Hồn lang thang.................
Trích đoạn: Ann
Cho Ann tham gia tí xíu với các anh chị nhé !
Khổ luỵ làm chi để dở dang
Yêu chi đến nỗi phải bẽ bàng
Ai kia có biết người đang khóc
Mặt lệ nhoè mi trông sang ngang?
Nỗi nhớ ngày nào có mênh mang,
Hãy để cho hồn mãi lang thang
Gió mát hong khô đôi mắt lệ
Cuộc tình ngày ấy sẽ sang trang
cám ơn bạn Ann ghé thăm
Nửa mảnh tình si
Nỗi khổ vì ta chuốt dở dang
Yêu thầm nhớ bóng tự mình mang
Cô đơn mới biết đời đau khổ
Quạnh quẻ nào hay dạ thở than
Thắm thoát thời gian trôi bất tận
Bâng khuâng giọt đắng gợi miên man
Đìu hiu gió thoảng lòng vương vấn
Nữa mảnh hồn say mãi nhớ nàng
Cá Mặn
Tên khùng tự..............
Một kẻ cuồng điên đứng giữa trời
Cầm cu tự sướng đó ai ơi
Cô kia bán cá thèm thuồng ngắm
Ả nọ khoe chim thích thú mời
Cả chợ xôn xao vì nó dám
Đàn bà rạo rực bời người phơi
Nàng chanh khó chịu càng làm chảnh
Gã cứ rung tay mắt sáng ngời
Cá Mặn
Chỉ than trời
Chỉ biết kêu trời để điều trần
Vì đời ngán ngẫm mãi phân vân
Không ai dám nói mình là bã
Lắm kẻ im hơi óc như phân
Bày mưu phá phách hành thiên hạ
Tính kế la làng bắt người thân
Chi tiền cực khổ cùng nhau nhậu
Có tức hay không hởi ông thần
CÁ MẶn
Biết nói làm sao
Nếu lở mai nầy quá nhớ em
Làm sao chịu nỗi bởi ta thèm
ôm em sưởi ấm khi trời lạnh
Bắt nhỏ thì thầm lúc nữa đêm
Những phút không ai nàng bật khóc
Đôi lần vắng bóng nhỏ hờn thêm
Cho ta thổn thức bên người nhé
mãi mãi đời nầy chỉ có em
Cá Mặn
Trích đoạn: Cá Mặn
Xin em đừng giận
Hởi cô bé ở phương xa
Xin em đừng có giận ta chốn nầy
Tên ghiền uống mấy chẵng say
Nở nào nàng lại đắng cay kẻ nầy
Cá Mặn
ừ hôm đó... em giận lắm lắm
giờ nghĩ lại thì thấy tội anh
đôi khi mới có cơ hội uống
mà có người cứ muốn cản ngăn
thôi anh muốn...thì anh cứ uống
nếu không say thì chắc không sao
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 09:48:58 bởi nhabe >
Trích đoạn: nhabe
ừ hôm đó... em giận lắm lắm
giờ nghĩ lại thì thấy tội anh
đôi khi mới có cơ hội uống
mà có người cứ muốn cản ngăn
thôi anh muốn...thì anh cứ uống
nếu không say thì chắc không sao
nhabe
Có phải vậy không
Phải lẻ ta đây nhớ đến người
Say sưa quá độ giống tên lười
Khùng khùng ngốc ngốc không nhìn thấy
Một kẻ đau lòng chỉ biết cười
Cá Mặn
Tiếng khóc về khuya
Tiếng nấc về đêm lẫn gió lời
Lòng ai ủ rũ lắm người ơi
Đừng vì nhớ mãi người tình phụ
Hãy cố quên đi kẻ bỏ rơi
Tất cả niềm tin ai khép kín
Bao gồm kỉ niệm nó không rời
Hoa kia nhỏ lệ hồn ta uống
Giọt đắng nàng khơi dạ rã rời
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 03:25:36 bởi Cá Mặn >
Trích đoạn: Cá Mặn
Có phải vậy không
Phải lẻ ta đây nhớ đến người
Say sưa quá độ giống tên lười
Khùng khùng ngốc ngốc không nhìn thấy
Một kẻ đau lòng chỉ biết cười
Cá Mặn
Có lẽ vậy
nếu không là vậy thì là chi?
chỉ có vậy thôi anh hởi anh
thanh thản trong lòng rồi
thơ reo vui cùng gió
hàng lá cũng lao xao
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 08:17:16 bởi nhabe >
Trích đoạn: Cá Mặn
Trích đoạn: Ann
Cho Ann tham gia tí xíu với các anh chị nhé !
Khổ luỵ làm chi để dở dang
Yêu chi đến nỗi phải bẽ bàng
Ai kia có biết người đang khóc
Mặt lệ nhoè mi trông sang ngang?
Nỗi nhớ ngày nào có mênh mang,
Hãy để cho hồn mãi lang thang
Gió mát hong khô đôi mắt lệ
Cuộc tình ngày ấy sẽ sang trang
cám ơn bạn Ann ghé thăm
Nửa mảnh tình si
Nỗi khổ vì ta chuốc dở dang
Yêu thầm nhớ bóng tự mình mang
Cô đơn mới biết đời đau khổ
Quạnh quẻ nào hay dạ thở than
Thắm thoát thời gian trôi bất tận
Bâng khuâng giọt đắng gợi miên man
Đìu hiu gió thoảng lòng vương vấn
Nữa mảnh hồn say mãi nhớ nàng
Cá Mặn
Cũng bởi vì ai cứ đa mang,
Dạ buồn nên thơ cũng thở than
Dù biết tình xưa nay đã mất
Nhưng hồn vẫn cứ mãi lang thang....
Thấm thoắt thời gian sẽ xoá tan,
Đìu hiu chốn cũ gió miên man
Bâng khuâng một chút tình xưa ấy
Rồi đến một ngày mây mù tan....
Avril 2010
Trích đoạn: nhabe
Có lẽ vậy
nếu không là vậy thì là chi?
chỉ có vậy thôi anh hởi anh
thanh thản trong lòng rồi
thơ reo vui cùng gió
hàng lá cũng lao xao
nhabe
Nắng hạ
Bình minh nắng ấm người ơi
Vi vu gió thoảng bầu trời mãi xanh
Ngã lòng nhắn nhỏ tình anh
Theo giòng suối ngọt chạy quanh bóng hình
Cá Mặn
Anh còn nợ em
Hoa tàn vụn vỡ rụng trên vai
Chiếc lá vàng rơi dẫu miệt mài
Biển rộng sông sâu còn mấy núi
Người mong kẻ nhớ bởi vì ai
Trăm năm ngắn ngủi dù ngăn cách
Cuộc sống thăng trầm chẵng đổi thay
Xoay vòng trái đất tình anh vẫn...
Một bóng hình em những tháng ngày
Cá Mặn
Anh còn nợ em
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nynzYfSA8Y
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 04:17:26 bởi Cá Mặn >
Nắng hạ
Bình minh nắng ấm người ơi
Vi vu gió thoảng bầu trời mãi xanh
Ngã lòng nhắn nhỏ tình anh
Theo giòng suối ngọt chạy quanh bóng hình
Cá Mặn
Nắng lên rồi
nắng lên rồi...
trời xanh ngát
hoa tươi cười
gió vi vu
người vui vì người
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 01:21:07 bởi nhabe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: