Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 54 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 807 bài trong đề mục
nghinhnguyen 15.02.2008 21:51:28 (permalink)
0

thân mến chào CM
NN muốn đáp lễ CM nhưng vì NN rất  yếu thơ Đường mong sẽ được học hỏi thêm xin thông cảm.
             NN

Đợi bạn hiền

Mừng vui CM ghé thăm nhà
Đồng điệu phải chăng bạn với ta
Niêm luật Đường thi mình kém lắm
Bí vần câu chữ bạn cho "thà"
Chúc nhau vạn sự tròn tâm ý
Mừng bạn  cùng vui  bản hợp ca
Xuân kết thâm giao tình hữu hảo
Đợi mong hội ngộ cạn chung trà

                         Nghinh Nguyên
        xin họa bài đón bạn hiền
#16
    Cá Mặn 10.03.2008 00:07:06 (permalink)
    0
    Thân chào bạn Nghinh Nguyên, Cám on bạn đã ghé thăm hôm nào có dịp CÁ Mặn sẽ ghé qua trang thơ của bạn sau nhé


    Giấc mơ hoang
     
    Một giấc chim bao gặp được nàng
    Bao năm cách biệt cõi lòng mang
    Đôi môi mượn lưỡi trao lời nói
    Lướt nhẹ rừng hoang mặn ngọt tan
     
    Hồn say nhập mộng mảnh tình nao
    Suối động tuôn trào đổ dốc cao
    Lộng gió vi vu vang rốc rách
    Rì rào lá nhịp mạnh rung chao
     
    Hương thơm thoáng nhẹ nơi đồi vắng
    Mấy độ xuyên qua vùng tuyết trắng
    Mãi mãi là em chất ngất đầy
    Hồn mơ một thuở mưa và nắng
     
    Cá Mặn
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 08:23:12 bởi Cá Mặn >
    #17
      Cá Mặn 12.03.2008 01:43:40 (permalink)
      0
      Thương và nhớ

      Một tiếng yêu ai giữ suốt đời
      Cho dù nắng bão cũng một lời
      Hoa khoe sắc thắm anh ngu lắm
      Chỉ biết tình ta mãi sáng ngời

      Ánh sáng chan hoà trong giấc mộng
      Người em nhỏ bé trước bầu trời
      Đan tay nắm nhẹ cùng nhau ngắm
      Giữa chốn mơ hoang chẵng muốn rời

      Cá Mặn
      #18
        Cá Mặn 29.03.2008 21:51:41 (permalink)
        0





        Một chút dễ thương ......... để anh dê

        Một chút dễ thương đủ mát lòng
        Nàng ơi có đẹp chẳng hoài mong
        Trăm năm số kiếp cho dù nhỏ
        Mãi mãi là em để anh trông

        Mấy độ hoa tàn lá rụng bay
        Ai kia khéo đẹp cũng là mây
        Tan trong khí quyển bầu trời nhạt
        Để lại tình ai nỗi đắng cay


        Cá Mặn


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 14:35:47 bởi Huyền Băng >
        #19
          Cá Mặn 30.03.2008 23:06:29 (permalink)
          0
          Mộng cùng ai..........
           
           
          Ngồi mơ dệt mộng gởi theo mây
          Một đóa hoa thơm giữa chốn nầy
          Để nhớ và thương rồi ngóng đợi
          Tình yêu ngọt đắng lẫn men say
           
          Cùng nhau thưởng ngoạn nhìn hoa trổ
          Với kẻ đa tình mỏi cánh bay
          Cố ngóng nhìn trông nàng có biết
          Trăm năm một kiếp đón người đây !
           

          Cá Mặn
           
            R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 23:15:54 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #20
            NuocMatMuaThu 31.03.2008 10:29:40 (permalink)
            0
             
            Một đợi hai trông
             
            Trông em nỗi nhớ từ lâu
            Nghe mưa rí rách người đâu mất rồi
            Nhìn theo giọt nước đang trôi
            Mang theo lá úa bồi hồi thuở xưa

            Ngồi buồn cảnh vật càng thưa
            Người người chen chút dư thừa thiếu ai
            Tim về hình bóng chung vai
            Ta thèm xiết mạnh hình hài của em

            Không gian lắng động về đêm
            Cành khua lá rụng êm đềm trăng mơ
            Cho anh gói mộng vào thơ
            Gởi lời thương nhớ ầu ơ một thời 

            Cá Mặn 
             
            ****
             
             
             
            HUYỀN THỌAI
                MỘT ĐÊM MƯA
             
            Đêm nay có giọt mưa rơi
            Đổ vừa thấm lạnh từng lời thơ đan
            Say trong giấc ngủ mơ màng
            Bỗng nghe hồn lạc đi hoang chốn nào??
             
            Nhớ mà biết ngỏ làm sao
            Đành thôi giữ lại ép vào lòng ta
            Cho thương càng mãi đậm đà
            Đẹp trong tiếng hát Thu ca trữ tình??
             
            Anh là giọt nắng bình minh
            Cúi hôn thật nhẹ lên nghìn nỗi đau
            Em như một cánh hoa đào
            Mới vừa hé nụ đón chào mùa Xuân
             
            Ước mơ một chút xa gần
            Tiếng yêu lời nhớ ân cần gởi trao
            Say trong thế giới muôn màu
            Để quên đi hết niềm đau cuối cùng
             
            NuocMatMuaThu
             
            ******
             
             
            R
             
            Anh Cá Mặn mến:
             
            Dạ, đôi dòng Thu xin ghé thăm anh vẫn khỏe và cho Thu xin phép dán lại bài thơ hay mà anh đã mến tặng trong trang nhà của Thu mấy ngày qua, Thu xin thật cảm kích nhiều, dạ, bài thơ hay lắm anh, và Thu xin gởi lời mến chúc anh một cuộc sống bình an, hồn thơ luôn trữ tình mãi cùng với một đêm vui và thật dễ thương :)
             
            Thân ái
             
            NuocMatMuaThu
            ________________________________
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 23:23:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #21
              Cá Mặn 12.04.2008 06:21:16 (permalink)
              0
              NMMT thơ của em làm lòng anh chao đảo bởi vì chính nó mang theo sự quyến rủ vô hình trong lòng của Cá Mặn mỗi khi có cơ hội đọc những vần thơ hay của em
               
               
               




              Chớ bỏ anh em nhé

              Chớ vội xa anh nhỏ đó ơi
              Tình mình kỷ niệm đẹp muôn nơi
              Vòng tay mở rộng chờ em đến
              Để nhớ cùng thương trọn một đời

              Vẫn biết con tim nầy khát vọng
              Tình yêu nồng cháy dưới mặt trời
              Vì em tất cả anh trao hết
              Mãi mãi yêu em chỉ một lời

              Cá Mặn
              #22
                Cá Mặn 15.04.2008 22:02:45 (permalink)
                0
                Gởi tặng Đoá Hoa hồng nhung

                Gió nhẹ vườn hoa thổi ngạt ngào
                Âm Thanh suối chảy cuối bờ ao
                Dư âm khoái lạc vang trong trí
                Hỏi nhẹ hồn ta lạc hướng nao .........

                Miên man giấc mộng mượn lời trao
                Nỗi nhớ năm xưa đã nhuộm màu
                Thắm thoát xuân đi rồi trở lại
                Vì ai nửa mảnh nỗi lòng chao

                Có phải tim em cũng ước ao
                Như anh gói mộng đã dâng trào
                Em ơi hãy nói lời chân thật
                Thổn thức tình yêu chất ngất cao

                Bỡ Ngỡ ..... thêm vào nỗi khát khao
                Ngàn hoa nở rộ vội ngắt mau
                Hồng nhung một đoá xanh là lá
                Biểu tượng tình yêu khắn khít nhau


                Cá Mặn

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 23:34:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #23
                  Cá Mặn 18.04.2008 22:47:04 (permalink)
                  0
                  Ps. Cám ơn bạn Băng Nguyệt đã ghé thăm và edit lỗi chính tả của Cá Mặn mong rằng bạn sẽ tiếp tục trong tương lai
                   
                  Thời gian ơi ......

                  Nhìn ra cửa sổ mà trông
                  Không gian vắng lạnh hàng thông lạnh lùng
                  Mong sao gió nhẹ lây cùng
                  Chim ca lá động cả vùng rền vang

                  Để ai cất tiếng thở than
                  Quên đi bến củ đã mang dậm đường
                  Thời gian nếu chậm là vương
                  Đời người ngắn ngủi ta thường bỏ quên


                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 03:27:36 bởi Cá Mặn >
                  #24
                    Cá Mặn 19.04.2008 01:24:40 (permalink)
                    0



                    Ước gì

                    Nhìn em lệ đẩm vai sầu
                    Anh thèm gởi tặng vài câu với nàng
                    Hoa mai óng ánh màu vàng
                    Xuân đi vội vã ngỡ ngàng tóc mây

                    Thôi thì em hãy về đây
                    Vườn rau em tưới anh xây mái nhà
                    Hoa tươi nở rộ chiều tàn
                    Hai ta đối diện không màng mõi chân

                    Đến khi bóng xế cùng nâng
                    Mùi trà ấm dạ có ân có tình
                    Khi vui nhắc lại đôi mình
                    Lúc buồn chia sẻ.......bình minh một đời

                    Cá Mặn
                    #25
                      NuocMatMuaThu 20.04.2008 12:48:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cá Mặn











                      Chớ bỏ anh em nhé

                      Chớ vội xa anh nhỏ đó ơi
                      Tình mình kỷ niệm đẹp muôn nơi
                      Vòng tay mở rộng chờ em đến
                      Để nhớ cùng thương trọn một đời

                      Vẫn biết con tim nầy khát vọng
                      Tình yêu nồng cháy dưới mặt trời
                      Vì em tất cả anh trao hết
                      Mãi mãi yêu em chỉ một lời

                      Cá Mặn





                       
                       
                       
                       
                      GIỮ MÃI TÌNH THƠ
                              CHẲNG ĐỂ PHAI
                       
                      Em vẫn còn đây hạ bút đan
                      Thơ xanh ghép kín chữ yêu chàng
                      Cùng chung kỷ niệm bao lần giữ
                      Với nhớ nhung lòng chất ngất mang
                       
                      Em khắc tên anh trên lá vàng
                      Chờ mai trở giấc đón Thu sang
                      Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
                      Với trái tim em mộng chữa tàn
                       
                      Giữ mãi dùm em tình trọn kiếp
                      Cho dù giọt nắng có tàn phai
                      Mai sau nếu lỡ đời ngang trái
                      Chớ để hồn thơ lệ đổ hòai
                       
                      NuocMatMuaThu
                       
                      ****
                       
                      Thu xin mến chào Cá Mặn anh vẫn khỏe:
                       
                      Dạ, có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp gặp lại anh cùng với những vần thơ thật hay và thật trữ tình, anh vẫn khỏe ạ, và Thu xin cảm ơn anh thật nhiều cho những bài thơ hay bao ngày qua anh đã mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và Thu cũng xin được gởi lời mến chúc anh một cuộc sống bình an, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất anh nhé, Thu mong anh bảo trọng, thơ anh vẫn hay, và vẫn lãng mạng như thuở nào :)
                       
                      Thân ái
                       
                      NuocMatMuaThu
                      _____________________________
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 12:49:40 bởi NuocMatMuaThu >
                      #26
                        Cá Mặn 24.04.2008 01:53:29 (permalink)
                        0



                        Nữa hồn nhớ ai

                        Tìm nhau nắng nót cung đàn
                        Ru đời bớt lạnh ngập tràn đắng cay
                        Men tình trở giấc nồng say
                        Tìm về sưởi ấm ngất ngay cõi lòng

                        Ngồi nhìn nỗi nhớ mõi trông
                        Gợi hình ấp ủ hoài mong gặp người
                        Miên man mộng đẹp môi cười
                        Hồn say lạc phách ta lười bỏ đi

                        Bình minh ló dạng mà chi
                        Lùa vào bóng tối bờ mi bàng hoàng
                        Trở về thực tế lòng mang
                        Hình hình bóng bóng bẽ bàng ngổn ngang

                        Tiếng nàng chợt mất còn vang
                        Ta hờn giấc mộng vội vàng qua nhanh
                        Tim đau mới biết trời xanh
                        Vô tình cách trở lằn ranh nỡ nào

                        Cá Mặn
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 23:48:46 bởi Cá Mặn >
                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 24.04.2008 13:45:02 (permalink)
                          0
                          Chào Cá muối ops Cá Mặn nè hihih ko có j á,, sẵn siêng thì mần luôn thui chứ có thời gian mí mần dc a hhih....Chẳng viết dc gì thui thì viết "tứ lung tung" xíu nha.....Chúc vui và sáng tác đều nha.. 
                           

                          Để ai cất tiếng thở than
                          Quên đi bến cũ đã mang dặm đường
                          Thời gian nếu chậm là vương
                          Đời người ngắn ngủi ta thường bỏ quên


                          Cá Mặn

                           
                           
                          Bài tự do thứ 2
                           
                           
                          Thời gian để rơi nổi nhớ trên vai người
                          Nụ hôn còn ấm trên môi tôi
                          Đêm gọi..
                          Kỷ niệm xa khuất lâu rồi
                          mà chưa mờ nhạt phai phôi
                           
                          Khi mây đen bay qua
                          bầu trời có quang đãng hơn
                          Tiếng lòng tôi vời vợi
                          chờ bàn tay xoa dịu dỗi hờn
                           
                          Nếu có thể dài hơn tháng tư
                          Thì bao giờ về ngang tháng tám
                          Thăm thẳm
                          vô cùng..
                          ngọc lan tím ưu tư...
                          #28
                            Cá Mặn 26.04.2008 07:21:30 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                            Bài tự do thứ 2
                             
                             
                            Thời gian để rơi nổi nhớ trên vai người
                            Nụ hôn còn ấm trên môi tôi
                            Đêm gọi..
                            Kỷ niệm xa khuất lâu rồi
                            mà chưa mờ nhạt phai phôi
                             
                            Khi mây đen bay qua
                            bầu trời có quang đãng hơn
                            Tiếng lòng tôi vời vợi
                            chờ bàn tay xoa dịu dỗi hờn
                             
                            Nếu có thể dài hơn tháng tư
                            Thì bao giờ về ngang tháng tám
                            Thăm thẳm
                            vô cùng..
                            ngọc lan tím ưu tư...


                            Ừa, coi chừng  !!! đọc thơ.......opppps ăn cá mặn nhiều quá bị khác nước đó.........hahahahahahahah

                            Hơi.......... 

                            Tình em một thuở nồng say
                            Mang trong tiềm thức tháng ngày khó quên
                            Thuyền trôi sóng gió lênh đênh
                            Gập nghềnh bão táp vẫn bền trái tim

                            Chờ em góc nhỏ im lìm
                            Đợi người thương mến nỗi niềm khác khao
                            Tháng Tư chớ vội ước ao
                            Chờ thêm Tháng Tám ai thao thức lòng

                            Đêm dài tuyết lạnh trời đông
                            Yêu nàng mới biết phòng không lạnh lùng
                            Xa rồi luyến tiếc hai cùng
                            Nồi cơm cá mặn.......chăn trùm ấm hơi

                            Cá Mặn





                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 07:23:20 bởi Cá Mặn >
                            #29
                              Nguyên Đỗ 26.04.2008 08:31:33 (permalink)
                              0
                              Cá Mặn Đại Dương Xanh

                              Anh đến tự giờ mãi tới nay
                              Giật mình hay nhỉ tự đâu này
                              Mặt mờ sơ ý chưa từng đọc
                              Biển rộng mênh mông Cá Mặn say

                              Bềnh bồng muôn sóng gió rì rào
                              Cá nhảy như là chim liệng chao
                              Đi mãi càng đi càng học hỏi
                              Nhớ lần vượt biển những năm nào

                              Giấc mộng thi nhân được mấy lần
                              Gặp nhau qua lại sẽ thành thân
                              Chào nhau thăm hỏi theo năm tháng
                              Hội ngộ tương giao nối kết vần

                              Giấc mơ xây mộng quyện tình nhau
                              Năm tháng mỗi tăng mỗi thắm màu
                              Mưa nắng chẳng mòn tình bạn hữu
                              Dẫu mình rải rác khắp năm châu

                              Nguyên Đỗ
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 54 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9