Hồn lang thang.................
Trích đoạn: nhabe
heheh i'm back
Nhậu cho vui
lòng buồn thì nhậu cho vui
nhậu mà buồn tiếp...chỉ thêm tốn mồi
buồn mà nhậu được là tiên
buồn mà không nhậu thì kêu chán đời
nhabe
Người say đòi hỏi
Ngồi buồn nhắm đở vai ly
Lai rai cá mực tù tì một hai
Khi say ta cứ miệt mài
Kêu nàng rót rượu cả ngày được không?
Cá Mặn
Nhớ lạ lùng
Quái lạ ta đây mãi nhớ nàng
Khờ khờ khạo khạo nỗi lòng mang
Nghe người thỏ thẻ mình say đắm
Nhắm mắt mơ màng dạ chứa chan
Khổ sở tim ai còn bỡ ngỡ
Tương tư sầu nhớ cứ lang thang
Làm sao gặp gỡ người trong mộng
Thõa mãn vu vơ một kẻ gàn
Cá Mặn
Trích đoạn: Cá Mặn
Người say đòi hỏi
Ngồi buồn nhắm đở vai ly
Lai rai cá mực tù tì một hai
Khi say ta cứ miệt mài
Kêu nàng rót rượu cả ngày được không?
Cá Mặn
Người tỉnh từ chối
nhắm sơ sơ cũng vài ly
lai rai thì lơ thơ hơn chục
khi say cứ mơ màng đòi uống
nàng mang chai rượu giấu sau nhà
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 08:11:30 bởi nhabe >
Trích đoạn: nhabe
Người tỉnh từ chối
nhắm sơ sơ cũng vài ly
lai rai thì lơ thơ hơn chục
khi say cứ mơ màng đòi uống
nàng mang chai rượu giấu sau nhà
nhabe
Kẻ say nằm mộng
Vì sao từ chối hởi em
Rằng anh uống lắm cũng thèm ngủ yên
Mộng say gặp phải nàng tiên
Thế là chai rượu anh liền tiếp hơi
Cá Mặn
Dòng suối mộng
Gió nhẹ lay cành nắng khắp nơi
Hoà reo chiếc lá quyện thành lời
Tung tăng ngọn suối vang trời rớt
Róc rách bờ đê giọt nước rơi
Thích thú bầy chim xoè cặp cánh
Mơ màng ánh mắt ngắm mây trời
Hồn ai bỡ ngỡ ru mình mộng
Cảnh vật mùa xuân quá tuyệt vời
Cá Mặn
Quán vắng tình xa
Quán vắng đìu hiu dạ xót xa
Mưa rơi rũ lá nỗi buồn ra
Bâng khuâng chợt nhớ người tình phụ
bỡ ngỡ tuôn sầu lệ đắng sa
Kỉ niệm tràn về trong ánh mắt
Hình ai ngập lối mãi tim ta
Ru hờn dĩ vãng chao lòng gợi
Cảnh củ đau lòng những chuyện qua
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 05:28:25 bởi Cá Mặn >
Kiếp làm người
Ngắn ngủi đời người mãi ước mong
Buồn vui sướng khổ đắng cay gồng
Trăm năm ảo ảnh nào hay biết
Cuộc sống phù du vẫn số không
Chấp cánh bay cao đời đánh mất
Lao thân gánh nặng việc chửa xong
Hao mòn sức khoẻ thời gian tận
Mới biết rằng ta tuối chất chồng
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 05:26:45 bởi Cá Mặn >
Trích đoạn: Cá Mặn
Kẻ say nằm mộng
Vì sao từ chối hởi em
Rằng anh uống lắm cũng thèm ngủ yên
Mộng say gặp phải nàng tiên
Thế là chai rượu anh liền tiếp hơi
Cá Mặn
Người tỉnh mộng
vì anh cứ uống ào ào
cho anh uống tiếp...sẽ vào nhà thương
thương anh mới giấu rượu đi
anh mà uống tiếp...em thì giận luôn
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 23:50:28 bởi nhabe >
Trích đoạn: nhabe
Người tỉnh mộng
vì anh cứ uống ào ào
cho anh uống tiếp...sẽ vào nhà thương
thương anh mới giấu rượu đi
anh mà uống tiếp...em thì giận luôn
nhabe
Xin em đừng giận
Hởi cô bé ở phương xa
Xin em đừng có giận ta chốn nầy
Tên ghiền uống mấy chẵng say
Nở nào nàng lại đắng cay kẻ nầy
Cá Mặn
Mãi mãi là em
Đã biết yêu ai sẽ lỡ làng
Lòng nầy chẵng hận lúc sang ngang
Tương tư dẫm nát đời chiếc bóng
Khổ lụy tiêu điều kẻ dở dang
Dẫu có đau lòng trong lặng lẻ
Hay là nỗi nhớ vẫn thênh thang
Anh không hờn dỗi người tình phụ
Mãi mãi là em dẫu bẽ bàng
Cá Mặn
Vì Sao...
Ai đã phụ anh mà bẽ bàng
Vì sao người ấy đã sang ngang
Yêu mãi làm chi người tình phụ
Để cho số phận phải lỡ làng!
Vì sao tình ấy mãi không phai
Về đâu hạt nắng lúc cuối ngày
Làm sao cất được vào hơi ấm
Cho lệ đừng rơi theo bước ai?
Hồng Quế Đọc thơ của anh hoài...bửa nay ghé lại hỏi thăm, mà chắc hỏi nhiều quá rùi! xin thứ lỗi nha...
Cho Ann tham gia tí xíu với các anh chị nhé !
Khổ luỵ làm chi để dở dang
Yêu chi đến nỗi phải bẽ bàng
Ai kia có biết người đang khóc
Mặt lệ nhoè mi trông sang ngang?
Nỗi nhớ ngày nào có mênh mang,
Hãy để cho hồn mãi lang thang
Gió mát hong khô đôi mắt lệ
Cuộc tình ngày ấy sẽ sang trang
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Vì Sao...
Ai đã phụ anh mà bẽ bàng
Vì sao người ấy đã sang ngang
Yêu mãi làm chi người tình phụ
Để cho số phận phải lỡ làng!
Vì sao tình ấy mãi không phai
Về đâu hạt nắng lúc cuối ngày
Làm sao cất được vào hơi ấm
Cho lệ đừng rơi theo bước ai?
Hồng Quế
Đọc thơ của anh hoài...bửa nay ghé lại hỏi thăm, mà chắc hỏi nhiều quá rùi! xin thứ lỗi nha...
Cám ơn Hồng Quế ghé thăm và đặt câu hỏi nữa, theo CM thi hỏng có nhiều đâu vì thế không có lỗi phải gì hết
Cá mặn trả lời nè
Tên ngốc yêu một chiều
Mốt đấng nam nhi vạn nỗi sầu
Ông trời bỏ mặc ớ đằng sau
Lang thang kiếp sống theo ngày tháng
Lủi thủi trần gian đến bạc đầu
Có lúc thèm yêu nào dám với
Đôi khi muốn giận để chìu nhau
Mà sao chẵng được tên khờ ngốc
Biết khóc quên cười đã quá lâu
Cá Mặn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: