Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 54 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Ann 11.05.2010 21:08:29 (permalink)
0



Ta xạo chết cha

Bỗng thấy mùa xuân đến với ta
Tên nào bắt nạt hãy mau ra! (hahahahahah CM tui đang ghen)
Ra tay đấu võ chưa ai sợ
Hạ cẳng co giò chẳng kẻ qua

Thấy nhỏ lòng đây đầy sức mạnh
nhìn người gã đó sẽ buông tha
Nàng ơi chớ trách tình ta vẫn...
Chỉ tội đời nầy xạo chêt cha


Cá Mặn

Khoẻ, ôi cha!

Anh đâu có xạo, tại người ta
Cứ khiến anh dzô, lại đi ra
Nếu đến thời cơ thì hãy nói
Giả chưa kịp lúc, phải cho qua
Hơi đâu tự trách,ôm chi khổ 
Thoải mái an vui, sẽ vị tha
Dại chết, mà khôn thì cũng chết
Biết sống, cười mãi..khoẻ., ôi cha!
 

 
Pé..!


Cho Ann ghé vô nghịch ngợm với CM & Pé... An nha !

Í ẹ anh này xạo quá ta,
Hổng biết to cao bao nhiêu ha?
Mà sao đói đánh người vô cớ
Hay muốn làm màu với người ta?

Pé... An cũng đừng trách Ann nha
Đang lúc lang thang ghé qua nhà
Hông dám phá nhà hay nghịch ngợm
Chỉ là muốn được.... Cười thôi nha !....

Ann



nhabe 12.05.2010 02:27:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Ta xạo chết cha

Bỗng thấy mùa xuân đến với ta
Tên nào bắt nạt hãy mau ra! (hahahahahah CM tui đang ghen)
Ra tay đấu vỏ chưa ai sợ
Hạ cẳng co giò chẳng kẻ qua

Thấy nhỏ lòng đây đầy sức mạnh
nhìn người gã đó sẽ buông tha
Nàng ơi chớ trách tình ta vẫn...
Chỉ tội đời nầy xạo chêt cha


Cá Mặn

Những tháng ngày dạo trong vườn thơ ai kia có thấy vui trong lòng không nhỉ!

Tạm thời cho Pé cắt bài "sĩ diện chết cha" cũng bởi tại dzì nó mà..mất dzui. Bắt đầu lại bài "Xạo chết cha" của wynh CM nhoa. Áh, mà wen, tự dưng wynh ghen  Hỏng biết hỏi ai nhưng Pé cứ trả lời cho khỏi..trống vắng..nhoa. Những tháng ngày dạo chơi trong vườn thơ..ai kia...hỏng biết có vui không mà lúc nào cũng cười hết trơn. Nhìn là biết địa chỉ àh. hihihi chòy woi, hỏng biết cái "ai kia" của wynh đọc xong có xỉu hong nữa. Pé đàu nhoa, em còn nhỏ híu hà  



chào Pé An, heheh  vui, buồn như nắng, mưa... luôn theo nhau...trong vườn thơ Pé An có thể thấy "ai kia" ngày nắng...nhưng không thể thấy "ai kia" những lúc mưa? ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 02:56:20 bởi nhabe >
nhabe 12.05.2010 02:37:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn


Ta xạo chết cha

Bỗng thấy mùa xuân đến với ta
Tên nào bắt nạt hãy mau ra! (hahahahahah CM tui đang ghen)
Ra tay đấu võ chưa ai sợ
Hạ cẳng co giò chẳng kẻ qua

Thấy nhỏ lòng đây đầy sức mạnh
nhìn người gã đó sẽ buông tha
Nàng ơi chớ trách tình ta vẫn...
Chỉ tội đời nầy xạo chêt cha


Cá Mặn



thôi đừng xạo...

nghe anh đòi đấu võ
em lo lắng ngó quanh
kiểu này chắc phải kiếm người
cõng giùm khi bãi cuộc...
nhưng dù thắng...dù bại...
anh vẫn hoài sáng chói
vẫn can đảm có dư...
vẫn làm em cảm động...



nhabe

heheh nb giỡn chút nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 03:07:13 bởi nhabe >
nhabe 12.05.2010 04:49:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Ann

Í ẹ anh này xạo quá ta,
Hổng biết to cao bao nhiêu ha?
Mà sao đói đánh người vô cớ
Hay muốn làm màu với người ta?

Pé... An cũng đừng trách Ann nha
Đang lúc lang thang ghé qua nhà
Hông dám phá nhà hay nghịch ngợm
Chỉ là muốn được.... Cười thôi nha !....

Ann


 
Ann, cho nb ké
 
Chỉ là muốn được...cười thôi nha!...
mà sao rắc rối quá đi nè
giận...hờn...trách...oán...
tùm lum thứ...
ai biết làm sao mới được vui...
thôi Ann đứng đó cười đi nhé
ta ngồi im lặng ngắm người vui
 
nhabe
nhabe 13.05.2010 05:22:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nét cố đô

THÊNH THANG

Trăn trở giữa ngả tư đường
Đi!
Đi đâu?
Biết lối nào tìm về nơi bình lặng

Có nỗi buồn, có luôn nước mắt
Tặng cho người héo hắt
Những nụ hôn

Đi đi ta
Đi đến cuối tâm hồn
Để nhận lấy một trái tim rạo rực

Đừng giằng co
Giữa cuộc đời hư-thực
Cuối tâm hồn
Có đấy!
Một trái tim...

 
(-Như Diệu Linh-)

Một ngày vui ^.^

 
chào Nét cố đô, nhabe hoạ nha
 
ngõ hẹp
 
ta đi tìm người
để xin tha thứ
để tìm cảm thông
cho lòng thanh thản
mà sao đi mãi
chẳng thấy người đâu
hay vì ngõ hẹp
nên người chẳng qua
 
nhabe
Ann 14.05.2010 22:04:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Cá Mặn

Em ở đâu?

Một kẻ chờ ai đã quá lâu
Mà sao chẳng thấy dáng người đâu
Nhìn mây hờ hửng bao niềm nhớ
Ngắm ánh hoàng hôn vạn nỗi sầu

Một mảnh chia hai xa vạn lý
Dòng sông rẽ lối khắp năm châu
Long lanh giọt nước chao lòng gã
Dĩ vãng tràn về tự đáy sâu

Trống vắng thời gian nhịp mấy câu
Cho ai thức trọn để buông sầu
Hồn ta thổn thức lời em tõ
Dẫu chỉ đôi lời chớ để lâu

Cá Mặn


Em..... nè !

Ai biết có người chờ quá lâu,
Bóng dáng mảnh mai đang ở đâu,
Ngắm mây lơ lửng, hoàng hôn tỏ

Để nhớ thương chi vạn nỗi sầu.
 
Gặp gỡ làm chi để thêm đau,
Vạn sầu chia lối khắp năm châu
Dòng sông đôi ngã lòng thổn thức
Dĩ vãng làm ai phải âu sầu.
 
Trống vắng vì ai lạc mất nhau,
Cho đêm thức trọn để buông sầu
Giờ đây thao thức vì kỷ niệm
Tuy chỉ đôi lời nhưng đợi lâu ….


 Ann xin lỗi vì trả lời CM trễ nha ! Tại ấy bữa nay nàng thơ đi vắng
Cá Mặn 28.05.2010 01:16:21 (permalink)
0
Phố xá là nhà

Hạnh phúc buồn vui số của ta
Ngoài đường phố xá vẫn là nhà
Cà fê sữa đá nhìn thiên hạ
Phở nạm bò viên uống cốc trà

Kẻ đứng người ngồi bàn chiếu tướng
Tai nghe nhạc đệm hát tình ca
Du dương nhịp tiếng đàn êm dịu
Kiếp sống thừa sung sướng chết cha

Cá Mặn
Cá Mặn 28.05.2010 01:21:55 (permalink)
0
Đêm Thu Buồn

Hoàng hôn buồn lắm người ơi
Một đời vội vã rã rời gót chân
Nhìn theo ánh sáng thưa dần
Lê thê số phận những lần dạ đau

Ngắm mây, mây vẫn hửng hờ
Nhìn trăng soi bóng vu vơ cõi lòng
Lắng nghe tiếng gió đầu non
Vi vu chiếc lá mõi mòn nó rơi

Dòng sông lặng lẻ trôi đời
Tiếng vang ai oán vọng trời đất chao
Loài chim cú mượn trăng sao
Cho ai dang dỡ dâng trào nhớ nhung

Cá Mặn
nhabe 28.05.2010 02:15:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Đêm Thu Buồn

Hoàng hôn buồn lắm người ơi
Một đời vội vã rã rời gót chân
Nhìn theo ánh sáng thưa dần
Lê thê số phận những lần dạ đau

Ngắm mây, mây vẫn hửng hờ
Nhìn trăng soi bóng vu vơ cõi lòng
Lắng nghe tiếng gió đầu non
Vi vu chiếc lá mõi mòn nó rơi

Dòng sông lặng lẻ trôi đời
Tiếng vang ai oán vọng trời đất chao
Loài chim cú mượn trăng sao
Cho ai dang dỡ dâng trào nhớ nhung

Cá Mặn


đêm thu vui

tưởng rằng không gặp lại anh
ai ngờ khăn gói gió đưa anh về
bình minh sáng rực một miền
cho anh ngày tháng bình yên yêu đời
trên cao trăng toả sáng ngời
đêm thu vui đón người về cùng thơ

nhabe

hận chi anh

em làm chi nên tội...
vài vần thơ nhạt
em tặng cho người...
khi vui người đọc
lúc buồn người chê...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 08:13:48 bởi nhabe >
Cá Mặn 29.05.2010 00:48:04 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe

[


hận chi anh

em làm chi nên tội...
vài vần thơ nhạt
em tặng cho người...
khi vui người đọc
lúc buồn người chê...

nhabe


Biết nói gì đây

Em ơi chớ trách thế gian nầy
Cố gắng cho ra sẽ đổi thay
Mặc kệ ai kia không để ý
Lâu ngày thắm đất thế mới hay

Cá Mặn
Cá Mặn 29.05.2010 00:52:13 (permalink)
0
Một thằng điên

Một thằng điên

Mẹ kiếp nhà ngươi chỉ khoái nhìn
Thèm cam liếc bưởi cứ làm thinh
Phần ta chịu trận từ từ nhịp
Số nó cam lòng ức ức nghinh

Tớ cũng vì mầy mà trợn mắt
Tao đây tức dạ phải gồng mình
Thèm ăn nuốt sống làm sao nhịn
Khổ sở đánh thôi mới bất bình


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 00:27:03 bởi Cá Mặn >
nhabe 29.05.2010 04:02:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn


Trích đoạn: nhabe

[


hận chi anh

em làm chi nên tội...
vài vần thơ nhạt
em tặng cho người...
khi vui người đọc
lúc buồn người chê...

nhabe


Biết nói gì đây

Em ơi chớ trách thế gian nầy
Cố gắng cho ra sẽ đổi thay
Mặc kệ ai kia không để ý
Lâu ngày thắm đất thế mới hay

Cá Mặn

 
có gì nói nấy
 
nói đúng thì em im
nói trái thì phải sửa
em thấy sao nói vậy
có buồn cũng chịu thôi
 
nhabe
 
 
nhabe 29.05.2010 04:17:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Một thằng điên

Mẹ kiếp nhà ngươi chỉ khoái nhìn
Thèm cam liếc bưởi cứ làm thinh
Phần ta chịu trận từ từ nhịp
Số phận cam lòng ức ức nghinh

Tớ cũng như mầy nhìn trợn tráo
Tao đây giống đực thấy bất bình
Ăn tươi nuốt sống thèm thuồng gợi
Không mời dạ muốn xé thình lình

Cá Mặn


sắp điên

thôi anh đừng trách người
lỗi cũng tại em thôi
đừng làm thêm to chuyện
em muốn điên cái đầu
đừng làm mất tình bạn
chỉ vì chuyện không đâu


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 19:02:02 bởi nhabe >
Ann 07.06.2010 21:44:55 (permalink)
0

Ảo vọng màn đêm
Cảnh cũ còn đây dạ ước ao
Trời đêm lạnh vắng gió rì rào
Rung rinh chiếc lá nghe xào xạc
Khắc khoải đàn ai vọng khát khao

Bởi nhớ và thương nào lắng động
Vì mong với mộng mãi dâng trào
Tình ai chợt đến rồi tan biến
Bỏ lại mình ta một thuở nào

Cá Mặn


Thanh vắng đêm về gió lao xao,
Tiếng chuông vang vọng ở nơi nào.
Nhớ thương lắng đọng tình tan vỡ,
Lệ hoen mi ướt sóng dâng trào....

Nỗi niềm thương nhớ nay xa mãi,
Đàn khúc nhẹ ngân tiếng lao xao....
Thánh thót tiếng mưa buồn đêm vắng,
Chạnh lòng nhớ mãi chuyện hôm nao
.....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 21:47:08 bởi Ann >
Cá Mặn 17.06.2010 00:49:17 (permalink)
0
Kẻ dại khờ

Bỗng thấy tim ta quá dại khờ
Đàn bà quyến rũ cứ ngu ngơ
Mơ hình nhớ bóng lòng thao thức
Ước vọng bên người dạ vu vơ

Lẩn thẩn con tim không định hướng
Miên man đầu óc đến bơ phờ
Làm sao lấy được người trong mộng
Để nhớ và thương có bến bờ

Cá Mặn

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 54 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9