Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 54 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 01.05.2010 23:53:37 (permalink)
0
Mẹ bà mi...

Kiếp sống phù du cái thá gì
Làm nhà ái quốc bỏ thù đi
Bôn ba cuộc sống đầy tham vọng
Lú lẫn công danh vướng thị phi

Mượn xác trần gian phân thắng bại
Thương đàn cháu nhỏ bớt sân si
Cùng nhau tụ hợp mười thành vạn
Công thành phá trận chính bà mi

Cá Mặn
nhabe 02.05.2010 09:21:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Mẹ bà mi...

Kiếp sống phù du cái thá gì
Làm nhà ái quốc bỏ thù đi
Bôn ba cuộc sống đầy tham vọng
Lú lẫn công danh vướng thị phi

Mượn xác trần gian phân thắng bại
Thương đàn cháu nhỏ bớt sân si
Cùng nhau tụ hợp mười thành vạn
Công thành phá trận chính bà mi

Cá Mặn


cho nb ké chút nha

Lời cho em

anh biết em giận lắm
vì sự thật làm em đau đớn
nhưng em ơi...anh cũng đau đâu kém
anh vui chi khi người ta hỏi
Trường Sa là cuả ai?
anh nói chỉ để em nhìn thực tế
để em biết ta... biết người...
trăm trận mới trăm thắng...
anh biết ta không thể
đem trứng chọi đá...
nhưng không vì vậy
mà ta lặng im
để họ muốn làm chi cũng được
em cứ trách anh không thương nước
nhưng thương nước kiểu em
có ngày nước mình tiêu
ân hận thì đã muộn
thương cưng thì thương rất nhiêù
nhưng anh ngán nghe cưng ca bài
thương nước là phải làm như cưng
đừng phụng phiụ nữa cưng
nếu em chứng minh được anh sai
anh sẽ vui lòng nhận lỗi
còn nếu anh nói đúng
em phãi chấp nhận sự thật...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 02:06:29 bởi nhabe >
DongSuoiNgot 02.05.2010 15:55:14 (permalink)
0

Nha Bè à

Trong cuộc đời ai cũng có lỗi lầm với người mình yêu và sự lỗi lầm đó nó cũng cần cho đối
tượng thời gian để bình phục lại. Những gì mà người đã đánh mất đi niêm tin trong trái tim ta " forgive you but I need time to recover what was lost in my heart "

Yêu là thế

Đã biết mình yêu khó đổi thay
Vì sao gặp gở thế gian nầy
Hay là kiếp trước ta con nợ
Hạnh phúc người ta trả lại đây

Cá Mặn


Yêu là mỗi lúc mỗi khác nhau
Người trước quên rồi tới người sau
Nợ nào cũng nợ làm sao trả
Thời gian đi ngược...có vậy sao
Ann 02.05.2010 20:53:04 (permalink)
0

Yêu là khổ...vẫn yêu !
Tình là bể khổ hởi em yêu
Vụn vỡ vì ai những buổi chiều
Liễu rũ trơ cành thân rạn nức
Trăng tàn khuất bóng dạ buồn thiu

Đìu hiu bóng ngã đời hoang vắng
ảm đạm mưa rào cảnh tịch liêu
Cô đơn khéo chọn trời u ám
Nhốt trái tim khờ hởi em yêu


Cá Mặn

Yêu là ghét?...
yêu cũng là ghét đó anh
bời vì yêu ai thì anh muốn
người ta yêu chiều anh
nếu không anh giận thì anh sẽ
ghét người ta là vô tâm...


nhabe (heheh viết xong sao thấy "rung"...nếu có gì thì pm trước cho nb..........................chạy )

Cá MẶn hỏng thể nào giận được, nếu giận thì hỏng phải là đàn ông

Tất cả là em
Chữ ghét là yêu thấy đỡ nhiều
Cho dù khổ sở đến muôn chiều
Anh mang tất cả tinh yêu ấy
Gói trọn vào lòng kẻ được yêu


Cá Mặn


Nay Ann mới chạy vô thư quán thấy mấy huynh làm thơ quá trời luôn... cho Ann phá phách một chút nha hai huynh

Biết yêu là khổ vẫn cứ yêu !
Dở dang đâu chỉ những buổi chiều,
Không gian cô tịch người cô độc ...
Một thoáng hờn ghen trót đã yêu.
 
Hoang vắng lòng ai cảnh cô liêu,
Người không qua được đổ tại yêu ?!
Giờ đây, nhân cảnh trời u ám,
Lại trách người ta nhốt tình yêu ...
 
Cũng bởi tại ai ghét quá nhiều,
Nên lòng hay nghĩ, dạ buồn thiu ...
Ám ảnh trong lòng thành nỗi nhớ,
Chỉ hận ghét nhiều nên thành yêu ….
 
Từ ghét thành yêu – ghét – rồi yêu,
Chuyển ghét thành yêu thấy đỡ nhiều
Nay anh đang ghét hay yêu trộm ?
Chỉ hỏi mà không bắt phải yêu 


nhabe 03.05.2010 02:35:49 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Nha Bè à

Trong cuộc đời ai cũng có lỗi lầm với người mình yêu và sự lỗi lầm đó nó cũng cần cho đối
tượng thời gian để bình phục lại. Những gì mà người đã đánh mất đi niêm tin trong trái tim ta " forgive you but I need time to recover what was lost in my heart "

Yêu là thế

Đã biết mình yêu khó đổi thay
Vì sao gặp gở thế gian nầy
Hay là kiếp trước ta con nợ
Hạnh phúc người ta trả lại đây

Cá Mặn


Yêu là mỗi lúc mỗi khác nhau
Người trước quên rồi tới người sau
Nợ nào cũng nợ làm sao trả
Thời gian đi ngược...có vậy sao


Chào Dòng Suối Ngọt, nhabe họa bài trên nha


đời sống hướng phiá trước
mà tình lại đi lui...
con tim có lý riêng của nó
lỡ mắc nợ thì phải trả thôi...

nhabe





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 08:26:36 bởi nhabe >
Cá Mặn 04.05.2010 21:35:59 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Yêu là mỗi lúc mỗi khác nhau
Người trước quên rồi tới người sau
Nợ nào cũng nợ làm sao trả
Thời gian đi ngược...có vậy sao


Kẻ trước người sau sẽ khác nhau
Ai đi để lại vạn ngày sầu
Bao nhiêu kỷ niệm nay còn đó
Một tấm chân tình hẹn kiếp sau

CÁ Mặn

CÁm ơn Dòng Suối Ngọt đã ghé thăm Cá MẶn, nếu có dịp sẽ ghé thăm Ngọt sau héng
Cá Mặn 04.05.2010 22:26:09 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe


cho nb ké chút nha

Lời cho em

anh biết em giận lắm
vì sự thật làm em đau đớn


nhabe


Dân ta

Nhớ nước thương nhà mõi mắt trông
Nhìn thiên hạ dạ xót xa lòng
Tình dân tộc quốc gia Nam Việt
Nghĩa mẹ cha con cháu Lạc Hồng

Khắc cốt ghi tâm chờ nắng ấm
Trao dồi trí tuệ đợi trời dông
Cùng nhau cải cách nền văn hóa
Tuổi trẻ dâng cao ngọn đuốc rồng

Cá Mặn
nhabe 05.05.2010 00:11:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn


Trích đoạn: nhabe


cho nb ké chút nha

Lời cho em

anh biết em giận lắm
vì sự thật làm em đau đớn

nhabe

nb nghĩ... nói thật dù làm đau người vẫn tốt hơn nói dối để ngươì lầm...



Dân ta

Nhớ nước thương nhà mõi mắt trông
Nhìn thiên hạ dạ xót xa lòng
Tình dân tộc quốc gia Nam Việt
Nghĩa mẹ cha con cháu Lạc Hồng

Khắc cốt ghi tâm chờ nắng ấm
Trao dồi trí tuệ đợi trời dông
Cùng nhau cải cách nền văn hóa
Tuổi trẻ dâng cao ngọn đuốc rồng

Cá Mặn


Dân người

dân người cũng như dân ta
cũng có lòng yêu nước
chỉ cách yêu là khác...
nên ta khác với người...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 06:38:41 bởi nhabe >
cosiaus 05.05.2010 06:08:21 (permalink)
0
bbbbbbbbbbbbbbb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 18:39:10 bởi cosiaus >
nhabe 05.05.2010 06:35:46 (permalink)
0
Cosiaus, nb hoạ nha

số kiếp

hóa thân là kiếp con tằm
nên giờ cứ phải ngày ngày nhả tơ
hóa thân làm kiếp con gà
nên giờ cứ gáy khi ngày vưà lên...

nhabe
Nét cố đô 05.05.2010 16:48:20 (permalink)
0
THÊNH THANG

Trăn trở giữa ngả tư đường
Đi!
Đi đâu?
Biết lối nào tìm về nơi bình lặng

Có nỗi buồn, có luôn nước mắt
Tặng cho người héo hắt
Những nụ hôn

Đi đi ta
Đi đến cuối tâm hồn
Để nhận lấy một trái tim rạo rực

Đừng giằng co
Giữa cuộc đời hư-thực
Cuối tâm hồn
Có đấy!
Một trái tim...

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Một ngày vui ^.^
Pe An 05.05.2010 17:32:13 (permalink)
0
Chảnh chết cha !

Quậy tiếp đi em chớ trách ta
Rằng chua với dấm cứ lôi ra
Lòng quen khổ sở khi nàng tủi
Dạ cứ đau lòng bởi chuyện qua

Lấy cớ im ru không chịu nói
làm thinh lặng lẽ chẵng buông tha
Cho ai xuống nước năn năn nỉ
Chẳng lẻ nàng quên chảnh chết cha (hahahahahahhaaaa CM tui đang nói xấu sau lưng rùi)

Cá Mặn

Pe' à "Bờm chết cha" thì chịu khó trả lời "Chảnh chết cha" đi nhe

Hahahahahahahahahahaaaaaaa có kẻ làm ta quậy thiết tha


(diện) Chết Cha

Lại xúi em đi quậy người ta
Nhỡ bắt vào tù chắc khỏi ra
Trước ngõ bao cô hằm thủ đợi 
Phía hiên mấy chú chực em qua
Còn em xách guốc chưa kịp chạy
Đã bị anh vây, chẳng chịu tha
Cái tội..này to hơn cá..i..... búa
Vậy mà chẳng nhận, sĩ (diện) chết cha
Pé..!
 
Cm "chảnh chết cha" thì Pé "Sĩ (diện) Chết Cha" (nói xấu sau lưng Pé là được trường thọ đoá, cứ nói cho dzui kửa dzui nhà. kà kà )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 01:20:01 bởi Pé..An..cười..! >
Cá Mặn 07.05.2010 06:52:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Nét cố đô

THÊNH THANG

Trăn trở giữa ngả tư đường
Đi!
Đi đâu?
Biết lối nào tìm về nơi bình lặng

Có nỗi buồn, có luôn nước mắt
Tặng cho người héo hắt
Những nụ hôn

Đi đi ta
Đi đến cuối tâm hồn
Để nhận lấy một trái tim rạo rực

Đừng giằng co
Giữa cuộc đời hư-thực
Cuối tâm hồn
Có đấy!
Một trái tim...

 
(-Như Diệu Linh-)

Một ngày vui ^.^


.....Woooow..... CÁ Mặn rất hân hạnh được Như Diệu Linh ghé thăm và CÁ Mặn rất may mắn đọc qua những vần thơ của Diệu Linh thật là tuyệt vời. Hy vọng CM sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục đọc và suy nghỉ về những vần thơ đầy ý nghỉa đó

Tình nhớ vu vơ

Ngày qua ngắn ngủi lắm người ơi
Cảnh củ người đây nét rã rời
Đã mấy thu đi rồi trở lại
Bao lần lá úa vẫn còn rơi

Bôn ba cuộc sống vô bờ bến
Vội vã thời gian mất một đời
Dĩ vãng hôm nay đà mất hết
Buồn ai lẻ bóng mãi sáng ngời

Cá Mặn
Cá Mặn 08.05.2010 00:38:19 (permalink)
0

Ảo vọng màn đêm

Cảnh củ còn đây dạ ước ao
Trời đêm lạnh vắng gió rì rào
Rung rinh chiếc lá nghe xào xạc
Khắc khoải đàn ai vọng khát khao

Bởi nhớ và thương nào lắng động
Vì mong với mộng mãi dâng trào
Tình ai chợt đến rồi tan biến
Bỏ lại mình ta một thuở nào

Cá Mặn
Pe An 11.05.2010 19:22:32 (permalink)
0
Ta xạo chết cha

Bỗng thấy mùa xuân đến với ta
Tên nào bắt nạt hãy mau ra! (hahahahahah CM tui đang ghen)
Ra tay đấu vỏ chưa ai sợ
Hạ cẳng co giò chẳng kẻ qua

Thấy nhỏ lòng đây đầy sức mạnh
nhìn người gã đó sẽ buông tha
Nàng ơi chớ trách tình ta vẫn...
Chỉ tội đời nầy xạo chêt cha


Cá Mặn

Những tháng ngày dạo trong vườn thơ ai kia có thấy vui trong lòng không nhỉ!

Tạm thời cho Pé cắt bài "sĩ diện chết cha" cũng bởi tại dzì nó mà..mất dzui. Bắt đầu lại bài "Xạo chết cha" của wynh CM nhoa. Áh, mà wen, tự dưng wynh ghen  Hỏng biết hỏi ai nhưng Pé cứ trả lời cho khỏi..trống vắng..nhoa. Những tháng ngày dạo chơi trong vườn thơ..ai kia...hỏng biết có vui không mà lúc nào cũng cười hết trơn. Nhìn là biết địa chỉ àh. hihihi chòy woi, hỏng biết cái "ai kia" của wynh đọc xong có xỉu hong nữa. Pé đàu nhoa, em còn nhỏ híu hà  





Khoẻ, ôi cha!

Anh đâu có xạo, tại người ta
Cứ khiến anh dzô, lại đi ra
Nếu đến thời cơ thì hãy nói
Giả chưa kịp lúc, phải cho qua
Hơi đâu tự trách,ôm chi khổ 
Thoải mái an vui, sẽ vị tha
Dại chết, mà khôn thì cũng chết
Biết sống, cười mãi..khoẻ., ôi cha!
 

 
Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 19:29:55 bởi Pé..An..cười..! >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 54 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9