờ vấn vương

Cho tim ủ rủ đêm trường
Hoài mong trăn trở vô thường dạ ai
Nhớ ơi ngươi nỡ miệt mài
Từng thu vội vã trãi dài những đông

Cá Mặn


mưa ngày

mong chút nắng ban mai
sáng lên một ngày mới
sao đành kéo mây đen
cho sấm chớp ngập tràn...
tan tác cả bình minh

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 02:58:13 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 21.07.2010 20:30:46
0
Trong cuộc sống hàng ngày giữa không gian và thời gian luôn luôn có sự biến đổi của vụ trụ nhưng chúng ta không màng để ý những sự vật không liên quan đến. Bỗng dưng trước mắt xuất hiện một người nào đó đã làm cho ta có cảm giác là thế giới nầy chỉ có một người mà thôi.


Chỉ một người

Những lúc lang thang giữa phố phường
Tình cờ gặp gỡ một cô nương
Ngu ngơ đứng ngắm lòng khao khát
Ngớ ngẫn nhìn theo dạ vấn vương

Thổn thức con tim hồn lạc lối
Miên man dáng ngọc nó quên đường
Người qua kẻ lại trong đôi mắt
Chỉ thấy nàng ta mới lạ thường

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 20:32:05 bởi Cá Mặn >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 21.07.2010 22:26:33
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Trong cuộc sống hàng ngày giữa không gian và thời gian luôn luôn có sự biến đổi của vụ trụ nhưng chúng ta không màng để ý những sự vật không liên quan đến. Bỗng dưng trước mắt xuất hiện một người nào đó đã làm cho ta có cảm giác là thế giới nầy chỉ có một người mà thôi.

heheh cho nb tò mò chút...người đó chắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước"...nói giỡn nha...nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ viết "...và hỏi tại sao thế giới đông người...anh chỉ thấy riêng em...riêng em..."...HTT viết thì viết vậy nhưng thiệt ra ổng yêu cả chục cô lận


Chỉ một người

Những lúc lang thang giữa phố phường
Tình cờ gặp gỡ một cô nương
Ngu ngơ đứng ngắm lòng khao khát
Ngớ ngẫn nhìn theo dạ vấn vương

Thổn thức con tim hồn lạc lối
Miên man dáng ngọc nó quên đường
Người qua kẻ lại trong đôi mắt
Chỉ thấy nàng ta mới lạ thường

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 22:33:57 bởi nhabe >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Hồn lang thang................. - 22.07.2010 08:02:44
0


heheh cho nb tò mò chút...người đó chắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước"...nói giỡn nha...nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ viết "...và hỏi tại sao thế giới đông người...anh chỉ thấy riêng em...riêng em..."...HTT viết thì viết vậy nhưng thiệt ra ổng yêu cả chục cô lận

Ông HTT dzị còn ông Cá Mặn và ông nhabe thì sao hỉ ? tình cờ đi ngang nhà đọc thấy vui vui nên hỏi cho vui....

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 22.07.2010 17:24:17
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



heheh cho nb tò mò chút...người đó chắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước"...nói giỡn nha...nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ viết "...và hỏi tại sao thế giới đông người...anh chỉ thấy riêng em...riêng em..."...HTT viết thì viết vậy nhưng thiệt ra ổng yêu cả chục cô lận

Ông HTT dzị còn ông Cá Mặn và ông nhabe thì sao hỉ ? tình cờ đi ngang nhà đọc thấy vui vui nên hỏi cho vui....
heheh ông nha be sau khi nghe bài "chớ hỏi vì sao tôi buồn" tính tìm ông HTT xin làm đệ tử...ai dè quá trễ...


Chớ hỏi vì sao tôi buồn

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá....
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa..
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá???
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ
Thấy riêng ta??
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến...
Một người mang mong chờ sầu tím không gian...
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm...
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp
Bước lang thang.....
Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín....
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng...
Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không..
Thôi đành hỏi em
Thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng....
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
Thấy riêng em......

Hoàng Thi Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 17:58:00 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 22.07.2010 20:32:21
0
Mến chào hai bạn NhaBe và Mỹ Trinh

lời thơ được diễn đạt qua những hình ảnh mình thấy hàng ngày, nội tâm của người làm thơ như Cá Mặn thích trừ tượng và lãng mạng. Vì thế tình cảm của mình luôn luôn đeo đuổi một cái bóng, mà cái bóng đó chính là bản thân mình.

Hahahahahahhahahahahahaaaaa một lần được yêu là những lần hạnh phúc từ trong tiềm thức được gợi ra

Chờ em

Một tấm chân tình gởi đến ai
Trăm năm lẻ bóng chuổi ngày dài
Lòng anh vẫn vậy em yêu hởi
Nữa mảnh còn đây dạ nhớ hoài

Dẫu nắng hay mưa duyên lận đận
Dù anh với nhỏ nợ tàn phai
Sông sâu biển rộng là ngăn cách
Tóc bạc thời gian vẫn miệt mài

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 21:20:44 bởi Cá Mặn >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 22.07.2010 22:46:21
0


Trích đoạn: Cá Mặn

Mến chào hai bạn NhaBe và Mỹ Trinh

lời thơ được diễn đạt qua những hình ảnh mình thấy hàng ngày, nội tâm của người làm thơ như Cá Mặn thích trừ tượng và lãng mạng. Vì thế tình cảm của mình luôn luôn đeo đuổi một cái bóng, mà cái bóng đó chính là bản thân mình.

Hahahahahahhahahahahahaaaaa một lần được yêu là những lần hạnh phúc từ trong tiềm thức được gợi ra

Chờ em

Một tấm chân tình gởi đến ai
Trăm năm sỏi đá suối soi mòn
Lòng anh vẫn vậy em yêu hởi
Nữa mảnh còn đây dạ nhớ hoài

Dẫu nắng hay mưa duyên lận đận
Dù anh với nhỏ nợ tàn phai
Sông sâu biển rộng là ngăn cách
Tóc bạc thời gian vẫn miệt mài

Cá Mặn


heheh phần lớn chúng ta yêu cái bóng của mình

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 24.07.2010 09:15:39
0
Tơ lòng

Lau dòng nước mắt quặn con tim
Nhỏ bỏ ta đi dạ vẫn tìm
Kỉ niệm hôm nao nào lắng động
Tình yêu một thuở dẫu im lìm

Ngày mai chợt nhớ lời âu yếm
Một kẻ chờ mong với nỗi niềm
Vụn vỡ vu vơ hình bóng củ
Như trời nhạt nắng vắng loài chim

Cá mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 24.07.2010 10:29:23
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Tơ lòng

Lau dòng nước mắt quặn con tim
Nhỏ bỏ ta đi dạ vẫn tìm
Kỉ niệm hôm nao nào lắng động
Tình yêu một thuở dẫu im lìm

Ngày mai chợt nhớ lời âu yếm
Một kẻ chờ mong với nỗi niềm
Vụn vỡ vu vơ hình bóng củ
Như trời nhạt nắng vắng loài chim

Cá mặn


lòng tơ

biết lòng người chờ mong
kẻ đi sẽ về...
"hãy cứ vui như mọi ngày
dù chiều nay không ai qua đây
hỏi thăm tôi một lời
vẫn yên chờ đêm tới
lòng ta trăm con hạc gầy vút bay" *

nhabe

* nhạc TCS hãy cứ vui chơi cuộc đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 22:12:49 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 28.07.2010 05:44:53
0
Sóng tình gởi gió

Sóng biển ơi ngươi vỗ thật to
Và cơn gió đẩy mạnh con đò
Về nơi đó gởi niềm thương mến
Đến chốn nầy quên hết nỗi lo

Bởi nhớ ai tâm tư vụn vỡ
Vì yêu bậu trạng thái dày vò
Những tháng năm ta nào bỏ mặc
Lời âu yếm nhỏ đã dành cho

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 31.07.2010 21:20:39
0
Yêu là thế

Có phải rằng yêu dạ cứ vui
Khi tình đổ vỡ nó quen mùi
Cho dù nhớ mãi nhiều cay đắng
Cũng khó quên đi những ngọt bùi

Khổ sở lao tâm ai tự chọn
Buồn vui ngấn lệ kẻ buông xuôi
Ngàn năm vẫn vậy trần gian hởi
Ấy thế mà ngươi chẳng biết lùi

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 31.07.2010 22:31:08
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Yêu là thế

Có phải rằng yêu dạ cứ vui
Khi tình đổ vỡ nó quen mùi
Cho dù nhớ mãi nhiều cay đắng
Cũng khó quên đi những ngọt bùi

Khổ sở lao tâm ai tự chọn
Buồn vui ngấn lệ kẻ buông xuôi
Ngàn năm vẫn vậy trần gian hởi
Ấy thế mà ngươi chẳng biết lùi

Cá Mặn


Yêu là thế

khi con tim mù lòa
cơn bão tình xoáy xoay
bình yên chợt mất
muộn phiền tràn dâng...

"Tình yêu cho em đến
bên cơn muộn phiền,
tình đi âm thầm,
nghìn trùng như vết sương,
lạnh lùng như dấu chim.
Tình mong manh như nắng,
tình còn đầy không anh..." *

nhabe

* Tình sầu - Trịnh Công Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 22:33:46 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 02.08.2010 03:55:52
0
Nhà Bè

Cám ơn em đã lại những bản nhạc nghe rất hay


Bói ra ma

Mẹ kiếp tên nào dám chửi cha
Ba hồn chín vía những con ma
Ta dùng pháp thuật chuyên lừa bịp
Quỷ ám trần gian đạo bắt tà

Bởi thích làm thầy dê bói toán
Vì mê đánh bạc dụ đàn bà
Người thân lối xóm ai cần đến
Khoái chí dâng tiền hắn mập ra

Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 02.08.2010 08:49:32
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Cá Mặn, tặng anh bài dấu chân địa đàng nghe cho dzui...cô này hong phải ca sỹ chuyên nghiệp mà nghe cũng được...


Bói ra ma

Mẹ kiếp tên nào dám chửi cha
Ba hồn chín vía những con ma
Ta dùng pháp thuật chuyên lừa bịp
Quỷ ám trần gian đạo bắt tà

Bởi thích làm thầy dê bói toán
Vì mê đánh bạc dụ đàn bà
Người thân lối xóm ai cần đến
Khoái chí dâng tiền hắn mập ra

Cá Mặn


bói ra ma

đã bói ra ma...mà còn dê
sẽ không ai thèm coi ông thày đó
thôi bỏ đi anh...giận mệt hơi
làm ăn gian dối sao bền được đây

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 09:53:44 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 04.08.2010 21:21:33
0
Vu Vơ

Vu vơ ta viết đôi dòng
chợt như mình thấy cõi lòng khát khao
Ước ao tìm lại ngày nao
Nụ hôn đầm ấm ngọt ngào gởi trao

Miên man cảm xúc dâng trào
Men say dục vọng thuở nào bỗng dưng...
Thoã lòng nhung nhớ không ngừng
Cho tim ray rức giữa rừng ngẫn ngơ

Ông tơ rẽ sóng đôi bờ
Sóng chao biển động thuyền mơ nhịp nhàn
Rơi tưng giọt nước thênh thang
Say sưa bến mộng cùng nàng khẻ r...


Cá Mặn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Hồn lang thang................. - 04.08.2010 22:31:57
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Vu Vơ

Vu vơ ta viết đôi dòng
chợt như mình thấy cõi lòng khát khao
Ước ao tìm lại ngày nao
Nụ hôn đầm ấm ngọt ngào gởi trao

Miên man cảm xúc dâng trào
Men say dục vọng thuở nào bỗng dưng...
Thoã lòng nhung nhớ không ngừng
Cho tim ray rức giữa rừng ngẫn ngơ

Ông tơ rẽ sóng đôi bờ
Sóng chao biển động thuyền mơ nhịp nhàn
Rơi tưng giọt nước thênh thang
Say sưa bến mộng cùng nàng khẻ r...


Cá Mặn

heheh ghé thăm CM thôi...nb chưa có ý để hoạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 03:16:43 bởi nhabe >

Cá Mặn
  • Số bài : 855
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 28.08.2010 21:14:14
0
Học với hành

Chán quá đi thôi cảnh học trò
Ngày đêm thực tập dạ càng lo
Bao năm sóng gió thương trường quậy
Khối óc suy tư đống chử mò

Bận rộn từng chương rồi ngủ gật
Buông suôi quyển sách đã lăn khò
Ai thèm học hỏi chi cho mệt
Khổ nỗi không thi hỏng việc to

Cá Mặn

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 813 bài trong đề mục