Nỗi buồn chợt đến
Chợt nhớ người xưa lặng lẻ sầu
Bên dòng suối chảy dạ mình đau
Tung tăng giọt nước rơi từng mảnh
Vụn vỡ tơ lòng chạm với nhau
Gợi bóng hình ai xa vạn dậm
Ru hờn biển nhớ đến tận đâu
Vùng trời kỉ niệm đầy vươn vấn
Thổn thức chưa vơi tím nhuộm màu
Cá mặn
Tình Cũ, Tình Mới
Chợt buồn kỷ niệm ngất ngây đau
Dù muốn quên đi nắng hôm nào
Lác đác tình thu bay tơi tả
Loang loang mây trắng khóc dào dào
Đem ngày xưa quyện vào nắng sáng
Thay gió xuân, thay mảnh trăng cao!
Tình hỡi vương chi nhiều kỷ niệm
Cho sầu len lấp bước chân nhau!
HT
Trình độ họa thơ của HT không được cao! Thông củm nha!!kaka.Cá mặn mà nhậu với đế gò đen thì bá chấy con bò chét. Nhưng Cá Mặn có muốn nhậu con cá mặn không đã, tui mời nè..Kaka!
Chúc An Nhiên!
Ê ông nội, người ta đang "nỗi buồn chợt đến" ông mang "tình cũ tình mới" đến rủ "nhậu" với Cá Mặn là sao ông? Chơi xấu nha, tui bùm ông ra à
Ít nhứt ông cũng mang chai gụ ra đây mới gọi là hảo huynh đệ chứ 
kà kà kà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 09:59:41 bởi Pé..An..cười..! >