Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 54 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 809 bài trong đề mục
nhabe 01.04.2010 01:19:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Chào bạn NhaBe

Cám ơn bạn đã ghé thăm và họa lại một bài thơ góp ý rất là dịu dàng và dễ thương.

Trở giấc mưa đêm

Nghe như có tiếng thở dài
Giọt mưa tí tách miệt mài nữa đêm
Mây trời ảm đạm buồn thêm
Cõi lòng trở giấc muốn quên nỡ nào

CÁ MẶn



heheh nb nghe khen ...hoạ tiếp

Tạnh mưa rồi

đêm qua mưa gió bão bùng
cảnh vật tan tác...tơi bời vì mưa
sáng nay nắng rực tình cờ
cuộc đời tươi sáng...mọi người hân hoan
mưa nắng tạo hoá xoay vần
sao đành than trách cho rầu hạt mưa




nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 07:07:03 bởi nhabe >
Cá Mặn 06.04.2010 01:25:16 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe

 heheh nb nghe khen ...hoạ tiếp

Tạnh mưa rồi

đêm qua mưa gió bão bùng
cảnh vật tan tác...tơi bời vì mưa
sáng nay nắng rực tình cờ
cuộc đời tươi sáng...mọi người hân hoan
mưa nắng tạo hoá xoay vần
sao đành than trách cho rầu hạt mưa

nhabe

 
Chút tình cho em 
 
Trời đêm lạnh lắm em ơi
Tơ chùn liễu rũ lòng khơi giọt sầu
Thời gian mãi mãi về sau
Mảnh đời còn lại anh nào dám mơ
 
Cá Mặn
Cá Mặn 06.04.2010 01:47:22 (permalink)
0
Mệnh đàn ông 
 
Mẹ kiếp ta đây cố gắng mà
Đàn bà quyến rũ tấm thân ngà
Cam lòng chịu trận khi giao chiến
Mảnh hổ quên mình lúc thiết tha

Nắm lấy thời gian vương tột đỉnh
Coi chừng cậu nhỏ nỗi phong ba
Du dương khoái lạc hai cùng thoã... 
Lạc thú đời người đẹp như hoa

Cá Mặn
Cá Mặn 06.04.2010 01:49:11 (permalink)
0
Tiếng vọng màn đêm
 
Liểu rũ tơ chùn một bóng ma
Hồng trần vướng bận xác lìa xa
Đêm khuya ẩn hiện lời than thở
Giá lạnh hoang vu vọng thiết tha

Ngọn nén lung linh màu khói trắng
Hình ai lấp lửng vách tường nhà
Rùn mình trở giấc nhìn quanh quẩn
Chó sủa bên tai chỉ có ta !

Cá Mặn
#334
    Cá Mặn 06.04.2010 22:15:44 (permalink)
    0
    Đợi đên bao giờ
     
    Chiếc lá mùa thu lạc chốn nao
    Tơ lòng khắc khoải bỗng tuôn trào
    Dòng sông định mệnh vô tình cuốn
    Bến mộng còn ai đợi kẻ trao
     
    Duyên đầu gặp gở để làm chi
    Nợ vướng tình ai dẫu biệt ly
    Khoảng trống tim ta hoài ước vọng
    Cùng nàng sánh bước...chẵng mong gì !
     
    Vạn nẻo lê thân mãi khát khao
    Bình minh nắng ấm dạ xôn xao
    Ngàn hoa sắc thắm rung rinh gợi
    Nét đẹp hồn nhiên một thuở nào 
     
    Dĩ vãng còn đây nhỏ đó ơi
    Vì ai gọi mãi chửa buông lời
    Vô tình đến thế sao người hởi !
    Có biết lòng ta cứ mãi khơi...
     
    Cá Mặn
     
     
     
     
    #335
      Cá Mặn 08.04.2010 01:47:32 (permalink)
      0

      Mệnh trời đặc để

      Nghiệt ngã ông trời khắc mệnh chi
      Trao đời quạnh quẽ để làm gì
      Cô đơn lặng lẻ không ngừng đến
      Chiếc bóng âm thầm vẫn bước đi

      Trách khẻ mây xanh đừng mãi thế
      Van xin tạo hoá có nhiều khi
      Buông lời chán nãn đau hành dạ
      Tiếp nối ngày qua cũng bởi vì...

      Cá Mặn
      #336
        Cá Mặn 08.04.2010 01:53:58 (permalink)
        0
        Xuân đến hạ chờ

        Vi vu gió thoảng bướm vờn bông
        Lạnh buốt mùa xuân một cánh đồng
        Đã mấy thu tàn đông hạ nhớ
        Bao lần tuyết phủ cảnh người trông

        Bình minh ló dạng chân trời sáng
        Ánh nắng chan hoà giọt sương trong
        Sưởi ấm cô đơn dài bất tận
        Mà sao đáp số chỉ là không ?

        Cá Mặn
        #337
          Cá Mặn 09.04.2010 02:56:00 (permalink)
          0
          Xin người đừng xa tôi

          Rượu thắm vào môi xỉn xỉn van
          Xin người chớ bỏ kẻ gàn gàn
          Hãy để ta yêu trong tuyệt vọng
          Dù rằng nhỏ ghét tận tim gan

          Hèn nầy chịu khổ dù cay đắng
          Tớ sẽ cam lòng chẵng thở than
          Suốt kiếp trâu cày dâng nữ chúa
          Tinh thần vật chất đến khi tàn

          Cá Mặn
          #338
            Cá Mặn 10.04.2010 03:47:05 (permalink)
            0
            Trộm nhìn

            Nhìn dòng suối chảy hiền hoà
            Rền vang bọt nước trắng ngà vỡ tan
            Đôi chim xoè cánh nhịp nhàn
            Líu lo gọi bạn nghe vang góc trời

            Bình minh toã sáng nơi nơi
            Gió lay động lá quyện lời vi vu
            Sương còn luyến tiếc mây mù
            Mờ mờ ảo ảo nhu nhu thuở nào

            Cõi lòng chạm nhớ hôm nao
            Dáng ai thổn thức đón chào nắng mai
            Mơ màng ánh mắt đó đây
            ngỡ ngàng chợt đến ta ngay ngất nhìn

            Làn da tuyết trắng xinh xinh
            Tóc huyền phất phới lòng mình chứa chan
            Bỗng dưng trời đất thênh thang
            Vì sao lạc lối thiên đàng hởi em ?

            Vô tình nở nụ cười thêm
            Hồn ta ngơ ngẫn dạ thèm ước ao
            Bàng hoàng bốn mắt nhìn nhau
            Mĩm cười gượng gạo lòng thao thức chùn

            Buâng khuâng bỗng thấy ngượng ngùng
            Vài giây cuối mặt cố vùng vẫy chao
            vội vàng nàng bước đi mau
            Để ta ôm mãi giấc sầu tương tư

            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 22:01:09 bởi Cá Mặn >
            #339
              nhabe 10.04.2010 04:22:38 (permalink)
              0



              Chút tình cho em 

              Trời đêm lạnh lắm em ơi
              Tơ chùn liễu rũ lòng khơi giọt sầu
              Thời gian mãi mãi về sau
              Mảnh đời còn lại anh nào dám mơ

              Cá Mặn


              heheh nb phá chút nha...

              Chút tình trao anh

              Trời lạnh thì đắp thêm mền
              Lòng buồn thì...tám tám cho đỡ buồn
              Thương anh thì thương quá chừng
              Mà ông trời nói...phải chờ kiếp sau...


              nhabe
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 09:22:04 bởi nhabe >
              #340
                Cá Mặn 12.04.2010 21:56:27 (permalink)
                0

                Xuân đến hạ chờ

                Vi vu gió thoảng bướm vờn bông
                Lạnh buốt mùa xuân một cánh đồng
                Đã mấy thu tàn đông hạ nhớ
                Bao lần tuyết phủ cảnh người trông

                Bình minh ló dạng chân trời sáng
                Ánh nắng chan hoà giọt sương trong
                Sưởi ấm cô đơn dài bất tận
                Mà sao đáp số chỉ là không ?

                Cá Mặn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 21:40:41 bởi Cá Mặn >
                #341
                  Cá Mặn 12.04.2010 22:07:19 (permalink)
                  0
                   
                  Lời hứa cho em

                  Khổ lắm nàng ơi chớ giận mà
                  Ta thề một kiếp chẵng buông ra
                  Chân tình kẻ mọn xin đừng giận
                  Một tấm lòng thành chớ có la

                  Vĩnh viễn lê thân hầu nữ chúa
                  Muôn đời giữ phận giúp hằng nga
                  Dù thuyền sóng gió ta thề chết
                  Bảo vệ an toàn một đoá hoa


                  Cá Mặn
                  #342
                    nhabe 12.04.2010 23:28:39 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cá Mặn


                    Lời hứa cho em

                    Khổ lắm nàng ơi chớ giận mà
                    Ta thề một kiếp chẵng buông ra
                    Chân tình kẻ mọn xin đừng giận
                    Một tấm lòng thành chớ có la

                    Vĩnh viễn lê thân hầu nữ chúa
                    Muôn đời giữ phận giúp hằng nga
                    Dù thuyền sóng gió ta thề chết
                    Bảo vệ an toàn một đoá hoa


                    Cá Mặn


                    Lời cho anh

                    Em biết lòng anh chẳng giận đâu
                    Vì ta quen nhau đã quá lâu
                    Biết anh hiền lành và chân thật
                    Nên bị mấy cô ăn hiếp hoài...


                    nhabe
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 04:48:23 bởi nhabe >
                    #343
                      nhabe 13.04.2010 09:28:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cá Mặn

                      Xin người đừng xa tôi

                      Rượu thắm vào môi xỉn xỉn van
                      Xin người chớ bỏ kẻ gàn gàn
                      Hãy để ta yêu trong tuyệt vọng
                      Dù rằng nhỏ ghét tận tim gan

                      Hèn nầy chịu khổ dù cay đắng
                      Tớ sẽ cam lòng chẵng thở than
                      Suốt kiếp trâu cày dâng nữ chúa
                      Tinh thần vật chất đến khi tàn

                      Cá Mặn

                       
                      Đành tạm xa
                       
                      Có việc bận nên em phải đi
                      Anh đừng lo lắng để sinh phiền
                      Khi nào rảnh thì em sẽ
                      Về họa thơ cùng anh
                       
                      nhabe
                      #344
                        Cá Mặn 13.04.2010 21:35:46 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nhabe
                         
                        Đành tạm xa

                        Có việc bận nên em phải đi
                        Anh đừng lo lắng để sinh phiền
                        Khi nào rảnh thì em sẽ
                        Về họa thơ cùng anh

                        nhabe

                         
                        Hen gặp lại
                         
                        Hẹn gặp kỳ sau nhỏ đó ơi
                        Bao lời mến chúc đẹp muôn đời
                        Ru mang giấc mộng màu xanh biển
                        Nắng ấm bên đời khắp mọi nơi
                         
                        Cá Mặn
                        #345
                          Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 54 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 809 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9