Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 55 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 813 bài trong đề mục
Cúc Hương 04.01.2010 09:12:47 (permalink)
0
NHẮC CHI CHUYỆN CŨ
 
Anh về bên ấy sẽ là
Của riêng ai đó … lòng ta chợt buồn
Sao còn níu kéo niềm thương
Tìm về dĩ vãng yêu đương thuở nào
Lòng ta tự hỏi vì sao
Nhớ nhung ngày đó ngọt ngào tình anh
Vậy mà anh đã nở đành
Ra đi không nói giờ thành lãng quên…
Bên này lòng cũng buồn tênh
Nhắc chi chuyện cũ mông mênh lệ tràn!
 
CH
Cá Mặn 08.01.2010 06:28:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

NHẮC CHI CHUYỆN CŨ
 
Anh về bên ấy sẽ là
Của riêng ai đó … lòng ta chợt buồn
Sao còn níu kéo niềm thương
Tìm về dĩ vãng yêu đương thuở nào
Lòng ta tự hỏi vì sao
Nhớ nhung ngày đó ngọt ngào tình anh
Vậy mà anh đã nở đành
Ra đi không nói giờ thành lãng quên…
Bên này lòng cũng buồn tênh
Nhắc chi chuyện cũ mông mênh lệ tràn!
 
CH

 
Tơ lòng khắc khoải
 
Dẫu cho tan vỡ đôi bờ
Tim ta mãi mãi tôn thờ bóng ai
Ngàn năm dẫu có miệt mài
Trăm năm nỗi nhớ từng ngày gọi tên
 
Lệ lòng ai đó buồn thêm
Gieo hờn ánh mắt mưa đêm lạnh lùng
Một thời dĩ vãng yêu cùng...
Ru hồn bỡ ngỡ dạ chùn bước đi
 
Nghiêng đời mắt lệ tràn mi
Tiếc thời một mảnh khắc ghi cõi lòng
Tương tư nỗi nhớ buồn trông
Ngỡ lòng ai đó...vẫn mong đợi chờ
 
Cá Mặn
 
 
nghinhnguyen 08.01.2010 06:38:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Tìm về dĩ vãng 

Ru tình gối mộng hương hoa
Tuôn sầu nhớ bóng tình là giọt thương
Yêu người mãi mãi vấn vương
Tơ lòng nhung nhớ đêm trường gọi tên

Làn mây rẽ lối buồn tênh
Trôi đời lặng lẽ chữ quên bỏ mình
Sầu ai vụn vỡ vô tình
Len vào tư tưởng khơi hình bóng chao

Một thời dĩ vãng ngọt ngào
Giờ đây tiềm thức nôn nao trở về
Lê thê cành rũ ê chề
Bền đường lá úa tứ bề ngỗn ngang

Mảnh đời nắng ấm vội vàng
Sang ngang nghiệt ngã ngỡ ngàng phận ai
Dẫu duyên ai đó miệt mài
Lòng ta vời vợi chuỗi ngày nhớ nhung

Cá Mặn


 
Chào CM
Lâu lắm mới gặp lại chúc vui khoẻ
NN
 
Chuyện Tằm Tơ
 
Một thuở vào yêu em với tôi
Bên dòng sông Thu nắng chiều trôi
Nghĩa tằm em nặng đôi quang gánh
Một gánh dâu xanh một gánh đời
 
(Cái chuyện lương duyên xứ Quảng tôi
Như chuyện tằm tơ tự lâu rồi
Bao nhiêu đôi lứa trong hò hẹn
từ chuyện tơ tằm đến lứa đôi.)
 
Tôi em đi về nhửng buổi chiều
Con đương dòng sông thật đáng yêu
Hoàng hôn ôi đẹp như hò hẹn
Hoàng hôn không tắc những buổi chiều
 
Những buổi chiều vàng nối ước mơ
Những lời tình tự thật ngây thơ
Tôi thầm bảo em "mình khôn lớn,
Cùng xin cha mẹ kết duyên tơ".
 
Em cười e thẹn má ửng hồng
tát yêu vào tôi bảo rằng"không"
Nhưng nhìn ánh mắt đấy thương cảm
Ánh mắt diệu hiền nói hộ lòng
 
Giấc mộng ân tình của tuổi thơ 
Ấp ủ trong lòng bao ước mơ
Đôi hồn như đi trong cõi mộng
Tháng ngày dần qua nỗi mong chờ
 
Chiến tranh đến làm cuộc chia xa
Tôi phải ra đi một chiều tà
chưa kịp giã từ, chưa hò hẹn
Mỗi bước quân hành mỗi bước xa
 
Giờ tôi về lại lối yêu xưa
Đi giữa hoàng hôn dưới cơn mưa
Tìm em - em đã về quê ngoại
Thôi nghề tằm tơ xa tối xưa
 
Hỏi người - em đã qua xứ la5
Từ độ sang sông vắng đường xưa.
 
Nghinh Nguyên 
Cá Mặn 08.01.2010 21:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

 
Chào CM
Lâu lắm mới gặp lại chúc vui khoẻ
NN
 
Chuyện Tằm Tơ
 
Một thuở vào yêu em với tôi
Bên dòng sông Thu nắng chiều trôi
Nghĩa tằm em nặng đôi quang gánh
Một gánh dâu xanh một gánh đời
 
(Cái chuyện lương duyên xứ Quảng tôi
Như chuyện tằm tơ tự lâu rồi
Bao nhiêu đôi lứa trong hò hẹn
từ chuyện tơ tằm đến lứa đôi.)
 
Tôi em đi về nhửng buổi chiều
Con đương dòng sông thật đáng yêu
Hoàng hôn ôi đẹp như hò hẹn
Hoàng hôn không tắc những buổi chiều
 
Những buổi chiều vàng nối ước mơ
Những lời tình tự thật ngây thơ
Tôi thầm bảo em "mình khôn lớn,
Cùng xin cha mẹ kết duyên tơ".
 
Em cười e thẹn má ửng hồng
tát yêu vào tôi bảo rằng"không"
Nhưng nhìn ánh mắt đấy thương cảm
Ánh mắt diệu hiền nói hộ lòng
 
Giấc mộng ân tình của tuổi thơ 
Ấp ủ trong lòng bao ước mơ
Đôi hồn như đi trong cõi mộng
Tháng ngày dần qua nỗi mong chờ
 
Chiến tranh đến làm cuộc chia xa
Tôi phải ra đi một chiều tà
chưa kịp giã từ, chưa hò hẹn
Mỗi bước quân hành mỗi bước xa
 
Giờ tôi về lại lối yêu xưa
Đi giữa hoàng hôn dưới cơn mưa
Tìm em - em đã về quê ngoại
Thôi nghề tằm tơ xa tối xưa
 
Hỏi người - em đã qua xứ la5
Từ độ sang sông vắng đường xưa.
 
Nghinh Nguyên 

 
Chào bạn Nghinh Nguyên
 
Cám ơn bạn đã ghé thăm với một bài thơ hay cùng với một câu chuyện tình rất là hồn nhiên và nhiều kỉ niệm. Quá khứ bao giờ cũng đẹp có những lúc chính bản thân ta cũng muốn kéo nó về với ta, nhưng định mệnh có phải do ông trời sắp đặc để rồi hai đứa đôi nơi. Những nỗi buồn vời vợi nó cứ khắc khoải trong lòng bao giờ mới quên được hởi bạn
 
Yêu em mãi mãi

Nhớ người nhớ mãi trong ta
Yêu người yêu mãi khó mà lãng quên
Thuyền tình dẫu có lênh đênh
Lòng anh mãi mãi vững bềnh đợi duyên

Trăm năm một mảnh tình riêng
Chữ yêu chữ nhớ triền miên một đời
Dẫu rằng tình vỡ đôi nơi
Thề non hẹn biển một lời sắc son

Gánh tình cái lý cỏn con
Như là trái đất mãi còn thế gian
Đời người ngắn ngủi dỡ dang
Yêu nàng là thế vô cang kiếp này


Cá Mặn
Cá Mặn 19.01.2010 21:34:44 (permalink)
0
Nhớ người

Vắng bóng người xưa nỗi nhớ chao
Buồn lê ánh mắt lệ tuôn trào
Mùa thu nghiệt ngã hồn vụn vỡ
Nét mặt u sầu dạ khát khao

Kỉ niệm còn đây khơi giấc mộng
Trăng tròn vẫn đó gợi chiêm bao
Chờ ai ũ rũ màn đêm xuống
Mượn nhớ đêm dài mãi ước ao
 
Cá Mặn




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 21:37:32 bởi Cá Mặn >
Cúc Hương 19.01.2010 21:55:35 (permalink)
0
NHỚ AI
 
Nhớ mãi tình ai cứ nghẹn ngào
Đêm về thổn thức dạ kêu đau
Người ơi xuân đến lòng khao khát
Gởi trọn niềm yêu thỏa biết bao!
 
CH
Cá Mặn 21.01.2010 21:23:14 (permalink)
0
Đông nhớ người ơi
 
Đông tàn giá lạnh mưa rơi
Phất phơ chiếc lá buồn ơi là buồn!
Nỗi lòng nhớ nhỏ luôn luôn
Nằm nghe văng vẳng tiếng chuông não nùng
 
Để ai sầu muộn lao cùng
Chao hồn nghiêng ngã muôn trùng ngủ yên
Co ro bốn vách triền miên
Giằng co chớp mắt thay phiên chập chờn
 
Bóng hình gần lại nhau hơn
Ấm lòng hôn nhẹ nỗi hờn mất đi
Mùi hương phảng phất làm chi
Để ta nhung nhớ những gì hởi em
 
Cá Mặn 
Cá Mặn 23.01.2010 22:51:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

 
Hôm nay và ngày mai

Ta chao đão khắc phục lòng người
Giữa chợ đời lặng lẻ tuổi ba mươi
Chẵng sợ ai kia nhìn lén nó
Không sờn kẻ nọ nghỉ xấu ngươi

Lao thân kiếm bạc cày ba bữa
Nhọc thể tìm châu đón nụ cười
Nhúc nhác hôm xưa giờ đổi tánh
Ngày nay mạnh bạo giống đười ươi

Cá Mặn



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 22:55:32 bởi Cá Mặn >
#278
    Cúc Hương 31.01.2010 21:04:17 (permalink)
    0

    Đông nhớ người ơi

    Đông tàn giá lạnh mưa rơi
    Phất phơ chiếc lá buồn ơi là buồn!
    Nỗi lòng nhớ nhỏ luôn luôn
    Nằm nghe văng vẳng tiếng chuông não nùng

    Để ai sầu muộn lao cùng
    Chao hồn nghiêng ngã muôn trùng ngủ yên
    Co ro bốn vách triền miên
    Giằng co chớp mắt thay phiên chập chờn

    Bóng hình gần lại nhau hơn
    Ấm lòng hôn nhẹ nỗi hờn mất đi
    Mùi hương phảng phất làm chi
    Để ta nhung nhớ những gì hởi em

    Cá Mặn 

    GỞI ANH
     
    Đông tàn xuân đến anh ơi
    Mưa thôi giá lạnh chỉ rơi nhẹ nhàng
    Bên này hồn cũng … lang thang
    Nhớ nhung trời tối muộn màng …sang thăm
    Chắc anh giờ chửa đi nằm
    Cách ngăn anh hỡi tình trăm năm chờ
    Khuya rồi còn viết vần thơ
    Gởi anh bên ấy mộng mơ đêm dài!
     
    CH
     
    #279
      Cá Mặn 02.02.2010 06:55:57 (permalink)
      0
      Nữa vầng trăng lẻ 

      Nhỏ vẫn vô tình đến thế sao
      Trời ơi!  xót dạ đến chừng nào
      Bao đêm khắc khoải thầm thương nhớ
      Biết đến bao giờ được có nhau

      Một gã cô đơn đứng giữa trời
      Cuồng si hạnh phúc chẵng ai ơi!
      Người ta dạo phố đôi có cặp
      Chỉ một mình ta mắt chẵng rời

      Lê thân tự hỏi từ đâu đến
      Khẻ nói từ ta chữa được mời
      Tuyệt lộ tình duyên từ kiếp trước
      Chiếc hình vắng bóng khắp mọi nơi

      Cá Mặn
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 20:55:04 bởi Cá Mặn >
      #280
        cosiaus 02.02.2010 08:51:02 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Cá Mặn

        Nữa vầng trăng lẻ 

        Nhỏ vẫn vô tình đến thế sao
        Trời ơi!  xót dạ đến chừng nào
        Bao đêm khắc khoải thầm thương nhớ
        Biết đến bao giờ được có nhau

        Một gã cô đơn đứng giữa trời
        Cuồng si hạnh phúc chẵng ai ơi!
        Người ta dạo phố đôi có cặp
        Chỉ một mình ta mắt chẵng rời

        Lê thân tự hỏi từ đâu đến
        Khẻ nói từ ta chữa được mời
        Tuyệt lộ tình duyên từ kiếp trước
        Có bóng vô hình khắp mọi nơi

        Cá Mặn






        Người dưng
         
        chớ bưng chuyện của người dưng
        người ta đi phố nhìn trừng mà chi
        trăm cây sao chọn cây si
        trồng ra chẳng có trái gì để ăn..( nói chi để bán)
         
        cs
         
        qua nhà huynh này phải mang theo 1 thùng nuớc lạnh
        để uống , chứ khg phải trồng cây si nha.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 13:18:50 bởi cosiaus >
        #281
          Cá Mặn 04.02.2010 21:01:02 (permalink)
          0

          Trích đoạn: cosiaus
            
           

          Người dưng

          chớ bưng chuyện của người dưng
          người ta đi phố nhìn trừng mà chi
          trăm cây sao chọn cây si
          trồng ra chẳng có trái gì để ăn..( nói chi để bán)

          cs

          qua nhà huynh này phải mang theo 1 thùng nuớc lạnh
          để uống , chứ khg phải trồng cây si nha.

           
          Chào bạn Cosiau
          Cám ơn bạn đã ghé thăm hy vọng CM tui sẽ có dịp tiếp thơ cùng bạn trong tương lai
           
           Kẻ cuồng si

          Nhịp thở thời gian nỗi nhớ nàng
          Tơ lòng rạng nức mãi còn mang
          Âm dương cách biệt trời và đất
          Khoảng giữa không gian mảnh vỡ tàn

          Nhỏ hởi, nhỏ ơi người có biết!
          Duyên đời nghiệt ngã cảnh sang ngang
          Mùa đông trở lạnh buồn tha thiết
          Gió cũng ru sầu vọng tiếng vang

          Cây trơ lá úa cành băng tuyết
          Lạnh cả đời ta đến thế nầy
          Hởi kẻ đang yêu đừng bỏ lỡ
          Trăm năm nhịp thở mãi còn say

          Cá Mặn
          #282
            Cá Mặn 05.02.2010 05:51:46 (permalink)
            0
            Nữa mảnh hồn thơ

            Vầng trăng trên đỉnh đồi non
            Lời thương ý đẹp như hòn núi cao
            Trăm năm trời đất có nhau
            Một đời ngắn ngủi như bao nỗi sầu

            Lời ai nũng nịu ban đầu
            Chớ đừng đánh đổi qua cầu gió bay
            Tình anh lúc nắng lúc mây
            Có yêu có giận mới hay cõi lòng

            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 22:05:25 bởi Cá Mặn >
            #283
              cosiaus 05.02.2010 06:02:23 (permalink)
              0
              Chào CM , thật ra mình đã từng xướng hoạ với nhau ben
              VF rồi ( NS).
              cosiaus
              #284
                cosiaus 05.02.2010 09:15:08 (permalink)
                0
                Lấy anh
                 
                Lấy anh thì khỏi lăng xăng
                Ra đồng CẮN MẠ mà ăn thiếu gì
                về nhà một khúc bánh mì
                nửa con CÁ MẶN đủ phì da em
                ăn xong uống nước đả thèm
                nuớc mưa hứng sẳn tròm trèm đầy lu
                Thiệt em kiếp trước có  tu
                 cs
                #285
                  Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 55 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 813 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9