Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 54 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 06.02.2010 14:01:43 (permalink)
0
Em à...

Đêm nay buồn lắm người ơi
Giọt mưa tí tách như lời thở than
Lá vàng rơi rụng ngỗn ngang
Từng luồn gió thổi sầu vang cõi lòng

Ngọn đèn toã sáng trên không
Xa dần bóng tối mênh mong mảnh đời
Nữa hồn vụn vỡ đầy vơi
Rơi từng nỗi nhớ đất trời khóc ai

Để ai vương vấn bên tai
Khua từng chiếc lá miệt mài nữa đêm
Giựt mình trở giấc buồn tênh
Nhớ về dĩ vãng gọi tên một người

Cá Mặn
Cúc Hương 06.02.2010 15:48:29 (permalink)
0
ANH À ...
 
Đêm nay ông Táo về trời
Gởi buồn theo với hỏi Người tại sao?
Đời ta cứ mãi lao đao
Tấm thân còm cỏi hanh hao dại khờ
Tình ra đi mãi không chờ
Người ta giờ chắc mộng mơ dâng đầy
Sao mình vẫn sống lất lây
Nhớ về dĩ vãng phí hoài tuổi xanh?!
 
CH
Cá Mặn 09.02.2010 02:28:53 (permalink)
0
Yêu em nhiều biết bao

Nhật nguyệt trôi đời nỗi nhớ mang
Xuân đi hạ đến những đông tàn
Trơ cành lá úa tơ lòng rũ
Một mảnh tình ai đã lỡ làng

Gió lạnh trời mưa với bóng đêm
Cô đơn chiếc lá rũ bên thềm
Thương đời bạc phận trôi đi mãi
Biết đến bao giờ nợ với em

Giọt nắng vô tình rũ cánh hoa
Miên man gợi nhớ lệ nhạt nhoà
Cùng mây hờ hững mưa lòng đổ
Khắc khoải con tim mãi mãi là...

Cá Mặn
Cá Mặn 09.02.2010 07:47:35 (permalink)
0
Mãi mãi là em

Lặng lẻ tìm ai dẫu mịt mờ
Trăng tàn khuất bóng mảnh hồn thơ
Tìm về kỉ niệm duyên tình củ
Ngược dòng thời gian tuổi mộng mơ

Thổn thức làn môi hương nồng gợi
Mơ màng ánh mắt nỗi mong chờ
Cho ai nhớ mãi dù cách biệt
Ngàn năm vẫn đợi dẫu đôi bờ

Cá Mặn
Cá Mặn 11.02.2010 00:51:37 (permalink)
0
Tiếng vọng sương đêm

Lẳng lặng tai nghe réo rắc mờ
Đàn tơ não ruột bỗng vu vơ
Buâng khuâng vụn vỡ lòng man mác
Lẩn thẩn xôn xao dạ thẩn thờ

Kẻ thở than ai lời cách biệt
Buồn vương nhỏ lệ nỗi mong chờ
Gần xa đứt đoạn rơi từng nhịp
Khổ sở sang ngang biển vỡ bờ

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 22:14:25 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 13.02.2010 01:14:13 (permalink)
0
Em Ở đâu ?

Em vẫn vô tình đến thế sao
Bao lần chăn gối lẫn ngọt ngào
Bên nhau ấp ủ thì thầm nói
Hạnh phúc đôi ta dẫu thế nào !

Vạn chử tình chung dù cách trở
Non cao biển rộng chẵng thay màu
Để ai nhung nhớ chờ em mãi
Biết đến bao giờ sẽ có nhau

Cá Mặn
Cúc Hương 13.02.2010 21:08:07 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/2316B0FEBCD744FCA9088ED46AF92BA1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cá Mặn 18.02.2010 22:16:55 (permalink)
0
Cúc Hương em,
 
cám ơn em đã gởi tặng anh một bức tranh rất đẹp 
 
 
Hoàng hôn vang bóng 
 
Hoàng hôn vang bóng một thời
Để yêu mộng nhớ ngọt lời có nhau
Tình mình ánh mắt khát khao
Đôi tim rung động cùng trao tất lòng

Bầu trời hạnh phúc duyên thông
Hoa tươi quyện lá hương nồng khắp nơi
Nỗi lòng chất ngất người ơi
Đan tay dìu dắt một đời em thôi

Để rồi ! tình vỡ mây trôi
Trời đông trở lạnh đứng ngồi lẻ loi
Thở than duyên phận đã rồi
Trăm năm gợi nhớ bồi hồi tiếc thương

Tàn thu cảnh vật thê lương
Hồn ai vương vấn đêm trường với ai
Cõi lòng cách trở miệt mài
Ru đời ảo mộng mỗi ngày love you

Cá Mặn
#293
    Cá Mặn 19.02.2010 06:47:24 (permalink)
    0
    Duyên đầu năm

    Đầu năm mến chúc mỗi người chơi
    Thình vượng an khang hưởng lộc trời
    Kết bạn tâm giao người hợp ý
    Trao thân gởi phận kẻ tuyệt vời

    Đàn ông chữa vợ nhiều cô thích
    Phụ nử chưa chồng lắm cậu ơi !
    Vạn sự tình duyên đầy mỹ mãn
    Trăm năm hạnh phúc mãi yêu đời

    Cá Mặn
    #294
      cosiaus 19.02.2010 07:06:07 (permalink)
      0
      Đầu năm mời ban uống  cà phê

      Cà phê đen
       
      Cà phê từng giọt đen
       quán khuya vừa tắt đèn
       khách cuối còn ngồi lại
      ngoảnh lại đời tối đen
       
      Đã quen….
       
      Cà phê thường là đen
      yêu thương là.... rối ren
       không yêu thì hơi đắng
      yêu ngọt như đường phèn
       
      Hủ len….
       
      Cà phê uống đả quen
      giờ thêm chút đường phèn
      hình như hơi nhạt tí
      tình em anh khuấy nhen...
       
      tan nghen…


      cs


      #295
        Cá Mặn 25.02.2010 05:05:36 (permalink)
        0
        cosiaus cám ơn bạn đã ghé thăm và chúc tết, NĂm mới CÁ MẶn cũng xin chút bạn luôn luôn mạnh khoẻ, yêu đời và sáng tác nhiều bài thơ hay


        Chút gì cho em

        Đã nói yêu em suốt cuộc đời
        Lòng nầy vĩnh viễn chẵng buông rơi
        thuyền ai sóng gió đầy gian khổ
        Cuộc sống ngày mai dẫu tuyệt vời

        Biết rằng trần gian là ngăn cách
        Không bằng ánh mắt chẵng nên lời
        Người mang ánh sáng vơi rồi đến...
        Sưởi ấm hồn ta giữa đất trời

        Cá Mặn
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 22:09:16 bởi Cá Mặn >
        #296
          Cá Mặn 27.02.2010 22:16:59 (permalink)
          0
          Chờ người trong mộng

          Ngồi buồn tưởng nhớ nhỏ hay không ?
          Hoàng hôn chợt tắt bỗng chao lòng
          Cô đơn lặng lẻ rơi hàng lệ
          Chiếc bóng âm thầm quyện gió đông

          Vụn vỡ tâm tư tình lận đận
          Điêu tàn ánh mắt mệnh long đong
          Mùa xuân đã đến người đâu nhỉ
          lủi thủi mình ta đợi bóng hồng

          Cá MẶn
          #297
            HRPT 27.02.2010 23:21:21 (permalink)
            0


            Buồn ngồi...
            tưởng nhớ bé xưa
            Bước mềm chân cát đường trưa biển chờ

            Thẫn thờ...
            đếm nhớ từng giờ
            Hoàng hôn chiết bóng_bơ vơ lối buồn

            Ngồi sầu...
            nhìn hạt mưa tuôn
            Mưa bao nhiêu hạt_nỗi buồn bấy nhiêu

            Henrry Potter




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 00:41:39 bởi HRPT >
            #298
              Cá Mặn 02.03.2010 02:33:25 (permalink)
              0
              Chào Bạn Henry

              cám ơn bạn để lại một bài thờ đầy ý nghỉa, CM sẽ viếng thăm bạn kỳ sau héng

              Biển tình một thuở

              Giot mưa ti tách trời dông
              Để ai cô quạnh tơ lòng xót xa
              Vì sao người nỡ bỏ ta
              Phòng không gối chiếc mãi mà đó sao

              Tiếc thời quá khứ hôm nao
              Rung tay nắm nhẹ tim thao thức gào
              Tìm môi thổn thức ngọt ngào
              Lời không dạ muốn quyện vào trái tim

              Mơ màng ánh mắt lim dim
              Nửa say nửa tính đắm chìm ái ân
              Biển tình cao ngút chín tầng
              Nôn nao xác thịt những lần chạm da

              Khát khao môi mịn ngọc ngà
              Trường thân khêu gợi nhịp nhàn đẩy đưa
              Núi tình chất ngất say sưa
              Một đời để nhớ như vừa mới đây

              Cá Mặn
              #299
                Cá Mặn 03.03.2010 22:33:50 (permalink)
                0
                Con mắt trần gian
                 
                Nét đẹp đàn bà ngắm sướng ghê
                Làn da tuyết trắng chẵng ai chê
                Đôi mông ỏng ẹo sàng xê gợi
                Cặp nhủ rung rinh kích thích lê

                Ánh mắt đa tình khơi quyến rũ
                Đôi môi hồng nhạt gợi đam mê
                Chao ơi ! khoái lạc tê lồng lộng
                Bỗng thấy toàn thân dựng đứng tề

                Cá Mặn

                #300
                  Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 54 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 809 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9