Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 813 bài trong đề mục
Cá Mặn 04.03.2010 21:41:49 (permalink)
0
Trần gian là thế

Buổi sáng anh gà ngỗng thật to
Cương đầu cứng cựa nó tròn vo
Đào mương cuốc đất bơi hùng hục
Ngữa mặt nghiêng đầu gáy ó o

Thích thú yêu đời kêu cục tác
Đam mê thõa mãn hát líu lo
Ông trời ấy thế sinh rồi diệt
Hạnh phúc đời người ngắn ngủi lo

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 23:03:23 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 05.03.2010 02:22:48 (permalink)
0
Hởi em Yêu... 
 
Dẫu biết rằng em đã có con
Còn anh tóc chải muối tiêu còn
Duyên trời nếu đặng lo em bé
Số phận không màng giúp má non

Lấy vợ ta đây chăm sóc tốt
Thương chồng nhỏ biết nấu ăn ngon
Thiên đàng hạnh phúc cùng nhau phụ
Một kiếp chung tình chẵng ví von

Cá Mặn
Cá Mặn 05.03.2010 23:56:44 (permalink)
0
Duyên trời định

Đã mấy mùa xuân vắng bóng hồng
Lần đầu gặp gỡ dạ mình trông
Trao nhau ánh mắt bao niềm nhớ
Chiếm cả hồn tôi tận đáy lòng

Có phải tình yêu mang hạnh phúc
hay là giọt nắng ấm mùa đông
Mà sao khắc khoãi con tim gợi...
Một bóng hình ai mãi chất chồng

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 23:58:07 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 09.03.2010 23:25:00 (permalink)
0
Ôi đàn bà !

Mẹ kiếp mùi hôi nách của em
Lần đầu gặp gở thích ăn kem
Dung nhan quyến rũ nàng khiêu gợi
Cặp mắt đa dâm dạ khó kèm

Khoái lạc trần gian càng nín thở
Đam mê thể xác bởi quá thèm
Sau lần lặn ngụp đầy ân ái
Nét mặt người vui kẻ khóc nhèm

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 23:56:59 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 11.03.2010 01:47:19 (permalink)
0
Đàn bà ơi !

Cả đám đàn bà thiệt dữ ghê
Ra đường chảnh choẹ chẵng ai mê
Răng hô tứ súng tha hồ quậy
Kẻ đánh người đàn hết chổ chê

Bếp nút gia đình không nấu nướng
Miệng đời xã hội thích ngồi lê
Tam tòng tứ đức chạy đâu hết ?
Chỉ biết rong chơi nếp sống hề

Cá Mặn

Đàn ông ui !

Cả đám đàn ông nói dóc ghê
Ra đường nổ quá lẫn cà kê
Miệng hôi óc thúi tha hồ quậy
Kẻ gáy người đàm hết chổ chê

Gánh vác gia đinh vô trách nhiệm
Dê xòm ghệ nhí quá đam mê
Trong ngoài xã hội không màng đến
Chỉ thích chuồng bò ổ chuột lê

Cá Mặn
cosiaus 11.03.2010 08:20:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Hởi em Yêu... 

Dẫu biết rằng em đã có con
Còn anh tóc chải muối tiêu còn
Duyên trời nếu đặng lo em bé
Số phận không màng giúp má non

Lấy vợ ta đây chăm sóc tốt
Thương chồng nhỏ biết nấu ăn ngon
Thiên đàng hạnh phúc cùng nhau phụ
Một kiếp chung tình chẵng ví von

Cá Mặn



Búp non
 
Dẫu biết rằng em đã có con
Con em có cháu , cháu nó còn
Có con tốt nghiệp trường cao đẳng
Vậy mà  nhìn em vẩn búp non
 
Răng em  dù giả nhưng thật tốt
Móm mém mà nhai cũng thấy ngon
Công viên chống gậy anh sẽ phụ
Cùng ngắm  hoàng hôn  nói ví von.
 
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 08:24:14 bởi cosiaus >
Cá Mặn 11.03.2010 23:55:50 (permalink)
0
Mãnh lực tình yêu
 
Gặp gỡ làm chi để nhớ nhung
Làm sao giãi thích chử yêu cùng
Như là mảnh lực vô hình cuốn
Chiếm cả hồn tôi chẵng ngại ngùng

Trần gian có vạn cánh hoa yêu
Khổ nỗi lòng ta chỉ một chiều
Để nhớ và thương người một kiếp
Cho dù bể khổ vẫn là yêu

Ánh mắt nhìn nhau quyến rũ ai
Đường cong vận tốc bị nhân hai
Lao theo tốc độ nao lòng vắng
Ủ rũ tinh thần bởi nhớ ai

Cá Mặn
 
 
Cám ơn bro Cosiaus ghé thăm và để lại bài thơ hay CM sẽ đáp lể sau héng
#307
    Cá Mặn 12.03.2010 01:40:03 (permalink)
    0

    Đâu mất rồi ?

    Hôm nay đánh mất tinh thần
    Nếu ai nhận được vạn lần cám ơn
    Những lần xỉn quá chập chờn
    Gởi chùm chìa khoá giận hờn bỏ quên

    Ngày mai nữa mảnh buồn tên
    Hỏi thăm ai đó đắp mền ấm chăng
    Hay là lạnh buốt than rằng
    Nếu đừng dang dỡ khó ngăn chúng mình

    Cá Mặn
    #308
      Cá Mặn 15.03.2010 20:50:31 (permalink)
      0
        
      Mưu cầu tiến

      Một kiếp làm người sống dỡ hơi
      Làm tiền bạc triệu biết theo thời
      Từng cơn sóng lũ ta buồn chán
      Những đợt cuồng phong dạ hỡi ơi

      Cuộc sống chông gai không lối thoát
      Ông trời thách đố chẵng buông rơi
      Bày ra trận thế mưu cầu tiến
      Đến lúc thành công thấy tuyệt vời

      Cá Mặn
      #309
        Cá Mặn 17.03.2010 00:31:52 (permalink)
        0
        Ta Lầm đàn bà

        Mẹ Kiếp yêu nàng nhận hỏng ra
        Tình đầu mộng mị nhớ chết cha
        Bao lần gặp nhỏ ôi tha thiết
        Đến lúc kêu trời quá xót xa

        Nỗi khổ trao duyên lầm cọp cái
        Than thời trách phận khiếp bà ta
        Ngày ca vọng cổ nghe như sấm
        Tội nghiệp thân nầy chẵng giống ma

        Cá Mặn
        #310
          Cá Mặn 18.03.2010 01:32:23 (permalink)
          0
          Nỗi khổ đàn ông

          Những lúc đàn bà hiếp đáp ta
          Ông trời chứng giám cọp thua xa
          Rằng yêu ở lại càng thêm khổ
          Có muốn bay đi cũng khó mà

          Ngọt miệng nàng chìu như đại đế
          Xiu lòng nhỏ khóc giống hằng nga
          Tim nầy bủn rủn xìu cơn giận
          Mới biết chua cay chẵng lộ ra

          Cá Mặn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 06:21:58 bởi Cá Mặn >
          #311
            Cá Mặn 18.03.2010 22:55:06 (permalink)
            0
            Khi đàn ông nhịn nhục

            Thiếu bóng đàn bà khổ quá thôi
            Đành lòng chấp nhận đấm ăn xôi
            Dù mình khiếp nhươc không cần biết
            Để nó ra oai thế cũng rồi

            Lối xóm bàn quan đành bỏ mặc
            Trong nhà chịu khó nhịn buông trôi
            Ra đường thách đố cùng thiên hạ
            Hạnh phúc đời nầy chỉ có tôi

            Cá Mặn
            #312
              Cá Mặn 19.03.2010 02:55:54 (permalink)
              0
              Ngõ vắng

              Nó cứ van xin gã tức lòng
              Tình tiền bội bạc đã sang sông
              Làm con nhớ mẹ mõi mòn khóc
              Để kẻ thương ai thổn thức trông

              Hãy biến đi mau đừng trở lại !
              Khi người khuất bóng tiếc hoài mong
              Trăm năm chữa đặng ôi cay đắng
              Nước mắt tuôn dòng nhỏ biết không ?

              Cá Mặn
              #313
                Cá Mặn 19.03.2010 22:29:01 (permalink)
                0
                Ru đời nước mắt

                Nỗi khổ tâm nào chẵng xót xa
                Đau lòng bật khóc chuyện hôm qua
                Long lanh giọt nước trôi dòng lệ
                Ủ rủ trăng sầu quyện mắt ta

                Kiếp sống thê lương đầy oán trách
                Ông trời khắc nghiệt chữa buông tha
                Vô tình ngọn gió nghe rào rạc
                Những hạt châu buồn tức tửi ra

                Cá Mặn
                #314
                  Cá Mặn 20.03.2010 04:06:55 (permalink)
                  0
                  Ước vọng tình ai

                  Trời xanh nắng ấm hôm nao
                  Lòng anh nay vẫn ước ao thuở nào
                  Một nàng tiên nữ bên nhau
                  Tỏ lời tâm sự ngọt ngào vấn vương

                  Nắng tình gởi ngọn gió thương
                  Rì rào cọng cỏ giọt sương sáng ngời
                  Thuỷ tinh vẽ đẹp muôn đời
                  Cho người ta mến mệnh trời ghép đôi

                  Biển lòng khao khát bờ môi
                  Nụ hôn nồng cháy cho tôi với nàng
                  Hương thơm nhuỵ đỏ vàng vàng
                  Bướm tinh ngơ ngẫn hoa càng đẹp xinh

                  Trăm năm duyên phận trĩu tình
                  Ngàn năm muôn thuở bóng hình kiếp sau

                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 04:12:04 bởi Cá Mặn >
                  #315
                    Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 813 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9