Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 55 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 813 bài trong đề mục
Cá Mặn 23.10.2009 21:09:53 (permalink)
0
  
Cú vọng mưa đêm

Tiếng vọng lê thê cảnh đoạn trường
Ru đời nghiệt ngã nỗi lòng vương
Trời thu rũ lá khơi niềm nhớ
Khoé mắt gom sầu gợi ý thương

Một đoá hoa rơi, đi vĩnh viễn
Đôi dòng lệ đẫm, quyện thê lương
Màng sương ẩn hiện ai hờn trách
Cảm thấy hoang vu cách lạ thường

Cá Mặn
Cá Mặn 24.10.2009 21:05:59 (permalink)
0
Đàn và hát
 
Cái thú làm người thiệt sướng ghê
Cùng nhau thoã mãn đã chi tề
Vô đề thổi sáo du dương hưởng
Nhập cuộc chui đầu thổn thức phê

Trạng thái say sưa tim rạo rực
Thần kinh kích thích nhỏ đê mê
Vài câu vọng cổ rên,... rên rỉ
Đã quá đi thôi hết chổ chê

Cá Mặn


Cúc Hương 24.10.2009 21:59:43 (permalink)
0


Tình nhớ vu vơ

Nữa mảnh thơ tình gởi đến ai
Vào thu gió lạnh cảnh đêm dài
Từng câu ấm áp âm thầm viết
Gợi nhớ lòng anh vẫn miệt mài

Chiếc lá vàng rơi sánh bước nhau
Tim yêu rộn rã bỗng dâng trào
Đan tay xiết nhẹ nồng nàn gởi
Một nụ hôn đầu mãi khát khao

Thời gian thắm thoát đã trôi đi
Kỉ niệm buồn vui thổn thức gì
Chiếm cả hồn tôi như bất tận
Trăng tròn lại khuyết quyện hồn thi

Cá Mặn


NGÀY SAU

Ngày sau nếu lỡ chẳng có nhau
Nhớ mãi môi hôn xưa ngọt ngào
Âm trầm tiếng gọi từ nơi ấy
Thức trọn đêm dài nhớ xiết bao!

Cúc Hương
Cá Mặn 04.11.2009 20:52:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương
 

NGÀY SAU

Ngày sau nếu lỡ chẳng có nhau
Nhớ mãi môi hôn xưa ngọt ngào
Âm trầm tiếng gọi từ nơi ấy
Thức trọn đêm dài nhớ xiết bao!

Cúc Hương


 
Nếu có ngày mai nhỏ tính sao
Môi hôn chợt đến mảnh tình trao
Từ tim gọi nhỏ nôn nao dạ 
Cảm giác mơ màng thổn thức chao
 
CÁ MẶn
Cá Mặn 04.11.2009 20:55:02 (permalink)
0
Thu nhớ người ơi !...

Đàn khơi trầm bỗng ngân dài
Tơ lòng chạm nhớ tình ai đoạn trường
Buồn trong ánh mắt hoài vương
Rừng thu cô quạnh thê lương cõi trần

Nhớ tình rượu cạn tay nâng
Ru hồn nghiêng ngã lâng lâng nữa bầu
Vì ai trách phận tuôn sầu
Mây giăng nhạt nắng lạnh sâu cõi lòng

Sương mai quyện nắng sáng trong
Lệ tình ấp ủ theo dòng nước rơi
Âm thầm gọi mãi người ơi
Nồng nàn kỉ niệm một thời nhớ nhung

Nỗi buồn nghiệt ngã chữa cùn
Tình phai chợt đến não nùng dạ mang
Một thời dĩ vãng vụt tan
Để lòng ao ước ngỡ ngàng biết bao!

Cá Mặn
Cá Mặn 06.11.2009 10:41:44 (permalink)
0
Cái bóng thời gian 

Những lúc đông về nỗi nhớ ai
Trơ cành lá úa rũ miệt mài
Cô đơn chợt đến ru hồn tím
Hỏi ánh trăng buồn nhỏ có hay

Vu vơ ước nguyện vợ nên chồng
Thổn thức bờ môi ngọt vị nồng
Khé nói yêu em yêu mãi mãi
Cho lòng chất ngất nhỏ hay không

Đã mấy mùa xuân ngỡ chữa lâu
Màu đen điểm trắng tóc quanh đầu
Vì sao lấp lánh nay còn đó
Sợ lúc em về chẵng thấy đâu

Cá Mặn
Cá Mặn 07.11.2009 21:19:18 (permalink)
0
  
Kẻ đến người trông

Liễu rũ trơ cành ánh nguyệt đâu
Màn đêm lặng lẻ tiếng tiêu sầu
Ru hồn vụn vỡ trong đêm tối
Gợi nhớ tiêu điều tận đáy sâu

Trở gió rì rào xen lá úa
Lời ai thắm thiết giữa canh thâu
Rưng rưng mắt lệ nao lòng hỏi
Có phải người về đợi đã lâu

Cá Mặn
#262
    Cá Mặn 09.11.2009 23:46:21 (permalink)
    0
    Đừng bỏ ai một mình


    Khi tình đã mất dạ mang theo
    Thất vọng cô đơn nghiệt ngã đèo
    khắc khoải gieo sầu con tim động...
    Bâng khuâng gợi nhớ nỗi buồn reo

    Hàng cây quyện gió trơ cành rũ
    Mắt biếc giăng buồn giọt lệ gieo
    Biển mặn tìm môi hồn vụn vỡ
    Tiêu điều nét mặt cứ làm eo

    Cá Mặn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 00:00:09 bởi Cá Mặn >
    #263
      Cúc Hương 13.11.2009 20:38:04 (permalink)
      0
      RẤT LÂU

      Không gặp người yêu đã rất lâu
      Từ khi tình úa mộng ban đầu
      Trăng ai phá vỡ sầu đơn lẻ
      Giấu nỗi mong chờ anh ở đâu?

      Cúc Hương
      #264
        Cá Mặn 03.12.2009 23:59:43 (permalink)
        0
        Trăm Năm chỉ có một lần

        Buâng khuâng chợt đến nao lòng
        Hương xưa tình củ lưu dòng nước trôi
        Một thời dĩ vãng nhịp đôi
        Trái tim tình ái ngọt môi mộng đời

        Phải chăng duyên phận đổi đời
        Nắng hồng ấm áp đông ngời tuyết đông
        Gánh tình gói mộng chữa xong
        Tơ duyên nghiệt ngã nợ không trở về

        Để trăng hờ hững lê thê
        Đèn soi chiếc bóng bên lề vắng ai
        Nỗi buồn vụn vỡ đó đây
        Đìu hiu lá rụng hàng cây lạnh lùng

        Âm thâm nỗi nhớ thương cùng
        Từ trong tiềm thức mãi vùng vẩy khơi
        Ru tình chất ngất đầy vơi
        Niềm vui chợt mất dạ rơi chín tầng

        Trăm năm duyên nợ một lần
        Ngàn năm tượng đá mộng gần biết bao
        Vì sao ai nỡ xa nhau
        Đế ta sầu nhớ tim chao một đời

        Cá Mặn
        #265
          Cá Mặn 05.12.2009 02:57:04 (permalink)
          0
          Đừng bỏ anh một mình

          Trời ơi em đã có chồng !
          Mình ta thơ thẩn cõi lòng nát tan
          Lê thê từng bước nặng mang
          Hồn đau dạ xót chứa chan chuổi ngày

          Âm thầm rẽ bước từ đây
          Người ta đám cưới nào hay kẻ sầu
          Rưng rưng mắt lệ nghẹn ngào
          Khơi niềm thương nhớ đêm thâu một mình

          Màn đêm cảnh vật vô tình
          Còn ai quanh quẩn bóng hình hởi em
          Chuông sầu trở giấc nữa đêm
          Âm thanh vang vọng lòng thêm rã rời

          Người ta hạnh phúc yêu đời
          Còn ta khổ sở than trời đất chao
          Gánh tình dẫu có thương đau
          Cầu xin ai đó ước ao vững bền

          Yêu người yêu gã cùng bên
          Thương người ghét cả cái tên khổ nàng
          Trời ơi tình lụy ta mang
          Vì sao ta tự dối dang chính mình

          Cá Mặn
          #266
            Cúc Hương 05.12.2009 08:14:01 (permalink)
            0
            AI XUI ANH ĐÃ BỎ ĐI
             
            Yêu em anh nỡ lặng thinh
            Không cau trầu đến nhà rinh em về
            Giờ đây hai đứa hai nơi
            Còn chi đâu nữa mà khơi nỗi lòng?
            Bây giờ em đã có chồng
            Anh còn đứng đó ngóng trông làm gì?
            Ai xui anh đã bỏ đi
            Để người ấy đến … ngay khi em buồn
            Giờ đây dù vẫn còn thương
            Cũng đừng luyến tiếc thêm vương muộn phiền
            Con tim giờ đã ngủ yên
            Nhớ nhau cũng chỉ một miền thương đau!
             
            Cúc Hương
            #267
              Cá Mặn 06.12.2009 21:21:21 (permalink)
              0
              Chờ em
               
              Hởi gió lùa mây khắp bốn phương
              Ru đời nắng ấm nỗi chán chường
              Buồn lê ánh mắt khơi tình mộng
              Lệ đẩm vai sầu gợi nhớ thương
               
              Vụn vỡ tình ai ôn kỉ niệm
              Tiêu điều chốn củ quyện làn sương
              Cô đơn lặng lẻ lòng cô quạnh
              ...tạo hóa vô tình kẻ vấn vương
               
              Cá Mặn
              #268
                Cúc Hương 08.12.2009 21:24:44 (permalink)
                0
                ANH CÓ HAY?!
                 
                Chốn ấy người ơi hỡi có hay
                Nhớ anh dỗ giấc ngủ từng ngày
                Đông tàn nắng ấm lên rạng rỡ
                Xóa nỗi mong chờ giấc mộng say.
                 
                CH
                #269
                  Cá Mặn 23.12.2009 02:12:57 (permalink)
                  0
                  Tìm về dĩ vãng 
                   
                  Ru tình gối mộng hương hoa
                  Tuôn sầu nhớ bóng tình là giọt thương
                  Yêu người mãi mãi vấn vương
                  Tơ lòng nhung nhớ đêm trường gọi tên

                  Làn mây rẽ lối buồn tênh
                  Trôi đời lặng lẽ chữ quên bỏ mình
                  Sầu ai vụn vỡ vô tình
                  Len vào tư tưởng khơi hình bóng chao

                  Một thời dĩ vãng ngọt ngào
                  Giờ đây tiềm thức nôn nao trở về
                  Lê thê cành rũ ê chề
                  Bền đường lá úa tứ bề ngỗn ngang

                  Mảnh đời nắng ấm vội vàng
                  Sang ngang nghiệt ngã ngỡ ngàng phận ai
                  Dẫu duyên ai đó miệt mài
                  Lòng ta vời vợi chuỗi ngày nhớ nhung

                  Cá Mặn
                  #270
                    Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 55 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 813 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9