Một đời đi tìm...
Dòng sông nước vẫn vô tình chảy
Tạo hoá xoay vòng nẩy xinh ra
Cỏ cây xanh lá đơm hoa
Một thời để nhớ giữa ta với nàng
Người ơi ! chuốc rượu vơi tâm sự
Chôn vùi kỹ niệm ngự trong tim
Cùng ta nỗi nhớ đi tìm
Chuyện tình năm củ đắm chìm đã lâu
Từ trong tiềm thức như khờ dại
Không ngại ngùng nối lại tình ta
Cho cơn lốc những ngày qua
Trôi về dĩ vãng...muôn hoa đón chào
Một đời ngắn ngủi âm thầm bước
Gót mòn dĩ vãng ước mơ chao
Nỗi lòng trầm bỗng khát khao
Xuân đi thu vẫn thuở nào nhớ nhung
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 00:58:10 bởi Cá Mặn >